Avyakt Murli ngày 28-12-2025

Thay đổi từ “lý do” thành “giải pháp”
và trở thành chủ nhân trao tặng sự giải thoát.
Tổ chức lễ Holi làm cho mọi người trở nên ngang bằng với Người Cha
bằng cách nhuốm màu cho họ với sắc màu đồng hành của Người Cha.

Hôm nay, BapDada, Chủ Nhân của mọi kho báu, đang ngắm nhìn tất cả những đứa con tràn đầy kho báu của Người ở khắp mọi nơi. Người vui lòng khi nhìn thấy mỗi một đứa con đã tích lũy bao nhiêu kho báu. Mỗi người con đã nhận được kho báu như nhau trong cùng một khoảng thời gian, nhưng tài khoản tích lũy của mỗi đứa con lại khác nhau. Theo thời gian, giờ đây BapDada mong muốn nhìn thấy tất cả những đứa con trở nên tràn đầy mọi kho báu, bởi vì những kho báu này không chỉ dành cho kiếp sống hiện tại; mà những kho báu bất diệt này sẽ theo con trong nhiều kiếp. Tất cả các con đều biết về những kho báu của khoảng thời gian này. Ngay khi con nói về những kho báu này, mọi kho báu mà BapDada đã trao cho con xuất hiện ngay trước mặt con. Danh sách tất cả các kho báu đã xuất hiện ngay trước mặt con, phải không? BapDada cũng đã bảo với con trước kia rằng con đã nhận được các kho báu, nhưng con nên sử dụng phương pháp nào để tích lũy các kho báu? Người nào đó là công cụ và khiêm tốn đến mức độ nào, người ấy tích lũy được các kho báu nhiều chừng ấy. Vì thế, con hãy kiểm tra “Với phương pháp trở thành công cụ và khiêm tốn, tôi đã tích lũy được bao nhiêu kho báu trong tài khoản của mình?”. Niềm hân hoan say sưa tâm linh của việc là linh hồn tràn đầy tự động được nhìn thấy trong hoạt động và gương mặt của linh hồn đã tích lũy những kho báu này và tràn đầy những kho báu này. Niềm hân hoan say sưa và niềm tự hào tâm linh luôn tỏa sáng lấp lánh trên gương mặt của những linh hồn ấy, và có niềm tự hào tâm linh đến mức độ nào, những linh hồn ấy chính là hoàng đế thảnh thơi. Niềm tự hào tâm linh, nghĩa là niềm hân hoan say sưa tâm linh, chính là dấu hiệu của việc là hoàng đế thảnh thơi. Vì thế, con hãy kiểm tra “Niềm tin và niềm hân hoan say sưa của tôi về việc là hoàng đế thảnh thơi có được nhìn thấy trên gương mặt và trong hoạt động của tôi hay không?”. Tất cả các con đã nhận được chiếc gương rồi, phải không? Vì thế, hãy kiểm tra gương mặt của con trong tấm gương trái tim con. Con có bất kỳ nỗi lo nào không? “Chuyện gì sẽ xảy ra? Nó sẽ diễn ra như thế nào? Có lẽ chuyện này sẽ xảy ra…”. Con không còn những kiểu suy nghĩ này nữa, phải không? Hoàng đế thảnh thơi sẽ chỉ có suy nghĩ “Bất cứ chuyện gì đang diễn ra đều thật tốt, và bất cứ chuyện gì sắp sửa diễn ra sẽ là tốt nhất”. Đây được gọi là niềm tự hào tâm linh; niềm tự hào tâm linh nghĩa là linh hồn có lòng tự trọng. Con người kiếm được của cải có thể bị hoại diệt đến mức độ nào, theo thời gian, họ cũng có nhiều chừng ấy nỗi lo lắng. Con có bất kỳ nỗi lo lắng nào về kho báu của Thượng Đế không? Con thảnh thơi, phải không? Những ai là chủ nhân của kho báu và là con của Thượng Đế thì liên tục là hoàng đế thảnh thơi kể cả trong giấc mơ của mình bởi vì chúng có niềm tin rằng không chỉ trong kiếp này, kho báu của Thượng Đế theo cùng con trong kiếp này và sẽ theo cùng con trong nhiều kiếp. Đây là lý do vì sao những ai mà trí tuệ có niềm tin thì sẽ vô lo.

Hôm nay, BapDada đang nhìn thấy tài khoản tích lũy của tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi. Trước kia con cũng đã được bảo rằng có ba loại tài khoản mà con đã tích lũy và con có thể tích lũy. 

  1. Tích lũy các kho báu dựa theo nỗ lực của con. 
  2. Tài khoản lời chúc phúc. Cách để tích lũy tài khoản lời chúc phúc của con là: trong khi bận rộn làm công việc phục vụ và có mối liên hệ, mối quan hệ với người khác thông qua suy nghĩ, lời nói và hành động của con, con hãy liên tục giữ mình hài lòng và cũng làm cho người khác liên tục hài lòng. Sự hài lòng làm gia tăng tài khoản lời chúc phúc. 
  3. Tài khoản từ thiện. Phương pháp cho tài khoản từ thiện là: bất kỳ công việc phục vụ nào con làm, dù là thông qua tâm trí, lời nói, hành động và thông qua mối quan hệ, mối liên hệ với người khác, hãy luôn phục vụ với thái độ, bản tính, ý định và cảm nhận vô hạn, vô vị lợi. Hãy phục vụ với bản tính tốt của con, ý định tốt đẹp của con và cảm nhận tốt lành của con. Bằng cách làm như thế, con tự động tích lũy trong tài khoản từ thiện của mình.

Vì thế, hãy kiểm tra. Con có biết cách kiểm tra không? Có không con? Những ai không biết cách kiểm tra, hãy giơ tay lên! Không có ai không biết cách kiểm tra, nghĩa là mọi người đều biết cách kiểm tra. Vậy thì con kiểm tra con đã tích lũy ba tài khoản của con đến mức độ nào: tài khoản cho nỗ lực của con, tài khoản lời phúc phúc của con và tài khoản từ thiện của con? Con đã kiểm tra cả ba tài khoản này chưa? Những ai trong số các con kiểm tra bản thân, hãy giơ tay lên! Con có kiểm tra bản thân không? Những đứa con đang ngồi ở hàng đầu tiên không kiểm tra sao? Con không kiểm tra sao? Con đang nói điều gì? Con có kiểm tra, phải không? BapDada đã nói với con rồi và cũng đã trao cho con dấu hiệu rằng giờ đây sự đến gần của thời gian đang tiến về phía trước với tốc độ nhanh. Đây là lý do vì sao con phải kiểm tra bản thân hết lần này đến lần khác. BapDada mong muốn nhìn thấy mỗi đứa con là đứa con đường bệ – là Raja Yogi và là đứa con hoàng tộc. Thượng Đế, Người Cha, có niềm hân hoan say sưa tâm linh rằng mỗi đứa con đều là đứa con đường bệ. Mỗi một người đều là con của Thượng Đế và có quyền trị vì bản thân, quyền trị vì thế giới.

Con tiếp tục nhận được kho báu từ BapDada. Cách để tích lũy những kho báu này thật là dễ dàng. Hãy gọi đó là cách thức hoặc chìa khóa, con biết về điều đó. Chìa khóa để tích lũy là gì? Con có biết không? Đó là ba dấu chấm. Tất cả các con đều có chiếc chìa khóa này, phải không? Hãy áp dụng ba dấu chấm, rồi kho báu sẽ tiếp tục được tích lũy. Các con, các bà mẹ, có biết cách sử dụng chìa khóa không? Các con, các bà mẹ, thì khéo léo trong việc gìn giữ chìa khóa, phải không? Vậy thì tất cả các con, những bà mẹ đã cẩn thận cất đi chiếc chìa khóa ba dấu chấm này rồi chứ? Con có biết cách sử dụng nó không? Các bà mẹ, con hãy nói đi! Con có chìa khóa không? Những ai có chìa khóa rồi, hãy giơ tay lên! Chìa khóa không bị đánh cắp, phải không? Thông thường, các bà mẹ biết rất rõ làm thế nào để gìn giữ chìa khóa cho mọi thứ trong nhà. Tương tự như vậy, chìa khóa này liên tục ở bên con, phải không?

Vì thế, vào lúc này, bởi vì thời gian đang đến gần, cho nên BapDada muốn nhìn thấy tất cả các con thay đổi một từ trong suy nghĩ, lời nói và hành động thực tế của con. Con có lòng can đảm này không? Chỉ một từ thôi! Đây là sự chuyển hóa mà BapDada muốn mang đến ở mỗi đứa con. Chỉ một từ mà con giữ làm cho con trở thành người nỗ lực bất cẩn từ người nỗ lực mãnh liệt. Giờ đây, theo thời gian, con nên thực hiện nỗ lực nào? Nỗ lực mãnh liệt. Mọi người đều muốn ở trong hàng ngũ những người nỗ lực mãnh liệt, nhưng một từ làm cho con trở nên bất cẩn. Con có biết đó là từ nào không? Con có sẵn sàng thay đổi từ đó không? Con có sẵn sàng không? Con sẵn sàng chứ? Hãy giơ tay lên nếu con sẵn sàng. Con hãy nhìn xem, hình ảnh của con đang được chiếu trên TV. Con có sẵn sàng không? Chúc mừng các con. Con sẽ thay đổi nó với nỗ lực nhanh, hay là con sẽ nói “Con sẽ làm việc đó vào lúc nào đó. Nó sẽ diễn ra vào lúc nào đó”? Nó sẽ không như thế, phải không? Tất cả các con phải biết từ đó, bởi vì tất cả các con đều thông minh mà. Vì vậy, con hãy thay đổi từ “lý do” và mang từ “giải pháp” đến trước mặt con. Khi lý do (lời biện hộ) đến trước mặt con, hoặc con suy nghĩ về nó, con không thể tìm ra giải pháp. Vì vậy, kể cả trong suy nghĩ của con, không chỉ trong lời nói của con, BapDada muốn con thay đổi từ “lý do” thành từ “giải pháp”. Có nhiều lý do và khi những lý do này đi vào suy nghĩ, lời nói và hành động của con, chúng trở thành ràng buộc trong nỗ lực mãnh liệt của con. Tất cả các con đã hứa với BapDada. Con đã hứa với tình yêu thương rằng con là bạn đồng hành của Người Cha trong nhiệm vụ chuyển hóa thế giới của Người. Con là bạn đồng hành của Người Cha. Người Cha không làm việc này một mình; Người mang những đứa con đi theo cùng với Người. Vậy thì trong nhiệm vụ chuyển hóa thế giới, nhiệm vụ của con là gì? Thay đổi lý do và mang đến giải pháp cho mọi linh hồn. Ngày nay, bởi vì đa số các linh hồn đều bất hạnh và bất an, giờ đây họ muốn có sự giải thoát. Họ muốn được giải thoát khỏi đau khổ, bất an và mọi ràng buộc. Ai sẽ là người mang đến sự giải thoát? Cùng với Người Cha, con cũng là người trao tặng sự giải thoát. Kể cả hôm nay, con người cầu xin điều gì từ những hình ảnh không sống của con? Giờ đây, nhìn thấy nỗi đau khổ và nỗi bất an gia tăng, đa số các linh hồn đang nhớ đến các con, những người trao tặng sự giải thoát. Họ đang bất hạnh trong tâm trí của họ và họ đang kêu khóc “Hỡi những người trao tặng sự giải thoát, hãy trao cho chúng tôi sự giải thoát! Con không thể nghe thấy tiếng gọi đau khổ và bất an của các linh hồn hay sao? Hãy trở thành người trao tặng sự giải thoát, nhưng trước tiên hãy giải thoát cho bản thân con khỏi từ “lý do”, rồi âm thanh của sự giải thoát sẽ tự động vang vọng trong đôi tai của con. Trước hết, khi từ bên trong con được giải thoát khỏi từ “lý do”, con sẽ có thể giải thoát cho người khác. Giờ đây, cả ngày lẫn đêm, sẽ có một hàng dài người ở trước mặt con đang cầu gọi “Hỡi người trao tặng sự giải thoát, hãy trao cho chúng tôi sự giải thoát”. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, do những lời biện hộ của con, do con đưa ra nhiều lý do, cho nên cánh cổng dẫn đến sự giải thoát vẫn đóng. Đây là lý do vì sao BapDada đang nói về từ này, có những từ yếu kém khác đi cùng với từ này, nhưng cái từ chính yếu vẫn là từ “lý do”, và có những yếu kém khác đi theo cùng nó: “Aise” (theo cách này), “waise” (theo cách kia), “kaise” (bằng cách nào?). Những từ này cũng có liên hệ với từ “lý do”, và đây là những lý do khiến cho cánh cổng vẫn còn đóng.

Hôm nay, tất cả các con đã đến để đón mừng lễ Holi. Tất cả các con đã chạy đến đây, đã leo lên chiếc máy bay của tình yêu thương. Con có tình yêu thương dành cho Người Cha, đây là lý do vì sao con đã đến để đón mừng lễ Holi cùng với Người Cha. Chúc mừng các con! Chào mừng các con. BapDada đang chúc mừng các con. BapDada đang thấy rằng kể cả một số đứa con đang ngồi trên xe lăn, sức khỏe của chúng không tốt, chúng cũng đã đến đây với lòng can đảm. BapDada đang nhìn thấy cảnh tượng này. Khi con đến lớp học và các chương trình, một số người đến bằng xe lăn, vịn lấy người hướng dẫn của mình. Con sẽ gọi đây là gì? Tình yêu thương dành cho Thượng Đế. BapDada đang đặc biệt trao thật nhiều, thật nhiều lời chúc phúc và tình yêu thương từ trái tim cho những đứa con đáng yêu, can đảm như thế, những đứa con có tình yêu thương trong trái tim mình. Con đã đến đây với lòng can đảm, con có được sự giúp đỡ của Người Cha và gia đình. Tất cả các con đã có được nơi thoải mái để ở chứ? Hãy giơ tay lên nếu con đã nhận được nơi thoải mái để ở? Những đứa con hai lần nước ngoài có được chỗ tốt chứ? Đây là một mela. Trong những mela kia, có quá nhiều bụi ở xung quanh khi con dùng bữa. Con có nhận được Brahma bhojan ngon lành không? Con nhận được chứ? Các con đang vẫy tay. Con có nhận được một thước đất để nằm ngủ không? Con sẽ có cuộc gặp gỡ như thế một lần nữa sau 5000 năm, vào thời kỳ Chuyển giao. Trước đó cuộc gặp gỡ sẽ không diễn ra.

Hôm nay, BapDada có ý nghĩ muốn nhìn thấy tài khoản tích lũy của tất cả những đứa con. Người đã nhìn thấy những tài khoản này và cũng sẽ xem xét những tài khoản này trong tương lai. BapDada cũng đã trao cho các con lời cảnh báo về điều này trước kia rồi, rằng tài khoản tích lũy và thời gian cho việc tích lũy chỉ vào lúc này, vào thời kỳ Chuyển giao. Hãy tích lũy nhiều bao nhiêu con muốn vào thời kỳ Chuyển giao này. Tài khoản cho cả Chu kỳ có thể được tích lũy vào lúc này. Ngân hàng cho tài khoản tích lũy của con sẽ đóng sau khoảng thời gian này. Sau đó, con sẽ làm gì? Đây là lý do vì sao BapDada có tình yêu thương dành cho những đứa con, và Người biết rằng do bất cẩn, thỉnh thoảng những đứa con quên và nghĩ rằng “Nó sẽ diễn ra. Mình sẽ xem xét. Mình đang làm việc này. Mình đang tiến lên”. Con nói với niềm thích thú rằng “Các bạn không thể nhìn thấy chúng tôi đang làm việc này sao? Chúng tôi đang tiến lên, chúng tôi còn có thể làm điều gì khác chứ?”. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn giữa việc bước đi và bay. Con đang tiến lên, vì thế chúc mừng các con cho điều đó, nhưng giờ đây khoảng thời gian cho việc bước đi sắp kết thúc, và giờ là lúc để bay, chỉ sau đó con mới có thể tiến đến đích của mình. Là một phần trong số các thần dân bình thường khi con là con của Thượng đế sao! Có đúng không khi con của Thượng Đế lại là thần dân bình thường?

Hôm nay, các con đã đến đây để tổ chức lễ Holi, vì thế hãy để cho quá khứ là quá khứ. BapDada mong muốn rằng kể từ hôm nay, con hãy để cho quá khứ là quá khứ. Vì bất kỳ lý do nào, nếu bất kỳ điểm yếu nào vẫn còn sót lại, kể từ khoảnh khắc này hãy để quá khứ là quá khứ, và giữ bức chân dung của con ở trong nhận thức của con. Trở thành họa sĩ của riêng mình và vẽ nên bức chân dung của con. BapDada có nên nói cho con biết Người đang nhìn thấy hình ảnh nào của mỗi đứa con ở trước mặt Người không? Con có biết Người đang nhìn thấy hình ảnh nào không? Giờ đây, tất cả các con nên chụp tấm hình của mình. Con có biết cách chụp hình cho mình không? Với cây bút là những suy nghĩ hướng thượng, giờ đây con hãy mang bức chân dung của con ra trước mặt con. Trước hết, con hãy thực hiện bài diễn tập cho tâm trí. Không phải là bài tập thể dục, mà là bài diễn tập cho tâm trí. Con có sẵn sàng thực hiện bài diễn tập này không? Hãy gật đầu đồng ý nếu con sẵn sàng. Con hãy nhìn xem, hình ảnh hướng thượng nhất là hình ảnh của người với chiếc vương miện, ngai vàng và tilak. Vì thế, con hãy mang hình ảnh của con ra trước mặt con. Hãy gạt sang một bên những suy nghĩ khác, và xem con được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim của BapDada như thế nào. Con có chiếc ngai vàng này, phải không? Con sẽ không nhận được ngai vàng như thế ở nơi nào khác. Vì thế, trước hết con hãy chụp lại hình ảnh này: Tôi, linh hồn đặc biệt, linh hồn với lòng tự trọng, tạo vật đầu tiên của BapDada, linh hồn hướng thượng, được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim của BapDada. Con có yên vị trên ngai vàng không? Cùng với điều đó, con hãy đính tilak nhận thức “Con là linh hồn tạo vật của Thượng Đế, đang ngồi ở dưới gốc rễ của cái cây này, là linh hồn tổ tiên và linh hồn xứng đáng được tôn thờ”. Con đã đính tilak nhận thức này chưa? Cùng với điều đó, hãy là vị hoàng đế thảnh thơi “Tôi đã dâng nộp cho BapDada gánh nặng là mọi nỗi lo lắng và tôi đang đội chiếc vương miệng ánh sáng kép. Vì thế, tôi là người có vương miện, tilak và ngai vàng. Tôi là linh hồn được Thượng Đế, Người Cha yêu thương thật nhiều”.

Con đã chụp bức chân dung của con chưa? Con có thể đội chiếc vương miện sáng và nhẹ trong khi đang bước đi và đang di chuyển. Mỗi khi con nhớ đến lòng tự trọng của mình, hãy nhớ rằng con là linh hồn có vương miện, tilak và được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim. Hãy mang bức chân dung này ra trước mặt con với lòng quyết tâm. Con có nhớ việc thực hành mà con từng có vào lúc ban đầu không, về việc duy trì nhận thức “Tôi là ai?”. Tôi là ai? Hết lần này đến lần khác, hãy đưa điều này vào nhận thức của con “Tôi là ai?”, và nhớ những tước hiệu về lòng tự trọng mà con đã nhận được từ Thượng Đế. Ngày nay, con người nhận được tước hiệu từ con người, và họ vẫn coi trọng những tước hiệu ấy, trong khi con đã nhận được rất nhiều tước hiệu từ Người Cha. Con đã nhận được rất nhiều sự tôn trọng. Hãy liên tục nghiền ngẫm danh sách những điểm về lòng tự trọng trong trí tuệ của con. “Tôi là ai”? Hãy mang danh sách ấy ra trước mặt con. Duy trì niềm hân hoan say sưa này, rồi từ “lý do” sẽ biến mất, và con sẽ tìm ra giải pháp cho mọi hành động. Khi con trở thành hiện thân của giải pháp, con sẽ dễ dàng có thể chỉ cho mọi linh hồn cách để đi đến vùng đất Niết Bàn, vùng đất giải thoát, và giải thoát cho họ.

Con hãy có suy nghĩ quyết tâm. Con có biết cách có suy nghĩ quyết tâm không? Khi có lòng quyết tâm, lòng quyết tâm ấy chính là chìa khóa cho thành công. Đừng có một chút yếu kém nào trong suy nghĩ quyết tâm của con, bởi vì nhiệm vụ của Maya là đánh bại con. Tuy nhiên, nhiệm vụ của con là gì? Nhiệm vụ của con là trở thành tràng hoa quanh cổ của Người Cha, chứ không phải bị đánh bại bởi Maya. Vì thế, tất cả các con có suy nghĩ này “Tôi liên tục là chuỗi hạt chiến thắng ở quanh cổ của Người Cha. Tôi là tràng hoa quanh cổ của Baba. Tôi là chuỗi hạt chiến thắng quanh cổ của Người Cha”.

Vì vậy, khi BapDada yêu cầu con giơ tay lên về việc con sẽ trở thành gì, con đưa ra lời phản hồi thế nào? Tất cả các con đều đưa ra một lời phản hồi rằng con sẽ trở thành Lakshmi và Narayan, chứ không phải Rama và Sita. Vì thế, những ai sẽ trở thành Lakshmi và Narayan, các con chính là những hạt thuộc về chuỗi hạt chiến thắng ở quanh cổ của BapDada. Các con là những linh hồn xứng đáng được tôn thờ. Bằng cách lần từng hạt trong chuỗi hạt của con, các tín đồ chấm dứt vấn đề của họ. Các con là những hạt hướng thượng như thế. Vì vậy, hôm nay BapDada sẽ trao cho con cái gì? Con sẽ tặng quà vào ngày lễ Holi, phải không? Từ “lý do” và từ “toh, toh” (thế này, thế kia…). Bằng cách nói “toh, toh”, con sẽ trở nên giống như con vẹt (tota). Vì thế, hãy tránh đưa ra lý do, chẳng hạn như “thế này, thế kia”. Đừng đưa ra lý do nào, mà hãy tìm ra giải pháp. Achcha.

BapDada đang trao muôn triệu lời chúc mừng cho mỗi đứa con cho việc trở nên ngang bằng và cho việc có những suy nghĩ hướng thượng. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng các con! Con có niềm hân hoan say sưa, phải không? Ai khác may mắn gấp muôn triệu lần như chúng ta chứ? Con hãy ở trong niềm hân hoan say sưa này. Achcha.

Giờ đây, trong vòng một giây, tất cả các con, những Brahmin, trong khi đang thực hành Raja Yoga, hãy trở thành chủ nhân có thể tập trung tâm trí của con. Tập trung tâm trí của con vào điều gì đó trong bao lâu con muốn, theo cách con muốn. Giờ đây, hãy tập trung tâm trí của con. Đừng để tâm trí của con đi lang thang đây đó và gây ra những trò phá phách. “Baba của tôi, Baba ngọt ngào, Baba dấu yêu”. Với tình yêu thương này và với sắc màu đồng hành này, con hãy tổ chức lễ Holi tâm linh. (Baba dẫn thiền.) Achcha.

Gửi đến tất cả các con, những đứa con hướng thượng, đặc biệt thánh thiện và cao quý nhất ở khắp mọi nơi; gửi đến những ai liên tục trải nghiệm bản thân mình là linh hồn chủ nhân toàn năng tràn đầy mọi sức mạnh giống như Người Cha; gửi đến những đứa con là người trao tặng sự giải thoát và được giải thoát khỏi mọi yếu kém, làm cho những linh hồn khác nhận được sự giải thoát; gửi đến những ai luôn yên vị trên chiếc ghế của lòng tự trọng; gửi đến những ai luôn giữ mình là hiện thân của trải nghiệm về lời chúc phúc trở nên bất tử; gửi đến những đứa con ở khắp mọi nơi, cho dù chúng đang ngồi ở trước mặt Baba, hay đang ngồi ở xa và tan hòa trong tình yêu thương; gửi đến những đứa con ấy nỗi nhớ nhung và tình yêu thương. Gửi đến những đứa con đã trao đi tin tức về lòng hăng hái và nhiệt tình dành cho nỗ lực của mình, thật nhiều tình yêu thương và nỗi nhớ nhung từ trái tim của BapDada, và tình yêu thương, nỗi nhớ nhung gấp muôn, muôn triệu lần từ trái tim. Gửi đến những đứa con Raja Yogi có mọi quyền đối với vương quốc lời chào namaste.

Lời chúc phúc:

Mong con là linh hồn thiện lành và với sự hỗ trợ của Đấng Toàn Năng, hãy hoàn toàn đong đầy cho linh hồn với mọi kho báu. 

Những vì vua kia (những vì vua kể từ thời kỳ Đồng, có ham muốn) có toàn quyền bố thí và làm từ thiện. Với toàn bộ sức mạnh từ thẩm quyền của họ, họ có thể làm cho bất kỳ ai trở nên giống như họ mong muốn. Tương tự như vậy, các con, những linh hồn thiện lành, những người trao tặng vĩ đại, đã nhận được thẩm quyền đặc biệt, trực tiếp từ Người Cha, để trở thành người chinh phục vật chất và người chinh phục Maya. Dựa trên những suy nghĩ thanh khiết của họ, con có thể làm cho bất kỳ linh hồn nào củng cố mối quan hệ với Người Cha và đong đầy cho họ mọi kho báu. Con chỉ cần sử dụng thẩm quyền này theo cách chính xác.

Khẩu hiệu:

Khi con đón mừng sự hoàn thiện và hoàn hảo, thời gian, vật chất và Maya sẽ tiễn biệt con.

*** Om Shanti ***

Trở nên hoàn thiện và thoát nghiệp 

Khi tâm trí và trí tuệ của con bận rộn với việc thực hiện hành động, hãy trao cho chúng lời chỉ dẫn đặt dấu chấm hết. Mọi suy nghĩ thực hiện hành động cũng phải dừng lại. Thực hành điều này trong vòng một giây và tiếp tục làm việc này hết lần này đến lần khác, bởi vì con sẽ nhận được chứng nhận sau cùng cho việc đặt dấu chấm hết trong vòng một giây. Trong vòng một giây, hãy tan hòa bất kỳ sự mở rộng nào vào cốt lõi và trở thành hiện thân của cốt lõi ấy. Việc thực hành này sẽ làm cho con trở nên thoát nghiệp.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×