Avyakt Murli ngày 03-08-2025

Avyakt murli
Avyakt Murli Podcast
Avyakt Murli ngày 03-08-2025
Loading
/

Để giải thoát cho các linh hồn khỏi thế giới đau khổ này,
hãy gia tăng công việc phục vụ thông qua tâm trí;
trở nên hoàn thiện và hoàn hảo.

Hôm nay, BapDada, Chủ Nhân của mọi kho báu, đang ngắm nhìn những đứa con của Người ở khắp mọi nơi, những người tràn đầy mọi kho báu. BapDada đã làm cho mỗi một đứa con trở thành chủ nhân đối với mọi kho báu. Đấng ban tặng là Đấng duy nhất, và Người đã trao cho mọi người số lượng như nhau. Người đã không trao cho người này ít hơn và người kia nhiều hơn. Tại sao? Người Cha chính là Chủ Nhân của kho báu vô hạn. Kho báu là vô hạn, đây là lý do vì sao mỗi một đứa con chính là chủ nhân của kho báu vô hạn này. BapDada đã trao cho mọi người tất cả mọi thứ với số lượng như nhau. Tuy nhiên, trong số những ai đã hấp thu những kho báu này, một số đứa con hấp thu tất cả các kho báu và một số đứa con thì hấp thu theo khả năng của chúng. Một số đứa con là số một (number one) và một số đứa con thì có thứ hạng (number wise). Cho dù mỗi một người các con hấp thu bao nhiêu kho báu, thì niềm hân hoan say sưa về những kho báu này đều được nhìn thấy rõ ràng trên gương mặt của con và trong đôi mắt của con. Với những linh hồn tràn đầy các kho báu này, điều đó được nhìn thấy trên gương mặt, cũng như trong ánh mắt của chúng. Giống như con có thể nói từ hành vi cư xử và gương mặt của linh hồn đã đạt được kho báu vật chất rằng người ấy đã đạt được những kho báu ấy, tương tự như vậy, niềm hân hoan say sưa và niềm hạnh phúc về những kho báu bất diệt này được nhìn thấy rõ ràng. Niềm hân hoan say sưa tâm linh về việc tràn đầy làm cho con trở thành vị hoàng đế thảnh thơi. Ở đâu có niềm hân hoan say sưa thuộc về Thượng Đế, không thể có bất kỳ nỗi lo nào; con trở thành vị hoàng đế thảnh thơi, vị hoàng đế của vùng đất không có đau khổ. Vì thế, tất cả các con đều là hoàng đế thảnh thơi, tràn đầy kho báu của Thượng Đế, phải không? Con là hoàng đế của vùng đất không có đau khổ. Con có nỗi lo lắng nào không? Con có nỗi đau khổ nào không? Con không có nỗi lo lắng nào về chuyện gì sẽ xảy ra hoặc nó sẽ xảy ra như thế nào. Con là người ổn định trong trạng thái trikaldarshi và con biết rằng bất cứ chuyện gì xảy ra đều sẽ tốt và bất cứ chuyện gì sắp sửa xảy ra thậm chí sẽ tốt hơn. Tại sao? Con là bạn đồng hành của Người Cha Toàn Năng; con liên tục ở bên Người. Mỗi người các con đều có niềm hân hoan say sưa và niềm tự hào rằng BapDada liên tục ở trong trái tim con và con liên tục ở trên ngai vàng trái tim của Người Cha. Vì thế, con có niềm hân hoan say sưa ấy, phải không? Con được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim. Vì thế, kể cả trong giấc mơ của con, để qua một bên suy nghĩ của con, không thể có một chút gợn sóng nào hay dấu vết nào dù là nhỏ nhất của đau khổ. Tại sao? Con tràn đầy mọi kho báu và bất cứ thứ gì đầy thì không rung lắc.

BapDada đang nhìn thấy trạng thái hoàn hảo của tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi. BapDada đã kiểm tra tài khoản tích lũy của mỗi một đứa con. Con đã nhận được kho báu vô tận, nhưng con đã sử dụng các kho báu bằng cách chỉ đơn giản là sử dụng thôi, hay là con cũng gia tăng kho báu con đã nhận được bằng cách sử dụng chúng? Bao nhiêu % được tích lũy trong tài khoản của mỗi người các con? Những kho báu này không chỉ dành cho khoảnh khắc hiện tại này; những kho báu này cũng sẽ đi cùng với con trong tương lai. Chỉ những gì con đã tích lũy sẽ đi cùng với con. Vì thế, Baba đang nhìn thấy mức độ %. Người đã nhìn thấy điều gì? Tất cả những đứa con đang làm công việc phục vụ dựa theo yoga và khả năng của chúng, nhưng sự khác biệt được tạo ra trong việc chúng tích lũy quả trái từ công việc phục vụ. Baba đã nhìn thấy tài khoản tích lũy của một vài đứa con. Chúng làm rất nhiều công việc phục vụ, nhưng dấu hiệu của việc tích lũy quả trái từ công việc phục vụ là khi các linh hồn đang làm công việc phục vụ mà đạt được 100% điểm số về mặt suy nghĩ, lời nói và hành động – 100 điểm trong cả ba khía cạnh. Con đã phục vụ, nhưng vào lúc phục vụ, hoặc kể cả sau khi làm công việc phục vụ, nếu con hài lòng với bản thân trong tâm trí của mình, đồng thời những linh hồn mà con phục vụ cho họ, những người bạn đồng hành cùng với con trong công việc phục vụ, những người đã nhìn thấy hoặc nghe về những người đang làm công việc phục vụ ấy, nếu họ cũng hài lòng, con có thể hiểu rằng con đã tích lũy được quả trái. Nếu không có sự hài lòng ở bản thân con hoặc ở người khác, thì mức độ % đã được tích lũy bị giảm.

Con đã được nói cho biết về cách thức đúng đắn để làm công việc phục vụ. Nếu ba điều này được thực hiện một cách chính xác theo cách đúng, thì con mới tích lũy được. Con đã được bảo rằng i) hãy có ý thức là công cụ, ii) cảm giác khiêm tốn, iii) a) bản tính thanh khiết và b) lời nói thanh khiết. Ý định (ý thức), cảm giác và bản tính, lời nói – nếu một khía cạnh kém đi, nếu con có khía cạnh này mà không có hai khía cạnh kia, hoặc nếu con có hai khía cạnh mà lại không có khía cạnh thứ ba, sự yếu kém đó làm suy giảm mức độ % mà con tích lũy. Vì thế, con hãy kiểm tra bản thân con trong cả bốn điều (ý thức là công cụ, sự khiêm tốn, bản tính thanh khiết và lời nói thanh khiết). Tôi đã tích lũy trong tài khoản của mình cả bốn điều này chưa? Tại sao? BapDada đã thấy rằng về bốn điều mà Baba nói đến, một số đứa con viết rất nhiều về những tin tức phục vụ về bốn điều ấy, nhưng liên quan đến nó, tài khoản tích lũy vẫn kém hơn.

Con hãy kiểm tra mỗi một kho báu. 

  • Kho báu kiến thức nghĩa là “Tôi có tạo ra mỗi một suy nghĩ và thực hiện mỗi một hành động trong khi giữ mình tràn đầy kiến thức không?”. Kho báu này không hề tầm thường, phải không? 
  • Yoga, nghĩa là kho báu tất cả các sức mạnh, thì tràn đầy. Vì thế, con hãy kiểm tra thời gian biểu mỗi ngày “Sức mạnh được cần đến theo thời gian có sẵn sàng khi được ra lệnh hay không?”. Chủ nhân toàn năng nghĩa là chủ nhân. Đừng nên là khi thời gian qua đi, con vẫn tiếp tục nghĩ đến sức mạnh ấy. Nếu sức mạnh ấy không thể xuất hiện khi được ra lệnh, nếu con không thể làm cho sức mạnh ấy vận hành theo mệnh lệnh của con, làm sao con đạt được quyền đối với vương quốc thoát khỏi trở ngại? Con đã tích lũy bao nhiêu kho báu các sức mạnh? Bất cứ điều gì con có thể sử dụng vào đúng thời điểm, thì nó được tích lũy. Con có đang tiếp tục kiểm tra xem con có tích lũy hay là không? BapDada có tình yêu thương sâu đậm dành cho tất cả những đứa con. BapDada muốn tài khoản tích lũy của mỗi một đứa con tràn đầy. 
  • Trong thực hành cũng vậy, dấu hiệu của sự thực hành là mỗi một hành động của con sẽ tràn đầy đức hạnh; bất kỳ đức hạnh nào được cần đến vào bất cứ lúc nào, đức hạnh ấy sẽ xuất hiện và được nhìn thấy trên gương mặt, trong hành vi cư xử của con. Nếu bất kỳ đức hạnh nào đang bị thiếu, chẳng hạn như, nếu con cần đức hạnh dễ dàng và đơn giản vào lúc con làm việc gì đó, nếu có một chút bức ép thay vì là dễ dàng, thay vì có sự đơn giản và ngọt ngào trong lời nói và hành động của con, hoặc là do mệt mỏi nên không có sự ngọt ngào ấy, nếu lời nói không ngọt ngào, nếu gương mặt của con không ngọt ngào và con nghiêm nghị, đó sẽ không được gọi là tràn đầy đức hạnh. Cho dù hoàn cảnh có như thế nào, bất kể đức hạnh của con là gì, chỉ để những đức hạnh ấy xuất hiện. Giờ đây, Baba đang nói ngắn gọn với con như thế. 
  • Tương tự như vậy, trong công việc phục vụ, dấu hiệu tốt nhất của người phục vụ đang làm công việc phục vụ là người ấy sẽ giữ mình liên tục nhẹ nhàng, người ấy sẽ được nhìn thấy là nhẹ nhàng và hạnh phúc. Quả trái của công việc phục vụ là niềm hạnh phúc. Nếu trong khi làm công việc phục vụ, niềm hạnh phúc của con biến mất, nghĩa là nó không được tích lũy trong tài khoản phục vụ của con. Con đã làm công việc phục vụ và con đã dành ra thời gian của con, con đã nỗ lực, vì thế một vài % sẽ được tích lũy; nó sẽ không bị lãng phí. Tuy nhiên, con không tích lũy được nhiều như lẽ ra nên như thế. Tương tự như vậy, dấu hiệu của việc phục vụ trong các mối quan hệ và mối liên hệ là thành quả lời chúc phúc. Bất kỳ ai mà con tiếp xúc với họ hoặc bất kỳ ai con có mối quan hệ với họ, hãy để lời chúc phúc dành cho con tuôn ra từ tâm trí của họ “Thật tuyệt!”. Không phải là những lời chót lưỡi đầu môi, mà từ tận trái tim của họ. Hãy để lời chúc phúc trỗi dậy từ trái tim của họ, và nếu con đã nhận được lời chúc phúc của họ, thì việc nhận được lời chúc phúc là cách thật dễ dàng để nỗ lực. Đừng thuyết giảng. Được rồi, việc phục vụ thông qua tâm trí của con cũng không mạnh mẽ, và con không biết cách tạo ra những kế hoạch mới. Không thành vấn đề. Cách dễ dàng nhất để nỗ lực đó là trao lời chúc phúc và nhận lời chúc phúc. BapDada đọc được suy nghĩ trong tâm trí của nhiều đứa con. Theo thời gian và theo hoàn cảnh của chúng, một số đứa con nói “Làm sao con có thể trao lời chúc phúc cho người làm chuyện tệ hại?”. Con cảm thấy tức giận đối với người kia, vậy thì làm sao có thể trao lời chúc phúc đây? Tức giận cũng có nhiều con cái. OK, người kia đã làm chuyện sai quấy, vì thế người ấy thật tệ, và con hiểu đúng rằng người kia đã làm chuyện không hay. Tốt khi mà con đã phân định đúng và con hiểu rõ về người kia. Tuy nhiên, hiểu là một chuyện, và đưa vào tim con bất cứ điều gì tệ hại mà người kia làm và tình huống tệ hại thì lại là chuyện khác. Có sự khác biệt giữa việc hiểu về nó và đưa nó vào bản thân con. Nếu con có hiểu biết, liệu người có hiểu biết sẽ giữ những điều tệ hại bên trong bản thân mình chứ? Người kia thì tệ, và con lại thấm nhập điều đó vào trái tim con, nghĩa là con giữ điều tệ hại ấy bên trong con và chăm chút cho nó. Hiểu về nó là một chuyện, và đưa nó vào trong con lại là chuyện khác. Có hiểu biết là tốt, hãy là như thế, nhưng đừng đưa điều tệ hại ấy vào trong con “Dù gì thì người này cũng như thế”. Đó chính là đưa điều ấy vào bên trong con. Tương giao với người khác trong khi có sự nhận biết ấy thì không phải là hành động bình thường. Vì thế, BapDada đã kiểm tra điều này. 

Giờ đây, thời gian sẽ không đến gần, con phải mang thời gian đến gần. Một số đứa con hỏi “Hãy trao cho chúng con một dấu hiệu nhỏ: Sẽ mất bao lâu nữa? 10 năm? 20 năm? Sẽ mất bao lâu?”.

BapDada đang hỏi con một câu hỏi. Con hỏi Người Cha nhiều câu hỏi. Vì thế, hôm nay, Người Cha đang hỏi con một câu hỏi. Ai là người sẽ mang thời gian đến gần? Việc đó nằm trong Vở kịch, nhưng ai là công cụ? Con có bài hát rằng “Nếu bất kỳ ai cố gắng cản trở, họ có thể ngăn buổi sáng đến hay không?”. Con có bài hát này, phải không? Vì thế, ai sẽ mang buổi sáng đến? Những ai đang làm công việc phá hủy thì nôn nao mang đến sự phá hủy, nhưng những ai thực hiện việc làm mới thì có sẵn sàng đến như vậy chưa? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thế giới cũ sẽ bị hủy và thế giới mới vẫn chưa sẵn sàng? Đây là lý do vì sao giờ đây BapDada đã đi vào hình thể Người Thầy thay cho hình thể Người Cha. Con đã được giao cho bài tập về nhà rồi, phải không? Ai sẽ giao bài tập về nhà? Là người thầy. Vào lúc cuối, có phần vai của Satguru. Vì thế, con hãy tự hỏi bản thân: Con đã tạo ra trạng thái hoàn thiện và hoàn hảo của con đến mức độ nào rồi? Con có sự đồng đều trong trạng thái vượt thoát khỏi âm thanh và đi vào âm thanh hay không? Giống như thật dễ để đi vào âm thanh mỗi khi con muốn, tương tự như vậy, con có thể vượt thoát khỏi âm thanh mỗi khi con muốn và theo bất kỳ cách nào con muốn hay không? Con có thể đi vào âm thanh trong vòng một giây. Vậy thì con có thực hành vượt thoát khỏi âm thanh trong vòng một giây không? Với cơ thể của con, con có thể đến và đi bất cứ nơi nào con muốn, mỗi khi con muốn, phải không? Tương tự như vậy, con có thể đến và đi bất cứ nơi nào con muốn, bất cứ khi nào con muốn bằng tâm trí và trí tuệ của con không? Vào lúc cuối, những ai thành công trong việc làm bất cứ việc gì con muốn, như ý con muốn, theo mệnh lệnh của con trong vòng một giây, thì sẽ nhận được điểm thi đậu. Các nhà khoa học cũng đang cố gắng làm việc này: bất cứ việc gì cũng nên là dễ dàng và mất ít thời gian thôi. Vậy thì trạng thái của con có giống như thế này không? Con đã tiến đến trạng thái chỉ mất vài phút hoặc vài giây chưa? Con đã tiến đến đâu rồi? Giống như ngọn hải đăng và trạm điện có thể trao tỏa ánh sáng của nó trong vòng một giây ngay khi con bật công tắc, tương tự như vậy, con có thể trở thành ngọn hải đăng và trao tỏa ánh sáng của con trong vòng một giây không? Đôi mắt của con có thể nhìn thật xa trong khi con đang ngồi ở đâu đó, phải không? Con có thể phóng tầm nhìn của con đi thật xa, phải không? Tương tự như vậy, con có thể ngồi ở đâu đó và sử dụng con mắt thứ ba của con để đưa người khác vượt thoát chỉ với một cái liếc nhìn, bằng cách trở thành người trao tặng phúc lành và là người trao tặng vận may không? Con có đang kiểm tra bản thân trong tất cả những điều này không? Con mắt thứ ba của con có sạch và rõ ràng không? Nếu có một chút điểm yếu nào dù là nhỏ nhất, và con đã được nói cho biết lý do cho điều đó trước kia: sự gắn kết hữu hạn liên quan đến cái “tôi” và “của tôi”. Con đã được nói cho biết rõ về ý thức “tôi” và con cũng được giao cho bài tập về nhà ấy. Con phải chấm dứt hai cái “tôi” và giữ lại một cái “tôi”. Tất cả các con có làm bài tập về nhà này không? Những ai thành công trong bài tập về nhà này, hãy giơ tay lên. Con có thành công không? BapDada đã nhìn thấy các con. Hãy có lòng can đảm. Đừng e sợ. Tốt lắm. Rồi con sẽ nhận được những lời chúc mừng. Có rất ít những đứa con làm được. Nếu con đã hoàn thành bài tập về nhà, hãy giơ tay lên. Hãy đưa cánh tay của con lên TV. Rất ít các con giơ tay lên. Giờ đây chúng ta nên làm gì? Tất cả các con đều kinh ngạc về bản thân.

Achcha. Bài tập về nhà khác đó là từ bỏ tức giận. Việc đó là dễ dàng, phải không? Ai đã từ bỏ được tức giận? Ai đã không tức giận vào những ngày này? (Nhiều người đã giơ tay lên.) Có thêm vài người nữa. Những ai đã không tức giận – những ai sống gần gũi với con sẽ được hỏi điều này về con. Có nhiều người như thế. Con đã không tức giận chứ? Trong suy nghĩ của con, trong tâm trí của con, con đã không tức giận? Được rồi. Chúc mừng các con! Nếu con tức giận trong tâm trí, nhưng không tức giận trong lời nói, chúc mừng các con! Rất tốt.

Con có thể nhìn thấy cho bản thân, dựa theo kết quả, dù là công việc thiết lập, dù là việc làm cho bản thân con trở nên tràn đầy và trao cho tất cả các linh hồn của thừa kế là sự giải thoát thì công việc này đều được hoàn tất. Làm cho bản thân con trở thành hiện thân của sự giải thoát trong cuộc sống và làm cho tất cả các linh hồn đạt được của thừa kế giải thoát của họ – đây là hành động hướng thượng nhất của linh hồn đang thực hiện công việc thiết lập. Đây là lý do vì sao BapDada đang hỏi “Con sẽ tiến đến trạng thái thoát khỏi mọi ràng buộc và được giải thoát trong cuộc sống vào thời kỳ Chuyển giao hay là con sẽ tiến đến trạng thái ấy vào thời kỳ Vàng? Con sẽ trở nên hoàn thiện vào thời kỳ Chuyển giao hay là con cũng sẽ học Raja Yoga trong thời kỳ Vàng?”. Con phải trở nên hoàn thiện ở đây. Con phải trở nên hoàn hảo ở đây. Thời gian thời kỳ Chuyển giao chính là kho báu lớn nhất. Vậy thì buổi sáng có bị ngăn đến bởi bất kỳ ai không? Con hãy nói đi!

Vậy BapDada mong muốn điều gì? Con chính là ngọn đèn hy vọng của Người Cha. Vì thế, con hãy kiểm tra tài khoản của con cho thật tốt. Baba đã nhìn thấy ở một số đứa con: chúng thật thoải mái, chúng là chủ nhân của sự thoải mái, chúng đang tiến lên với sự thoải mái của mình. “Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều tốt. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy tận hưởng. Ai sẽ tận mắt nhìn thấy thời kỳ Vàng chứ? Ai sẽ biết chứ?”. Trong tài khoản tích lũy, Baba đã nhìn thấy một số đứa con là chủ nhân của sự thoải mái như thế. “Chúng ta cứ tận hưởng đi”. Thậm chí chúng còn nói với người khác rằng “Bây giờ anh/chị phải làm gì chứ? Cứ tận hưởng thôi. Cứ ăn, uống và vui chơi! Tận hưởng đi nào”. Vì thế, Người Cha cũng nói “Con hãy tận hưởng”. Nếu con chỉ thanh toán được một ít, thì con hạnh phúc chỉ với chừng đó. Niềm vui từ những tiện ích có thể bị hoại diệt thì tạm thời. Nếu con bỏ qua niềm vui miên viễn và muốn có niềm vui từ những tiện ích tạm thời, BapDada có thể nói gì đây? Người sẽ trao cho con dấu hiệu; Người có thể làm điều gì khác đây? Con sẽ nói gì với người đi đến mỏ kim cương và chỉ hạnh phúc với hai viên kim cương thôi? Đừng trở nên giống như thế, con nhé. Hãy đung đưa trên chiếc xích đu của niềm vui vượt thoát khỏi trải nghiệm của các giác quan. Hãy đung đưa trên chiếc xích đu của sự thoải mái dựa trên những thành quả bất diệt. Con hãy nhìn vào Vở kịch. Kể cả phần vai của Maya cũng độc đáo. Vào lúc này, những tiện ích trước kia không tồn tại thì giờ đã xuất hiện. Tuy nhiên, con cũng có trước mặt con những ví dụ về những người thực hiện nỗ lực tâm linh và đã làm công việc phục vụ mà không có bất kỳ tiện ích nào. Khi đó có tiện ích nào hay không? Tuy nhiên, bao nhiêu công việc phục vụ đã diễn ra? Ít ra thì chất lượng cũng xuất hiện. Ít ra thì những viên ngọc nguyên thủy đã trở nên sẵn sàng. Những tiện ích ấy có sức hút. Không có nói là sai khi sử dụng các tiện ích, nhưng quên đi nỗ lực tâm linh của con và chỉ dựa dẫm vào các tiện ích, BapDada nói rằng đó là sai. Các tiện ích không phải là nền tảng cho trạng thái bay trong cuộc đời của con. Nỗ lực tâm linh mới là nền tảng cho trạng thái bay. Kết quả sẽ là gì nếu như con làm cho các tiện ích trở thành nguồn hỗ trợ cho con thay vì là nỗ lực tâm linh? Nỗ lực tâm linh thì bất diệt, vậy thì kết quả sẽ là gì? 

BapDada đã nhận được những tin tức phục vụ, thư từ và những lá thư kể về việc nỗ lực của những đứa con, cũng như tình yêu thương của chúng từ khắp mọi nơi. BapDada vui lòng khi nghe được tin tức của những đứa con được đong đầy lòng hăng hái và nhiệt tình “Chúng con sẽ làm việc này. Chúng con sẽ làm việc kia”. Giờ đây, con hãy liên tục chú ý đến lòng can đảm, lòng hăng hái và nhiệt tình mà con có, và đưa nó vào thực tế. Đây là lời chúc phúc từ trái tim của BapDada dành cho tất cả các con. 

Gửi đến các con, những linh hồn hướng thượng ở khắp mọi nơi, những người sẽ trở nên tràn đầy trong suy nghĩ, lời nói, hành động, mối quan hệ và mối liên hệ; gửi đến những đứa con swadarshanchakradhari luôn nhìn vào bản thân, gửi đến những đứa con trở thành người chinh phục Maya với lòng quyết tâm của mình và những ai hiển lộ bản thân trước Người Cha; gửi đến những đứa con có khả năng phục vụ, tràn đầy kiến thức và thành công, hiển lộ Người Cha ra thế giới, tình yêu thương và nỗi nhớ nhung của BapDada. Gửi đến các con lời chúc phúc gấp muôn, muôn triệu lần từ trái tim và lời chào namaste của BapDada. Namaste.

Lời chúc phúc:

Mong con được yêu thương bởi Dilaram, Đấng vỗ về cho những trái tim, và đạt được con số một dựa trên việc có trái tim trung thực và trong sạch.

Người Cha, Đấng vỗ về cho những trái tim, chỉ yêu thương những đứa con có trái tim trung thực. Nếu ai đó không thông thái nhưng có trái tim trung thực và trong sạch, người ấy sẽ đạt được con số một. Người Cha trao cho con trí tuệ vĩ đại đến mức bằng cách biết về Đấng Sáng Tạo thông qua trí tuệ ấy, con dần hiểu biết kiến thức về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Vì thế, số hạng được dựa trên việc có trái tim trung thực và trong sạch, không phải được dựa trên công việc phục vụ. Công việc phục vụ được thực hiện với trái tim chân thật tạo ra tác động đến trái tim. Những ai có đầu óc thông minh thì kiếm được tên tuổi, trong khi những ai có trái tim thì kiếm được lời chúc phúc. 

Khẩu hiệu:

Có suy nghĩ thanh khiết và mong ước tốt lành dành cho mọi người nghĩa là có sự nâng đỡ thật sự.

*** Om Shanti ***

Để trở thành yogi dễ dàng, hãy có trải nghiệm ở trong tình yêu thương của Thượng Đế 

Những tia lấp lánh của niềm hân hoan say sưa và trải nghiệm của những đứa con liên tục tan hòa vào tình yêu thương và lạc đắm trong tình yêu thương thì mạnh mẽ đến mức vấn đề rắc rối tiến đến chúng trở nên thật xa xôi, thậm chí không vấn đề rắc rối nào có thể rướn mắt lên để nhìn các yogi. Những đứa con này không cần phải thực hiện bất kỳ nỗ lực nào.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×