Avyakt Murli ngày 27-10-2024

Avyakt Murli Podcast
Avyakt Murli Podcast
Avyakt Murli ngày 27-10-2024
Loading
/

Trở thành hình mẫu của tình yêu thương ý thức linh hồn
và trao sự hợp tác, cũng như những lời chỉnh sửa/góp ý

(BapDada đặc biệt gặp gỡ các anh chị là cư dân Madhuban)

Hôm nay, BapDada, Đại Dương Yêu Thương, đang đón mừng cuộc gặp gỡ với những đứa con của Người, những chủ nhân đại dương kiến thức. Tình yêu thương của Thượng Đế là nền tảng cho sự nuôi dưỡng của những đứa con. Giống như tình yêu thương của Thượng Đế là nền tảng cho cuộc đời Brahmin, tương tự như vậy, nền tảng cho cuộc tề tựu của Brahmin chính là tình yêu thương ý thức linh hồn. Chỉ các con mới có thể trải nghiệm tình yêu thương ý thức linh hồn này. Ngày nay, các linh hồn trên thế giới đang khát tình yêu thương thật sự, tình yêu thương vô vị lợi, tình yêu thương ý thức linh hồn, tình yêu thương của Thượng Đế. Không ai, ngoại trừ các con, những linh hồn Brahmin, có thể có được tình yêu thương đích thực này. Tất cả các con, những người làm thỏa cơn khát của những linh hồn đang khát, con có trải nghiệm bản thân con tan hòa vào tình yêu thương của Thượng Đế và tình yêu thương ý thức linh hồn trong mọi khoảnh khắc hay không? Con đã trở thành người trao tặng (data) liên tục và trở thành vị thần (devta) của tình yêu thương chưa? Trong khi bước đi và di chuyển, con có trải nghiệm tình yêu thương ý thức linh hồn trong thái độ, ánh nhìn, lời nói, mối quan hệ và mối liên hệ, nghĩa là trong hành động của con chưa? Cho dù linh hồn có như thế nào, thì thái độ tự nhiên của Brahmin có trở thành bản tính Brahmin của con không? Con phải tạo ra điều này hay là nó được tạo ra sẵn rồi? Hãy noi theo gương người cha, hãy noi theo gương người mẹ! Hãy nhớ về thời kỳ đầu trong kiếp sinh Brahmin của con. Rất nhiều linh hồn với tính cách khác nhau đã thuộc về Người Cha. Người Cha, Đại Dương Yêu Thương, đã làm cho tất cả các con thuộc về Người chỉ với bản tính vĩnh cửu của Người – trong hình thể Đại Dương Yêu Thương. Nếu Người nhìn vào tất cả những tính cách khác nhau của tất cả các con, Người có thể làm cho các con thuộc về Người không? Vì thế, mỗi người các con tự hỏi bản thân “Bản tính tự nhiên của tôi là gì?”. Tính cách yếu của bất kỳ ai – thật ra, bản tính tự nhiên của cuộc đời Brahmin là chủ nhân đại dương yêu thương. Bởi vì đến cả con người trên thế giới còn nói rằng tình yêu thương có thể biến đá thành nước, thế thì những ai nhận được và trao đi tình yêu thương ý thức linh hồn, tình yêu thương của Thượng Đế không thể chuyển hóa các loại tính cách khác nhau được hay sao? Con có thể làm việc này hay không? Những ai đang ngồi ở đằng sau, hãy nói đi! Những ai trong số các con tin rằng con có thể làm việc này, hãy giơ tay lên! Giơ tay cao lên, chứ đừng giơ tay thấp! (Mọi người đều giơ tay lên.) Achcha, chúc mừng các con! Hoàn cảnh cũng đến. Hoàn cảnh phải đến. Đó là những cảnh ven đường trên hành trình của cuộc đời Brahmin, và cảnh ven đường thì không bao giờ giống như nhau. Một số cảnh thì đẹp, còn một số cảnh thì dơ bẩn. Tuy nhiên, nhiệm vụ của người lữ hành là lướt qua chúng, và không cố gắng thay đổi những cảnh ven đường ấy. Vậy BapDada mong muốn điều gì? Tất cả các con đều đã trở nên thông minh trong việc biết điều này rồi.

Hôm nay, cư dân Madhuban đã được dành cho cơ hội đặc biệt. Đây là cơ hội vàng, phải không? Sự hồi đáp lại cho cơ hội vàng này là gì? Con đã nhận được cơ hội này với thật nhiều lòng hăng hái và nhiệt tình. Thật ra, kể cả những đứa con đang ngồi ở bên dưới thì cũng là cư dân Madhuban. (Cùng với các anh chị cư dân Madhuban, nhiều người khác cũng đang nghe murli ở Pandav Bhavan.) Tuy nhiên, hôm nay, đây là cơ hội để Baba gặp gỡ các nhóm. Khi có nhiều người các con tập trung lại, trông các con thật xa cách. Đây là lý do vì sao những nhóm nhỏ hơn được hình thành. Tuy nhiên, thật ra tất cả các con đều là cư dân Madhuban. Địa chỉ thường trú của những ai đang sống ở các trung tâm thì cũng là Madhuban, phải không? Vì thế, Brahmin nghĩa là người có địa chỉ thường trú là Madhuban. Nhà của con chính là Madhuban, còn những nơi khác là nơi để phục vụ. Vì thế, những đứa con ngồi ở bên dưới thì không nên nghĩ rằng hôm nay con đã bị loại ra khỏi danh sách cư dân Madhuban; không nhé! Tất cả các con đều là cư dân Madhuban. Chỉ là BapDada mong muốn nhìn thấy con ở trước mặt Người. Người có thể làm việc này với những nhóm nhỏ hơn. Kể cả vào lúc này, những ai đang ngồi ở đằng sau thì không được nhìn thấy rõ ràng. Những ai đang ngồi ở đằng trước thì được nhìn thấy rõ ràng, nhưng những ai đang ngồi ở đằng sau thì không hề xa cách trong trái tim. Kể cả những ai đang ngồi ở bên dưới (ở Pandav Bhawan) thì cũng không xa cách trong trái tim. Vì thế, hiện tại, BapDada mong muốn các con duy trì sự quân bình giữa luật lệ và tình yêu thương. Tuy nhiên, hãy có sự quân bình giữa luật lệ và tình yêu thương mà không cảm tưởng giống như là luật lệ. Hãy để cho tình yêu thương được trải nghiệm ở trong luật. Con đã nhìn thấy người cha trong hình dáng hữu hình rồi; cùng với luật, ông ấy đã trao nhiều tình yêu thương đến mức lời nói tuôn ra từ đôi môi mọi người là “Baba yêu thương tôi! Người là Baba của tôi!”. Chắc chắn con hãy áp dụng luật, nhưng cùng với luật con cũng hãy trao đi tình yêu thương. Đừng chỉ đưa ra luật. Bởi vì các linh hồn đang yếu, cho nên khi chỉ có luật thôi, các linh hồn sẽ trở nên buồn phiền. Khi bản thân con trở thành hình mẫu của tình yêu thương ý thức linh hồn, con sẽ có thể trao đi tình yêu thương ý thức linh hồn ấy cho những người khác. Tình yêu thương ý thức linh hồn nghĩa là hợp tác trong việc giúp đỡ tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề. Con đừng chỉ trao những lời dạy/sửa sai/góp ý. Cùng với những lời dạy bảo, con cũng hãy trao cả sự hợp tác nữa. Điều này có nghĩa là trở thành hình mẫu của tình yêu thương ý thức linh hồn. Vì thế, hôm nay, BapDada đang đặc biệt nhấn mạnh cho tất cả những linh hồn Brahmin ở khắp mọi nơi, ở vùng đất này và ở nước ngoài: Hãy trở thành hình mẫu của tình yêu thương ý thức linh hồn, trở thành người trao tặng và trở thành vị thần giải tỏa cơn khát của những linh hồn đang khát tình yêu thương ý thức linh hồn. Việc này có được không? Achcha.

(BapDada trò chuyện với cư dân Madhuban, đồng thời Người cũng trao ánh nhìn drishti cho mọi người và đưa họ vượt thoát.)

BapDada gặp những cư dân của Bệnh viện Toàn cầu, cư dân núi Abu và các nhóm khác:

Tất cả các con có xem bản thân mình là may mắn không? Trong cả thế giới, ai có vận may vĩ đại nhất? Mỗi người các con nghĩ gì? Rằng vận may của con là vận may vĩ đại nhất. Tất cả các con có nghĩ như thế này không? Nếu con có vận may hạnh phúc, con có duy trì được niềm hạnh phúc không? Con có liên tục hạnh phúc không? Không phải là con chỉ thỉnh thoảng mới hạnh phúc thôi, phải không? Bởi vì BapDada đã làm cho ngôi sao vận may của con tỏa sáng lấp lánh, thế thì con có duy trì được niềm hạnh phúc khi nhìn thấy ngôi sao tỏa sáng lấp lánh hay không? Dàn nhạc hạnh phúc có đang diễn tấu trong tim con không? Có không? Trái tim con đang cất lên bài hát nào? “Wah, vận may hướng thượng của tôi!”. Con có hát bài hát này không? Vận may của con được ca ngợi suốt cả Chu kỳ. Trong suốt ½ Chu kỳ, con trải nghiệm được vận may như là phần thưởng dành cho con; và trong suốt ½ Chu kỳ, nhiều linh hồn tiếp tục hát lên lời ca ngợi về vận may của con. Điều tuyệt vời nhất là: trên khắp thế giới, Người Cha đã ưa thích ai? Người ưa thích các con, phải không? Có rất nhiều linh hồn, tuy nhiên Người lại ưa thích con. Điều gì có thể vĩ đại hơn việc được ưa thích bởi Thượng Đế? Vì thế, cùng với việc nhớ đến Người Cha, con cũng hãy luôn nhớ đến vận may của con. Thượng Đế (Bhagwan, Đấng ban tặng vận may) và vận may (bhagya). Trong suốt cả Chu kỳ, có linh hồn nào khác nhận được nỗi nhớ, niềm thương, tình yêu thương của Thượng Đế vào mỗi ngày không? Con nhận được nỗi nhớ, niềm thương mỗi ngày, phải không? Ai được yêu thương nhiều nhất? Các con là những người được yêu thương nhiều nhất, phải không? Khi con liên tục nhớ đến vận may của mình, tất cả những điều lãng phí sẽ bỏ chạy. Con sẽ không phải xua đuổi chúng đi, mà tự thân chúng sẽ bỏ chạy. Thật là dễ dàng!

Giờ đây, theo thời gian hiện tại, con phải hiểu tầm quan trọng của khoảng thời gian thời kỳ Chuyển giao và tiếp tục làm cho phần thưởng của con trở nên hướng thượng trong mỗi giây khắc. Đừng để một giây nào bị phí phạm, bởi vì mỗi một giây đều thật quan trọng. Không chỉ là một giây bị phí phạm đâu, mà rất nhiều thời gian bị phí phạm, và con sẽ không tìm thấy khoảng thời gian ấy một lần nữa. Con có lời giới thiệu thật rõ ràng về thời gian, phải không? Con có duy trì nhận thức về điều đó không? Con hãy nhìn xem, ngày hôm nay, tất cả các con đều được dành cho một khoảng thời gian đặc biệt, phải không? Nếu tất cả các con đều đến, các con sẽ không được nhìn thấy. Giờ đây, ít ra thì Baba còn có thể nhìn thấy ai đang ở đây. Tất cả các con đều là những linh hồn đặc biệt. Con chỉ cần biết về điểm đặc biệt của con và sử dụng điểm đặc biệt ấy cho công việc phục vụ. Theo Vở kịch, mỗi một linh hồn Brahmin có điểm đặc biệt này hoặc điểm đặc biệt khác. Không ai là không có điểm đặc biệt nào cả. Vì thế, con hãy giữ những điểm đặc biệt của con ở trong nhận thức của con và sử dụng chúng cho công việc phục vụ. Phương pháp thật nhanh sẽ được tạo ra dựa theo điểm đặc biệt của mỗi một người. Con hãy sử dụng nó cho công việc phục vụ, nhưng đừng phát triển sự cao ngạo về nó, bởi vì vào thời kỳ Chuyển giao, theo Vở kịch, mỗi một điểm đặc biệt đều là món quà từ Thượng Đế. Sẽ không có bất kỳ sự cao ngạo nào về món quà từ Thượng Đế. Chẳng hạn như, không ai xem prasad (đồ lễ thiêng liêng) là prasad của mình; đó là prasad của Thượng Đế. Những điểm đặc biệt này cũng chính là Prabhu prasad (điều gì đó nhận được từ Thượng Đế). Prasad không chỉ được sử dụng cho bản thân, nó cần được trao phát đi. Con trao phát nó. Con là người trao tặng vĩ đại. Con cũng là người trao tặng những lời chúc lành. Các con, những Pandava, cũng như các Shakti đều là người trao tặng những lời chúc lành và là người trao tặng vĩ đại phải không? Con không phải là người trao tặng vĩ đại chỉ trong một hoặc hai giờ, mà con hãy mở ra cả một cửa hàng kho báu. Đây là lý do vì sao Người Cha được gọi là vị Chúa Tể ngây thơ (Bhola-bhandari), cửa hàng kho báu của Người luôn luôn mở. Người chính là cửa hàng kho báu luôn luôn mở cửa. Con hãy tiếp tục trao đi một giọt cho các linh hồn. Có hàng dài những người ăn mày như thế, và con thì có cửa hàng kho báu tuôn tràn. Con có cửa hàng kho báu vô hạn. Nó sẽ không bao giờ vơi cạn chứ? Con không đang hà tiện trong việc phân phát nó, phải không? Hãy phân phát nó một cách hào phóng. Hãy tiết kiệm khi lãng phí điều gì đó, nhưng khi cần phân phát, hãy phân phát với trái tim rộng mở.

Tất cả các con đều hạnh phúc chứ? Thỉnh thoảng, con cảm nhận được điều gì đó. Không phải là thỉnh thoảng tâm trạng của con đi xuống và lúc khác con thật hạnh phúc, phải không? Con hãy noi theo gương cha. BapDada có bao giờ xuống tâm trạng không? Vì thế, con đang noi theo gương Người Cha, phải không? BapDada có một chiếc TV dành cho những đứa con Brahmin đặc biệt. Tâm trạng khác nhau của mỗi một người đều được hiển thị trên đó. Thật thú vị khi theo dõi hình ảnh đó. Tâm trạng của những ai là người trao tặng vĩ đại, liên tục thì không bao giờ thay đổi. Con là người trao tặng, vì thế con hãy tiếp tục trao tặng. Là thánh thần (devta, người trao tặng) nghĩa là là người trao đi. Con không phải là người nhận lấy (levta), mà là người trao đi (devta). Con đã trở thành thánh thần bao nhiêu lần rồi? Con đã trở thành thánh thần nhiều lần rồi, phải không? Vì thế, thánh thần nghĩa là người có tâm ấn trao đi. Cho dù người khác trao đi cái gì, con chỉ cần tiếp tục trao một giọt hạnh phúc, một giọt bình an, một giọt yêu thương. Con người chỉ có bất an và đau khổ, thế thì họ sẽ trao điều gì khác đây? Họ sẽ chỉ trao những thứ ấy thôi, phải không? Trong khi đó, con có gì? Con có hạnh phúc và bình an. Tất cả các con đều ổn chứ? Achcha. Con đã tổ chức cuộc gặp gỡ. Con không nghĩ rằng con đã đến vào lúc cuối, phải không? Con đã đặc biệt đến. Con đang sống ở gần bên Madhuban. Con đã vây quanh Madhuban thật tốt.

Những ai đến từ Bệnh viện Toàn cầu thì cũng đang làm công việc phục vụ thật tốt. Có nhiều đứa con ở Shantivan cũng đã đến đây. Những đứa con trong các nhóm đều là những đứa con đã thất lạc từ lâu, nay vừa tìm lại được. Các con thì chỉ có vài người, đây là lý do vì sao các con là những đứa con đã thất lạc từ lâu, nay vừa tìm lại được. Không có vẻ đẹp khi không có những đứa con nước ngoài. Vì thế, con đến để gia tăng vẻ đẹp của mỗi nhóm. Achcha.

BapDada gặp những người phục vụ:

Tất cả các con đều tạo ra vận may cho chính mình dưới cái tên phục vụ, bởi vì việc từ thiện trong phục vụ cho yagya này thì thật vĩ đại. Dù gì con cũng phục vụ bằng cả cơ thể của con, nhưng con cũng hãy phục vụ bằng tâm trí của con nữa. Vì thế, đây là việc từ thiện kép: phục vụ bằng tâm trí, cũng như bằng cơ thể. Bất kỳ ai đến, họ đến và nhìn thấy công việc phục vụ mà các con, những người phục vụ đang thực hiện; họ nhìn thấy bầu không khí này và rời đi sau khi nhận được lợi ích. Vì thế, tất cả các con đến vào khoảng thời gian làm công việc phục vụ, thật nhiều việc từ thiện và lời chúc phúc được tích lũy bởi tất cả các con. Con đang phục vụ bằng cơ thể và tâm trí của mình. Con là người phục vụ kép hay là người phục vụ đơn? Con là ai? Là người phục vụ kép. Con có làm công việc phục vụ kép không? Con cũng tiếp tục nhận được quả trái tức thì cho công việc phục vụ. Trong suốt khoảng thời gian con còn ở đây, con nhận được niềm hạnh phúc phụ trội, phải không? Vì thế, con ăn quả ăn liền và con cũng tích lũy lời chúc phúc. Vì thế, điều gì đó được tạo ra cho tương lai của con và cũng cho hiện tại nữa. BapDada cũng vui lòng rằng con dễ dàng làm cho phần thưởng của con trở nên hướng thượng. Đó là tất cả – phục vụ, phục vụ và phục vụ. Đừng can dự vào chuyện gì khác. Phục vụ nghĩa là tích lũy. Bất cứ khi nào con có thời gian, con hãy kiếm thu nhập kép. Con hãy nhận quả trái tức thì, cũng như quả trái cho tương lai. Các con, những linh hồn, đã nhận được cơ hội để làm phục vụ. BapDada có tình yêu thương đặc biệt dành cho những người phục vụ bởi vì BapDada cũng là Người phục vụ cho thế giới. Vì thế, con ngang bằng, phải không? Con giữ cho tâm trí mình bận rộn hay là trống rỗng? Madhuban nghĩa là tưởng nhớ và phục vụ. Trong khi bước đi và di chuyển, con hãy để tâm trí của mình bận rộn trong việc tưởng nhớ và phục vụ. Tất cả các con có hạnh phúc không? Con không phải là người chỉ thỉnh thoảng hạnh phúc thôi, phải không? Con là người liên tục hạnh phúc. Nhìn thấy niềm hạnh phúc của con, người khác cũng trở nên hạnh phúc. Các con, những người phục vụ, đã được trao cho lượt để gặp gỡ BapDada. Con cảm thấy hạnh phúc, phải không? Con đã nhận được lượt đặc biệt này, phải không? Con cũng đã nhận được cơ hội vàng dưới danh nghĩa cư dân Madhuban. Con hãy tiếp tục bay với trạng thái tự trọng của con. Đừng bao giờ buông bỏ đi lòng tự trọng của con. Thậm chí nếu như con đang quét sàn nhà, thì lòng tự trọng của con là gì? “Trong số tất cả các linh hồn trên thế giới, tôi là linh hồn hướng thượng”. Vì thế, trong khi làm bất kỳ công việc nào, con đừng quên lòng tự trọng tâm linh của mình. Con có niềm hân hoan say sưa này không? Niềm hân hoan say sưa tâm linh. Giờ đây con thuộc về ai? Con có nhớ vận may của con không? Con không quên nó, phải không? Bất kỳ khoảng thời gian nào con phải làm công việc phục vụ, con hãy sử dụng mỗi một giây theo cách hữu ích. Đừng để nó bị lãng phí. Đừng để nó là tầm thường. Hãy để thời gian của con được dành ra cho niềm hân hoan say sưa tâm linh và thành quả tâm linh. Con đang giữ mục tiêu như thế, phải không? Achcha.

Lời chúc phúc:

Mong con liên tục trải nghiệm sự gần gũi nhờ vào chuyến bay của tình yêu thương và trở thành hình mẫu của tình yêu thương.

Tình yêu thương của BapDada tan hòa vào tất cả các con và tất cả các con đều đang bay dẫn đầu với sức mạnh của tình yêu thương. Chiếc máy bay của tình yêu thương này mang con đến gần hơn với Người Cha bằng cả cơ thể, tâm trí và trái tim con. Mặc dù tất cả các con đều có thứ hạng trong kiến thức, yoga và thực hành, tùy theo khả năng của con, nhưng mọi người đều là số một trong tình yêu thương. Tình yêu thương này là nền tảng chính yếu của cuộc đời Brahmin. “Yêu” nghĩa là “ở gần bên” (pass), “thi đậu” và “vượt qua” mọi tình huống trái ngang một cách dễ dàng.

Khẩu hiệu:

Tan hòa Người Cha vào mắt con, rồi con sẽ được bảo vệ khỏi tầm nhìn của Maya.

*** Om Shanti ***

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×