Nhuốm màu đỏ son của kiến thức này và sắc màu đức hạnh, sức mạnh từ sự đồng hành của Thượng Đế chính là tổ chức lễ Holi thật sự
Hôm nay, BapDada đã đến để tổ chức lễ Holi cùng với những đứa con may mắn nhất và thánh thiện nhất của Người. Con người trên thế giới chỉ đơn giản tổ chức lễ hội này, trong khi con không chỉ tổ chức lễ hội — tổ chức nghĩa là trở nên như thế. Vì thế, con đã trở nên thánh thiện, nghĩa là trở thành linh hồn thanh khiết. Con là loại linh hồn nào? Con là linh hồn thánh thiện (holy), nghĩa là linh hồn cực kỳ thanh khiết. Con người trên thế giới chỉ đơn giản ném bột màu lên cơ thể họ, còn các con, những linh hồn, đã nhuốm màu cho bản thân với sắc màu nào? Màu sắc nào là tốt nhất? Màu sắc nào là bất diệt? Con biết rằng con đã nhuốm màu cho linh hồn của con bằng sắc màu của sự đồng hành với Thượng Đế; thông qua đó con đã được nhuốm màu với sắc màu của sự thanh khiết. Sắc màu đồng hành với Thượng Đế thì thật vĩ đại và dễ dàng đến mức kể cả vào lúc này, vào lúc cuối, con người xem trọng sự đồng hành với Thượng Đế; họ coi trọng satsang (đồng hành với Chân Lý). Ý nghĩa của “satsang” đó là ở trong sự đồng hành với Thượng Đế, đây là điều dễ dàng nhất. Ở trong sự đồng hành với Người, ở trong sự đồng hành với Đấng Tối Cao có khó không? Giống như Thượng Đế là Đấng Tối Cao, vì thế bằng cách được nhuốm màu với sắc màu đồng hành này, con cũng trở thành linh hồn thanh khiết, vĩ đại, cao quý nhất, xứng đáng được tôn thờ. Con yêu sắc màu từ sự đồng hành bất diệt này, phải không? Con người trên thế giới nỗ lực rất nhiều; bỏ qua một bên sự đồng hành với Thượng Đế, họ nỗ lực rất nhiều chỉ để có sự tưởng nhớ. Tuy nhiên, các con, những linh hồn, biết về Người Cha, và các con nói bằng cả trái tim của mình rằng “Baba của tôi”. Người Cha nói “Những đứa con của Ta”, thế là con đã được nhuốm màu. Người Cha đã nhuốm màu cho con với sắc màu nào? Người đã nhuốm màu cho con bằng màu đỏ (gulal – bột đỏ son đặc biệt được dùng cho thờ cúng). Người nhuốm màu cho con bằng các đức hạnh và sức mạnh, qua đó con trở thành thánh thần, để rồi kể cả vào lúc này, vào cuối thời kỳ Sắt, những hình ảnh thanh khiết của con vẫn còn được tôn thờ trong hình dáng linh hồn thánh thần. Nhiều người trở thành linh hồn thanh khiết, nhiều người trở thành linh hồn vĩ đại và linh hồn chính nhân quân tử, nhưng sự thanh khiết của con trong hình dáng thánh thần đó là con, linh hồn, trở nên thanh khiết và cơ thể của con cũng trở nên thanh khiết. Con đã có sự thanh khiết hướng thượng như thế bằng cách nào? Chỉ với sắc màu của Đấng Đồng Hành. Tất cả các con đều nói với niềm hân hoan say sưa khi ai đó hỏi các con rằng Thượng Đế là ai. Dĩ nhiên, Người ở trong vùng tối cao, nhưng giờ đây vào thời kỳ Chuyển giao, Thượng Đế ở đâu với con? Con sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào? Giờ đây, Thượng Đế chỉ thích ngai vàng trái tim của chúng ta, những linh hồn thanh khiết. Nó giống như thế, phải không? Người Cha ở trong trái tim của con, và con ở trong trái tim của Người Cha. Những ai ở trong trái tim của Người, hãy giơ tay lên! Con có ở trong trái tim của Người không? Achcha. Tốt lắm. Con nói với niềm hân hoan say sưa rằng Thượng Đế không thích bất cứ nơi nào khác ngoài trái tim của con, bởi vì con giữ mình kết hợp với Người. Con kết hợp với Người, phải không? Một số đứa con nói rằng chúng kết hợp với Người Cha, nhưng chúng không luôn luôn nhận được lợi ích từ sự đồng hành với Người Cha. Con đã làm cho Người trở thành Bạn Đồng Hành của con, và điều đó là kiên định. Con nói “Baba của con!”, vì thế con đã làm cho Người trở thành Bạn Đồng Hành của con, nhưng có sự khác biệt giữa điều đó và việc trải nghiệm sự đồng hành của Người vào mỗi khoảnh khắc. BapDada thấy rằng trong việc này, con nhận được lợi ích theo thứ hạng. Tất cả các con đều biết rất rõ lý do cho điều đó là gì.
BapDada cũng đã bảo với con trước kia rằng nếu bất kỳ tài sản cũ nào của Ravan, dưới dạng là tâm ấn cũ, vẫn còn lưu lại trong trái tim con, thì những thứ thuộc về Ravan không phải là của con, chúng thuộc về Người khác. Con sẽ không bao giờ giữ bên mình thứ gì đó không thuộc về con; con sẽ không từ bỏ nó. Tuy nhiên, BapDada đã nhìn thấy và Người cũng nghe được trong những cuộc trò chuyện từ tim đến tim những đứa con đã nói rằng “Baba ơi, con có thể làm gì? Tâm ấn của con là như thế”. Đó có phải là tâm ấn của con không, để rồi con nói “Tâm ấn của con”? Có đúng khi nói “Đó là tâm ấn cũ của tôi và là tính cách cũ của tôi”. Như thế có đúng không? Những ai nghĩ rằng nói như thế này là đúng, hãy giơ tay lên! Không ai trong số các con đang giơ tay lên. Thế thì tại sao con lại nói như thế? Có phải con vô tình nói như thế? Bởi vì con đã chết trong khi còn sống, cho nên giờ đây họ của con là gì? Con có họ thuộc về kiếp sinh trong quá khứ hay là họ B.K.? Con viết họ của con là gì? B.K. hay là cái họ nào đó? Cái họ nào đó sao? Bởi vì con đã chết trong khi còn sống, thì làm sao tâm ấn cũ có thể là của con cho được? Tâm ấn cũ thuộc về kẻ khác. Tâm ấn cũ không phải là của con. Vì vậy, vào ngày lễ Holi này, con sẽ thiêu đốt điều gì đó, phải không? Vào ngày lễ Holi, cái gì đó phải được thiêu đốt và họ cũng ném bột màu, vậy thì tất cả các con sẽ thiêu đốt thứ gì vào lễ Holi này? “Tâm ấn của tôi”. Hãy loại bỏ kiểu ngôn ngữ này ra khỏi từ điển của cuộc đời Brahmin. Cuộc đời cũng là một quyển từ điển, phải không? Vì vậy, giờ đây, kể cả trong giấc mơ của con, đừng bao giờ nghĩ rằng tâm ấn cũ là tâm ấn của con. Giờ đây, tâm ấn của Người Cha là gì, đó đều là tâm ấn của con. Tất cả các con đều nói rằng mục tiêu của con đó là trở nên ngang bằng với Người Cha, phải không? Vậy tất cả các con đã đưa ra lời hứa này với suy nghĩ quyết tâm trong trái tim con chưa? Đừng bao giờ nói “của tôi” ngay cả do vô tình. Khi con nói “của tôi, của tôi”, những tâm ấn cũ ấy tận dụng lợi thế. Khi con nói “của tôi”, chúng an cư ở bên trong con; chúng không chịu rời đi. BapDada mong muốn nhìn thấy tất cả các con ở trong hình dáng nào? Con biết điều này và con cũng chấp nhận điều này. BapDada mong muốn nhìn thấy mỗi một đứa con yên vị trên ngai vàng vầng trán, trở thành đứa con có quyền trị vì đối với bản thân, chứ không phải là đứa con lệ thuộc; Người đang nhìn thấy con như là đứa con có quyền trị vì, là người có sức mạnh kiểm soát và sức mạnh cai trị, là chủ nhân toàn năng. Con nhìn thấy bản thân mình trong hình dáng nào? Chính là trong hình dáng này, phải không? Con là chủ nhân đối với bản thân, phải không? Con không hề lệ thuộc, phải không? Tất cả các con đều là những người làm cho những linh hồn phụ thuộc trở thành những linh hồn có quyền. Các con là những người nhân từ đối với những linh hồn phụ thuộc và làm cho họ trở thành những linh hồn có quyền. Vì thế, tất cả các con cũng đã đến đây để tổ chức lễ Holi, phải không?
BapDada cũng cảm thấy vui lòng rằng tất cả các con đã đến đây trên chiếc viman của tình yêu thương. Tất cả các con đều có chiếc viman này, phải không? Con có chiếc viman này không? Ngay khi con nhận lấy kiếp sinh này, BapDada đã trao cho mỗi một Brahmin món quà sinh nhật là chiếc viman tâm trí. Vậy thì tất cả các con có chiếc viman tâm trí này không? Các con đang giơ tay lên thật tốt cho điều này. Chiếc viman có ổn không? Nhiên liệu bay có ổn không? Đôi cánh có ổn không? Chìa khóa để khởi động có ổn không? Con có kiểm tra những điều này không? Chiếc viman này có thể du hành đến ba thế giới trong vòng một giây. Nếu cả hai đôi cánh can đảm và hăng hái, nhiệt tình đều ổn, thì chiếc viman có thể khởi động trong vòng một giây. Chìa khóa để khởi động là gì? “Baba của con”. Ngay khi con nói “Baba của con”, tâm trí của con sẽ tiến đến bất cứ nơi nào con muốn. Cả hai đôi cánh đều ổn. Con đừng bao giờ buông bỏ lòng can đảm. Tại sao? Lời hứa và lời chúc phúc của BapDada là: Khi con bước một bước can đảm, Người Cha sẽ giúp đỡ con với hàng ngàn bước. Cho dù tâm ấn có thể cứng chắc như thế nào, con cũng đừng bao giờ đánh mất lòng can đảm. Tại sao? Người Cha Toàn Năng chính là Người trợ giúp cho con và con kết hợp cùng với Người; Người luôn luôn hiện diện. Chỉ cần duy trì thẩm quyền đối với Đấng Toàn Năng, kết hợp cùng Người Cha với lòng can đảm của con và giữ mình kiên định. “Việc đó phải diễn ra, Người Cha là của tôi và tôi thuộc về Người Cha”; đừng bao giờ quên lòng can đảm này. Sau đó, chuyện gì sẽ xảy ra? Khi con nghĩ “Con nên làm việc này như thế nào?” (kaise), câu hỏi này sẽ thay đổi và thay vào đó nó trở thành “Làm như thế này” (aise). Đừng nghĩ “Con có thể làm việc này như thế nào? Con có thể làm gì?”. Không. Nó đã được hoàn thành theo cách này. Con nghĩ “Tôi đang làm việc này, nó sẽ diễn ra, nó phải diễn ra, dĩ nhiên Người Cha sẽ giúp đỡ”. Việc này đã được hoàn thành rồi, và Người Cha cam kết giúp đỡ những ai có trí tuệ có niềm tin kiên định. Chỉ là con thay đổi hình dáng ấy một chút. Con có quyền đối với Người Cha, nhưng con thay đổi hình thái của nó. “Baba ơi, Người sẽ giúp đỡ, phải không? Người bị ràng buộc làm như thế, phải không?”. Con thêm vào cái đuôi “phải không?”. Với những ai mà trí tuệ có niềm tin, chiến thắng được đảm bảo, bởi vì BapDada đã đính tilak chiến thắng lên vầng trán của mỗi đứa con ngay khi chúng nhận kiếp sinh Brahmin. Con hãy làm cho lòng quyết tâm trở thành chiếc chìa khóa cho nỗ lực mãnh liệt của con. Con đưa ra những kế hoạch thật tốt. Khi BapDada nghe cuộc trò chuyện từ tim đến tim, con có thật nhiều lòng can đảm, và con cũng đưa ra những kế hoạch thật mạnh mẽ, nhưng khi con làm cho những kế hoạch ấy trở nên thực tế, con không thực hiện nó với trí tuệ thanh thuần. Con đưa một chút “nên” vào trong đó… “Việc đó nên diễn ra”. Đây không phải là những suy nghĩ tin tưởng vào bản thân, bởi vì con trộn lẫn suy nghĩ lãng phí vào trong đó.
Giờ đây, theo thời gian, con phải trở thành người với trí tuệ thanh thuần và làm cho suy nghĩ của con trở nên thực tế. Đừng để những suy nghĩ yếu trỗi dậy dù chỉ một chút. Hãy có nhận thức này: Chúng ta không đang làm việc này lần đầu tiên; chúng ta đã làm việc này nhiều lần rồi, và giờ chúng ta chỉ đang lặp lại thôi. Con chỉ cần nhớ con đã chiến thắng bao nhiêu lần vào mỗi Chu kỳ. Con chiến thắng nhiều lần rồi, và chiến thắng là quyền sinh ra đã có của con trong nhiều Chu kỳ. Hãy trở thành người với trí tuệ có niềm tin về thẩm quyền này và sử dụng chiếc chìa khóa là lòng quyết tâm của con. Không có các con, những linh hồn Brahmin, thì chiến thắng sẽ đi về đâu? Chiến thắng là quyền sinh ra đã có của con, linh hồn Brahmin; chiến thắng là tràng hoa quanh cổ của con. Con có niềm hân hoan say sưa này, phải không? Con có niềm hân hoan say sưa này không? Đừng nghĩ rằng “Nó có diễn ra hay không?”. Nó đã được hoàn thành rồi. Hãy thực hiện mỗi một nhiệm vụ với niềm tin này trong trí tuệ của con; chiến thắng được đảm bảo. Con là linh hồn với trí tuệ có niềm tin; con là như thế. Đừng nghĩ rằng “Tôi có chiến thắng hay không?”. Con chiến thắng. Con chỉ cần có niềm hân hoan say sưa này. Con đã từng chiến thắng, con đang chiến thắng và con sẽ chiến thắng. Vì vậy, con là linh hồn thánh thiện như thế, phải không? Con là thánh thiện nhất. Vì thế, con đã chơi lễ Holi với bột màu đỏ là kiến thức của BapDada. Con sẽ chơi trò gì thêm nữa đây?
BapDada đã thấy rằng đa số các con có lòng hăng hái và nhiệt tình rất tốt — “Chúng con sẽ thực hiện việc này. Chúng con sẽ thực hiện việc kia. Việc này sẽ diễn ra”. BapDada cũng rất vui lòng, nhưng lòng hăng hái và nhiệt tình này cần liên tục trỗi dậy. Tuy nhiên, thỉnh thoảng nó lại mất hút, thỉnh thoảng nó lại trỗi dậy. Đừng để cho nó mất hút; hãy để cho nó trỗi dậy bởi vì cả thời kỳ Chuyển giao chính là lễ hội dành cho con. Những người kia thỉnh thoảng mới tổ chức lễ hội, bởi vì họ căng thẳng suốt toàn bộ thời gian, vì thế họ nghĩ rằng họ nên nhảy múa, ca hát và ăn uống trong niềm vui, và đó sẽ là sự thay đổi đối với họ. Tuy nhiên, các con ca hát và nhảy múa trong mỗi giây khắc. Các con liên tục nhảy múa với niềm hạnh phúc trong tâm trí của con, phải không? Hay là con không? Con có nhảy múa không? Con có biết cách nhảy múa trong niềm hạnh phúc không? Con biết cách nhảy múa mà. Những ai biết cách nhảy múa thì giơ tay lên nào! Con biết cách nhảy múa. Tốt lắm. Chúc mừng các con nếu các con biết cách nhảy múa. Vậy thì con có liên tục nhảy múa không, hay là thỉnh thoảng con mới nhảy múa?
BapDada đã giao cho con bài tập về nhà cho năm nay: Đừng bao giờ nghĩ về hai từ này — “thỉnh thoảng” và “điều gì đó”. Con đã thực hiện việc đó chưa? Hay là vẫn còn từ “thỉnh thoảng”? Giờ đây, hãy để từ “thỉnh thoảng” và “điều gì đó” chấm dứt. Không có chuyện mệt mỏi khi con nhảy múa. Cho dù con đang nằm, đang làm việc, đang bước đi hoặc đang ngồi, con có thể trình diễn vũ điệu hạnh phúc này và con cũng có thể hát những bài hát về thành quả mà con đã nhận được từ Người Cha. Con biết bài hát này mà, phải không? Không phải mọi người đều biết bài hát này. Một số người có thể biết bài hát bằng lời, những người khác thì không, nhưng ai cũng biết bài hát về thành quả và bài hát về đức hạnh của Người Cha. Vì thế, mỗi ngày đều là lễ hội, mỗi khoảnh khắc đều là lễ hội. Con hãy liên tục nhảy múa và ca hát; Baba đã không giao cho con bất kỳ công việc nào khác để làm. Đây là công việc duy nhất con phải thực hiện: nhảy múa và ca hát. Vì vậy, con hãy tận hưởng. Tại sao con lại mang vác gánh nặng? Con hãy tận hưởng, ca hát và nhảy múa, đó là tất cả. Achcha. Con đã tổ chức lễ Holi rồi, phải không? Giờ đây, con cũng sẽ chơi lễ Holi với các sắc màu chứ? Achcha, các tín đồ sẽ sao chép con, phải không? Con chơi lễ Holi cùng với Thượng Đế, vì thế các tín đồ cũng chơi lễ Holi cùng các con, những vị thần. Achcha.
Hôm nay, một số đứa con đã gửi e-mail, thư và gọi điện thoại. Bất kỳ tiện ích nào khả dụng, chúng đều gửi đến lời chúc mừng cho lễ Holi. Khoảnh khắc con nghĩ đến việc gửi lời chúc mừng, lời chúc mừng đã tiến đến BapDada. Tuy nhiên, tất cả các con ở khắp mọi nơi đang đặc biệt tưởng nhớ đến Baba; các con đã nhớ đến Baba. BapDada cũng đang trao cho mỗi một đứa con muôn triệu lời chúc phúc, nỗi nhớ và niềm thương từ trái tim của Người để đáp lại. Khi sứ giả đi thiếp đến vùng tinh tế để gặp Baba, mỗi người đều gửi trao nỗi nhớ nhung của mình, kể cả với những ai vẫn chưa gửi trao nỗi nhớ nhung của mình thông qua sứ giả đi thiếp, lời chúc mừng vẫn tiến đến BapDada. Đây là điều đặc biệt từ tình yêu thương của Thượng Đế. Mỗi ngày vào dịp này thật là đáng yêu. Dù con ở làng quê hay ở thành phố lớn, nỗi nhớ nhung của những đứa con ở làng quê cũng tiến đến Người Cha, mặc dù chúng không có các tiện ích, bởi vì Người Cha có nhiều tiện ích tâm linh. Achcha.
Trong thế giới ngày nay, các bác sĩ bảo mọi người hãy ngưng dùng thuốc và thay vào đó là tập thể dục. BapDada cũng nói: Hãy ngừng chật vật tranh đấu, hãy ngừng gắng sức vất vả, kể từ giờ trở đi, trong suốt cả ngày, hãy tập thể dục cho tâm trí trong vòng năm phút. Trở nên vô thể trong vòng một phút, trở thành thiên thần trong vòng một phút, trở thành người phục vụ đa năng trong vòng một phút. Hãy thực hiện bài tập cho tâm trí trong suốt cả ngày, năm phút cho mỗi lần. Sau đó, con sẽ luôn luôn khỏe mạnh và thoát khỏi việc gắng sức vất vả. Việc này khả thi, phải không? Những đứa con đến từ Madhuban thì sao nào? Madhuban là nền tảng và sóng rung động của Madhuban tự động tiến đến mọi nơi. Khi việc gì đó diễn ra ở Madhuban, nó tiến đến những nơi khác nhau ở khắp Bharat ngay vào ngày hôm sau. Có rất nhiều tiện ích khả dụng ở Madhuban đến mức mà không điều gì bị ẩn giấu, cho dù đó là chuyện tốt hay điều gì đó liên quan đến nỗ lực. Vì thế, cho dù Madhuban làm gì, sóng rung động ấy sẽ tự động và dễ dàng lan tỏa đi khắp mọi nơi. Trước hết, cư dân của Madhuban nên ngưng suy nghĩ lãng phí. Việc này khả thi không? Có thể không? Tất cả các con đang ngồi ở phía trước, phải không? Cư dân Madhuban, hãy giơ tay lên! Vì thế, các con, những cư dân của Madhuban, phải lên kế hoạch giữa các con với nhau để chấm dứt mọi lãng phí. BapDada không bảo con hãy chấm dứt suy nghĩ của con, mà là chấm dứt mọi suy nghĩ lãng phí. Những suy nghĩ lãng phí ấy không có lợi ích gì cả, mà chỉ có phiền muộn thôi. Việc này khả thi không? Những ai trong số các con, cư dân Madhuban, cảm thấy con sẽ có cuộc gặp gỡ giữa các con với nhau và thực hiện việc này, hãy giơ tay lên! Nếu con cảm thấy rằng con sẽ thực hiện việc này, rằng con phải thực hiện việc này, hãy giơ tay cao lên! Hãy giơ cả hai tay! Chúc mừng các con! BapDada đang trao cho các con lời chúc mừng từ trái tim của Người. Chúc mừng các con! Những ai đến từ Madhuban có lòng can đảm và có thể làm bất cứ việc gì mình muốn. Con cũng có thể khiến cho người khác làm việc đó. Cũng có những chị em ở Madhuban. Các chị em, hãy giơ tay lên! Giơ tay cao lên! Các con hãy có cuộc họp. Các Dadi, hãy có một cuộc họp với họ. Hãy nhìn xem, tất cả họ đều đang giơ tay lên. Giờ đây, con hãy giữ danh dự cho bàn tay của con. Achcha. Cha Brahma đã trao lời chúc phúc sau cùng đó là: trở nên vô thể, không còn thói tật và không còn cái tôi. Lời chúc phúc sau cùng từ cha Brahma chính là món quà vĩ đại dành cho con. Vậy thì trong vòng một giây, con có thể chấp nhận món quà của cha Brahma từ trong tâm trí của con không? Con có thể có suy nghĩ quyết tâm rằng con sẽ liên tục đưa món quà của cha Brahma vào cuộc đời thực tế của con không? Bởi vì món quà từ Adi Dev không phải là điều gì đó nhỏ nhoi. Brahma là ông tổ. Món quà từ ông ấy không phải là điều gì đó nhỏ nhoi. Vì thế, con hãy có suy nghĩ, dựa theo nỗ lực của con, rằng ngày lễ Holi hôm nay đã diễn ra rồi – ho li, ho gai (nó đã diễn ra). Nhưng kể từ bây giờ, con sẽ liên tục làm cho món quà này xuất hiện và trao đáp lại cho sự phục vụ của cha Brahma. Con hãy nhìn xem, cha Brahma đã liên tục phục vụ cho đến ngày sau cùng, cho đến khoảnh khắc sau cùng. Đây là dấu hiệu cho thấy tình yêu thương của cha Brahma dành cho công việc phục vụ và dành cho những đứa con. Vì thế, trao đáp lại cho cha Brahma nghĩa là liên tục ôn ngẫm lại món quà mà con đã được trao và đưa lời chúc phúc ấy vào cuộc đời thực tế của con. Vì thế, để đáp lại cho tình yêu thương của cha Brahma, tất cả các con phải có suy nghĩ quyết tâm này trong trái tim con. Làm như thế nghĩa là trao đáp lại cho món quà yêu thương từ cha Brahma. Achcha.
Gửi đến những đứa con may mắn nhất và thánh thiện nhất ở khắp mọi nơi; gửi đến những đứa con can đảm luôn đưa vào thực tế chiếc chìa khóa là suy nghĩ quyết tâm; gửi đến những ai luôn giữ cho tâm trí của mình bận rộn trong những loại hình phục vụ khác nhau; gửi đến những đứa con kiếm được nguồn thu nhập muôn triệu trong mỗi bước đi; gửi đến những ai duy trì lòng nhiệt tình vào mỗi ngày và đón mừng mỗi ngày như là lễ hội; gửi đến những đứa con liên tục có vận may hạnh phúc… nỗi nhớ, niềm thương và lời chào namaste của BapDada.
Lời chúc phúc:
Mong con trở nên liên tục ý thức linh hồn, bằng cách trải nghiệm tình yêu thương và có trạng thái thấm đẫm trong tình yêu thương, con hãy quên đi mọi thứ khác.
Hãy có tình yêu thương trong nhận thức và trạng thái của con để rồi con thấm đẫm trong tình yêu thương trong hành động, lời nói, mối liên hệ và mối quan hệ của con. Sau đó, con sẽ quên đi mọi thứ khác và trở nên ý thức linh hồn. Tình yêu mang con vào mối quan hệ gần gũi với Người Cha và làm cho con trở thành người từ bỏ hoàn toàn. Với tình yêu thương và với trạng thái thấm đẫm trong tình yêu thương, con có thể đánh thức vận may của mọi linh hồn. Tình yêu thương này chính là chiếc chìa khóa để mở khóa vận may. Đây là chiếc chìa khóa vạn năng. Với chiếc chìa khóa này, con làm cho bất kỳ linh hồn kém may mắn nào trở nên may mắn.
Khẩu hiệu:
Khi con ấn định khoảnh khắc cho sự chuyển hóa của bản thân con, sự chuyển hóa của thế giới sẽ tự động diễn ra.
*** Om Shanti ***
Thực nghiệm trên bản thân con và mọi người với sức mạnh của yoga
Tấm gương phản chiếu sức mạnh của tâm trí chính là lời nói và hành động của con. Dù đó là linh hồn có kiến thức này hay là linh hồn không có kiến thức này, khi ở trong mối liên hệ hay mối quan hệ với họ, hãy để lời nói và hành động của con tràn đầy mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết. Những ai có tâm trí thanh khiết, mạnh mẽ sẽ tự động có lời nói và hành động thanh khiết, mạnh mẽ. Khi con có tâm trí mạnh mẽ, điều đó có nghĩa là sức mạnh tưởng nhớ của con sẽ là hướng thượng và mạnh mẽ, rồi con sẽ là yogi dễ dàng.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
