Avyakt Murli ngày 29-12-2024

Avyakt Murli
Avyakt Murli Podcast
Avyakt Murli ngày 29-12-2024
Loading
/

Trong năm mới này, con hãy sử dụng mọi kho báu của con
theo cách hữu ích và thể hiện ra điểm đặc biệt là
trở thành hình ảnh của thành công

Hôm nay, BapDada, Đấng sáng tạo nên thời kỳ mới, Đấng ban tặng cuộc đời mới, đã đến để đón mừng năm mới. Tất cả các con cũng đã đến để đón mừng năm mới, hay là con đã đến để đón mừng thời kỳ mới? Mọi người đều đón mừng năm mới, nhưng tất cả các con đang đón mừng cả ba: cuộc đời mới, thời kỳ mới và năm mới. BapDada đang trao cho con lời chúc mừng trimurti. Con người trao cho nhau những lời chúc tụng cho năm mới, và họ cũng tặng quà nữa. Họ có tặng quà, phải không? Tuy nhiên, BapDada đã trao cho tất cả các con món quà nào? Người đã trao cho con món quà là thế giới Vàng. Tất cả các con đều đã nhận được món quà là thế giới Vàng rồi, phải không? Đó là thế giới Vàng, là thời kỳ mới, có mọi thành quả ở trong đó. Con có nhớ vương quốc của con không? Không có tên gọi hay dấu vết nào của việc thiếu bất kỳ thành quả nào. Không ai, ngoại trừ BapDada, có thể trao món quà như thế. Trong khắp cả thế giới, thậm chí nếu ai đó có trao cho con món quà vĩ đại nhất, họ có thể trao cho con cái gì? Họ có thể trao cho con chiếc vương miện hoặc ngai vàng lớn nhất. Khi sự thiết lập đang diễn ra (tất cả những ai đã đến vào lúc ban đầu thiết lập đều đang ngồi ở hàng phía trước), cha Brahma từng hỏi những đứa con rằng “Nếu nữ hoàng của ngày hôm nay trao cho con chiếc vương miện và ngai vàng, con sẽ đi đến đó chứ?”. Con có nhớ câu chuyện đó không? Những đứa con từng đáp lời rằng “Chúng con sẽ làm gì với chiếc vương miện và chiếc ngai vàng ấy đây, khi mà chúng con đã tìm thấy được Người Cha?”. Những thứ kia sánh được gì với điều này? Không món quà nào vĩ đại hơn món quà là thế giới Vàng. Nhiều đứa con hỏi “Ở đó sẽ có những thành quả nào?”. BapDada nói “Danh sách các thành quả thì dài, nhưng ngắn gọn thì con sẽ nói gì? Không có gì thiếu ở đó. Con sẽ nhận được bất cứ thứ gì con cần đến trong cuộc sống”. Vì thế, con là linh hồn có quyền đối với món quà như thế. Con là người có thẩm quyền, phải không? Các con, những đứa con nước ngoài, có phải là người có thẩm quyền không? (Họ đang vẫy tay.) Tất cả các con đều sẽ trở thành vua chứ? Trong trường hợp đó, rất nhiều ngai vàng sẽ phải được chuẩn bị. BapDada nói “Chiếc ngai kia chỉ là chiếc ngai, còn con thì có mọi thành quả, nhưng quyền trị vì bản thân vào thời kỳ Chuyển giao thì không hề thua kém chút nào”. Con là vua kể cả vào lúc này, phải không? Con là thần dân, hay con là một phần của gia đình hoàng tộc? Con là gì? Chỉ một Người Cha duy nhất nói với niềm tự hào rằng mỗi một đứa con của Người là đứa con sẽ trở thành vua. Con là vua, phải không? Con là Raja Yogi (yogi sẽ trở thành vua) hay là praja yogi (yogi sẽ trở thành thần dân)? Vào lúc này, tất cả các con đều được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim, tất cả các con đều là những người có quyền trị vì bản thân, là những đứa con sẽ trở thành vua. Con có niềm hân hoan say sưa như thế, phải không? Chỉ thông qua quyền trị vì bản thân của con vào lúc này, con mới nhận được vương quốc trong tương lai. Thời kỳ Chuyển giao này rất, rất, rất quý giá và hướng thượng. BapDada và tất cả những đứa con đều biết về thời kỳ Chuyển giao. Con đã hạnh phúc đặt cho thời kỳ Chuyển giao tên gọi nào? Thời kỳ của niềm vui thỏa. Tại sao lại có cái tên này? Con không có niềm vui thỏa thuộc về thời kỳ Chuyển giao vào bất cứ thời kỳ nào khác. Lý do cho điều đó là gì? Trong cả Chu kỳ, chỉ vào lúc này con mới nhận được niềm vui thỏa từ việc gặp gỡ Thượng Đế. Mỗi ngày của thời kỳ Chuyển giao thì thế nào? Có niềm vui thỏa, và chỉ có niềm vui thỏa. Chỉ có niềm vui thỏa thôi, phải không? Có niềm vui thỏa. Con không trở nên hoang mang, phải không? Mỗi ngày đều là ngày hội, bởi vì con có lòng nhiệt tình. Con có lòng hăng hái và nhiệt tình để làm cho tất cả anh chị em của con thuộc về Thượng Đế, Người Cha. Con có lòng hăng hái và nhiệt tình cho việc làm phục vụ, phải không? “Chúng con sẽ làm việc này. Chúng con sẽ làm việc này. Chúng con sẽ làm việc này…!”. Con lên những kế hoạch như thế, phải không? Bởi vì khi con có thành quả hướng thượng, con không thể nào ở yên mà không nói cho người khác biết về điều đó. Con sẽ có những thành quả thuộc về thời kỳ Chuyển giao này kể cả trong thế giới Vàng. Phần thưởng cho nỗ lực mà con thực hiện vào lúc này chính là thế giới Vàng trong tương lai. Vì thế, con thích thời kỳ Chuyển giao hơn hay con thích thời kỳ Vàng hơn? Con thích thời kỳ nào hơn? Thời kỳ Chuyển giao thì hay, phải không? Maya đến vào giữa chừng. Thỉnh thoảng con hoang mang một chút. Một số đứa con làm cho yoga dễ dàng trở thành yoga khó khăn. Yoga không khó, nhưng con lại làm cho nó trở nên khó. Thật ra, yoga rất dễ. Con có thấy yoga khó không? Những ai thấy yoga là khó, hãy giơ tay lên. Không phải luôn luôn khó, mà thỉnh thoảng là khó chứ? Hay là nó dễ? Những ai là yogi khó khăn thì hãy giơ tay lên! Các bà mẹ, con là yogi khó khăn hay là yogi dễ dàng? Có ai là yogi khó khăn không? Không ai trong số các con sẽ giơ tay lên; làm sao con có thể giơ tay lên trong cả nhóm được chứ?

Tất cả các con đều nói với niềm tự hào và niềm hân hoan say sưa rằng “Baba của con”. Con có nói “Baba của con” không? “Baba của con” hay là Baba của các Dadi? Chính là “Baba của con”, phải không? Trước hết, mỗi người các con sẽ nói “Baba của con”. Có phải như vậy không? Tất cả những người Sindhi đều đang ngồi ở đây. Là “Baba của con”, hay là Baba của Dadi Janki? Hay là Baba của Dadi Prakashmani? Người là của ai? Có phải Người là “của tôi” không? Con nhớ đến từ nào trong suốt cả ngày? Từ “của tôi”. Người Cha đang nói với con phương pháp rất dễ dàng: Bao nhiêu lần con nói “của tôi”, bao nhiêu lần con sử dụng từ này trong suốt cả ngày? Nếu con đếm, con sử dụng từ “của tôi” rất nhiều lần. Khi con nói từ “của tôi”, thì ai là “của tôi”? Đó là “Baba của tôi”. Điều này có khó không? Thỉnh thoảng con có quên không? BapDada không đang trao cho con từ nào mới. Con luôn sử dụng từ “tôi” và “của tôi”. Vậy thì “tôi” là ai? Và ai là “của tôi”? Tại sao một số đứa con lại làm cho việc nỗ lực trở nên khó khăn? Chúng nghĩ rằng chấm điểm (bindu) nên đến trước mặt chúng. Bindu, bindu, bindu… rồi bindu trôi tuột đi. Con là bindu, nhưng con là loại bindu nào? Con hãy giữ trong nhận thức của con lòng tự trọng “Con là ai?”, rồi nỗ lực sẽ trở nên thật thú vị. Khi con chỉ nói jyoti bindu (điểm sáng), nó trở nên khó khăn. Hãy làm cho nỗ lực trở nên dễ dàng, đáng tận hưởng.

Trong năm mới này, con hãy để cho nỗ lực của con là hướng thượng. Tuy nhiên, cùng với việc trở nên hướng thượng, trước hết hãy để cho nỗ lực là dễ dàng. Hãy để cho nỗ lực là hướng thượng và để cho nỗ lực cũng là dễ dàng. Việc này khả thi không? Cả hai loại nỗ lực đều khả thi chứ? Những đứa con hai lần nước ngoài, hãy nói đi nào! Việc này khả thi không? Sau đó, BapDada sẽ xem xét. BapDada liên tục kiểm tra xem ai trở thành yogi khó khăn. Là yogi dễ dàng không có nghĩa là nỗ lực của con là nỗ lực bất cẩn. Hãy để cho nỗ lực của con là hướng thượng, và để cho nỗ lực của con cũng là dễ dàng. Vì thế, các Pandava có phải là yogi dễ dàng không? Những ai là yogi dễ dàng, hãy giơ tay lên! Hãy cẩn thận. Tất cả đều được quay hình lại trên TV. Chúc mừng các con! Vì vậy, trong năm nay, không ai sẽ gặp bất kỳ khó khăn nào cả bởi vì con là yogi dễ dàng. Đừng trở nên bất cẩn.

Theo thời gian, trong năm mới này, tất cả các con phải giữ lấy mục tiêu đặc biệt đó là bất kỳ kho báu nào con có – thời gian, suy nghĩ, đức hạnh, kiến thức và sức mạnh – kho báu lớn nhất là kho báu suy nghĩ – suy nghĩ hướng thượng và suy nghĩ thanh khiết. Mỗi ngày con phải sử dụng tất cả những kho báu này theo cách hữu ích, nghĩa là con phải đạt được thành công. Hãy trao phát chúng thật nhiều. Hãy trở thành chủ nhân trao tặng, con của Đấng ban tặng. Hãy trao phát chúng thật nhiều. Tại sao lại như vậy? Sử dụng chúng theo cách hữu ích nghĩa là đạt được thành công. Vì thế, con hãy liên tục giữ điểm đặc biệt của năm mới này ở bên con. Con phải sử dụng mọi thứ theo cách hữu ích, rồi thành công sẽ được đảm bảo. Tất cả các con đều nói rằng thành công là quyền sinh ra đã có của con. Con có quyền này chứ? Vì vậy, con hãy sử dụng nó theo cách hữu ích, và tiếp tục đạt được thành công. Bất kỳ nhiệm vụ nào con thực hiện, con hãy tiếp tục sử dụng kho báu này hoặc kho báu khác theo cách hữu ích và tiếp tục trải nghiệm thành công. Con hãy nghĩ về điều đó “Có ai có thể có thẩm quyền đối với thành công  ngoại trừ các con, những linh hồn Brahmin, hay không?”. Tại sao lại như thế? Bởi vì Người Cha đã trao cho tất cả các con lời chúc phúc trở nên thành công. BapDada liên tục nói rằng mỗi một đứa con Brahmin chính là ngôi sao của thành công, là hiện thân của thành công. Con là ngôi sao của thành công, hay con là ngôi sao của nỗ lực? BapDada nhìn tất cả các con như là những ngôi sao của thành công. Con có nhớ vào lúc ban đầu Brahma Baba đã dành ra bao nhiêu thời gian để sử dụng mọi thứ theo cách hữu ích hay không? Ông ấy đã sử dụng thời gian của ông ấy theo cách hữu ích cho đến tận lúc cuối. Mặc dù ông ấy đã trở nên thoát nghiệp, nhưng ông ấy vẫn viết rất nhiều thư. Ông ấy đã sử dụng thời gian của ông ấy theo cách hữu ích. Kể cả vào ngày sau cùng của ông ấy, ông ấy đã nói những lời hướng thượng. Ông ấy đã sử dụng mọi thứ theo cách hữu ích cho đến tận ngày sau cùng, đây là lý do vì sao ông ấy đã đạt được thành công. Vì thế, con hãy noi theo gương cha. Thật ra, sử dụng mỗi một suy nghĩ và mỗi một giây theo cách hữu ích nghĩa là trở thành hiện thân của thành công. Tất cả các con đều nói với niềm tin rằng con có rất nhiều tình yêu thương dành cho cha Brahma. Vì vậy, dấu hiệu của tình yêu thương đó là bất cứ điều gì người cha yêu, những đứa con cũng yêu. Hãy để cho thời gian, suy nghĩ và các kho báu của con được sử dụng theo cách hữu ích. Đừng để chúng bị lãng phí. Dấu hiệu của tình yêu thương đó là: noi theo gương cha. Cha Brahma đã thể hiện điểm đặc biệt nào? Bất kỳ suy nghĩ nào ông ấy có, ông ấy đưa nó vào thực tế trong vòng một giây. Ông ấy không chỉ nghĩ về nó, ông ấy không chỉ lập kế hoạch, mà ông ấy còn minh họa nó bằng cách đưa nó vào thực tế. Vì vậy, nó có như thế này không? Con có phải là người noi theo gương ông ấy không? Tốt lắm.

Ngày hôm nay, rất nhiều người đã đến để đón mừng năm mới. Tốt lắm. Nếu hội trường có trở nên nhỏ đi, thì con vẫn có trái tim lớn. Con hãy nhìn mà xem, bởi vì con có trái tim lớn, cho nên mọi người có thể ngồi ở đây (Khoảng 18.000 đến 19.000 anh chị em đang ngồi trong hội trường.) Tất cả những ai đang ngồi ở bên ngoài cũng đang lắng nghe, phải không? Những ai ngồi ở ngoài kia thì cũng đang nghe. Những đứa con ở ngoài kia không thể được nhìn thấy. BapDada đã nghe được rằng, ở nước ngoài, những đứa con đến từ Úc ngồi đến tận 12 giờ đêm để theo dõi BapDada. Chúng ngồi đến tận nửa đêm, và thức dậy sau 4 giờ sáng, giờ amrit vela. Vì thế, hôm nay, BapDada cũng nhớ đến những đứa con đến từ nước Úc. Chúng đang lắng nghe. Những đứa con nào đến từ Úc hiện đang có mặt ở đây (Shantivan), hãy giơ tay lên! Gửi đến con lời chúc mừng trimurti, trước hết gửi đến những đứa con đến từ Úc, sau đó là những đứa con khác.

Baba đã nói cho con biết mục tiêu cho năm nay. Con hãy sử dụng mọi thứ theo cách hữu ích, rồi thành công sẽ được đảm bảo. Tất cả các con đã làm cho điều này trở nên kiên định chưa? Con phải sử dụng mọi thứ theo cách hữu ích và không lãng phí bất cứ điều gì. Thời kỳ Chuyển giao là thời kỳ mạnh mẽ. Đây là thời kỳ của thành công. Đây không phải là thời kỳ để lãng phí bất cứ điều gì; 63 kiếp lãng phí giờ đã đến hồi kết thúc. Giờ đây, thời kỳ nhỏ này dành để sử dụng mọi thứ theo cách hữu ích. Nếu con sử dụng thời gian theo cách hữu ích, con sẽ đạt được quyền đối với vương quốc trong tương lai trong suốt ½ Chu kỳ. Nếu thỉnh thoảng con mới sử dụng nó theo cách hữu ích, con cũng sẽ thỉnh thoảng đạt được quyền đối với vương quốc. Đây là phần thưởng cho việc sử dụng thời gian của con theo cách hữu ích. Nếu con sử dụng hơi thở của con theo cách hữu ích, con sẽ khỏe mạnh trong suốt 21 kiếp. Con sẽ không bị suy tim trong khi tiến lên. Quả tim của một số người ngừng đập. Một số người bị tắt nghẽn động mạch. Không điều gì như thế sẽ diễn ra ở đó.

Con hãy sử dụng kho báu kiến thức này theo cách hữu ích; kiến thức nghĩa là hiểu biết. Vì thế, con sẽ trở nên có hiểu biết đến mức sẽ không cần đến bộ trưởng. Ngày nay, khi người ta tuyên thệ, trước tiên họ thành lập nội các chính phủ. Ở đó, con sẽ có người đồng hành, chứ không có các bộ trưởng. Tất cả các thành viên của gia đình hoàng gia ngồi trong buổi thiết triều thì đều được đội vương miện. Gia đình hoàng tộc sẽ không hề thua kém. Mặc dù họ không ngồi trên ngai vàng, nhưng họ sẽ có vị trí ngang bằng với nhau. Vì vậy, đừng nghĩ rằng rất ít người sẽ được đặt ngồi trên ngai vàng, tất cả các con đều sẽ ở trong buổi thiết triều như là người có thẩm quyền đối với vương quốc. Mỗi người các con cũng sẽ có vương miện ở trên đầu, và con sẽ có đầy đủ thẩm quyền. Vậy thì con sẽ trở thành gì? Con sẽ trở thành số một hay là con có thứ hạng? Con sẽ trở thành gì? Con sẽ trở nên có thứ hạng hay là con sẽ trở thành số một? Con sẽ trở thành gì? Con sẽ trở thành số một hay là trở nên có thứ hạng? Trong trường hợp đó, con có biết con phải làm gì không? Thật tốt là con đã thể hiện lòng can đảm. Tuy nhiên, để trở thành số một, trước hết con phải chiến thắng. Con đang thực hiện điều đó, phải không? Đừng nói rằng con sẽ làm điều đó, mà là con đang làm điều đó. Những người khác cũng lắng nghe. Hôm nay, Baba đã nghe rằng nhiều người bạn của Brahma Baba từ vùng Sindh trước kia đã đến. Con hãy giơ tay lên! Không phải là những đứa con Hindi; mà những đứa con Sindhi hãy đứng dậy! (Những người con xuất thân từ gia đình Sindhi). Toàn bộ gia đình đều đã đến. Achcha. Con sẽ thể hiện ra điều kỳ diệu, phải không? Con sẽ thể hiện ra điều kỳ diệu nào? (Chúng con sẽ trao đi bức thông điệp của Baba.) Dù gì con cũng đang làm điều đó. Achcha, 38 người đã đến. Vậy thì con sẽ thể hiện điều kỳ diệu nào? Baba không đang bảo con làm quá nhiều. Baba chỉ đang bảo con làm điều gì đó thật nhỏ thôi. Con có sẵn sàng làm điều đó không? Con cũng sẽ thực hiện điều kỳ diệu này chứ? (Chúng con sẽ tạo ra 3,8 triệu người.) Gửi đến con lời chúc mừng gấp muôn triệu lần! Con đã nói ra điều gì đó thật to tát, nhưng Baba đang bảo con làm điều gì đó thật nhỏ, nghĩa là mỗi người các con phải mang một người khác đến. Con sẽ mang thêm một người nữa đến chứ? Một người mang thêm một người nữa. Những đứa con nên mang những đứa con đến. Các bà mẹ nên mang chồng hoặc chị em của mình đến, nhưng mỗi người phải mang thêm một người nữa đến. Con hãy nhìn vào nhóm này. Con hướng dẫn cho họ. Năm sau, con phải mang họ đến. Con hãy đến với nhóm đông gấp đôi. BapDada muốn sự hiển lộ diễn ra ở nơi mà sự khởi đầu diễn ra. Con cảm thấy nhân từ, phải không? Con là cư dân thuộc về vùng đất của cha Brahma, vì thế có tình yêu thương dành cho những cư dân thuộc về cùng quê hương xứ sở.

Con có nhiều kho báu. Kho báu đức hạnh thì thật lớn. Kho báu tất cả các sức mạnh cũng thật lớn. Vì thế, con hãy trở thành chủ nhân trao tặng các đức hạnh và sức mạnh. Chắc chắn con phải tặng quà là đức hạnh hoặc sức mạnh cho tất cả những ai đến liên hệ với con hoặc hình thành mối quan hệ với con. Không ai nên ra về với tay không. Nếu không có gì khác, con hãy trao cho họ món quà là những lời ngọt ngào từ bức thông điệp của Người Cha. Mỗi khi con người trên thế giới tổ chức lễ hội, chắc chắn họ làm ngọt cái miệng của người khác.

BapDada nói rằng “Con phải làm ngọt cái miệng của họ, nhưng con cũng phải thể hiện ra gương mặt ngọt ngào của con”. Đừng chỉ để cái miệng của con ngọt ngào thôi, mà hãy để gương mặt của con cũng ngọt ngào nữa. Con đã tích lũy sự ngọt ngào nhiều đến chừng này rồi, phải không? Nhiều đến mức cho dù con trao phát nhiều bao nhiêu, con vẫn đầy? Thật ra, con càng trao phát kho báu này, nó càng gia tăng. Nó sẽ không bao giờ cạn kiệt. Vì vậy, trong năm nay, con hãy ghi ra con có trao bất cứ điều gì cho những linh hồn đi đến trước mặt con không. Nếu họ không lắng nghe, thì con chỉ cần trao cho họ ánh nhìn drishti ngọt ngào và mạnh mẽ thôi. Tuy nhiên, chắc chắn con phải trao cho họ điều gì đó. Không ai nên ra về với tay không. Điều này thật dễ dàng, phải không? Hay là nó khó?

Achcha. Con có nhớ bài diễn tập trong vòng một giây dành cho tâm trí không? Trong suốt cả ngày, mỗi người các con thực hành bài diễn tập này bao nhiêu lần? Con hãy ghi chú xuống điều này. Con càng thực hiện bài diễn tập này nhiều lần, con sẽ càng trở thành yogi dễ dàng và yogi tự nhiên. Một mặt, con hãy làm công việc phục vụ thông qua tâm trí của con; mặt khác, con hãy thực hiện bài luyện tập cho tâm trí. Khoảnh khắc này, con hãy trở nên vô thể; khoảnh khắc tiếp theo, con hãy trở thành thiên thần. Cha Brahma đang mời gọi các con, những thiên thần. Sau khi trở thành thiên thần, con phải quay trở về Ngôi nhà của con cùng với cha Brahma trong hình dáng vô thể. Sau đó, con phải trở thành thánh thần. Achcha.

BapDada đã nhận được rất, rất nhiều tình yêu thương và sự tưởng nhớ từ khắp nơi thông qua những tấm thiệp và những lá thư. BapDada biết rằng mỗi một đứa con đều cảm thấy tình yêu thương và sự tưởng nhớ của mình nên được gửi đến Baba, nhưng Baba đã nhận được nó ngay tức thì rồi. Những đứa con dấu yêu, thật đặc biệt đang ở ngay trước mặt BapDada để gửi trao tình yêu thương và sự tưởng nhớ của chúng. Đây là lý do vì sao BapDada nói “Mỗi đứa con nên chấp nhận lời chúc mừng và lời chúc phúc từ trái tim của BapDada. Thật nhiều, thật nhiều lời chúc mừng và lời chúc phúc gấp muôn, muôn, muôn, muôn triệu lần từ trái tim gửi đến tất cả các con. Gửi đến các con nỗi nhớ, niềm thương và lời chào namaste.

Vào lúc giao thừa ngày 31 tháng 12 năm 2002, vào khoảnh khắc khởi đầu một năm mới đầy hứa hẹn, BapDada đã gửi đến tất cả những đứa con lời chúc mừng năm mới.

Lời chúc mừng gấp muôn triệu lần cho năm mới gửi đến tất cả các con, những đứa con thật ngọt ngào và thật đáng yêu ở khắp mọi nơi. Khoảnh khắc vừa mới qua đi là khoảnh khắc tiễn biệt và chúc tụng. Một mặt, con phải tiễn biệt – tiễn biệt bất cứ điều gì con cảm thấy đang bỏ sót trong việc trở nên hoàn thiện, và tiễn biệt nó mãi mãi, và chúc mừng con cho việc bay dẫn đầu! Chúc mừng các con! Chúc mừng các con! Chúc mừng các con. Achcha.

Lời chúc phúc:

Mong con ổn định bản thân trong trải nghiệm về trạng thái trở thành linh hồn đặc biệt số một.

Tất cả các linh hồn Brahmin đều có suy nghĩ rằng con muốn trở thành linh hồn số một. Tuy nhiên, để chấm dứt sự khác biệt giữa suy nghĩ và thực tế, con phải trải nghiệm nhận thức ấy. Giống như con nhớ những điều con đã nghe và những gì con biết, tương tự như vậy, hãy làm cho bản thân con trải nghiệm được trạng thái ấy. Để làm được điều này, con hãy hiểu tầm quan trọng của bản thân và thời gian, ổn định tâm trí và trí tuệ của mình trên chiếc ghế của bất kỳ trải nghiệm nào, rồi con sẽ trở thành linh hồn đặc biệt số một.

Khẩu hiệu:

Hãy từ bỏ việc cạnh tranh cho những điều tệ hại và chạy đua cho những điều tốt đẹp.

*** Om Shanti ***

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×