Avyakt Murli ngày 01-12-2024

Avyakt Murli Podcast
Avyakt Murli Podcast
Avyakt Murli ngày 01-12-2024
Loading
/

Trở nên mạnh mẽ 
bằng cách duy trì nhận thức về kiếp sinh Brahmin của con 
và làm cho mọi người trở nên mạnh mẽ

Hôm nay, đa dạng những lời ngọt ngào thấm đẫm nỗi nhớ, niềm thương và chiếc vòng cổ được xâu bằng những viên ngọc trai của tình yêu thương của tất cả những đứa con dấu yêu đã tiến đến BapDada từ trước giờ amrit vela. Tình yêu thương của những đứa con thậm chí làm cho BapDada tan hòa vào đại dương yêu thương. BapDada đã thấy rằng mỗi đứa con có sức mạnh không bị gián đoạn của tình yêu thương. Sức mạnh của tình yêu thương này đang làm cho mỗi một đứa con trở thành yogi dễ dàng. Dựa trên nền tảng của tình yêu thương, con đang vượt thoát khỏi mọi sự thu hút, hấp dẫn và đang tiến lên nhiều đến mức có thể. Baba đã không nhìn thấy một đứa con nào mà không trải nghiệm việc nhận được tình yêu thương dễ thương và độc đáo từ BapDada và từ những linh hồn đặc biệt. Lúc ban đầu trong cuộc đời Brahmin của mỗi một linh hồn Brahmin đầy ắp sức mạnh của tình yêu thương. Sức mạnh của tình yêu thương trong kiếp sinh Brahmin này đã trở thành lời chúc phúc và đang làm cho con tiến về phía trước. Vì thế, ngày hôm nay là ngày đặc biệt, ngày của tình yêu thương giữa Người Cha và những đứa con. Từ trong trái tim, mỗi một người các con đã đeo lên cho BapDada thật nhiều, thật nhiều chuỗi ngọc trai của tình yêu thương. Tất cả các sức mạnh khác mất hút vào ngày này, chỉ có sức mạnh của tình yêu thương trỗi dậy. BapDada cũng lạc đắm vào đại dương yêu thương của những đứa con.

Ngày hôm nay được gọi là ngày của sự tưởng nhớ (ngày của nhận thức). Ngày của sự tưởng nhớ không chỉ là ngày nhớ đến cha Brahma, mà BapDada cũng nói rằng “Hôm nay, con hãy liên tục nhớ đến mọi loại nhận thức khác nhau mà BapDada đã nhắc nhở con từ khoảnh khắc con nhận lấy kiếp sinh Brahmin cho đến hiện tại”. Con hãy nhớ đến chuỗi hạt những kiểu nhận thức ấy, và nó sẽ trở thành một chuỗi hạt rất dài. Nhận thức đầu tiên mà tất cả các con đã nhận được là gì? Con còn nhớ bài học đầu tiên mà, phải không? Tôi là ai? Nhận thức này đã trao cho con kiếp sinh mới, và nó đã chuyển hóa thái độ, ánh nhìn và nhận thức của con. Ngay khi con nhớ đến nhận thức ấy, con có vẻ lấp lánh của niềm hạnh phúc tâm linh ở trong mắt và ở trên gương mặt của con. Con nhớ đến nhận thức, trong khi các tín đồ thì tụng niệm và lần từng hạt trong tràng hạt. Nếu con liên tục nhớ đến nhận thức này kể từ giờ amrit vela cho đến lúc con làm karma yoga, nhận thức này sẽ làm cho con trở nên mạnh mẽ, bởi vì nhận thức của con như thế nào, thì con sẽ tự động phát triển được sức mạnh ấy. Đây là lý do vì sao ngày hôm nay được gọi là ngày của sự tưởng nhớ và cũng là ngày của sức mạnh. Ngay khi cha Brahma đến trước mặt con và ngay khi ánh nhìn của Người Cha hướng đến con, linh hồn, con nhận được sức mạnh. Tất cả các con đều có trải nghiệm. Tất cả các con đều có trải nghiệm, phải không? Dù con có nhìn thấy ông ấy trong hình dáng hữu hình, hay là con trải nghiệm về ông ấy trong trạng thái thiên thần trong khi được nuôi dưỡng bởi hình thể thiên thần, thì ngay khi con nói “BapDada” từ trái tim con trong vòng một giây, con tự động nhận được sức mạnh. Vì thế, hỡi những linh hồn mạnh mẽ, giờ đây con hãy làm cho những linh hồn khác trở nên mạnh mẽ với sức mạnh của con. Con có lòng nhiệt tình này, phải không? Con có lòng nhiệt tình. Con phải làm cho những linh hồn yếu trở nên mạnh mẽ, phải không? BapDada đã thấy rằng có lòng nhiệt tình rất tốt ở khắp mọi nơi trong việc làm cho những linh hồn yếu trở nên mạnh mẽ.

Con đang lên chương trình cho lễ Shiv Ratri thật hoành tráng. Tất cả các con đều có lòng nhiệt tình, phải không? Con có lòng nhiệt tình này không? Những ai có lòng nhiệt tình trong việc thể hiện điều kỳ diệu trong lễ Shiv Ratri năm nay thì giơ tay lên nào! Con hãy thực hiện điều kỳ diệu đến mức mà mọi biến động đều chấm dứt và có chiến thắng “Wah! Wah, những linh hồn mạnh mẽ! Wah!”. Tất cả các vùng đều đã lên chương trình. Punjab cũng đã lên chương trình. Tốt lắm. Ít nhất con hãy trao một giọt cho các linh hồn còn đang lang thang, cho những linh hồn đang khát và cho những linh hồn bất an. Rốt cuộc thì họ đều là anh chị em của con. Con cảm thấy xót thương cho anh chị em của con, phải không? Ngày nay, trong khoảng thời gian xảy ra các thảm họa, con người nhớ đến Thượng Đế, nhưng họ nhớ đến các Shakti và các vị thần (như Ganesh, Hanuman và những vị thần khác) nhiều hơn. Những vị thần ấy là ai? Con chính là những vị thần ấy, phải không? Mỗi ngày họ đều nhớ đến con. Họ đang cầu gọi “Hỡi người nhân từ, hỡi người giàu lòng trắc ẩn, xin hãy nhủ lòng thương! Xin hãy động lòng trắc ẩn! Xin hãy trao dù chỉ một giọt bình an và hạnh phúc!”. Họ đang khát chỉ một giọt từ con. Hỡi các Shakti, hỡi các thánh thần, âm thanh của những linh hồn bất hạnh và đang khát không đang tiến đến con sao? Nó đang tiến đến con, phải không? Khi BapDada nghe được tiếng gọi, Người nhớ đến các Shakti và các thánh thần. Vì thế, Dadiji đã tạo ra một chương trình hay. Baba thích chương trình ấy. Mỗi ngày đều là ngày của sự tưởng nhớ, nhưng hôm nay, con đặc biệt nhận được tất cả các sức mạnh bằng cách tưởng nhớ. Giờ đây, BapDada đang bảo những đứa con ở khắp mọi nơi rằng, kể từ ngày mai cho đến lễ Shiv Ratri, con hãy giữ mục tiêu đặc biệt trong trái tim con rằng chắc chắn con trao cho số lượng tối đa các linh hồn một giọt và bức thông điệp thông qua suy nghĩ, lời nói, mối quan hệ và mối liên hệ của con, theo cách này hay cách khác. Con hãy chấm dứt những lời than phiền về con. Con nghĩ rằng ngày của sự hủy diệt vẫn chưa được nhìn thấy, vì thế con có thể chấm dứt lời than phiền về con vào bất cứ lúc nào, nhưng không! Nếu con không chấm dứt lời than phiền ấy vào lúc này, con sẽ nhận được lời than phiền từ những người đang truy hỏi “Trước đó, tại sao anh/chị lại không cho chúng tôi biết? Chúng tôi cũng sẽ làm điều gì đó”. Giờ đây, họ sẽ nói “Ôi, Trời ơi!”. Vì thế, hãy để họ nhận lấy một giọt từ của thừa kế nào đấy. Con cũng hãy dành cho họ thời gian. Hãy giải tỏa cơn khát của họ dù chỉ với một giọt. Với những ai đang khát thì một giọt thôi cũng vô cùng quan trọng. Vì thế, đây là chương trình, phải không? BapDada không chỉ đang cho con thấy lá cờ xanh, mà còn đánh lên những hồi trống rằng kể từ ngày mai, các con, những linh hồn hài lòng, phải trao bức thông điệp cho tất cả các linh hồn. Ít ra vào lễ Shiv Ratri, con hãy để mọi người được làm ngọt cái miệng của họ – rằng vào ngày sinh nhật của Người Cha, họ cũng đã nhận được bức thông điệp. Con hãy chia sẻ toli Dilkhush này cho mọi người, hãy cho họ ăn nó. Đừng tổ chức Shiv Ratri theo cách bình thường, mà hãy thể hiện ra điều kỳ diệu nào đó. Con có lòng nhiệt tình này không? Những ai ngồi ở hàng đầu tiên có lòng nhiệt tình này không? Con hãy tạo ra thật nhiều sự hoành tráng. Ít nhất hãy để cho họ hiểu rằng Shiv Ratri có ý nghĩa cực kỳ quan trọng như thế nào. “Đó là ngày sinh nhật của Cha chúng ta”. Hãy để họ nghe được điều này và tổ chức lễ mừng trong niềm hạnh phúc. Achcha.

BapDada đã thấy rằng vào giờ amrit vela, phần đông các con có niềm hân hoan say sưa rất tốt về sự tưởng nhớ và những thành quả của Thượng Đế. Tuy nhiên, có sự khác biệt trong niềm hân hoan say sưa mà con có vào giờ amrit vela và khi con ở trong trạng thái karma yogi. Lý do cho điều này là gì? Trong khi thực hiện hành động, con vừa ý thức linh hồn, vừa ý thức hành động. Phương pháp cho điều này đó là “Trong khi thực hiện hành động, tôi, linh hồn này…”. Linh hồn nào? Con biết điều đó rồi. Con đã nhận được những hình thể khác nhau của lòng tự trọng của con, linh hồn. Linh hồn như thế là người trở thành karavanhar (người vận hành) và làm cho các giác quan của mình hoạt động. “Những giác quan này chính là tùy tùng của tôi, còn tôi là karavanhar (người vận hành) hoạt động thông qua các tùy tùng. Tôi tách rời”. Trong thế giới cũng thế, giám đốc trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình, người ấy trao những lời hướng dẫn cho đồng nghiệp của mình hoặc cho những ai là người phát ngôn cho ông ấy, liệu ông ấy có quên rằng ông ấy là giám đốc của họ không? Ông ấy có nhận thức “Tôi là linh hồn karavanhar mạnh mẽ”. Linh hồn và cơ thể – nhận thức là karanhar (người thực thi) và karavanhar (người vận hành) – trở nên mất hút. Tất cả các con, những đứa con lâu năm, có hồi tưởng lại cha Brahma đã thực hành điều gì vào những ngày đầu không? Con đã xem quyển sổ nhật ký của ông ấy rồi, phải không? Trong cả quyển sổ nhật ký, chỉ có những lời như “Tôi là linh hồn, Jasoda (vợ của Brahma Baba) là linh hồn, đứa con này là linh hồn. Người này là linh hồn, người kia là linh hồn”. Ông ấy đã liên tục thực hành nền tảng này. Vì thế, con cần liên tục thực hành bài học đầu tiên này “Tôi là ai?”. Con cần kiểm tra bản thân. Đừng nghĩ rằng “Dù gì tôi cũng là linh hồn”. Con hãy trải nghiệm “Tôi, linh hồn này, là karavanhar, đang làm cho công việc được thực thi”. Karanhar thì tách biệt với karavanhar. Con cũng đã nghe về trải nghiệm khác của cha Brahma về việc các giác quan của ông ấy là tùy tùng của ông ấy. Con đã nghe về buổi thiết triều được tổ chức vào mỗi tối rồi, phải không? Vì thế, trong vai trò là chủ nhân của chúng, ông ấy đã hỏi các tùy tùng, là các giác quan của mình, về tình trạng của chúng. Vì thế, cha Brahma đã thực hành nền tảng này hết sức kiên định. Thế thì những đứa con đã sống cùng ông ấy vào những ngày cuối cùng của ông ấy đã trải nghiệm được điều gì? Rằng kể cả trong khi thực hiện hành động và ở trong cơ thể, trong khi bước đi và di chuyển, cha Brahma được trải nghiệm là vô thể. Mặc dù ông ấy phải thanh toán tài khoản nghiệp của mình, nhưng ông ấy làm việc đó như là người quan sát tách rời. Ông ấy không bị ảnh hưởng bởi tài khoản nghiệp của mình, và ông ấy cũng không trao cho người khác trải nghiệm rằng ông ấy đang thanh toán tài khoản nghiệp. Con có nhận thức rằng cha Brahma đã trở thành avyakt rồi không? Con đã không có nhận thức, phải không? Bởi vì ông ấy đã thực hành tách rời, là người quan sát, trở nên vô thể, nghĩa là ở trong trạng thái thoát nghiệp, trong suốt một thời gian dài cho nên hình thể ấy đã được trải nghiệm vào lúc cuối. Việc thực hành trong suốt một thời gian dài thật là hữu ích. Đừng nghĩ rằng con sẽ từ bỏ ý thức về cơ thể của con vào lúc cuối. Không. Trải nghiệm trở nên vô thể và tách rời với cơ thể của con, trạng thái karavanhar, được cần đến. Những khoảnh khắc sau cùng đối với bất kỳ ai – cả người trẻ, người già, người khỏe mạnh hay bệnh tật – đều có thể đến vào bất cứ lúc nào. Vì thế, con hãy chú ý đến việc thực hành trở thành người quan sát tách rời trong suốt một thời gian dài. Cho dù có bao nhiêu thảm họa tự nhiên đến, trạng thái vô thể này sẽ dễ dàng làm cho con trở nên tách rời và được yêu thương bởi Thượng Đế. Vì thế, BapDada đang làm cho con gạch dưới cụm từ “trong suốt một thời gian dài”. Cho dù chuyện gì xảy ra, con hãy liên tục trải nghiệm trạng thái là người quan sát tách rời, trạng thái karavanhar và trạng thái vô thể. Sau đó, vào những khoảnh khắc sau cùng, các con, những thiên thần, được đảm bảo trở thành thánh thần. Nếu con muốn trở nên giống như Người Cha, Người Cha là vô thể và là thiên thần. Trở nên giống như cha Brahma có nghĩa là ở trong trạng thái thiên thần. Giống như con nhìn thấy hình thể thiên thần trong hình thể hữu hình, con đã trải nghiệm được rằng cha Brahma trong khi đang lắng nghe, đang nói hoặc đang thực hiện các hoạt động ở trong cơ thể của ông ấy, ông ấy vẫn tách rời. Gác lại công việc của con và trở nên vô thể là khả thi trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, trong khi thực hiện các hoạt động của con, con phải dành thời gian tiếp tục trải nghiệm trạng thái vô thể mạnh mẽ. Tất cả các con đều là thiên thần. Bằng cách nhận lấy sự hỗ trợ của kiếp sinh Brahmin này từ Người Cha, con đang thực hiện nhiệm vụ của con trong hình dáng hữu hình để trao đi bức thông điệp. Thiên thần thì tách rời với cơ thể trong khi đang ở trong cơ thể. Con đã nhìn thấy ví dụ này ở cha Brahma rồi. Việc đó không phải là bất khả thi. Con đã nhìn thấy và đã trải nghiệm nó. Giờ đây, tất cả các con đều là công cụ. Mặc dù có nhiều sự mở rộng vào lúc này, nhưng không ai trong số các con có nhiều trách nhiệm như là cha Brahma trong kiến thức mới này, trong cuộc đời mới này, và trong việc kiến tạo nên thế giới mới. Do đó, mục tiêu của mọi người đó là trở nên ngang bằng với cha Brahma, nghĩa là trở thành thiên thần. Trở nên ngang bằng với Cha Shiva nghĩa là ổn định bản thân trong trạng thái vô thể. Việc này có khó không? Con yêu Bap và Dada, phải không? Do đó, con hãy trở nên giống như Đấng mà con yêu thương. Khi con có suy nghĩ rằng con phải trở nên ngang bằng với Người Cha, thì việc đó là không khó. Con chỉ cần liên tục chú ý. Đây không phải là cuộc đời bình thường. Có nhiều người đang sống cuộc đời bình thường. Có nhiều người đang thực hiện những nhiệm vụ vĩ đại. Tuy nhiên, không ai ngoại trừ các con, những linh hồn Brahmin, có thể thực hiện những nhiệm vụ mà con đang thực hiện.

Vì thế, hôm nay, vào ngày của sự tưởng nhớ, BapDada đang trao cho con lời chúc phúc “Hãy đến gần! Hãy đến gần! Hãy đến gần! Hãy giải thoát con thuyền tâm trí của con khỏi mọi nguồn hỗ trợ hữu hạn, mọi nguồn hỗ trợ hữu hạn từ suy nghĩ, lời nói, hành động, mối quan hệ và mối liên hệ. Kể từ bây giờ, con hãy có trải nghiệm được giải thoát trong cuộc sống, cứ như thể con đã được giải thoát trong cuộc sống trong suốt một thời gian dài. Achcha.

Baba đã nhận được nhiều lá thư từ khắp mọi nơi. BapDada cũng đã nhận được tin tức và những báo cáo của cư dân Madhuban về việc trở nên thoát khỏi giận dữ. BapDada vui lòng với lòng can đảm của chúng. Trong tương lai, để liên tục tự do, con hãy liên tục mặc chiếc áo giáp là sức mạnh khoan dung. Sau đó, cho dù ai đó có khiêu khích con đến mấy, con sẽ liên tục an toàn. Achcha.

Gửi đến những linh hồn có lòng quyết tâm là liên tục là hiện thân của sự tưởng nhớ; gửi đến những linh hồn đặc biệt liên tục sử dụng mọi sức mạnh của mình vào đúng thời điểm; gửi đến những ai nhân từ với tất cả các linh hồn; gửi đến những ai đưa suy nghĩ trở nên ngang bằng với Người Cha vào hình dáng hữu hình, gửi đến những đứa con độc đáo và cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ đáng yêu như thế nỗi nhớ, niềm thương và lời chào namaste của BapDada.

BapDada nói với những đứa con hai lần nước ngoài: 

Những đứa con hai lần nước ngoài có niềm hân hoan say sưa gấp đôi, bởi vì chúng cảm nhận được rằng giống như Người Cha đã đến từ vùng đất xa xăm, vì thế chúng cũng đã đến từ nơi xa. BapDada đã nhìn thấy một điểm đặc biệt của những đứa con hai lần nước ngoài, chúng thắp sáng hết ngọn đèn này đến ngọn đèn khác, theo cách này, chúng đã tổ chức lễ Diwali cho những ngọn đèn được thắp sáng của BapDada ở nhiều quốc gia. Những đứa con hai lần nước ngoài có niềm thích thú trong việc trao đi bức thông điệp. BapDada đã thấy rằng trong mỗi nhóm gặp gỡ, có những đứa con đến từ 35 đến 40 quốc gia. Chúc mừng các con! Con hãy tiếp tục bay; và trong hình thể thiên thần, con hãy tiếp tục trao bức thông điệp trong khi đang bay. Tốt lắm. BapDada không chỉ nhìn thấy những đứa con đến từ 35 quốc gia, mà Người đang nhìn thấy cả những đứa con ở những vùng đất khác nữa. Do đó, các con là những linh hồn số một sẽ trở nên ngang bằng với Người Cha, phải không? Con là số một, hay là người trở nên có thứ hạng? Con có phải là số một không? Con không có thứ hạng đấy chứ? Trở thành số một nghĩa là chiến thắng vào mỗi khoảnh khắc. Những ai chiến thắng thì đạt được số hạng đầu tiên. Con thích điều đó mà, phải không? Tốt lắm. Con chiến thắng và sẽ liên tục chiến thắng. Achcha. Cho dù con đi đâu, hãy nhắc nhở mọi người rằng tất cả những đứa con hai lần nước ngoài phải trở thành số một. Achcha.

BapDada đang trao cho tất cả các bà mẹ, tất cả những bà mẹ dấu yêu của Gaupal, thật nhiều, thật nhiều nỗi nhớ, niềm thương từ trái tim của Người. Các Pandava cũng thế, dù cho là thanh niên hay người chủ gia đình, con luôn là bạn đồng hành của vị Chúa Tể của Pandava. BapDada đang trao thật nhiều, thật nhiều nỗi nhớ, niềm thương cho những Pandava là bạn đồng hành.

BapDada nói với Dadiji: Hôm nay con nhớ đến điều gì? Con đã nhận được sức mạnh ý chí, phải không? Con có được lời chúc phúc nhận được sức mạnh ý chí. Con đã diễn phần vai rất tốt, do đó chúc mừng các con! Con đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ mọi người. Mọi người đều hạnh phúc khi nhìn thấy con, cho dù con có nói hay không. Khi chuyện gì đó xảy ra với con, mọi người đều cảm thấy nó xảy ra với họ. Mọi người có rất nhiều tình yêu thương. Mọi người đều có tình yêu thương như thế. Con có rất nhiều tình yêu thương dành cho mọi người. Chính tình yêu thương này làm cho mọi người dịch chuyển. Cho dù có sự thực hành nhiều hơn hay ít hơn, chính tình yêu thương đang làm cho họ dịch chuyển. Tốt lắm.

BapDada nói với Ishu Dadi: Đứa con này cũng đã thanh toán tài khoản của mình. (Ishu Dadi đã bị ngã và phải nghỉ ngơi.) Không thành vấn đề. Nỗ lực của đứa con này thì dễ dàng. Tài khoản của đứa con này được thanh toán một cách dễ dàng. Nó đã diễn ra một cách dễ dàng trong khi con nằm xuống. Con đã nhận được sự thoải mái giống như Vishnu. Achcha. Sau cùng, con đã là người bảo vệ cho yagya từ những ngày Brahma Baba còn sinh thời cho đến hiện tại. Có nhiều lời chúc phúc cho việc trở thành người bảo vệ cho yagya.

Tất cả các con, các Dadi, đều rất, rất gần gũi với BapDada. Các con chính là những viên ngọc gần gũi. Mọi người đều dành thật nhiều sự trân trọng cho các Dadi. Cả nhóm cũng thật tốt. Nhóm của các con, các Dadi, đã bảo vệ cho yagya suốt nhiều năm và con sẽ tiếp tục làm như thế. Sự đoàn kết này chính là nền tảng cho mọi thành công. Các con đã giữ Người Cha ở giữa. Sự chú ý này rất tốt. Achcha. Tất cả các con đều ổn chứ?

Lời chúc phúc:

Mong con là người nỗ lực dễ dàng bằng cách có mọi mối quan hệ với một Người Cha, trong vai trò là Bạn Đồng Hành của con.

Đích thân Người Cha đang làm tròn trách nhiệm của tình đồng hành của Người trong mọi mối quan hệ. Con hãy ở bên Người Cha trong mọi mối quan hệ theo thời gian và làm cho Người trở thành Bạn Đồng Hành của con. Khi con có sự bầu bạn liên tục của Người và Người là Bạn Đồng Hành của con, không thể có bất kỳ khó khăn nào cả. Khi con cảm thấy đơn độc, con đừng nhớ đến Cha trong hình dáng Chấm Điểm, mà hãy mang cả danh sách những thành quả của con ra trước mặt con. Hãy mang vào nhận thức của con những câu chuyện về những trải nghiệm thú vị khác nhau vào những thời điểm khác nhau, và trải nghiệm sự ngọt ngào của tất cả các mối quan hệ. Bất kỳ công việc vất vả nào cũng sẽ chấm dứt, và con sẽ trở thành người nỗ lực dễ dàng.

Khẩu hiệu:

Trở thành người với nhiều hình thể và nhận ra nhiều hình thái biểu hiện của Maya, rồi con sẽ trở thành chúa tể của Maya.

*** Om Shanti ***

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×