Avyakt Murli ngày 08-06-2025

Avyakt murli
Avyakt Murli Podcast
Avyakt Murli ngày 08-06-2025
Loading
/

Trở nên yêu thương với trái tim chân thật
dành cho Người Cha và gia đình,
hứa trở nên thoát khỏi việc gắng sức vất vả
và nhận được lợi ích từ lời hứa ấy

Hôm nay, BapDada đang ngắm nhìn những đứa con hướng thượng của Người ở khắp mọi nơi, những đứa con có quyền trị vì bản thân và ổn định trong trạng thái tự trọng của mình. Sự tôn trọng mà Người Cha trao cho những đứa con thậm chí còn cao hơn cả sự tôn trọng của bản thân Người. Người đã giải thoát mỗi một đứa con khỏi việc quỳ mọp dưới chân của Người và Người đã làm cho những đứa con trở thành chiếc vương miệng ở trên đầu của Người. Người luôn tự gọi Mình là Đầy Tớ của những đứa con dấu yêu. Người đã trao sự tôn trọng – thẩm quyền vĩ đại đến thế – cho những đứa con. Vì vậy, mỗi người các con có xem bản thân con có lòng tự trọng đến như thế không? Phẩm chất đặc biệt của người ổn định trong lòng tự trọng là gì? Ai đó có lòng tự trọng đến mức độ nào, theo đó người ấy cũng sẽ trao cho mọi người sự tôn trọng nhiều chừng ấy. Ai đó có sự tôn trọng đến mức độ nào, người ấy sẽ khiêm tốn và cũng được yêu thương bởi mọi người, cũng như đáng yêu đối với tất cả nhiều chừng ấy (serva ka pyara có nghĩa là yêu thương đối với tất cả và được yêu thương bởi tất cả). Dấu hiệu của người có lòng tự trọng là người ấy sẽ yêu thương Người Cha, cũng như yêu thương mọi người. Người ấy sẽ không có tình yêu dành cho số lượng hữu hạn, mà sẽ có tình yêu dành cho số lượng vô hạn. Người Cha được yêu thương bởi mọi người. Cho dù ai đó một tháng tuổi hay là viên ngọc nguyên thủy, thì mỗi một người đều tin rằng “Tôi là của Baba và Baba là của tôi”. Lòng tự trọng hướng thượng này là dấu hiệu của việc được yêu thương bởi mọi người, bởi vì những đứa con như thế là những người đi theo Người Cha. Con hãy nhìn xem, từ trẻ nhỏ cho đến người lớn, những đứa con chín chắn, Người Cha đã trao sự tôn trọng cho mọi độ tuổi. 

  • Đối với thanh niên, Người đã trao sự tôn trọng khi Người nhìn chúng như là những người mang lại lợi ích cho thế giới từ việc là những kẻ phá hoại; Người đã làm cho chúng trở nên vĩ đại. 
  • Những người chủ gia đình đang sống trong gia đình, Người đã làm cho họ thậm chí còn cao quý hơn cả những linh hồn vĩ đại, những Jagadguru vĩ đại. Mặc dù họ sống ở nhà, nhưng Người đã làm cho họ trở thành những người giúp đỡ cho những linh hồn vĩ đại, những người có thái độ vượt thoát, khiến cho những người khác phải cúi đầu. 
  • Người đã nhắc nhở các kumari về sự tôn trọng qua hình dáng Shiv Shakti và Người đã làm cho chúng trở nên như thế. 
  • Người đã trao cho những đứa con lớn tuổi, từng trải lòng tôn trọng đó là chúng ngang bằng với cha Brahma. 

Tương tự như vậy, những đứa con ổn định trong lòng tự trọng của chúng sẽ nhìn mỗi một linh hồn với sự tôn trọng như thế. Chúng sẽ không chỉ nhìn các linh hồn theo cách như thế, mà sẽ có mối quan hệ hoặc mối liên hệ với họ theo cách như thế. Lòng tự trọng (swaman) chấm dứt ý thức cơ thể (deh abhimaan). Ở đâu có lòng tự trọng, sẽ không có sự cao ngạo thuộc về cơ thể. Cách thật dễ dàng để chấm dứt ý thức cơ thể đó là liên tục ở trong lòng tự trọng của con. Hãy luôn nhìn nhau với sự tôn trọng. Dù cho ai đó là một phần của bộ binh hay thậm chí người ấy là con số cuối cùng trong chuỗi hạt 16.000, theo Vở kịch, thậm chí linh hồn ở con số cuối cùng cũng nhận được điểm đặc biệt này hoặc điểm đặc biệt khác từ Người Cha. Người nào có lòng tự trọng thì sẽ trao sự tôn trọng cho người khác khi nhìn thấy điểm đặc biệt của họ. Điểm đặc biệt của mỗi một người sẽ tan hòa trong ánh nhìn, thái độ và hành động của người có lòng tự trọng. Bất kỳ ai thuộc về Người Cha thì đều là những linh hồn đặc biệt. Thậm chí nếu người ấy có thứ hạng, thì so với các linh hồn trên thế giới, thì người ấy cũng là một trong số muôn triệu. Tất cả các con có xem bản thân con là linh hồn đặc biệt theo cách này không? Con phải giữ mình ổn định trong lòng tự trọng của con. Không phải trong ý thức cơ thể, mà trong lòng tự trọng.

Tại sao Người Cha lại có tình yêu dành cho mỗi một đứa con? Bởi vì Người Cha biết rằng mỗi đứa con đã nhận ra Người và thuộc về Người. Thậm chí nếu chúng có đi vào nhóm này lần đầu tiên, đứa con vẫn nói “Baba”, vì thế nó xứng đáng nhận được tình yêu thương của Người Cha. BapDada có tình yêu thương nhiều nhất dành cho tất cả những đứa con đến từ khắp mọi nơi. Con hãy noi theo gương Người Cha theo cách tương tự. Không một linh hồn nào mà không được yêu thương; mỗi một linh hồn đều được yêu thương. Con hãy nhìn xem, bất kỳ đứa con nào nói “Baba của con”, điều gì mang đến ý thức “của tôi” này? Chính là tình yêu thương. Tất cả các con đều đang ngồi ở đây, con cảm nhận được rằng chính tình yêu thương đã làm cho con thuộc về Người Cha. Tình yêu thương của Người Cha là thỏi nam châm. Với thỏi nam châm của tình yêu thương, con đến để thuộc về Người Cha. Tình yêu thương từ trái tim, không phải tình yêu thương chỉ bằng lời nói. Tình yêu thương từ trái tim chính là nền tảng của cuộc đời Brahmin này. Tại sao con lại đến gặp Baba? Chính tình yêu thương đã mang con đến đây, phải không? Tất cả các con đã đến đây và đang ngồi ở đây, tại sao con lại đến đây? Chính tình yêu thương đã lôi kéo con đến đây, phải không? Con có bao nhiêu tình yêu thương? 100% tình yêu thương hay là ít hơn? Những ai trong số các con nghĩ rằng con có 100% tình yêu thương, hãy giơ tay lên! 100% tình yêu thương chứ? Thậm chí không ít hơn một chút, phải không? Achcha, con chỉ có bấy nhiêu tình yêu thương giữa các con trong gia đình Brahmin thôi sao? Baba có nên yêu cầu con giơ tay lên cho điều này hay không? Có mức độ % trong điều này. Giống như Người Cha có tình yêu thương dành cho mọi người, tương tự như vậy, con cũng có tình yêu thương dành cho mọi người, và con được yêu thương bởi tất cả. Con đừng nhìn vào điểm yếu của người khác. Nếu như ai đó bị ảnh hưởng bởi tâm ấn, thì con phải noi theo gương ai? Theo người bị ảnh hưởng sao? Con là người trao đi câu mantra giúp kỷ luật cho tâm trí, câu mantra giúp giải thoát họ khỏi sự ảnh hưởng; con là người giải thoát cho họ, phải không? Hay là con là người nhìn vào người khác? Hay là con có thể nhìn thấy điểm yếu của họ? Con sẽ làm gì nếu con nhìn thấy điều gì đó tệ hại? Con sẽ tiếp tục nhìn vào điều tệ hại, hay là con sẽ bước tránh đi? BapDada đã thấy rằng những ai có tình yêu thương trong trái tim mình, những ai có tình yêu thương dành cho Người Cha trong trái tim mình, chắc chắn sẽ được mọi người yêu thương. Tình yêu thương trong trái tim là cách rất dễ để trở nên hoàn thiện và hoàn hảo. Cho dù ai đó có hiểu biết kiến thức đến mấy, nếu chúng không có tình yêu thương trong trái tim của chúng, chúng sẽ không có một cuộc đời Brahmin đầy tận hưởng. Đó sẽ là một cuộc đời khô khốc, vô vị. Trên con đường kiến thức này, nếu có kiến thức mà không có tình yêu thương, thì những câu hỏi sẽ xuất hiện trong kiến thức này – “Tại sao? Cái gì?”. Tuy nhiên, nếu có tình yêu thương cùng với kiến thức này, người ấy sẽ liên tục thấm đẫm trong tình yêu thương. Người nào có tình yêu thương thì không phải nỗ lực để nhớ đến người mình yêu. Nếu ai đó chỉ có kiến thức mà không có tình yêu thương, người ấy phải gắng sức vất vả. Người kia ăn quả của sự gắng sức vất vả, còn người này ăn quả của tình yêu thương. Kiến thức này chính là hạt giống và tình yêu thương là nước. Nếu hạt giống không nhận được nước của tình yêu thương, thì quả không xuất hiện.

Hôm nay, BapDada đang kiểm tra tình yêu thương dành cho Người Cha và dành cho những người khác trong trái tim của tất cả những đứa con. Vì thế, tất cả các con xem bản thân con là gì? Con có yêu thương không? Con có là như thế không? Những ai trong số các con nghĩ rằng trái tim của con đầy yêu thương, hãy giơ tay lên! Con có yêu thương mọi người không? Con yêu thương mọi người chứ? Achcha. Con có tình yêu thương trong trái tim con dành cho Người Cha; con cũng có tình yêu thương dành cho những người khác chứ? Dành cho mọi người chứ? Mỗi người các con có nghĩ “Người này là người anh em hoặc là người chị của tôi” không? Mỗi người các con có nghĩ “Người này thuộc về tôi” không? Con có tin điều đó không? Hay chỉ một số đứa con tin vào điều đó thôi? Giống như tất cả các con đều giơ tay lên cho biết con có tình yêu dành cho Người Cha, đúng vậy, con yêu thương Người Cha, tương tự như vậy, con sẽ giơ tay lên cho những người khác nữa, rằng con yêu tất cả chứ? Con sẽ nhận được chứng chỉ này chứ? BapDada cũng đã bảo các con trước kia rằng con không được chỉ nhận chứng chỉ từ Người Cha, con cũng phải nhận chứng chỉ từ gia đình Brahmin nữa, bởi vì giờ đây Người Cha đang thiết lập cả lối sống và vương quốc đồng thời. Sẽ không chỉ có cha Brahma trong vương quốc, cũng sẽ có cả gia đình nữa. Hãy yêu thương Người Cha và cũng yêu thương gia đình nữa.

Con đã trở nên có hiểu biết kiến thức, nhưng đồng thời con cũng cần có tình yêu thương. Hãy ở trong lòng tự trọng của con và cũng trao đi sự tôn kính – cả hai đều cần thiết. Ngay khi mỗi người các con nhận kiếp sinh Brahmin, Người Cha trao cho con sự tôn trọng, đây là cách con đã trở nên thật hướng thượng. Con phải trao đi sự tôn trọng trong một kiếp này, rồi con sẽ nhận được sự tôn trọng, phần thưởng cho việc trao đi sự tôn trọng, trong suốt cả Chu kỳ. Trong suốt ½ Chu kỳ, con nhận được sự tôn trọng, con có được quyền đối với vương quốc; và trong suốt ½ Chu kỳ, trên con đường thờ cúng, con nhận được sự tôn trọng từ các tín đồ. Tuy nhiên, nền tảng cho cả Chu kỳ đó là trao đi sự tôn trọng trong một kiếp này và nhận được sự tôn trọng.

Kể cả vào lúc này, BapDada đang ngắm nhìn những đứa con ở khắp mọi nơi ở nước ngoài: một số đứa con đang đón mừng cuộc gặp gỡ này vào buổi tối và những đứa con khác đang đón mừng cuộc gặp gỡ này vào ban ngày. Để tăng tốc công việc phục vụ của các con, các con cũng có Dadi thật tốt (Dadi Janki). Nó giống như thế, phải không? Khi cô ấy nhìn thấy một điểm yếu nhỏ thôi, cô ấy trao hết lớp học này đến lớp học khác về điều đó. Khi bất kỳ đứa con nào từ vùng đất này hoặc từ nước ngoài nhận thấy bất kỳ môn học nào thật chật vật, lý do chính yếu đó là con thiếu tình yêu thương trong trái tim con. Yêu thương nghĩa là thấm đẫm trong tình yêu thương. Con không phải nỗ lực để nhớ đến người mà con yêu thương; thật khó để quên đi người mà con yêu thương. Nếu con phải nỗ lực, phương thuốc cho điều đó chính là kiểm tra tình yêu thương trong trái tim con. Có rò rỉ ở chỗ nào hay không? Khi có sự gắn kết đối với một người, đối với điểm đặc biệt của một người, đối với tiện ích, hoặc đối với bất kỳ chỗ dựa nào hoặc sự hỗ trợ thêm nào (tiện ích/nguồn hỗ trợ): có đủ sự hỗ trợ thì ổn, nhưng thỉnh thoảng con có tình yêu hoặc sự gắn kết dành cho sự hỗ trợ thêm; con sẽ tiếp tục nhớ đến nguồn hỗ trợ ấy. Dấu hiệu cho điều đó là: Khi có sự rò rỉ, sẽ không có trải nghiệm liên tục hài lòng trong cuộc sống của con vì lý do này hay lý do khác. Lý do này hay lý do khác sẽ làm cho con trải nghiệm sự không hài lòng, trong khi ở đâu có sự hài lòng, dấu hiệu cho điều đó chính là sẽ có niềm hạnh phúc liên tục. Con sẽ liên tục mỉm cười giống như đóa hồng tâm linh. Con sẽ giữ mình bừng nở và tâm trạng không bị trồi sụt. Con sẽ giữ mình liên tục sáng và nhẹ. Con có hiểu không? Giờ đây, con hãy cứu bản thân con khỏi việc gắng sức vất vả. BapDada không thích khi con phải gắng sức vất vả. Con đã vất vả trong suốt ½ Chu kỳ rồi; giờ đây con hãy tận hưởng. Con hãy thấm đẫm trong tình yêu thương. Hãy trải nghiệm những viên ngọc trai của tình yêu thương ở dưới đáy Đại Dương Kiến Thức. Đừng chỉ nhúng mình vào rồi bước ra khỏi đại dương ngay lập tức, mà hãy giữ mình tan hòa vào đại dương.

Tất cả các con đều đã đưa ra lời hứa rồi phải không, rằng con sẽ sống cùng Cha và trở về Nhà cùng với Người? Con đã đưa ra lời hứa này rồi chứ? Con sẽ đi cùng với Người hoặc là theo Người chứ? Những ai sẵn sàng đi với Baba, hãy giơ tay lên! Con có sẵn sàng không? Con hãy giơ tay lên sau khi cân nhắc cẩn thận. Sẵn sàng nghĩa là ngang bằng với Người Cha. Ai sẽ quay trở về cùng với Người? Những ai ngang bằng thì sẽ trở về cùng với Người. Vậy con sẽ đi cùng với Người chứ? Con có luôn luôn sẵn sàng không? Những đứa con đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên có luôn luôn sẵn sàng không? Con luôn luôn sẵn sàng chứ? Nếu con được ra lệnh ngày mai đi cùng với Người, con sẽ đi cùng với Người chứ? Các con, những người chủ gia đình, con sẽ đi cùng với Người chứ? Con sẽ không nhớ đến con cái của con chứ? Các con, những bà mẹ, sẽ đi theo Baba chứ? Các con, những bà mẹ, sẵn sàng chứ? Con sẽ không nhớ đến bất kỳ ai chứ? Các con, các giáo viên, sẽ nhớ trung tâm và học trò của con chứ? Con sẽ không nhớ đến họ chứ? Achcha. Tất cả các con đã thoát khỏi sự gắn kết chưa? Điều đó thật là tốt. Sau đó, con sẽ không phải gắng sức vất vả, phải không?

Hôm nay, BapDada, muốn làm cho mọi người thoát khỏi việc phải gắng sức vất vả, cho dù con đang ngồi trước mặt Người Cha hay con đang ngồi trong trái tim của Người Cha trong khi con đang ngồi ở khoảng cách xa. Con sẽ trở nên như thế chứ? Con đã vỗ tay, nhưng con sẽ trở nên như thế chứ? Kể từ ngày mai, không ai sẽ đi đến với các Dadi nữa. Con sẽ không khiến cho họ nỗ lực vì con, phải không? Con sẽ gặp gỡ họ để vui vẻ. Con sẽ không đi đến những người đứng đầu khu vực. Con sẽ không than phiền. Con sẽ hoàn thiện. Việc đó OK chứ? Giờ đây, con hãy giơ tay lên! Con hãy giơ tay lên sau khi cân nhắc cẩn thận. Con đừng giơ tay lên chỉ như thế. Không có những lời than phiền. Không ai có ý thức “của tôi” và không ai thuộc về con. Cái “tôi” không còn tồn tại. Cái “của tôi” không còn tồn tại. Chúng đã chấm dứt. Con hãy nhìn đi, con đã đưa ra lời hứa và điều đó thật tốt. Chúc mừng các con! Tuy nhiên, chỉ là con không nhận được lợi ích từ lời hứa ấy. Con nhanh chóng đưa ra lời hứa, nhưng để nhận được lợi ích từ đó, trước hết, mỗi ngày con hãy nhận ra nó, và sau đó là ôn ngẫm lại nó. Mỗi ngày con hãy ôn ngẫm lại lời hứa của con “Tôi đã hứa điều gì?”. Sau cuộc gặp vào giờ amrit vela, con hãy lập tấm biểu đồ cân bằng giữa hai điều này, lời hứa (vaida) và lợi ích từ lời hứa (faida). Con đã hứa điều gì? Con đang nhận được lợi ích nào? Con hãy nhận ra điều này và ôn ngẫm lại nó. Khi có sự cân bằng, nó sẽ ổn. BapDada biết rằng những ai đang có cuộc gặp gỡ thì đã đưa ra lời hứa này.

BapDada đã thấy rằng con đưa ra những kế hoạch rất hay mà BapDada thích. BapDada mong muốn điều gì? BapDada chỉ muốn một điều “Con hãy sử dụng mọi thứ theo cách hữu ích”. Hãy thành công. Mọi kho báu mà con có, mọi sức mạnh mà con có – suy nghĩ, lời nói và hành động cũng là các sức mạnh. Thời gian là kho báu và cũng là sức mạnh; con phải sự dụng tất cả theo cách hữu ích. Dù đó là của cải vật chất hay kho báu tâm linh, con phải sử dụng mọi thứ theo cách hữu ích. Con phải nhận được chứng chỉ là hiện thân của thành công. Hãy sử dụng mọi thứ theo cách hữu ích và làm cho người khác sử dụng mọi thứ họ có theo cách hữu ích. Nếu ai đó không sử dụng điều gì đó theo cách hữu ích, thì con đừng nói gì hoặc đưa ra lời sửa sai nào, mà con hãy làm điều đó với những mong ước tốt lành, cảm nhận thanh khiết và bằng cách liên tục trao sự tôn kính thanh khiết, theo đó làm cho họ sử dụng mọi thứ theo cách hữu ích. Đừng chỉ sửa sai họ. Nếu con phải sửa sai họ, hãy để điều đó diễn ra với sự tha thứ, rồi mới đến lời sửa sai. Con hãy trao những lời dạy thông qua sự tha thứ của con. Hãy nhân từ. Sự nhân từ của con chắc chắn sẽ cho thấy quả trái là sự sửa sai. Con hãy nhìn xem, ngày nay, kể cả khi bác sĩ phẫu thuật thực hiện ca phẫu thuật, trước hết họ làm gì? Trước hết họ làm cho con ngủ (gây mê) rồi họ mới tiến hành phẫu thuật cho con. Họ không phẫu thuật cho con trước khi gây mê. Khi dùng cồn thuốc; trước tiên họ thổi, rồi họ dùng cồn thuốc. Vì thế, trước hết con cũng phải trở nên nhân từ, rồi đưa ra lời chỉnh sửa, điều này sẽ tạo ra tác động đối với họ. Nếu không, khi con bắt đầu sửa sai họ, họ đã thông minh hơn con rồi. Vì thế, giáo viên sẽ không nhận lời chỉnh sửa từ giáo viên. Khi con nói với họ một điểm “Đừng làm chuyện này, hãy làm chuyện này”, họ sẽ nói với con 10 điểm để cắt lời con. Vì thế, tha thứ và sửa sai nên đi cùng với nhau. Vì thế, chủ đề của lễ kỷ niệm lần thứ 70 là sử dụng mọi thứ theo cách hữu ích, làm cho người khác sử dụng mọi thứ theo cách hữu ích và trở thành hiện thân của thành công. Con hãy sử dụng mọi thứ theo cách hữu ích. Con muốn trở nên sáng và nhẹ; vì thế, con hãy sử dụng mọi thứ theo cách hữu ích. Hãy sử dụng tâm ấn của con theo cách hữu ích. Hãy làm cho tâm ấn nguyên thủy của con, tâm ấn thánh thần của con, và tâm ấn vĩnh cửu của linh hồn, trỗi dậy. Hãy có buổi lễ hỏa táng những tâm ấn sai. Hãy làm cho tâm ấy nguyên thủy và vĩnh cửu xuất hiện. Hiện tại, mọi người đều có một lời than phiền rằng “Con không thể thay đổi tâm ấn của con. Con không thể thay đổi tâm ấn của con”.

Tất cả các con đều đã hứa giữ mình thoát khỏi việc gắng sức vất vả, phải không? (Mọi người đều giơ tay lên.) Con hãy chụp hình lại. Vì thế, giờ đây, trong vòng một phút, con hãy gạch dưới lời hứa này trong tim con với lòng quyết tâm. Hãy làm cho điều này kiên định trong trái tim con. (BapDada dẫn thiền) Achcha.

Gửi đến tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi, những đứa con có lòng tự trọng; gửi đến những đứa con luôn có tình yêu dành cho Người Cha trong trái tim của chúng; gửi đến những linh hồn hướng thượng có tình yêu thương dành cho mọi người; gửi đến những đứa con nỗ lực mãnh liệt, liên tục giữ mình thoát khỏi việc gắng sức vất vả và trải nghiệm được sự giải thoát trong cuộc sống; gửi đến những đứa con đầy an lạc, liên tục giữ cân bằng giữa lời hứa mà con đưa ra và lợi ích mà con nhận được từ lời hứa ấy; gửi đến những ai liên tục ở trong niềm vui thỏa và cũng làm cho người khác ở trong niềm vui thỏa; gửi đến những đứa con thuộc về thời kỳ Chuyển giao có quyền đối với vận may hướng thượng… nỗi nhớ, niềm thương từ BapDada và lời chúc phúc từ trái tim của Đấng vỗ về cho những trái tim. Gửi đến các con nỗi nhớ, niềm thương và lời chào namaste.

BapDada nói với các Dadi: Tất cả các con có ổn không? Mọi người đều hạnh phúc khi nhìn thấy các con. Người Cha và những đứa con: mọi người đều hạnh phúc khi nhìn thấy các con. Các con đều ngang bằng với nhau; các con đều được mọi người yêu thương. Mọi người đều có tình yêu thương đặc biệt dành cho các Dadi. Mọi người đều có thật nhiều tình yêu thương. Những ai trở thành công cụ thì cũng có trách nhiệm, vì thế chúng cũng nhận được thật nhiều tình yêu thương, bởi vì chúng nhận được chiếc thang máy của tình yêu thương và lời chúc phúc từ mọi người trong cuộc đời của mình. Các con, những người đã trở thành công cụ, cũng nhận được chiếc thang máy (sự nâng đỡ). Tuy nhiên, có thể có rất nhiều lợi ích khi món quà (gift) là chiếc thang máy (lift) này luôn được giữ bên con. Đây là những lời chúc phúc phụ trội mà con nhận được. Cho bất kỳ nhiệm vụ nào, dù là nhiệm vụ của Thượng Đế hoặc là cho việc phục vụ yagya, những ai trở thành công cụ đặc biệt thì nhận được chiếc thang máy (sự nâng đỡ) từ lời chúc phúc và tình yêu thương. Tình yêu thương thể hiện điều kỳ diệu. Hôm nay, nếu con hỏi bất kỳ ai trên thế giới rằng người ấy muốn gì, người ấy sẽ nói “Tôi muốn tình yêu thương. Tôi muốn bình an”. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể nhận được với tình yêu thương. Vì thế, tình yêu thương, tình yêu thương ý thức linh hồn, là hướng thượng nhất. 

Lời chúc phúc:

Mong con thoát khỏi việc quên đi Người Cha và phạm phải sai lầm bằng cách có nhận thức về hình dáng kết hợp của con, theo đó trở thành yogi liên tục.

Những đứa con trải nghiệm bản thân mình kết hợp với Người Cha thì tự động nhận được lời chúc phúc “Mong con là yogi liên tục!”. Bởi vì cho dù chúng ở đâu, chúng đều liên tục trải nghiệm cuộc gặp gỡ. Cho dù ai đó cố gắng bao nhiêu để khiến cho chúng quên đi Người, chúng cũng thoát khỏi việc quên đi Người. Những đứa con không bao giờ quên đi Người Cha thì được Người Cha yêu thương, vì thế chúng là yogi liên tục, bởi vì dấu hiệu của tình yêu thương là sự tưởng nhớ tự nhiên. Maya không thể lay chuyển một chút suy nghĩ nào của chúng.

Khẩu hiệu:

Thay vì đưa ra lời biện hộ, hãy tìm ra giải pháp, rồi con sẽ đạt được quyền nhận được lời chúc phúc.

*** Om Shanti ***

Thực hành ở trong trạng thái ý thức linh hồn và hướng nội 

Hãy hướng nội, và với việc thực hành nghiền ngẫm kiến thức này, hãy giữ mình liên tục hân hoan say sưa trong niềm hân hoan say sưa tâm linh – sau đó, không vấn đề rắc rối nào thuộc về thế giới này sẽ thu hút con. Giống như quân đội di chuyển dưới lòng đất để bảo vệ bản thân an toàn trước bom đạn… tương tự như vậy, khi con thực hành trở nên hướng nội và thầm lặng trong trạng thái ý thức linh hồn, những thứ bên ngoài sẽ không quấy phiền con.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×