Cùng với việc trao những lời dạy,
con cũng hãy vị tha và nhân từ.
Trao lời chúc phúc và nhận lời chúc phúc,
rồi ngôi nhà của con sẽ trở thành ashram.
Hôm nay, BapDada đang nhìn thấy những đường thanh khiết ở trên vầng trán của tất cả những đứa con, bởi vì nền tảng của cuộc đời Brahmin là sự thanh khiết. Con có biết những đường thanh khiết này là gì không? Mọi người đều yêu sự thanh khiết. Thanh khiết là mẹ của hạnh phúc, bình an, tình yêu thương và niềm an lạc. Thanh khiết là sự trang hoàng, tô điểm thật sự của cuộc đời con người. Nếu không có sự thanh khiết, cuộc đời con người không có giá trị. Con có thể nhìn thấy những vị thần là thanh khiết, đây là lý do vì sao họ xứng đáng được tôn trọng và xứng đáng được tôn thờ. Khi không có sự thanh khiết, đây chính là cuộc đời con người như con nhìn thấy ngày hôm nay. BapDada đã trao cho tất cả các con lời chúc phúc này cho cuộc đời Brahmin của con: Mong con thanh khiết, mong con là yogi. Hoạt động, hành vi cư xử và gương mặt của linh hồn có sự thanh khiết thì tỏa sáng lấp lánh. Đây là lý do vì sao thanh khiết làm cho cuộc đời của con trở nên hướng thượng. Thật ra, hình thể nguyên thủy của tất cả các con là thanh khiết. Hình thể vĩnh cửu của con cũng là thanh khiết. Những linh hồn mang cốt cách thanh khiết như thế luôn được nhìn thấy trong cuộc sống. Sự chân thật đến từ sự thanh khiết và sự đường bệ đến từ sự thanh khiết được nhìn thấy trên gương mặt và trong hoạt động của những linh hồn như thế. Những đường này chính là sự trang hoàng, tô điểm trong cuộc đời của con.
- Sự thật đó là: Tôi là linh hồn – đây là hình thể nguyên thủy và vĩnh hằng của tôi. Bằng cách có nhận thức này, con trở nên mạnh mẽ.
- Sự đường bệ đó là: Con có lòng tự trọng, và con tiến lên trong khi trao cho mọi người sự tôn trọng.
- Cốt cách đó là: Con liên tục có sự hài lòng và hạnh phúc. Bản thân con hài lòng và con làm cho tất cả mọi người hài lòng.
Cũng có nhiều thành quả thông qua sự thanh khiết. Con biết BapDada đã trao cho tất cả các con những thành quả nào, phải không? Người đong đầy cho con bao nhiêu kho báu? Nếu con giữ những thành quả này trong nhận thức của con, con sẽ trở nên đầy.
- Kho báu đầu tiên con đã được trao chính là kho báu kiến thức (gyan), thông qua đó con thoát khỏi đau khổ và bất an trong khi con đang sống cuộc đời của con. Con thoát khỏi những suy nghĩ lãng phí, những suy nghĩ tiêu cực, những suy nghĩ tội lỗi và những hành động tội lỗi. Nếu con có bất kỳ suy nghĩ tội lỗi hay lãng phí nào, bằng cách vận dụng sức mạnh của kiến thức, con trở nên chiến thắng.
- Kho báu thứ hai là sự tưởng nhớ (yoga), thông qua đó con nhận được sức mạnh, và dựa trên các sức mạnh, con dễ dàng vượt qua mọi vấn đề và trở ngại.
- Kho báu thứ ba là thực hành (dharna), thông qua đó con đạt được mọi đức hạnh.
- Kho báu thứ tư là phục vụ (seva). Bằng cách làm công việc phục vụ, con nhận được những lời chúc phúc từ những người mà con phục vụ cho họ, và con cũng nhận được niềm hạnh phúc.
Tất cả các con đều đã nhận được những kho báu này từ Người Cha. Người Cha trao cho tất cả các con các kho báu đồng đều như nhau. Không phải là Người trao cho một số người kho báu ít hơn và trao cho những người khác kho báu nhiều hơn, nhưng sự khác biệt nằm ở người đang nhận lấy. Một số đứa con đạt được kho báu, rồi chúng cứ ăn, uống và tận hưởng, sử dụng hết tất cả để thỏa mãn niềm vui của mình. Một số đứa con ăn, uống và tận hưởng, cũng như tích lũy. Một số đứa con sử dụng mọi thứ, nhưng chúng cũng tiếp tục gia tăng kho báu lên. Chìa khóa để gia tăng các kho báu chính là sử dụng chúng cho bản thân và cho người khác. Những ai sử dụng những kho báu ấy sẽ gia tăng nó lên. Vì thế, con hãy tự hỏi bản thân “Tôi đã tích lũy những kho báu đặc biệt này chưa?”. Con đã tích lũy các kho báu chưa? Con sẽ nói gì? Có? Hay là chỉ một chút thôi? Những ai đã tích lũy những kho báu này thì liên tục đầy. Con hãy nhìn xem, thứ gì đầy thì không rung lắc. Khi nó không đầy, nó sẽ rung lắc. Thứ gì không đầy thì sẽ rung lắc. Ở đây cũng vậy, nếu con không tràn đầy các kho báu, sẽ có biến động. Con hãy liên tục có niềm hân hoan say sưa rằng những kho báu của Người Cha là quyền sinh ra đã có của con. Người Cha đã trao chúng cho con và con đã nhận chúng; vì thế mọi kho báu thuộc về ai? Chúng thuộc về con, phải không? Những ai có những kho báu này thì duy trì được niềm hân hoan say sưa. Vị hoàng tử bé thậm chí không nhận thức được trong kho báu của cha cậu ấy có gì, tuy nhiên cậu ấy có niềm hân hoan say sưa rằng kho báu của cha cậu ấy chính là kho báu của cậu ấy, và cậu ấy có niềm hạnh phúc về việc sở hữu những kho báu ấy. Nếu có ít niềm hạnh phúc, lý do cho điều đó là gì? Người Cha đã trao cho con kho báu. Con đã lắng nghe Baba. Tuy nhiên, một loại là những đứa con chỉ nghe, và loại kia là những đứa con hấp thu những kho báu vào bản thân. Vì thế, những ai hấp thu kho báu vào bản thân thì là những người chìm đắm trong niềm hân hoan say sưa.
Hôm nay, những đứa con mới đã đến. BapDada đang trao cho tất cả các con, những đứa con may mắn lời chúc mừng cho vận may của con. Con đã nhận ra vận may của con chưa? Con đã nhận ra nó chưa? Con đã nhận ra tình yêu thương của Thượng Đế, tình yêu thương bất diệt, không chỉ kéo dài trong một kiếp, mà tình yêu thương này mãi mãi trường tồn trong nhiều kiếp người, bởi vì khoảng thời gian đang trôi qua vào lúc này cũng là khoảng thời gian may mắn của thời kỳ Chuyển giao. Thời kỳ Vàng cũng được gọi là thời kỳ may mắn, nhưng thời kỳ Chuyển giao hiện tại thậm chí còn nhiều vận may hơn cả thời kỳ Vàng. Tại sao lại như thế? Chỉ vào thời kỳ Chuyển giao này, con mới nhận được lời chúc phúc và của thừa kế là liên tục trở nên may mắn từ Người Cha. Vì thế, vào thời kỳ Chuyển giao, vào khoảng thời gian may mắn ấy, tất cả các con đã tiến đến đây để đạt được vận may của mình. BapDada sẽ nói cho con biết cách để thực hiện nỗ lực thật dễ dàng, bởi vì con muốn điều gì đó dễ dàng, phải không? Con không muốn bất cứ điều gì khó khăn, phải không? Những đứa con này đã tìm thấy cách thức dễ dàng để tạo nên vận may cho mình. Con đã nhận được cách thức rồi, phải không? Cách này là dễ dàng nhất. Đừng làm điều gì khác, chỉ cần làm một điều. Con có thể làm một việc, phải không? Hãy nói “Có” hoặc “Không”. Con hãy nói “Ha ji” (“Thưa vâng”). Vì thế, phương pháp dễ dàng nhất đó là: kể từ giờ amrit vela, bất kỳ ai mà con gặp, con hãy nhận phúc lành từ người ấy và trao cho người ấy phúc lành. Cho dù người nóng giận có đến, con hãy trao phúc lành cho người ấy và nhận phúc lành từ người ấy, bởi vì phúc lành chính là công cụ dễ dàng cho việc nỗ lực mãnh liệt. Giống như thông qua khoa học, quả tên lửa thực hiện nhiệm vụ của nó một cách nhanh chóng, tương tự như vậy, trao phúc lành và nhận phúc lành là cách thức rất dễ để tiến về phía trước. Vào giờ amrit vela, con hãy nhận lời chúc phúc từ Người Cha bằng cách có sự tưởng nhớ dễ dàng, và trong suốt cả ngày, con hãy trao và nhận phúc lành. Con có thể làm việc này hay không? Nếu con có thể làm việc này, hãy giơ tay lên. Con sẽ làm gì nếu như ai đó có mong ước xấu xa dành cho con? Chuyện gì xảy ra nếu như ai đó liên tục quấy phiền con? Hãy xem này, con là người trao tặng, là con của Thượng Đế, là con của Đấng ban tặng. Con là chủ nhân trao tặng, phải không? Vậy thì nhiệm vụ của người trao tặng là gì? Là trao đi. Vì thế, điều tốt nhất đó là trao đi phúc lành. Không thành vấn đề ai đó như thế nào; người ấy vẫn là anh chị em của con. Con của Thượng Đế là anh chị em của con, phải không? Vì thế, người kia là con của Thượng Đế, là anh chị em thánh thiện của con. Con sẽ trao cho người ấy điều gì đây? Những mong ước tệ hại sao? Người Cha có bao giờ có những mong ước tệ hại không? Người sẽ làm việc đó chứ? Người có làm việc đó không? Có hay là không? Con hãy nói có hoặc là không. Rồi con sẽ hạnh phúc (khi con không có những mong ước xấu xa). Tại sao? Bởi vì con trao phúc lành cho những ai có mong ước xấu xa dành cho con. Sau đó, cho dù người ấy có trao hay không, con vẫn tiếp tục nhận phúc lành, thế thì tại sao lại có đau khổ? BapDada đang trao cho con một lời chúc phúc. Nếu con nhớ đến lời chúc phúc này, con sẽ liên tục hạnh phúc. Baba có nên nói cho con biết lời chúc phúc ấy là gì không? Con sẽ nghe chứ?
Lời chúc phúc đó là: Nếu ai đó gây đau khổ cho con, con đừng nhận lấy. Họ có thể gây ra đau khổ, nhưng con không được nhận lấy. Người gây ra thì đã gây ra, nhưng con chính là người nhận, phải không? Người trao tặng thì không phải là người nhận. Nếu họ trao cho con điều gì đó tệ hại, nếu họ trao cho con đau khổ hoặc bất an, đó là điều tệ hại, phải không? Con có thích đau khổ không? Con không thích đau khổ, phải không? Vì thế, đó là điều tệ hại, phải không? Vậy thì con sẽ nhận lấy điều tệ hại chứ? Nếu như ai đó trao cho con điều gì đó tệ hại, con sẽ nhận lấy chứ? Con sẽ nhận chứ? Con sẽ không nhận. Vậy thì tại sao con lại nhận? Con có nhận nó không? Nếu con nhận đau khổ, thì ai trở nên bất hạnh? Con trở nên bất hạnh hay là người kia trở nên bất hạnh? Người nhận lấy đau khổ thì bất hạnh nhiều hơn. Nếu con không nhận đau khổ kể từ bây giờ, thì ½ đau khổ của con được loại bỏ. Con sẽ không nhận đau khổ, phải không? Thay vì là đau khổ, con sẽ trao cho người ấy niềm hạnh phúc, theo đó con sẽ nhận được phúc lành, phải không? Rồi con sẽ duy trì được trạng thái hạnh phúc, và kho báu lời chúc phúc của con sẽ tiếp tục trở nên đầy. Cho dù các linh hồn có như thế nào, con chỉ nhận lấy lời chúc phúc từ các linh hồn mà thôi. Hãy có mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết. Thỉnh thoảng chuyện gì xảy ra? Khi ai đó làm điều gì đó không đúng, con cố gắng đưa ra lời giáo huấn người ấy. “Tôi sẽ làm cho người này trở nên đúng đắn”. Con trao cho họ lời dạy. Con trao cho họ lời dạy, nhưng phương pháp hướng thượng nhất để trao lời dạy là trao lời dạy thông qua sự vị tha của con. Đừng chỉ trao lời dạy thôi. Hãy có lòng nhân từ và vị tha, cùng với việc trao lời dạy. Con hãy nhớ ba từ: Lời giáo huấn, lòng nhân từ và lòng vị tha. Nếu con trao lời dạy ấy trong khi giữ mình nhân từ, lời dạy của con sẽ phát huy tác dụng. Nếu con không nhân từ trong khi trao những lời dạy kia, những lời dạy ấy sẽ đi vào tai này và đi ra qua tai kia. Những lời dạy kia sẽ không được hấp thu. Nó giống như thế, phải không? Con có trải nghiệm này không? Con không trở thành thầy của ai đó, phải không? Con nhanh chóng biết cách để trở thành người thầy, nhưng con cũng phải biết tha thứ nữa: hai điều này phải diễn ra đồng thời. Kể từ bây giờ hãy có lòng nhân từ. Cách để có lòng nhân từ đó là có mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết. Được bảo rằng: Tình yêu đích thực còn có thể biến đá thành nước. Tình yêu đích thực. Tương tự như vậy, bằng cách trao những lời dạy dưới hình thức là lòng vị tha, rồi điều mà con mong muốn – ai đó không làm việc gì đó, hoặc chuyện gì đó không xảy ra – sẽ diễn ra. Tác động của việc con trao đi lời dạy trong khi giữ mình nhân từ sẽ chuyển hóa trái tim chai cứng của người kia. Vì thế, con đã nhận được lời chúc phúc nào? Đừng nhận đau khổ và đừng gây đau khổ. Con thích lời chúc phúc này không? Bây giờ, con đừng nhận đau khổ. Con đừng phạm phải sai lầm này. Bởi vì Người Cha không gây đau khổ, cho nên con phải noi theo gương Cha, phải không? Vậy con có đang làm việc này không? Thỉnh thoảng, con la rầy người khác. Giờ đây, con đừng la rầy bất kỳ ai. Hãy có lòng nhân từ. Trao lời dạy cùng với lòng nhân từ. Bằng cách liên tục la rầy họ, linh hồn kia trở nên giống như kẻ thù hoặc là con ác cảm với linh hồn ấy. Con là con của Thượng Đế, phải không? Vì thế, giống như Người Cha là Đấng Thanh Lọc cho những linh hồn ô trọc, con không thể trao hạnh phúc cho những ai đang bất hạnh hay sao? Giờ đây, con hãy thử điều này khi con quay trở về. Con sẽ thử, phải không? Vì thế, trước hết, việc từ thiện bắt đầu từ nhà. Nếu người nào đó trong gia đình của con gây đau khổ cho con, thì con đừng nhận lấy đau khổ ấy. Hãy trao cho họ phúc lành. Trở nên nhân từ. Trước hết, con hãy trở nên như thế này với các thành viên trong gia đình của con. Tác động đối với gia đình của con sẽ tạo ra tác động đối với cả cộng đồng của con. Cộng đồng sẽ tạo ra tác động đối với quốc gia; và quốc gia sẽ tạo ra tác động đối với thế giới. Việc này là dễ dàng, phải không? Hãy bắt đầu từ gia đình của con. Nếu ai đó trở nên tức giận, bầu không khí trong gia đình của con sẽ như thế nào? Nó có giống như một tổ ấm không, hay là một bãi chiến trường? Vào lúc đó, con có thích như thế không? Con không thích điều đó, phải không?
Điều này cũng dành cho các con (các VIP, cư dân Madhuban cũng đang ngồi trước mặt BapDada). Với những người đồng hành và những cộng sự của con, con đừng gây ra đau khổ và đừng nhận lấy đau khổ. Con hãy trao lời chúc phúc và nhận lời chúc phúc. Vào lúc đó, nếu con nói với thẩm quyền từ trái tim con rằng “Baba của con”, “Hỡi Thượng Đế, Baba của con”, thì Thượng Đế luôn luôn có mặt. Vào lúc đó, nếu con nói từ trái tim con với thẩm quyền rằng “Baba của con”, thì Người Cha, vị Chúa Tể, có mặt. Người Cha có ý nghĩa gì? Người tồn tại là vì các con, và không thể nào Người Cha không hợp tác với những đứa con có thẩm quyền. Không thể nào! Vì thế, con hãy quay trở về với sự chuyển hóa này. Đừng quay trở về giống như con đã đến đây. Hãy quay trở về với sự chuyển hóa nào đó. Con bỏ ra tiền mua vé khi con đến đây. Con bỏ ra tiền bạc và thời gian của mình, vì thế con phải trân trọng điều đó, phải không? Vì thế, giá trị đó là trước hết con hãy chuyển hóa ngôi nhà của con thông qua sự chuyển hóa của bản thân con. Rồi sẽ có sự chuyển hóa của quốc gia và thế giới. Hãy để ngôi nhà của con trở thành ashram. Nó không còn là ngôi nhà nữa, mà là ashram. Kinh sách cũng nói về “grahasth ashram” (ngôi nhà ashram). Tuy nhiên, ngày nay, không có ashram nào như thế. Ashram thì tách biệt với ngôi nhà. Vì vậy, con hãy làm cho ngôi nhà của con trở thành ashram. Hãy trao lời chúc phúc và nhận lời chúc phúc. Đây là nhiệm vụ của ashram. Ngôi nhà của con sẽ trở thành ngôi đền. Pho tượng trong ngôi đền thì làm gì? Pho tượng trao lời chúc phúc, phải không? Mọi người nói gì khi họ đi đến trước pho tượng? “Xin hãy ban phúc!”. Họ cầu gọi “Xin hãy nhân từ! Xin hãy nhủ lòng thương!”. Vì thế, con phải trao đi điều gì? Con hãy trao lời chúc phúc. Hãy trao tình yêu thương của Thượng Đế, tình yêu thương ý thức linh hồn; không phải là tình yêu đời thường, mà là tình yêu ý thức linh hồn. Ngày nay, tình yêu đang tồn tại là tình yêu vị kỷ. Không có tình yêu xuất phát từ trái tim chân thật. Nếu họ có động cơ vị kỷ, họ mới trao đi tình yêu. Nếu họ không có động cơ vị kỷ, họ sẽ có thái độ “không quan tâm”. Vậy thì con sẽ làm gì? Con hãy trao đi tình yêu thương ý thức linh hồn. Con hãy trao lời chúc phúc. Đừng nhận lấy đau khổ, và cũng đừng gây ra đau khổ. Con hãy nhìn xem, tất cả các con đều đã nhận được cơ hội. Đến cả BapDada cũng vui lòng. (Khoảng 250 VIP đã đến để tham gia retreat.) Tất cả các con đã đến đây, các con sẽ biến ngôi nhà của mình trở thành ashram, phải không? Con sẽ làm cho ngôi nhà của con trở nên như thế, phải không? Con sẽ làm như thế chứ? Con có chắn chắn không? Hay là con hơi không quyết liệt trong việc này? Những ai nghĩ rằng cho dù chuyện gì xảy ra, con sẽ phải nhẫn nhịn một chút, con sẽ phải vận dụng sức mạnh dung chứa… Bởi vì quả trái của sức mạnh khoan dung thì rất ngọt. Con phải nhẫn nhịn, nhưng quả trái thì rất ngọt. Vì thế, những ai trong số các con đưa ra lời hứa kiên định rằng con sẽ làm cho mỗi một ngôi nhà trở thành thiên đường, rằng con sẽ tạo dựng đền thờ, rằng con sẽ tạo lập ashram, thì hãy giơ tay lên. Con đừng giơ tay lên khi con nhìn thấy người khác làm như thế. BapDada sẽ lưu ý đến điều đó. Con đừng giơ tay lên khi nhìn thấy người khác giơ tay lên, con hãy giơ tay lên một cách trung thực. Con hãy giơ cánh tay tâm trí chân thật của con. Con hãy giơ cánh tay tâm trí của con lên. Achcha. Các Dadi, con sẽ trao cho họ phần thưởng nào cho việc làm này? Hãy nói đi. Dadi, rất nhiều đền thờ sẽ được xây, vậy thì con sẽ trao cho họ phần thưởng nào đây? (Để cho họ mang cả gia đình và các thành viên trong gia đình của họ đến đây.) Đó không phải là phần thưởng mà con đã trao. Đó là giao việc cho họ. (Bất cứ điều gì Baba mong muốn.) Con sẽ nhận được phần thưởng. Đó không phải là chuyện lớn…, nhưng, có chữ “nhưng”. Khi con quay trở về từ đây, con hãy mang đến sự chuyển hóa bản thân thông qua việc thực hành của con, và sau 15 ngày hoặc một tháng nữa, con hãy viết ra kết quả của mình. Những ai không gây ra đau khổ hoặc không nhận lấy đau khổ trong bất kỳ tình huống nào trong vòng một tháng thì sẽ nhận được phần thưởng. Chúc mừng các con, nếu các con có thể đến. Nếu các con không thể đến, phần thưởng sẽ được gửi đến trung tâm.
BapDada đã nhận được nỗi nhớ nhung từ tất cả những đứa con ở vùng đất này và ở nước ngoài. Cho dù con gửi trao nỗi nhớ nhung thông qua điện thoại, thư từ hoặc bằng trái tim con, để đáp lại, BapDada đang trao cho tất cả những đứa con đến từ Bharat và từ nước ngoài lời chúc phúc và nỗi nhớ, niềm thương gấp muôn triệu lần.
Gửi đến tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi, những đứa con có quyền đối với tình yêu thương của Thượng Đế; gửi đến tất cả những linh hồn hướng thượng ở khắp mọi nơi, những linh hồn tràn đầy mọi kho báu; gửi đến những đứa con thoát khỏi trở ngại, thoát khỏi những suy nghĩ tội lỗi và giữ mình thoát khỏi những suy nghĩ lãng phí; gửi đến tất cả những đứa con bay với lòng hăng hái và nhiệt tình mang đến sự chuyển hóa bản thân, đồng thời cũng tạo cảm hứng cho người khác chuyển hóa bản thân; gửi đến những đứa con với trái tim trung thực, trao cho BapDada tin tức của chúng với trái tim trung thực, nỗi nhớ và niềm thương gấp muôn triệu từ Baba trong hình dáng là Đấng vỗ về cho những trái tim, Người Cha, Người Thầy và Satguru, nỗi nhớ nhung, tình yêu thương và lời chào namaste.
Lời chúc phúc:
Mong con là ngọn hải đăng và trạm điện sống, chỉ cho những linh hồn còn đang lang thang đích đến chính xác của họ.
Để chỉ cho bất kỳ linh hồn nào còn đang lang thang đích đến chính xác của họ, con hãy trở thành ngọn hải đăng và trạm điện sống. Để làm được điều này, con hãy chú ý đến hai điều: 1) Nhận ra mong muốn của mỗi một linh hồn. Giống như bác sĩ giỏi biết cách bắt mạch của mọi người, tương tự như vậy, con hãy liên tục sử dụng sức mạnh phân định của con. 2) Liên tục giữ bên mình trải nghiệm về mọi kho báu. Luôn giữ mục tiêu không cần phải nói với ai bất cứ điều gì, mà hãy trao cho người khác trải nghiệm về mọi mối quan hệ và mọi sức mạnh.
Khẩu hiệu:
Thay vì chỉnh sửa (correct) người khác, con hãy duy trì sự kết nối (connect) tốt với Người Cha.
*** Om Shanti ***
Thấm nhuần cốt cách đường bệ tâm linh và sự thanh khiết
Liên tục giữ hình thể nguyên thủy và được chúc phúc của con trong nhận thức của con, rồi mọi dấu vết của sự ô trọc và sự quên lãng sẽ kết thúc. Giờ đây, hãy trở nên ngu ngơ đối với những lý do cho sự ô trọc và quên lãng, bởi vì những tâm ấn và hình thể này không phải là của con, mà là những tâm ấn và hình thể thuộc về kiếp trước của con. Hiện tại con là Brahmin, trong khi những tâm ấn và hình thể kia thì thuộc về tiện dân. Trải nghiệm hình thể và tâm ấn của con là hình thể và tâm ấn khác thì còn được biết đến như là trở nên yêu thương và tách rời.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
