Avyakt Murli ngày 21-06-2026

Gia tăng tốc độ chuyển hóa bản thân
và tổ chức buổi lễ hoàn tất đối với tính cách và tâm ấn của con.
Sao chép cha Brahma trong mỗi một suy nghĩ, lời nói và hành động của con.

Hôm nay, BapDada đang nhìn thấy ba dấu hiệu của vận may đang tỏa chiếu lấp lánh trên vầng trán của mỗi đứa con. Một là vận may nhận được sự nuôi dưỡng từ Người Cha. Hai là vận may nhận được những lời dạy từ Người Thầy. Ba là vận may nhận được lời chúc phúc từ Satguru. BapDada đang ngắm nhìn cả ba loại vận may đang tỏa chiếu lấp lánh. Vầng trán của mỗi người đang tỏa chiếu lấp lánh ba loại vận may này. Vận may như thế không được nhìn thấy trên vầng trán của bất kỳ ai. Tuy nhiên, vầng trán của tất cả các con đang tỏa chiếu vận may. Tất cả các con cũng có thể nhìn thấy vận may của mình, phải không? BapDada đã thấy rằng mỗi người các con đã nhận được vận may, nhưng vẻ lấp lánh trong vận may của mỗi người lại không giống nhau. Vận may của một số người tỏa sáng lấp lánh, trong khi vận may của những người khác thì kém lấp lánh hơn. Thật ra, BapDada đã trao cho các con vận may như nhau vào cùng một thời điểm. Người cũng đang dạy cùng một việc học. Người đã trao cho con cùng một sự nuôi dưỡng, cũng như trao những lời chúc phúc giống như nhau. Những viên ngọc nguyên thủy và những đứa con đến sau đều nhận được sự nuôi dưỡng và những lời dạy thông qua cùng một bài murli; mọi người đều nhận được những lời chúc phúc giống hệt nhau. Bài murli dành cho những viên ngọc nguyên thủy thì không khác; nó đều là như nhau. Tuy nhiên, vận may được nhìn thấy thì đang tỏa chiếu theo thứ hạng. Mọi người đang nhận được cùng một sự nuôi dưỡng là tình yêu thương của Người Cha. Âm thanh phát ra từ đôi môi của mọi người đó là “Baba của con”. Cho dù con đến vào lúc ban đầu hay đến sau, thì mỗi người các con đều nói bằng thẩm quyền rằng “Baba của con”. Khi con hỏi họ rằng họ có nhận được tình yêu thương của Người Cha không, thì họ nói với niềm hân hoan say sưa tâm linh rằng “Tôi nhận được tình yêu thương tối đa từ Người Cha”. Những ai nói “Baba của con” từ trái tim thì nói gì với niềm hân hoan say sưa tâm linh? “Tình yêu thương của tôi là nhiều nhất. Đầu tiên Baba có tình yêu thương dành cho tôi, bởi vì tình yêu thương chính là sự nuôi dưỡng của Người Cha”. Bằng cách tin tưởng “Baba của con”, con thuộc về Baba và Người Cha thuộc về con.

Hôm nay, tất cả các con đã đến, các con đã đến trên chiếc máy bay của tình yêu thương. Chính tình yêu thương đã lôi kéo các con và mang các con đến đây. Tất cả các con đã tiến đến đây một cách thoải mái với tình yêu thương. Tình yêu thương từ Thượng Đế chỉ nhận được vào lúc này, vào thời kỳ Chuyển giao. Con nhận được tình yêu thương từ linh hồn thánh thần, nhưng tình yêu thương của Thượng Đế chỉ nhận được trong kiếp này. BapDada nói gì khi nhìn thấy những linh hồn xứng đáng như thế? “Wah, những đứa con! Wah!”. Các con chỉ là một nắm nhỏ trong số muôn triệu linh hồn, các con đã trở nên xứng đáng, và các con sẽ là những người trở nên xứng đáng vào mỗi Chu kỳ. Con có niềm hân hoan say sưa ấy khi con bước đi và di chuyển không? Trái tim của con cũng hát lên bài hát này chứ “Wah, vận may của tôi!”? Con liên tục hát bài hát này, phải không? Người Cha cũng vui lòng rằng tất cả các con là những người có quyền. Không ai trong số các con xem bản thân mình là thua kém trong việc nhận tình yêu thương của Thượng Đế. Tất cả các con đã thi đậu trong môn học yêu thương. BapDada hỏi con rằng ai có tình yêu thương nhiều nhất. Ai sẽ nói điều này? Tất cả các con biết rằng tình yêu thương của con không hề ít ỏi. Người Cha cũng nói rằng tất cả các con đã thi đậu trong môn học yêu thương, đây là lý do vì sao con nói “Baba của con”. Mỗi người các con biết con có bao nhiêu yêu thương. BapDada đã thấy rằng tất cả các con đã thi đậu trong môn học yêu thương, nhưng giờ đây, theo thời gian, cần có sự chuyển hóa bản thân. Con cũng đã đặc biệt được bảo rằng trong việc chuyển hóa bản thân, vào lúc này, đặc biệt con cần chuyển hóa tính cách và tâm ấn của con.

Giờ đây, năm mới đã bắt đầu, tốc độ chuyển hóa của bản thân phải thật nhanh. Con đang làm việc này và con đang chú ý, nhưng tốc độ phải thật nhanh. BapDada nhớ rằng trước kia con cũng đã hứa trong năm mới, con sẽ mang đến sự chuyển hóa bản thân. Con phải chuyển hóa tâm ấn của con, nhưng BapDada đã thấy rằng giờ đây con cần tăng tốc nỗ lực nhanh cho sự chuyển hóa bản thân. Tất cả các con nghĩ gì? Theo thời gian, con có nghĩ rằng con đang nỗ lực mãnh liệt theo tốc độ nhanh của thời gian không, hay là nó nên nhanh hơn nữa? Bởi vì theo thời gian, sự chuyển hóa của thời gian đang diễn ra nhanh, nhưng sự chuyển hóa của bản thân con sẽ nhanh khi những suy nghĩ của con diễn ra theo cách thực tế. Những suy nghĩ không đúng phải kết thúc — giống như con đặt dấu chấm hết trên tờ giấy vậy. Mất bao lâu để làm như thế? Suy nghĩ nào không đúng, nghĩa là những suy nghĩ vô ích, phải được chuyển hóa thật nhanh. Con có thể chuyển hóa theo tốc độ mà BapDada muốn không? Con có lòng can đảm đó không? Những ai trong số các con nghĩ rằng con có thể đặt dấu chấm hết với tốc độ nhanh kể từ bây giờ, rằng khi những đứa con có lòng can đảm, Người Cha sẽ giúp đỡ, hãy giơ tay lên! Nhìn thấy suy nghĩ quyết tâm của con, BapDada chúc mừng con. BapDada cũng đã nói với con trước kia rằng suy nghĩ cho lòng quyết tâm này đó là “Chắc chắn tôi phải làm việc này”. Vì vậy, tất cả các con trong cuộc tề tựu hôm nay đã có suy nghĩ quyết tâm này, phải không? Tất cả các con đều đã thấy — các Dadi đều đã thấy, tất cả các con đều đã thấy — rằng đa số các con đã giơ tay lên; tất cả các con đã nhìn thấy hình ảnh đó. Vì vậy, kể từ ngày mai, chúng ta hãy tổ chức lễ chấm dứt cho tâm ấn và tính cách của các con. Chúng ta có nên tổ chức buổi lễ ấy không? Những ai đã giơ tay lên, giờ hãy giơ tay lên lại xem! Chúng ta có nên tổ chức buổi lễ ấy không? Hãy tổ chức lễ kỷ niệm này thật là hoành tráng chứ? Giống như con giữ lấy mục tiêu duy trì lòng can đảm, tương tự như vậy, cùng với lòng can đảm, nếu con cũng phát triển những điều kiện thỏa mục tiêu ấy, thì đó không phải là chuyện lớn. Bởi vì con có mục tiêu trở nên ngang bằng với Cha, cho nên giờ đây con phải làm cho mục tiêu của con tương ứng với những điều kiện thỏa mục tiêu. Hãy noi theo gương cha Brahma. Cho dù suy nghĩ, lời nói và hành động của con là gì, trước hết hãy so sánh nó với suy nghĩ, lời nói và hành động của cha Brahma. Con hãy sao chép! Trên thế giới, việc sao chép bị cấm; nhưng BapDada đang bảo con hãy sao chép cha Brahma. Con sẽ nói rằng Người Cha vô thể không có cơ thể, vậy thì ý thức cơ thể là gì đối với Người? Tuy nhiên, cha Brahma từng là con người có cơ thể. Thật ra, tất cả những đứa con đã dâng nộp, những ai đã dâng nộp, hãy giơ tay lên! Những ai đã dâng nộp, hãy giơ tay lên! Con có suy nghĩ nào khi con dâng nộp bản thân? Rằng cơ thể, tâm trí và của cải của con giờ đây đều thuộc về Người Cha. Con đã làm việc này, phải không? Con đã làm việc này rồi chứ? Hãy giơ tay lên cho việc này! Vì vậy, bất cứ điều gì con đã dâng nộp thì không thuộc về con nữa: Cơ thể này không phải là của tôi, của cải này không phải là của tôi. Cha Brahma đã trao cơ thể của ông ấy cho Người Cha để làm công việc phục vụ. Vì thế, cha Brahma biết rằng cơ thể kia không phải là của ông ấy, mà nó dành cho công việc phục vụ. Bởi vì con đã dâng nộp cả ba — cơ thể, tâm trí và của cải của con — cho nên cơ thể của con chính là công cụ cho công việc phục vụ của Người Cha giống như cơ thể của cha Brahma dành cho công việc phục vụ vậy. Vì vậy, cơ thể của con không còn là của con nữa; nó dành cho công việc phục vụ. Vậy thì con sẽ có tâm ấn có cái tôi liên quan đến cơ thể và ý thức cơ thể không? Hãy giữ điều này trong nhận thức của con: Cơ thể này dành cho công việc phục vụ thế giới; nó không phải là của tôi, mà Người Cha đã trao nó cho tôi để làm công việc phục vụ. Sau đó, ý thức cơ thể và cái tôi liên quan đến cơ thể sẽ kết thúc. Cái tôi liên quan đến cơ thể gây ra mất mát nhiều hơn. Ý thức cơ thể thì nhẹ hơn một chút, nhưng khi con đã trao cả hai điều này cho Người Cha rồi thì… Con đã viết gì trong mẫu đơn? Các giáo viên, con hỏi về những mẫu đơn, phải không? Vậy thì các con đã đề nghị họ viết ra điều gì trong những mẫu đơn ấy? Rằng cuộc đời này của tôi giờ đây dành cho công việc phục vụ. Tất cả những đứa con đã trở thành Brahmin thì đều đã hứa với Người Cha, rằng: Cơ thể, tâm trí và của cải giờ đây đều thuộc về Người Cha; chúng không còn là của tôi nữa. Rồi tâm ấn nảy sinh từ cái tôi liên quan đến cơ thể hoặc từ ý thức cơ thể, đây là lý do vì sao ngày hôm nay con đã hứa chấm dứt tâm ấn, bởi vì chính tâm ấn gây ra trở ngại trong việc hiển lộ Người Cha. Tất cả các con đều có lòng nhiệt tình này. BapDada tiếp tục nghe thấy điều này, và con cũng tiếp tục nói rằng con phải làm hiển lộ Người Cha. Cho đến hiện tại, các Brahma Kumari và Brahma Kumar đều đã được hiển lộ. Sự hiển lộ Người Cha, rằng “Thượng Đế đã đến”, vẫn còn thầm lặng. Con đang nỗ lực cho việc này, nhưng giờ đây âm thanh hiển lộ phải lan tỏa “Cha của chúng ta đã đến”. Đây là những lời dạy của Thượng Đế, chứ không phải là những lời dạy của các Brahma Kumari. Giờ đây, sự hiển lộ này phải diễn ra. Tính cách và tâm ấn của con phải được chuyển hóa. Sự hiển lộ sẽ diễn ra thông qua gương mặt và hoạt động của mỗi người các con. Con phải làm hiển lộ Người Cha. Con đang làm điều đó, nhưng giờ đây âm thanh phải vang vọng trong đôi tai của mọi người rằng “Thượng Đế đã đến”, rằng “Cha của chúng ta đã đến”. Việc này chắc chắn phải diễn ra. Con hãy giơ tay lên để cho thấy việc này phải diễn ra! Nó phải diễn ra, phải không? Con đã giơ tay lên thật tốt. BapDada vui lòng rằng tất cả các con đều có tình yêu sâu đậm làm cho việc này diễn ra, và chắc chắn nó phải diễn ra. Vì vậy, giống như con sẽ chuyển hóa tính cách và tâm ấn của con kể từ ngày mai, tương tự như vậy, cách thực hiện việc này đó là tất cả những đứa con đã trở thành Brahmin sẽ phải đặc biệt chú ý đến tấm biểu đồ của con trong việc trao đi lời chúc tốt lành và có tình cảm thanh khiết. Con đã trao cho mọi người trên thế giới công việc này để xem họ có thể có mong ước tốt lành và tình cảm thuần khiết trong bao lâu. Con đã bảo với họ rằng có thể làm việc này. Vì thế, chắc chắn con có thể làm việc này. Vào bất cứ lúc nào, tính cách hoặc tâm ấn của một số người có thể đối đầu với con khi con không có mong ước tốt lành và tình cảm thanh khiết dành cho linh hồn đó. Vì vậy, nếu con có suy nghĩ này vào giờ amrit vela “Chắc chắn con phải có mong ước tốt lành và tình cảm thanh khiết dành cho mọi linh hồn”, con sẽ có thể làm tròn suy nghĩ rằng chắc chắn con phải mang đến sự chuyển hóa. Tình huống sẽ đến. Nhiệm vụ của tình huống là đến. Đó là Maya, phải không? Còn nhiệm vụ của con là chiến thắng. Vì vậy, từ ngày mai, con hãy lập một nhóm giữa các con với nhau cùng với những linh hồn công cụ và trao đổi về việc làm thế nào để đưa vào thực tế suy nghĩ mà con đã có. Hãy chấm dứt! Hãy đặt dấu chấm hết! Con đã giơ tay lên rồi, phải không? Những ai trong số các con đang ngồi ở đằng trước đã giơ tay lên. Vì vậy, con sẽ phải trở thành công cụ cho việc này. Vào lúc ban đầu, rất nhiều người đã đến cùng với nhiều tâm ấn trước mặt cha Brahma. Vào lúc ban đầu, cha Brahma đã nhìn thấy rất nhiều trò chơi liên quan đến tâm ấn. Tuy nhiên, với sự hợp tác của Người Cha, ông ấy tiếp tục tiến về phía trước và tạo cảm hứng cho người khác cũng tiến về phía trước; kết quả là, ngày hôm nay có số lượng các con thật đông. Mặc dù đã có những tình huống biến động, nhưng ông ấy vẫn giữ mình không bị lung lay, và kết quả là, rất nhiều trung tâm đã mở ra và rất nhiều chương trình đang diễn ra.

Ngày nay có bao nhiêu chương trình đang diễn ra? Các chương trình đang diễn ra, phải không? Đây đều là kết quả từ lòng can đảm của cha Brahma. Vào lúc ban đầu, cha Brahma chỉ có một mình. Rồi sau đó tất cả các con đã đến, nhưng ông ấy vẫn duy trì lòng can đảm và tự thân tiến về phía trước, và bằng chứng thực tế cho điều đó là tất cả các con đang trở thành bạn đồng hành. Vì vậy đây là lòng can đảm của ông ấy, phải không? Cha Brahma đã một mình duy trì lòng can đảm, trong khi giờ đây, có rất nhiều các con, những người đồng hành. Vì vậy, con hãy noi theo gương cha Brahma! Tất cả các con đều xem mình là con của cha Brahma và là người đồng hành cùng ông ấy, phải không? Con ở bên ông ấy, con sẽ quay trở về cùng với ông ấy, và con sẽ đi vào vương quốc cùng với cha Brahma. Vì vậy, giờ là lúc cho việc này. Cha Brahma đã duy trì lòng can đảm, và con đang nhìn thấy kết quả. Vì vậy, hãy giữ bàn chân lòng can đảm của con ở trong nhóm này, rồi xem việc gì là không thể! Việc này đã diễn ra vào mỗi Chu kỳ, và chắc chắn nó phải diễn ra.

Người Cha đã nói cho con biết những gì mà Người mong muốn. Tất cả các con chỉ nói một điều thôi, đó là chuyển hóa nỗ lực bình thường thành nỗ lực mãnh liệt. BapDada đã thấy rằng trong một số trường hợp, có sự bất cẩn này “Việc đó sẽ diễn ra. Chiến thắng là quyền sinh ra đã có của chúng con”. Xét về kiến thức này, điều này được ấn định, nhưng những lời này “Chiến thắng được đảm bảo cho chúng con” cũng là những lời bất cẩn. “Chưa có điều gì dừng lại. Nó phải diễn ra”. Có những lời nói cho nỗ lực, và cũng những lời nói ấy được sử dụng với sự bất cẩn “Không chuyện gì sẽ dừng lại; nó phải diễn ra…”. Đó là bất cẩn. Con cũng hãy kiểm tra những tâm ấn này. Dấu hiệu của sự bất cẩn đó là sự mệt mỏi sẽ được nhìn thấy trong cuộc đời của những đứa con như thế chỉ vì những chuyện vặt vãnh. Vẻ lấp lánh của niềm hạnh phúc sẽ không được nhìn thấy trên gương mặt của chúng. Nếu con đang làm việc thiện trong công việc phục vụ của con, nên có niềm hạnh phúc ở trên gương mặt của con. Kiểu mệt mỏi này hay kiểu mệt mỏi khác chính là dấu hiệu của sự bất cẩn. Bởi vì con phải làm việc này, cho nên con phải làm trong niềm hạnh phúc. Hãy để gương mặt của con làm công việc phục vụ. Hãy để hoạt động của con làm công việc phục vụ. Hôm nay, khi nhìn thấy đa số các con giơ tay lên cho việc chấm dứt những tâm ấn kia, BapDada đang chúc mừng các con một lần nữa.

Achcha. Trong nhóm này, những ai đã đến đây lần đầu tiên, hãy đứng lên! Con có nhìn thấy có bao nhiêu người không? Có rất nhiều người các con. Hãy vẫy tay đi! Những ai đã đến đây lần đầu tiên, chúc mừng các con cho cuộc gặp gỡ cùng với Người Cha. Giờ đây, theo thời gian, chúc mừng các con cho cuộc gặp gỡ cùng với Người Cha. Giờ đây, theo thời gian, con sẽ phải nỗ lực nhanh. BapDada nói rằng “Những ai nỗ lực nhanh và không tiến về phía trước một cách lề mề, mặc dù con đã đến sau, nhưng con có thể đi nhanh, và những ai đi nhanh thì có thể đến trước. Hãy thực hiện điều kỳ diệu như thế! Con có được cơ hội này. Đừng nghĩ rằng con đã đến sau; không. Con có thể đi nhanh. Tuy nhiên, chắc chắn con phải nỗ lực nhanh vào mọi khoảnh khắc. Chắc chắn con phải thay đổi. Đừng phó mặc việc đó cho tương lai “Con sẽ xem xét việc này. Con sẽ nghĩ về việc này”. Đừng làm như thế. Tốt lắm. Con ưa thích ngôi nhà của con và ngôi nhà của Đấng ban tặng, phải không? Tất cả các anh chị em cũng đang đón chào con. Achcha.

Tất cả các con, những đứa con Brahmin ở khắp mọi nơi, làm ơn hãy chấp nhận nỗi nhớ nhung thấm đẫm tình yêu thương của BapDada. BapDada biết rằng một số đứa con đang xem và đang tổ chức cuộc gặp gỡ trong khi đang ngồi ở xa. Gửi đến những đứa con ở khắp mọi nơi, BapDada đang nói: Giống như đa số những đứa con đã giơ tay lên để chấm dứt tâm ấn của mình, tất cả các con cũng đang giơ tay lên để làm việc này. Con đang có suy nghĩ mang sự hoàn tất của thời gian đến gần. Rồi khi sự hoàn tất của thời gian đến, con sẽ hiển lộ cả cha Brahma và Cha Shiva ở khắp mọi nơi, nói rằng “Cha của chúng ta đã đến!”. Hãy có sự hiển lộ Người Cha ở trên môi của mọi người ở khắp mọi nơi. Giờ đây, trong năm nay, hãy có suy nghĩ rằng chắc chắn con phải làm hiển lộ Người Cha. 1/2 công việc đã được thực hiện. Người Cha đã hiển lộ những đứa con ra trước thế giới. Giờ đây, nhiệm vụ của các con là làm cho âm thanh này tiến đến mỗi một đứa con trên toàn thế giới “Thượng Đế đã đến!”. Nhìn thấy mỗi một đứa con, BapDada đang trao cho mỗi người các con tình yêu thương từ trái tim của Người, Người đang trao tình yêu thương và nỗi nhớ nhung thấm đẫm lòng hăng hái và nhiệt tình. Achcha.

Lần này là lượt phục vụ của vùng Karnataka: Nắm bắt cơ hội phục vụ này nghĩa là nhận được cơ hội đến gần với Người Cha. Con hãy nhìn xem, vì phục vụ, rất nhiều người nhận được cơ hội để đến. Tất cả các con, những giáo viên công cụ, nhận được lời chúc phúc của mọi người bởi vì con đã duy trì được lòng can đảm cho công việc phục vụ, và rất nhiều người đã nhận được cơ hội này. BapDada đã thấy rằng nhiều người mới đã đến đây lần đầu tiên. Những đứa con từ vùng Karnataka đã đến đây lần đầu tiên, hãy giơ tay cao lên! Nhiều đứa con đã đến lần đầu tiên. Tốt lắm. Sự tăng trưởng của Karnataka thật là tốt. Giống như đã có sự tăng trưởng này, vì thế giờ đây, cũng hãy lan tỏa đi khắp mọi nơi con sóng của phương pháp cho nỗ lực mãnh liệt. Con hãy đạt được số hạng này! Hãy đạt được số hạng trong việc chấm dứt tâm ấn! Con có thể làm việc này không? Những ai trong số các con nghĩ rằng con có thể đạt được số hạng đầu, hãy giơ tay lên! Tốt lắm! Hãy tạo ra một nhóm giữa các con với nhau và lên chương trình. Tất cả đều thống nhất với nhau. Có nhiều nơi khác nhau, nhưng tất cả các con đều là một. Giờ đây, con hãy thực hiện điều kỳ diệu này! Con có lòng can đảm, phải không? Con có lòng can đảm này không? BapDada tiếp tục nhận được tin tức. Vì vậy, con hãy viết thư cho Madhuban mỗi tháng để nói về sự chuyển hóa của con. Con sẽ viết, phải không? Mỗi tháng chứ? Hãy để quá khứ là quá khứ! Giờ đây, con hãy minh họa điều này bằng cách đạt được con số một. Tốt lắm! BapDada đã thấy rằng công việc phục vụ thật là tốt, và giờ Người mong muốn nhìn thấy một nhóm đoàn kết với nhau. Hãy trở thành tấm gương. Các con sẵn sàng chứ? Các con có sẵn sàng không? Hãy giơ tay lên! Hãy chờ xem, con sẽ nhận được kết quả trong vòng một tháng. Achcha. Gửi đến các con thật nhiều, thật nhiều tình yêu thương và nỗi nhớ nhung đặc biệt.

Lời chúc phúc:

Mong con chấm dứt mọi quyền đối với ý thức “của tôi” bằng phương pháp hoàn toàn dâng nộp bản thân, theo đó trở thành người đồng hành ngang bằng.

Con đã đưa ra lời hứa này “Con sẽ ở bên Người. Con sẽ trở về cùng với Người. Chúng ta sẽ cai trị cùng với nhau”. Con sẽ có thể làm tròn lời hứa này khi con trở nên ngang bằng với Bạn Đồng Hành của con. Sẽ có sự ngang bằng khi con dâng nộp. Khi con dâng nộp mọi thứ, mọi quyền của con đối với những thứ ấy và đối với những người khác đều sẽ kết thúc. Chừng nào con còn có quyền đối với nó, điều gì đó đang bị thiếu trong sự dâng nộp của con, theo đó con không thể trở nên ngang bằng. Vì vậy, để ở bên nhau và bay trở về cùng với nhau, con hãy nhanh chóng trở nên ngang bằng.

Khẩu hiệu:

Sử dụng thời gian, hơi thở và suy nghĩ của con theo cách hữu ích chính là nền tảng cho thành công.

*** Om Shanti ***

Để giữ mình liên tục vui tươi, hãy dễ dàng và bao dung

Khi con có tính cách dễ dàng, con sẽ tự động có sức mạnh đóng gói. Khi con có tính cách dễ dàng, con sẽ yêu thương và hợp tác với mọi người. Con có tính cách dễ dàng đến mức độ nào, Maya sẽ không chống đối con nhiều chừng ấy. Khi con có tính cách dễ dàng, con không có bất kỳ suy nghĩ lãng phí nào, và con cũng không lãng phí thời gian của mình. Trí tuệ của con là vô hạn và có tầm nhìn xa. Đây là lý do vì sao không tình huống trái ngang nào đến để chống đối con. 

Thông báo 

Hôm nay là Chủ nhật thứ 3 của tháng, Ngày Thiền cho Thế giới, tất cả các anh chị em Raj Yogi tapaswi hãy thiền từ 18H30 đến 19H30.

Hãy trải nghiệm: Với hình dáng thiên thần, hãy trao cho những linh hồn bất hạnh và bất an đang lang thang những tia hạnh phúc và bình an thanh khiết, làm công việc phục vụ nhắc nhở họ về Thượng Đế, Đấng ban tặng sự hỗ trợ.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×