Avyakt Murli ngày 29-03-2026

Trở nên tràn đầy mọi kho báu
và trao đi tầm nhìn về tính tâm linh
thông qua gương mặt và hoạt động của con.

Hôm nay, Đấng ban tặng mọi kho báu đang ngắm nhìn những đứa con của Người, những chủ nhân đối với kho báu của Người. Mỗi đứa con tràn đầy mọi kho báu, bởi vì Người Cha đã trao cho tất cả các con kho báu như nhau vào cùng một thời điểm. Vì thế, BapDada đã đến để gặp gỡ những đứa con của Người, những người vừa là con vừa là chủ nhân. Các con đã cầu gọi, vì tình yêu thương mà Người Cha đã đến đây. Có nhiều loại kho báu: kho báu đầu tiên là của cải kiến thức này, và con đã trở nên thật thịnh vượng với kho báu kiến thức này. Con đã trở thành người trao tặng vĩ đại, và con tiếp tục trao tặng cho người khác. Những linh hồn đã bị trói cột vào nhiều ràng buộc khác nhau đã thoát khỏi những ràng buộc ấy thông qua kho báu kiến thức này. Từ việc bị trói cột vào ràng buộc, linh hồn đã thoát khỏi ràng buộc. Cùng với kho báu kiến thức là kho báu yoga, nghĩa là sự tưởng nhớ, thông qua đó con đã đạt được nhiều loại sức mạnh. Tương tự như vậy, thông qua việc thấm nhuần các đức hạnh, con đã trải nghiệm được tất cả các đức hạnh, nghĩa là con đã nhận được các kho báu. Với sức mạnh của sự thấm nhuần, có sức mạnh từ tình yêu thương của mọi người; con đã nhận được kho báu là sức mạnh yêu thương và tách rời đối với mọi người. Con đã trải nghiệm được kho báu tình yêu thương của mọi người; cùng với điều này, con cũng đã trải nghiệm được kho báu là niềm hạnh phúc vô hạn trong những mối quan hệ Brahmin. Tuy nhiên, kho báu đặc biệt trong số những kho báu này là kho báu thời gian thời kỳ Chuyển giao. Những linh hồn nào liên tục nhận thức được tầm quan trọng của kho báu thời gian này thì trở thành chủ nhân của nhiều thành quả, bởi vì mặc dù thời gian thời kỳ Chuyển giao rất ngắn, nhưng vẫn có nhiều thành quả nhận được vào lúc này. Thành quả vĩ đại nhất và hướng thượng nhất của thời kỳ Chuyển giao là con đã tìm thấy Người Cha trong hình dáng Người Cha, Người Thầy và Satguru. Trong kiếp sinh ngắn ngủi vào thời kỳ Chuyển giao này, con nhận được thành quả cho 21 kiếp: con có mọi loại thành quả — tan (cơ thể), man (tâm trí), dhan (của cải) và jan (mối quan hệ). Con có được sự đảm bảo cho cả 21 kiếp của con, không phải 1/2 hay 3/4, mà là trọn vẹn 21 kiếp. Điều quan trọng nhất đó là mỗi một giây của thời kỳ Chuyển giao tương đương với nhiều năm. Vì vậy, con hãy nói đi! Con tràn đầy những kho báu này, phải không? Con tràn đầy, phải vậy không? Đây là lý do vì sao BapDada đang liên tục nhắc nhở con về thời gian. Một số đứa con tin rằng, nếu chúng nghĩ về điều gì đó khác dù chỉ một hay hai phút thôi, đó chỉ là hai phút. Tuy nhiên, theo tầm quan trọng của thời gian này, đó không chỉ là hai phút. Thậm chí nó không tương đương với hai tháng, mà nó tương đương với hai năm. Thời gian thời kỳ Chuyển giao có ý nghĩa quan trọng đến như thế. Con có mọi thành quả là tất cả các sức mạnh, tất cả các đức hạnh, tình yêu thương của Thượng Đế, tình yêu thương của gia đình Brahmin và thẩm quyền đối với vương quốc của Thượng Đế cũng vào Chu kỳ trước. Con có tất cả những thành quả này trong thời kỳ ngắn ngủi này. Con không có những thành quả này vào bất kỳ thời kỳ nào khác. Con sẽ có vận may vương quốc; sẽ có vương quốc của tất cả các con. Sẽ có niềm hạnh phúc, bình an, mọi thứ, nhưng chỉ vào thời kỳ Chuyển giao này con mới có cuộc gặp gỡ với Thượng Đế, niềm vui siêu giác quan, gia đình Brahmin và kiến thức về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc. Con sẽ tiếp tục nhận được điều này vào mỗi Chu kỳ.

Từ gương mặt của mỗi người các con, BapDada đang nhìn thấy mỗi người các con đã tích lũy được bao nhiêu kho báu. Con đã nhận được các kho báu; mỗi người các con đã gia tăng tài khoản tích lũy của mình được nhiều bao nhiêu, điều này được nhìn thấy trên gương mặt và trong hoạt động của con. Mỗi người các con biết được con đã tích lũy được nhiều bao nhiêu. Mong nguyện trong trái tim của BapDada đó là con nhận được các kho báu, nhưng giờ không phải là lúc chỉ nói về nó. Hãy để gương mặt và hoạt động của con trao đi trải nghiệm thực tế về việc con là linh hồn đặc biệt, độc đáo và được yêu thương bởi Thượng Đế, bởi vì khi con tiến bộ hơn và khi thời gian thay đổi, công việc phục vụ của con sẽ không chỉ diễn ra bằng lời nói. Bởi vì thời gian sẽ trở nên mong manh, cho nên mọi người sẽ không thể dành ra nhiều thời gian đến thế để đến, mà họ sẽ nhìn thấy tính tâm linh của con ngay từ xa trên gương mặt và qua hành động của con, rằng con tràn đầy mọi kho báu. Vì thế, giờ đây, con hãy cho thấy nỗ lực như thế của con. Con đã nhìn thấy cha Brahma rồi đấy: mặc dù ông ấy là một phần của tập thể, nhưng nhân cách của ông ấy được trải nghiệm tỏa sáng lấp lánh ngay từ xa. Tương tự như vậy, BapDada gọi những đứa con hai lần nước ngoài là những người nỗ lực gấp đôi. Vì thế, hôm nay, BapDada vui lòng khi nhìn thấy những công cụ hai lần nước ngoài. Con đang nỗ lực tốt cho sự mở rộng. Tất cả các con đang nhận được nguồn nuôi dưỡng thật tốt từ những linh hồn công cụ; và BapDada rất thích một điều về tất cả các con. Đó là tất cả các con, những linh hồn, gặp gỡ nhau ở Madhuban, bởi vì bầu không khí của Madhuban giúp rất nhiều trong việc cung cấp sự tươi mới, chỉ có một trách nhiệm là chuyển hóa bản thân mà thôi, và phục vụ thông qua tâm trí nữa. Con có cơ hội tốt để chia sẻ trải nghiệm với nhau. BapDada đang chúc mừng con vì điều này.

Giờ đây, con hãy thể hiện một vài điều kỳ diệu khi con quay trở về nơi của con. Hãy trao đi trải nghiệm thực tế cho sự độc đáo mà Người Cha yêu thích, thông qua đó con sẽ tiếp tục trải nghiệm được sự tươi mới của Madhuban ở đó. Vì vậy, hôm nay, đây là cuộc gặp gỡ của nhóm những người nỗ lực đặc biệt gấp đôi; và con hãy nhìn xem! Người dân Ấn Độ có thật nhiều tình yêu thương dành cho con đến mức họ trao cho con cơ hội đầu tiên. Vì vậy, kết quả của cơ hội đầu tiên là đạt được số hạng đầu tiên. Tốt lắm. BapDada cũng đã bảo với con trước kia rằng những đứa con hai lần nước ngoài và những đứa con nỗ lực gấp đôi đã làm hiển lộ một tước hiệu đặc biệt của Người Cha; ở đa số mọi nơi ở nước ngoài, chúng đã làm cho những đứa con của Người Cha xuất hiện và tạo ra bức tranh vận may của chúng. Đây là lý do vì sao những đứa con nước ngoài đang nỗ lực với thật nhiều tình yêu thương ở khắp mọi nơi, thông qua điều này, nhiệm vụ của Người Cha, Đấng mang lại lợi ích cho thế giới, đang được làm cho hiển lộ. Đây là lý do vì sao BapDada đang trao cho mỗi một đứa con lời chúc mừng. Wah, con ơi! Wah! Kể cả vào lúc này, giống như công việc phục vụ trao đi bức thông điệp của Baba ở mọi ngóc ngách của Bharat đang tiếp diễn, tương tự như vậy, con có lòng nhiệt tình trao bức thông điệp ở những quốc gia vẫn còn chưa nhận được, bởi vì không có sự đảm bảo nào của thời gian. BapDada đã nói với con trước kia rằng bất cứ chuyện gì cũng có thể diễn ra bất thình lình, đó là lý do vì sao con phải nghĩ đến việc trao đi bức thông điệp và nghĩ đến sự tiến bộ của bản thân con vào lúc này, chứ không phải vào lúc nào đó. Thật ra, BapDada đã nói rằng từ “vào lúc nào đó” dường như không đúng trong từ điển của Brahmin. Giờ đây, con hãy có suy nghĩ và sau đó thực hiện! Đừng nói “Con sẽ xem xét. Con sẽ thực hiện”. Đừng sử dụng ngôn ngữ phó mặc điều gì đó cho tương lai. Đây là lý do vì sao Mama của con cũng giữ lấy mục tiêu này. Mama từng nhắc nhở mọi người rằng “Nếu không phải bây giờ, thì không bao giờ”.

Vì vậy, những đứa con nỗ lực gấp đôi, con có phải là người phải làm điều gì đó vào lúc này không, hay là vào thời điểm nào khác? Những ai trong số các con nghĩ rằng các con là người sẽ minh họa điều này bằng cách thực hiện điều gì đó vào lúc này, hãy giơ tay lên! “Chắc chắn tôi phải thực hiện việc này. Tôi phải thực hiện điều đó”, chứ không phải “Tôi sẽ thực hiện vào lúc nào đó”, “Tôi phải thực hiện việc này”. Hãy nhớ: Giữ lấy tài khoản của con. BapDada cũng đã nói với con trước kia: Sau khi dâng tấm biểu đồ cả ngày của con cho BapDada vào buổi tối, đầu tiên con hãy dọn dẹp cái đầu của con trước khi đi ngủ, rồi con sẽ có thể ngủ ngon. Bởi vì bằng cách nói với Baba về bất cứ chuyện gì diễn ra vào mỗi ngày, ngày hôm sau con sẽ nhớ rằng con đã nói với Baba về điều này vào ngày hôm trước, và nhận thức ấy giúp cho con. Sau đó con sẽ không phải đi đến vùng đất của Dharamraj. Con đã trao nó cho Baba và đã chuyển hóa nó, vì thế con được cứu thoát khỏi vùng đất của Dharamraj. Giờ đây, năm sau — chưa ai thấy — nhưng con hãy giữ lấy mục tiêu. Đừng nói một năm, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hãy hiển lộ theo cách thực tế càng sớm càng có thể hy vọng của Người Cha về sự hiển lộ thông qua gương mặt và hoạt động của con. Con có lòng can đảm không? Hãy giơ tay lên! Con có lòng can đảm không? Có không con? OK. Chúc mừng các con! Giờ đây, BapDada đang nhìn thấy niềm tin và lòng hăng hái, nhiệt tình từ lòng can đảm của mỗi người các con. Tuy nhiên, đừng giảm khi con quay trở về trên máy bay. Con hãy tiếp tục gia tăng nó. Hãy liên tục giữ lấy chìa khóa suy nghĩ quyết tâm ở bên con mà BapDada đã trao cho con. “Tôi phải thực hiện việc này ngay lúc này”. Không phải vào lúc nào đó trong tương lai. Giờ đây, thời gian ấy đã đến. Nó sẽ diễn ra; nó phải diễn ra… Không phải là nó sẽ diễn ra; nó phải diễn ra. Hãy luôn nhớ đến tước hiệu của con là người nỗ lực kép mà BapDada đã trao cho con.

BapDada đã nghe được kết quả. Bharat và những đất nước ở nước ngoài đã không làm bất cứ điều gì kém hơn trong kế hoạch phục vụ mà BapDada đã trao. Phần lớn các nơi đã sử dụng lời chúc phúc này với lòng hăng hái và nhiệt tình, Baba tiếp tục nhận được từ những nơi khác nhau. Dù đó là những đứa con ở Bharat hay là những đứa con ở nước ngoài, BapDada đang trao lời chúc mừng gấp muôn triệu lần cho việc con đưa mọi điều vào thực tế.

Giờ đây, BapDada đã nói với con về những điều con phải thực hiện trong năm nay: hãy để vẻ lấp lánh được nhìn thấy trên gương mặt của con. Bất kỳ ai nhìn thấy con, con phải là công cụ cho sự hiển lộ, con phải làm hiển lộ Người Cha, vậy thì con phải làm gì? Hãy để gương mặt của con luôn tươi cười. Đừng có suy nghĩ hay nỗi hoang mang nào. BapDada đã bảo con hãy nhớ hai điều: ra hiệu cho Maya đi ra và trải nghiệm bản thân con ở trong nhà trọ. Thế giới này không thuộc về con; đây là nhà trọ. Giờ đây, chắc chắn con phải trở về Nhà. Hãy để khung cảnh của Ngôi nhà được nhìn thấy trong tâm trí và trí tuệ của con. Sau đó, con sẽ tự động cảm nhận được rằng Ngôi nhà đang ở đây. Con có bài hát “Giờ đây, chúng ta phải trở về Nhà”. Cho dù con đến từ Bharat hay từ nước ngoài, giờ con hãy trao đi trải nghiệm này theo cách thực tế. Hãy có sự bàng quan vô hạn. Trái tim con người không thể gắn kết với nhà trọ. Hãy liên tục nhớ “Mình phải trở về”. Sự bàng quan vô hạn sẽ hoàn toàn chấm dứt bất kỳ loại suy nghĩ nào trong tâm trí của con, hoặc những trở ngại của Maya trong tập thể các con. Những cơn bão của Maya sẽ trở thành món quà cho con. Sau đó, những bài thi kiểm tra nhỏ đến với con dường như sẽ không giống như bài thi, mà chúng giống như chiếc thang máy giúp con gia tăng trải nghiệm. Món quà (gift) và thang máy (lift). Con có hiểu không?

Giờ con hãy giữ lấy mục tiêu là có sự bàng quan vô hạn, tiếp tục bay và làm cho người khác bay với đôi cánh can đảm, hăng hái và nhiệt tình của con. Giờ là lúc để bay. Luôn kiểm tra rằng đôi cánh của con không trở nên yếu. BapDada vui lòng khi nhìn thấy sự tăng tưởng của những đứa con hai lần nước ngoài. Giờ đây Người muốn nhìn thấy điều gì? Rằng mỗi đứa con trở nên hoàn thiện và hoàn hảo, giống như Người Cha, tràn đầy mọi kho báu và hoàn hảo trong việc theo mỗi một lời shrimat mà con nhận được. Con có thích điều đó không? Nếu con thích, con có thể vỗ tay. Achcha. Mỗi ngày con hãy nhớ tràng vỗ tay này. Mỗi ngày hãy vỗ tay từ trong tâm trí của con. Đừng vỗ tay bên ngoài, mà hãy vỗ tay từ trong tâm trí của con. Đây là bài tập về nhà của con. Achcha.

2.300 anh chị em đã đến từ 90 quốc gia. (Anh chị em từ 5 châu lục đã đứng lên.) 1. Nước Mỹ, Canada, vùng Ca-ri-bê. 2. Nước Úc, châu Á, New Zealand, Fiji. 3. Châu Âu, Anh Quốc, vùng Trung Đông. 4. Châu Á, Nam Phi, Mauritius. 5. Nước Nga, CIS (Cộng đồng các Quốc gia Độc lập), vùng Baltic.

Tất cả mọi nơi đều có suy nghĩ về việc tiến bộ và con cũng có cuộc trò chuyện tâm linh giữa các con với nhau. BapDada tiếp tục nhận được tin tức. Giờ đây, con hãy chuẩn bị một nhóm những người luôn luôn sẵn sàng. Những đứa con đã đến từ bao nhiêu quốc gia, BapDada sẽ trao phần thưởng cho những quốc gia ấy. Lúc đó phần thưởng được trao sẽ được nhìn thấy. BapDada nói với nhóm những đứa con nỗ lực gấp đôi từ mỗi vùng rằng: Phần thưởng này dành cho nhóm trở thành số một, bất kể có bao nhiêu trung tâm ở mỗi thành phố của một vùng. Chẳng hạn như, với nước Mỹ, bao nhiêu thành phố và bao nhiêu quốc gia có liên hệ với nước Mỹ, các con hãy trao đổi việc này với nhau và tạo ra chương trình ở đó, để rồi tất cả mọi người đều sẽ thoát khỏi trở ngại, hãy luôn luôn sẵn sàng, là người chinh phục Maya, yêu thương và hợp tác trong công việc phục vụ. BapDada sẽ trao phần thưởng cho những ai là số một. Được rồi, không chỉ một người, Baba sẽ trao phần thưởng cho cả ba. Một, hai và ba — cả ba. Thông thường, phần thưởng chỉ được trao cho một người, nhưng con là người nỗ lực gấp đôi, vì thế cơ hội sẽ được trao cho cả ba. Con có thích điều đó không? Con có thể vẫy tay. Con có thích điều đó không? Con cần bao nhiêu thời gian? Các con, các giáo viên, nên nói con cần bao nhiêu thời gian để đạt được phần thưởng. Hãy nói đi! (Đến tháng 2) Giáo viên ở tất cả các nước, hãy giơ tay lên! Có ổn không? Khi đó, con sẽ sẵn sàng, phải không? Rồi BapDada sẽ trao cho con phần thưởng. Tốt lắm. Con có thể vỗ tay cho điều này. Achcha.

Lượt gặp gỡ cho Bharat cũng sẽ đến. Bây giờ là lượt gặp gỡ của con. BapDada cũng cảm thấy vui lòng “Wah, những đứa con đang nỗ lực mãnh liệt! Wah!”. Achcha. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Achcha.

Gửi đến tất cả những đứa con nỗ lực mãnh liệt ở khắp mọi nơi, những đứa con bay với đôi cánh can đảm, hăng hái và nhiệt tình, không phải là người đi bộ, mà là người bay; gửi đến những đứa con ở khắp mọi nơi sẽ trở nên hoàn thiện và hoàn hảo giống như Người Cha, và được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim của BapDada; gửi đến những ai liên tục trải nghiệm hình dáng kết hợp cùng với Người Cha và nhận được sự giúp đỡ từ hình dáng ấy; gửi đến những đứa con dấu yêu đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được của Người Cha, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào namaste của BapDada.

BapDada nói với các Dadi: Tất cả các con đã giúp đỡ Người Cha, phải không? Yagya đã tiếp tục tồn tại và sẽ tiếp tục tồn tại với sự hỗ trợ của những đứa con và Người Cha. Con cũng là công cụ cho việc này, phải không? Trong hình dáng hữu hình, người này nói, người khác thực hiện. Các con đã hợp tác với nhau và đang bay. BapDada vui lòng khi nhìn thấy các con đang bay. (Dadi Janki nói rằng đây là điều tuyệt vời của Dadi Gulzar.) Dù gì cô ấy cũng ở bên con. Mong nguyện thanh khiết của BapDada đó là tất cả các con là những công cụ được nhìn thấy như là một. Không phải các con được nhìn thấy là khác nhau, mà tất cả đều được nhìn thấy như là một. Người này nói điều gì đó, và người kia đưa ra ý kiến, các con thống nhất với nhau. Đây là lý do vì sao yagya vẫn đang tiếp tục tồn tại. Yagya vẫn đang tiếp tục tồn tại với sự thống nhất của tất cả các con. Bên ngoài, có thể không được nhìn thấy, nhưng trong suy nghĩ và ý tưởng của con, hãy giữ mình thống nhất và tiến về phía trước, bởi vì giờ đây ánh nhìn của mọi người đang hướng về tất cả các con. Achcha.

Lời chúc phúc:

Mong con là linh hồn liên tục mạnh mẽ và thanh lọc cho bầu không khí bằng thái độ hướng thượng của con.

Những ai duy trì ổn định thái độ hướng thượng thì không thể nào bị lay chuyển bởi bầu không khí hay sóng rung động. Bầu không khí được tạo ra thông qua thái độ của con: nếu thái độ của con là hướng thượng, bầu không khí sẽ trở nên thanh khiết. Một số đứa con nói “Con có thể làm gì đây? Bầu không khí là như thế, và do bầu không khí cho nên thái độ của con bị quấy phiền”. Vào lúc đó, thay vì là linh hồn mạnh mẽ, con lại trở thành linh hồn yếu. Vì thế, hãy làm cho thái độ của con trở nên mạnh mẽ bằng cách luôn nhận thức về lời hứa của con, và con sẽ trở nên mạnh mẽ.

Khẩu hiệu:

Trở thành hiện thân của đức hạnh và làm cho mọi người trở thành hiện thân của đức hạnh chính là trở thành người trao tặng vĩ đại.

*** Om Shanti ***

Làm cho nền tảng niềm tin của con trở nên vững mạnh, liên tục không sợ hãi và vô lo

Những lời yêu thương, dù bình thường, sẽ không được cảm nhận như vậy. Những lời nói nhẹ nhàng sẽ mang cảm giác như được nói ra vì một mục đích nào đó. Đấy không phải là những lời vô nghĩa hay lãng phí. Ở đâu có tình yêu thương, chắc chắn sẽ có niềm tin. Vì vậy, trong gia đình Brahmin, hãy yêu thương và tin tưởng lẫn nhau, và hãy có một trí tuệ hoàn toàn chung thủy. Chỉ khi đó, con mới có thể đáp ứng những hy vọng của cha Brahma.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×