Giờ đây, con hãy giải thoát cho bản thân,
trở thành chủ nhân trao tặng sự giải thoát
và trở thành công cụ giải thoát cho mọi người
Hôm nay, BapDada, Đại Dương Yêu Thương, đang ngắm nhìn tất cả những đứa con dấu yêu ở khắp mọi nơi. Người vui lòng khi nhìn thấy hai loại con. Một loại đó là những đứa con tan hòa trong tình yêu thương; và loại thứ hai là những đứa con đáng yêu. Những con sóng của tình yêu thương từ cả hai loại con đều đang tiến đến Người Cha từ trước giờ amrit vela. Trong trái tim của mỗi đứa con, bài hát “Baba của tôi” đang tự động cất lên. Cũng bài hát ấy đang cất lên trong trái tim của BapDada “Những đứa con của Ta, những đứa con dấu yêu của Ta, những đứa con chính là chiếc vương miện ở trên đầu của BapDada”.
Bởi vì hôm nay là ngày hoài niệm, cho nên có những con sóng mãnh liệt của tình yêu thương trào dâng trong tâm trí của những đứa con. Chuỗi ngọc trai yêu thương của nhiều đứa con đang được đeo quanh cổ của BapDada. Người Cha cũng đang choàng vòng tay yêu thương của Người lên những đứa con. Tất cả các con đều tan hòa trong vòng tay vô hạn của BapDada vô hạn. Hôm nay, mọi người đã đặc biệt đến đây trên chiếc máy bay của tình yêu thương; và những đứa con từ rất xa cũng đã đến đây trong hình dáng avyakt (tinh tế), hình dáng thiên thần, bằng chiếc máy bay tâm trí. Hôm nay, BapDada đang trao cho tất cả những đứa con nỗi nhớ nhung gấp muôn triệu cho ngày hoài niệm, cũng như là ngày của sức mạnh này. Ngày này nhắc nhở con về nhiều loại nhận thức (nhiều ký ức), và mỗi một nhận thức làm cho con trở nên mạnh mẽ trong vòng một giây. Danh sách những ký ức đi vào nhận thức của con trong vòng một giây, phải không? Ngay khi nhận thức ấy xuất hiện ở trước mặt con, con có niềm hân hoan say sưa về việc trở nên mạnh mẽ. Con có nhớ nhận thức đầu tiên là gì không? Khi con đến để thuộc về Người Cha, Người đã nhắc nhở con về nhận thức nào? Rằng con là linh hồn may mắn của Chu kỳ trước. Con có nhớ sự chuyển hóa nào diễn ra với nhận thức đầu tiên này không? Bằng cách trở nên ý thức linh hồn, con trở nên hân hoan say sưa trong tình yêu thương của Thượng Đế, Người Cha. Tại sao con lại hân hoan say sưa? Những lời yêu thương đầu tiên nào phát ra từ trái tim của con? “Baba ngọt ngào của con”. Sau đó, con có niềm hân hoan say sưa nào khi những lời vàng này phát ra? Bằng cách nói, biết và chấp nhận “Baba của con”, mọi thành quả thuộc về Thượng Đế trở thành của con. Con có trải nghiệm này, phải không? Bằng cách nói “Baba của con”, rất nhiều thành quả trở thành của con. Ở đâu có thành quả, con không cần nỗ lực để tưởng nhớ đến Cha, mà sẽ có sự tưởng nhớ tự động và dễ dàng, bởi vì thành quả ấy là của con. Kho báu của Người Cha trở thành kho báu của con. Ở đâu con có ý thức “của tôi”, con không phải nỗ lực để nhớ; có sự tưởng nhớ tự nhiên. Điều gì đó là “của tôi” thật khó để quên, không khó để nhớ. Con trải nghiệm cơ thể của con thuộc về con, thế thì con có thể quên được không? Con phải nỗ lực để quên nó đi. Tại sao? Nó là “của tôi”. Vì vậy, ở đâu có ý thức “của tôi”, việc tưởng nhớ là dễ dàng. Vì thế, nhận thức của con đã làm cho con trở thành linh hồn mạnh mẽ. Câu nói “Baba của con” đã làm được điều này. Con đã làm cho Đấng ban tặng vận may, Đấng ban tặng kho báu vô hạn thuộc về con. Các con là những đứa con thể hiện những điều kỳ diệu, tuyệt vời, phải không? Con đã đạt được quyền đối với sự nuôi dưỡng từ Thượng Đế. Sự nuôi dưỡng trực tiếp từ Thượng Đế chỉ nhận được một lần duy nhất trong cả Chu kỳ. Con nhận được sự nuôi dưỡng từ các linh hồn và từ linh hồn thánh thần trong suốt toàn bộ thời gian, nhưng sự nuôi dưỡng từ Thượng Đế thì chỉ nhận được trong kiếp này.
Vì vậy, vào ngày hoài niệm cũng như ngày của sức mạnh này, con dễ dàng nhớ đến niềm hân hoan say sưa và niềm hạnh phúc dựa trên sự nuôi dưỡng của Thượng Đế, phải không? Bởi vì bầu không khí của ngày hôm nay là bầu không khí của sự tưởng nhớ dễ dàng. Vì thế, vào ngày hôm nay, con có giữ mình là yogi dễ dàng không, hay con cũng phải chật vật để nhớ đến Cha vào ngày này? Ngày hôm nay được gọi là ngày của tình yêu thương, phải không? Vì thế, tình yêu thương làm cho con chấm dứt việc phải nỗ lực. Tình yêu thương làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng. Hôm nay, con có giữ mình là yogi dễ dàng không, hay là có bất kỳ khó khăn nào? Những ai đã đối mặt với khó khăn trong ngày hôm nay, hãy giơ tay lên! Không ai có bất kỳ khó khăn nào sao? Tất cả các con đều giữ mình là yogi dễ dàng sao? Tốt lắm, những ai giữ mình là yogi dễ dàng, thì hãy giơ tay lên! (Mọi người đều giơ tay lên.) Achcha, tất cả các con đều giữ mình là yogi dễ dàng chứ? Hôm nay, con đã tiễn biệt Maya. Hôm nay Maya không đến chứ? Hôm nay con đã tiễn biệt Maya rồi chứ? OK, con đã tiễn biệt Maya hôm nay. Chúc mừng các con cho điều đó. Nếu con giữ mình tan hòa vào sự tưởng nhớ theo cùng cách như vậy, con sẽ tiễn biệt Maya mãi mãi, bởi vì 70 năm đang hoàn tất. Vì thế, BapDada muốn tổ chức năm nay như là năm độc đáo, năm yêu thương đối với tất cả, năm thoát khỏi nỗ lực và năm thoát khỏi vấn đề rắc rối. Tất cả các con có thích điều này không? Con có thích không? Con sẽ tổ chức năm nay như là Năm Giải thoát chứ? Con muốn đi đến vùng đất giải thoát, vì thế con phải làm cho nhiều linh hồn bất an đang trải nghiệm đau khổ nhận được sự giải thoát bằng cách trở thành bạn đồng hành của Người Cha, Đấng ban tặng sự giải thoát. Chỉ khi con, chủ nhân trao tặng sự giải thoát, trở nên tự do thì con mới có thể đón mừng Năm Giải thoát. Các con, những linh hồn Brahmin, trở nên tự do và trở thành công cụ trao sự giải thoát cho nhiều người khác. Một loại ngôn ngữ trói buộc con, thay vì làm cho con tự do, nó lại làm cho con phụ thuộc vào vấn đề, đó là “Nó không giống như thế này, nó giống như thế kia. Nó không giống như thế kia, nó giống như thế này”. Khi vấn đề đến, con nói “Baba ơi, nó không giống như thế này, nó giống như thế kia. Nếu không, nó sẽ không giống như thế”. Đó là những trò chơi biện hộ.
BapDada đã nhìn thấy tập hồ sơ của mọi người. Người đã nhìn thấy điều gì trong những tập hồ sơ? Đối với phần đông, tập hồ sơ đầy những tờ giấy với những lời hứa được viết ra. Vào lúc đưa ra lời hứa, con đưa ra lời hứa bằng cả trái tim mình, thậm chí con có suy nghĩ về điều đó, nhưng cho đến hiện tại, đã được thấy rằng tập hồ sơ tiếp tục trở nên dày hơn, và nó vẫn chưa kết thúc. Cho lời hứa kiên định, đã được bảo rằng “Dù con có phải chết, con cũng không được phá bỏ lời hứa của mình”. Vì thế, hôm nay, BapDada đã nhìn thấy tập hồ sơ của mọi người. Con đã đưa ra nhiều lời hứa thật hay. Con đã đưa ra lời hứa từ trong tâm trí của con và con cũng đã viết nó ra. Vậy thì năm nay con sẽ làm gì? Con sẽ gia tăng tập hồ sơ của con, hay là con sẽ kết thúc việc hứa hẹn? Con sẽ làm gì? Những ai đang ngồi ở hàng ghế đầu, các Pandava, hãy nói đi! Các giáo viên, hãy nói đi! Trong năm nay, con sẽ lập hồ sơ cùng với BapDada và chốt hạ nó? Hay là năm nay con sẽ bổ sung thêm một trang nữa? Con sẽ làm gì? Nói đi nào, các Pandava! Con sẽ hoàn thành tập hồ sơ chứ? Những ai cảm thấy như thế, cho dù con phải khiêm cung cúi mình, nếu con phải thay đổi, thậm chí nếu con phải nhẫn nhịn hoặc nghe những điều khác, rằng con phải thay đổi, hãy giơ tay lên! Xem nào, hãy ghi lại hình ảnh của mọi người trên TV! Hãy chụp hình của mọi người. Có 2, 3, 4 chiếc máy quay. Hãy chụp hình tất cả các bên! Lưu những hình ảnh này lại! Chụp hình lại và gửi cho Người Cha! Người phụ trách quay phim đâu? BapDada cũng nên nhận được lợi ích từ tập hồ sơ. Chúc mừng các con! Các con có thể vỗ tay.
Con hãy nhìn xem, bên này thì có khoa học, bên kia thì có sự tham nhũng/tha hóa, bên khác nữa thì có tội lỗi, và tất cả những điều này sẽ tiếp tục gia tăng theo cách của nó. Nhiều kế hoạch mới đang tiếp tục được thực hiện, nhưng con là con của Đấng Sáng Tạo nên thế giới. Vì thế, trong năm nay, con hãy đưa vào sự mới mẻ để lời hứa của con là kiên định, bởi vì mọi người đều mong muốn sự hiển lộ diễn ra. Rất nhiều chi phí đang được bỏ ra. Những chương trình thật lớn đang được tổ chức ở nhiều nơi. Mỗi một cánh chuyên môn đều đang làm việc thật tốt, nhưng giờ đây, trong năm nay, con hãy bổ sung thêm một điều này: bất kỳ công việc phục vụ nào con làm, chẳng hạn như, con có thể phục vụ thông qua lời nói, đừng để nó chỉ là công việc phục vụ bằng cái miệng của con, mà hãy có sự phục vụ bằng suy nghĩ, lời nói và hành động được đong đầy tình yêu thương và sự hợp tác. Hãy để cả ba loại hình phục vụ này diễn ra đồng thời. Đừng nên có sự chia tách. Được thấy rằng, trong một loại hình phục vụ, không có kết quả mà BapDada mong muốn nhìn thấy. Con cũng mong muốn sự hiển lộ diễn ra, vì thế cho đến hiện tại kết quả này thật tốt. So với trước kia thì kết quả này thật là tốt. Mỗi một người tham gia khi ra về đều nói rằng “Điều này thật hay, kiến thức này thật hay”. Tuy nhiên, trở nên tốt nghĩa là sự hiển lộ diễn ra. Vì thế, giờ đây, con hãy bổ sung thêm điều này: cùng với điều đó, con phải có tình yêu thương và sự hợp tác bằng cả suy nghĩ, lời nói và hành động của con. Hãy trao điều này cho mỗi một người đồng hành, dù đó là người đồng hành Brahmin hay là người ở bên ngoài là công cụ cho công việc phục vụ. Trao đi tình yêu thương và sự hợp tác nghĩa là đạt được số hạng đầu trong công việc phục vụ được thực hiện thông qua hành động. Đừng nói ngôn ngữ kiểu “Điều này đã diễn ra như vậy, đây là lý do vì sao con phải làm như thế kia”. Thay vì trao tình yêu thương, thỉnh thoảng con lại có những điều khác để nói và Baba không sử dụng những lời lẽ như thế. “Con phải làm việc này. Con phải nói điều này. Con phải xem xét tất cả những điều này”. Đừng để như thế. Trong suốt nhiều năm, con thấy rằng BapDada đã để cho nó diễn ra. “Không phải thế này, mà là thế kia”, nó sẽ tiếp tục trong bao lâu nữa đây? Trong cuộc trò chuyện từ tim đến tim của những đứa con với BapDada, đa số các con nói “Baba ơi, cuối cùng khi nào Người sẽ kéo màn ra? Chuyện này sẽ tiếp tục trong bao lâu nữa đây?”. BapDada đang hỏi con “Ngôn ngữ cũ này, kiểu bất cẩn và cay đắng cũ này, sẽ tiếp tục trong bao lâu nữa đây?”. BapDada cũng có một câu hỏi “Trong bao lâu nữa?”. Nếu con trả lời được, BapDada cũng sẽ trả lời khi nào thì sự phá hủy diễn ra. Kể cả vào lúc này, BapDada cũng có thể mở tấm màn của sự phá hủy trong vòng một giây, nhưng trước hết, những ai sẽ cai trị ở đó thì cũng nên sẵn sàng. Chỉ khi giờ đây con đã chuẩn bị xong, con sẽ mang sự hoàn tất đến gần. Liên quan đến bất kỳ điểm yếu nào, con đừng đưa ra bất kỳ lời biện hộ hoặc lý do nào, mà hãy tìm ra giải pháp. Con nói “Vì lý do này, cho nên…”. BapDada theo dõi trò chơi của những đứa con suốt cả ngày. Người có tình yêu thương dành cho các con, vì thế Người liên tục theo dõi những trò chơi. Chiếc TV của BapDada rất lớn. Cả thế giới có thể được nhìn thấy trên chiếc TV này đồng thời. Những đứa con từ khắp mọi nơi có thể được nhìn thấy. Dù ở Mỹ hay ở Gurgaon, tất cả đều được nhìn thấy. Vì thế, BapDada nhìn thấy nhiều trò chơi. Kiểu nói “chậm lại, hoãn lại” thật là thú vị. “Baba ơi, có lý do này; đó không phải là lỗi của con, người kia đã làm như thế…”. Được rồi, người kia đã làm như thế, nhưng con đã tìm ra giải pháp cho điều đó chưa? Con cứ để cho lời biện hộ mãi là lời biện hộ, hay là con thay đổi lời biện hộ thành giải pháp? Mọi người đều hỏi “Baba ơi, hy vọng của Người là gì?”. Vì thế, BapDada đang nói cho con biết hy vọng của Người. BapDada chỉ có một hy vọng thôi: rằng giải pháp nên được nhìn thấy, và lý do cùng những lời biện hộ nên chấm dứt. Hãy để vấn đề kết thúc và mọi chuyện tiếp tục được hóa giải. Việc này khả thi không? Những ai ngồi ở hàng đầu tiên, việc này khả thi không? Ít ra con hãy gật đầu. Những đứa con đang ngồi ở phía sau, việc này khả thi không? (Mọi người đều giơ tay.) Achcha. Vậy thì, nếu ngày mai BapDada bậc chiếc TV của Người lên, thì… Chắc chắn Người sẽ theo dõi trên TV, phải không? Vì thế, nếu ngày mai BapDada theo dõi trên TV, dù là ở nước ngoài hay ở Ấn Độ, dù đó là ngôi làng nhỏ hay là tiểu bang lớn, sẽ không có bất kỳ lý do hay lời biện hộ nào cả, phải không? Con chắc chắn chứ? Con không đang nói “Thưa vâng” cho điều này. Sẽ có lý do hoặc lời biện hộ sao? Hãy giơ tay lên! Con đã giơ tay lên thật tốt. BapDada cảm thấy vui lòng. Thật tuyệt khi làm cho con giơ tay lên. Con biết cách làm vui lòng Baba. BapDada nhìn thấy và nghĩ rằng một nắm nhỏ trong số muôn triệu, và số ít ỏi trong nắm nhỏ ấy, đã trở thành công cụ, vậy thì ngoại trừ các con ra, ai sẽ làm điều gì đó? Con chính là người phải thực hiện việc đó. BapDada có hy vọng ở con. Tất cả những người khác đến đều sẽ trở nên ổn thỏa khi nhìn thấy trạng thái của con. Họ sẽ không phải nỗ lực. Con trở nên như thế này bởi vì tất cả các con đã hứa với Người Cha điều này, vào khoảnh khắc con nhận lấy kiếp sinh Brahmin: rằng con sẽ ở cùng với nhau, con sẽ trở thành bạn đồng hành và trở về Nhà cùng với nhau, rồi đi đến vương quốc cùng với cha Brahma. Con đã hứa hẹn điều này, phải không? Bởi vì con sẽ ở cùng với nhau và trở về cùng với nhau, cho nên con cũng là những người đồng hành phục vụ cùng với nhau, phải không?
Hôm nay, con sẽ làm gì? Con đã giơ tay lên thật tốt. BapDada vui lòng, nhưng mỗi khi bất kỳ tình huống nào đến, con hãy nhớ đến ngày này và giờ này, con đã giơ tay lên cho điều gì. Con sẽ nhận được sự giúp đỡ. Con phải trở nên như thế này. Giờ đây, con hãy trở nên như thế này thật sớm. Con nghĩ rằng con cũng là người như thế từ Chu kỳ trước, rằng con cũng chính là người như thế vào Chu kỳ này, và con phải trở nên như thế này vào mỗi Chu kỳ. Điều này là chắc chắn, phải không? Hay là con sẽ trở nên như thế này trong vòng hai năm, rồi đến năm thứ ba con sẽ rời đi? Sẽ không là như thế. Hãy liên tục nhớ rằng con chính là công cụ, rằng con là số ít trong số muôn triệu và là một nắm nhỏ trong số ít ỏi đó. Rất ít người trong số muôn triệu sẽ đến, nhưng con là một nắm nhỏ trong số ít ỏi ấy.
Hôm nay là ngày của tình yêu thương! Không điều gì là khó khăn để thực hiện vì tình yêu thương. Đó là lý do vì sao BapDada đang nhắc nhở con về tất cả những điều này trong hôm nay. Shiv Baba thật hạnh phúc khi nhìn thấy con có bao nhiêu tình yêu thương dành cho Brahma Baba. Ở khắp mọi nơi, Baba đã thấy rằng cho dù ai đó là học trò 7 năm hay 70 năm, vào ngày này, những ai đã ở đây trong 70 năm qua hoặc thậm chí là 7 ngày thì đều tan hòa vào tình yêu thương. Cha Shiva rất vui lòng khi nhìn thấy tình yêu thương của những đứa con dành cho cha Brahma.
Baba có nên trao thêm cho con tin tức trong ngày hôm nay không? Vào ngày này, đến cả đội quân tiên phong cũng xuất hiện trước mặt BapDada. Đội quân tiên phong cũng đang nhớ đến tất cả các con: Khi nào con sẽ mở cánh cổng dẫn đến sự giải thoát cùng với Người Cha? Hôm nay, cả đội quân tiên phong đang nói với BapDada: Hãy cho chúng con cái ngày! Baba nên trả lời thế nào đây? Con hãy nói đi! Baba nên trả lời thế nào đây? Ai là người khéo léo trong việc đưa ra câu trả lời? BapDada trả lời rằng nó sẽ diễn ra sớm thôi, nhưng Người Cha cần đến sự hợp tác của con cho điều này. Tất cả các con sẽ quay trở về Nhà cùng với Người Cha, phải không? Con có phải là người trở về Nhà cùng với Người Cha không, hay con là người sẽ dừng lại vào lúc này lúc khác trong khi con đi? Con là người sẽ quay về cùng với Người Cha, phải không? Con sẽ thích trở về Nhà cùng với nhau, phải không? Trong trường hợp đó, con sẽ phải trở nên ngang bằng, phải không? Nếu con muốn trở về Nhà cùng với nhau, con sẽ phải trở nên ngang bằng. Câu nói là gì? “Tay trong tay, cùng với nhau như là những người đồng hành”. “Tay trong tay” nghĩa là ngang bằng. Các Dadi, hãy nói đi. Sự chuẩn bị sẽ được thực hiện chứ? Các Dadi, hãy nói đi. Các Dadi, hãy giơ tay lên. Các Dada, hãy giơ tay lên. Các con được gọi là Dada, phải không? Vậy thì, các Dadi, các Dada, hãy nói đi. Con có cái ngày chưa? (Nếu không phải bây giờ, thì không bao giờ.) “Nếu không phải bây giờ, thì không bao giờ” có nghĩa là gì? Bây giờ, con đang sẵn sàng, phải không? Con đã đưa ra câu trả lời thật hay. Việc này phải được hoàn tất. Mỗi người các con, cả mới và lâu năm, nên xem bản thân con là người có trách nhiệm. Đừng có trẻ người non dạ trong chuyện này. Kể cả đứa con 7 ngày tuổi cũng có trách nhiệm. Các con sẽ trở về Nhà cùng với nhau, phải không? Nếu Người Cha muốn đi một mình, Người có thể làm như thế, nhưng Người sẽ không đi một mình; con phải đi cùng với Người. Đó là lời hứa giữa Người Cha và các con. Con sẽ làm tròn lời hứa của mình, phải không?
Baba đã nhận được nhiều lá thư tưởng nhớ, những bức e-mail và những cú điện thoại từ khắp mọi nơi. Chúng đều đã tiến đến đây, Madhuban, cũng như vùng tinh tế. Nỗi nhớ nhung thấm đẫm tình yêu thương trong tâm trí của những bà mẹ đang ở trong ràng buộc cũng đã tiến đến BapDada. BapDada nhớ đến những đứa con dấu yêu như thế thật nhiều, và Người cũng đang trao cho chúng lời chúc phúc.
Gửi đến tất cả những đứa con dấu yêu ở khắp mọi nơi; gửi đến những đứa con yêu thương, cũng như những đứa con tan hòa vào tình yêu thương; gửi đến những đứa con tràn đầy kiến thức và sức mạnh, những đứa con tích lũy muôn triệu trong mỗi bước đi dựa theo lời shrimat của Người Cha; gửi đến những đứa con liên tục yêu thương, luôn duy trì lòng tự trọng của mình và trao cho người khác sự tôn trọng; gửi đến những đứa con chiến thắng, liên tục theo lời shrimat của Người Cha; gửi đến những đứa con yogi dễ dàng luôn đặt mỗi bước chân của mình theo bước chân của BapDada, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào namaste của BapDada.
Lời chúc phúc:
Mong con luôn luôn sẵn sàng, và dựa trên việc có đường kết nối rõ ràng, hãy thi đậu với số hạng đầu.
Luôn luôn sẵn sàng chính là điểm đặc biệt của cuộc đời Brahmin. Đường kết nối trí tuệ của con phải rõ ràng đến mức mỗi khi con nhận được dấu hiệu từ Người Cha, con luôn luôn sẵn sàng. Vào lúc đó, không cần suy nghĩ về bất cứ điều gì. Bất thình lình, con sẽ được hỏi, con sẽ được ra lệnh ngồi xuống đây, con sẽ được bảo hãy đi đến nơi nào đó. Khi ấy, con không được nhớ đến bất kỳ tình huống nào hoặc người thân nào, chỉ sau đó con sẽ thi đậu với số hạng đầu. Tuy nhiên, con phải luôn luôn sẵn sàng, bởi vì đó sẽ là bài thi bất ngờ.
Khẩu hiệu:
Để làm cho tâm trí của con mạnh mẽ, hãy trao cho bản thân, linh hồn, nguồn dưỡng chất là nhận thức về Thượng Đế và sức mạnh của Thượng Đế.
*** Om Shanti ***
Giờ đây, hãy thắp lên ngọn lửa yêu thương và làm cho yoga của con trở thành núi lửa
Nhiều đứa con nói rằng khi chúng ngồi trong sự tưởng nhớ, thay vì trở nên ý thức linh hồn, chúng nghĩ về công việc phục vụ. Như thế này là sai, bởi vì vào khoảnh khắc sau cùng, thay vì trở nên vô thể, nếu con nghĩ đến công việc phục vụ, con sẽ rớt bài thi trong vòng một giây ấy. Vào lúc đó, con chỉ được nhớ đến Người Cha và trạng thái vô thể, không thói tật và vô thể của con, không nhớ đến điều gì khác. Bằng cách nghĩ đến công việc phục vụ, con đi vào hình dáng hữu hình của con. Nếu con không thể có trạng thái lẽ ra con nên có khi con muốn, con sẽ bị lừa phỉnh.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
