
Để làm tròn trách nhiệm yêu thương đối với gia đình,
hãy trở nên tràn đầy kiến thức, ngang bằng với Người Cha
và ổn định trong trạng thái người quan sát tách rời.
Hãy để trí tuệ của con có niềm tin vào Người Cha, vào bản thân,
vào Vở kịch và vào gia đình, theo đó trở nên chiến thắng.
Hôm nay, Người Cha tràn đầy sức mạnh đang ngắm nhìn những đứa con mạnh mẽ của Người, bởi vì mỗi một đứa con đang nỗ lực với tình yêu thương sâu đậm để trở nên ngang bằng với Người Cha (Bapsamaan). BapDada vui lòng khi nhìn thấy các con và Người cất lên những bài hát về sự tuyệt vời của các con trong trái tim của Người “Wah, các con! Wah!”. Con chính là chiếc vương miện ở trên đầu Người Cha. Con được tôn thờ trong cả hai hình dáng, trong khi Người Cha được tôn thờ chỉ trong một hình dáng. Vì thế, con dẫn đầu cả Người Cha thông qua Người Cha. Đây là lý do vì sao Người Cha vui lòng khi nhìn thấy nỗ lực của các con. Dĩ nhiên, các con có thứ hạng, nhưng việc có mục tiêu trong nỗ lực của con đang làm cho con tiến về phía trước.
Hôm nay, vào giờ amrit vela, Baba đã nhìn thấy một khía cạnh, đó là nền tảng của kiến thức này ở tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi. Nền tảng chính là niềm tin. Được bảo rằng “Những ai với trí tuệ có niềm tin thì chiến thắng”. Vì thế, Baba đã nhìn thấy niềm tin của tất cả các con. Dĩ nhiên là có thứ hạng, mọi người đều có niềm tin vào Người Cha, và dấu hiệu cho điều đó chính là con đã nhận ra Người Cha và thuộc về Người, con đã đến đây để gặp gỡ Người. Mỗi đứa con đều có niềm tin không bị phá vỡ vào Người Cha, nhưng cùng với niềm tin vào Người Cha, niềm tin của con vào những điều khác cũng phải vững mạnh. Phải có niềm tin vào bản thân. Cùng với điều đó, phải có niềm tin vào Vở kịch và niềm tin vào gia đình. Vững mạnh trong bốn niềm tin này nghĩa là trí tuệ của con có niềm tin, và con chiến thắng dựa trên nền tảng ấy. Vì thế, con hãy kiểm tra “Tôi có vững mạnh trong cả bốn loại niềm tin này không?”. Trong việc có niềm tin vào Người Cha, tất cả các con đều nói “Baba của con” và “Con thuộc về Người Cha”. Con nói “của tôi” đối với Người Cha và con đã đạt được đầy đủ thẩm quyền đối với Người Cha. Con đã đạt được thẩm quyền liên tục từ Người Cha và con đã đạt được quyền đối với mọi kho báu. Cùng với điều đó, tin tưởng bản thân cũng là điều cần thiết. Tại sao? Nếu con không có niềm tin vào bản thân, con trở nên phiền muộn. Tin tưởng vào bản thân nghĩa là “Tôi là hiện thân của lòng tự trọng mà Người Cha trao cho tôi. Tôi có quyền trị vì bản thân. Đích thân Người Cha đã trao cho tôi thật nhiều lòng tự trọng như thế”. Hãy đưa mỗi một điểm tự trọng vào nhận thức của con, rồi con sẽ trở nên thật hân hoan say sưa. Ngày nay, nếu mọi người nhận được bất kỳ tước hiệu nào, họ xem đó là vận may của họ, nhưng ai đã trao cho con điểm kiến thức về lòng tự trọng? Đích thân BapDada đã làm cho mỗi người các con trở thành hiện thân của lòng tự trọng. Bằng cách nhớ mỗi một điểm kiến thức về lòng tự trọng, con có thể bay với niềm hạnh phúc. Vì thế, hãy liên tục có niềm hân hoan say sưa này dựa trên niềm tin vào bản thân “Tôi là một trong số muôn triệu linh hồn, có quyền trị vì bản thân thông qua Người Cha và là hiện thân của lòng tự trọng”. Giống như con có niềm tin vào Người Cha, tương tự như vậy, có niềm tin vào bản thân là điều cần thiết, bởi vì khi con có niềm tin vào bản thân, trí tuệ của con có niềm tin vào mỗi một hành động của con, nghĩa là con có lòng tự trọng và con chiến thắng. Ý nghĩa của niềm tin chính là thành công. Không phải là “Tôi có niềm tin vào Người Cha”. Thật tốt khi mà con có niềm tin vào Người Cha, nhưng cùng với việc có niềm tin vào Người Cha, cũng cần có niềm hân hoan say sưa về việc “Tôi là ai?”. Hãy nhớ mỗi một điểm kiến thức về lòng tự trọng và niềm tin, rồi niềm hân hoan say sưa sẽ được nhìn thấy trong hoạt động và trên gương mặt của con. Nó được nhìn thấy, và sẽ liên tục được nhìn thấy. Cùng với điều này, điều thứ ba chính là có niềm tin vào Vở kịch. Đây cũng là điều cần thiết, bởi vì trong Vở kịch, có cả những vấn đề và cũng có cả thành công. Nếu con có niềm tin kiên định vào Vở kịch, thì những ai với trí tuệ có niềm tin có thể chuyển đổi vấn đề thành giải pháp, bởi vì có niềm tin nghĩa là chiến thắng. Vậy thì con chiến thắng ai đây? Bằng cách chuyển hóa nó, bất kỳ vấn đề nào cũng trở thành giải pháp trong vòng một giây; rồi con sẽ không có bất kỳ biến động nào. Con sẽ giữ mình không bị lay chuyển, bởi vì bằng cách có kiến thức về Vở kịch, con trở nên không bị lung lay và không bị dời chuyển. Con có niềm tin rằng con từng là hiện thân của giải pháp cũng vào Chu kỳ trước, nghĩa là con từng là linh hồn thành công, hiện tại con đang là như thế, và sau một Chu kỳ, con sẽ lại trở nên như thế. Vì vậy, niềm hân hoan say sưa này làm cho niềm tin của con vào Vở kịch trở nên kiên định. Rồi con có niềm hân hoan say sưa tâm linh (fakhoor) này và niềm hứng khởi (nasha) “Tôi từng là như thế. Tôi hiện đang là như thế. Và tôi sẽ trở nên như thế”. Vì vậy, có niềm tin vào Vở kịch trong cuộc đời nỗ lực này là điều cần thiết. Cùng với điều này, điều thứ tư đó là có niềm tin vào gia đình, bởi vì Người Cha đã tạo ra gia đình ngay khi Người đến. Giống như con có niềm tin vào Người Cha, có niềm tin vào gia đình cũng thật cần thiết bởi vì rốt cuộc đây là gia đình của ai? Ai khác có thể có gia đình vĩ đại đến như thế? Có niềm tin vào gia đình là điều cực kỳ cần thiết, bởi vì ai khác trên thế giới có gia đình lớn đến như thế? Con có thể kiểm tra bao nhiêu gia đình mà con muốn trong thế giới này: Có ai có được gia đình như thế này không? Không có lấy một người cha thánh thiện nào có được gia đình đông đúc đến như thế, bởi vì họ có các môn đồ, còn ở đây, đây chính là gia đình. Với gia đình này, con tiếp tục làm công việc phục vụ và có các mối quan hệ. Không phải là con chỉ có sự kết nối với Người Cha, và không thành vấn đề nếu con không có mối liên hệ nào với gia đình. Niềm tin của con vào gia đình phải kéo dài trong suốt 21 kiếp. Con biết điều đó mà, phải không? Bằng cách liên hệ với gia đình bằng trí tuệ có niềm tin rằng con đang tiến lên cùng với mọi người trong gia đình lớn này. Để tiến lên cùng với gia đình, con phải chú ý đến điều này. Mỗi người trong gia đình đang có và sẽ có những tâm ấn khác nhau. Ký ức về con chính là chuỗi hạt, và nếu con nhìn vào chuỗi hạt, con có thể nhìn thấy hạt đầu tiên và hạt thứ 108, bởi vì trong gia đình, tất cả đều có những tâm ấn khác nhau. Vì thế, con phải tiến lên trong đại gia đình như thế, trong khi hiểu tâm ấn của nhau. Đó là một gia đình, một Người Cha, một vương quốc, vì thế chúng ta phải tiến lên trong tình đoàn kết. Giống như đây là một gia đình lớn, vì vậy con phải có trái tim lớn đối với mọi người và hòa hợp với mọi người, trong khi ổn định trong trạng thái có mong ước tốt lành và tình cảm thuần khiết dành cho mọi người, bởi vì trong gia đình này, có nhiều tâm ấn và tính cách. Một số người có thể nghĩ “Có thành vấn đề gì với gia đình chứ? Tôi có niềm tin vào Baba. Tuy nhiên, ở đây, lối sống và vương quốc đều đang được thiết lập; đây không phải là tôn giáo. Những người sáng lập tôn giáo đã đến chỉ để thiết lập tôn giáo, chứ không phải vương quốc. Ở đây, tất cả các con cũng sẽ cai trị. Trong vương quốc, gia đình được cần đến, và con phải sống cùng với gia đình trong suốt 21 kiếp, trong những hình hài khác nhau. Con không thể rời bỏ gia đình và đi đến bất cứ nơi đâu. Vì thế, con hãy kiểm tra điều này. Đừng nghĩ rằng “Người Cha biết, và tôi biết”. Hãy làm mọi việc với Người Cha, nhưng nếu trong bốn niềm tin này, một niềm tin nào đó bị thiếu, sẽ có chao đảo. Dĩ nhiên, Người Cha luôn ở bên con như là Bạn Đồng Hành phục vụ cùng con để trao sakaash, nhưng ai là bạn đồng hành của con? Bầu bạn hữu hình mà con có chính là gia đình. Vì thế, Người Cha đã thấy rằng đa số các con đã tiến lên thật tốt trong việc có ba loại niềm tin, nhưng con cũng phải làm tròn trách nhiệm đối với gia đình; con phải làm hài hòa tâm ấn; con phải xem xét và tiến lên cùng với nhau với lòng nhân đức. Nhiều đứa con tiến lên theo khả năng của mình trong chuyện này. Tuy nhiên, Người Cha đã thấy rằng những ai đầy kiến thức trong việc có niềm tin vào gia đình, những ai liên tục tiến lên và sống với trạng thái là người quan sát tách rời, giống như Người Cha, thì trở thành người số một hoặc đi vào tầng lớp đầu tiên. Vì thế, con hãy kiểm tra: tính cách và ý định trong gia đình; những sai lầm vặt vãnh diễn ra trong gia đình; những trở ngại đến với gia đình. Vì thế, thi đậu trong khía cạnh liên quan đến gia đình là điều thật cần thiết.
Nếu có bất kỳ thiếu sót nào khi tiến lên cùng với gia đình và làm tròn trách nhiệm của con, dù đó là trở ngại lớn hay nhỏ, nó cũng gây ra rắc rối. Chỉ trong mối liên hệ với gia đình, những câu hỏi mới nảy sinh “Tại sao chuyện này lại như vầy? Làm sao nó lại như thế này?”. Thay vì hỏi “Tại sao?”, hãy nhận ra rằng con phải hòa hợp với nhau và làm tròn trách nhiệm với gia đình, bởi vì đây là gia đình của Người Cha. Đây là gia đình của Thượng Đế; đây không phải là gia đình bình thường. Hãy có niềm tin “Wah, Baba! Wah, Vở kịch! Wah, tôi! Wah, gia đình!”. Điều này ổn cả chứ? Con có kiểm tra điều này không? Con đã thi đậu trong cả bốn điều này rồi chứ? Trong cả bốn chứ? Không thiếu một điều nào chứ? Con hãy kiểm tra điều này! Hãy kiểm tra ngay bây giờ, bởi vì đây là cách duy nhất để trở nên chiến thắng. Chính trong gia đình mà tâm ấn mới trỗi dậy; và để làm hài hòa những tâm ấn ấy, con phải chuyển hóa chúng và cũng nhìn gia đình với ánh nhìn hướng thượng. BapDada cũng đã nói với con trước kia rằng BapDada thậm chí xem đứa con sau cùng là đứa con may mắn nhất. Tại sao? Vì đứa con ấy đã nhận ra Thượng Đế. Đứa con ấy đã nhận ra Người Cha trong hình dáng bình thường. Những linh hồn vĩ đại (mahatma) kia đã không thể nhận ra Thượng Đế, nhưng đến cả đứa con sau cùng của BapDada cũng nói “Baba của con”. Nó nói từ trái tim của mình “Baba của con”. Giống như BapDada trao tình yêu thương, nỗi nhớ và niềm thương, cho những đứa con, vì thế khi nhìn thấy điểm đặc biệt của những đứa con sau cùng, Người trao cùng tình yêu thương như thế cho những đứa con sau cùng. Vì vậy, hãy kiểm tra xem con OK trong ba điều hay trong cả bốn điều, hay là chỉ hai điều, hoặc là chỉ một điều thôi. Con đã kiểm tra chưa? Những ai trong số các con nghĩ rằng con ổn trong việc có niềm tin vào cả bốn điều này: Người Cha, bản thân, Vở kịch và gia đình – những ai có niềm tin vào cả bốn điều này, hãy giơ tay lên! Con có OK không? Con OK chứ? Baba có nên kiểm tra con không? Con hãy giơ tay lên! OK chứ? Con đã thi đậu trong môn học gia đình rồi chứ? Con phải hình thành mối quan hệ với gia đình, bởi vì con sẽ không rời khỏi gia đình; con phải sống trong gia đình và làm tròn trách nhiệm của con. Vì vậy, con phải thi đậu trong môn học này? Con có bao giờ nghĩ “Sẽ là tốt nếu như người này không ở đây.”, “Tại sao người này lại đang làm chuyện này?”, “Tại sao chuyện này lại xảy ra?”? Con có những suy nghĩ như thế sao? Con có niềm hân hoan say sưa về gia đình không? Người nào có niềm tin vào cả bốn điều này thì sẽ không có những suy nghĩ như “thế này” hoặc “thế kia”. Có thể con có suy nghĩ “Tại sao chuyện này lại xảy ra như thế?”, nhưng câu hỏi “Tại sao?” hay “Cái gì?” không nên lay chuyển con; nó không nên biến đổi tâm trạng của con. Đây còn được biết đến như là thi đậu trong cả bốn khía cạnh. Con đã giơ tay lên và làm vui lòng BapDada, nhưng thỉnh thoảng BapDada phải nghe và nhìn thấy thật nhiều điều liên quan đến gia đình. Con phải có trái tim thật lớn. Mọi người phải được làm cho ổn thỏa bằng mong ước tốt lành và tình cảm thuần khiết, bởi vì đây là một gia đình duy nhất. Tất cả các con phải tiến lên, đoàn kết, cùng với nhau và làm cho người khác tiến lên. Con sẽ không chỉ làm cho bản thân tiến lên theo cách này, mà con cũng hãy làm cho người khác tiến lên theo cùng cách như vậy, đây là lý do vì sao BapDada đang lôi kéo sự chú ý của con vào điều này: Những ai trong gia đình vượt qua bất kỳ biến động nào và những ai không có bất kỳ điều lãng phí nào thì cũng phải làm cho người khác trở nên như thế. Hiện tại, mỗi trung tâm có bao nhiêu người? Tối đa là 25 đến 50; không có nhiều, nhưng nếu đó là một trung tâm lớn, có thể có 50 đến 60, hoặc có thể có đến 100. Không có nhiều đến thế, nhưng hãy nghĩ rằng có thật nhiều người. BapDada đã làm cho những đứa con ở các trung tâm, kể cả đứa con sau cùng, tiến lên, nói rằng con là đứa con dấu yêu. Dấu hiệu của tình yêu thương là gì? Mỗi ngày BapDada đã trao cho con nỗi nhớ và niềm thương nào? Những đứa con ngọt ngào nhất. Dẫu biết rằng cũng có những đứa con chua chát, nhưng Baba có bao giờ gửi trao nỗi nhớ niềm thương với lời nói rằng “Những đứa con ngọt ngào và chua chát” hay không? Người cũng gọi chúng là những đứa con dấu yêu, và Người không chỉ nói điều này, mà Người còn tin tưởng đứa con ấy rằng “Con của Ta”. Người làm cho đứa con ấy tiến lên với cảm nhận rằng nó thuộc về Người, bởi vì Người biết rằng trong Vở kịch này và trong chuỗi hạt, không phải mọi người đều là số một, đó là kết quả. Có những tâm ấn khác nhau và phải có những tâm ấn khác nhau — nếu không thì ai cũng là vua; rồi ai sẽ là thần dân? Rồi con sẽ cai trị ai đây? Những người giỏi cũng được cần đến, đó là những người thuộc về hoàng tộc; đây là vương quốc. Vì thế, mỗi người các con phải kiểm tra bản thân. Trong gia đình, người nào đó có thể có tâm ấn xấu ở khía cạnh nào đó, nhưng tâm ấn của con là gì? Nhìn thấy tâm ấn xấu của người khác, nếu tâm ấn của con cũng trở nên xấu, thì con cũng xấu xa mất rồi. Cái xấu làm hỏng cả cái tốt.
Vào khoảng thời gian thiết lập, BapDada đã chăm sóc cho 350 đến 400 linh hồn sống cùng với nhau. Còn hiện tại, không ai có một gia đình sống cùng với nhau như thế. Được rồi, các con có thể có những nhiệm vụ khác nhau, nhưng đó là nhiệm vụ và trong gia đình cũng có nhiệm vụ. Gia đình bình thường, nhiệm vụ bình thường, con dành ra cả ngày theo cách bình thường. Nó không giống như thế. Đây là gia đình độc đáo và đáng yêu. Đối với con, bị quấy phiền trong chuyện này, rồi đưa ra lời biện hộ rằng nó đã xảy ra bởi vì người này đã làm việc kia… Tuy nhiên, người cha này đã không phải đối mặt với bất kỳ sự chống đối nào sao? Đã có những người ra đi. Đó không phải là sự chống đối sao? Mặc dù một số người đã ra đi, nhưng Người Cha nói “Hãy gửi cho họ toli và cố gắng gọi họ quay trở về. Hãy phục vụ cho họ và nhắc nhở họ”. Vậy thì con có phải thi đậu trong việc có cả bốn loại niềm tin không, hay là chỉ ba hoặc hai thôi? Con phải đạt được số hạng đầu. Để làm được điều này, mặc dù sự chuẩn bị cho sự phá hủy được thực hiện, nhưng sự phá hủy vẫn đang chờ để diễn ra. Thiên nhiên đến cùng với Người Cha. Thiên nhiên — các yếu tố tự nhiên — nói “Hiện tại, gánh nặng là quá lớn”. Đến cả các yếu tố tự nhiên cũng muốn được giải thoát khỏi gánh nặng. Maya cũng nói “Ta biết rằng phần vai của ta sắp kết thúc rồi, nhưng vẫn có một vài đứa con trong gia đình Brahmin trở thành bạn đồng hành cùng ta trong những chuyện vặt vãnh. Chúng bắt ta ngồi xuống cùng chúng. Trong việc mang đến vương quốc của con, niềm tin vào bốn điều này vẫn có mức độ %, đây là lý do vì sao thời gian vẫn đang chờ đợi. Tuy nhiên, cả Maya và thiên nhiên đều đã sẵn sàng. Giờ đây, con hãy nói đi “Baba có nên ra lệnh cho chúng không?”. Nếu các con chưa sẵn sàng, Baba có nên ra lệnh cho Maya và thiên nhiên không? Người có nên làm vậy không? Hãy giơ tay lên! Con có sẵn sàng không? Đừng chỉ giơ tay lên như thế! Bài thi kiểm tra sẽ đến. Con có luôn luôn sẵn sàng không?
Giờ đây, BapDada có hy vọng ở mỗi một đứa con rằng con hãy chấm dứt từ “kaise?” (như thế nào?), thay vào đó hãy nói “aise!” (như thế này!). Không phải “Tôi sẽ làm việc này như thế nào? Nó sẽ diễn ra như thế nào?”. Thay vào đó là “Như thế này”. Không phải “Tôi sẽ làm gì?”, mà là “Làm như thế này”. Khi nào con sẽ đáp ứng hy vọng này? Con cần bao nhiêu thời gian? Mọi người đều phải trở nên sẵn sàng. Nếu con sẵn sàng và giơ tay lên, thì nhiệm vụ của con là gì? Làm cho nhau trở nên ngang bằng với bản thân con.
BapDada đã nghe kết quả về mọi tin tức, mọi chương trình đã diễn ra. Những kết quả này đã rất tốt; và kết quả hiện tại cũng tốt, đong đầy lòng hăng hái và nhiệt tình. Vì thế, giờ đây con hãy có mục tiêu rằng nó phải diễn ra, rằng con phải thực hiện. Hãy mang sự hoàn thiện đến gần. Khi con chao đảo một chút, thì sự hoàn thiện lùi xa một chút. Các con là những người phải mang sự hoàn thiện đến gần, bởi vì thời gian sẽ làm gì nếu người cai trị vẫn chưa sẵn sàng? Vì thế, giờ đây con hãy ngừng đưa ra lời biện hộ hoặc đưa ra lý do. Hãy đặt giải pháp ra trước mặt. Mục tiêu của tất cả các con là trao bức thông điệp cho những ai đang gánh chịu đau khổ và giải thoát cho họ. Con không thể đi vào sự giải thoát mà không giải thoát cho họ. Vì thế, con hãy giải thoát cho họ! Người Cha đã đến, vì thế Người sẽ trao của thừa kế cho những đứa con trên toàn thế giới, phải không? Người sẽ trao cho con của thừa kế là sự giải thoát trong cuộc sống, nhưng tất cả đều là con của Người. Người cũng phải trao cho họ của thừa kế, phải không? Vì thế, của thừa kế của họ là sự giải thoát và của thừa kế của con là sự giải thoát trong cuộc sống. Cho tới khi con trao cho họ sự giải thoát, bằng không thì con không thể quay trở về. Để làm được điều này, con hãy thực hiện bài diễn tập này: mỗi ngày, hãy trở thành thiên thần 12 lần; và ở trong trạng thái vô thể 12 lần. Cả ngày và đêm là 24 giờ, con phải thực hiện bài diễn tập này 24 lần. Con có thể ngủ vào khoảng thời gian để ngủ. BapDada không nói rằng con không được ngủ. Hãy ngủ, nhưng hãy gia tăng việc thực hành này trong suốt cả ngày. Khi con có phận sự, con làm việc suốt cả ngày. Con giữ mình tỉnh táo, phải không? Vì thế, con cũng hãy dành ra thời gian để thực hiện bài diễn tập này. Achcha.
Gửi đến tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi, những đứa con đáng yêu đối với Người Cha — bởi vì những ai đáng yêu thì chắc chắn hợp tác, và sự hồi đáp cho tình yêu thương theo cách thực tế, trong mỗi một nhiệm vụ, đó là chắc chắn chúng sẽ hợp tác với nhau bằng cả cơ thể, tâm trí, của cải và mối quan hệ của mình, gửi đến những đứa con đáng yêu và hợp tác như thế, những đứa con liên tục thấm đẫm trong tình yêu thương dành cho Người Cha — không chỉ ở trong tình yêu thương, mà những ai giữ mình lạc đắm trong tình yêu thương, những ai luôn sử dụng thời gian và suy nghĩ của mình trong mọi nhiệm vụ của Người Cha, bởi vì vào thời kỳ Chuyển giao, thời gian và suy nghĩ của con rất có giá trị; gửi đến những ai tạo ra phần thưởng trong kiếp này cho nhiều kiếp; gửi đến những người nỗ lực mãnh liệt sử dụng mỗi một đức hạnh và mỗi một sức mạnh theo thời gian; gửi đến những đứa con được đong đầy các đức hạnh và các sức mạnh, muôn, muôn triệu tình yêu thương, nỗi nhớ nhung và lời chào namaste.
Lời chúc phúc:
Mong con nhân từ và đong đầy sức mạnh cho mọi linh hồn bằng cách trở thành người thiết lập nên luật lệ, cũng như là người trao tặng phúc lành.
Nếu linh hồn có mong muốn nào đó, nhưng do không có lòng can đảm, cho nên người ấy không thể đạt được điều mình muốn, mặc dù người ấy có mong muốn đó, thì cùng với việc trở thành người thiết lập nên luật lệ, cũng như là người trao tặng kiến thức này cho linh hồn ấy, con cũng hãy nhân từ và trở thành người trao tặng phúc lành. Trao cho linh hồn ấy thêm sức mạnh từ những mong ước tốt lành của con. Tuy nhiên, con chỉ có thể trở thành hiện thân trao tặng phúc lành khi mỗi một suy nghĩ của con được dâng nộp cho Người Cha. Hãy làm tròn lời hứa con đưa ra để dâng nộp mỗi một khoảnh khắc, mỗi một suy nghĩ và mỗi một hành động của con.
Khẩu hiệu:
Duy trì nhận thức về hình thể thật sự của con, rồi con sẽ có sức mạnh của sự chân thật.
*** Om Shanti ***
Hấp thu đức hạnh ngọt ngào và khiêm tốn để trở nên vĩ đại
Giờ đây, BapDada muốn nhìn thấy viên ngọc hoàn toàn thanh khiết tỏa sáng lấp lánh trên vầng trán của mỗi người các con. Người muốn nhìn thấy đôi mắt của con liên tục lấp lánh tính tâm linh, nghe những lời ngọt ngào và vô giá, nhìn thấy sự hài lòng và khiêm tốn trong hành động của con.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
