Avyakt Murli ngày 15-02-2026

Để đạt được món quà cho việc tiến lên nhanh và đi vào tầng lớp đầu tiên,
hơi thở và suy nghĩ của con nên thật là mạnh mẽ.
Hãy giữ cho trái tim thật lớn và chân thật,
rồi mọi nhu cầu của con sẽ được đáp ứng.

Hôm nay, Người Cha Zero (số không) đã đến để gặp gỡ những đứa con hero (anh hùng) của Người. Vào ngày hôm nay, tất cả các con đã đến để đón mừng sinh nhật của Người Cha; và cùng với điều đó, con cũng đã đến để đón mừng sinh nhật của con. BapDada đang trao cho tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi, cho dù con đang ngồi riêng tư trước mặt Người hoặc con đang ở xa nhưng lại gần gũi với trái tim của Người, lời chúc mừng với tất cả các mối quan hệ. Trong đó, có lời chúc mừng trong ba mối quan hệ nói riêng: Baba đang đặc biệt trao những lời chúc mừng trong mối quan hệ Người Cha, Người Thầy và Satguru, tương ứng với vai trò nuôi dưỡng, giáo dục và trao phúc lành cho tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng tất cả các con.

Các tín đồ cũng tổ chức sinh nhật đặc biệt này, nhưng con biết rằng sinh nhật này là sinh nhật mừng tình yêu thương bất diệt của Người Cha và những đứa con. Kể từ lúc ban đầu, Người Cha và những đứa con đã ở bên nhau. Cùng với điều đó, Người Cha đã ở bên những đứa con trong nhiệm vụ chuyển hóa thế giới, bởi vì có nhiều tình yêu thương giữa Người Cha và những đứa con. Giờ đây, các con đang ở bên nhau; và các con cũng sẽ trở về Nhà cùng với nhau. Người Cha không thể quay trở về mà không có những đứa con, và những đứa con cũng không thể quay trở về mà không có Người Cha, bởi vì các con đồng hành cùng nhau với tình yêu thương trong trái tim con. Sau khi trở về Nhà, khi con đi đến vương quốc của con, con sẽ cai trị ở đó cùng với cha Brahma. Vì vậy, trong số những kiếp sinh của con, kiếp sinh này là đáng yêu nhất và độc đáo nhất. Không kiếp sinh nào khác trong 84 kiếp trong cả Chu kỳ có cùng giá trị như kiếp sinh này. Kiếp sinh đáng yêu như thế, trong đó con cũng có bạn đồng hành, đây là kiếp sinh đặc biệt giá trị như kim cương. Vì vậy, con đã đến để đón mừng sinh nhật của con hay là sinh nhật của Người Cha? Hay là Người Cha đã đến để đón mừng sinh nhật của những đứa con, hay là con đã đến để đón mừng sinh nhật của Người Cha? Ở khắp mọi nơi, các tín đồ tổ chức lễ Shiv Jayanti hoặc Shiv Ratri; họ tổ chức lễ với rất nhiều tình yêu thương. Nhìn thấy các tín đồ, BapDada trao cho họ quả trái cho việc làm thờ cúng của họ. Tuy nhiên, có sự khác biệt trong cách mà họ tổ chức với cách mà con tổ chức. Họ tổ chức lễ vào ban đêm, trong khi con tổ chức lễ vào giờ amrit vela. Amrit vela là khoảng thời gian hướng thượng nhất. Vào giờ amrit vela, BapDada làm đầy tạp dề của tất cả những đứa con với lời chúc phúc. Tạp dề của tất cả các con được đong đầy lời chúc phúc, phải không? Mỗi ngày, con đều nhận được lời chúc phúc từ Người Cha, Đấng ban tặng phúc lành. Mỗi người các con đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ BapDada. Tạp dề của con được đong đầy những lời chúc phúc ấy, phải không? Vì vậy, tất cả các con đã đến đây với thật nhiều lòng hăng hái và nhiệt tình. BapDada rất, rất vui lòng khi nhìn thấy tất cả những đứa con và Người liên tục hát bài hát “Wah, những đứa con! Wah!”. Những đứa con cũng nói “Wah, Baba! Wah!”. Vì vậy, Người Cha nói “Wah, những đứa con! Wah!”. Những ai trở thành con của Người Cha thì chỉ chiếm một nắm nhỏ trong số muôn triệu linh hồn. Có hàng triệu linh hồn trên thế giới, trong khi con chỉ là một nắm nhỏ trong số muôn triệu linh hồn, Người Cha gọi đây là những đứa con may mắn và dấu yêu của Người. Con có niềm hân hoan say sưa rằng vào mỗi Chu kỳ, con chính là một nắm nhỏ những đứa con trong số muôn triệu linh hồn không? Cho dù hiện tại có bao nhiêu linh hồn với địa vị cao, thì chỉ có một nắm nhỏ những đứa con trong số muôn triệu linh hồn từ mọi ngóc ngách đã nhận ra Người Cha và đang đón mừng sinh nhật của Người. Con có niềm hạnh phúc rằng con chính là nắm nhỏ trong số muôn triệu linh hồn không? Con có niềm hân hoan say sưa ấy không? Hãy giơ tay lên! Con có niềm hân hoan say sưa bất diệt, phải không? Đây không phải là niềm hân hoan say sưa chỉ thỉnh thoảng mới có, phải không? Niềm hân hoan say sưa này liên tục tồn tại, và sẽ luôn được duy trì. Maya thử thách con, và con trải nghiệm được điều đó, phải không? Maya cũng có nhiều tình cảm dành cho những đứa con của Thượng Đế, nhưng con biết rằng Maya có mối quan hệ với những đứa con của Thượng Đế kể từ lúc ban đầu cho đến bây giờ. Maya và con của Thượng Đế có mối liên hệ với nhau. Nhiệm vụ của Maya là đến, trong khi nhiệm vụ của các con là gì? Là xua đuổi Maya đi ngay từ xa. Đừng để bà ấy đến! Hay là con cứ để bà ấy đến? Không. Hãy xua đuổi bà ấy đi ngay từ xa! Khi con để bà ấy đến, bà ấy phát triển thói quen đến. Bà ấy cũng cảm thấy rằng con để cho bà ấy đến, và thế là bà ấy đến. Tuy nhiên, Người Cha thấy rằng một số đứa con không chỉ để cho Maya đến, mà chúng còn dành cho Maya sự đối đãi trọng thị, và chúng còn mời Maya dùng trà hoặc cà phê. Con có biết con dành cho Maya sự đối đãi trọng thị nào không? Con bị ảnh hưởng bởi Maya và nghĩ rằng tấm biển “Quá trễ” vẫn chưa được dựng lên, và vẫn còn thời gian; rằng con đang nỗ lực và con sẽ tiến đến đích của mình. Vì thế, Maya cũng cảm thấy con đã để cho bà ấy đến; thêm nữa, con cũng dành cho bà ấy sự đồng hành của con; con dành cho bà ấy sự đối đãi trọng thị. Một số đứa con có thể nhận ra Maya. Một số đứa con mắc sai lầm trong việc nhận ra Maya và thắc mắc đây là lời chỉ dẫn của Maya hay là lời chỉ dẫn của Người Cha. Do không nhận ra Maya, cho nên chúng bị ảnh hưởng bởi Maya. BapDada đang nói với những đứa con mahavir (chiến binh dũng cảm), chiến thắng và may mắn của Người rằng “Đừng để Maya đến!”. Giờ đây, con đừng dành thời gian của con để cho Maya đến, rồi lại xua đuổi Maya đi, bởi vì còn lại rất ít thời gian, và hãy hứa rằng con thực hiện nhiệm vụ chuyển hóa thế giới và con là người phục vụ cho thế giới, trao cho các linh hồn trên thế giới lời giới thiệu về Người Cha, trao cho họ của thừa kế là sự giải thoát thì vẫn chưa được hoàn tất. Hãy sử dụng thời gian của con để hoàn thành nhiệm vụ ấy. Nếu con sử dụng thời gian của mình cho việc xua đuổi Maya, con sẽ làm tròn lời hứa trở thành người chuyển hóa thế giới của con như thế nào? Con là bạn đồng hành của Người Cha, phải không? Từ lúc nhận lấy kiếp sinh Brahmin, con đã hứa với Người rằng “Giờ đây chúng con sẽ ở bên Người, và chúng con sẽ trở về Nhà cùng với nhau”. Vì thế, giờ đây hãy xua đuổi Maya ngay từ xa dựa trên những sức mạnh mà con đã nhận được từ Người Cha. Đừng sử dụng thời gian của con trong việc đó. Hãy nhìn xem, con đã nỗ lực suốt 70 năm rồi. Giờ không phải là lúc để cho Maya đến, rồi con xua đuổi bà ta đi, bởi vì con biết bà ấy mà. Con tràn đầy kiến thức, phải không? Con có kiến thức về toàn bộ Vở kịch. Vì thế, những đứa con tràn đầy kiến thức, con phải sử dụng thời gian cho việc gì? Con phải tích lũy thật nhiều hai loại kho báu. Hai loại kho báu nào? Một là kho báu suy nghĩ và hai là kho báu thời gian. Cả hai loại kho báu đều vĩ đại, và tất cả các con đều biết điều này, bởi vì con là đứa con tràn đầy kiến thức của Người Cha tràn đầy kiến thức. Con là chủ nhân tràn đầy kiến thức, phải không? Con có tràn đầy không? Một số đứa con thì có kiến thức, nhưng không tràn đầy kiến thức. Con là ai? Con có tràn đầy kiến thức không? Hãy giơ tay lên! Con tràn đầy kiến thức hay chỉ có kiến thức mà thôi? Tất cả các con có tràn đầy kiến thức không? Con đã giơ tay lên. Tốt lắm! Wah! Con tràn đầy kiến thức. Con có kiến thức để xua đuổi Maya đi không? Những đứa con đang ngồi ở phía sau có kiến thức này không? Achcha. Các con đang vẫy cờ. Các bà mẹ có kiến thức này không? Các bà mẹ tràn đầy kiến thức chứ? Những đứa con hai lần nước ngoài thì sao? Những đứa con hai lần nước ngoài cũng đang vẫy cờ. Achcha. Con hãy nhìn xem cảnh tượng này đẹp đến dường nào. Những lá cờ trông thật đẹp. Vì thế, tràn đầy kiến thức nghĩa là xua đuổi Maya đi ngay từ xa. Vậy thì con có giống như thế không? BapDada đã nói với con rằng chỉ vào lúc này, thời kỳ Chuyển giao, ngân hàng mới tồn tại để con tích lũy kho báu của mình. Rồi trong suốt cả Chu kỳ, con sẽ không có ngân hàng để con có thể tích lũy. Bất cứ điều gì con tích lũy được vào lúc này, nó sẽ liên tục hữu ích. Tuy nhiên, ngân hàng để con tích lũy sẽ chỉ mở vào lúc này, vào thời kỳ Chuyển giao. Vì thế, con nói gì với mọi người? Khi con trao bức thông điệp này, con nói với mọi người rằng “Nếu không phải bây giờ, thì không bao giờ!”. Vì thế, tất cả các con có nhớ điều này không? Nếu không phải bây giờ, thì không bao giờ. Con có luôn nhớ điều này không? Kiếp sinh vào thời kỳ Chuyển giao là ngắn nhất, nhưng đó là kiếp sinh vô giá. Giá trị của kiếp sinh này kéo dài liên tục suốt cả Chu kỳ. Vì thế, con kiểm tra xem con đã tích lũy được bao nhiêu rồi chứ? Con đang tích lũy nhiều bao nhiêu mà con muốn, phải không? BapDada đã nói với con rằng thời gian để đi bộ giờ đã kết thúc. Giờ là lúc để bay. Thời gian cho việc nỗ lực đã kết thúc, giờ là lúc để thực hiện nỗ lực mãnh liệt. Đây cũng là khoảng thời gian ngắn ngủi. Đây là lý do vì sao BapDada đã trao cho các con, những đứa con hai lần nước ngoài tước hiệu “người nỗ lực mãnh liệt gấp đôi”. Con hãy nói đi, con có phải là người nỗ lực mãnh liệt gấp đôi không? Hãy giơ tay lên! Những đứa con nỗ lực mãnh liệt gấp đôi, chắc chắn chứ? Achcha. Cùng với lời chúc mừng sinh nhật, BapDada cũng đang chúc mừng các con. Gửi đến các con muôn, muôn triệu lời chúc mừng!

BapDada đã thấy rằng một số đứa con đã chú ý đến bài tập về nhà mà Người đã trao — về việc trở nên OK. Chỉ một số ít ỏi đạt được điểm số 100. Có nhiều người hơn đạt được 50% điểm số. Tuy nhiên, BapDada mong muốn… Baba có nên nói cho con biết Người mong muốn điều gì không? BapDada có hy vọng ở mỗi một người, là ngọn đèn hy vọng của Baba, là đứa con mahavir đáp ứng hy vọng của BapDada. Vì thế, theo thời gian, nếu con không tích lũy điều này trong suốt một thời gian dài trong tấm biểu đồ nỗ lực mãnh liệt của con kể từ bây giờ, BapDada sẽ nhắc nhở con về ba điều hết lần này đến lần khác: bất thình lình, luôn luôn sẵn sàng và tích lũy trong tài khoản của con trong suốt một thời gian dài. BapDada mong muốn rằng trong vương quốc của con…, và con hạnh phúc rằng vương quốc của con sắp sửa đến. Hiện tại, con trao đi bức thông điệp rằng Người Cha đã đến. Tương tự như vậy, con cũng trao tin tức tốt lành rằng vương quốc thánh thiện của con, vương quốc bình an và hạnh phúc sắp đến. Khi con trao cho mọi người bức thông điệp này, chỉ những ai tích lũy nỗ lực mãnh liệt trong tài khoản của mình trong suốt một thời gian dài thì sẽ đạt được quyền đối với vận may vương quốc từ kiếp đầu tiên cho đến kiếp thứ 21. Hãy giữ tài khoản “trong suốt một thời gian dài” trong nhận thức của con, bởi vì có niềm vui trong ngôi nhà mới. Nếu con đến sau hai hoặc ba kiếp, nếu ngôi nhà cũ đi hai hoặc ba tháng, con sẽ nói gì? Nó mới hay là cũ đi ba tháng rồi? BapDada mong muốn mỗi một đứa con đặc biệt được yêu thương của Người, những đứa con tuyệt vời nhất, những đứa con được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim của Người Cha, đến với kiếp sinh đầu tiên như là bạn đồng hành cùng cha Brahma. Con có thích điều này không? Con thích điều này chứ? Con thích chứ? Achcha. Vậy thì con sẽ phải làm gì? Con sẽ phải làm điều gì đó, phải không? Con thích điều đó, và Người Cha cũng thích điều đó, vậy thì con sẽ phải làm gì? Giờ đây, hãy để quá khứ là quá khứ, BapDada sẽ tha thứ cho con về điều đó. Đó là quá khứ. Kể từ bây giờ, con sẽ trao cho Người Cha điều gì như là món quà sinh nhật dành tặng cho Người? Con sẽ tặng quà, phải không? Con đã đến để đón mừng sinh nhật của Người Cha, vậy thì con sẽ tặng cho Người món quà nào? Hy vọng của Baba ở mỗi một đứa con là kể từ bây giờ, trong khoảng thời gian cuối cùng này, con có thể tiến lên nhanh. Những ai đã đến đây lần đầu tiên, hãy giơ tay lên! Achcha.

Gửi đến tất cả những đứa con đã đến sau, BapDada đang trao muôn triệu lời chúc mừng cho những ai đã đến đây lần đầu tiên. Baba đang nói với con về vận may, vẫn còn đường lề để tạo nên vận may cho con, bởi vì tấm biển “Quá trễ” vẫn chưa được dựng lên. Nếu ai đó đã đến sau mà nỗ lực nhanh, người ấy có thể “đến sau, đi nhanh, về trước”, và đi vào hàng ngũ đầu tiên. Không phải là con số đầu tiên, bởi vì con số ấy đã được biết, nhưng người ấy có thể đi vào hàng ngũ đầu tiên. Con có thích điều này không? Các con, những đứa con mới đến, có thích điều này không? Con có cơ hội. BapDada sẽ dành cho con một chỗ, nhưng con sẽ phải làm điều gì đó. Hãy chú ý trong từng hơi thở và trong từng suy nghĩ. Hãy để mỗi một hơi thở và mỗi một suy nghĩ thật là mạnh mẽ. Đừng để nó bị lãng phí, bởi vì tước hiệu của con là gì, những đứa con đến đây lần đầu tiên và những đứa con đã đến nhiều lần? Các con là những đứa con mạnh mẽ, chứ không phải là những đứa con yếu đuối. BapDada trao tình yêu thương và nỗi nhớ nhung nào? Tình yêu thương và nỗi nhớ nhung mỗi ngày là: Những đứa con dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim. Đây là lý do vì sao BapDada đang trao cho con cơ hội vàng này. Tuy nhiên, những ai mong muốn nhận lấy cơ hội này thì có thể nhận lấy. Người Cha sẽ trao, Người bị ràng buộc làm việc này. Có bất kỳ người nỗ lực mãnh liệt nào không? Con vẫn còn có cơ hội. Một khi tấm biển “Quá trễ” được dựng lên, mọi thứ sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, con sẽ tặng cho BapDada món quà sinh nhật nào? Con đã đến để đón mừng lễ sinh nhật này, phải không? BapDada đã trao cho tất cả các con món quà đặc biệt vào ngày sinh nhật của con, và nếu kể từ ngày hôm nay cho đến lúc cuối con nỗ lực tăng cường đến 90%, BapDada sẽ cộng thêm cho con 10%. Con có đồng ý với điều đó không? Giờ đây, bất cứ điều gì lãng phí đều phải kết thúc. Khi những vị thần của thời kỳ Vàng đến, họ không hiểu ngôn ngữ mà con nói ở đây. Khi con sử dụng từ “nỗ lực”, họ sẽ hỏi “Nỗ lực là gì vậy?”, bởi vì họ là những người đang trải nghiệm phần thưởng. Tương tự như vậy, các con, những người nỗ lực mãnh liệt, cần phải hoàn toàn chấm dứt mọi điều lãng phí trong giấc mơ, suy nghĩ và hành động thực tế của con. Con có lòng can đảm này không? Baba sẽ cộng thêm cho con 10% điểm đặc ân. Con có đồng ý không? Hãy giơ tay lên! Con chắc chắn bao nhiêu %? 100% chứ? Không; phải là 101% bởi vì BapDada không thích khi không có những đứa con và sự bầu bạn của chúng. Người Cha tin rằng bởi vì con đã nói “Baba của con” và Baba đã nói “Con của Ta”, cho nên con phải trở nên ngang bằng với Người Cha. Giờ đây, cần có suy nghĩ quyết tâm. Con đã cho in một quyển sách, phải không?“Suy nghĩ Quyết tâm là Chìa khóa cho Thành công”. Đừng để suy nghĩ của con trở nên bình thường. Con là ai? Trông có ổn không nếu như Tổng thống ở đây hành động theo cách bình thường? Vậy thì con là ai? Con là cư dân của ba chiếc ngai. Chiếc ngai lớn nhất đó là ngai vàng trái tim của BapDada. Vì thế, những ai có ngai vàng trái tim sẽ trở thành bạn đồng hành trong kiếp sinh đầu tiên. Mặc dù chỉ một người ngồi trên ngai thôi, nhưng ít ra các con có thể trở thành những người có quyền trở thành một phần trong gia đình hoàng tộc của vương quốc. Vì thế, những ai làm tròn tình đồng hành, ít nhất các con sẽ trở về Nhà cùng với nhau. BapDada sẽ đưa các con đi theo cách nào đó. Cho dù Người đưa con trở về ghé qua nơi nào đó hay là về thẳng, chắc chắn Người sẽ đưa các con trở về. Sau đó, con sẽ ngồi miết ở Nhà sao? Có ổn không nếu như cha Brahma sắp rời đi mà con vẫn cứ ngồi ở đó? Các con là những Raja Yogi, phải không? Các con tự trao cho mình tước hiệu nào và các con dạy cho người khác điều gì? Raja Yoga (yoga để trở thành vua) hay là praja yoga (yoga để trở thành thần dân)? Thậm chí nếu có thần dân đường bệ, thì các con cũng không phải là yogi thần dân. Các con là những Raja Yogi. Vậy thì tất cả các con có nhớ món quà mà Người Cha đã trao cho tất cả các con không? Cho đến khi nào? Cho đến lúc cuối. BapDada đã thấy rằng con nỗ lực thật nhiều, và khi BapDada nhìn thấy những đứa con đang gắng sức vất vả, Người không thích những đứa con phải vất vả như thế. Vì thế, con hãy chìm đắm trong tình yêu thương, rồi nỗ lực sẽ kết thúc. Khi con nói “Baba của con”, mọi thứ “của tôi” khác đều kết thúc. Khi con nói “Baba của con”, thì mọi thứ “của tôi” khác cũng kết thúc, phải không? Con mang đến món đồ chơi bên trong nó chứa nhiều con búp bê khác (búp bê Nga). Có 10 đến 12 con búp bê chứa trong một con búp bê lớn. Con đưa ra món đồ chơi ấy, và con là người nói “Baba của con, Baba của con”, phải không? Người là Baba của con, phải không? Người không phải là Baba của các maharathi. “Baba của con”. Bởi vì Người là “Baba của con”, cho nên con hãy làm tan biến mọi thứ “của tôi” hữu hạn vào “của Người”. Thay vì là “của tôi”, hãy nói “của Người”, rồi sẽ có nhiều khác biệt. Có bao nhiêu khác biệt giữa “của tôi” (mera) và “của Người” (tera)? Chỉ là chữ “m” và chữ “t” mà thôi. Có sự khác biệt chỉ ở một chữ. Vậy thì con kiên định với “Baba của con”, phải không? Chắc chắn chứ? Chắc chắn bao nhiêu %? 100% hay là 101%? Con hãy đưa lên một ngón tay cho 101%. Những ai nói 101%, hãy giơ tay lên! BapDada đang nhìn thấy cảnh tượng này. Cảnh tượng này cũng đang được chiếu trên TV. Achcha.

Gửi đến tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi, những đứa con được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim của BapDada; gửi đến tất cả những người nỗ lực mãnh liệt ở khắp mọi nơi; gửi đến tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi chấp nhận món quà mà BapDada đã trao, và gửi đến những ai đã trao cho BapDada món quà thông qua suy nghĩ của mình; gửi đến những người nỗ lực kiên định, liên tục làm cho suy nghĩ của mình trở nên kiên định; gửi đến tất cả những đứa con đưa ra lời hứa và mang đến sự hiển lộ, thật nhiều, thật nhiều tình yêu thương và sự trìu mến từ trái tim của BapDada. Làm ơn hãy chấp nhận tình yêu thương và nỗi nhớ nhung từ trái tim. Liên tục gửi đến tất cả những đứa con lời chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng!

Lời chúc phúc:

Mong con liên tục vượt thoát bằng cách có thái độ là một vị khách, theo đó làm cho gia đình và trạng thái của con trở nên hướng thượng.

Những ai tiến lên trong khi xem mình là khách thì trở nên tách rời khỏi ngôi nhà của cơ thể mình. Vị khách thì không có bất cứ thứ gì là của mình. Người ấy sử dụng mọi thứ, nhưng không mang cảm nhận sở hữu. Trong khi sử dụng mọi tiện ích, người ấy tách rời với chúng đến mức độ nào, người ấy trở nên đáng yêu đối với Người Cha nhiều chừng ấy. Người ấy dễ dàng vượt thoát khỏi cơ thể, mối quan hệ thuộc về cơ thể và mọi tài sản sở hữu. Người chủ gia đình có thái độ là khách đến mức độ nào, theo đó người ấy càng trở nên hướng thượng và trạng thái của người ấy được duy trì  ở mức cao.

Khẩu hiệu: 

Làm cho tính cách của con trở nên thanh khiết và trong sạch, rồi thành công sẽ tan hòa trong mỗi bước đi của con.

*** Om Shanti ***

Với sự thống nhất và niềm tin, hãy đạt được thành công trọn vẹn 

Giờ đây, con phải cho cả thế giới thấy sự thật về tất cả chúng ta là một khối thống nhất; chúng ta thuộc về một Đấng, và chúng ta có trạng thái liên tục, ổn định. Chúng ta ở trong tình yêu thương với một Đấng, và hiển lộ tên của một Đấng. Giờ đây, hãy kéo lên lá cờ của trạng thái vàng đáng yêu và độc đáo này. Cho dù con còn mới hay đã lâu năm, cho dù con bệnh hay khỏe mạnh, cho dù con là tượng binh hay kỵ binh, tất cả các con phải thống nhất và hợp tác với nhau. Rồi con sẽ dễ dàng trở thành hiện thân của thành công.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×