Avyakt Murli ngày 30-08-2026

Sử dụng sức mạnh yoga mãnh liệt như núi lửa của con để hỏa thiêu tâm ấn.
Hiển lộ Người Cha thông qua hành động, gương mặt, ánh nhìn, thái độ và suy nghĩ của con.

Hôm nay, tình yêu thương của những đứa con đã đưa Đại Dương Yêu Thương đến với chúng. BapDada vui lòng rằng con có tình yêu thương dành cho Người Cha trong trái tim của con, và nhờ vào việc liên tục có tình yêu thương này, chắc chắn con sẽ trở nên ngang bằng với Người Cha. BapDada đã đặt các con lên phía trước trong môn học yêu thương. Hôm nay, các con đã cột Người bằng sợi dây tình yêu thương của các con, và các con đã đặc biệt mời gọi Đại Dương Yêu Thương đến Madhuban. Hãy để tình yêu thương ấy liên tục trỗi dậy. Tình yêu thương từ trong tim của những đứa con liên tục tiến đến Người Cha, Đấng vỗ về cho những trái tim, nhưng chắc chắn là theo thứ hạng. Người Cha mong muốn rằng biểu hiện của tình yêu thương này nên là Đấng vỗ về cho những trái tim liên tục ở trong trái tim của mỗi đứa con, rằng không đứa con nào nên bị đơn độc, và con nên được kết hợp với Người. Con hãy kiểm tra xem con có giữ mình liên tục kết hợp không, hay là thỉnh thoảng con đơn độc một mình. Khi con đơn độc một mình, Maya chớp lấy cơ hội, cho nên BapDada nói “Hãy để Đấng vỗ về cho những trái tim liên tục an ngự trong trái tim của con”. Đây được gọi là tình yêu đích thực và liên tục. Thỉnh thoảng con có trở nên đơn độc một mình không, hay là con liên tục kết hợp với Người? Mỗi đứa con đã đưa ra lời hứa nào? Các con, những cư dân Madhuban, đặc biệt có niềm hân hoan say sưa rằng các con sống cùng với nhau, các con sẽ trở về Nhà cùng với nhau, và các con sẽ đến để cai trị vương quốc cùng với nhau. Tương tự như vậy, những đứa con công cụ thật là, thật là ngọt ngào đang ngồi ở đây đã hứa với Người Cha bằng cả trái tim của mình — đối với đa số các con, điều này cũng đã được thể hiện ra qua hành động thực tế — rằng con sẽ liên tục ở trong hình dáng kết hợp. Tuy nhiên, nó có thứ hạng. BapDada mong muốn mỗi đứa con maharathi công cụ cho thấy hình ảnh của Người Cha thông qua gương mặt của chúng; gương mặt rạng ngời tỏa sáng và hành động độc đáo, đáng yêu của Người tiếp tục được cho thấy thông qua gương mặt và hành động của chúng.

Các con đã nhìn thấy cha Brahma rồi đấy. Cho đến tận những giây phút sau cùng, bao nhiêu lần, trong mỗi bài murli, cha Brahma đã nói “Baba, Baba” dựa theo shrimat? Con hãy đếm thử xem! Trong mỗi bài murli, ông ấy nói “Baba, Baba” rất nhiều lần, với gương mặt, hình ảnh, lời nói, đặc biệt là qua đôi mắt và vầng trán, ông ấy làm hiển lộ Người Cha. Tất cả các con đều đã trải nghiệm điều này rồi. Con trải nghiệm được điều gì khi con nhìn vào cha Brahma? Con trải nghiệm được BapDada. Không ai chỉ nói từ “Cha” (Bap), mà từ đôi môi của mọi người, từ “BapDada” phát ra, cả hai Người Cha đều được trải nghiệm. Hãy noi theo gương cha Brahma y như vậy. Hãy để bất kỳ ai nhìn thấy con đều tự động nhớ đến Người Cha thông qua gương mặt, lời nói, hành động và ánh nhìn của con. Ngay vào lúc này, Người Cha thấy rằng đa số các con có ý nghĩ hiển lộ Người Cha thông qua gương mặt, lời nói và hành động của con. Vì vậy, con hãy noi theo gương cha Brahma. Cha Brahma liên tục hiển lộ Người Cha thông qua hoạt động, gương mặt, ánh nhìn, thái độ và suy nghĩ của ông ấy. Tất cả các con đều đã trải nghiệm điều đó. Không phải chỉ có cha Brahma đang nhìn các con. Mà BapDada cũng đang nhìn các con. Lý do là gì? Cha Brahma liên tục làm tan hòa Người Cha trong mắt của ông ấy và trên vầng trán của ông ấy. Hãy để đôi mắt, miệng và hành động của con làm hiển lộ BapDada như thể Người tan hòa vào trong con. Hãy để Đấng đang dạy cho con được trải nghiệm trong mỗi lời nói của con: bất cứ điều gì anh ta nói, bất cứ điều gì cô ấy nói, Đấng đang dạy và đang đong đầy sức mạnh cho họ chính là Người Cha Toàn Năng, chính là Thượng Đế. Đây là những đứa con của Thượng Đế. Đây là những học trò của Thượng Đế. Đây không phải là những môn đồ của Thượng Đế, mà là những người tạo ra muôn triệu trong mỗi bước đi. Giờ đây, đến cả thời gian cũng sẵn sàng hợp tác với con. Hoàn cảnh đang thay đổi, và những tình huống này đang nhắc nhở mọi người về Thượng Đế, kể cả không theo ý muốn của họ. Vì thế, một là thời gian và hai là điểm đặc biệt của nhóm các công cụ. Nhóm đã đến để tham dự cuộc gặp gỡ này là nhóm đã sẵn sàng rồi.

BapDada thấy rằng đa số những đứa con đã đến đều có lòng hăng hái và nhiệt tình ở trong tim “Chắc chắn chúng con sẽ làm hiển lộ Người Cha” thông qua gương mặt của con, thông qua những biểu hiện trên gương mặt của con, thông qua lời nói của con, thông qua mối quan hệ và mối liên hệ của con với bất cứ linh hồn nào. Ngày nay, bằng cách phục vụ cho các linh hồn với tấm lòng độ lượng của con, họ đến để tạo dựng mối liên hệ với con và muốn tiếp xúc với con. Đã được thấy rằng, trong nhiệm vụ mà BapDada đã giao cho con — phục vụ thông qua tâm trí — khi con phục vụ thông qua tâm trí trong khi tưởng nhớ chính xác (yogyukt), chắc chắn con có thể làm cho làn sóng rung động này tiến đến người nào đó. Họ cảm nhận được rằng những tia ánh sáng và những con sóng hạnh phúc, bình an đang tiến đến họ từ đâu đó, nhưng họ không rõ nó đang đến từ đâu. Những tia ánh sáng và những con sóng này đang tiến đến, nhưng họ không rõ rằng nó đang tiến đến họ từ những đứa con của BapDada ở Bharat. Nếu không, tất cả họ đều sẽ chạy đến đây mất. Giờ đây, con hãy phóng ra nhiều tia sức mạnh hơn cho những linh hồn ấy, để rồi việc này trở nên rõ ràng đối với họ. Những tia sức mạnh này đang tiến đến họ. Công việc này chỉ vừa mới bắt đầu. Một số tia sức mạnh đã bắt đầu tiến đến một số người được một chút. Giờ đây, con hãy làm cho tia sức mạnh này trở nên mạnh mẽ hơn. Điều gây ra trở ngại trong việc này trở thành lý do biện minh cho việc tia sức mạnh không tiến đến họ một cách rõ ràng, mặc dù con có yoga, con ngồi vào giờ amrit vela, nhưng yoga núi lửa vẫn còn đang thiếu. Chính vì điều này, các tín đồ và các linh hồn mà con trao gửi những tia sức mạnh này đến cho họ thì lại không nhận được một cách rõ ràng. Kế đến, do con không có, hoặc bị thiếu, sức mạnh của ngọn lửa yoga mãnh liệt như núi lửa, những tâm ấn gây ra trở ngại giữa chừng không thể kết thúc. Con nỗ lực để chuyển hóa tâm ấn, và những tâm ấn này chết đi, nhưng nó lại không bị thiêu đốt. Giống như Ravan không chỉ bị giết, mà sau khi hắn ta bị giết, hắn ta bị thiêu đốt, bởi vì kể cả sau khi bị giết, hình hài hắn ta vẫn còn. Tương tự như vậy, con ngồi tưởng nhớ vào giờ amrit vela, nhưng yoga dưới hình thức là ngọn lửa, núi lửa, vẫn còn đang thiếu. Con gặp gỡ Cha, con có cuộc trò chuyện từ tim đến tim, và con cũng nói về nhiều điều trong cuộc đời của con. Con có ngọn lửa yoga liên tục. Chắc chắn con kết liễu những tâm ấn, và những tâm ấn ấy chết đi, nhưng chúng vẫn cứ trỗi dậy hết lần này đến lần khác. Khi tâm ấn bị thiêu đốt, tên gọi và hình dáng của nó chấm dứt. Giờ đây, kể cả trong cuộc trò chuyện từ tim đến tim của con, tất cả các con nói rằng các con không làm được nhiều như con muốn có.

Hôm nay, BapDada đang trao cho con dấu hiệu bởi vì những đứa con mahavir đặc biệt đã đến với cuộc gặp gỡ này và có cả những cư dân Madhuban. Ở Madhuban thì có gì? Madhuban nghĩa là Baba. Mọi người nhớ đến điều gì khi con nhắc đến “Madhuban”? Baba của Madhuban. Vì vậy, những ai đến từ Madhuban phải đặc biệt chú ý đến điều này. Khi con nói “Madhuban”, con có nhớ đến Baba của Madhuban không? Mọi người nhìn những người sống ở Madhuban với ánh nhìn nào? Những ai đến từ Madhuban, hãy giơ tay lên! Có rất nhiều người các con. Cho dù con ở Shantivan hay ở Pandav Bhavan, Gyan Sarovar, phần lớn những đứa con tham dự cuộc gặp gỡ này là cư dân Madhuban. BapDada vui lòng rằng cư dân Madhuban chắc chắn sẽ thể hiện ra điều kỳ diệu rằng chỉ mỗi Baba được nhìn thấy từ gương mặt và tính cách của mỗi một cư dân Madhuban. Hãy để Người Cha được nhìn thấy trong mọi tình huống, bởi vì có rất nhiều sức mạnh (bal) và quả trái (fal) nhận được bằng cách phục vụ cho yagya ở Madhuban. Những ai mong muốn nhận quả trái ấy thì có thể nhận lấy; chắc chắn con sẽ nhận được quả trái ấy. Con cần chú ý nhiều hơn, liên tục xem xét tâm ấn của con và trong việc làm hài hòa tâm ấn của con. BapDada có tình yêu thương đặc biệt dành cho mỗi một đứa con của Madhuban. Tại sao? Bởi vì con đã dâng nộp bản thân để phục vụ cho yagya mà đích thân Người Cha tạo ra. Trước tiên, những cư dân của Madhuban đang nhận được quả trái cho sự nỗ lực mà các con đã thực hiện; và kế đến, việc phục vụ cho những linh hồn Brahmin hoặc những linh hồn mới đến Madhuban là công việc phục vụ của yagya; đây không phải là công việc phục vụ bình thường. Con nhận được thêm tài khoản thiện lành cho việc phục vụ cho yagya. Nếu bất kỳ cư dân nào của Madhuban đang tiến lên chính xác theo mỗi một lời shrimat đã nhận được từ BapDada, kể từ giờ amrit vela cho đến tối, người ấy chắc chắn nhận được thêm tài khoản thiện lành cho điều đó. Cho dù cư dân Madhuban có biết điều này hay là không, hoặc thậm chí nếu chúng có bất cẩn, chắc chắn chúng nhận được tài khoản thiện lành cho công việc phục vụ ấy. Trở thành cư dân Madhuban không phải là điều bình thường. Cho dù ai đó có đang làm loại công việc nào, kể cả nếu người ấy có đang làm công việc quét dọn, ngay cả công việc bình thường như thế cũng cho phép con tạo ra thật nhiều tài khoản thiện lành, bởi vì yagya do chính Người Cha tạo ra. Chính từ yagya này, chính từ Madhuban này, mọi người nhận được tình yêu thương của Thượng Đế, cho nên Người Cha không đến bất cứ nơi nào ngoại trừ nơi này. Madhuban đã ghi lại phần vai đến đây, gặp gỡ các con và làm cho những linh hồn khác gặp gỡ Người của Người Cha. Mỗi người các con, những cư dân của Madhuban phải biết về tài khoản thiện lành của con, nhận ra tài khoản này và trở thành hiện thân của thành quả vĩ đại ấy. Cho dù chuyện gì xảy ra, nhiệm vụ của con là làm cho việc đó tiến đến các anh chị lớn, bởi vì làm cho việc đó tiến đến họ có nghĩa là không còn lưu giữ nó trong lòng con. Sau đó, trách nhiệm của con kết thúc. Nếu con nghĩ rằng không có chuyện gì đang diễn ra, con sẽ không tích lũy tội lỗi trong việc này; đó sẽ là tội lỗi của những ai chịu trách nhiệm. Con chỉ cần giữ mình thảnh thơi. Nhiệm vụ của con là nói với họ về việc đó. Tuy nhiên, nghĩ về chuyện gì đã diễn ra và những chuyện đã không diễn ra, tại sao việc này lại không diễn ra, tại sao việc kia lại không diễn ra, con không cần lo lắng về điều đó, hoặc là con sẽ có nhiều suy nghĩ lãng phí hơn nữa. Con chỉ làm tròn trách nhiệm của con và làm cho việc đó tiến đến họ. Nó phải tiến đến họ, và con phải làm cho nó tiến đến họ theo phong tục và hệ thống. Rốt cuộc, con là Brahmin, là cư dân của Madhuban. Con là hướng thượng, con biết về vị trí của mình và con thực hiện nhiệm vụ ấy, để rồi khi người khác nhìn thấy những nhiệm vụ mà con thực hiện, họ cũng học hỏi theo. Mọi người rất tín nhiệm cư dân của Madhuban. Vì thế, con hãy cho thấy quả trái từ niềm tin của họ. Trong số những đứa con ở Madhuban, BapDada biết rằng có một số đứa con nỗ lực theo giới luật, chúng có tình yêu thương dành cho Người Cha và hợp tác với Người. BapDada mong muốn… Mong muốn của BapDada dành cho những cư dân của Madhuban là gì? Rằng mỗi đứa con của Người Cha, những đứa con là cư dân của Madhuban, nên yêu thương và hợp tác với yagya, trao cho mọi người lời giới thiệu về Người Cha thông qua hành vi cư xử của chúng “Chúng tôi, những cư dân của Madhuban, có vận may thật là to lớn!”. Con hãy hiển lộ cho thấy vận may của con, bởi vì con là cư dân của yagya. Trước tiên, Thượng Đế đã tạo ra cái gì? Người đã tạo ra yagya, và nơi hoạt động của yagya là Madhuban. Con biết lời ca ngợi về Madhuban, phải không? Những ai biết đến lời ca ngợi của Madhuban, hãy giơ tay lên! BapDada đang nhìn vào màn hình TV. Achcha. Tốt lắm.

BapDada vui lòng khi thấy rằng những đứa con đã trở thành công cụ. Các con có chú ý, nhưng các con phải chú ý và làm cho họ hài lòng, hãy để những tia hài lòng lan tỏa khắp thế giới. Những ai đã trở thành công cụ thì cũng phải thực hiện nhiệm vụ này. Lý do cho điều này đó là những ai là công cụ đều có đôi bàn tay của mình. Con sẽ phải nỗ lực một chút trong việc làm cho người khác chuyển hóa tâm ấn của họ. Con làm cho họ làm công việc phục vụ, và đối với đa số các con, trung tâm cung cấp chỗ ở và thức ăn cho họ. Tuy nhiên, giờ đây, con hãy đong đầy cho họ sức mạnh, họ nhận lấy sức mạnh từ Người Cha và tạo ra bầu không khí ở nơi phục vụ của con đến mức bất kỳ ai đến, trước hết họ bị thu hút bởi bầu không khí. Bởi vì ngày nay, mọi người đều muốn có một vài tính năng có thể làm cho họ trải nghiệm điều gì đó ngay khi họ đến, để rồi chỉ cần nhìn thấy thôi là họ đã có trải nghiệm. Họ trải nghiệm việc nghe và họ trải nghiệm yoga, nhưng cũng hãy để họ trải nghiệm bầu không khí. Những linh hồn nào đã trở thành công cụ thì phải chú ý đến điều này: đây là công việc phục vụ đặc biệt của con. Nếu con giữ mình yogyukt (yoga chính xác) và duy trì trạng thái tốt trong bầu không khí, điều đó tự động tạo ra tác động đến nơi phục vụ. Có sự ảnh hưởng của BapDada và những công cụ có thâm niên trong bầu không khí và trong sóng rung động. Bầu không khí xung quanh BapDada thay đổi. Vì vậy, mỗi đứa con phải tạo ra bầu không khí, bởi vì chỉ khi con thay đổi bầu không khí ở trung tâm của con, thì bầu không khí của thế giới sẽ thay đổi. Việc này sẽ diễn ra xuất phát từ nơi phục vụ của con. Con đang nỗ lực, con có mục tiêu này, nhưng giờ đây con phải làm cho mục tiêu này trở nên mạnh mẽ hơn. Ngày nay, mọi người có thể hiểu về con từ gương mặt và sóng rung động của con. Trí tuệ của họ bị ảnh hưởng bởi trí tuệ mang tính quỷ, nhưng họ cũng được ảnh hưởng bởi kiến thức này. Cho nên bất kỳ ai đến đây để tham gia cuộc gặp gỡ, mỗi người các con đều có trách nhiệm. Nếu không thì, tại sao con lại đưa tên của con ra trước cho cuộc gặp gỡ? Con có lòng can đảm, cho nên tên của con mới được đưa vào. Vì thế, giờ đây con hãy cho thấy nhiệm vụ của con. Con muốn làm việc đó mà. BapDada biết rằng con đang nỗ lực để thực hiện việc đó, nhưng giờ con hãy gia tăng nỗ lực của con nhiều hơn một chút nữa. Con có hiểu không?

Giờ đây, BapDada muốn nhìn thấy kết quả của mỗi người. Cho dù là những đứa con đến từ Madhuban hoặc những đứa con đến tham gia cuộc gặp gỡ, Baba đều muốn nhìn thấy kết quả của cả hai. Jagadamba đã thực hiện nỗ lực đặc biệt đó là: Người Cha nói điều gì đó, và Jagadamba thực hiện ngay. Những lời dạy từ Didi của con là “Bây giờ chúng ta phải trở về Nhà, chúng ta phải trở về Nhà”. Suy nghĩ của Dadi của con là “Bây giờ chúng ta phải trở nên thoát nghiệp”. Cô ấy đã từng hướng dẫn lớp học về việc trở nên thoát nghiệp và cô ấy đã tiếp thêm lòng nhiệt tình cho việc trở nên thoát nghiệp. Các Pandava của con đã từng ở đây và đã ra đi cũng có suy nghĩ “Tất cả chúng con, những Pandava, được gọi là những người chiến thắng”. Mục tiêu mà các Pandava có, và vẫn sẽ có, trở thành ký ức về những Pandava bách chiến bách thắng. Con nhớ đến điều gì khi con nhắc đến các Pandava? Về chiến thắng. Mặc dù có đội quân đông đảo ở phía bên này, nhưng khi con nhớ đến từ “Pandava”, thì con nhớ đến chiến thắng. Chỉ có năm anh em Pandava thôi, nhưng họ vẫn chiến thắng. Cho dù bầu không khí có như thế nào, có bầu không khí của đội quân đông đảo, nhưng các Pandava cũng giành được chiến thắng nhờ vào lời shrimat của Người Cha của các Pandava, và chiến thắng này được ngợi ca. Giờ đây, cũng những Pandava ấy đã chiến thắng và đang làm cho người khác chiến thắng. BapDada vui lòng khi nhìn thấy các Pandava. Người vui lòng về khía cạnh nào? Rằng các con là bạn đồng hành của các Shakti. Các con là bạn đồng hành trong việc hợp tác cùng các Shakti và trong việc làm cho họ tiến về phía trước. Giống như Người Cha trao cho các Shakti câu mantra trở thành Shiv Shakti và làm cho họ kết hợp với Người, tương tự như vậy, các Pandava, theo điểm đặc biệt của họ, thật giỏi trong việc hợp tác cùng các Shakti và đặt các Shakti lên phía trước. Họ liên tục trở nên thật giỏi giang và đang tiến về phía trước. Achcha.

Nhìn thấy tình yêu thương của các con trong ngày hôm nay, BapDada đang choàng lên tất cả các con tràng hoa của tình yêu thương. Giờ đây, tất cả các con cũng phải choàng cho nhau tràng hoa của tình yêu thương và sự hợp tác. Không phải là vòng tay, mà là choàng lên cho nhau tràng hoa là sự hợp tác từ trái tim con. BapDada cũng đã nói với các con trước kia rằng nên có những tờ ghi chú hợp tác trong túi của mỗi người các con. Hãy để túi của con chứa đầy những tờ ghi chú hợp tác, chứ không phải là những tờ ghi chú về những sai lầm. Mỗi khi con thấy cần có sự hợp tác ở đâu đó, con chỉ cần đưa ra giấy ghi chú hợp tác. Con có nó trong túi của con không? Con có giấy ghi chú hợp tác không? Túi có đầy không? Túi của con đầy. Túi của con không rỗng, phải không? Con trao giấy ghi chú hợp tác và họ sẽ choàng lên cho con tràng hoa lời chúc phúc.

Những linh hồn đặc biệt trong đội quân tiên phong và cha Brahma, cư dân của vùng tinh tế, vẫn đang chờ đợi. Suy nghĩ của họ có tiến đến con không? Họ đang hỏi về cái ngày. Các Dadi và Dada của con đang chờ cái ngày. Con sẽ đưa cho họ cái ngày chứ? Con sẽ đưa chứ? Những đứa con đang ngồi ở hàng ghế đầu, hãy nói đi! Con sẽ đưa ra cái ngày chứ? Hay là con sẽ nói “Cứ chờ mà xem”? Mỗi người các con sẽ làm gì với điều này? Mỗi người các con phải hỏa thiêu những tâm ấn còn sót lại của mình, rồi thời gian đó sẽ đến gần. Đây là cách duy nhất để mang thời gian đến gần. Chính những tâm ấn còn sót lại đang tạo ra trở ngại. Vẫn còn nhiều ngày trước khi bắt đầu mùa gặp gỡ tiếp theo. Mỗi ngày, con hãy hỏa thiêu tâm ấn này hoặc tâm ấn khác. Hãy tiếp tục hỏa thiêu từng tâm ấn một; vẫn còn nhiều ngày. Ai cảm thấy rằng khi BapDada đến vào mùa sau, con sẽ giơ tay lên cho việc đã hỏa thiêu tâm ấn của con? Những ai cảm thấy như vậy, hãy giơ tay lên! Những tâm ấn đó đã được hỏa thiêu rồi chứ? Con đang giơ tay lên. BapDada đang trao cho con thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều lời chúc mừng trước. Achcha.

Lời chúc phúc:

Mong con là người nỗ lực mãnh liệt, chấm dứt mọi hình thái biểu hiện khác nhau của sự lười biếng và liên tục có lòng nhiệt tình.

Hiện tại, Maya tấn công con với những hình thái biểu hiện khác nhau của sự lười biếng. Lười biếng cũng là một thói hư tật xấu, và để chấm dứt nó, con phải liên tục duy trì lòng nhiệt tình. Khi con có lòng nhiệt tình trong việc kiếm nguồn thu nhập, sự lười biếng của con sẽ chấm dứt, vì thế con đừng bao giờ để cho lòng nhiệt tình của con bị sụt giảm. “Tôi sẽ suy nghĩ về điều này. Tôi sẽ làm việc này. Chắc chắn tôi sẽ thực hiện việc này. Việc này sẽ diễn ra…”, tất cả đều là những biểu hiện của sự lười biếng. Hãy chấm dứt những suy nghĩ yếu kém chứa đầy sự lười biếng ấy và nghĩ rằng “Bất cứ việc gì tôi phải làm và tôi phải thực hiện bao nhiêu, tôi phải làm việc đó ngay”. Rồi con sẽ được gọi là người nỗ lực mãnh liệt.

Khẩu hiệu:

Linh hồn có khả năng phục vụ thật sự là người nghĩ như thế nào thì làm như thế ấy.

*** Om Shanti ***

Hãy triệt tiêu mầm mống của sự ô trọc và trở nên hoàn toàn trong sạch (thanh khiết) 

Hãy để ngọn lửa của sự thanh khiết liên tục hướng thượng và được thắp sáng. Đừng có một chút biến động nào, mà hãy giữ mình không bị lung lay. Ngọn lửa thanh khiết của con càng không bị lay lắt, mọi người càng dễ dàng nhận ra Người Cha, sự thanh khiết sẽ giành được chiến thắng. Hãy liên tục giữ cho cốt cách thanh khiết này trỗi dậy trong nhận thức của con. Nhận thức của con chính là nền tảng cho sức mạnh của con, và ở đâu có sức mạnh, Maya không thể đến. Maya không thể nào đến với linh hồn mạnh mẽ.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×