
Vào ngày sinh nhật của Shiva, hãy dâng lên bông hoa hôi là sự tức giận
cho BapDada và trở thành tấm gương.
Với bằng chứng thực tế từ con đường gia đình thanh khiết,
hãy mang sự hiển lộ đến gần.
Hôm nay, tất cả các con đang ngồi riêng tư trước mặt Người Cha, hoặc những đứa con đang ngồi ở khắp mọi nơi trong vùng đất này và ở nước ngoài, đang trao thật nhiều, thật nhiều lời chúc mừng với thật nhiều niềm hạnh phúc nhân dịp đón mừng ngày sinh nhật Người Cha của các con. Các con đang ngồi riêng tư trước mặt Người, và những đứa con khác thì đang ngồi ở xa, tất cả đều đang gửi những lời chúc mừng từ trái tim với thật nhiều niềm hạnh phúc bằng cách sử dụng những tiện ích của khoa học. Tất cả các con đã đến đây để đón mừng sinh nhật của Người Cha hay là sinh nhật của các con? Sinh nhật này là sinh nhật độc đáo. Tại sao sinh nhật này lại độc đáo? Vì đó vừa là sinh nhật của Người Cha, vừa là sinh nhật của những đứa con. Không có sinh nhật nào khác giống như thế này trong cả Chu kỳ. Con hãy đi một vòng cả Chu kỳ và nhận ra đây là lễ sinh nhật độc đáo như thế nào. BapDada đang hỏi tất cả các con rằng “Tất cả các con đã đến để trao lời chúc mừng cho Người Cha hay là để nhận được lời chúc mừng từ Người Cha?”. BapDada không làm bất cứ việc gì một mình, bởi vì ngọn lửa hiến tế này đã được tạo ra khi con nhận lấy kiếp sinh. Bởi vì các Brahmin được cần đến cho ngọn lửa hiến tế này, vì thế kiếp sinh của con cũng diễn ra cùng với kiếp sinh của Người Cha. Ký ức về điều này được đón mừng dưới hình thức là lễ Shiv Ratri, vì thế các saligram cũng được tôn thờ đồng thời. Rất nhiều saligram được tôn thờ. Vì thế, sinh nhật này là sinh nhật tuyệt vời. Đó là lý do vì sao sinh nhật này được bảo là quý giá như kim cương. BapDada đang trao cho tất cả những đứa con đồng hành của Người muôn, muôn triệu lời chúc mừng trong khi ở giữa muôn, muôn triệu cánh tay kết thành tràng hoa. Đây cũng là dấu hiệu của tình yêu thương sâu đậm trong trái tim của Người Cha và những đứa con. BapDada đã hứa với con rằng Người sẽ ở bên con và cũng quay trở về cùng với con. Vì thế, con hãy nói đi! Con cũng đã hứa với Người Cha rồi, phải không, rằng các con sẽ ở bên nhau vào thời kỳ Chuyển giao? Các con sẽ ở bên nhau và các con đang phục vụ cho thế giới cùng với nhau. Các con phải ở bên nhau và các con cũng sẽ bay cùng với nhau. Vì thế, con hãy nói đi. Con cũng đã hứa rồi, phải không, rằng con sẽ ở bên nhau, hãy quay trở về cùng với nhau và cai trị trong thế giới cùng với cha Brahma? Con đã đưa ra lời hứa này chưa? Đó là lời hứa kiên định chứ? Đây là điểm đặc biệt của lễ Shiv Jayanti.
Kể từ giờ amrit vela, BapDada đã thấy rằng những đứa con từ những nơi khác nhau đang gửi những lời chúc mừng với thật nhiều niềm hạnh phúc. Tất cả các con đang trao và cũng đang nhận được lời chúc mừng theo từng cá nhân. Trao và nhận diễn ra cùng lúc. Các con, những đứa con của Thượng Đế, những người đang tổ chức sinh nhật của riêng mình, may mắn đến nhường nào! Gương mặt của mỗi người thật là hạnh phúc, đong đầy niềm hạnh phúc và được nhìn thấy đang bay. Một mặt, BapDada đang nhìn thấy vận may của những đứa con; và mặt khác, Người cũng đang nhìn thấy các tín đồ. Kể cả vào lúc này, các tín đồ đang cầu gọi “Xin hãy đến”, trong khi con đang tổ chức sinh nhật cùng với Người. BapDada đã thấy rằng trải nghiệm của các tín đồ cũng không hề thua kém. Những gì con đang làm theo cách thực tế, họ đang tổ chức đón mừng phương pháp tốt như thế như là một ký ức. Con đã đưa ra lời thề (vrat), theo đó họ tạo ra ký ức về việc nhịn ăn (vrat). Họ tuân thủ việc nhịn ăn trong vòng một ngày hoặc trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng con đã đưa ra lời thề nào? Tất cả các con đã hứa đưa ra lời thề trước Người Cha rồi, phải không? Con đã hứa với Cha trong niềm hạnh phúc rằng “Baba ơi, chúng con sẽ tuân thủ lời thề này trong cả kiếp sinh Brahmin. Vì thế, con đã đưa ra lời hứa này rồi, phải không? Lời hứa nào? Lời hứa về sự thanh khiết. Con đã đưa ra lời hứa này trong một kiếp, nhưng lời hứa trong một kiếp sẽ tiếp diễn trong 21 kiếp. Họ nhịn ăn, nhịn uống trong một thời gian ngắn, và họ thức suốt cả đêm (jaagran). Tuy nhiên, tất cả các con, với việc thức tỉnh (jaagran) trong một kiếp, đi vào ánh sáng từ bóng tối, và sự thức tỉnh (jaagran) của con sẽ tiếp diễn trong 21 kiếp. Trên khắp thế giới, con đã thức tỉnh (jaagran) đến mức sẽ có ánh sáng được thắp lên trên khắp thế giới. Sẽ không có bóng tối đau khổ hoặc bất an. Vì thế, con hãy nói đi, con đã mang cả thế giới từ đau khổ vào ánh sáng, vì thế con ưa thích lời thề vô hạn này, phải không? Con không thấy đó là việc khó khăn, phải không? Việc này dễ dàng hay là khó khăn? Con thấy nó dễ dàng. Những ai thấy việc này là dễ dàng, hãy giơ tay lên! Đôi khi con thấy nó khó khăn chứ? Có thể thỉnh thoảng chứ? Không, bởi vì con biết rằng thanh khiết là quyền sinh ra đã có của con. Đây là lý do vì sao sự thanh khiết của con không chỉ là tịnh dục, mà có cả sự thanh khiết trong suy nghĩ, lời nói, hành động, mối quan hệ và mối liên hệ. Các con là những người hấp thu tâm ấn thanh khiết một cách dễ dàng. Vì thế, con đã có suy nghĩ cho sự thanh khiết, nhưng giờ đây, theo thời gian, BapDada đang trao cho con lời cảnh báo về thời gian rằng giống như con có lòng can đảm và đưa ra lời thề giữ thanh khiết — xem đó là lối sống nguyên thủy của con, tương tự như vậy, con quỷ thứ hai chính là tức giận. Vì thế, hôm nay, BapDada đang hỏi “Con đã đưa ra lời thề và đã thay đổi thái độ của con liên quan đến con quỷ lớn nhất. Tuy nhiên, đối với con quỷ thứ hai là tức giận, con cũng đã có suy nghĩ chiến thắng đối với nó chứ? Hay là con đã cho phép, bởi vì con nghĩ nó là con quỷ thứ hai?”. Tức giận đi vào mối liên hệ với mọi người. Bất cứ khi nào con tổ chức sinh nhật của con, con tặng quà cho nhau, vì thế hôm nay, giống như đa số các con, đang tiến lên với lòng can đảm và với sự giúp đỡ của Người Cha, đã chiến thắng con quỷ đầu tiên, con có thể chiến thắng đối với tức giận theo cùng cách như vậy không? Bất kỳ tính quỷ nào cũng gây ra phiền muộn, tính quỷ tức giận đi vào mối liên hệ với người khác. Tính quỷ tức giận đến khi con đi vào mối liên hệ với người khác. Khi con có sự tức giận bên trong tâm trí, con bị khống chế bởi tính nóng giận ấy. Các con đã đến để tổ chức sinh nhật của Người Cha, vì thế hôm nay BapDada muốn nhận được món quà tức giận từ các con, những đứa con của Bharat và những đứa con ở nước ngoài. Việc này khả thi chứ? Việc này có khả thi không? Những ai nghĩ rằng con có thể trao nó đi như là món quà cho Người Cha vào ngày hôm nay, để rồi con không có nó trong tâm trí hoặc trong giấc mơ của con nữa: con có sức mạnh để có suy nghĩ như thế và tiến lên với lòng can đảm chứ? Có không con? Vì thế, con phải trao suy nghĩ này cho Người Cha với lòng can đảm, rằng: con sẽ làm việc đó và nhận được phần thưởng từ Người Cha. Hãy trao nó như là phần thưởng và nhận được món quà. Nếu con chiến thắng tức giận, con sẽ có lòng can đảm để chiến thắng những thói hư tật xấu khác. Ai trong số các con nghĩ rằng con sẽ trao đi món quà này và nhận được món quà từ Người Cha? Con hãy giơ tay lên! Achcha. Con đang vẫy cờ. Các kumari cũng như vậy, hãy cẩn thận.
Nhìn thấy lòng can đảm của những đứa con, BapDada cảm thấy thật vui lòng. Con đang nhìn thấy cảnh tượng này, phải không? Hãy chụp hình lại! Con hãy giơ tay lên! Hãy chụp hình của mọi người! Khi con tổ chức cuộc gặp gỡ vào giờ amrit vela mỗi ngày, BapDada sẽ trao cho con lời chúc mừng rằng con dễ dàng trở thành linh hồn có trải nghiệm vào lúc đó nhờ vào lòng can đảm của con. Tất cả các con đang ở nơi của mình. Khi mọi người thấy có nhiều người các con sống cùng với nhau và cũng chăm sóc cho gia đình của con, rằng con không rời bỏ gia đình và nhà cửa của mình, mà con đã tạo ra gia đình thanh khiết, điều gì sẽ diễn ra? Những mong ước tốt lành mà tất cả các con có đó là có hàng dài các linh hồn, hàng dài ấy sẽ được nhìn thấy. Tức giận được nhìn thấy theo cách thực tế. Họ nhìn thấy theo cách thực tế con không chỉ nói về sự thanh khiết, mà con minh họa điều đó bằng cách giữ mình thanh khiết. Con muốn có sự hiển lộ, vì thế đây là bằng chứng thực tế, mọi người sẽ tự động bị thu hút bởi điều này và đến đây, nhưng… Baba có nên nói cho con biết về từ “nhưng” không? Người có nên nói cho con biết thêm không? Đối với đa số các con, lý do cho sự tức giận đó là sự ghen tị về khía cạnh nào đó, và cùng với điều đó, khi con nhìn thấy điều gì đó, con có mầm mống của suy nghĩ lãng phí về điều đó và chính điều này mang đến sự tức giận. Suy nghĩ lãng phí chính là mầm mống. Tức giận nảy sinh cùng với mầm mống này, và một từ chính là công cụ cho điều này. Nếu con chấm dứt từ này, nghĩa là mầm mống của nó, việc này sẽ trở nên dễ dàng. Đó là từ “Tại sao?”. “Tại sao lại như thế này? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao anh/chị lại làm việc này? Tại sao anh/chị lại đang làm việc này?”. Có hàng dài (queue) từ “Tại sao?” (“Kyu?” — /kiu:/, Q) này. Nếu con viết chữ “Q” trong tiếng Anh, con cảm thấy thật khó, trong khi nếu con viết chữ “A”, thì thật là dễ dàng. Vì thế, hôm nay, BapDada muốn con chấm dứt hàng dài (queue) những câu hỏi. Rồi mong muốn mà tất cả các con có đối với sự hiển lộ sẽ nhanh chóng diễn ra, để lá cờ tình yêu thương của Người Cha được kéo lên bên trong trái tim của mỗi người, để lá cờ được kéo lên và trái tim cất lên bài hát “Baba của chúng ta đã đến”. Mong muốn “Baba ngọt ngào đã đến!” sẽ được đáp ứng. Đây là điều con mong muốn, phải không? Để lá cờ hiển lộ nhanh chóng được kéo lên trong tim mọi người? Lý do vì sao việc này không đang diễn ra đó là do những câu hỏi: “Kyu” — “Tại sao?”, “Kya” — “Cái gì?”, “Kaise honga?” – “Nó sẽ diễn ra như thế nào?”. Vì thế, con hãy chấm dứt kiểu ngôn ngữ này. Nếu con muốn sử dụng từ “k”, thì hãy nói từ “kamal” – “tuyệt vời thay!”, “kỳ diệu thay!”. Đừng nói từ “k, k” dưới dạng câu hỏi. Khi BapDada mở trường nội trú cho những đứa con ở Pakistan vào những ngày đầu, mẹ Jagadamba từng bảo những đứa con đừng nói ngôn ngữ “k, k”. Ai nói từ “k, k” thật nhiều? (Con quạ.) Con có thích điều đó không? Vì thế, giờ đây, đừng bắt đầu với hàng dài từ “Tại sao?”. Ha ji! Achcha ji! Tốt lắm. Chúng ta sẽ làm việc này cùng với nhau. Chúng ta sẽ bay. Con hãy nói những điều như thế. Con có thể thay đổi ngôn ngữ của mình không? Đừng nói từ “k, k”. Hãy bỏ đi từ “Tại sao?” (“kyu?” — “queue”), rồi hàng dài người kia sẽ bắt đầu xuất hiện.
Những bông hoa hôi chỉ được dâng lên cho Shiva, và hôm nay con đang tổ chức lễ Shiv Ratri. Con đang tổ chức sinh nhật của Shiva, vì thế con hãy dâng (arpan) bông hoa hôi tức giận cho BapDada, rồi con sẽ trở thành tấm gương điển hình (darpan). Con có thích điều này không? Con có thích không? Achcha. Vì thế, giờ đây, BapDada sẽ nhận được kết quả khi Người lại đến vào ngày lễ Holi. Đừng trở nên mệt mỏi “Việc đó đã không diễn ra…”. Hãy thực hiện việc này trong khi có niềm tin trong trí tuệ của con rằng “Mình phải làm việc này”. Và con đã giơ tay lên. Giơ tay lên nghĩa là con đã trao nó cho Người Cha. Con đã trao nộp nó rồi, phải không? Con hãy giơ tay lên lần nữa! Các Dadi, các con có đang nhìn thấy cảnh tượng này không? Các con có thể vỗ tay. Đừng bao giờ đánh mất lòng can đảm. Nếu lòng can đảm bị sụt giảm dù chỉ một chút, thì hãy có can đảm trong tương lai và đừng dừng lại. Hãy tiếp tục tiến về phía trước. BapDada được kết hợp với nhau. Con nói điều này, phải không? Đừng nói rằng Người ở bên con, mà hãy nói rằng Người được kết hợp. Vì thế, nếu bất cứ chuyện gì xảy ra vào lúc nào đó, thì BapDada được kết hợp. Hãy đặt nó ở trước mặt Người và trao dâng nó cho Người. Tuy nhiên, BapDada mong muốn tất cả các con trở thành số một. Bất cứ thứ gì được trao cho con đều được ủy thác cho con. Con đã giơ tay lên, nghĩa là con đã trao nó đi, vì thế nó không còn là của con nữa. Đó là điều giá trị được ủy thác cho con. Vì thế, nếu nó đi vào suy nghĩ của con, đừng thiếu trung thực với bất cứ điều gì được ủy thác cho con. Như thế được xem là thật tệ hại. Con không thể hỏi xin bất cứ thứ gì con đã trao đi, bởi vì nó không còn là của con nữa.
Hôm nay, BapDada đang ngắm nhìn tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi đang theo dõi trên màn hình và đang theo dõi mọi diễn biến với niềm hạnh phúc và cũng có suy nghĩ như thế. Vậy thì Madhuban và tất cả các trung tâm sẽ trở thành gì? Sẽ trở thành gì? Tất cả các trung tâm sẽ nhận được lời chúc phúc: Mong con thoát khỏi trở ngại. Con có thích điều này không? Con có thích điều này không? BapDada biết rằng hoàn cảnh sẽ bất ngờ trở nên như thế, do đau khổ và bất an, cho nên tất cả các con sẽ cảm thấy xót thương cho tất cả các linh hồn, bởi vì các con là những linh hồn tổ tiên: các con xứng đáng được tôn thờ và cũng là tổ tiên nữa. Linh hồn tổ tiên không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy đau khổ hoặc sự bất an, xáo trộn của bất kỳ linh hồn nào. Bất kỳ ai mà con có tình yêu thương và lòng nhân từ dành cho họ, con không thể chịu đựng khi nhìn thấy đau khổ của họ. Vì thế, Người Cha nghĩ rằng trước khi thời gian chuyển hóa con, con nên trải nghiệm phần thưởng là thành quả từ nỗ lực của con. Không phải là thời gian đang dạy cho con. Thời gian không phải là người thầy của con. Vào lễ Holi, không ai trong số các con nên viết ra kết quả dài dòng cho bản thân. Không có thời gian để đọc những điều đó đâu. BapDada đã nói với con trước kia rằng giống như con nhận được tấm thẻ chúc phúc nho nhỏ, con chỉ cần viết từ “OK” trên một mẩu giấy nhỏ mà thôi. Con chỉ cần viết ra chữ “OK”. Nếu trong khi nỗ lực, con làm điều gì đó sai trái, thì hãy gạch ngang chữ “OK”. Việc này dễ, phải không? Đừng lãng phí quá nhiều giấy. Nếu việc đó diễn ra nhiều lần, con chỉ cần gạch thêm một đường: một lần, hai lần, ba lần, và gửi nó đến Madhuban trước lễ Holi. Các con có thể cùng gửi những ghi chú này. Các giáo viên nên gửi những ghi chú này. Rồi BapDada sẽ nhận được kết quả: ai là số một trong việc này. BapDada sẽ trao cho con phần thưởng là tình yêu thương gấp muôn triệu lần từ trái tim. Achcha.
Có những đứa con hai lần nước ngoài, phải không? Hãy giơ tay lên! Con sẽ đạt được số hạng, phải không? Chúng ta sẽ xem những đứa con nước ngoài đạt được số hạng hay là những đứa con từ Bharat đạt được số hạng. Tốt lắm. BapDada không nhìn mọi người chỉ là những người đáng trông mong, hy vọng, mà Người mong muốn nhìn thấy tất cả các con trong hình dáng là ngọn đèn hy vọng của Người Cha, những người chắc chắn sẽ thỏa mãn hy vọng của Người Cha. Madhuban sẽ làm gì? Những ai đến từ Madhuban, hãy giơ tay lên! Ở dưới núi, ở trên núi, tất cả đều thuộc về Madhuban. Con hãy vẫy tay đi! Achcha. Madhuban nên đạt được số hạng. Con nên đạt được số hạng, phải không? Mọi người nhanh chóng sao chép Madhuban. Vì thế, thật là tốt. Achcha.
Tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi giữ mình kết hợp thì đang theo dõi và đang lắng nghe, và những ai không nghe vào lúc này thì chắc chắn sẽ nghe thông qua murli. BapDada đang trao muôn, muôn triệu lời chúc mừng cho tất cả những đứa con dấu yêu nhất, ngọt ngào nhất ở khắp mọi nơi, những đứa con đáng yêu và hợp tác với Người Cha. Cùng với điều này, Baba cũng đang trao cho con ý nghĩ kéo cao lá cờ hiển lộ càng nhanh càng có thể. Đừng phụ thuộc vào thời gian. Đừng làm cho thời gian trở thành người thầy của con, bởi vì Người Cha là Người Cha, Người Thầy và Satguru của con. Hãy giống như mẹ Jagadamba – cô ấy đã đạt được số hạng chỉ với hai điều. Người Cha nói và mẹ Jagadamba thực hiện. Cô ấy đã nỗ lực mãnh liệt và đạt được số hạng. Tất cả các con tin vào điều đó, phải không? Vì thế, con hãy noi theo gương mẹ Jagadamba. Achcha. Tất cả các con, làm ơn hãy chấp nhận tình yêu thương và nỗi nhớ nhung, cùng thật nhiều, thật nhiều lời chúc phúc từ trái tim. Cùng với điều này, nhìn thấy những đứa con như là những chủ nhân, Baba đang gửi đến con lời chào namaste.
BapDada đã yêu cầu tất cả các vùng hãy gửi danh sách những người thừa kế và những người phát ngôn, những người phát ngôn có tầm ảnh hưởng, để rồi khi nghe những trải nghiệm của họ, người khác có thể được truyền cảm hứng để cũng trở nên như thế — những người phát ngôn có thể làm thỏa mãn cho bất kỳ ai. Tất cả các vùng đều nên gửi danh sách của mình. Hôm nay, BapDada thấy rằng Delhi đã gửi một bản danh sách. BapDada đang chúc mừng các con. Nếu tất cả các vùng đều gửi danh sách này, các con sẽ được trao cho kết quả: bao nhiêu người thừa kế đã sẵn sàng. Kết quả này sẽ được kiểm tra. Không phải là nếu danh sách được gửi, nó sẽ được tin ngay. Danh sách sẽ được âm thầm kiểm tra. Achcha. Các con đã nhận được những lời chúc mừng vào lúc đầu, kể cả vào lúc này, BapDada đang đưa tên của mỗi đứa con vào trái tim của Người và Người đang trao cho các con muôn, muôn triệu lời chúc mừng. Ở vùng tinh tế, Người Cha có hình ảnh tất cả những đứa con đã xuất hiện. BapDada tổ chức sinh nhật của những đứa con và những đứa con tổ chức sinh nhật của Người Cha. Chúc mừng cả hai. Achcha.
Lời chúc phúc:
Mong con đáng yêu đối với mọi người và giữ cho chiếc đĩa ghi của con tốt bằng cách trao cho họ sự tôn kính.
Con trao cho mọi người sự tôn kính đến mức độ nào, theo đó con sẽ giữ cho chiếc đĩa ghi của con được tốt. Trao sự tôn kính cho người khác nghĩa là giữ cho chiếc đĩa ghi của con tốt. Giống như trở thành người giúp đỡ cho yagya nghĩa là nhận được sự giúp đỡ, tương tự như vậy, trao sự tôn kính nghĩa là nhận được sự tôn kính. Trao đi một và có quyền nhận lại nhiều lần. Thông thường, được bảo rằng “Hãy trao tình yêu thương cho những người nhỏ hơn và trao sự tôn kính cho người lớn hơn”, nhưng những ai xem mọi người là lớn hơn mình và trao cho họ sự tôn kính thì được mọi người yêu thương. Để làm được điều này, hãy nắm vững bài học “Bạn trước” trong mọi tình huống.
Khẩu hiệu:
Nhớ những lời dạy mà con nhận được từ BapDada vào đúng thời điểm nghĩa là nỗ lực mãnh liệt.
*** Om Shanti ***
Liên tục trải nghiệm trạng thái không bị lung lay, không bị dời chuyển và liên tục
Những ai làm công việc phục vụ đa năng phải đặc biệt hiểu rằng con chỉ nhận được thành công đối với bất kỳ tình huống trái ngang nào khi trạng thái của con được duy trì liên tục và ổn định. Khi con trộn lẫn những lời chỉ dẫn của tâm trí con, ý thức cơ thể hoặc tâm ấn tiện dân với lời shrimat, trạng thái của con không được duy trì liên tục và ổn định. Khi tâm trí của con đang nếm trải những điều khác nhau, trạng thái của con cũng thay đổi. Khi tâm trí của con luôn nếm trải sự ngọt ngào, trạng thái của con cũng sẽ được duy trì liên tục và ổn định.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
