
Trở thành viên ngọc hài lòng và lan tỏa ánh sáng hài lòng ra thế giới.
Giữ mình hài lòng và làm cho mọi người hài lòng.
Hôm nay, BapDada đang ngắm nhìn những viên ngọc hài lòng của Người, những người luôn giữ mình hài lòng. Vẻ lấp lánh tuyệt đẹp ấy đang tỏa chiếu khắp mọi nơi thông qua mỗi một viên ngọc hài lòng. Mỗi một viên ngọc hài lòng được yêu thương rất nhiều bởi Người Cha, được yêu thương bởi mọi người, cũng như được yêu thương bởi bản thân. Mọi người đều yêu thích sự hài lòng. Hài lòng là luôn tràn đầy mọi thành quả, bởi vì ở đâu có sự hài lòng, không có điều gì mà không đạt được. Linh hồn hài lòng có bản tính tự nhiên là hài lòng. Sức mạnh của sự hài lòng dễ dàng và tự nhiên lan tỏa sự hài lòng vào bầu không khí ở khắp mọi nơi. Gương mặt và đôi mắt của linh hồn hài lòng lan tỏa làn sóng hài lòng vào bầu không khí. Ở đâu có sự hài lòng, những điểm đặc biệt khác tự động đến. Hài lòng là món quà đặc biệt từ Người Cha vào thời kỳ Chuyển giao. Trạng thái hài lòng thì luôn chiến thắng. Những tình huống bên ngoài tiếp tục thay đổi, nhưng sức mạnh của sự hài lòng liên tục gia tăng. Cho dù bao nhiêu tình huống bên ngoài đến trước mặt con, vào mỗi khoảnh khắc, Maya và tự nhiên giống như là trò múa rối ở trước mặt viên ngọc hài lòng. Vì thế, những linh hồn hài lòng không bao giờ trở nên phiền muộn. Những tình huống bên ngoài được trải nghiệm như là trò tiêu khiển/giải trí. Để trải nghiệm trò tiêu khiển/giải trí này, hãy để trạng thái của con luôn là trạng thái của người quan sát tách rời; trạng thái này sẽ trao cho con trải nghiệm tiêu khiển/giải trí. Cho dù cảnh tượng có thay đổi nhiều bao nhiêu, linh hồn hài lòng, người ổn định trên chiếc ghế quan sát tách rời, có thể thay đổi mọi tình huống bên ngoài bằng trạng thái của con, bằng cách trở thành người quan sát tách rời. Vì thế, mỗi người các con hãy tự kiểm tra bản thân “Tôi có luôn hài lòng không? Có luôn luôn không? Con có luôn luôn hài lòng không, hay chỉ là thỉnh thoảng thôi?
Đối với mỗi sức mạnh, đối với niềm hạnh phúc của con và đối với việc con trở nên sáng, nhẹ và bay, BapDada luôn nói với những đứa con rằng “Hãy luôn nhớ đến từ ‘sada’ (luôn luôn)”. Từ “thỉnh thoảng” không tồn tại trong từ điển của cuộc đời Brahmin, bởi vì hài lòng nghĩa là có mọi thành quả. Ở đâu có mọi thành quả, từ “thỉnh thoảng” không tồn tại. Vậy thì con có phải là người luôn có trải nghiệm không, hay con vẫn còn đang nỗ lực? Mỗi người các con đã tự hỏi bản thân mình điều này chưa? Con đã kiểm tra bản thân chưa? Bởi vì tất cả các con là những đứa con tự chuyển hóa bản thân, đặc biệt được yêu thương, ngọt ngào, dấu yêu và hợp tác của Người Cha. Con là như thế, phải không? Có phải là như thế không? Con có trải nghiệm bản thân giống như cách Người Cha đang nhìn con không? Hãy giơ tay lên, những ai giữ mình luôn hài lòng, chứ không chỉ thỉnh thoảng. Con nhớ từ “luôn luôn”, phải không? Con đang chầm chậm giơ tay lên. Tốt lắm. Rất tốt. Chỉ một vài người các con đang giơ tay lên, và con đang giơ tay lên sau khi cân nhắc cẩn thận. Tuy nhiên, BapDada liên tục lôi kéo sự chú ý của con “Giờ đây, con hãy nhìn vào thời gian, cũng như bản thân. Kiểm tra tốc độ của thời gian và tốc độ của bản thân”. Con phải thi đậu với bằng danh dự, phải không? Mỗi người các con nên nghĩ “Tôi có phải là đứa con đường bệ, đặc biệt được yêu thương của Người Cha không?”. Con xem mình là đứa con đường bệ, phải không? Mỗi ngày, BapDada đã trao cho con nỗi nhớ và niềm thương nào? “Những đứa con dấu yêu”. Vậy thì ai là những đứa con dấu yêu? Những đứa con noi theo gương cha Brahma. Và thật là, thật là, thật là dễ để noi theo gương. Việc này không khó chút nào. Nếu con noi theo gương cha chỉ trong một khía cạnh, con sẽ dễ dàng noi theo gương cha trong những khía cạnh khác. Mỗi ngày, Người Cha chỉ nhắc nhở con một dòng. Con nhớ điều đó mà, phải không? Hãy xem con là linh hồn và nhớ đến Ta, Cha của con. Chỉ một dòng thôi, phải không? Chính linh hồn nhớ đến điều đó. Những ai đã nhận được kho báu từ Người Cha thì không thể ở yên mà không làm công việc phục vụ bởi vì chúng có nhiều thành quả và kho báu vô hạn. Con là con của Đấng ban tặng. Con không thể ở yên mà không trao cho người khác. Đa số các con đã được trao cho tước hiệu nào? Những đứa con hai lần nước ngoài. Vì thế, tước hiệu của con là “hai lần”. Nhìn thấy tất cả các con, BapDada cảm thấy vui lòng và tự động hát lên bài hát “Wah, những đứa con của Ta, wah!”. Tốt lắm. Các con đã đến đây từ những quốc gia khác nhau trên chiếc máy bay nào? Về mặt thể lý, con đã đến đây bằng máy bay, nhưng BapDada đang nhìn thấy chiếc máy bay nào? Con đã tiến đến ngôi nhà dấu yêu của con trên chiếc máy bay của tình yêu thương sâu đậm. Hôm nay, BapDada đang trao cho mỗi đứa con lời chúc phúc “Ôi, đứa con dấu yêu, hãy luôn là viên ngọc hài lòng và lan tỏa ánh sáng hài lòng ra thế giới”. Giữ mình hài lòng và làm cho người khác hài lòng. Một số đứa con nói rằng thật dễ để giữ mình hài lòng, nhưng làm cho người khác hài lòng thì hơi khó. BapDada biết rằng nếu con muốn làm cho mỗi một linh hồn trở nên hài lòng, phương pháp cho việc đó thật là dễ. Nếu ai đó không hài lòng với con, dù gì người ấy cũng không hài lòng. Tuy nhiên, con cũng bị ảnh hưởng bởi sự không hài lòng của họ ở mức độ nào đó. Con có suy nghĩ lãng phí, phải không? Nếu con giữ mình là hiện thân của nhận thức về câu mantra mà BapDada đã trao cho con, câu mantra là mong ước tốt lành và tình cảm thuần khiết, con sẽ không có bất kỳ suy nghĩ lãng phí nào. Con biết rằng ai đó giống như thế này, giống như thế kia, nhưng con vẫn phải trải nghiệm bản thân con liên tục tách rời, và tách rời khỏi sóng rung động của người kia, luôn đáng yêu đối với Cha. Kể cả nếu sóng rung động từ trạng thái hướng thượng của con, trạng thái tách rời và yêu thương đối với Người Cha không chạm đến linh hồn ấy, chắc chắn sóng rung động cũng sẽ lan tỏa vào bầu không khí. Nếu ai đó không chuyển hóa bản thân và con đang bị tác động bởi linh hồn ấy dưới hình thức là suy nghĩ lãng phí, suy nghĩ của mọi người lan tỏa vào bầu không khí. Vì thế, hãy trở nên tách rời, yêu thương đối với Người Cha và có tình cảm thuần khiết, mong muốn mang lại lợi ích, cũng như lời chúc tốt lành dành cho linh hồn ấy. Nhiều lần những đứa con nói “Do người kia phạm phải sai lầm, cho nên con phải nói gắt với họ như thế”. Tính cách và gương mặt của con cũng trở nên hơi gay gắt. Người kia đã phạm phải sai lầm, nhưng sự gay gắt mà con thể hiện ra không phải là một sai lầm sao? Người kia đã phạm phải sai lầm nào đó, và con đã nói điều gì đó thật gay gắt, đây được gọi là dấu vết của sự tức giận; như thế có đúng không? Sai trái này có thể làm cho sai trái khác thành đúng được không? Ngày nay, theo thời gian, con phải đặc biệt chú ý khi con nói năng gay gắt, bởi vì nói lớn tiếng hoặc nói trong khi cảm thấy chán ngấy, nghĩ rằng người kia không chịu thay đổi, cũng là dấu vết của thói hư tật xấu thứ hai. Được bảo rằng những lời tuôn ra từ miệng của con nên giống như là cơn mưa hoa. Những lời nói ngọt ngào, gương mặt tươi cười, thái độ ngọt ngào, ánh nhìn ngọt ngào, mối quan hệ và mối liên hệ ngọt ngào – đây cũng là phương tiện để phục vụ. Vì thế, con hãy nhìn vào kết quả. Nếu họ mắc sai lầm, họ sai; với mục đích làm cho họ hiểu, không vì mục đích nào khác – mục đích của con thật là tốt, rằng con đang trao lời dạy và đang giải thích cho họ – điều gì đã được thấy như là kết quả của điều đó? Người ấy có thay đổi không? Thật ra, người ấy e ngại đến trước mặt con trong tương lai. Mục đích của con đã không được hoàn thành, vì thế suy nghĩ, lời nói, cách nói năng và mối quan hệ, mối liên hệ của con, hãy để những điều này luôn là ngọt ngào, nghĩa là luôn vĩ đại, bởi vì ngày nay con người mong muốn nhìn thấy cuộc đời thực tế của con. Khi con phục vụ thông qua lời nói, họ bị ảnh hưởng thông qua công việc phục vụ thông qua lời nói ấy và đến gần với con để nhận được lợi ích, nhưng khi họ nhìn thấy sự ngọt ngào, sự vĩ đại và cảm nhận hướng thượng trong thực tế thông qua hoạt động và gương mặt của con, họ cũng được truyền cảm hứng. Bởi vì tình huống sẽ liên tục thay đổi theo thời gian trong tương lai, cho nên vào lúc đó, tất cả các con sẽ phải làm công việc phục vụ nhiều hơn thông qua gương mặt và hành vi cư xử của mình. Vì thế, con hãy kiểm tra bản thân. Tâm ấn, thái độ và ánh nhìn mang mong ước tốt lành và tình cảm thuần khiết đối với linh hồn khác có là một phần trong tính cách của con không và nó có tự nhiên không?
BapDada mong muốn nhìn thấy mỗi đứa con giống như là một hạt trong chuỗi hạt, một hạt trong chuỗi hạt chiến thắng. Vậy thì tất cả các con có xem mình là người sẽ trở thành những hạt trong chuỗi hạt không? Nhiều đứa con nghĩ rằng chỉ những đứa con đã trở thành công cụ mới trở thành một phần trong chuỗi hạt 108, nhưng BapDada cũng đã bảo với con trước kia rằng chuỗi 108 là ký ức của chuỗi hạt thờ cúng. Tuy nhiên, nếu mỗi người các con trở thành hạt chiến thắng, thì BapDada sẽ tạo ra nhiều sợi dây thêm nữa trong tràng hạt. Trong chuỗi hạt ở trái tim Người Cha, mỗi người các con, những đứa con chiến thắng, có một vị trí, và đây là sự đảm bảo từ Người Cha. Con chỉ cần làm cho bản thân mình chiến thắng trong suy nghĩ, lời nói, hành động, hành vi cư xử và trên gương mặt của con. Con có thích điều này không? Con sẽ trở nên như thế này chứ? BapDada đảm bảo rằng Người sẽ làm cho con trở thành hạt thuộc về chuỗi hạt chiến thắng. Ai sẽ trở nên như thế? Được rồi, BapDada sẽ bắt đầu tạo ra những sợi dây trong dây trong chuỗi hạt. Những đứa con hai lần nước ngoài ưa thích điều này, phải không? Nhiệm vụ của Người Cha là đưa con vào chuỗi hạt chiến thắng, và nhiệm vụ của con là trở nên chiến thắng. Việc này là dễ dàng, phải không? Hay là nó khó? Con có thấy nó khó không? Ai thấy nó khó nào, hãy giơ tay lên! Con có thấy nó khó không? Có vài người thấy nó hơi khó. BapDada nói “Khi con nói ‘BapDada’, bằng cách nói Baba, con sẽ không nhận được của thừa kế sao?”. Bởi vì tất cả các con có quyền đối với của thừa kế, và Người Cha đã trao cho con của thừa kế một cách dễ dàng – đây chỉ là chuyện thuộc về một giây – con biết và chấp nhận “Baba của tôi”, và Người Cha đã nói gì? Con của Ta. Vì thế, đứa con tự nhiên có quyền đối với của thừa kế. Con nói “Baba”, phải không? Tất cả các con sử dụng lời này “Baba của con”. Có giống như thế không? Có phải đó là “Baba của tôi” không? Con hãy giơ tay lên cho điều này. Nếu đó là “Baba của tôi”, thì nó không phải là “của thừa kế của tôi” được hay sao? Bởi vì con nói “Baba của tôi”, nên nó cũng buộc phải là “của thừa kế của tôi”. Và của thừa kế là gì? Là trở nên ngang bằng với Người Cha. Là chiến thắng. BapDada đã thấy rằng đa số những đứa con hai lần nước ngoài thích bước đi tay trong tay. Bước đi tay trong tay là một loại mốt. Giờ đây, Người Cha hỏi “Bàn tay của Shiv Baba là gì?”. Người không có bàn tay thể lý, vậy thì nếu con nắm tay của Shiv Baba, tay đó là tay nào? Shrimat chính là bàn tay của Người Cha. Vì thế, giống như con thích bước đi tay trong tay, vậy thì có khó khăn nào khi bước đi với bàn tay của con đặt vào bàn tay shrimat không? Con đã nhìn thấy cha Brahma rồi đấy; con đã nhìn thấy bằng chứng thực tế cho việc bằng cách bước mỗi bước chân theo shrimat, ông ấy đã tiến đến đích trở thành thiên thần hoàn hảo của mình như thế nào, con có thấy không? Ông ấy đã trở thành thiên thần. Vì thế, con hãy noi theo gương cha. Kể từ lúc thức dậy cho đến tối, BapDada đã trao cho con shrimat cho mỗi bước đi: con nên thức dậy như thế nào, con nên tiến lên ra sao, con nên thực hiện hành động như thế nào, con nên có suy nghĩ nào trong tâm trí, và con nên dành thời gian theo cách hướng thượng như thế nào. Con đã nhận được lời shrimat cho đến khi con đi ngủ. Thậm chí không cần nghĩ “Tôi có nên làm việc này hay không?”. Con chỉ cần noi theo gương cha Brahma. BapDada có tình yêu thương sâu đậm trong trái tim của Người. BapDada không muốn nhìn thấy bất kỳ đứa con nào mà không chiến thắng, không trở thành vua. Mỗi đứa con đều là con vua, là người có thẩm quyền trị vì bản thân, là chủ nhân đối với bản thân. Vì thế, con đừng quên quyền trị vì bản thân của con. Con có hiểu không?
BapDada đã nhiều lần đưa ra dấu hiệu rằng thời gian mong manh và thời gian “bất thình lình” đang ở ngay trước mặt. Vì thế, trở nên luôn luôn sẵn sàng và có trải nghiệm vô thể là điều cần thiết. Cho dù con bận rộn đến mấy, kể từ giờ trở đi, con cũng hãy thực hành trở nên vô thể trong vòng một giây, kể cả trong khi con bận rộn. Con nói rằng con rất bận, nhưng nếu con khát nước, con sẽ làm gì? Con sẽ uống nước, phải không? Con hiểu rằng con khát nước, vì thế uống nước là điều cần thiết. Kể từ giờ trở đi, thực hành trở nên vô thể và trạng thái ý thức linh hồn là điều cần thiết, bởi vì sẽ đến lúc cần có trạng thái không bị lay chuyển vào lúc biến động diễn ra ở khắp mọi nơi. Vì thế, nếu từ giờ trở đi con không thực hành điều này trong suốt một thời gian dài, làm sao con có thể giữ mình không bị lay chuyển vào lúc diễn ra biến động cực độ? Trong suốt cả ngày, con hãy dành ra một hoặc hai phút, kiểm tra bản thân xem con có thể trở nên vô thể thông qua trạng thái ý thức linh hồn của con theo thời gian không. Hãy kiểm tra và thay đổi bản thân. Đừng chỉ kiểm tra bản thân thôi; mà con cũng hãy thay đổi bản thân nữa. Bằng cách liên tục kiểm tra việc thực hành này, bằng cách ôn ngẫm điều này, nó sẽ trở thành trạng thái tự nhiên của con. Con có tình yêu thương dành cho BapDada và tất cả các con đều giơ tay lên cho điều này. Con có tình yêu thương, phải không? Con có trọn vẹn tình yêu thương chứ? Tình yêu thương đầy ắp hay là không trọn vẹn đây? Tình yêu thương không trọn vẹn, phải không? Nếu con có tình yêu thương, thì lời hứa của con là gì? Con đã đưa ra lời hứa nào? Con sẽ trở về Nhà cùng với nhau chứ? Con sẽ trở nên vô thể và trở về Nhà cùng với Người Cha hay là con lẽo đẽo theo sau Người? Con sẽ về cùng nhau chứ? Và con sẽ ở cùng với Người trên vùng tinh tế trong một thời gian ngắn, chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Rồi con sẽ đi vào kiếp đầu tiên cùng với cha Brahma. Con đã hứa điều này rồi chứ? Con đã hứa rồi, phải không? Baba không đang bắt con giơ tay lên cho điều này, mà con chỉ cần gật đầu thôi. Bằng cách giơ tay lên, con cảm thấy mệt. Bởi vì con sẽ đi cùng với Người, và con sẽ không lẽo đẽo theo sau, cho nên Người Cha sẽ đưa ai theo cùng với Người? Người Cha sẽ đưa theo Người những đứa con ngang bằng với Người. Người Cha cũng không thích đi một mình; Người cũng muốn đi cùng những đứa con. Vì thế, con có sẵn sàng đi cùng với Người không? Hãy gật đầu đồng ý đi. Con có sẵn sàng chưa? Tất cả chúng ta đều sẽ đi chứ? Con chỉ có thể đi khi Người Cha đi. Giờ đây con sẽ không đi. Giờ đây, con vẫn phải trở về vùng đất nước ngoài của con. Người Cha sẽ ra lệnh và rung chuông cho việc trở thành người chinh phục sự gắn kết và trở thành hiện thân của sự tưởng nhớ, rồi con sẽ bắt đầu quay trở về cùng với Người. Vì thế, sự chuẩn bị được thực hiện rồi, phải không? Dấu hiệu của tình yêu thương là trở về cùng với Người. Achcha.
BapDada đang trải nghiệm mỗi một đứa con ở xa đang gần gũi với Người. Bởi vì những công cụ của khoa học có thể mang những thứ ở xa đến gần — con có thể nhìn thấy chúng và nghe chúng — vì thế BapDada cũng đang nhìn thấy những đứa con ở xa như thể thật gần gũi. Con không ở xa; con tan hòa vào trái tim của Người. BapDada đang làm tan hòa vào trái tim của Người và ánh mắt của Người những đứa con đã đặc biệt đến đây trong lượt này, và Người đang nhìn thấy mỗi một linh hồn sẽ quay trở về cùng với Người, ở bên Người, rồi cai trị trong vương quốc cùng với người này. Vì thế, kể từ hôm nay, con sẽ liên tục thực hiện bài diễn tập nào trong suốt cả ngày? Giờ đây, trong vòng một giây, con không thể trải nghiệm bản thân con ở trong trạng thái ý thức linh hồn, tách rời trong trạng thái vô thể trong khi đang ở trong cơ thể, đồng thời cũng yêu thương đối với Người Cha được hay sao? Vì thế, giờ đây, trong vòng một giây, con hãy trở nên vô thể. Achcha. (BapDada dẫn thiền). Theo cách này, trong suốt cả ngày, cho dù thế nào, con hãy dành ra một phút và tiếp tục làm cho việc thực hành này trở nên vững chắc, bởi vì BapDada biết rằng thời gian sẽ cực kỳ khốn cùng. Tất cả các con sẽ phải trao sakaash, và việc trao sakaash ấy sẽ trở thành nỗ lực mãnh liệt của con. Trong một thời gian ngắn, con sẽ phải trao mọi sức mạnh thông qua sakaash và những ai trao sakaash vào khoảng thời gian mong manh như thế, cho dù con trao cho bao nhiêu người, cho dù con trao cho ít người hay nhiều người, chừng ấy người sẽ trở thành tín đồ của con vào thời kỳ Đồng và thời kỳ Sắt. Vì thế, vào thời kỳ Chuyển giao, mỗi người các con cũng đang tạo ra những tín đồ của mình, bởi vì hạnh phúc và bình an mà con trao cho họ trở nên tan hòa vào trái tim họ, rồi họ sẽ trao đáp lại dưới hình thức là lòng sùng kính của họ. Achcha.
Gửi đến tất cả những ngọn đèn trong mắt của BapDada ở khắp mọi nơi; gửi đến những linh hồn nâng đỡ cho thế giới và là nguồn hỗ trợ cho thế giới; gửi đến những đứa con chuyển hóa thế giới, là chủ nhân loại bỏ đau khổ và là người trao tặng hạnh phúc, thật nhiều, thật nhiều tình yêu thương từ trái tim, nỗi nhớ và niềm thương từ trái tim và hãy chấp nhận muôn triệu lời chúc phúc. Achcha.
Lời chúc phúc:
Mong con có mọi quyền, từ Chu kỳ này đến Chu kỳ khác, với nhận thức về hình thể kết hợp của con và niềm hân hoan say sưa về vị trí của con.
Hãy giữ mình kết hợp với nhận thức về “tôi và Baba của tôi”, và liên tục nhận thức về vị trí hướng thượng này. Hôm nay, tôi là Brahmin; và ngày mai, tôi sẽ trở thành thánh thần. Hãy luôn nhớ câu mantra “Hum so, so hum”. Bằng cách có niềm hân hoan say sưa và niềm hạnh phúc về điều này, con sẽ dễ dàng quên đi thế giới cũ. Con sẽ luôn có niềm hân hoan say sưa rằng con là linh hồn có mọi quyền, từ Chu kỳ này đến Chu kỳ khác. “Tôi từng là như thế này. Hiện tại tôi là thế này. Và tôi sẽ là thế này từ Chu kỳ này đến Chu kỳ khác”.
Khẩu hiệu:
Trở thành người thầy của chính con, rồi mọi điểm yếu sẽ tự động chấm dứt.
*** Om Shanti ***
Thoát khỏi ràng buộc và trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống
Thông thường, không ai thích ở trong ràng buộc, nhưng khi con bị ảnh hưởng bởi điều gì đó, con trở nên mệt mỏi do ràng buộc. Vì thế, con hãy kiểm tra xem con là linh hồn bị ảnh hưởng bởi điều gì đó, hay con tự do. Niềm vui thỏa của sự giải thoát trong cuộc sống là vào lúc này. Trong tương lai, sẽ không còn sự tương phản giữa việc được giải thoát trong cuộc sống và ở trong cuộc đời ràng buộc. Trải nghiệm của việc được giải thoát trong cuộc sống vào lúc này thật là hướng thượng. Con ở trong cuộc sống, nhưng hãy tự do, chứ đừng ở trong ràng buộc.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
