
Để trở thành người chinh phục sự gắn kết
và là hiện thân của sự tưởng nhớ giống như cha Brahma,
hãy lập thời gian biểu cho tâm trí của con
và thực hành trở thành karma yogi vô thể trong khi đang làm mọi việc.
Hôm nay, tình yêu thương tan hòa vào tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi. Ngày hôm nay được gọi là Ngày Tưởng nhớ. Kể từ giờ amrit vela, BapDada đã nhìn thấy ở khắp mọi nơi, ở vùng đất này và ở nước ngoài, bức chân dung thể hiện tình yêu thương của Người Cha được nhìn thấy trong trái tim của mỗi đứa con, và bức chân dung tình yêu thương của mỗi đứa con tan hòa vào trái tim của Người Cha. Ngày hôm nay được gọi là Ngày của tình Yêu thương, Ngày Tưởng nhớ. BapDada đã nhìn thấy sợi dây chuyền được kết từ những viên ngọc trai của tình yêu thương kể cả trước giờ amrit vela. Trong trái tim của mỗi đứa con, bài hát đang tự động cất lên “Baba của con, Brahma Baba, Baba ngọt ngào”, và trong trái tim của BapDada, bài hát đang cất lên “Những đứa con ngọt ngào, những đứa con dấu yêu”. Hôm nay, ở mỗi người con, không phải là những sức mạnh khác, sức mạnh của tình yêu thương tan hòa vào mỗi đứa con nhiều hơn hẳn. Tình yêu thương của Thượng Đế, tình yêu thương tâm linh này, chỉ được trải nghiệm vào thời kỳ Chuyển giao. Chỉ những ai có trải nghiệm thì mới biết về tình yêu thương này từ Thượng Đế: nó làm cho tất cả các con trở thành yogi dễ dàng. BapDada đã nhìn thấy ở tất cả các con rằng rất, rất nhiều trải nghiệm yêu thương tan hòa vào những đứa con. Nền tảng cho kiếp sinh của con chính là tình yêu thương. Không có lấy một đứa con nào mà… những sức mạnh khác có thể đang thiếu, nhưng tình yêu thương của Người Cha và tình yêu thương của những linh hồn đặc biệt đã trở thành công cụ, được nhìn thấy trong trái tim và trên gương mặt của đa số những đứa con. Điều gì đã đặc biệt làm cho các con đến đây vào ngày hôm nay? Con đã đến trên chiếc máy bay nào? Con đã đến bằng tàu hỏa hay là bằng máy bay? Gương mặt của mọi người thể hiện tình yêu thương ấy tan hòa vào tất cả các con và tất cả các con đã đến đây trên chiếc máy bay của tình yêu thương. Cho dù con phải làm gì, tất cả các con đều đã đến đây trên chiếc máy bay của tình yêu thương.
Ngày hôm nay được gọi là Ngày Tưởng nhớ, nhưng cùng với Ngày Tưởng nhớ, đây cũng được gọi là Ngày của Sức mạnh. Ngày hôm nay được gọi là Ngày Đăng quang, bởi vì đây là ngày mà BapDada, đặc biệt là cha Brahma, đã đội lên đầu những đứa con mahavir công cụ chiếc vương miện phục vụ cho thế giới. Người Cha Tối Cao, cùng cha Brahma, trở nên thầm lặng và trao cho những đứa con tilak tưởng nhớ cho công việc phục vụ thế giới. Người đã làm cho những đứa con trở thành karanhar (người thực thi) và bản thân ông ấy trở thành karavanhar (người tạo cảm hứng cho việc đó được thực hiện). Ông ấy đã trao lời chúc phúc có được hình dáng thiên thần, giống như ông ấy và đã trao cho những đứa con chiếc vương miện ánh sáng. Vì vậy, nhìn thấy những đứa con đang thực hiện nhiệm vụ của chúng, dựa theo lời chúc phúc mà BapDada đã trao — có được vương miện và tilak — BapDada cảm thấy vui lòng. Những đứa con đưa lời chúc phúc cho công việc phục vụ vào thực tế; nhìn thấy điều này, BapDada cảm thấy vui lòng. Cha Brahma đặc biệt đang trao muôn triệu lời chúc mừng cho phần vai mà con đã diễn cho đến hiện tại và phần vai sau này mà con phải diễn “Wah, những đứa con! Wah!”. Baba cũng đã đi một vòng quanh vùng đất nước ngoài và Người đã nhìn thấy điều gì? Mỗi đứa con đều tan hòa vào tình yêu thương. Con đã nhận được sức mạnh từ Người Cha, bởi vì ngày hôm nay là ngày để nhận lời chúc phúc có được các sức mạnh, cùng với tình yêu thương. BapDada đã thấy rằng một số đứa con chìm đắm trong sự tưởng nhớ và gắn mình vào công việc phục vụ. Chúng trải nghiệm giờ amrit vela thật tốt. Thậm chí chúng còn có trải nghiệm vô thể, nhưng khi đến lúc trở thành karma yogi, có sự khác biệt trong việc có khả năng thực hiện cả hai việc cùng một lúc: vừa là yogi, vừa hành động. Chúng nỗ lực để có sự cân bằng giữa karma và yoga, nhưng mặc dù chúng trải nghiệm trạng thái mạnh mẽ vào giờ amrit vela, nhưng có sự khác biệt trong hành động của chúng; chúng phải gắng sức vất vả. BapDada đã nói với tất cả những đứa con rằng sự phá hủy thế giới này sẽ diễn ra bất thình lình. Do không chú ý trong suốt cả ngày, nếu con rớt trong việc hấp thu điều gì đó, có sự khác biệt trong trạng thái là karma yogi. Vậy thì con sẽ làm gì khi sự phá hủy đến? BapDada sẽ không thông báo trước cái ngày kết thúc thế giới. Con có biết khi nào cuộc đời của con sẽ kết thúc không? Có bất kỳ ai trong số các con biết được ngày chết của con sẽ diễn ra vào ngày nào không? Con có biết không? Những ai biết thì hãy giơ tay lên! Bất cứ chuyện gì cũng có thể diễn ra bất thình lình. Khi chuyện gì đó diễn ra thông qua các yếu tố vật chất, rất nhiều người chết cùng một thời điểm. Vì thế, đừng trở nên bất cẩn bằng cách nghĩ về cái ngày kết thúc thế giới. Câu khẩu hiệu của Jagadamba (mẹ thế giới) là: Đừng bao giờ nói “vào lúc nào đó” (kab), mà là “vào lúc này” (ab). Bất cứ chuyện gì cũng có thể diễn ra vào ngày mai, nhưng chắc chắn tôi phải giữ mình luôn luôn sẵn sàng. Vì thế, tất cả các con chú ý nhiều đến sự chuẩn bị của con? Con đã thanh toán tài khoản nghiệp của con chưa? Trong cả bốn môn học — kiến thức, yoga, thực hành và phục vụ — con đã thực hiện những sự chuẩn bị như thế vào mỗi ngày chưa? Con đã kiểm tra con trải nghiệm được sự bàng quan vô hạn và tách rời chưa? Con kiểm tra trong trái tim con xem con có luôn luôn sẵn sàng không? Con có phải là người chinh phục sự gắn kết và là hiện thân của sự tưởng nhớ không? Cha Brahma đã làm cho bản thân ông ấy trở nên như thế này với nỗ lực của ông ấy và những đứa con cũng đã nhìn thấy điều đó. Không còn cách nào khác để có bầu không khí chứa đựng tài khoản hành động của ông ấy, bởi vì việc thường xuyên thực hành trở nên vô thể đã giúp cho ông ấy trở nên vô thể ngay lập tức; một ngày nào đó ông ấy đã bay đi. Có ai tưởng tượng được rằng cha Brahma sẽ ra đi hay không? Tuy nhiên, ông ấy là người chinh phục sự gắn kết. Trong khi bàn tay của ông ấy ở trong tay của những đứa con, thì có sự lôi kéo nào? Ông ấy đã trở thành thiên thần. Sau khi trao cho những đứa con tilak trở thành thiên thần, ông ấy đã ra đi. Lý do cho điều này đó là sự thực hành trở nên vô thể trong suốt một thời gian dài. Nhiều đứa con có kinh nghiệm đã sống cùng Baba đã trải nghiệm được rằng trong khi làm mọi việc, ông ấy sẽ trở nên vô thể. Lý do cho việc có sự khác biệt trong trạng thái karma yogi của con đó là trong khi con đang hành động, “Tôi là linh hồn” không trỗi dậy trong nhận thức của con. Mọi người đều biết “Tôi là loại linh hồn nào?”. “Tôi, linh hồn này, là karavanhar và các cơ quan thể lý này là karanhar”. Trong khi làm mọi việc, hãy là hiện thân của nhận thức về lòng tự trọng “karavanhar”. Kể cả nếu con làm cho việc gì đó được thực hiện thông qua các cơ quan thể lý của con, hãy nhớ rằng “Tôi là karavanhar. Tôi là chủ nhân”. Nếu con yên vị trên chiếc ghế ấy, tất cả các cơ quan thể lý của con sẽ theo trật tự. Nếu con không yên vị trên chiếc ghế của mình, sẽ không có ai lắng nghe con. Linh hồn là karavanhar và các cơ quan thể lý là karanhar, chứ không phải là karavanhar.
Con đã nghe về trải nghiệm của cha Brahma về việc vào lúc ban đầu, ông ấy thực hành điều này mỗi ngày như thế nào: Vào cuối ngày, ông ấy sẽ tổ chức buổi thiết triều với các cơ quan thể lý. Những đứa con lâu năm đã xem nhật ký của Baba, ông ấy tổ chức buổi thiết triều mỗi ngày; trong vai trò là karavanhar, là chủ nhân, mỗi ngày ông ấy có cuộc trao đổi với các cơ quan thể lý của mình. Vào lúc ban đầu, cha Brahma đã chú ý nhiều đến như vậy, do đó con cũng phải xem bản thân con là karavanhar, là chủ nhân, bởi vì con, linh hồn, chính là vua và các cơ quan thể lý của con là bạn đồng hành. Vì vậy, con hãy kiểm tra tình trạng tâm trí, trí tuệ, tâm ấn, tâm tính của con hôm nay như thế nào — bất kể con muốn gọi nó là gì. Bằng cách ngay lập tức kiểm tra chúng, các cơ quan thể lý của con sẽ chú ý, bởi vì nhà vua sẽ hỏi han về tình hình của chúng. Vì thế, linh hồn, vì vua karavanhar, phải kiểm tra karanhar, các cơ quan thể lý. Nếu không, một số đứa con nói rằng “Chúng con ra lệnh cho các cơ quan thể lý của chúng con, nhưng nó cứ thay đổi. Chúng con nỗ lực nhưng một số tâm ấn và tính cách không tuân theo mệnh lệnh”. Lý do cho điều này đó là con không yên vị trên chiếc ghế tự trọng. Trừ khi con yên vị trên chiếc ghế của con, bằng không thì cho dù con đưa ra bao nhiêu mệnh lệnh, kể cả những ai tuân theo mệnh lệnh cũng sẽ không lắng nghe con. Vì thế, trong khi làm mọi việc, con hãy giữ mình yên vị trên chiếc ghế karavanhar, vị chủ nhân. Một số đứa con còn có cuộc trò chuyện từ tim đến tim với BapDada và nói rằng “Baba ơi, Người đã làm cho chúng con trở thành người có toàn bộ thẩm quyền”. Đó là người có tất cả các sức mạnh chứ không chỉ có một vài sức mạnh, nhưng ngay khi mỗi đứa con nhận lấy kiếp sinh Brahmin này, con được trao cho lời chúc phúc là người có toàn bộ thẩm quyền. Con có nhớ lời chúc phúc con được trao vào lúc nhận lấy kiếp sinh Brahmin không? Người Cha đã trao cho con lời chúc phúc trở thành chủ nhân toàn năng. Ai đã trao lời chúc phúc? Chính là Đấng Toàn Năng. Tuy nhiên, con than phiền rằng sức mạnh mà con cần vào lúc đó lại không đến, rằng nó không tuân theo mệnh lệnh của con. Tại sao lại như thế? Bởi vì con có được lời chúc phúc này từ Đấng Toàn Năng, cho nên không có ai vĩ đại hơn Người. Nếu con ra lệnh trong khi ổn định bản thân trong trạng thái giống như lời chúc phúc, không thể nào con ra lệnh mà sức mạnh ấy lại không vâng lời con. Linh hồn là chủ nhân, con đã nhận được lời chúc phúc ấy từ Đấng Toàn Năng. Vì thế, trong khi con ổn định bản thân trong hình dáng đó, con chính là chủ nhân và con có lời chúc phúc ấy. Vì thế, con hãy ra lệnh trong khi ổn định mình trong trạng thái nhận thức về hai hình dáng. Không thể nào mà sức mạnh ấy không lắng nghe con, bởi vì con có lời chúc phúc, và vào thời kỳ Chuyển giao, con có quyền đối với tài sản của Người Cha. Tất cả các con đã nhận được tước hiệu là chủ nhân toàn năng. Chỉ là con không ổn định mình trong trạng thái ấy thôi. Con không liên tục ở trong trạng thái đó. Có từ “thỉnh thoảng” ở đây. Hãy loại bỏ từ “thỉnh thoảng” này ra khỏi từ điển Brahmin của con. Hãy hiện diện ngay lúc này. Con nói “Baba ơi, chúng con nhớ Người, và ngay lập tức Người có mặt”. Con có trải nghiệm này không? Hãy giơ tay lên! Con có trải nghiệm này không? Bây giờ, con hãy nhìn xem! Con đang giơ tay lên! Thế là Người Cha có mặt. Vị Chúa Tể có mặt, vậy thì sức mạnh này là gì? Con đã nhận được những sức mạnh này từ tài sản của Người Cha. Vì thế, con hãy ra lệnh trong khi là chủ nhân. Khi con ra lệnh trong khi con không giữ mình là chủ nhân, con mất đi sức mạnh của mình. Vì thế, nếu con ra lệnh trong trạng thái ấy, nếu con không phải là chủ nhân của chúng, thì cớ gì các sức mạnh sẽ tuân theo lời con?
Thế thì giờ đây BapDada mong muốn điều gì? Con biết điều đó mà, phải không? Người Cha mong muốn mỗi đứa con của Người, trong khi làm mọi việc, hãy là đứa con vua, hãy là chủ nhân đối với bản thân và đừng rời khỏi chiếc ghế trị vì bản thân của mình. Vua là vua trong suốt cả ngày, phải không? Hay là thỉnh thoảng anh ta là vua, lúc khác thì không? Có ngồi trên ngai hay không thì là chuyện khác, nhưng kể cả trong khi đang ngồi ở nhà, người ấy vẫn không quên rằng mình là vua. Vì vậy, đừng có sự khác biệt nào giữa việc là karma yogi và có trạng thái yoga chính xác mạnh mẽ vào giờ amrit vela. Đây là công việc kép, nhưng con là ai? Con là người chuyển hóa thế giới và là người mang lại lợi ích cho thế giới. Đây là lý do vì sao Người Cha mong muốn trong khi con bước đi và di chuyển, con không quên con là vua; đừng rời bỏ chiếc ghế của con. Không có chiếc ghế của con, không ai sẽ tuân theo mệnh lệnh của con. Ngày nay, con hãy xem người ta làm bao nhiêu việc để có được chiếc ghế! Họ cố gắng vất vả để đạt được quyền hành! Không ai trong số họ muốn từ bỏ quyền của mình. Vì vậy, con nên đạt được quyền thuộc về Thượng Đế của con “Tôi là ai?”. Trong khi con đang làm việc, hãy lập thời gian biểu cho tâm trí của con “Trong khi đang làm công việc nào đó, lòng tự trọng của tâm trí nên là gì? Ngày hôm nay tôi nên giữ mục tiêu nào?”. Vào lúc thực hiện công việc của con, từ danh sách lòng tự trọng của con, hãy tạo ra những thời gian biểu khác nhau. Giống như con ấn định thời gian biểu cho công việc tay chân của con, tương tự như vậy, con cũng hãy ấn định thời gian biểu cho tâm trí của con. Con biết rằng con phải làm việc này vào lúc này, vì thế con sẽ giữ lòng tự trọng nào trong công việc ấy? Con sẽ đạt được quyền làm chủ với hình thức tự trọng nào? Hãy lập ra thời gian biểu cho tâm trí của con. Con biết cách lập thời gian biểu mà, phải không? Các bà mẹ có biết cách lập thời gian biểu không? Các bà mẹ hãy lên chương trình cho bản thân. Vào lúc chuẩn bị thức ăn, con sẽ giữ lòng tự trọng nào trong trí tuệ của con? Có cả một tràng hoa dài những điểm về lòng tự trọng. Tràng hoa tự trọng dài đến mức con có thể tiếp tục đếm và tan hòa vào trong đó. Một số đứa con nói về “khoảng thời gian dài”: “Tuy nhiên, chúng con không thể nhận ra những dấu hiệu của sự phá hủy. Cái ngày cho điều đó vẫn chưa được ấn định, vì thế chúng con sẽ thực hiện vào lúc nào nó, việc đó sẽ diễn ra”. Đây là sự bất cẩn. Con là người mang lại lợi ích cho thế giới trong việc trao đi bức thông điệp, vì vậy một số đứa con nghĩ rằng vẫn còn thời gian, và chúng sẽ trao bức thông điệp khi chúng tiến bộ hơn, nhưng không. Những ai mà con trao bức thông điệp cho họ trễ thì sau này họ sẽ than phiền với con. Họ than phiền về điều gì? “Tại sao anh chị lại không nói cho chúng tôi biết sớm hơn để rồi chúng tôi có thể làm điều gì đó? Giờ đây đến lúc cuối anh chị lại nói cho chúng tôi biết! Chúng tôi chỉ có thể nhận ra Người và nói ‘Hỡi Thượng Đế, những hoạt động thánh thiện của Người thật tuyệt vời!’. Chúng tôi chỉ có thể nói như vậy, nhưng chúng tôi sẽ không thể đạt được vị trí!”. Tại sao lại như vậy? Phải có sự hợp tác trong suốt một thời gian dài. Tất cả những đứa con đang ngồi ở đây đều là người thừa kế, phải không? Những ai trong số các con xem mình là người thừa kế, hãy giơ tay lên! Con có phải là người thừa kế không? Achcha, nếu con là người thừa kế, con sẽ nhận được trọn vẹn của thừa kế của con hay là một ít? Tất cả các con sẽ nói rằng con muốn có trọn vẹn của thừa kế. Trọn vẹn của thừa kế nghĩa là đầy đủ 21 kiếp, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Không phải là thần dân đường bệ, mà là đi vào gia đình hoàng tộc. Con phải đi vào gia đình hoàng tộc. Chỉ có một người sẽ ngồi trên ngai vàng. Một cặp đôi sẽ ngồi trên ngai vàng, nhưng khi buổi thiết triều được tổ chức ở đó, những linh hồn công cụ đặc biệt thuộc về gia đình hoàng tộc ngồi ở đó đều sẽ được đội vương miện. Họ không ngồi mà không có vương miện; và sẽ có những người được hỏi về mọi nhiệm vụ. Không phải là chỉ có một người sẽ cai trị; ở đó họ làm mọi việc với ý kiến được đưa ra, đây là lý do vì sao nếu con muốn nhận được đầy đủ của thừa kế thì… Từ kiếp sinh đầu tiên cho đến lúc cuối, đầy đủ 21 kiếp, không chỉ 1/2 — con sẽ không ra đi giữa chừng. Sẽ không có cái chết yểu. Vậy thì con sẽ đạt được đầy đủ của thừa kế của con, hay là con hạnh phúc chỉ với một chút ít? Mateshwari Jagadamba của con luôn có mục tiêu đó là bất kỳ lời shrimat nào BapDada trao, bất kỳ lời shrimat nào cô ấy được trao cho suy nghĩ, lời nói và hành động, chắc chắn cô ấy phải thực hiện. Những ai sẽ đạt được trọn vẹn của thừa kế của mình phải giữ lấy mục tiêu này trong trí tuệ của mình: Bất thình lình, luôn luôn sẵn sàng và trong suốt một thời gian dài. Con hãy nhớ cả ba điều này. Đây là lý do vì sao lời chúc phúc của BapDada dành cho tất cả những đứa con là ngọn đèn hy vọng đó là: Liên tục nhớ ba điều này và đưa ra bằng chứng thực tế cho việc trở thành ngọn đèn hy vọng. Achcha.
Những đứa con đến từ nước ngoài hợp tác trong việc phục vụ thông qua tâm trí, phải không? BapDada đã thấy rằng sự mở rộng đang diễn ra ở khắp các tôn giáo. Không chỉ một tôn giáo; không chỉ có đạo Hindu, những người theo đạo Hồi, đạo Phật và đạo Thiên Chúa cũng đang dần dần thích thú với tâm linh. Trước kia, mọi người từng e sợ khi họ nghe đến cái tên Brahma Kumaris. “Những người này đang nói gì ‘Sự hủy diệt, sự hủy diệt’?”. Còn giờ thì họ nói gì? Giờ đây, họ nói “Hãy nói cho chúng tôi biết khi nào sự phá hủy sẽ diễn ra! Nó sẽ diễn ra như thế nào? Chúng tôi nên làm gì?”. Đây là sự đảm bảo rằng nó sẽ diễn ra. Tất cả các con đều có sự đảm bảo này, phải không? Cho dù từ nước ngoài hay từ Bharat, các con đều có sự đảm bảo này, phải không? BapDada đã ra hiệu cho con nỗ lực mãnh liệt. Không chỉ nỗ lực thôi, mà con hãy nỗ lực mãnh liệt. Không chỉ nỗ lực, bởi vì thời gian cho sự nỗ lực đã qua đi và giờ là lúc cho sự nỗ lực mãnh liệt, chứ không phải là “lúc nào đó”, mà là “bây giờ!”. Con phải thực hiện vào lúc này và giờ con trở nên như thế này. Vì vậy, nó phải diễn ra. Achcha.
Gửi đến tất cả những đứa con nỗ lực mãnh liệt ở khắp mọi nơi, những đứa con bước về phía trước với lòng hăng hái và nhiệt tình liên tục, cùng những đứa con làm mọi việc với trái tim chân thật, BapDada đang nhìn thấy tilak chiến thắng ở trên vầng trán của con. Mỗi đứa con đều tan hòa vào trái tim của BapDada và Người Cha tan hòa vào trái tim của mỗi đứa con. Con tan hòa vào trái tim của Người Cha. Chúc mừng, chúc mừng các con, và cúi chào các con cùng với lời chúc mừng.
Lời chúc phúc:
Mong con là chủ nhân sáng tạo và sử dụng trạng thái mạnh mẽ của con để tránh xa khỏi mọi sự thu hút/hấp dẫn của tạo vật.
Khi chủ nhân sáng tạo ổn định bản thân trong trạng thái mạnh mẽ và trong niềm hân hoan say sưa về việc là chủ nhân tràn đầy kiến thức, người ấy sẽ có thể tránh xa khỏi mọi sự thu hút/hấp dẫn. Bởi vì giờ đây tạo vật sẽ tạo ra muôn màu muôn vẻ hơn nữa. Do đó, con phải quên đi mọi lỗi lầm của thời thơ ấu, chẳng hạn như sự bất cẩn, lười biếng và thái độ “không quan tâm”. Rồi con mới có thể hiển lộ ra hình dáng Shakti mạnh mẽ của con, hình dáng cầm các loại binh khí và hình dáng liên tục tỏa sáng của con. Chỉ sau đó con sẽ được gọi là chủ nhân sáng tạo.
Khẩu hiệu:
Hãy vững vàng trong trạng thái tâm trí của con, để rồi không tình huống nào có thể làm tan chảy trạng thái đó.
*** Om Shanti ***
Liên tục trải nghiệm trạng thái không bị lung lay, không bị dời chuyển và liên tục
Cho dù con sống trong bầu không khí nào, hãy để trạng thái của con không bị lung lay và không bị dời chuyển. Khi người thầy công cụ trao cho con lời khuyên, đừng bối rối với điều đó, bởi vì những ai là công cụ thì đã có kinh nghiệm rồi. Kể cả nếu như lời chỉ dẫn của họ không rõ ràng, thì cũng đừng có bất kỳ biến động nào. Kiên nhẫn nói với họ rằng con sẽ cố gắng hiểu, chỉ sau đó trạng thái của con sẽ liên tục, không bị lung lay và không bị dời chuyển.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
