
Trong năm mới, hãy trao cho mọi linh hồn bức thông điệp
và trao cho họ món quà là thế giới vàng.
Để trở nên ngang bằng với Người Cha,
hãy làm cho bản tính ý thức linh hồn của con trở nên tự nhiên.
Hôm nay, BapDada đang ngắm nhìn mỗi một đứa con trong hình dáng tình yêu thương của chúng và hình dáng tan hòa vào tình yêu thương của BapDada. Mỗi người các con đang tỏa chiếu lấp lánh với tình yêu của Thượng Đế. Tất cả các con đã đến đây trên chiếc máy bay của tình yêu thương. Con đã đến đây để đón mừng năm mới, nhưng điều gì được nhìn thấy trong đôi mắt của tất cả các con? Năm mới chỉ là trên danh nghĩa nhưng tất cả các con có lòng nhiệt tình nào trong ánh mắt của con? Con đang trao lời chúc mừng cho cả ba điều. 1. Chúc mừng cho cuộc đời mới của con. 2. Chúc mừng cho thời kỳ mới. 3. Chúc mừng cho cuộc gặp gỡ gia đình của con và Người Cha. Cái gì đang xoay vần trong ánh nhìn của con? Thời kỳ mới của con đang xuất hiện ngay trước mặt con, phải không? Trong trái tim con, con có lòng nhiệt tình rằng thời kỳ mới sắp đến. Bộ y phục tỏa sáng lấp lánh của thời kỳ mới đang được nhìn thấy rõ ràng trước mặt con, như thể con sẽ nhanh chóng mặc bộ y phục ấy ngay hôm nay vào thời kỳ Chuyển giao. Con rất hạnh phúc khi nhìn thấy hình ảnh đó ở trước mặt con. Con đang tiễn biệt và cũng đang nhận được lời chúc mừng. Con tiễn biệt năm cũ, rồi con quên đi năm cũ này, và năm mới sắp đến thì đang ở ngay trước mặt con. Con không đang trao lời chúc mừng cho thế giới cũ đang ở ngay trước mặt, mà con đang trao lời chúc mừng cho thế giới mới; con đang tiễn biệt thế giới cũ này. Hôm nay, mọi người đều có lòng hăng hái và nhiệt tình cho thời kỳ mới; mọi người trao lời chúc mừng cho năm mới và họ cũng tặng quà nữa. BapDada cũng đang trao cho con món quà cho việc tiễn biệt tính cách và tâm ấn cũ, cũng như cho việc đi vào thế giới mới, nơi có thành quả, và không điều gì khác ngoài thành quả. Tóm lại, con có thể nói rằng không có gì thiếu trong thế giới mới kia. BapDada đã trao cho mỗi người các con món quà là thế giới vàng. Con cũng có niềm hân hoan say sưa rằng con đang trở thành người có quyền đối với thế giới vàng, phải không? Không ai khác có thể trao cho con món quà ấy. Người Cha đã trao cho mỗi người các con lời chỉ dẫn: Hãy trao cho tất cả các linh hồn món quà là của thừa kế của Người Cha, bức thông điệp của thế giới vàng. Con có món quà nào? Trước tiên, con hãy trao cho họ món quà là thế giới mới; tiếp theo, con có nhiều kho báu — kho báu đức hạnh, kho báu sức mạnh, kho báu lòng tự trọng — con có nhiều loại kho báu. Vì thế, con hãy trao cho mọi người món quà là đức hạnh này hoặc đức hạnh khác, sức mạnh này hoặc sức mạnh khác, để rồi cuộc đời của họ thay đổi thông qua món quà này và họ đạt được quyền đối với thế giới vàng bởi vì con có thể thấy ngày nay đau khổ và bất an đang gia tăng ở khắp mọi nơi. Ở khắp mọi nơi, mọi người đều sợ hãi và lo lắng. Ít ra thì con hãy trao cho những linh hồn bất hạnh và bất an kia bức thông điệp rằng giờ đây Người Cha đã đến: rằng họ nên trở thành người có quyền đối với của thừa kế bất diệt kể từ bây giờ. Con đang trao cho mỗi một linh hồn bức thông điệp này, nhưng vào lúc này, một số đứa con của Người Cha vẫn còn đang bị tước quyền nhận được bức thông điệp. Tuy nhiên, con là con của một Người Cha, vì thế chắc chắn con hãy trao món quà là bức thông điệp này cho các anh chị em của con. Không ai nên bị loại trừ. Con đang làm công việc phục vụ, và BapDada vui lòng khi nhìn thấy công việc phục vụ mà con thực hiện, nhưng hy vọng của Người Cha đó là không đứa con nào của Người sẽ bị loại trừ khi đến lúc nhận được bức thông điệp này. Đừng để họ than phiền rằng con đã nhận được món quà là thế giới vàng, còn họ thì thậm chí không biết gì về điều đó “Cha của chúng ta đã đến, vậy mà chúng tôi đã không nhận được bức thông điệp ấy”. Đây là lý do vì sao đây là nỗ lực mà con phải thực hiện trong năm mới. Hãy lên kế hoạch giữa các con với nhau để rồi không ngóc ngách nào bị bỏ sót. Con không nên nhận lấy bất kỳ lời than phiền nào, họ phải trở nên hạnh phúc. Ít ra họ nên biết “Cha của chúng ta đã đến!”. Họ không nên bị tước quyền. Vậy thì con sẽ làm gì trong năm mới này? Hãy tập hợp lại và lên kế hoạch: BapDada cảm thấy nhân từ đối với mỗi đứa con. Mỗi người các con cũng phải khoác vào hình dáng nhân từ và nhân đức đối với các anh chị em của con, và trao cho mọi người bức thông điệp. Ít ra đừng để họ than phiền.
Hôm nay, tất cả các con đã đến đây với lòng hăng hái và nhiệt tình để đón mừng năm mới. BapDada hát lên bài hát nào khi Người nhìn thấy mỗi một đứa con? Con biết điều đó mà, phải không? “Wah, con! Wah!”. Kể cả với những đứa con đến đây lần đầu tiên, BapDada nói “Con thật may mắn khi con thuộc về Người Cha trước khi thời gian hoàn tất đến”. BapDada đang trao muôn, muôn triệu lời chúc mừng cho những đứa con mới vì sự may mắn này. Ngày nay, BapDada muốn nhìn thấy một điều ở tất cả những đứa con. Con có biết đó là gì không? Mỗi người các con đều có lòng nhiệt tình trong trái tim con cho mục tiêu trở nên ngang bằng với Người Cha — không phải là con sẽ trở nên như thế vào thời điểm nào đó, mà chắc chắn con sẽ trở nên như thế. Giống như con có mục tiêu đó, vì vậy cùng với mục tiêu đó, giờ đây BapDada cũng muốn nhìn thấy những điều kiện thỏa mục tiêu của con. Giống như con có mục tiêu trở nên ngang bằng, vì vậy con cũng phải có những điều kiện thỏa mục tiêu trở nên ngang bằng. Giờ đây, mục tiêu của con rất cao, nhưng con phải đặc biệt chú ý đến những điều kiện thỏa mục tiêu. Ngang bằng: mục tiêu cao đến mức độ nào, mục tiêu thì cao, những điều kiện thỏa mục tiêu cũng cao đến chừng ấy. Giờ đây, con muốn hấp thu những điều kiện ấy, nhưng một số người các con lại nói “Con muốn nhiều chừng này, nhưng…”. Giờ đây, từ “nhưng” này phải được loại bỏ. Giống như mục tiêu cao này được nhìn thấy ngay từ xa trên gương mặt và trong hoạt động của con, thì những điều kiện thỏa mục tiêu cũng nên được nhìn thấy trên gương mặt và trong hoạt động của con. Chẳng hạn như, trước kia, khi con còn ý thức cơ thể, bản tính tự nhiên của con là ý thức cơ thể. Con có bao giờ nỗ lực để trở nên ý thức cơ thể không? Bản tính tự nhiên của con từng là ý thức cơ thể; con đã không phải nỗ lực cho điều đó trong suốt 1/2 Chu kỳ. Tương tự như vậy, giờ đây, hãy để ý thức linh hồn trở thành bản tính tự nhiên của con. Bởi vì ý thức cơ thể đã trở nên tự nhiên, con có bao giờ nhớ phải trở nên ý thức cơ thể không? Con có bao giờ phải thực hiện nỗ lực ấy không? Kể cả vào lúc này, có cả ý thức cơ thể và ý thức linh hồn, tại sao lại có nỗ lực để trở nên ý thức linh hồn? BapDada nhận được tin tức rằng thỉnh thoảng con phải nỗ lực để chấm dứt ý thức cơ thể. Bởi vì trở nên ý thức cơ thể là tự nhiên, tại sao lại mất nỗ lực để trở nên ý thức linh hồn? BapDada không thích những đứa con phải gắng sức vất vả. Hãy thoát khỏi việc phải gắng sức vất vả và có bản tính tự nhiên này. Đây còn được biết đến như là có mục tiêu, cùng với những điều kiện thỏa mục tiêu. Sau đó, con hãy xem việc trở nên ngang bằng với Người Cha trở nên thật tự nhiên và dễ dàng như thế nào. Con đã thấy cha Brahma rồi đấy: trong khi có trách nhiệm đối với gia đình lớn, ông ấy có bản tính ý thức linh hồn một cách tự nhiên. Những đứa con cũng có trách nhiệm, nhưng trách nhiệm đó là gì trước mặt cha Brahma? Đó có thể là bất kỳ trách nhiệm nào: chẳng hạn như, nó có thể là trách nhiệm đối với vùng hoặc một số công việc chính thức của yagya — trách nhiệm đó là gì trước mặt Brahma Baba? Với sự giúp đỡ từ Shiv Baba, Brahma Baba minh họa thực tế Karavanhar (Đấng tạo cảm hứng cho người khác hành động) đang làm cho ông ấy làm mọi việc như thế nào và bản thân ông ấy cũng là karanhar (người đang hành động) trong khi vẫn yêu thương và tách rời, cũng như ngang bằng với Người Cha. Nếu con muốn trở nên ngang bằng với Cha, con hãy kiểm tra điều này. Cho dù đó là suy nghĩ của con, lời nói của con hay nhiệm vụ của con (nghĩa là hành động của con) “Tôi là karanhar và là người được ủy thác, và Shiv Baba là Chủ Nhân Karavanhar”. Con quên bài học Karavanhar này khi con tiến lên. Vì thế, con phải làm cho mục tiêu tương đồng với những điều kiện thỏa mục tiêu. Giờ đây, cùng với việc tiễn biệt năm cũ, con phải làm cho những điều kiện thỏa mục tiêu tương đồng với mục tiêu. Phải có những điều mới mẻ cho năm mới. “Con có thể làm gì đây? Maya đến. Mặc dù con không muốn bà ấy đến, nhưng bà ấy cứ đến”. Cùng với việc tiễn biệt năm cũ, con cũng hãy tiễn biệt những lời nói và suy nghĩ như thế. Đừng chỉ tiễn biệt năm cũ. BapDada đã nói với con rằng Maya cũng đến với BapDada và bà ấy nói gì? “Ta hiểu rằng giờ là lúc ta phải ra đi, nhưng ta có thể làm gì khi một số đứa con mời gọi ta?”. Vì thế, hôm nay, cùng với việc tiễn biệt năm cũ, con cũng phải tiễn biệt những hình dáng khác nhau của Maya. Con có lòng can đảm ấy không? Con có can đảm không? Hãy giơ tay lên! Con có can đảm để tiễn biệt bà ấy không? Những ai đang ngồi ở phía sau, con có lòng can đảm không? Những ai có lòng can đảm, hãy giơ tay lên! Người Cha đang trao cho con muôn, muôn triệu lời chúc mừng cho lòng can đảm này. Tại sao? Tại sao BapDada đang nhấn mạnh điều này? Bởi vì tất cả các con có thể thấy rằng tình trạng của thế giới đã bắt đầu trở nên tệ hơn đến cùng cực, và BapDada đã nói với con những lời hướng thượng rằng chuyện này sẽ bất ngờ xảy ra. Nó phải bất ngờ xảy ra, và nếu con không có sự thực hành này trong suốt một thời gian dài, hãy nói cho Ta biết, vào lúc “bất ngờ”, con sẽ cần đến việc thực hành này, phải không? Gần đây BapDada trao cho con bài tập về nhà 10 phút thực hành tổng cộng 24 lần. Bài tập về nhà 10 phút mỗi lần này, một số đứa con thấy khó khăn. Con hãy nghĩ đi: Con không thể có nổi 10 phút thực hành như vầy, chuyện gì sẽ xảy ra khi tình huống bất ngờ ập đến? BapDada biết rằng khi con phải thực hiện nó 24 lần, một số người các con không có nhiều thời gian đến như vậy, nhưng BapDada chỉ đang kiểm tra. Con có thể ổn định trong một nhận thức trong suốt 10 phút bất cứ khi nào con muốn và theo cách con muốn không? BapDada không đang nói rằng con phải ở trong trạng thái đó trong vòng 10 phút ngay lúc này. OK, con không thể làm việc đó. Những ai có thể làm việc đó thì nên làm việc đó, và nếu con không thể làm việc đó, thì con có thể làm việc đó trong vòng 5 phút, thậm chí 7 hoặc 6 phút: con hãy thử trong bao lâu con muốn. BapDada đang nói rằng việc này được ấn định. Nếu con thấy rằng 10 phút là quá nhiều, con có thể thực hiện trong 8 phút hoặc 9 phút. Hãy thấm nhuần thói quen này càng lâu càng có thể bởi vì giờ đây con đã đưa lời chúc phúc “trong suốt một thời gian dài” vào thực tế. Nếu con không thể thực hành điều này trong suốt một thời gian dài vào lúc này, xét về thành quả của nỗ lực trong suốt một thời gian dài trong hiện tại, sẽ có sự khác biệt lớn trong suốt 1/2 Chu kỳ. Nếu lúc này con dành ra ít thời gian hơn, BapDada cho phép con thực hiện bao lâu đến mức con có thể. Nếu con thực hiện lâu hơn 5 phút; nếu con không thể thực hiện trong 10 phút, con hãy thực hiện trong vòng 7 phút hoặc 8 phút. Con được phép thực hiện thậm chí trong vòng 5 phút, nhưng nếu con có thể thực hiện trong vòng 10 phút vào bất cứ lúc nào, như thế cũng là tốt. Sẽ đến lúc con phải trao những tia năng lượng cho bản thân con và cho thế giới. Đây là lý do vì sao BapDada đang cho phép con thực hành điều này càng lâu càng có thể bởi vì thời gian dài vào lúc này chính là nền tảng cho tương lai. Như thế có ổn không? Con thấy nó khó khăn; không thành vấn đề. Hiện tại, nó không là vấn đề, con đã nói cho Người Cha về điều đó rồi. Như thế là tốt bởi vì nếu con không thể ngồi được 10 phút, và khoảng thời gian ấy bị tiêu tốn cho việc nghĩ về điều đó, thì 5 phút đã trôi đi mất. Đây là lý do vì sao BapDada đang nói “Đừng để ít hơn 5 phút. Hãy gia tăng thời lượng nhiều đến mức có thể. Bây giờ, điều đó có rõ không? BapDada đang nhìn thấy mỗi người trong hình thể hướng thượng, và để nhấn mạnh điều này, BapDada đã trao cho mỗi đứa con thật nhiều điểm kiến thức về lòng tự trọng. Nếu con lập một danh sách những điểm kiến thức về lòng tự trọng, đó sẽ là một danh sách dài!
Hôm nay, vào giờ amrit vela, BapDada đã đi một vòng. Người đã nhìn thấy điều gì? BapDada đã trao cho con một chuỗi hạt tự trọng rất dài. Nếu con ổn định bản thân trong mỗi một điểm kiến thức về lòng tự trọng, khi con bước đi và nói về mỗi một điểm kiến thức về lòng tự trọng và liên tục lần chuỗi hạt ấy, con sẽ rất thích thú với việc đó. Con có cả một danh sách những điểm về lòng tự trọng, nhưng mỗi một điểm trong danh sách ấy vĩ đại như thế nào — Ai đã trao nó cho con? Đấng Quyền Năng Thế Giới đã trao cho mỗi đứa con một danh sách nhiều điểm kiến thức về lòng tự trọng. Con hãy sử dụng nó bởi vì không có thẩm quyền nào khác có thể làm giảm lòng tự trọng này của con. Không ai khác nhận được chuỗi hạt tự trọng ấy. BapDada đã nhìn thấy vận may vương quốc của con trong thời kỳ Vàng, nhưng chuỗi hạt tự trọng này chính là món quà vào thời kỳ Chuyển giao. Mỗi khi BapDada nhìn con, Người nhìn con trong trạng thái tự trọng của con “Wah, con! Wah!”. Vì thế, con hãy ở trong thẩm quyền tự trọng về việc “Con là ai?”. Thỉnh thoảng, con hãy giữ một điểm tự trọng nào đó; lúc khác, con hãy giữ lấy điểm tự trọng khác và kiểm tra “Hôm nay, tôi đã giữ khía cạnh tự trọng đặc biệt này trong trí tuệ của tôi vào giờ amrit vela, và đó chính là kho báu; vì vậy tôi đã sử dụng nó rồi phải không? Cách để gia tăng kho báu là sử dụng nó. Tôi càng sử dụng các kho báu, kho báu sẽ càng gia tăng”. Hôm nay, BapDada đang nhìn thấy đứa con nào có chuỗi hạt nhận thức về lòng tự trọng dài hơn và đứa con nào có chuỗi hạt ngắn hơn. Ở đâu có lòng tự trọng, sự cao ngạo liên quan đến cơ thể chấm dứt. Vì thế, hôm nay, BapDada đã đi một vòng và nhìn thấy kho báu tự trọng. Con hãy sử dụng mỗi một sức mạnh; sử dụng mỗi một đức hạnh. Rồi vấn đề liên quan đến Maya cũng đến — Maya không chỉ đến, Baba đã nói với con rằng Maya có nói “Những đứa con gọi tôi đến, thế là tôi đến. Nếu không thì tôi sẽ không đến!”. Có bất kỳ suy nghĩ yếu kém hoặc không ý nghĩa nào nghĩa là mời gọi Maya đến. Khi con quên đi các sức mạnh, điều đó có nghĩa là con mời gọi Maya đến. “Con không muốn Maya đến, nhưng bà ấy cứ đến”. Vậy thì ai mạnh mẽ hơn? “Con không muốn Maya đến, nhưng bà ấy cứ đến”. Vậy thì Maya mạnh mẽ hay là con mạnh mẽ? Vì thế, hôm nay, năm cũ sắp kết thúc và trong năm mới, có lòng hăng hái và nhiệt tình mới bởi vì lời ca ngợi về thời kỳ Chuyển giao đó là mỗi ngày đều đầy lòng nhiệt tình, nghĩa là mỗi ngày đều là lễ hội. Do có lòng hăng hái và nhiệt tình cho nên mỗi ngày đều là lễ hội. Vì thế, con hãy làm cho điều này trở nên kiên định. Hãy nhìn vào tấm biểu đồ của con mỗi ngày. Kể cả trong khi bước đi và di chuyển, con hãy kiểm tra. Nếu con kiểm tra, con cũng sẽ thay đổi, phải không? Nếu con không kiểm tra, con sẽ thay đổi như thế nào? Vì thế, hôm nay, trong năm mới, BapDada đặc biệt có ý nghĩ rằng giống như con tiễn biệt năm cũ, tương tự như vậy, mỗi người các con phải tiễn biệt Maya. Hãy tiễn biệt những suy nghĩ lãng phí bởi vì được thấy rằng ở đa số các con có nhiều suy nghĩ lãng phí hơn. Rất ít người có những suy nghĩ xấu xa, tội lỗi: suy nghĩ xấu xa, tội lỗi rất ít, nhưng để chấm dứt suy nghĩ lãng phí, cũng như mọi tên gọi và dấu vết của chúng, hãy để mỗi suy nghĩ đều là mạnh mẽ. Đừng có bất kỳ suy nghĩ lãng phí nào, bởi vì khi con có suy nghĩ lãng phí, đó không chỉ là suy nghĩ lãng phí của con, thời gian của con cũng bị lãng phí. Việc này làm cho con trở nên xa cách với trạng thái ngang bằng với Người Cha. Mong muốn của con là trở nên ngang bằng, và con cũng đã giơ tay cho điều đó. Tuy nhiên, BapDada luôn nói “Hãy giơ cánh tay tâm trí của con”. Thật dễ để giơ cánh tay thể lý. Vậy thì con có can đảm để tiễn biệt Maya không? Con có can đảm không? Hãy giơ tay lên! Achcha, con thật can đảm. Con chỉ cần luôn luôn giữ lấy lòng can đảm này. Nếu con duy trì lòng can đảm, con sẽ hoàn thành mục tiêu mà con giữ bởi vì BapDada cũng đang ở bên con. BapDada không muốn bất kỳ đứa con nào của Người bị bỏ lại đằng sau. Con phải quay trở về tay trong tay với Baba. Cha Shiva thì vô thể, và Người không có tay, nhưng shrimat chính là bàn tay của Người. Theo shrimat trong mỗi bước đi nghĩa là bước đi tay trong tay. Gửi đến các con muôn, muôn triệu lời chúc mừng cho ba điều: năm mới, cuộc đời mới và thời kỳ mới. Achcha.
Giờ đây, gửi đến tất cả những đứa con ở vùng đất này và ở nước ngoài được Người Cha yêu thương, những đứa con dấu yêu của Người Cha, những đứa con thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được của Người Cha, lời chào tạm biệt và lời chúc mừng. BapDada đã nói với con rằng cùng với việc nói lời tiễn biệt đối với năm cũ, con cũng sẽ tiễn biệt những tâm ấn cũ. Gửi đến những đứa con mahavir cũng tiễn biệt tính cách cũ; gửi đến những ai kiếm được nguồn thu nhập gấp muôn triệu trong mỗi bước đi; gửi đến những ai liên tục giữ mình ổn định trong lòng tự trọng mà BapDada liên tục trao và trải nghiệm được điều đó. BapDada nhìn thấy mỗi một đứa con như là đứa con có thẩm quyền đối với của thừa kế trong suốt 21 kiếp. Trong cả Chu kỳ, chỉ duy nhất các con có quyền đối với của thừa kế 21 kiếp. BapDada, trong cả ba hình dáng Người Cha, Người Thầy và Satguru, đang trao cho tất cả các con, những đứa con hướng thượng có thẩm quyền, tình yêu thương, nỗi nhớ nhung và lời chào namaste.
Lời chúc phúc:
Mong con được đội chiếc vương miện kép và đạt được thành công trong công việc phục vụ mà con làm và trong nỗ lực của con.
Vào thời kỳ Chuyển giao, con hãy luôn tiến lên trong khi con xem mình được đội chiếc vương miện kép. Một là chiếc vương miện ánh sáng, nghĩa là chiếc vương miện của sự thanh khiết, còn kia là chiếc vương miện trách nhiệm. Những ai đội chiếc vương miện thanh khiết và sức mạnh, nghĩa là vương miện ánh sáng và sức mạnh, thì liên tục có động lực kép. Linh hồn với động lực kép thì liên tục mạnh mẽ. Họ luôn đạt được thành công trong công việc phục vụ mà họ làm và trong nỗ lực của họ.
Khẩu hiệu:
Nghĩ, nói và hành động dựa trên đức hạnh thánh thiện thì chính là sự thánh thiện.
*** Om Shanti ***
Hấp thu đức hạnh ngọt ngào và khiêm tốn để trở nên vĩ đại
Một số thứ trở nên mềm đi khi được nung nóng, sau đó chúng có thể được đúc khuôn. Ở đây cũng thế, sức nóng là biểu hiện của sức mạnh và mềm nghĩa là khiêm tốn, yêu thương. Những ai có tình yêu thương dành cho mọi linh hồn thì mới có thể khiêm tốn. Khi không có tình yêu thương, con sẽ không thể giữ mình nhân từ hay khiêm tốn. Trong việc là hiện thân của sức mạnh, con chính là chủ nhân; và trong sự khiêm tốn, có đức hạnh phục vụ. Khi có sức nóng và mềm, con sẽ có thể khuôn mình trong mọi tình huống.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
