Avyakt Murli ngày 11-05-2025

Avyakt Murli
Avyakt Murli Podcast
Avyakt Murli ngày 11-05-2025
Loading
/

Duy trì việc kiêng khem,
dưới hình thức giữ mình hoàn toàn thanh khiết,
và dâng nộp ý thức “tôi” nghĩa là tổ chức lễ Shiv Jayanti

Hôm nay, Người Cha Shiva đã đặc biệt đến để tổ chức sinh nhật cho những đứa con saligram của Người. Các con đã đến để tổ chức sinh nhật của Người Cha, và BapDada đã đến để tổ chức sinh nhật của những đứa con, bởi vì Người Cha có thật nhiều tình yêu thương dành cho các con. Ngay khi Người Cha hóa thân đến, Người tạo ra ngọn lửa hiến tế này, và ngọn lửa hiến tế không thể nào được hoàn thành mà không có các Brahmin. Đây là lý do vì sao sinh nhật này thật đáng yêu, độc đáo và mang tính tâm linh. Không bao giờ có lễ sinh nhật nào khác trong cả Chu kỳ mà sinh nhật của Người Cha và sinh nhật của những đứa con diễn ra cùng một ngày, và điều đó không bao giờ là có thể. Người Cha thì vô thể. Một mặt, Người là vô thể; mặt khác, con tổ chức sinh nhật của Người. Chỉ duy nhất Người Cha Shiva không có cơ thể của riêng Người, đây là lý do vì sao Người hóa thân vào cơ thể của cha Brahma, và con tổ chức đón mừng sự hóa thân này dưới hình thức là sinh nhật. Vì thế, tất cả các con đến để tổ chức sinh nhật của Người Cha hay là sinh nhật của con đây? Con đã đến để trao lời chúc mừng, hay là nhận lời chúc mừng? Đây là lời hứa ở bên nhau được đưa ra bởi những đứa con gửi đến Người Cha. Giờ đây, vào thời kỳ Chuyển giao, con có sự đồng hành, sự hóa thân của con diễn ra đồng thời, con đang cùng nhau thực hiện nhiệm vụ chuyển hóa và con cũng trở về Nhà, vùng tối cao, cùng với nhau. Đây là hình thái của tình yêu thương ở Người Cha và những đứa con.

Các tín đồ cũng tổ chức lễ Shiv Jayanti, nhưng họ chỉ biết cầu gọi và hát lời ca tụng. Con thì không cầu gọi. Với con, tổ chức lễ nghĩa là trở nên ngang bằng. Tổ chức lễ nghĩa là tiếp tục bay với lòng hăng hái và nhiệt tình liên tục. Đó là lý do vì sao đây được gọi là lễ hội. Lễ hội nghĩa là duy trì lòng nhiệt tình. Vì thế, con đang liên tục tổ chức lễ mừng, nghĩa là con liên tục duy trì lòng nhiệt tình, phải không? Luôn luôn là như thế hay là chỉ thỉnh thoảng thôi? Thật ra, hơi thở của cuộc đời Brahmin là lòng hăng hái và nhiệt tình. Giống như con không thể ở yên mà không hít thở, tương tự như vậy, không có lòng hăng hái và nhiệt tình, các linh hồn Brahmin không thể nào tồn tại trong cuộc đời Brahmin. Con trải nghiệm điều này, phải không? Con hãy nhìn xem, con đặc biệt chạy đến đây từ rất xa chỉ để đón mừng sinh nhật. BapDada không hạnh phúc về sinh nhật của Người như là Người hạnh phúc về sinh nhật của các con. Đây là lý do vì sao BapDada đang trao cho mỗi người các con những khay đầy niềm hạnh phúc và lời chúc mừng gấp muôn triệu lần. Chúc mừng các con! Chúc mừng các con! Chúc mừng các con!

Vào ngày này, BapDada cũng đang nhớ đến những tín đồ đích thực rất nhiều. Họ nhịn ăn chỉ trong một ngày, trong khi con duy trì chế độ kiêng khem dưới hình thức giữ mình hoàn toàn thanh khiết trong cả cuộc đời của con. Họ thì nhịn ăn, còn con thì kiêng khem cho tâm trí thức ăn là những suy nghĩ lãng phí, suy nghĩ tiêu cực và suy nghĩ ô trọc. Con kiên định trong việc kiêng khem, phải không? Những đứa con hai lần nước ngoài đang ngồi ở phía trước. Các kumar, con hãy nói đi! Con có kiên định trong việc kiêng khem không? Có kiên định không? Con không ngã lòng chứ? Maya cũng đang lắng nghe. Tất cả các con đang vẫy cờ, và Maya cũng đang theo dõi con vẫy cờ. Khi con duy trì chế độ kiêng khem dưới hình thức trở nên thanh khiết, điều đó có nghĩa là con phải làm cho thái độ của con trở nên hướng thượng. Thái độ của con như thế nào, thì ánh nhìn và thái độ của con tự động trở nên như thế ấy. Vì thế, con duy trì chế độ kiêng khem như thế, phải không? Thái độ thanh khiết và trong sạch, ánh nhìn thanh khiết và trong sạch; khi con nhìn nhau, con nhìn vào điều gì? Con nhìn vào gương mặt hay con nhìn vào linh hồn đang tỏa sáng lấp lánh ở giữa vầng trán? Một đứa con nói rằng khi nó phải nói chuyện với người khác, hoặc khi nó phải làm việc gì đó, nó phải thực hiện điều đó trong khi nhìn vào gương mặt, và ánh nhìn hướng về phía đôi mắt của người kia. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, khi nhìn thấy gương mặt, thái độ của con thay đổi một chút. BapDada nói “Cùng với đôi mắt, cũng có vầng trán nữa. Con không thể nói chuyện với linh hồn trong khi nhìn vào giữa trán hay sao?”. Giờ đây, BapDada đang ngồi ở trước mặt con, vậy thì con nói xem Người đang nhìn vào mắt của con hay Người đang nhìn vào vầng trán của con? Cả hai. Vì thế, khi con nhìn vào gương mặt, con hãy nhìn vào ngôi sao tỏa sáng lấp lánh ở giữa vầng trán trên gương mặt. Vì thế, con hãy duy trì chế độ kiêng khem này. Con đang duy trì chế độ kiêng khem này, nhưng giờ đây con hãy chú ý nhiều hơn. Con phải nói chuyện trong khi nhìn vào linh hồn: linh hồn đang nói với linh hồn. Linh hồn đang nhìn vào linh hồn. Sau đó, thái độ của con sẽ luôn là thanh khiết, và cùng với điều đó, lợi ích khác đó là: thái độ của con như thế nào, thì bầu không khí được tạo ra y như thế. Bằng cách tạo ra bầu không khí hướng thượng, cùng với sự nỗ lực của bản thân con, con cũng làm công việc phục vụ nữa. Vì thế, đó là lợi ích kép, phải không? Con hãy tạo ra thái độ hướng thượng đến mức cho dù ai đó có thể xấu xa hoặc ô trọc đến mấy, người ấy cũng được chuyển hóa bởi bầu không khí được tạo ra bởi thái độ của con. Hãy liên tục có sự kiêng khem này trong nhận thức và trong hình dáng của con.

Ngày hôm nay, BapDada đang nhìn vào tấm biểu đồ của những đứa con. Thay vì tạo ra bầu không khí thông qua thái độ của con, thỉnh thoảng những đứa con lại bị ảnh hưởng bởi bầu không khí do người khác tạo ra. Lý do cho điều đó là gì? Trong những cuộc trò chuyện từ tim đến tim, những đứa con nói những điều thật ngọt ngào. Chúng nói rằng “Con thích điểm đặc biệt của người này. Con nhận được rất nhiều sự hợp tác từ người kia”. Tuy nhiên, điểm đặc biệt ấy chính là món quà từ Thượng Đế. Bất kỳ thành quả và điểm đặc biệt nào con có trong cuộc đời Brahmin, đó đều là Prabhu-prasad (lễ vật từ Thượng Đế – Prabhu), đó là quà tặng của Thượng Đế. Vậy mà con lại quên đi Đấng ban tặng và con nhớ đến những người đón nhận. Prasad (lễ vật thiêng liêng) không bao giờ là tài sản của riêng ai. Đây được gọi là “Prabhu prasad”. Đây không được gọi là “prasad của ai đó”. Con nhận được sự hợp tác, điều đó là tốt, nhưng ít nhất con đừng quên đi Đấng ban tặng làm cho con nhận được sự hợp tác. Vậy con có đang kiên định duy trì chế độ kiêng khem cho ngày sinh nhật này không? Thái độ của con có thay đổi không? Hoàn toàn thanh khiết: đây chính là duy trì chế độ kiêng khem thật sự và đưa ra lời hứa. Vì thế, con hãy kiểm tra: Con đang duy trì chế độ kiêng khem những thói tật lớn, thô, nhưng con có thoát khỏi con cái của nó không? Thông thường, những người chủ gia đình dành nhiều tình yêu thương cho cháu của mình hơn là cho con của mình. Các con, những bà mẹ, có tình yêu thương dành cho cháu của con, phải không? Vì thế, con đã chinh phục được hình thái biểu hiện lớn của thói tật, nhưng những hình thái biểu hiện nhỏ, tinh vi không tấn công con chứ? Chẳng hạn như, một số người nói “Con không bị hấp dẫn đâu, mà con chỉ thích thôi. Con ưa thích cái kia nhiều hơn, chứ con không bị nó lôi cuốn đâu”. Tại sao con lại đặc biệt ưa thích nó? Vì thế, con hãy kiểm tra xem không có bất kỳ dấu vết nào của sự ô trọc còn sót lại dưới hình thái biểu hiện cỏn con, bởi vì đôi khi cả một hậu duệ có thể được tạo ra chỉ từ một dấu vết. Khi bất kỳ thói tật nào đến, dù dưới hình thái biểu hiện lớn hay nhỏ, chỉ có một từ sinh ra nó, đó là từ “tôi”. Cái “tôi” ý thức cơ thể. Thông qua từ “tôi” này, có sự cao ngạo, hoặc nếu không hoàn toàn cao ngạo, thì cũng có sự tức giận, bởi vì dấu hiệu của sự cao ngạo là người kia không thể nào chịu đựng được dù chỉ một lời lăng mạ, theo đó thì trở nên tức giận. Vì vậy, các tín đồ hiến dâng cho ngọn lửa hiến tế, nhưng vào ngày hôm nay, bất kỳ ý thức “tôi” hữu hạn nào con có, con hiến dâng nó cho Người Cha và chấm dứt nó. Đừng nghĩ “Dù gì tôi cũng phải thực hiện việc đó. Dù gì tôi cũng phải trở nên như thế”. Đừng nghĩ đến việc thực hiện việc đó vào lúc nào đó trong tương lai. Con mạnh mẽ mà. Vì thế, hãy trở nên mạnh mẽ và chấm dứt nó. Đây không phải là điều gì mới. Con đã trở nên hoàn thiện trong bao nhiêu Chu kỳ, trong bao nhiêu lần rồi? Con có nhớ không? Đây không phải là điều gì mới. Con đã trở nên như thế vào mỗi Chu kỳ. Con đang trở thành điều mà con từng là; con chỉ phải lặp lại nó mà thôi. Con phải tạo ra cái đã được tạo ra, đây là lý do vì sao nó được gọi là Vở kịch được định sẵn. Nó đã được tạo ra rồi, và giờ đây con chỉ phải lặp lại nó mà thôi, nghĩa là con phải tạo ra nó. Việc này khó hay dễ? BapDada tin rằng con có lời chúc phúc của thời kỳ Chuyển giao: nỗ lực dễ dàng. Có được lời chúc phúc “nỗ lực dễ dàng” trong kiếp này, con sẽ tự động đạt được cuộc sống dễ dàng trong suốt 21 kiếp. BapDada đã đến để giải thoát cho mỗi một đứa con khỏi việc gắng sức vất vả. Con đã làm việc vất vả trong suốt 63 kiếp. Vì thế, giờ đây, với tình yêu thương của Thượng Đế trong kiếp này, con hãy thoát khỏi việc gắng sức vất vả. Ở đâu có tình yêu thương, thì không có sự gắng sức vất vả; và ở đâu có sự gắng sức vất vả, thì không có tình yêu thương. Vì thế, BapDada đang trao cho con lời chúc phúc trở thành người nỗ lực dễ dàng, và cách để trở nên tự do đó là yêu thương – tình yêu dành cho Người Cha từ trái tim con. Hãy chìm đắm trong tình yêu thương, và công cụ vĩ đại (yantra) cho điều này chính là câu mantra “Manmanabhav”. Vì thế, con hãy sử dụng công cụ này. Con biết cách sử dụng nó mà, phải không? Giờ đây, BapDada đã nhìn thấy, thông qua tình yêu thương của Thượng Đế vào thời kỳ Chuyển giao, con đã nhận được rất nhiều sức mạnh và đức hạnh, rất nhiều kiến thức và niềm hạnh phúc. Vì thế, con hãy sử dụng tất cả kho báu và quà tặng từ Thượng Đế vào đúng thời điểm.

Con có nghe được BapDada mong muốn điều gì không? Mỗi một đứa con là người nỗ lực dễ dàng; dễ dàng và cũng mãnh liệt. Con hãy sử dụng lòng quyết tâm. “Tôi phải trở nên như thế; nếu tôi không trở nên như thế, ai sẽ trở nên như thế? Tôi từng là như thế. Tôi hiện đang là như thế. Và tôi sẽ là như thế vào mỗi Chu kỳ”. Chắc chắn con phải có niềm tin kiên định như thế bên trong bản thân con. Đừng nói rằng con sẽ làm việc đó vào thời điểm nào đó; chắc chắn con phải làm việc đó. Việc đó phải diễn ra. Việc đó đã được hoàn thành rồi.

BapDada vui lòng khi nhìn thấy những đứa con đến từ vùng đất này và đến từ nước ngoài. Tuy nhiên, Người không chỉ nhìn thấy các con đang ngồi trước mặt Người, mà Người cũng đang nhìn thấy tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi, ở vùng đất này và ở nước ngoài. Phần lớn những lời chúc mừng sinh nhật đến từ khắp mọi nơi ở nước ngoài: Baba đã nhận được những tấm thiệp chúc mừng, e-mail, cũng như những suy nghĩ từ trái tim. Người Cha hát lên những bài hát về những đứa con, và các con cũng hát rằng “Baba ơi, Người đã thực hiện những điều kỳ diệu”, phải không? Vì thế, Người Cha cũng hát bài hát “Các con, những đứa con ngọt ngào, đã thực hiện những điều kỳ diệu”. BapDada luôn nói rằng các con đang ngồi riêng tư trước mặt Baba, còn những ai đang ở xa thì đang ngồi trong tim của BapDada. Ngày hôm nay, trong suy nghĩ của những đứa con ở khắp mọi nơi, chỉ có một điều: Xin chúc mừng! Xin chúc mừng! Xin chúc mừng! Âm thanh này đang tiến đến đôi tai của BapDada và những suy nghĩ đang tiến đến tâm trí của Người. Đây không chỉ là những tấm thiệp; trên danh nghĩa thì đó là những tấm thiệp, trên danh nghĩa thì đó là những lá thư. Tuy nhiên, đó đều là những món quà vĩ đại, thậm chí còn lớn hơn cả kim cương. Tất cả các con đều đang lắng nghe và đang cảm thấy vui lòng. Vì thế, tất cả các con đều đón mừng ngày sinh nhật của mình. Cho dù con 2 năm tuổi, 1 năm tuổi, hay 1 tuần tuổi, đây là ngày sinh nhật cho sự thiết lập nên yagya. Tất cả các Brahmin đều là cư dân của yagya. Đây là lý do vì sao BapDada đang trao cho tất cả các con thật nhiều, thật nhiều nỗi nhớ và niềm thương từ trái tim của Người, cùng với lời chúc phúc. Con hãy liên tục được nuôi dưỡng bởi lời chúc phúc và tiếp tục bay. Thật dễ để trao và nhận lời chúc phúc, phải không? Có dễ hay không? Những ai cảm thấy dễ, hãy giơ tay lên! Hãy vẫy lá cờ của con! Vì thế, con không buông bỏ những lời chúc phúc này, phải không? Nỗ lực dễ dàng nhất đó là trao lời chúc phúc và nhận lời chúc phúc. Yoga được bao hàm trong việc này, kiến thức được bao hàm trong việc này, sự thực hành được bao hàm trong việc này, và công việc phục vụ cũng được bao hàm trong việc này. Cả bốn môn học đều được bao hàm trong việc trao và nhận lời chúc phúc. 

Vì vậy, những đứa con hai lần nước ngoài, thật dễ để trao và nhận lời chúc phúc, phải không? Dễ phải không? Những ai đã ở trong kiến thức này được 20 năm kể từ khi con đến đây lần đầu tiên, hãy giơ tay lên! Đã là 20 năm kể từ khi con đến đây, BapDada đang trao cho con những lời chúc mừng gấp muôn triệu lần. Những đứa con đã đến từ bao nhiêu quốc gia? (Từ 69 quốc gia). Chúc mừng các con! Các con đã đến từ 69 quốc gia để đón mừng sinh nhật lần thứ 69. Thật là tốt. Không có khó khăn nào trong việc đến đây, phải không? Con đã đến đây một cách dễ dàng, phải không? Ở đâu có tình yêu thương, thì không có sự gắng sức vất vả. Vì thế, con sẽ nhớ lời chúc phúc đặc biệt nào của ngày hôm nay? Trở thành người nỗ lực dễ dàng. Bất cứ điều gì dễ dàng thì nhanh chóng được thực hiện. Công việc nào đòi hỏi nhiều nỗ lực thì khó khăn, do đó mất thời gian. Vì thế, tất cả các con là ai? Là người nỗ lực dễ dàng. Con hãy nói về điều đó! Con hãy nhớ đến điều đó! Khi con quay trở về đất nước của con, con đừng để mình gắng sức vất vả. Khi con có bất kỳ công việc nào đòi hỏi phải gắng sức vất vả, hãy nói từ trái tim con “Baba ơi, Baba của con!” và việc gắng sức vất vả sẽ kết thúc. Achcha. Giờ đây, con đã đón mừng sinh nhật rồi, phải không? Người Cha đã đón mừng và tất cả các con cũng đã đón mừng. Achcha.

Bây giờ, con có thể thực hành bài diễn tập này chỉ trong vòng một giây không? Con có thể thực hiện bài tập này mà, phải không? Achcha. (BapDada dẫn thiền.)

Gửi đến tất cả các con, những đứa con hướng thượng ở khắp mọi nơi, những đứa con liên tục duy trì lòng hăng hái và nhiệt tình; gửi đến tất cả những đứa con là người nỗ lực dễ dàng, đã nhận được lời chúc phúc của thời kỳ Chuyển giao; gửi đến những ai nói “Tôi, linh hồn” với nhận thức về linh hồn ở bên Người Cha; gửi đến những ai trao cho tất cả các linh hồn sự hợp tác bằng cách tạo ra bầu không khí thông qua thái độ của mình; gửi đến những đứa con chủ nhân toàn năng nỗi nhớ, niềm thương, lời chúc phúc, lời chúc mừng và lời chào namaste của BapDada.

BapDada nói với những chị lớn hai lần nước ngoài: Tất cả các con đã nỗ lực thật tốt. Các con đã lập ra các nhóm và hoạt động cần mẫn. Ở đây, bầu không khí thật tốt và cũng có cả sức mạnh của tập thể, theo cách này, mọi người nhận được sự tươi mới và con trở thành công cụ cho điều đó. Tốt lắm. Tất cả các con đều sống ở xa với nhau, vì thế sức mạnh của tập thể cũng thật tốt. Một gia đình lớn như thế sum họp lại với nhau, dĩ nhiên điểm đặc biệt của mỗi một người cũng tạo ra tác động. Các con đã lên kế hoạch thật hay. BapDada cảm thấy vui lòng. Các con nhận lấy hương thơm của mọi người. Mọi người trở nên hạnh phúc và các con nhận được lời chúc phúc. Thật hay là tất cả các con hội ngộ cùng nhau. Các con có thể trao đổi những ý tưởng với nhau và các con cũng nhận được sự tươi mới. Các con thích những điểm đặc biệt của nhau; và bằng cách vận dụng những điểm đặc biệt ấy, cả nhóm cũng trở nên tốt. Việc này thật tốt.

Các anh chị em sống trong trung tâm: (Biểu ngữ – Chúng con sẽ giữ cho ánh sáng của tình yêu thương và lòng nhân từ luôn được thắp sáng.) Các con đã có suy nghĩ thật hay. Các con hãy có ánh nhìn nhân từ dành cho bản thân, hãy có ánh nhìn nhân từ dành cho những bầu bạn đồng hành cùng con, và cũng có ánh nhìn nhân từ dành cho mọi người khác. Tình yêu thương của Thượng Đế là thỏi nam châm, vì thế con có thỏi nam châm là tình yêu thương của Thượng Đế. Con có thể làm cho bất kỳ linh hồn nào thuộc về Người Cha với thỏi nam châm là tình yêu thương của Thượng Đế. BapDada đặc biệt trao lời chúc phúc từ trái tim của Người cho tất cả những ai đang sống ở các trung tâm, bởi vì tất cả các con đã làm rạng danh của Baba trên toàn thế giới. Các con đã lan tỏa tên của Brahma Kumaris đến mọi ngóc ngách rồi, phải không? Và điều mà BapDada thích nhất là giống như con là những đứa con hai lần nước ngoài, các con cũng thực hiện công việc phục vụ kép. Phần đông các con đều có công việc đời thường, và các con cũng làm cả công việc tâm linh. BapDada nhìn thấy điều này và chiếc TV của BapDada thì rất lớn. Không có chiếc TV nào lớn như thế ở đây. Chiếc TV này cho thấy con học chớp nhoáng ra sao, con dùng bữa sáng trong khi đang đứng như thế nào, và con đi đến nơi làm việc của con đúng giờ thế nào. Con thực hiện những điều kỳ diệu. Nhìn thấy tất cả những điều này, BapDada tiếp tục trao cho con tình yêu thương từ trái tim của Người. Tốt lắm. Con đã trở thành công cụ làm cho công việc phục vụ được thực hiện; và như là món quà dành cho việc con trở thành công cụ, Người Cha tiếp tục trao cho con ánh nhìn drishti đặc biệt. Con đã duy trì mục tiêu thật tốt. Con thật tốt, con cũng sẽ tốt như thế, và làm cho người khác trở nên tốt.

Lời chúc phúc:

Mong con tiết kiệm ngân sách mọi kho báu của mình và trở thành người nỗ lực được tinh lọc. 

Trong cuộc sống đời thường, nếu con không tiết kiệm trong gia đình, việc nhà không thể vận hành tốt. Tương tự như vậy, nếu những đứa con công cụ không biết tiết kiệm, trung tâm sẽ không vận hành tốt. Kia là việc nội trợ hữu hạn, trong khi đây là việc nội trợ vô hạn. Vì thế, con phải kiểm tra xem con đã tiêu tốn thêm bao nhiêu suy nghĩ, lời nói và sức mạnh của mình. Những ai biết tiết kiệm ngân sách mọi kho báu của mình và sống tiết kiệm theo đó thì được gọi là người nỗ lực được tinh lọc. Không suy nghĩ, lời nói, hành động hoặc sức mạnh nào từ kiến thức này bị lãng phí.  

Khẩu hiệu:

Hãy để mình được đong đầy kho báu tình yêu thương, trao cho mọi người tình yêu thương và nhận tình yêu thương.

*** Om Shanti ***

Thấm nhuần cốt cách đường bệ tâm linh và sự thanh khiết 

Sức mạnh của sự thanh khiết làm cho con trở nên vô cùng xứng đáng được tôn thờ. Con chuyển hóa thế giới ô trọc này với sức mạnh của sự thanh khiết. Sức mạnh của sự thanh khiết làm lắng dịu cho những linh hồn đang cháy bừng trong ngọn lửa thói tật. Sức mạnh của sự thanh khiết giải thoát linh hồn khỏi ràng buộc của các thói tật trong nhiều kiếp. Từ thời kỳ Đồng trở đi, thế giới này đã được hỗ trợ một chút dựa trên sự thanh khiết. Hãy biết tầm quan trọng của sức mạnh của sự thanh khiết và đội chiếc vương miện ánh sáng của sự thanh khiết. 

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×