
Yên vị trên chiếc ghế tự trọng — chủ nhân toàn năng.
Trao cho nhau lòng hăng hái và nhiệt tình, hợp tác với nhau.
Trao dâng hoa hôi là suy nghĩ lãng phí và đạt được phần thưởng số một.
Hôm nay, tất cả các con, cũng như tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi, đã trao lời chúc mừng thấm đẫm tình yêu thương và niềm hạnh phúc kể từ giờ amrit vela. Người Cha cũng đã đến để trao cho các con, những đứa con đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được lời chúc mừng cho ngày sinh nhật này. Mỗi đứa con được Người Cha yêu thương thật nhiều, và mỗi đứa con đều dấu yêu đối với trái tim của Người. BapDada đang trao cho tất cả các con lời chúc mừng với tràng hoa là cánh tay của Người.
BapDada thấy rằng tất cả những đứa con đang ở trước mặt Baba đang trao lời chúc mừng cũng như nhận lời chúc mừng. Tất cả các con ở khắp mọi nơi đang trao lời chúc mừng và Người Cha cũng đang trao cho tất cả các con ở vùng đất này và ở nước ngoài những lời chúc mừng thấm đẫm thật nhiều tình yêu thương. BapDada thấy rằng tất cả các con, với gương mặt hạnh phúc của con, đang tiến lên trong những con sóng của đại dương yêu thương. Người Cha hạnh phúc rằng Người không đến một mình; Người đến cùng với những đứa con, bởi vì Người đến để tạo ra yagya (ngọn lửa hiến tế) này. Vậy thì ai ở trong yagya này? Chính là các Brahmin. Đây là lý do vì sao Người Cha không đến một mình, mà Người đến cùng với những đứa con, bởi vì sinh nhật này là sinh nhật tuyệt vời nhất. Trong suốt cả Chu kỳ, đây là sinh nhật duy nhất mà sinh nhật của Người Cha và sinh nhật của những đứa con diễn ra đồng thời, cho nên sinh nhật này được cho là quý giá như kim cương. Người Cha cũng đang trao lời chúc mừng đặc biệt cho tất cả những đứa con là viên ngọc nguyên thủy. Vì thế, hôm nay tất cả các con đã đến đây để trao lời chúc mừng và cũng nhận lấy lời chúc mừng, phải không? Người Cha nói “Con sẽ ở bên nhau, bay trở về cùng với nhau, đến cùng với nhau và cai trị cùng với cha Brahma”. Baba đã hứa ở bên con. Con cũng nói gì? “Chúng con cũng sẽ ở nơi mà Người Cha ở”. Đây là lời hứa của những đứa con đối với Người Cha và cũng là lời hứa của Người Cha đối với những đứa con. Về mặt thể lý, có thể con đang sống ở nơi khác, nhưng trong trái tim con, Người Cha luôn ở bên con, cho nên Người Cha được gọi là Dilaram (Đấng vỗ về cho những trái tim). Ở đây, ký ức chính là ngôi đền Dilwala. Vì thế, Đấng vỗ về cho những trái tim thì đang ngự trong trái tim của tất cả các con, phải không? Người Cha luôn bảo các con đừng ở một mình. Chúng ta phải luôn ở bên nhau. Chúng ta phải ở bên nhau. Nếu con đơn độc một mình, Maya sẽ chộp lấy cơ hội, trong khi nếu con ở bên Người Cha, đích thân Ngọn Hải Đăng sẽ ở bên con. Khi con ở bên Người, Maya sẽ bỏ chạy từ xa. Thậm chí bà ấy không thể đến gần con, cho nên con đã hứa với Người Cha và Người Cha đã hứa với con rằng chúng ta sẽ ở bên nhau. Đây cũng là lời hứa của tất cả các con, phải không? Chúng ta ở bên nhau, và chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Con thích ở bên nhau mà, phải không? Con có thể giơ tay lên.
BapDada đã thấy rằng tất cả các con nói rất nhiều với Baba vào giờ amrit vela về những điều trong trái tim con. Con không có thời gian, nhưng vào giờ amrit vela, tất cả các con đều nói rất nhiều điều ngọt ngào trong trái tim mình và Người Cha cũng đã nghe những điều trong trái tim của tất cả các con, rồi Người phản hồi cho tất cả các con. Tất cả các con rất hạnh phúc về một điều: Con nói từ trái tim của mình rằng “Mera Baba” (Baba của con) và Người Cha có mặt; vị Chúa Tể có mặt. Đây là điều chỉ liên quan đến trái tim. Không cần làm điều gì khác. Con đã nói bằng trái tim rằng “Mera Baba” và vị Chúa Tể có mặt.
Hôm nay, một bài hát ngọt ngào từ khắp mọi nơi đang văng vẳng trong tai của BapDada. Bài hát nào? “Baba của con, Baba dấu yêu, Baba ngọt ngào!”. BapDada cũng đã và đang tan hòa trong tình yêu thương của con. Nhìn thấy hoạt động thánh thiện từ tình yêu thương của con, trí tuệ của các tín đồ của các con cũng không hề thua kém. Họ đã sao chép theo ký ức của con thật là tốt. Họ đến vào thời kỳ Đồng, và kiếp sinh đầu tiên của họ thì hoàn toàn thanh khiết trong bất kỳ trường hợp nào, bởi vì những linh hồn ấy vừa đến từ vùng tối cao. Vì vậy, hôm nay, ánh nhìn của Baba cũng hướng đến các tín đồ. Họ đã sao chép theo các con thật chính xác, bởi vì hành động thực tế của con là gì, thì các tín đồ đặc biệt của con vào khoảng thời gian bắt đầu đã sao chép lại ký ức của con thật tốt. Tuy nhiên, của con là thực tế, trong khi của họ là ký ức. Con đã đưa ra lời thề. Con đã đưa ra lời thề nào? Lời thề về sự thanh khiết. Họ cũng đưa ra lời thề. Họ đã sao chép việc đưa ra lời thề, nhưng khi con đưa ra lời thề trong một kiếp, nó tiếp nối trong nhiều kiếp. Họ giữ mình thanh khiết chỉ trong một ngày, họ cũng có thức ăn và đồ uống thanh khiết. Lời thề của con kéo dài trong 21 kiếp, trong khi lời thề của họ chỉ trong một khoảng thời gian tạm thời. Tương tự đối với jagran (thức suốt đêm): con đã đi vào ánh sáng và con đã xua tan tăm tối trên khắp thế giới. Tăm tối không thể đến trong suốt 1/2 Chu kỳ. Con đã xua tan tăm tối của tâm trí, về bên ngoài, con đã xua tan tăm tối và đau khổ của vật chất. Họ cũng đã sao chép điều đó bằng cách thức suốt đêm. Một điều khác nữa là con đã dâng nộp bản thân con cho Người Cha; con đã hiến dâng bản thân. Con đã hoàn toàn dâng nộp bản thân, vì thế họ cũng đã sao chép con, nhưng họ không hiến dâng bản thân. Họ không hiến dâng bản thân, mà họ hiến dâng cái gì? Con có biết điều đó không? Họ hiến tế con dê. Tại sao họ chỉ tìm thấy con dê, chứ không phải thứ gì khác? Tất cả các con đang cười bởi vì con biết lý do vì sao. Người Cha đã liên tục ra hiệu cho con “Hãy từ bỏ ý thức ‘tôi’ và mang ý thức là công cụ, vì thế họ đã tìm thấy con dê bởi vì con dê luôn kêu ‘meh, meh’ (tôi, tôi)”. Vì vậy, trí tuệ của các tín đồ thật tuyệt vời. Rốt cuộc, họ đều là những tín đồ của con. Họ là tín đồ của Người Cha và cũng là tín đồ của con. Đây là lý do vì sao Người Cha trao quả trái này hoặc quả trái khác cho những tín đồ của con, những người tôn thờ con với trái tim chân thành. Quả trái của thờ cúng là họ cũng luôn giữ mình chân thành và satvic (thanh tịnh). Họ giữ mình hạnh phúc. Họ không trải nghiệm đau khổ vào lúc đau khổ, bởi vì họ thực hiện việc làm thờ cúng của họ bằng trái tim chân thành. Vì thế, ngày nay, Người Cha cũng đang ra hiệu cho con để con từ bỏ ý thức “tôi”. “Chỉ những gì tôi nói nên diễn ra. Tôi là người duy nhất đúng, vì thế chỉ điều đó nên diễn ra”. Một là ý thức “tôi” bình thường — “Tôi là con người có cơ thể. Tôi là thực thể có hình hài”. Tuy nhiên, một là cái “tôi” bình thường, và hai là cái “tôi” tinh tế. Với cái “tôi” tinh tế, thậm chí con xem món quà của Người Cha là món quà của con — “Tôi đã làm việc này”; “Tôi đã nói điều này”; “Tôi đang làm việc này”. Con có ý thức “tôi” đối với những điều đặc biệt mà Người Cha trao cho con. Có cái “tôi” tinh tế kể cả đối với việc hiểu kiến thức này và hiểu những điểm đặc biệt của con. BapDada đang ra hiệu cho con rằng đối với cái “tôi” và “của tôi”, con hãy luôn nghĩ “Baba của tôi”. Hãy để trái tim của con chỉ gắn kết với một Đấng duy nhất. Chấm dứt cái “của tôi” hữu hạn — “tên tuổi của tôi”, “danh dự của tôi” v.v. — mà chỉ có “Tôi thuộc về Baba, và Baba thuộc về tôi”. Rồi sẽ có thật nhiều hạnh phúc “Bây giờ, Thượng Đế là của tôi. Tôi còn muốn thêm điều gì nữa đây?”. Một là cái “của tôi” bình thường, còn kia là cái “của tôi” tinh tế. Cái “của tôi” tinh tế này làm cho con trở nên dơ bẩn, trong khi “Baba của tôi” làm cho con tràn đầy mọi kho báu.
Hôm nay, các con đã đến để tổ chức sinh nhật. Các con cũng đã đến để tổ chức sinh nhật của mình. Người Cha không làm bất cứ điều gì mà không có các con. Vì thế, hôm nay Người Cha đã đến để trao cho con lời chúc mừng sinh nhật “Wah, những đứa con của Ta! Wah!”. Bây giờ, Cha sẽ nói điều gì chứ? Các con có sẵn sàng nghe không? Baba có nên nói với con không? Rồi con sẽ phải thực hiện. Hãy giơ tay lên nếu con sẽ thực hiện! Những đứa con hai lần nước ngoài, con sẽ thực hiện chứ? Các giáo viên, con sẽ thực hiện chứ? Cho đến hiện tại, theo ký ức của ngày hôm nay, họ dâng hoa hôi lên cho Shiva, Linh Hồn Tối Cao. Họ không dâng lên hoa hồng hay thứ gì khác, mà họ chỉ dâng lên hoa hôi. Hôm nay, BapDada muốn con dâng nộp cái gì? Baba muốn trao cho con bài tập về nhà này. Con sẵn sàng cho bài tập này rồi, phải không? Achcha.
BapDada rất thích khi con nói “Ha ji” (Thưa vâng). Vì thế, hôm nay, vào ngày sinh nhật, suy nghĩ của Người Cha đó là “Trong khi tiếp thêm lòng hăng hái và nhiệt tình cho nhau và hợp tác với nhau, con hãy dâng lên bông hoa hôi là những suy nghĩ lãng phí”. Con không được có suy nghĩ lãng phí. Con không được nghe bất cứ điều gì lãng phí, và đừng nhuốm màu cho bản thân với những suy nghĩ lãng phí bằng cách đồng hành cùng với người nào đó. Bởi vì ở đâu có suy nghĩ lãng phí, con sẽ không thể giữ trong nhận thức của con những suy nghĩ thanh khiết xuất phát từ sự tưởng nhớ đến Cha, những lời nói ngọt ngào từ kiến thức này, con gọi nó là murli. Có thể con đang nghe murli, có thể con đang đọc murli, việc đó là cần thiết. Đây là kỷ luật của Brahmin, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức độ nghe mà thôi. Sẽ không có sự nghiền ngẫm nào trong tâm trí. Con sẽ nghĩ và cũng nói rằng “Hôm nay, murli thật là hay. Mình đang nghĩ về murli. Lời chúc phúc cũng rất hay, và mình cũng sẽ sớm nhớ đến nó”. Suy nghĩ lãng phí sẽ thu hút tâm trí và trí tuệ của con về phía nó. Con có biết con nói gì với Người Cha không? “Baba ơi, chúng con có nên nghe những tin tức thú vị không? Chúng con phải có hiểu biết”. Tuy nhiên, những chuyện lãng phí làm cho con mất đi vị trí. Vì thế, tất cả các con có đang hứa với Người Cha là không có suy nghĩ lãng phí hay không? Con sẽ nói “Chúng con không muốn suy nghĩ lãng phí đến, nhưng nó cứ đến. Chúng con đâu có muốn nó đâu, nhưng nó vẫn đến”. Vì vậy, con phải trao nó cho Người Cha với lòng quyết tâm. Trước hết, con có biết cách trao đi những suy nghĩ lãng phí hay không? Con đã trao nó cho Người Cha. Nếu thứ gì đó con đã trao đi mà quay trở lại với con, con sẽ giữ lại nó hay là con gửi trả lại? Tước hiệu của con sẽ là gì nếu con giữ lại thứ gì đó mà con đã trao đi rồi? Con hãy trao nó cho Người Cha một lần và mãi mãi, với niềm thích thú và lòng quyết tâm của con. Sau đó, con hãy liên tục kiểm tra “Thứ mà tôi đã trao đi không quay trở lại với tôi chứ?”. Không tốt chút nào khi con xem thứ gì đó thuộc về người khác thuộc về con. Vì vậy, mỗi tối, trước khi đi ngủ, con hãy đi ngủ sau khi con đã kiểm tra bản thân: Hôm nay, trong suốt cả ngày, tôi có bất kỳ suy nghĩ lãng phí nào không? Tôi có làm bất cứ điều gì lãng phí không? Tôi đã không lấy lại thứ gì đó tôi đã trao đi chứ?
Hôm nay, con có can đảm để tặng món quà sinh nhật này không? Con có lòng can đảm này không? Hãy giơ tay lên nếu con có can đảm! Ở đâu có lòng can đảm, BapDada sẽ tặng cho con một món quà. Hãy nói từ trái tim mình “Baba của con, Baba nhân từ và giàu lòng trắc ẩn, xin hãy nhận lấy điều này!”. Nếu con nói từ trái tim mình, thì Người Cha sẽ trao thêm quà cho con. Khi con có can đảm, Người Cha trao cho con thêm sự giúp đỡ. Khi con có can đảm, chắc chắn con sẽ nhận được sự giúp đỡ từ Người Cha. Con đã trải nghiệm điều này rồi, phải không? Đôi lần BapDada đã cảnh báo con rằng cách để nỗ lực mãnh liệt vào lúc này là áp dụng 3 dấu chấm — “Tôi là một chấm. Nhớ đến Người Cha, một Chấm. Và đặt dấu chấm hết đối với quá khứ”. Để làm được điều này, BapDada nói “Hãy nghiền ngẫm điều này, trở thành một chấm, nhìn thấy một chấm và đặt một dấu chấm”. Đó là lý do vì sao dấu chấm rất quan trọng. Số 0 (zero) cũng rất quan trọng trong thế giới ngày nay, khi người ta đếm tiền. Ngày nay, mọi người yêu thích thứ gì nhất? Tiền. Tiền gia tăng theo cách nào? Cứ tiếp tục thêm vào số 0. Thêm số 0 vào số 10, nó trở thành 100. Thêm một số 0 nữa, nó trở thành 1000. Họ coi trọng số 0, nhưng họ đã quên mất số 0 thật sự là gì. Vì vậy, hôm nay, con đã tặng cho Người Cha món quà sinh nhật này chưa? Đã tặng chưa con? Con đã tặng quà từ trái tim con chứ? Con sẽ không hỏi “Tại sao?” hay “Cái gì?”, phải không? “Mình nên làm việc đó như thế nào?”, “Tại sao mình nên làm việc đó?”. Cách hỏi này thật là tệ “Tại sao mình nên làm việc đó?”, “Mình nên làm việc đó như thế nào?”. Đừng hỏi những câu hỏi này. Con giơ tay lên để tặng món quà này với niềm hạnh phúc hay là bị sức ép của đám đông? Những ai làm do sức ép thì không thể làm bền; nó chỉ thỉnh thoảng mới diễn ra thôi. Những ai làm từ trái tim thì sẽ nói “Mình phải làm việc này. Mình phải trở nên như thế này”. Con đã trao món quà này hay chưa, hay là con vẫn còn phải trao? Nếu con có ý nghĩ này với niềm hạnh phúc, thì nó không phải là chuyện lớn đối với con, chủ nhân toàn năng, con của Người Cha Toàn Năng. Hãy ngồi vững chải trên chiếc ghế của con. Hãy luôn ngồi yên vị trên chiếc ghế chủ nhân toàn năng của con. Đừng quên chiếc ghế ấy. Đây là lòng tự trọng, phải không? Con không thể bỏ rơi lòng tự trọng của con. Do không có lòng tự trọng, cho nên mọi người mới đánh nhau. Đây là lý do vì sao BapDada có tình yêu thương dành cho con: Đừng đánh mất lòng tự trọng của con vì những chuyện vặt vãnh. Lòng tự trọng này do Thượng Đế trao cho con. Con người rất hân hoan với lòng tự trọng do người khác trao cho họ, trong khi ở đây con đã nhận được lòng tự trọng từ Thượng Đế: Con là chủ nhân toàn năng. Con có thể làm bất cứ điều gì con muốn. Con có lòng can đảm này, phải không? Con hãy gật đầu đồng ý đi! Đừng vẫy tay, mà hãy gật đầu đồng ý đi! Con có lòng can đảm này không? Các giáo viên thì sao nào? Con sẽ làm cho họ thực hiện. Con sẽ phải chú ý. Con sẽ thực hiện và cũng chú ý, đồng thời con cũng làm cho người khác thực hiện. Con là công cụ cho việc này. Sau đó, chúng ta sẽ xem lớp nào và lớp của ai đạt được số hạng, rồi trao cho họ phần thưởng hậu hĩnh. Baba sẽ không nói cho con biết Người sẽ trao phần thưởng nào. Baba sẽ trao phần thưởng tuyệt vời. Hãy để cả lớp thử làm việc này. Đừng nên là chỉ một người làm thôi. Đa số mọi người phải thực hiện.
Hôm nay, BapDada cảm thấy yêu thương mỗi người các con thật nhiều, con phải đạt được số hạng đầu, thậm chí không phải là hạng hai. Con sẽ không ngồi trên ngai vàng đầu tiên, bởi vì chỉ có hai người ngồi trên ngai thôi, nhưng con sẽ đi vào vương quốc đầu tiên, trong gia đình hoàng tộc đầu tiên. Hai con số đầu đã được ấn định, nhưng con phải cai trị và đạt được quyền đối với vương quốc, vì thế con đi vào vương quốc đầu tiên. BapDada có tình yêu thương dành cho các con. Người cảm thấy mỗi đứa con nên đạt được số hạng đầu ở điểm đặc biệt nào đó: không phải là theo thứ hạng (numberwise), mà là số một (number one). Con có lòng nhiệt tình này không? Con có muốn đạt được số hạng đầu không, hay là con thỏa mãn với những gì con nhận được? Con đừng nói “Tốt lắm, tốt lắm”. Hy vọng của Người Cha đó là mỗi đứa con đạt được số hạng đầu trong việc thể hiện ra điều kỳ diệu này hay điều kỳ diệu kia. Có 4 môn học, và chắc chắn con phải là số một trong môn học nào đó. Con hãy gạch dưới “Chắc chắn tôi phải trở nên như thế này”. Baba không đang trao cho con quá nhiều công việc khó khăn, vất vả. Con hãy đạt được số hạng đầu trong một môn học nào đó. Việc này là dễ dàng, phải không? Hôm nay, tất cả các con đã tổ chức cuộc gặp gỡ vào giờ amrit vela, trông con thật là hạnh phúc. Con đang mỉm cười trong niềm hạnh phúc. Người Cha đã trao cho mỗi người các con lời chúc phúc liên tục ở trong trạng thái bay — không phải là trạng thái đi bộ mà là trạng thái bay. Vì thế, con hãy nhớ lời chúc phúc của ngày hôm nay từ BapDada. BapDada đã trao cho tất cả các con lời chúc phúc nào vào ngày sinh nhật của con và của Người? Mong con ở trong trạng thái bay! Hôm nay, trong suốt cả ngày, con đã tổ chức lễ Shiv Ratri từ trong trái tim của con, phải không? Tất cả các con đều giỏi. Con vẫn sẽ giỏi như thế. Con sẽ đạt được vị trí hoàng tộc tốt nhất. Tất cả các con đều ổn, phải không? Người Cha liên tục nhìn thấy mọi chuyện thật tốt. Achcha.
Tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi, cho dù con đang ngồi riêng tư trước mặt Baba hay đang ngồi và tổ chức sinh nhật ở nơi của con, BapDada vui lòng khi nhìn thấy tất cả các con, và các con cũng hạnh phúc khi nhìn thấy cuộc gặp gỡ với Người Cha. Tuy nhiên, kể từ hôm nay, con phải có ý nghĩ giữ mình liên tục hạnh phúc và không phải là người chỉ thỉnh thoảng mới hạnh phúc, mà là liên tục hạnh phúc. Hãy để bất kỳ ai nhìn thấy con và nhìn thấy gương mặt của con đều nghĩ rằng con là linh hồn thật may mắn. Hãy để vận may của con được nhìn thấy trong hoạt động và trên gương mặt của con. Đừng nghĩ rằng con có nhiều vận may ở trong tâm trí của con, không! Gương mặt hạnh phúc và may mắn của con sẽ trao cho người khác lời giới thiệu. Gương mặt của con sẽ nói với họ rằng con có điều gì đó. Gương mặt của con phải làm công việc phục vụ và mang họ đến với Người Cha. Hãy hạnh phúc! Gương mặt cũng là phương tiện để làm công việc phục vụ. Gửi đến tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi, muôn triệu lời chúc mừng vào ngày sinh nhật của con. Achcha.
Lời chúc phúc:
Mong con trở thành viên ngọc chiến thắng và là người chinh phục Maya bằng cách chấm dứt mọi ý nghĩ nghi ngờ.
Đừng bao giờ để cho bất kỳ ý nghĩ nghi ngờ nào khởi lên bên trong con và nghĩ rằng “Tôi có thể trượt”. Với trí tuệ chứa đầy nỗi nghi ngờ như thế, con sẽ bị đánh bại. Vì thế, con hãy liên tục nghĩ rằng chắc chắn con sẽ cho mọi người thấy bằng cách đạt được chiến thắng. Chiến thắng là quyền sinh ra đã có của con; bằng cách làm mọi việc trong khi có mọi quyền, chắc chắn con có quyền đối với chiến thắng, nghĩa là quyền đối với thành công. Theo cách này, con sẽ trở thành viên ngọc chiến thắng. Đây là lý do vì sao những lời như là “Tôi không biết” không bao giờ được tuôn ra từ đôi môi của linh hồn chủ nhân tràn đầy kiến thức.
Khẩu hiệu:
Cảm nhận nhân từ dễ dàng làm cho ý thức “công cụ” trỗi dậy.
*** Om Shanti ***
Hãy triệt tiêu mầm mống của sự ô trọc và trở nên hoàn toàn trong sạch (thanh khiết)
Giống như cây hoa mắc cỡ cụp lại ngay khi con chạm vào nó dù chỉ thật nhẹ, tương tự như vậy, hãy làm cho Maya, cây hoa mắc cỡ, bất tỉnh trong vòng một giây với sức mạnh từ suy nghĩ thanh khiết của con. Hãy liên tục giữ cho hình dáng nguyên thủy của con và hình dáng được chúc phúc của con ở trong nhận thức của con, rồi không tên gọi hay hình dáng nào của bất cứ điều gì ô trọc hay sự quên lãng sẽ còn tồn tại.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
