Avyakt Murli ngày 26-10-2025

Để trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống vào thời kỳ Chuyển giao, hãy trao hết mọi gánh nặng và ràng buộc của con cho Người Cha, trở nên sáng và nhẹ.

Hôm nay, BapDada, Đấng Sáng Tạo nên thế giới, đang tạo ra một mela, một cuộc hội ngộ, với tạo vật đầu tiên của Người, đó là những đứa con cực kỳ may mắn và đáng yêu của Người. Một số đứa con đang ở riêng tư trước mặt Baba và đang nhìn thấy Người thông qua đôi mắt của mình, và nhiều đứa con ở khắp bốn phương tan hòa vào trái tim của Người. BapDada đang nhìn thấy trên vầng trán của mỗi một đứa con ba ngôi sao vận may đang tỏa sáng lấp lánh. Một loại vận may đó là vận may có được sự nuôi dưỡng hướng thượng nhận được từ BapDada; vận may thứ hai là vận may có được việc học nhận được từ Người Thầy; và vận may thứ ba là ngôi sao tỏa chiếu lấp lánh những lời chúc phúc nhận được từ Satguru. Vì thế, tất cả các con đều đang trải nghiệm được những ngôi sao tỏa chiếu lấp lánh trên vầng trán của mình, phải không? Con có mọi mối quan hệ với BapDada, tuy nhiên ba mối quan hệ này là cần thiết trong cuộc đời, và tất cả các con, những đứa con dấu yêu đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được đã đạt được ba mối quan hệ này một cách dễ dàng. Con đã đạt được ba vận may này, phải không? Con có niềm hân hoan say sưa ấy, phải không? Con liên tục hát bài hát này trong trái tim con, phải không? “Wah, Baba! Wah! Wah, Người Thầy! Wah! Wah, Satguru! Wah!”. Con người trên thế giới nỗ lực thật nhiều để đạt được dù chỉ một lời chúc phúc từ guru đời thường, vậy mà họ gọi đó là linh hồn vĩ đại, trong khi Người Cha đã làm cho con trở nên tràn đầy lời chúc phúc kể từ khoảnh khắc con được sinh ra. Con có bao giờ nghĩ về vận may vĩ đại đến như thế kể cả trong giấc mơ của con không — rằng Thượng Đế, Người Cha sẽ dâng nộp bản thân Người cho con đến mức độ này? Các tín đồ hát những bài hát về Thượng Đế, còn Thượng Đế, Người Cha, thì hát lên những bài hát về ai? Những bài hát về các con, những đứa con may mắn.

Kể cả vào lúc này, tất cả các con đã bay đến từ những quốc gia khác nhau bằng chiếc máy bay nào? Hay là tất cả các con đã đến đây từ khắp các phương bằng chiếc máy bay tình yêu thương của Thượng Đế? Máy bay của Thượng Đế mang con đến đây thật dễ dàng; không có khó khăn nào cả. Vì thế, tất cả các con đã đến đây bằng chiếc máy bay tình yêu thương của Thượng Đế. Chúc mừng! Chúc mừng! Chúc mừng các con! Nhìn thấy mỗi một đứa con, dù cho con đến đây lần đầu tiên hay con đã đến đây từ lâu rồi, BapDada đều biết điểm đặc biệt của mỗi người các con. Mỗi đứa con của BapDada, dù con còn trẻ, đã lớn tuổi, là mahavir (chiến binh dũng cảm) hay là người nỗ lực, thì mỗi người các con đều đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được. Tại sao? Con đã tìm kiếm Người Cha, nhưng con đã không tìm thấy Người. Tuy nhiên, BapDada đã tìm kiếm mỗi người các con ở mọi ngóc ngách với thật nhiều tình yêu thương và trìu mến. Bởi vì con đáng yêu đến mức Người đã tìm kiếm con, Người Cha biết rằng không đứa con nào của Người mà không có điểm đặc biệt nào. Chính điểm đặc biệt này hoặc điểm đặc biệt kia của con đã mang con đến đây. Ít ra thì con đã nhận ra rằng Người Cha đã đến đây trong hình dáng thầm lặng. Con nói “Baba của con”. Tất cả các con đều nói “Baba của con”. Có ai nói “Không, Baba của bạn” không? Tất cả các con đều nói “Baba của con”. Vì thế, con thật đặc biệt, phải không? Tất cả những nhà khoa học vĩ đại kia và các yếu nhân (VIP) đã không thể nhận ra Người, còn tất cả các con thì đã nhận ra Người và đã làm cho Người thuộc về con, phải không? Vì thế, Người Cha cũng làm cho con thuộc về Người. Con đang bay trong khi được nuôi dưỡng bởi niềm hạnh phúc này, phải không? Con đang bay, chứ con không đi bộ. Con đang bay, bởi vì những ai đang đi bộ thì sẽ không thể trở về Nhà cùng với Người Cha, vì Người Cha sẽ bay. Vì thế, làm sao người đi bộ có thể trở về Nhà cùng với Người? Do đó, lời chúc phúc mà Người Cha trao cho tất cả những đứa con của Người là gì? Mong con ở trong hình dáng thiên thần! Thiên thần thì bay; thiên thần không bước đi, mà thiên thần thì bay. Vì vậy, tất cả các con cũng đang ở trong trạng thái bay, phải không? Những ai ở trong trạng thái bay, hãy giơ tay lên! Hay là thỉnh thoảng con ở trong trạng thái bước đi, thỉnh thoảng ở trong trạng thái bay? Không phải như thế chứ? Con là người liên tục bay, con vừa sáng vừa nhẹ, phải không? Hãy suy nghĩ về điều này. Người Cha đã đảm bảo với con rằng “Bất kỳ gánh nặng nào mà con có trong tâm trí hay trí tuệ của con, hãy giao nó cho Người Cha, bởi vì Người đã đến để lấy đi những gánh nặng ấy”. Con đã giao gánh nặng của con cho Cha chưa? Hay là con còn cẩn thận lén lút giấu đi một ít? Bởi vì Đấng sẽ lấy nó đi dù gì cũng đang lấy nó đi, trong chuyện này có điều gì cần phải nghĩ ngợi không? Hay là con vẫn có thói quen chăm lo cho gánh nặng trong suốt 63 kiếp? Thỉnh thoảng một số đứa con nói “Chúng con không muốn làm việc này, nhưng chúng con bị cưỡng buộc bởi thói quen của chúng con”. Hiện tại, con không đang bị cưỡng buộc, phải không? Con đang bị cưỡng buộc (majboor) hay là con mạnh mẽ (majboot)? Đừng bao giờ bị cưỡng buộc; con thật mạnh mẽ. Các con, những Shakti, là mạnh mẽ hay đang bị cưỡng buộc? Các con mạnh mẽ, phải không? Con có thích giữ gánh nặng không? Trái tim con có gắn kết với gánh nặng không? Hãy cho qua đi! Hãy buông bỏ, rồi con sẽ trở nên tự do! Con không buông bỏ nó, vì thế con không trở nên tự do. Cách để buông bỏ nó đó là có suy nghĩ quyết tâm. Một số đứa con nói “Chúng con có suy nghĩ quyết tâm, nhưng…”. Lý do là gì? Con có suy nghĩ quyết tâm, nhưng con không ôn ngẫm lại những suy nghĩ quyết tâm mà con có. Con hãy liên tục ôn ngẫm lại những suy nghĩ quyết tâm này trong tâm trí của con và nhận ra gánh nặng đó là gì, trải nghiệm sáng và nhẹ là gì. Giờ đây, hãy gạch dưới khóa học nhận biết nhiều hơn một chút. Con nói và con nghĩ, nhưng giờ con hãy nhận ra trong trái tim của mình gánh nặng đó là gì, trở nên sáng và nhẹ nghĩa là gì. Giữ lấy sự tương phản ở trước mặt con bởi vì giờ đây, theo sự đến gần của thời gian, BapDada mong muốn nhìn thấy điều gì ở mỗi một đứa con? Rằng con hãy minh họa điều đó một cách thực tế bằng cách làm những gì con nói. Con phải đưa vào thực hành những gì con nghĩ bởi vì của thừa kế của Người Cha và quyền sinh ra đã có của con chính là sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Đây là lời mời mà con trao cho mọi người, phải không? “Hãy đến và đạt được của thừa kế là sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống”. Vì vậy, mỗi người các con hãy tự hỏi bản thân “Tôi có muốn trải nghiệm sự giải thoát trong vùng đất giải thoát không? Tôi có muốn trải nghiệm sự giải thoát trong cuộc sống trong thời kỳ Vàng không? Hay là tôi muốn tạo ra tâm ấn giải thoát và giải thoát trong cuộc sống vào lúc này, vào thời kỳ Chuyển giao?”. Bởi vì vào lúc này, con nói rằng con chính là người tạo ra thế giới thánh thiện nhờ vào tâm ấn thuộc về Thượng Đế của con. “Chúng ta đang tạo ra thế giới mới bằng tâm ấn của chúng ta”. Vì thế, tâm ấn giải thoát và giải thoát trong cuộc sống phải được làm cho trỗi dậy vào lúc này, vào thời kỳ Chuyển giao, phải không? Vì thế, con hãy kiểm tra xem tâm trí và trí tuệ của con đã thoát khỏi mọi ràng buộc chưa. Trong cuộc đời Brahmin, con đã thoát khỏi nhiều thứ từng là ràng buộc trong quá khứ. Tuy nhiên, con có đang tự do thoát khỏi mọi ràng buộc chưa? Hay là giờ đây vẫn còn một vài ràng buộc trói buộc con vào chúng? Trải nghiệm sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống chính là sự vĩ đại của cuộc đời Brahmin, bởi vì trong thời kỳ Vàng, con không có kiến thức về sự giải thoát trong cuộc sống hoặc cuộc đời ràng buộc. Hiện tại, con có thể trải nghiệm cuộc đời ràng buộc là gì và sự giải thoát trong cuộc sống là gì, bởi vì tất cả các con đều đã đưa ra lời hứa. Tất cả các con đã đưa ra lời hứa nhiều lần rồi. Con có nhớ con đã đưa ra lời hứa nào không? Con hãy hỏi bất kỳ ai “Mục tiêu trong cuộc đời Brahmin của bạn là gì?”. Họ trả lời với con thế nào? “Trở nên ngang bằng với Cha”. Chắc chắn chứ? Con muốn trở nên ngang bằng với Cha, phải không? Hay là con chỉ muốn trở nên ngang bằng một chút thôi? Con muốn trở nên ngang bằng, chính xác như vậy, phải không? Hay là con trở nên giống như Người một chút thôi? Có phải như vậy không? Thế sẽ không được gọi là trở nên ngang bằng, phải không? Vậy thì Người Cha được giải thoát hay là Người bị ràng buộc? Nếu con có bất kỳ loại ràng buộc nào, dù là ràng buộc về cơ thể, mối quan hệ thuộc cơ thể, có thể là không có sự ràng buộc đối với mẹ, cha, anh em hay bạn bè của con, nếu có bất kỳ ràng buộc nào đối với cơ quan thể lý của con, nếu có ràng buộc từ thói quen, ràng buộc về tính cách, ràng buộc do tâm ấn cũ, thì làm sao đó được gọi là ngang bằng với Cha? Tuy nhiên, mỗi ngày con đưa ra lời hứa rằng chắc chắn con muốn trở nên ngang bằng với Cha. Khi Baba làm cho con giơ tay lên, tất cả các con nói gì? Rằng con muốn trở nên giống như Lakshmi và Narayan. BapDada vui lòng rằng con đưa ra lời hứa thật hay, nhưng con không nhận được lợi ích từ những lời hứa của con. Con không biết sự ngang bằng giữa lời hứa và lợi ích của nó. BapDada có tập hồ sơ rất, rất, rất lớn những lời hứa của con. Người có tập hồ sơ của mọi người. Tương tự như vậy, cũng có cả tập hồ sơ lợi ích. Nếu có sự ngang bằng này, sẽ thật là tốt!

Các con là những giáo viên từ các trung tâm đang ngồi ở đây, phải không? Các con là cư dân của trung tâm đang ngồi ở đây, phải không? Vì thế, các con là những người  sẽ trở nên ngang bằng, phải không? Cư dân của trung tâm đã trở thành đứa con công cụ phải trở nên ngang bằng, phải không? Con là như thế phải không? Con là như thế, nhưng thỉnh thoảng con trở nên hơi tinh quái. BapDada tiếp tục nhìn thấy hành vi cư xử và hoạt động của tất cả các con trong suốt cả ngày. Khi Dadi của con ở vùng tinh tế, cô ấy cũng nhìn thấy hết tất cả. Cô ấy đã nói gì? Con có biết không, cô ấy đã nói “Baba à, chuyện như thế cũng có thể sao? Nó là như thế à? Người cứ liên tục nhìn thấy họ làm như vậy sao?”. Con có nghe Dadi của con nhìn thấy gì không? Giờ đây, BapDada muốn thấy mỗi một đứa con đạt được quyền đối với của thừa kế là sự giải thoát và sự giải thoát trong cuộc sống, bởi vì con nhận được của thừa kế vào lúc này. Trong thời kỳ Vàng, đó sẽ là cuộc sống tự nhiên của con; đó sẽ là cuộc sống tự nhiên dựa trên sự thực hành của con vào lúc này, nhưng giờ đây, vào thời kỳ Chuyển giao, con nhận được quyền đối với của thừa kế ấy. Đây là lý do vì sao BapDada muốn mỗi đứa con hãy kiểm tra bản thân, và nếu có bất kỳ ràng buộc nào lôi kéo con, con cũng hãy nghĩ đến lý do cho điều đó. Hãy nghĩ đến lý do cho điều đó, và cùng với điều đó, con cũng hãy nghĩ ra giải pháp. BapDada đã đưa cho con giải pháp dưới nhiều hình thức khác nhau nhiều lần rồi. Người đã trao cho con lời chúc phúc đạt được mọi sức mạnh và kho báu các đức hạnh. Bằng cách sử dụng những kho báu này, con sẽ gia tăng chúng. Tất cả các con đều có kho báu; BapDada đã nhìn thấy kho báu ấy. BapDada nhìn thấy kho chứa của mỗi một đứa con. Trí tuệ chính là phòng chứa. BapDada đã nhìn thấy kho của mọi người. Con có những báu vật ấy ở trong kho, nhưng con lại không sử dụng những báu vật ấy vào đúng thời điểm. Con chỉ nghĩ về nó dưới dạng điểm kiến thức “Ừ, mình không được làm việc này, mình phải làm việc này”. Con vận dụng kiến thức này dưới dạng điểm kiến thức. Con có nghĩ về nó, nhưng con lại không sử dụng điểm kiến thức này bằng cách ổn định trong hình dạng một chấm điểm. Đây là lý do vì sao nó chỉ là điểm kiến thức. Con hãy sử dụng điểm kiến thức này trong khi ở trong hình dáng chấm điểm của con, rồi con sẽ tìm ra giải pháp. Con nói rằng con không được làm việc này, rồi con lại quên nó đi. Cùng với việc nói về nó, con lại quên nó đi. Baba đã nói cho con biết cách thức dễ dàng. Vào thời kỳ Chuyển giao, đây là điều kỳ diệu của một “điểm”. Chỉ cần sử dụng một chấm; không cần đến dấu nào khác. Chỉ cần sử dụng ba chấm. Linh hồn là một chấm điểm, Người Cha là một chấm điểm và Vở kịch là một chấm điểm. Tiếp tục sử dụng ba dấu chấm, rồi sẽ không khó để trở nên ngang bằng với Cha. Con cố gắng chấm một chấm, nhưng bàn tay của con run khi con chấm, vì thế nó trở thành dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm cảm. Ở đó, bàn tay của con run; còn ở đây, trí tuệ của con rung lắc. Nếu không thì có khó để giữ ba chấm ở trong nhận thức của con không? Có khó hay không? BapDada đã chỉ cho con một phương pháp dễ dàng khác; đó là phương pháp nào? Trao chúc phúc và nhận chúc phúc. Achcha, nếu con không thể có yoga mạnh mẽ, nếu con đang thiếu một chút trong sự thực hành của con, nếu con không có lòng can đảm để thuyết giảng, con vẫn có thể trao lời chúc phúc và nhận lời chúc phúc. Con chỉ cần làm một chuyện này thôi và gạt mọi chuyện khác sang một bên. Con chỉ cần làm một chuyện thôi: nhận lời chúc phúc và trao lời chúc phúc. “Cho dù chuyện gì xảy ra, cho dù người khác trao cho tôi cái gì, tôi phải trao lời chúc phúc và nhận lời chúc phúc”. Hãy làm cho điều này trở nên kiên định, rồi mọi chuyện khác sẽ được bao gồm trong đó. Nếu con trao lời chúc phúc và nhận lời chúc phúc, tất cả các sức mạnh và đức hạnh sẽ không được bao gồm trong đó sao? Chúng sẽ tự động được bao gồm, phải không? Con chỉ cần giữ lấy một mục tiêu này. Hãy thử và xem. Thực hành điều này trong vòng một ngày và xem, rồi thử nó trong vòng bảy ngày. OK, nếu con không thể giữ những điều khác trong trí tuệ của con, ít ra con sẽ có thể giữ một điều trong đó. “Cho dù chuyện gì xảy ra, tôi phải trao lời chúc phúc và nhận lời chúc phúc”. Con có thể làm việc này hay không? Con có thể thực hiện hay không? OK, khi con quay trở về, con hãy làm thử. Bằng cách làm như thế này, con sẽ tự động trở nên yogyukt (yoga chính xác), bởi vì nếu không có hành động lãng phí nào, con sẽ trở nên yogyukt, phải không? Tuy nhiên, con hãy giữ lấy mục tiêu trao lời chúc phúc và nhận lời chúc phúc. Cho dù người khác có trao cho con cái gì, nếu con nhận lấy những mong ước tệ hại, kể cả tình huống tức giận có đến trước mặt con, bởi vì khi con đưa ra lời hứa, Maya cũng đang lắng nghe lời hứa mà con đưa ra, vì thế Maya cũng sẽ làm công việc của bà ấy, phải không? Khi con trở thành người chinh phục Maya, bà ta sẽ không làm được gì cả. Hiện tại, con vẫn đang trở thành người chinh phục Maya, bà ta cũng sẽ làm công việc của mình, vì thế con phải trao lời chúc phúc và nhận lời chúc phúc. Việc này khả thi không? Những ai nói rằng việc này là khả thi, hãy giơ tay lên! Achcha, các Shakti, hãy giơ tay lên! Ừ, việc này là khả thi. Vì vậy, các giáo viên đã đến từ khắp mọi nơi, phải không? Vì vậy, khi các con quay trở về đất nước của mình, trước hết, tất cả các con phải làm bài tập về nhà này trong vòng một tuần, rồi gửi kết quả của con. Có bao nhiêu thành viên trong lớp học, có bao nhiêu người OK và bao nhiêu người vẫn hơi yếu một chút? Bao nhiêu người mạnh mẽ? Nếu họ yếu, thì hãy gạch ngang chữ OK. Hãy gửi tin tức của con theo cách này, chỉ thế thôi. Chừng này người là OK, chừng này người có đường gạch ngang chữ OK. Con hãy nhìn xem, những đứa con hai lần nước ngoài đã đi vào nhóm này, vì vậy con sẽ làm gấp đôi công việc, phải không? Hãy gửi kết quả trong vòng một tuần của con, rồi BapDada sẽ xem xét. Việc này là dễ dàng, phải không? Việc này không khó. Maya sẽ đến, con sẽ nói “Baba ơi, con chưa từng trải nghiệm điều này trước kia, nhưng giờ nó đã đến”. Chuyện này sẽ xảy ra, nhưng những ai có niềm tin kiên định thì có chiến thắng được đảm bảo. Quả trái của lòng quyết tâm là thành công. Bất kỳ sự thiếu thành công nào là do thiếu lòng quyết tâm. Vì vậy, con phải đạt được thành công bằng cách có lòng quyết tâm.

Giống như con đang phục vụ với lòng hăng hái và nhiệt tình, tương tự như vậy, con cũng hãy phục vụ cho bản thân và phục vụ cho cả thế giới. Phục vụ cho bản thân nghĩa là kiểm tra và làm cho bản thân trở nên ngang bằng với Người Cha. Trao bất kỳ khiếm khuyết,  điểm yếu nào cho Người Cha. Tại sao con lại giữ lấy nó? Người Cha không thích điều đó. Tại sao con lại giữ lấy điểm yếu? Hãy bỏ nó đi. Vào lúc cho đi, con hãy trở thành đứa trẻ nhỏ. Khi đứa trẻ nhỏ không thể chăm sóc cho thứ gì đó, khi nó không thích thứ gì đó, nó làm gì? “Mummy, Papa lấy cái này đi đi!”. Tương tự như vậy, nếu con không thích bất kỳ gánh nặng hay ràng buộc nào thì… bởi vì BapDada thấy rằng một mặt, con nghĩ rằng con không thích nó, rằng nó không ổn, nhưng con nói “Con có thể làm gì? Con có thể làm việc này như thế nào?”. Điều đó cũng không tốt. Một mặt, con nói rằng nó không tốt, và mặt khác, con cẩn thận giữ nó ở bên mình. Vậy thì con sẽ nói gì về điều này? Như thế có tốt không? Nó không tốt, phải không? Vậy thì con muốn trở thành gì? Trở nên tốt nhất, phải không? Không chỉ tốt thôi, mà là tốt nhất. Vì vậy, mỗi khi có điều gì đó giống như thế, Baba luôn hiện diện, hãy giao nó cho Người. Nếu nó quay trở lại với con, hãy giao nộp nó, xem nó là điều gì đó được ủy thác cho con. Con không thể thiếu trung thực với điều gì đó được ủy thác cho con. Con đã giao nó cho Cha, vì thế giờ đây nó thuộc về Cha. Nếu điều gì đó thuộc về Người Cha hoặc thuộc về người khác vô tình đến với con, con sẽ cất nó đi, khóa lại trong tủ của con sao? Con sẽ giữ nó chứ? Con sẽ từ bỏ nó, phải không? Bất kể như thế nào, con phải trao nó đi, con sẽ không giữ lấy nó. Con sẽ không chăm sóc nó thật cẩn thận, phải không? Vì vậy, hãy trao nó đi. Người Cha đã đến để lấy nó đi. Con không có điều gì khác để trao cho Người. Tuy nhiên, con có thể trao đi điều này, phải không? Đó là bông hoa hôi, vì vậy con hãy trao nó cho Người. Con có thích chăm sóc cho nó không?

Gửi đến tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi mà BapDada ưa thích; Người là Đấng vỗ về cho những trái tim, phải không? Vì thế, gửi đến những đứa con được yêu thương bởi Dilaram, Đấng vỗ về cho những trái tim, những đứa con liên tục tiến lên trong con sóng của tình yêu thương; gửi đến những đứa con cực kỳ đáng yêu thuộc về một Người Cha, không ai khác — không có ai khác kể cả trong giấc mơ của chúng; gửi đến những đứa con dấu yêu của BapDada, hoàn toàn vượt thoát khỏi bất kỳ ý thức nào liên quan đến cơ thể; gửi đến những đứa con may mắn đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được… nỗi nhớ, niềm thương từ trái tim, và muôn, muôn triệu lời chúc phúc. Cùng với điều đó, lời chào namaste từ BapDada gửi đến những ai vừa là đứa trẻ, vừa là chủ nhân.

Lời chúc phúc:

Mong con là yogi dễ dàng và trở thành tấm gương điển hình trước thế giới dựa trên việc theo những giới luật của Thượng Đế.

Để trở thành tấm gương điển hình trước thế giới, con hãy tiếp tục theo những giới luật của Thượng Đế kể từ giờ Amrit Vela cho đến đêm. Đặc biệt biết về tầm quan trọng của giờ Amrit Vela và làm cho trạng thái của con trở nên mạnh mẽ vào khoảng thời gian ấy, rồi cuộc sống của con sẽ trở nên vĩ đại trong suốt cả ngày. Khi con làm đầy cho bản thân sức mạnh đặc biệt vào giờ Amrit Vela, và tiến lên như là hiện thân của sức mạnh, con sẽ không trải nghiệm sự khó khăn trong bất cứ nhiệm vụ nào. Bằng cách sống cuộc đời của con theo giới luật, con sẽ tự động làm cho trạng thái của con thành yogi dễ dàng. Sau đó, khi nhìn thấy cuộc sống của con, mọi người trên thế giới sẽ tạo ra cuộc đời của họ.

Khẩu hiệu:

Hãy trao đi trải nghiệm về sự vĩ đại của sự thanh khiết thông qua hoạt động và gương mặt của con.

*** Om Shanti ***

Thực nghiệm trên bản thân con và mọi người với sức mạnh của yoga 

Linh hồn có thực nghiệm thì luôn chiến thắng đối với tâm ấn của mình, đối với tình huống xuất hiện thông qua vật chất và các thói hư tật xấu. Đứng trước linh hồn yogi hoặc linh hồn có thực nghiệm, con rắn năm thói tật trở thành tràng hoa quanh cổ hoặc trở thành sân khấu để nhảy múa với niềm hạnh phúc.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×