Avyakt Murli ngày 02-11-2025

Ở trong niềm hân hoan say sưa tâm linh về lòng tự trọng hướng thượng của con và làm cho điều không thể trở nên có thể,
theo đó con trở thành hoàng đế thảnh thơi

Hôm nay, BapDada đang ngắm nhìn những đứa con đặc biệt của Người ở khắp mọi nơi, những đứa con có lòng tự trọng hướng thượng. Lòng tự trọng của mỗi một đứa con đặc biệt đến mức không linh hồn nào khác trên thế giới có được lòng tự trọng ấy. Tất cả các con đều là những tổ tiên và xứng đáng được tôn thờ bởi những linh hồn trên thế giới. Các con chính là hình ảnh hỗ trợ nằm ở phần gốc rễ của cái cây thế giới. Các con là những tạo vật đầu tiên, là tổ tiên của cả thế giới. BapDada vui lòng khi nhìn thấy điểm đặc biệt của mỗi đứa con. Cho dù con là đứa trẻ nhỏ, là bà mẹ lớn tuổi hay là người chủ gia đình, thì mỗi người các con đều có điểm đặc biệt của riêng mình. Ngày nay, cho dù các nhà khoa học có vĩ đại đến mấy, và theo thế giới, họ có thể thật đặc biệt — họ đã chinh phục vật chất — họ đã tiến đến mặt trăng, nhưng họ đã không thể nhận ra linh hồn nhỏ xíu, hình dáng ánh sáng. Tuy nhiên, ở đây, đến cả đứa trẻ nhỏ còn biết “Tôi là linh hồn”, và nó cũng biết về điểm sáng. Nó nói với niềm hân hoan say sưa rằng “Tôi là linh hồn”. Cho dù mahatma có vĩ đại đến mấy, ở đây có những bà mẹ Brahmin nói với niềm hân hoan say sưa tâm linh rằng “Chúng tôi đã tìm thấy Thượng Đế”. Con đã tìm thấy Người rồi, phải không? Tuy nhiên, các mahatma nói gì? “Tìm thấy Thượng Đế là rất khó”. Các con, những người chủ gia đình, đưa ra thách thức rằng “Tất cả chúng tôi sống cùng với nhau trong một nhà và vẫn sống một cuộc đời thanh khiết, bởi vì chúng tôi có Người Cha ở giữa chúng tôi. Đây là lý do vì sao mặc dù cả hai chúng tôi sống cùng với nhau, nhưng chúng tôi có thể dễ dàng giữ mình thanh khiết bởi vì thanh khiết là lối sống nguyên thủy của chúng tôi”. Tiếp nhận lối sống khác thì khó, chứ còn tiếp nhận lối sống nguyên thủy của mình thì thật dễ, trong khi con người thì nói gì? “Lửa và sợi bông không thể ở bên cạnh nhau; việc này rất khó”. Tuy nhiên, tất cả các con nói gì? Việc này thật dễ dàng. Vào lúc ban đầu, tất cả các con đều có bài hát “Cho dù ai đó có là doanh nhân hay lãnh chúa, thì người ấy cũng không biết về Alpha”. Họ không biết về Điểm Sáng ấy, Linh Hồn ấy. Tuy nhiên, tất cả các con đều đã nhận ra Người và cũng tìm thấy Người. Con nói với niềm tin và niềm hân hoan say sưa tâm linh rằng “Điều không thể trở nên có thể”. BapDada nhìn thấy mỗi một đứa con giống như là viên ngọc chiến thắng, và Người cảm thấy vui lòng, bởi vì khi con có lòng can đảm, thì Người Cha giúp đỡ. Đây là lý do vì sao những gì không thể đối với thế giới lại trở nên dễ dàng và khả thi đối với con. Con có niềm hân hoan say sưa tâm linh rằng con là đứa con trực tiếp của Thượng Đế. Nhờ vào niềm hân hoan say sưa và niềm tin này, do con là con của Thượng Đế, nên con an toàn trước Maya. Trở thành con (bachcha) nghĩa là dễ dàng được cứu thoát (bachna). Tất cả các con đều là con của Ta, các con an toàn trước mọi vấn đề và trở ngại.

Vì thế, con biết về lòng tự trọng hướng thượng này, phải không? Tại sao việc này lại dễ dàng? Bởi vì với sức mạnh của sự tĩnh lặng, con sử dụng sức mạnh chuyển hóa. Con chuyển hóa điều tiêu cực thành tích cực. Cho dù Maya có đến dưới hình thức là bao nhiêu loại vấn đề, với sức mạnh chuyển hóa và sức mạnh tĩnh lặng, con thay đổi bất kỳ vấn đề nào thành giải pháp. Con thay đổi lý do thành giải pháp. Con có sức mạnh đến chừng này, phải không? Con cũng trao các khóa học, phải không? Con dạy họ cách chuyển hóa điều tiêu cực thành tích cực. Con đã nhận được sức mạnh chuyển hóa này như là của thừa kế từ Người Cha. Không chỉ là một sức mạnh, con đã nhận được tất cả các sức mạnh như là của thừa kế thuộc về Thượng Đế của con, đây là lý do vì sao BapDada nói với con mỗi ngày. Con nghe murli mỗi ngày, phải không? Vì thế, mỗi ngày BapDada đều nói với con rằng “Hãy nhớ đến Cha và nhớ đến của thừa kế”. Tại sao con lại dễ dàng nhớ đến Người Cha? Khi con nhớ đến thành quả là của thừa kế, con dễ dàng nhớ đến Cha nhờ vào thành quả ấy. Mỗi người các con có niềm hân hoan say sưa tâm linh này. Trong trái tim con, con hát lên bài hát “Tôi đã đạt được điều tôi mong muốn đạt được”. Bài hát này đang tự nhiên cất lên trong trái tim tất cả các con, phải không? Con có niềm hân hoan say sưa tâm linh này, phải không? Con duy trì niềm hân hoan say sưa tâm linh này đến mức độ nào, dấu hiệu của điều đó là con sẽ thoát khỏi lo lắng. Nếu có bất kỳ nỗi lo lắng nào trong suy nghĩ, lời nói, mối quan hệ hoặc mối liên hệ của con, thì không thể có niềm hân hoan say sưa tâm linh. BapDada đã làm cho con trở thành hoàng đế thảnh thơi. Con nói đi, con có phải là hoàng đế thảnh thơi không? Con có phải là hoàng đế thảnh thơi không? Những ai là hoàng đế thảnh thơi, hãy giơ tay lên! Hay là thỉnh thoảng con có vài nỗi lo lắng? Thỉnh thoảng con có lo lắng chứ? Tốt lắm. Bởi vì Người Cha thì thảnh thơi, vậy những đứa con lo lắng về điều gì chứ?

BapDada cũng đã nói rằng “Hãy giao hết những nỗi lo lắng của con hoặc bất kỳ gánh nặng nào cho BapDada”. Người Cha là Đại Dương, phải không? Vì thế, mọi gánh nặng đều sẽ được dung chứa vào đại dương. Thỉnh thoảng, BapDada nghe được bài hát của những đứa con và Người cảm thấy kinh ngạc. Con có biết bài hát nào không? “Con có thể làm gì? Con có thể làm việc này như thế nào?”. Thỉnh thoảng, con hát lên bài hát này; BapDada liên tục nghe bài hát này. Tuy nhiên, BapDada nói với tất cả những đứa con rằng “Hỡi những đứa con ngọt ngào của Ta, những đứa con dấu yêu của Ta, hãy yên vị trên chiếc ghế trạng thái là người quan sát tách rời và theo dõi những trò chơi trong khi ổn định bản thân trên chiếc ghế ấy. Rồi con sẽ thật sự thích thú tận hưởng. Hoặc là con hãy ổn định bản thân trong trạng thái trikaldarshi (người biết về ba khía cạnh thời gian). Bởi vì con rời khỏi chiếc ghế của mình, cho nên con mới phiền muộn. Nếu con yên vị, con sẽ không phiền muộn”. Ba điều gì gây rắc rối cho con? 1) Tâm trí tinh nghịch. 2) Trí tuệ lang thang. 3) Tâm ấn cũ. Khi nghe được một điều về những đứa con, BapDada cảm thấy kinh ngạc. Con có biết đó là gì không? Những đứa con nói “Baba ơi, con có thể làm gì? Đây là tâm ấn cũ của con”. BapDada mỉm cười. Bởi vì con nói “Đây là tâm ấn cũ của con”, điều đó có nghĩa là con đã làm cho nó trở thành “của tôi”, và khi nó là “của tôi” thì con có quyền đối với nó. Bởi vì con đã làm cho tâm ấn cũ thuộc về con, cái gì mà là của con thì sẽ chiếm không gian, phải không? Linh hồn Brahmin có thể nói “tâm ấn của tôi” không? Con đã nói “Nó là của con”, vì thế cái “của con” chiếm mất không gian. Các con, những Brahmin, không thể nói “Nó là của con”. Đó là tâm ấn thuộc về những cuộc đời trong quá khứ của con. Đó là những tâm ấn thuộc về cuộc đời tiện dân, chứ không phải là tâm ấn thuộc về cuộc đời Brahmin. Bởi vì con đã nói “của tôi, của tôi”, nên nó đã an định với quyền thuộc về con. Con biết tâm ấn hướng thượng thuộc về cuộc đời Brahmin, phải không? Tuy nhiên, những tâm ấn mà con gọi là “tâm ấn cũ” thì không thật sự là cũ. Tâm ấn xưa cũ nhất của con, linh hồn hướng thượng, là tâm ấn nguyên thủy và vĩnh cửu của con. Những tâm ấn khác là tâm ấn thuộc về thời kỳ giữa, thời kỳ Đồng. Vì thế, giờ đây, con hãy chấm dứt những tâm ấn thuộc về thời kỳ giữa; với sự giúp đỡ của Người Cha thì việc đó không khó. Tuy nhiên, thay vào đó thì chuyện gì xảy ra? Theo thời gian, Người Cha kết hợp cùng với con, và con biết Người kết hợp cùng với con. “Kết hợp” có nghĩa là Người trở nên hợp tác vào lúc cần. Tuy nhiên, do con không nhận lấy sự giúp đỡ ấy vào lúc cần, cho nên tâm ấn của thời kỳ giữa trở nên nổi bật.

BapDada biết rằng tất cả những đứa con đều xứng đáng đối với tình yêu thương của Người Cha, rằng chúng có quyền đối với tình yêu thương này. Baba biết rằng chính vì tình yêu thương này mà tất cả các con đã đến đây, dù con đến từ nước ngoài hoặc từ vùng đất này. Tuy nhiên, tất cả các con đều đã tiến đến ngôi nhà của mình nhờ vào sự thu hút từ tình yêu thương của Thượng Đế. BapDada vẫn biết rằng trong môn học yêu thương, phần đông các con đã thi đậu. Những đứa con từ nước ngoài đã đến đây trên chiếc máy bay của tình yêu thương. Hãy nói cho Ta biết tất cả các con đã đến đây do bị trói cột bởi sợi dây yêu thương, phải không? Tình yêu của Thượng Đế mang đến sự thoải mái cho trái tim. Achcha. Những đứa con nào đến đây lần đầu tiên, hãy giơ tay lên! Vẫy tay đi con! Chào mừng con trở về nhà!

BapDada đã giao cho con bài tập về nhà. Con có nhớ bài tập về nhà không? Con có nhớ không? BapDada đã nhận được kết quả từ nhiều nơi, nhưng giờ con sẽ làm gì? Không phải kết quả của mọi người đều đã đến. Một số đứa con đã gửi về kết quả chỉ đạt được vài %. BapDada mong muốn điều gì? BapDada muốn… Tất cả các con đều là những linh hồn xứng đáng được tôn thờ. Vì thế, phẩm chất đặc biệt của linh hồn xứng đáng được tôn thờ chắc chắn là trao lời chúc phúc. Vì thế, tất cả các con có biết các con là những linh hồn xứng đáng được tôn thờ không? Hãy trao lời chúc phúc. Cũng được hiểu rằng để trao lời chúc phúc, con cũng cần nhận được lời chúc phúc. Những ai mà con trao lời chúc phúc cho họ thì liên tục và tự động để lời chúc phúc phát ra từ trái tim của họ gửi đến người đã trao lời chúc phúc. Ôi, những linh hồn xứng đáng được tôn thờ, tâm ấn tự nhiên của con là trao lời chúc phúc. Tâm ấn vĩnh cửu của con là trao lời chúc phúc. Khi mà hình ảnh không sống của con đang trao lời chúc phúc, thì với con, linh hồn xứng đáng được tôn thờ đang ở trong hình dáng sống, hãy để tâm ấn tự nhiên của con là trao lời chúc phúc. Trong chuyện này, con có thể nói “tâm ấn của con”. Tâm ấn của thời kỳ giữa, thời kỳ Đồng, đã trở nên tự nhiên. Tâm ấn ấy đã trở thành bản tính tự nhiên của con. Thật ra, tâm ấn trao lời chúc phúc chính là tâm ấn tự nhiên của con. Khi con trao lời chúc phúc cho ai đó, linh hồn ấy trở nên thật hạnh phúc. Bầu không khí hạnh phúc ấy trao thật nhiều hạnh phúc. Vì thế, bất kỳ ai trong số các con đã làm bài tập về nhà của mình, cho dù con có đến đây hay không, con cũng đang ở ngay trước mặt BapDada. BapDada đang chúc mừng con. Con đã làm bài tập về nhà của mình, và con đang làm cho nó trở thành bản tính tự nhiên của con, con tiếp tục thực hiện nó và tạo cảm hứng cho người khác làm y như vậy. Những ai trong số các con đã làm bài tập về nhà được một ít hoặc không làm gì cả; tất cả các con phải luôn có nhận thức “Tôi là linh hồn xứng đáng được tôn thờ”, “Tôi là linh hồn đặc biệt, đang theo lời shrimat của Người Cha”. Hãy liên tục đưa nhận thức này vào ý thức và hình dáng của con, bởi vì khi mỗi người các con được hỏi con sẽ trở thành gì, tất cả các con đều nói “Con sẽ trở thành Lakshmi và Narayan”. Không ai trong số các con giơ tay lên cho việc trở thành Rama và Sita. Bởi vì con có mục tiêu trở nên đầy đủ 16 cấp độ thánh thiện, 16 cấp độ thánh thiện nghĩa là trở nên cực kỳ xứng đáng được tôn thờ. Nhiệm vụ của linh hồn xứng đáng được tôn thờ là trao lời chúc phúc. Trong khi bước đi và di chuyển, hãy làm cho điều này trở thành tâm ấn dễ dàng và liên tục của con. Con xứng đáng được tôn thờ. Con đầy đủ 16 cấp độ thánh thiện; đây là mục tiêu của con, phải không?

BapDada vui lòng rằng tất cả những đứa con đã làm bài tập về nhà đều được Người Cha đính cho tilak chiến thắng lên trán. Cùng với điều đó, BapDada cũng đã nhận được tin tức phục vụ từ khắp mọi nơi – từ những cánh phục vụ khác nhau, từ các trung tâm. Tin tức đã đến đây với những kết quả thật tốt. Vì thế, trước tiên, chúc mừng các con cho việc hoàn thành bài tập về nhà; và cùng với điều đó, chúc mừng các con cho công việc phục vụ mà các con đã thực hiện. Gửi đến các con muôn, muôn triệu lời chúc mừng! Người Cha đã thấy rằng con đã làm công việc phục vụ trao đi bức thông điệp của Baba cho mọi ngôi làng theo cách thật là hay, ở hầu hết các vùng. Vì thế, bằng cách trở nên nhân từ và có lòng hăng hái, nhiệt tình dành cho việc phục vụ, kết quả của công việc phục vụ ấy thật là tốt. Gửi đến những ai đã làm việc chăm chỉ — không phải là làm việc cật lực, khó nhọc — có tình yêu thương dành cho Người Cha nghĩa là có tình yêu đối với việc trao đi bức thông điệp. Vì thế, những ai đã làm công việc phục vụ vì tình yêu thương dành cho Người Cha, tất cả các con, những linh hồn có khả năng phục vụ, tự động nhận được muôn, muôn triệu cho sự hồi đáp của tình yêu thương. Cùng với điều đó, trong khi nhớ đến Dadiji yêu dấu của con với thật nhiều tình yêu thương, con đang trao đáp tình yêu thương cho Dadi. Hương thơm thật tuyệt của tình yêu thương này đã tiến đến BapDada.

Kể cả vào lúc này, mọi công việc đều đang diễn ra ở Madhuban, dù là công việc của những đứa con nước ngoài hay là những đứa con đến từ Bharat, tất cả những công việc ấy đều đang được thực hiện một cách thành công dựa trên sự hợp tác và lòng tôn kính dành cho nhau, và công việc sắp sửa diễn ra trong tương lai cũng được đảm bảo là thành công, bởi vì thành công là tràng hoa quanh cổ của con. Con cũng là tràng hoa quanh cổ của Baba. Người Cha đã nhắc nhở con rằng con không bao giờ được để cho mình bị đánh bại (haar na – bị đánh bại) bởi vì con là tràng hoa (haar) quanh cổ của Baba. Những ai là tràng hoa quanh cổ thì không bao giờ có thể bị đánh bại. Con có muốn trở thành tràng hoa không, hay là con muốn bị đánh bại? Con không muốn bị đánh bại, phải không? Thật tốt khi trở thành tràng hoa, phải không? Vì thế, đừng bao giờ bị đánh bại. Những ai bị đánh bại thì chính là hàng triệu linh hồn, nhưng con đã trở thành tràng hoa và được choàng quanh cổ của Baba. Nó giống như thế này, phải không? Vì thế, giờ đây, con hãy có suy nghĩ kiên định này: Vì tình yêu thương dành cho Người Cha, cho dù Maya mang bao nhiêu cơn bão đến trước mặt con, trước mặt linh hồn chủ nhân toàn năng, cơn bão (toofan) đều trở thành món quà (tohfa). Con hãy liên tục nhớ đến lời chúc phúc này. Cho dù ngọn núi có lớn đến mấy, nó sẽ hóa thành sợi bông. Giờ đây, theo sự đến gần của thời gian, con hãy trải nghiệm lời chúc phúc vào mọi khoảnh khắc. Hãy trở thành người có thẩm quyền đối với trải nghiệm.

Bất cứ khi nào con muốn, con hãy tiếp tục thực hiện bài tập trở nên vô thể, trở thành hình dáng thiên thần. Khoảnh khắc này con hãy là Brahmin, khoảnh khắc tiếp theo con hãy là thiên thần, khoảnh khắc sau đó con trở nên vô thể. Trong khi bước đi và di chuyển, kể cả trong khi đang làm công việc của con, con hãy dành ra một hoặc hai phút để thực hành bài tập này. Con hãy kiểm tra: Bất kỳ suy nghĩ nào tôi có, tôi có trải nghiệm mình mang hình thể ấy không? Achcha.

Gửi đến tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi liên tục ở trong lòng tự trọng hướng thượng của mình; gửi đến những đứa con luôn trải nghiệm bản thân cực kỳ xứng đáng được tôn thờ và là tổ tiên; gửi đến những đứa con luôn làm cho bản thân trở thành hiện thân của trải nghiệm trong mọi môn học; gửi đến những đứa con luôn được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim của Người Cha và ngai vàng vầng trán; gửi đến những đứa con luôn ổn định trong trải nghiệm về trạng thái hướng thượng của mình; gửi đến tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi nỗi nhớ, niềm thương và lời chào namaste.

BapDada đã nhận được nhiều lá thư, e-mail, và tin tức từ khắp mọi nơi. Tất cả những linh hồn có khả năng phục vụ đã nhận được quả trái và sức mạnh từ công việc phục vụ, và sẽ tiếp tục nhận được những thứ này. Baba nhận được nhiều lá thư gửi gắm tình yêu thương và kể về sự chuyển hóa của những đứa con. Gửi đến những đứa con có sức mạnh chuyển hóa, BapDada đang trao cho chúng lời chúc phúc “Mong con bất tử!”. Gửi đến những linh hồn có khả năng phục vụ, đã theo shrimat thật tốt; gửi đến những đứa con đã đi theo Người Cha, BapDada đang trao cho chúng lời chúc phúc “Wah, những đứa con vâng lời của Ta! Wah!”. Gửi đến những đứa con có tình yêu thương dành cho Baba, những đứa con đã tan hòa Người Cha vào trái tim của chúng với thật nhiều tình yêu thương, BapDada đang trao cho chúng lời chúc phúc “Mong con cực kỳ đáng yêu và tách rời với bất kỳ trở ngại nào của Maya”. Achcha.

Tất cả các con có lòng nhiệt tình nào trong trái tim của con? Con chỉ có một lòng nhiệt tình “Tôi phải trở nên ngang bằng với Người Cha”. Con có lòng nhiệt tình này không? Các Pandava, hãy giơ tay lên! “Chắc chắn con phải trở nên như thế”. Không phải con sẽ trở nên như thế; đừng nói “Con sẽ. Con sẽ làm việc đó. Con sẽ xem xét. Con sẽ trở nên như thế”… Đừng nói “Con sẽ, con sẽ”, mà hãy nói “Con phải trở nên như thế”. Hãy làm cho điều này trở nên kiên định! Có kiên định không? Achcha. Mỗi người các con phải tiếp tục gửi mẩu giấy OK của con dưới dạng tấm biểu đồ cho giáo viên của con. Đừng viết quá nhiều. Chỉ cần lấy một mẩu giấy, và trên đó viết chữ “OK”. Hoặc là gạch ngang chữ “OK”. Đó là tất cả. Con có thể thực hiện đến mức độ này, phải không? Đừng viết những lá thư dài. Achcha.

Lời chúc phúc: 

Mong con trở thành linh hồn liên tục mạnh mẽ bằng cách ăn quả trái tức thì và thiết thực của thời kỳ Chuyển giao.

Những linh hồn nào trở thành công cụ cho công việc phục vụ vô hạn vào thời kỳ Chuyển giao thì nhận được sức mạnh như là quả trái tức thì cho việc trở thành công cụ. Quả trái tức thì và thực tế này chính là quả trái thuộc về thời kỳ hướng thượng. Linh hồn mạnh mẽ ăn quả trái một cách dễ dàng thì đạt được chiến thắng đối với bất kỳ tình huống trái ngang nào. Nhờ đồng hành cùng với Người Cha Toàn Năng, chúng dễ dàng được giải thoát khỏi mọi lãng phí. Thậm chí chúng còn chiến thắng trước tình huống độc hại như rắn. Đây là lý do vì sao, như là ký ức, Shri Krishna đã được thể hiện nhảy múa trên con rắn.

Khẩu hiệu: 

Hãy để quá khứ là quá khứ (past) bằng cách liên tục gần gũi với Người Cha (paas) và thi đậu với bằng danh dự (pass).

*** Om Shanti ***

Gia tăng thực hành trạng thái vô thể 

Giống như BapDada vô thể và đi vào cơ thể, tương tự như vậy, con phải trở nên vô thể, rồi đi vào cơ thể của con. Con hãy ổn định trong trạng thái thiên thần (avyakt), rồi đi vào hình dáng hữu hình của con. Mọi người đều có trải nghiệm rời bỏ cơ thể, rồi nhận lấy cơ thể khác. Tương tự như vậy, con hãy từ bỏ ý thức về cơ thể kia khi con muốn và trở nên vô thể, rồi con nhận lấy sự hỗ trợ của cơ thể kia để thực hiện hành động khi con muốn. Hãy trải nghiệm bộ y phục cơ thể kia hoàn toàn tách biệt với tôi, linh hồn nhận lấy cơ thể này.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×