Avyakt Murli ngày 21-09-2025

Avyakt murli
Avyakt Murli Podcast
Avyakt Murli ngày 21-09-2025
Loading
/

Linh hồn tràn đầy những thành quả của Thượng Đế
là linh hồn thánh thiện nhất, cao quý nhất và giàu có nhất

Hôm nay, Đấng chuyển hóa thế giới, BapDada, đã đến để gặp gỡ những đứa con đồng hành với Người. Người đang nhìn thấy ba thành quả đặc biệt ở trên vầng trán của mỗi đứa con – thánh thiện nhất, cao quý nhất và giàu có nhất. Nền tảng cho kiến thức này đó là trở nên thánh thiện, nghĩa là trở nên thanh khiết. Vì thế, mỗi người các con là thánh thiện nhất; thanh khiết không chỉ là tịnh dục thôi, mà còn có sự thanh khiết trong suy nghĩ, lời nói, hành động, mối quan hệ và mối liên hệ của con. Con hãy nhìn xem, con, linh hồn Brahmin thuộc về Thượng Đế, là thánh thiện nhất trong cả ba khía cạnh thời gian – vào lúc bắt đầu, giữa và kết thúc. Đầu tiên, khi linh hồn ở trong vùng tối cao (Paramdham), con là thánh thiện nhất. Sau đó, khi con đi xuống vào lúc bắt đầu của thế giới mới, con là linh hồn thánh thiện nhất trong hình dáng thánh thần. Điểm đặc biệt của linh hồn thánh thiện nhất, nghĩa là linh hồn thanh khiết, đó là linh hồn này hoàn toàn giữ mình thanh khiết trong khi sống cùng với gia đình. Những người khác cũng trở nên thanh khiết, nhưng điều đặc biệt về sự thanh khiết của con đó là sự ô trọc không chạm được đến tâm trí hay trí tuệ của con, kể cả trong giấc mơ của con. Trong thời kỳ Vàng, con, linh hồn, là thanh khiết và cơ thể của con cũng thanh khiết. Sự thanh khiết của cả linh hồn và cơ thể của linh hồn thánh thần thì thật là hướng thượng. Giống như con trở nên thánh thiện nhất, tương tự như vậy, con cũng trở nên cao quý nhất. Con là linh hồn cao quý nhất trong số các linh hồn Brahmin, và con đã trở thành con của Người Cha cao quý nhất. Vào lúc ban đầu, ở vùng tối cao, con là cao quý nhất, nghĩa là con cư ngụ cùng với Người Cha. Đến giai đoạn giữa cũng vậy, con trở thành linh hồn xứng đáng được tôn thờ. Những ngôi đền tuyệt mỹ như thế được xây cho con, và con được tôn thờ theo khuôn phép, theo cách đúng. Các con, các thánh thần, được tôn thờ trong đền thờ theo cách đúng. Tương tự như vậy, đền thờ cũng được xây cho người khác, nhưng chỉ hình thể thánh thần của con mới được tôn thờ theo cách đúng. Vì thế, con là thánh thiện nhất và cũng là cao quý nhất. Cùng với điều đó, con cũng là giàu có nhất. Trên thế giới, người ta nói về “người giàu nhất thế giới”, nhưng các con, những linh hồn hướng thượng, chính là người giàu nhất trong Chu kỳ. Trong cả Chu kỳ, con là giàu có nhất. Con có nhớ các kho báu của con không? Con là chủ nhân của bao nhiêu kho báu? Những kho báu bất diệt mà con đạt được trong kiếp này sẽ tồn tại kéo dài trong nhiều kiếp. Không có ai mà kho báu của họ tồn tại kéo dài trong nhiều kiếp. Tuy nhiên, kho báu của con là kho báu tâm linh. Kho báu các sức mạnh, kho báu kiến thức, kho báu các đức hạnh, kho báu những suy nghĩ hướng thượng và kho báu thời gian hiện tại: tất cả những kho báu này trải dài hết kiếp này đến kiếp khác. Những kho báu con đạt được trong một kiếp này sẽ đi theo con bởi vì con đã đạt được những kho báu này từ Thượng Đế, Người Cha, Đấng ban tặng mọi kho báu. Vậy thì con có niềm hân hoan say sưa rằng các kho báu của con là bất diệt không?

Con đã trở thành yogi dễ dàng để đạt được những kho báu tâm linh này. Con tích lũy các kho báu bằng sức mạnh của sự tưởng nhớ. Đồng thời, cũng vào lúc này, con là hoàng đế thảnh thơi tràn đầy mọi kho báu. Con có mối lo lắng nào không? Có không? Những kho báu này không thể bị tên trộm cướp đi, không vị vua nào có thể tước đoạt nó, và nước cũng không thể nhấm chìm nó, đây là lý do vì sao con là hoàng đế thảnh thơi. Vì thế, những kho báu này liên tục ở trong nhận thức của con, phải không? Tại sao sự tưởng nhớ lại là dễ dàng? Nền tảng để con tưởng nhớ mãnh liệt hơn đó là mối quan hệ và thành quả của con. Mối quan hệ càng yêu thương, thì sự tưởng nhớ của con càng tự nhiên, bởi vì có tình yêu thương trong mối quan hệ. Ở đâu có tình yêu thương, không khó để nhớ đối tượng mà con yêu thương; thật ra, khó mà quên đi đối tượng ấy. Vì thế, Người Cha đã thiết lập nên nền tảng cho mọi mối quan hệ. Tất cả các con có trải nghiệm mình là yogi dễ dàng không? Hay con là yogi thấy việc này thật khó khăn? Có dễ hay không? Hay thỉnh thoảng nó dễ, thỉnh thoảng lại khó khăn? Khi con nhớ đến Người Cha với mối quan hệ và với tình yêu thương, việc tưởng nhớ là không khó. Con cũng hãy nhớ đến các thành quả nữa. Đấng ban tặng mọi thành quả đã trao cho con mọi thành quả. Vậy thì con có trải nghiệm bản thân mình có đầy mọi thành quả không? BapDada cũng đã nói với con cách thức dễ dàng để tích lũy các kho báu. Cách thức để đạt được mọi kho báu bất diệt chính là một chấm. Giống như kho báu hữu hạn gia tăng bằng cách thêm vào số 0, tương tự như vậy, cách để tích lũy kho báu bất diệt cũng là một chấm. Có ba dấu chấm. Linh hồn là một chấm, Người Cha là một chấm và bất cứ chuyện gì diễn ra trong Vở kịch cũng là một chấm, là dấu chấm hết. Vậy thì con có biết cách đặt dấu chấm không? Dấu nào dễ viết nhất? Đó là dấu chấm. Vì thế, mỗi một linh hồn đều là một chấm, Người Cha là một chấm và với nhận thức này, kho báu của con sẽ tự động được tích lũy. Bằng cách nhớ đến Chấm Điểm (Người Cha) trong vòng một giây, con nhận được rất nhiều hạnh phúc. Tất cả những kho báu này đều là thẩm quyền trong cuộc đời Brahmin của con, bởi vì trở thành con nghĩa là có quyền, và con tự động có quyền đối với ba mối quan hệ. Con đã làm cho Thượng Đế trở thành Người Cha, Người Thầy và Satguru của con. Bằng cách có ba mối quan hệ này, con nhận được nguồn nuôi dưỡng, việc học này (vốn là nguồn thu nhập của con) và lời chúc phúc từ Satguru. Con nhận được lời chúc phúc thật dễ dàng. Nhận được lời chúc phúc từ Người Cha chính là quyền sinh ra đã có của con.

BapDada đang kiểm tra tài khoản tích lũy của mỗi đứa con. Tất cả các con cũng cần kiểm tra tài khoản tích lũy của mình vào mỗi khoảnh khắc. Cách để kiểm tra xem con có tích lũy điều gì đó hay không chính là: bất kỳ hành động nào mà con thực hiện, bản thân con cảm thấy hài lòng; và bất kỳ ai con thực hiện những hành động này cùng với họ, họ cũng cảm thấy hài lòng. Nếu cả hai đều cảm thấy hài lòng, thì con có thể hiểu rằng con đã tích lũy được điều gì đó trong tài khoản của con. Nếu không có sự hài lòng ở bản thân hoặc ở người mà con thực hiện hành động cùng với họ, con đã không tích lũy được điều gì cả.

BapDada cũng tiếp tục cảnh báo tất cả các con về thời gian. Khoảng thời gian hiện tại, thời kỳ Chuyển giao này, là thời kỳ hướng thượng nhất trong cả Chu kỳ, bởi vì thời kỳ Chuyển giao này là khoảng thời gian để con gieo hạt giống hành động hướng thượng. Đây là lúc để con nhận được quả trái thực tế và tức thì. Mỗi một giây của thời kỳ Chuyển giao là hướng thượng nhất. Tất cả các con có thể ổn định trong trạng thái vô thể trong vòng một giây không? BapDada đã nói cho con biết một phương pháp dễ dàng; con hãy sử dụng phương pháp này cho sự tưởng nhớ liên tục. Suốt cả ngày, tất cả các con đều nói hai từ, và các con nói hai từ này rất nhiều lần. Hai từ đó là “tôi” và “của tôi”. Khi con nói từ “tôi”, Người Cha đã trao cho con lời giới thiệu “Tôi là linh hồn”. Vì thế, mỗi khi con nói từ “tôi”, con hãy nhớ “Tôi là linh hồn”. Đừng chỉ nghĩ về “tôi” không thôi. Cùng với “tôi”, con hãy nghĩ “Tôi là linh hồn”, bởi vì con biết rằng con là linh hồn hướng thượng, rằng con là linh hồn nhận được nguồn nuôi dưỡng của Thượng Đế. Sau đó, khi con nói từ “của tôi”, thì ai là “của tôi”? “Baba của tôi”, nghĩa là Thượng Đế, Người Cha. Vì thế, mỗi khi con nói từ “tôi” và “của tôi”, hãy thêm vào “tôi, linh hồn” và “Baba của tôi”. Con càng mang ý thức “của tôi” cùng với Người Cha, sự tưởng nhớ của con càng dễ dàng, bởi vì con không bao giờ quên bất cứ thứ gì là của con. Trong suốt cả ngày, con chỉ nhớ đến những thứ là của con. Bằng cách vận dụng phương pháp này, con có thể dễ dàng trở thành yogi liên tục. BapDada đã làm cho mỗi một đứa con ngồi trên chiếc ghế của lòng tự trọng. Nếu con đưa danh sách những điểm về lòng tự trọng vào nhận thức của con, đó sẽ là một danh sách dài. Khi con ổn định bản thân trong lòng tự trọng của con, thì không thể nào có ý thức cơ thể. Hoặc là có ý thức cơ thể, hoặc là có lòng tự trọng. Ý nghĩa của lòng tự trọng xuất phát từ nhận thức hướng thượng, nghĩa là xuất phát từ linh hồn. Vậy thì tất cả các con có ổn định bản thân trong lòng tự trọng không? Con càng ổn định bản thân trong lòng tự trọng của mình, việc trao sự tôn trọng cho người khác sẽ càng tự nhiên. Thật dễ dàng để giữ mình ổn định trong lòng tự trọng.

Tất cả các con có giữ mình hạnh phúc không? Những ai giữ mình hạnh phúc thì cũng làm cho người khác hạnh phúc. BapDada luôn nói “Trong suốt cả ngày, đừng bao giờ đánh mất niềm hạnh phúc của con”. Tại sao? Với niềm hạnh phúc, con có được sức khỏe, của cải, và con cũng hạnh phúc nữa. Nếu không có hạnh phúc, cuộc sống không có sự ngọt ngào. Liên quan đến hạnh phúc, có câu nói rằng “Không có kho báu nào giống như hạnh phúc”. Cho dù con có bao nhiêu kho báu, nếu con không có hạnh phúc, con không thể đạt được bất cứ điều gì từ kho báu. Có câu nói rằng “Không có nguồn nuôi dưỡng nào giống như là hạnh phúc”. Vì thế, của cải chính là niềm hạnh phúc, sức khỏe chính là niềm hạnh phúc, và danh tiếng của con chính là niềm hạnh phúc, vì thế con luôn hạnh phúc. Có cả ba điều này trong niềm hạnh phúc. Người Cha đã trao cho con kho báu hạnh phúc bất diệt. Con đừng đánh mất kho báu của Người Cha. Vậy thì con có liên tục hạnh phúc không?

BapDada đã trao cho con bài tập về nhà đó là giữ mình hạnh phúc và trao tặng niềm hạnh phúc, bởi vì khi con càng trao đi niềm hạnh phúc, niềm hạnh phúc sẽ càng gia tăng. Con đã trải nghiệm được điều này chưa? Con đã trải nghiệm được điều này rồi, phải không? Nếu con trao tặng niềm hạnh phúc, khi con trao đi, niềm hạnh phúc gia tăng trong con. Khi con làm vui lòng ai đó, bản thân con cũng hạnh phúc. Vậy thì tất cả các con đã hoàn thành bài tập về nhà của mình chưa? Con đã hoàn thành chưa? Những ai đã hoàn thành bài tập về nhà, hãy giơ tay lên! Những ai đã hoàn thành bài tập về nhà — đó là giữ mình hạnh phúc, không đưa ra lý do và lời biện hộ, mà trở thành hiện thân của giải pháp — hãy giơ tay lên! Giờ đây, con sẽ không nói rằng “Chuyện này đã xảy ra”, phải không? Một số đứa con đã viết cho BapDada về kết quả của chúng, cho biết chúng giữ mình OK được bao nhiêu %. Nếu con giữ lấy mục tiêu, con sẽ tự động phát triển được những điều kiện thỏa mục tiêu ấy. Achcha.

BapDada nói với những đứa con hai lần nước ngoài:

Những đứa con hai lần nước ngoài, con không quên nơi chốn nước ngoài nguyên thủy của con, phải không? Về nguyên thủy con đến từ đâu? Con nhớ nơi ấy mà, phải không? Đây là lý do vì sao mọi người gọi các con là những đứa con hai lần nước ngoài. Con không chỉ là người nước ngoài thôi, mà con là những đứa con hai lần nước ngoài.  Vì thế, con không bao giờ quên ngôi nhà ngọt ngào của con. Con sống ở đâu? Con được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim của BapDada, phải không? BapDada nói “Khi bất kỳ vấn đề lớn nhỏ nào đến, đó không phải là vấn đề, mà đó là bài thi để cho con tiến bộ”. Vì thế, ngai vàng trái tim của BapDada chính là quyền của con. Được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim, rồi vấn đề sẽ trở thành món đồ chơi. Rồi con sẽ không e ngại vấn đề nữa, mà con sẽ chơi với nó bởi vì nó là món đồ chơi. Tất cả các con đều có trạng thái bay, phải không? Con có trạng thái bay không? Hay con là người đi bộ? Con là người bay hay là người đi bộ? Những ai bay, hãy giơ tay lên! Những ai bay. Con chỉ đang giơ tay lưng chừng. Con là người bay chứ? Achcha. Thỉnh thoảng con có ngưng bay không? Đừng nói “Con đang tiến lên mà”. Một số đứa con nói với BapDada “Baba ơi, chúng con đang tiến lên thật tốt”. Vì thế, BapDada hỏi “Con đang đi bộ hay là đang bay?”. Giờ không phải là lúc để đi bộ; giờ là lúc để bay. Tất cả các con đều có đôi cánh của lòng hăng hái, nhiệt tình và lòng can đảm. Vì thế, con phải bay với đôi cánh của mình. Mỗi ngày con hãy kiểm tra “Tôi có đang bay trong trạng thái bay bổng không?”. Tốt lắm. BapDada đã nhìn thấy kết quả đó là số lượng các trung tâm ở nước ngoài đang gia tăng, và nó phải gia tăng. Giống như các con là những đứa con hai lần nước ngoài, bây giờ con phải làm công việc phục vụ kép, bằng cả tâm trí và lời nói của con. Hãy sử dụng sức mạnh tâm trí của con để tạo ra thái độ tâm linh cho mọi linh hồn. Hãy tạo ra bầu không khí. Con không cảm thấy nhân từ khi chứng kiến nỗi đau khổ đang gia tăng sao? Con người đang kêu khóc trước những hình ảnh không sống của con “Xin hãy nhủ lòng thương với chúng tôi! Xin hãy nhân từ với chúng tôi!”. Giờ đây, con hãy trở nên nhân từ và giàu lòng trắc ẩn. Hãy nhân từ với bản thân, cũng như với những linh hồn khác. Thật tốt khi mà con đến đây vào mỗi mùa, trong mỗi lượt. Mọi người đều có niềm hạnh phúc này. Vì thế, con hãy tiếp tục bay và làm cho người khác bay. Tốt lắm. BapDada đã nhìn thấy trong kết quả đó là giờ đây con đang tiến lên nhanh trong việc chuyển hóa bản thân. Vì thế, tốc độ chuyển hóa bản thân của con sẽ làm gia tăng tốc độ chuyển hóa thế giới. Achcha.

Những ai đã đến đây lần đầu tiên, hãy đứng dậy! Chúc mừng tất cả các con cho kiếp sinh Brahmin của con. Achcha. Dù gì con cũng sẽ nhận được toli, nhưng BapDada đang đút cho con toli dilkhush (hạnh phúc từ trong tim). Con hãy luôn nhớ đến toli dilkhush này cho lần đầu tiên đến Madhuban. Toli kia sẽ hết ngay khi con bỏ vào miệng, nhưng toli dilkhush bất diệt này sẽ luôn theo cùng con. Chào mừng con! BapDada và cả gia đình trong vùng đất này và ở nước ngoài đều hạnh phúc khi nhìn thấy con, anh chị em của chúng tôi. Mọi người đều đang theo dõi. Những ai ở Mỹ, Nga và London đều đang theo dõi tất cả các con. Cả năm châu lục đang theo dõi các con. Vì thế, trong khi đang ngồi ở đó, mọi người đang chúc mừng con vào ngày sinh nhật của con. Achcha.

Con có nhớ bài diễn tập tâm linh của BapDada không? (BapDada dẫn thiền.) Giờ đây, BapDada muốn mỗi đứa con, dù lâu năm hay mới, nhỏ hay lớn – thật ra, những đứa con nhỏ có thể nhanh chóng trở nên giống như Người Cha – vì thế, giờ đây, tâm trí của con phải trở nên ổn định và tập trung ở bất cứ nơi nào con muốn trong vòng một giây. Hãy liên tục thực hiện bài diễn tập tập trung này. Giờ đây, trong vòng một giây, con hãy trở thành chủ nhân đối với tâm trí của con và ổn định trong nhận thức “tôi và Baba của tôi là cả thế giới của tôi, không có ai khác”. Achcha.

Gửi đến những đứa con đang nỗ lực mãnh liệt ở khắp mọi nơi; gửi đến những đứa con là hiện thân của trải nghiệm về trạng thái bay với đôi cánh của lòng hăng hái và nhiệt tình; gửi đến những đứa con liên tục yên vị trên chiếc ghế của lòng tự trọng; gửi đến những đứa con liên tục nhân từ và giàu lòng trắc ẩn, trao cho các linh hồn trên thế giới một giọt hạnh phúc và bình an bằng sức mạnh của tâm trí; gửi đến những đứa con liên tục tan hòa vào tình yêu thương của Người Cha và yên vị trên ngai vàng trái tim của Người, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào namaste của BapDada.

Tất cả các con có thật, thật, thật hạnh phúc không? Con có hạnh phúc không? Con thật là hạnh phúc chứ? Con hạnh phúc như thế nào? Con hãy liên tục giữ mình hạnh phúc. Cho dù chuyện gì xảy ra, cứ để nó xảy ra. Bây giờ, con phải giữ mình hạnh phúc. Con phải bay; không ai có thể lôi con xuống. Hãy làm cho điều này trở nên kiên định. Đây có phải là lời hứa kiên định không? Nó kiên định như thế nào? Con chỉ cần giữ mình hạnh phúc và trao hạnh phúc cho mọi người. Kể cả nếu con không ưa thích điều gì đó, con cũng đừng làm mất đi niềm hạnh phúc của mình. Con chỉ cần quản lý tình huống tốt đến mức có thể, nhưng đừng để niềm hạnh phúc của con ra đi. Dù gì tình huống cũng sẽ kết thúc, nhưng niềm hạnh phúc của con phải đi cùng với con, phải không? Tuy nhiên, bất cứ thứ gì phải đi cùng con, con lại buông rơi nó, còn bất cứ thứ gì phải rời bỏ con và con phải buông bỏ nó, thì con lại giữ nó ở bên mình! Con đừng làm như vậy! Mỗi ngày, vào giờ amrit vela, trước hết con hãy cho mình ăn nguồn dưỡng chất là niềm hạnh phúc. Achcha.

Lời chúc phúc: 

Mong con mang hình thể mạnh mẽ, trở thành người chinh phục sự gắn kết với trạng thái tĩnh lặng đầy ngọt ngào của con, trạng thái tan hòa vào tình yêu thương.

Con có cơ thể, mối quan hệ và tâm ấn liên quan đến cơ thể, cũng như có con người và tài sản sở hữu, bầu không khí và sóng rung động, nhưng con không được để bất cứ điều gì trong số đó thu hút con. Con người có thể kêu gào, nhưng con phải giữ mình không bị lay chuyển. Cho dù bao nhiêu vấn đề và Maya đến để chơi trò chơi sau cùng của nó và lôi kéo con về phía nó, con chỉ cần giữ mình thấm đẫm trong trạng thái yêu thương, vẫn tách rời và yêu thương đối với Người Cha. Đây còn được biết đến như là nhìn nhưng không thấy, nghe nhưng không thấu. Đây là trạng thái tĩnh lặng đầy ngọt ngào, trạng thái tan hòa vào tình yêu thương. Khi con tạo ra trạng thái như thế, con sẽ được gọi là linh hồn được chúc phúc, mang hình thể mạnh mẽ, trở thành người chinh phục sự gắn kết.

Khẩu hiệu:

Hãy là con thiên nga thiêng, gạc sang một bên sỏi đá là những điểm yếu, và tiếp tục nhặt lấy viên ngọc trai là những điều tốt đẹp.

*** Om Shanti ***

Giờ đây, hãy thắp lên ngọn lửa yêu thương và làm cho yoga của con trở thành núi lửa  

Để trở thành hình thể núi lửa, con hãy luôn nhớ rằng giờ đây con phải trở về Nhà. Trở về nghĩa là vượt thoát. Bởi vì con phải trở về Ngôi nhà vô thể của con, cho nên con phải làm cho bộ y phục của con phù hợp với nơi đó. Vì thế, con phải quay trở về và đưa những người khác quay trở về. Với nhận thức này, con sẽ tự động vượt thoát khỏi mọi mối quan hệ và mọi sự thu hút của vật chất, nghĩa là con sẽ trở thành người quan sát tách rời. Bằng cách là người quan sát tách rời, con sẽ dễ dàng trở thành bạn đồng hành của Người Cha và trở nên ngang bằng với Cha. 

Thông báo: 

Hôm nay là Chủ nhật thứ 3 của tháng, Ngày Thiền cho Thế giới, tất cả các anh chị em Raj Yogi tapaswi hãy thiền từ 18H30 đến 19H30.

Hãy trải nghiệm: Ổn định trong hình thể thiên thần tinh tế của con, lắng nghe tiếng gọi của các tín đồ và nâng đỡ cho họ. Là chủ nhân nhân từ và giàu lòng trắc ẩn, gửi ánh nhìn nhân từ cho mọi người và trao cho họ lời chúc phúc có được sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×