
Đón mừng lễ Holi thật sự, để mình được nhuốm màu với sự đồng hành của Thượng Đế và ở trong hình dáng kết hợp
Hôm nay, Người Cha thiêng liêng, thánh thiện nhất đã đến để tổ chức lễ Holi cùng với những đứa con thánh thiện (holy) của Người. Tất cả những đứa con đều là những đứa con thánh thiện. Tất cả các con cũng đã đến để tổ chức lễ Holi. Hãy nghĩ xem các con, những linh hồn thánh thiện, được nhuốm màu bằng sắc màu nào để rồi con trở nên thánh thiện. Có nhiều sắc màu, nhưng con được nhuốm màu bằng sắc màu nào? Con trở nên thánh thiện bằng sắc màu hướng thượng nhất nào? Sắc màu vĩ đại nhất là sắc màu đồng hành với Thượng Đế. Con dễ dàng trở nên thánh thiện bằng cách được nhuốm màu bởi sự đồng hành của Thượng Đế, bởi vì sắc màu của Thượng Đế là sắc màu của sự đồng hành bất diệt. Những màu sắc khác chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng bằng cách được nhuốm màu với sự đồng hành của Thượng Đế, con dễ dàng trở nên thánh thiện (holy), nghĩa là trở nên thanh khiết. Sắc màu của con, linh hồn, trở nên thanh khiết từ ô trọc, bởi vì tất cả các con đã làm cho Thượng Đế trở thành Bạn Đồng Hành của con; con đã tìm thấy sự bầu bạn của Người, đây là cách con trở nên kết hợp. Con yêu hình dáng kết hợp này, phải không? Hình dáng kết hợp này không bao giờ có thể bị chia lìa. Con có trải nghiệm này, phải không? Con liên tục giữ mình kết hợp, phải không? Không hề đơn độc một mình. Maya cố gắng cô lập con, nhưng những ai liên tục giữ mình kết hợp thì không bao giờ có thể bị chia lìa. Maya cô lập con, rồi làm cho tâm ấn của con trỗi dậy, và khi tâm ấn cũ trỗi dậy, tâm ấn thanh khiết biến mất. Tâm ấn cũ là tâm ấn bất cẩn và lười biếng. Khi tâm ấn cũ xuất hiện qua những hình thái biểu hiện khác nhau, hình dáng kết hợp bị chia tách. Vì thế, mỗi người các con phải kiểm tra bản thân để xem con có liên tục giữ mình kết hợp không, hay là con bị chia tách. Giờ đây, con biết về nhiều hình dáng của Maya, phải không? Bà ấy khéo léo nhuốm màu con bằng sắc màu của bà ấy. Bị chia tách nghĩa là bị nhuốm màu bởi sắc màu của Maya. Sự bất cẩn và lười biếng đến dưới nhiều hình thức biểu hiện khác nhau. Maya lôi kéo con về phía bà ấy thông qua sự lười biếng và bất cẩn của con, đó là những kho báu của Ravan. Đó không phải là kho báu của Người Cha, nhưng những đứa con lại ưa thích kho báu của Ravan với niềm hân hoan say sưa và nói rằng “Con đâu có muốn, nhưng đó là tâm ấn của con”. Chúng bắt đầu nói rằng đó là tâm ấn của chúng. Đây có phải là kho báu của Thượng Đế không? Hay đó là kho báu của Ravan? Con hãy suy nghĩ đi: Có đúng khi nói rằng đó là tâm ấn của con không? Làm cho những tâm ấn ấy là của con thì chính là trò khôn khéo của Maya. Kho báu của Người Cha thật đáng yêu, hay kho báu của Ravan là đáng yêu? Theo cách thông thường, để giải vây cho bản thân, một số đứa con nói “Tâm ấn của con là như thế. Chứ con đâu có muốn làm điều đó”. Con hãy nghĩ mà xem: Những tâm ấn ấy có phải là “của tôi” không? Người Cha nói rằng bằng cách làm cho kho báu của Ravan là của con, tâm ấn thanh khiết của con cũng dần dần chấm dứt: sắc màu đồng hành của Thượng Đế bắt đầu phai nhạt và sắc màu của Maya bắt đầu xuất hiện. Vì thế, trong khi tiến lên, con phải kiểm tra bản thân để xem con được nhuốm màu với sắc màu nào. Mọi người làm gì vào lễ Holi? Đầu tiên, họ đốt bỏ những món đồ cũ kỹ, rồi họ ném bột màu vào nhau; họ tổ chức lễ hội. BapDada đã nhuốm màu cho con với sắc màu đồng hành của Người, cùng với điều đó, Người cũng tiếp tục nhuốm màu cho con bằng sắc màu kiến thức, sức mạnh và đức hạnh.
Tất cả các con được nhuốm màu với sắc màu tâm linh này, phải không? Hãy giơ tay lên! Con đã được nhuốm màu với sắc màu tâm linh. Sắc màu này sẽ không bao giờ phai, phải không? Những ai được nhuốm màu bởi sắc màu tâm linh, bất diệt này thì không thể bị nhuốm màu bởi bất kỳ màu sắc nào khác. Con đã trở nên thánh thiện thế nào với sắc màu này? Con đã trở nên thánh thiện đến mức trong cả Chu kỳ, không ai có thể trở nên thánh thiện hoặc thanh khiết như là con. Sự thanh khiết của con, sắc màu đồng hành của Thượng Đế, và trải nghiệm được sự kết hợp cùng với Thượng Đế là đáng yêu và độc đáo nhất. Đối với những linh hồn khác, mặc dù linh hồn trở nên thanh khiết, nhưng cơ thể của họ không thanh khiết, trong khi con trở nên thánh thiện và thanh khiết đến mức cả linh hồn và cơ thể của con đều thanh khiết. Thanh khiết được bảo đó là mẹ của hạnh phúc, bình an, yêu thương và an lạc. Khi có sự thanh khiết, có cả hạnh phúc và bình an cùng với sự thanh khiết, bởi vì mẹ ở đâu thì con cũng ở đó. Người Cha đến và làm cho con trở nên thánh thiện đến mức, kể cả trong kiếp sinh cuối cùng trong thời kỳ Sắt, con có thể nhìn thấy hình ảnh của con: những hình ảnh ấy được tôn thờ với tính kỷ luật như thế. Đây là điểm đặc biệt của sự thanh khiết, và cho dù có bao nhiêu linh hồn vĩ đại và linh hồn tôn giáo đã trở nên thanh khiết, thì không ai trong số họ được xây cho đền thờ. Không ai khác được tôn thờ với tính kỷ luật như thế, thậm chí cho đến kiếp sau cùng, hình ảnh của con tiếp tục trao lời chúc phúc. Những hình ảnh ấy trao trải nghiệm về bình an và hạnh phúc chỉ trong một thời gian ngắn. Có quá nhiều khác biệt giữa lễ Holi của con và lễ Holi mà mọi người trên thế giới tổ chức. Ừ thì con cũng tổ chức lễ để có một chút tiêu khiển, nhưng con tổ chức lễ Holi thật sự, được nhuốm màu với sắc màu đồng hành của Thượng Đế và đi vào hình dáng kết hợp. Con người cũng tổ chức lễ Holi theo những cách khác nhau. Con biết ý nghĩa của từ “Holi” mà. Chỉ con mới biết điều này và con đón mừng lễ Holi theo cách đó. Holi nghĩa là “ho li”, bất cứ chuyện gì đã diễn ra thì đã diễn ra rồi. Vì thế, tất cả các con đã nói “Quá khứ là quá khứ” đối với cuộc đời cũ, tình huống cũ, tâm ấn cũ và những suy nghĩ lãng phí cũ của con, phải không? Để quá khứ là quá khứ nghĩa là ho li. Vậy thì con đã làm việc này chưa? Hay là tâm ấn cũ bùng phát do vô tình? Bởi vì kiếp sinh của con là kiếp sinh mới, cho nên tất cả các con đã trở nên chết trong khi còn sống, phải không? Phải không con? Con đã trở nên chết trong khi còn sống? Hãy giơ tay lên! Achcha. Đây là kiếp sinh mới của con. Vậy thì làm sao con lại nhớ đến kiếp sinh cũ của con? Kiếp sinh quá khứ của con đã trở thành quá khứ. Con sẽ nói gì nếu những thứ, những suy nghĩ hay những tâm ấn quá khứ lại bùng lên? Đó có phải là tổ chức lễ Holi không? Điều đó có nghĩa là con đã không để nó là quá khứ. Nghĩa là con cũng đã không được nhuốm màu với sự đồng hành của Thượng Đế. Được nhuốm màu bởi sự đồng hành của Thượng Đế nghĩa là quên đi kiếp sinh quá khứ của con và những tình huống trong quá khứ, bởi vì con đã chết trong khi còn sống, phải không? Về mặt thể lý, khi con chết đi đối với kiếp này và nhận lấy kiếp khác, con có nhớ kiếp sinh quá khứ của con không? Giờ đây tất cả các con đã nhận được kiếp sinh Brahmin của mình. Con vô tình nói tâm ấn thuộc về kiếp sinh quá khứ là tâm ấn của con. Nó có phải là của con không? Có phải không? Nó có phải là tâm ấn thuộc về kiếp sinh Brahmin không? Đôi khi có sự bất cẩn; đôi khi là hình dáng đường bệ của sự lười biếng. Có nhiều hình thái khác nhau của sự lười biếng. Con hãy tổ chức lớp học về chủ đề này vào thời điểm nào đó! Có nhiều kiểu lười biếng, và nó đến thông qua những hình thái đường bệ!
Cuộc đời Brahmin của con là cuộc đời mới, vì thế không thể có thứ gì cũ kỹ trong đó. Hôm nay, con đã đến đây để tổ chức lễ Holi, phải không? Holi nghĩa là ho li; vì vậy, hôm nay, tổ chức lễ Holi nghĩa là thiêu đốt những tâm ấn cũ. Chỉ sau khi thiêu đốt những tâm ấn cũ này, con mới có thể tổ chức lễ. Vì thế, giờ đây, hình thức của con là tổ chức lễ hội. Con đã thiêu đốt mọi thứ cũ kỹ và giờ con sẽ tổ chức lễ hội. Con sẽ thích thú tận hưởng sắc màu đồng hành của Thượng Đế. Con sẽ trải nghiệm hình dáng kết hợp. Tại sao? Người Cha thánh thiện nhất đã nhuốm màu cho con với sắc màu trở nên thánh thiện và thanh khiết.
Vậy thì hôm nay con đang tổ chức lễ Holi nào? Đặc biệt vào ngày hôm nay, con đừng để bất kỳ tâm ấn cũ nào đến; đây chính là tổ chức lễ Holi. Con có thể tổ chức lễ Holi theo cách này không, hay là thỉnh thoảng những tâm ấn cũ lại đến? Kể từ ngày hôm nay, với phương pháp có suy nghĩ quyết tâm, hãy chấm dứt những lời đường bệ này “Con không muốn làm việc đó, nhưng đó là tâm ấn của con”. Hôm nay, con có can đảm để tổ chức lễ Holi như thế trong suốt toàn bộ thời gian không? Hay là thỉnh thoảng con mới tổ chức? Con cảm nhận được rằng kể từ hôm nay, con để cho quá khứ là quá khứ — đối với tâm ấn cũ của con — đây là kiếp sinh mới của con, kiếp sinh cũ đã kết thúc. Con là đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được của Người Cha, con là đứa con có lòng can đảm như thế, phải không? Vậy thì, con có lòng can đảm để không chỉ có suy nghĩ này, mà con có suy nghĩ quyết tâm nữa chứ? Hãy giơ tay lên! Hãy nhìn xem, tất cả các con đều duy trì được lòng can đảm. Được rồi, một số người có thể bị bỏ qua, nhưng tất cả các con đều là những người đồng hành, phải không? Tất cả các con là những người đồng hành kiên định, hãy giơ cả hai tay lên! Hãy chụp lại hình ảnh này của mọi người. Achcha. Những đứa con hai lần nước ngoài cũng đang giơ tay lên!
BapDada đang trao cho con lời chúc mừng gấp muôn triệu lần cho việc tổ chức lễ Holi bằng cách để quá khứ là quá khứ. Giờ đây, đừng để những lời này tuôn ra từ miệng của con kể cả do vô tình — “tâm ấn của tôi”. Đối với tâm ấn của Ravan, con nói “Tâm ấn của tôi”, kỳ lạ thay! Ravan được gọi là kẻ thù của con. Thật kinh ngạc khi con làm cho kho báu của kẻ thù trở thành kho báu của con. Hẳn là con cũng thấy kinh ngạc với những gì con đang nói. Con vô tình nói ra điều đó. Con nói ra lời ấy và lương tâm của con cắn rứt con từ bên trong, con cũng nhận ra điều đó. Thậm chí con cũng nói với Người Cha về điều đó và xin được tha thứ “Baba ơi, kể từ ngày mai, con sẽ không làm như thế nữa”. Sau đó, con lại làm như thế! Vậy thì giờ đây BapDada nên làm gì? Người chỉ nên tiếp tục theo dõi thôi sao? Giờ đây, con hãy thiêu đốt những lời này. Cũng trong việc thiêu đốt, Baba sẽ nói cho con biết điều gì đó thật là hay. Koki (một loại chapatti ngọt, dày) được nướng với sợi dây buộc xung quanh, và khi koki nướng xong, sợi dây vẫn không bị cháy. Đây là biểu tượng của bài học đầu tiên con đã học được về việc linh hồn là bất diệt, còn cơ thể thì có thể bị hoại diệt. Những người đã tạo ra những lễ hội này và các kinh sách thì cũng là con của Người Cha, nhưng các con là những đứa con đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được. BapDada đang thấy rằng những điều tuyệt vời của những đứa con ấy cũng không hề thua kém. Nó giống như là nhúm muối trong bao bột, nhưng họ đã tạo ra những điều như thế theo cách thật thú vị, đầy tính tiêu khiển. Nếu con xem xét, họ đã tạo ra mỗi một lễ hội dựa trên ký ức này. Tuy nhiên, họ đã khoác lên hình thức bề ngoài cho những điều tinh tế, nhưng ít ra họ đã tạo ra ký ức. Họ đã không hề thua kém trong việc thờ cúng. Trong thờ cúng cũng vậy, vào thời kỳ Đồng và thời kỳ Sắt, họ giữ lấy một số khía cạnh liên quan đến nhận thức của con. Nó cứu con thoát khỏi việc trở nên đầy thói hư tật xấu. Vì thế, BapDada chắc chắn trao cho những ai đã tạo ra những thứ linh tinh này, những lễ hội và kinh sách quả trái cho việc làm ấy. Ít ra thì họ cũng nhớ được điều gì đó trong thờ cúng, và họ được cứu thoát khỏi các thói hư tật xấu chỉ trong một thời gian ngắn.
Vậy thì hôm nay con đã tổ chức lễ Holi nào? Con đã tổ chức lễ Holi nào? Ho li, mọi người đều nói “Ho li”! Hãy làm như thế này (đẩy nó đi). Việc này là chắc chắn, phải không? Con đã tổ chức lễ chưa? Tổ chức chưa? Tốt lắm. Vào ngày mai, Maya sẽ đến bởi vì Maya đang lắng nghe, nhưng con không được đón chào bà ta. Có niềm vui trong việc này, phải không? Hãy ở trong niềm vui này.
Hãy nhớ đến Người Cha và xem Người đang nhuốm màu cho con với sắc màu tâm linh này như thế nào để qua đó con trở thành con thiên nga thiêng. Thiên nga thiêng là thiên nga có sức mạnh phân định. Mỗi khi con thực hiện bất kỳ công việc nào, trước hết con hãy ấn định chỗ ngồi. Hãy giữ mình ổn định trên chiếc ghế ấy, rồi ra quyết định. Con biết chiếc ghế ấy mà. Đó là chiếc ghế trikaldarshi. Đầu tiên, con hãy ổn định mình trên chiếc ghế trikaldarshi và xem xét ba khía cạnh thời gian. Đừng chỉ xem xét hiện tại, mà hãy nhìn vào ba khía cạnh thời gian — lúc bắt đầu, giữa và kết thúc. Có lợi ích hay mất mát nào trong ba khía cạnh thời gian không? Một số đứa con rất khôn khéo. Baba có nên nói cho con biết về sự khôn khéo của chúng không? Chúng nói gì? “Con phải làm việc đó theo cách như thế, vì vậy con mới làm như vậy. Con cảm thấy con không nên làm như thế, nhưng con đã làm như vậy rồi”. Được rồi, con đã làm việc đó, vì thế chắc chắn con sẽ nhận được quả trái cho hành động ấy, phải không? Đừng khôn khéo theo cách như thế. Con cố gắng làm vui lòng Người Cha. Con mắc sai lầm, rồi con nói với BapDada những điều như là “Baba ơi, Người thật nhân từ, phải không? Người là Đại Dương Tha Thứ, phải không?”. Con nhắc nhở Người Cha về việc Người là ai và nói với Người rằng “Người đã nói rằng con nên nói với Người về điều đó và chấm dứt nó”. Tuy nhiên, con phải chấm dứt nó bằng cách nói với Baba về điều đó cùng với sự nhận biết. Con làm cho việc thổ lộ với Baba trở nên kiên định, nhưng trước hết con phải chuyển hóa bản thân bằng suy nghĩ đầy lòng quyết tâm, rồi mới nói với Baba về chuyện đó. Con làm vui lòng Người Cha thật nhiều, nói rằng “Baba ơi, Người đã nói điều này, phải không?”. Con nhắc nhở Người Cha rằng “Người đã nói điều này. Người đã nói thế này”. Con thật khôn khéo. Giờ đây, đừng khôn khéo theo cách như thế. Hãy có lòng can đảm. “Con phải làm việc này”. Đừng nói “Con sẽ thực hiện nó!”.
Trong suốt cả ngày, BapDada nghe được nhiều bài hát “Con sẽ làm việc này, con sẽ làm việc này! Con sẽ thực hiện việc này, con sẽ cho thấy, con sẽ trở thành”, nhưng với tốc độ nào? Những ai phó thác cho tương lai theo cách này sẽ có thể trở về cùng với Người Cha chứ? Người Cha luôn luôn sẵn sàng và những ai nói rằng chúng sẽ làm việc đó thì lại không sẵn sàng. Vậy thì con sẽ trở về với Người Cha bằng cách nào? Con sẽ bị gạt ra rìa, theo dõi những linh hồn khác quay trở về cùng với Người Cha. Người Cha có tình yêu thương gấp muôn triệu lần dành cho mỗi một đứa con. Người Cha không muốn những đứa con của Người không trở về Nhà cùng với Người. Khi đến lúc trở về Nhà, con sẽ không trở về Nhà sao? Trước hết, con phải trở về Nhà, rồi con mới đi vào vương quốc. Nếu con không trở về Nhà cùng nhau, con sẽ không đi vào vương quốc cùng với cha Brahma, con sẽ đến sau. Lời hứa của con là gì? Rằng con sẽ trở về cùng nhau, hay là con nói rằng con sẽ một mình đi đến đó? Con cũng sẽ phó mặc chuyện này cho tương lai sao? “Con sẽ tiến đến đó. Hãy xem nhé Baba, chắc chắn con sẽ tiến đến đó”. Vì thế, giờ đây, con hãy chấm dứt kiểu ngôn ngữ này. Achcha.
BapDada đang ngắm nhìn những đứa con ở khắp mọi nơi, kể cả trong khi chúng đang ngồi ở xa, ở các trung tâm, chúng vẫn tiếp tục theo dõi BapDada. Khi con ăn toli ở đây, cũng như ở đó, họ cũng phát toli. BapDada đang dõi theo mỗi một người con — chúng đang ngồi ở xa và đang trải nghiệm bản thân mình gần gũi như thế nào. Gửi đến tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi đã liên tục hấp thu suy nghĩ quyết tâm để trở nên ngang bằng và hoàn thiện giống như cha Brahma. Từ giờ trở đi, chúng tiếp tục trao sức mạnh quyết tâm cho suy nghĩ ấy.
Gửi đến những đứa con ở khắp mọi nơi đã hấp thu những suy nghĩ thanh khiết; cùng với điều đó, gửi đến những ngôi sao hy vọng sẽ đáp ứng hy vọng của Người Cha, cũng như những ai nhớ đến những lời tâm nguyện của Dadi “Tôi phải trở nên thoát nghiệp. Tôi phải trở nên như thế. Tôi phải trở nên như thế”. Cũng như những lời mà Mama thường hay nói “Bất cứ việc gì con muốn làm, hôm nay hãy làm ngay, đừng để nó sang ngày mai”, và những lời mà Didi thường hay nói đó là “Bây giờ chúng ta phải trở về Nhà”. Những lời này nên vang vọng trong đôi tai con hết lần này đến lần khác. Con chỉ cần có mối quan tâm này “Giờ đây con phải trở nên thoát nghiệp và trở về Nhà”. Gửi đến những linh hồn mạnh mẽ, liên tục đưa những lời này vào nhận thức của mình, lời chúc mừng cho ngày lễ Holi gửi đến những đứa con thánh thiện của BapDada. Cùng với điều này, trước khi nhận được “ghevar” (một loại đồ ngọt) của Madhuban – mọi người mở miệng ra và ăn ghevar. Con đã ăn nó rồi chứ? Vì thế, nỗi nhớ nhung và tình yêu thương gấp muôn triệu lần gửi đến tất cả những đứa con từ BapDada và những linh hồn trong đội quân tiên phong, và lời chào namaste từ Người Cha.
Lời chúc phúc:
Mong con ý thức linh hồn, có tình yêu thương và những cảm nhận thuần khiết, tích cực dành cho mọi linh hồn.
Giống như con có cảm nhận yêu thương dành cho những linh hồn ca ngợi con, tương tự như vậy, hãy có nhiều tình yêu thương đến như thế dành cho bất cứ linh hồn nào trao cho con lời dạy thông qua những dấu hiệu. Hãy có cảm nhận thuần khiết, tích cực rằng linh hồn ấy thật sự là người trao gửi mong ước tốt lành cho con. Trạng thái đó được gọi là trạng thái ý thức linh hồn. Nếu con không ý thức linh hồn, chắc chắn có sự cao ngạo. Người nào cao ngạo thì không bao giờ có thể nhẫn nhịn trước sự phỉ báng.
Khẩu hiệu:
Liên tục chìm trong tình yêu thương của Thượng Đế, rồi thế giới đau khổ sẽ bị quên đi.
*** Om Shanti ***
Làm cho nền tảng niềm tin của con trở nên vững mạnh, liên tục không sợ hãi và vô lo
Khi tay của con ở trong tay của bậc tiền bối, trạng thái của con thảnh thơi và vô lo. Con có niềm tin rằng BapDada ở bên con trong mọi hành động và trong cuộc đời tâm linh này, tay của con ở trong tay Người. Điều này có nghĩa là con đã dâng nộp cuộc đời của con cho Người, theo đó mọi chuyện sẽ là trách nhiệm của Người. Hãy giao mọi gánh nặng của con cho Người Cha và làm cho bản thân con trở nên nhẹ nhõm, rồi con sẽ liên tục ở trong trạng thái thảnh thơi. Sau đó, mọi thứ sẽ là chính xác.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
