Avyakt Murli ngày 30-11-2025

Trở nên thật sự đáng yêu và giao mọi gánh nặng của con cho Người Cha,
rồi con sẽ trải nghiệm niềm vui thỏa.
Được giải thoát khỏi việc gắng sức vất vả.

Hôm nay, BapDada đang ngắm nhìn nhóm tề tựu của những vị hoàng đế thảnh thơi của Người ở khắp mọi nơi. Cuộc tề tựu thật đông đảo của những vị hoàng đế thảnh thơi chỉ diễn ra vào khoảng thời gian này của thời kỳ Chuyển giao. Kể cả trong thiên đường, cũng sẽ không có cuộc tề tựu nào đông đúc đến thế của những vị hoàng đế. Tuy nhiên, giờ đây BapDada cảm thấy vui lòng khi nhìn thấy cuộc tề tựu của những vị hoàng đế vào lúc này. Kể cả những đứa con đang ở phương xa cũng được nhìn thấy ở gần bên trái tim của Người Cha. Tất cả các con đều tan hòa vào đôi mắt của Baba, và những đứa con ở phương xa thì tan hòa vào trái tim của Người Cha. Đây là cuộc tề tựu tuyệt đẹp. Vào ngày đặc biệt này, vẻ lấp lánh của nhận thức về trạng thái thiên thần (avyakt) được nhìn thấy trên gương mặt của tất cả các con. Sự tưởng nhớ đến cha Brahma được tan hòa vào trái tim của tất cả các con. Cả Adi Dev cha Brahma và Người Cha Shiva đều vui lòng khi nhìn thấy tất cả các con.

Hôm nay, từ 2 giờ sáng, có rất nhiều loại tràng hoa khác nhau ở quanh cổ của BapDada. Những tràng hoa thì bình thường, những sợi dây chuyền kim cương cũng không là gì ghê gớm lắm, nhưng chuỗi những viên ngọc trai vô giá của tình yêu thương thì cực kỳ hướng thượng. Trong trái tim của tất cả những đứa con, vào ngày này, tình yêu thương đặc biệt trỗi dậy. Có bốn loại tràng hoa khác nhau xuất hiện trước mặt BapDada. Tràng hoa thứ nhất là những đứa con hướng thượng đang thực hiện các nỗ lực hướng thượng để trở nên ngang bằng với Người Cha. Những đứa con như thế được kết quanh cổ của Người Cha dưới hình thức là tràng hoa. Tràng hoa thứ nhất là tràng hoa nhỏ nhất trong tất cả. Tràng hoa thứ hai là những đứa con đang nỗ lực với tình yêu thương để trở nên gần gũi và ngang bằng. Tràng hoa đầu tiên là những đứa con nỗ lực hướng thượng, còn tràng hoa thứ hai là những người nỗ lực bình thường mà thôi. Tràng hoa thứ ba, tràng hoa dài hơn, là những đứa con có tình yêu thương, chúng là bạn đồng hành trong công việc phục vụ của Người Cha. Tuy nhiên, chúng thỉnh thoảng là những người nỗ lực mãnh liệt và thỉnh thoảng chúng lại là những người phải đối mặt với những cơn bão dữ dội hơn. Tuy nhiên, những đứa con ấy có mong nguyện tốt đẹp là trở nên hoàn thiện. Tràng hoa thứ tư là những đứa con đang than phiền. Có những tràng hoa của những loại con khác nhau mang gương mặt thiên thần. Nhìn thấy các tràng hoa khác nhau, BapDada đã vui lòng, đồng thời Người cũng trao tình yêu thương và sakaash. Giờ đây, tất cả các con nên nghĩ đến việc “Tôi là ai”. Tuy nhiên, trong số tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi, suy nghĩ đặc biệt đã trỗi dậy trong trái tim của con đó là “Bây giờ, tôi nhất định phải làm điều gì đó”. Đa số các con có lòng nhiệt tình và hăng hái này dưới dạng suy nghĩ. Còn trong thực tế, các con có thứ hạng, nhưng trong suy nghĩ, các con có lòng nhiệt tình, hăng hái.

Hôm nay, nhìn thấy tất cả các con, BapDada đang trao lời chúc phúc đặc biệt từ trái tim và lời chúc mừng từ trái tim nhân ngày của tình yêu thương, ngày của sự tưởng nhớ, ngày của sức mạnh. Bởi vì ngày hôm nay là ngày đặc biệt của tình yêu thương, đa số các con lạc đắm vào tình yêu thương. Tương tự như vậy, trong việc nỗ lực, con hãy liên tục lạc đắm vào tình yêu thương, luôn giữ mình tan hòa vào tình yêu thương. Vì vậy, phương pháp dễ dàng là yêu thương, tình yêu thương từ trái tim. Đó là tình yêu thương, cùng với nhận thức về lời giới thiệu về Người Cha. Đó chính là tình yêu thương được đong đầy bởi tình yêu những thành quả nhận được từ Người Cha. Yêu là phương pháp dễ vì những linh hồn có tình yêu được cứu thoát khỏi việc gắng sức vất vả. Do tan hòa vào tình yêu thương, do lạc đắm trong tình yêu thương, con sẽ trải nghiệm bất kỳ hình thức gắng sức vất vả nào cũng giống như là trò tiêu khiển, giải trí. Những đứa con có tình yêu thương thì tự động vượt thoát khỏi ý thức cơ thể, vượt thoát khỏi việc tập trung vào những mối quan hệ liên quan đến cơ thể và vượt thoát khỏi sự tập trung vào thế giới của cơ thể; chúng sẽ tự động tan hòa vào tình yêu thương. Tình yêu từ trái tim trao cho chúng trải nghiệm gần gũi với Người Cha, đồng hành với Người Cha và ngang bằng với Người Cha. Những linh hồn có tình yêu thương luôn xem bản thân mình xứng đáng đối với lời chúc phúc của Ngươi Cha. Tình yêu thương dễ dàng làm cho điều không thể trở nên có thể. Chúng luôn trải nghiệm được bàn tay hợp tác và tình yêu thương của Người Cha ở trên đầu và trên trán của mình. Chúng có niềm tin trong trí tuệ và luôn giữ mình thảnh thơi. Tất cả những đứa con có mặt từ lúc mới thành lập đã có những trải nghiệm của khoảng thời gian mới bắt đầu, kể cả những đứa con là công cụ cho thời kỳ đầu phục vụ đều có những trải nghiệm về niềm hân hoan say sưa dựa trên tình yêu thương như thế nào với nhận thức rằng đã tìm thấy Người Cha. Con đã nhận được kiến thức này, nhưng niềm hân hoan say sưa đầu tiên đó là lạc đắm trong tình yêu thương. Người Cha là Đại Dương Yêu Thương. Vì vậy, kể từ lúc ban đầu, đa số các con lạc đắm vào Đại Dương Yêu Thương. Liên quan đến tốc độ nỗ lực, con đang nỗ lực với tốc độ rất tốt, nhưng một số đứa con thì lạc đắm vào Đại Dương Yêu Thương trong khi một số đứa con khác thì chỉ nhúng mình vào và lại bước ra. Đây là lý do vì sao những đứa con lạc đắm vào tình yêu thương thì thấy phải nỗ lực rất ít, còn những đứa con khác không có trải nghiệm tương tự như vậy. Chúng trải nghiệm cả hai — đôi khi nỗ lực và đôi khi yêu — nhưng những ai lạc đắm vào tình yêu thương thì luôn luôn trải nghiệm mình ở bên dưới vòm che chở. Những đứa con có tình yêu trong trái tim thì chuyển hóa việc gắng sức vất vả thành tình yêu thương. Ở trước mặt chúng, những tình huống to như ngọn núi được trải nghiệm giống như là sợi bông, không phải là ngọn núi. Ngay cả đá cũng được cảm nghiệm giống như nước. Hôm nay, tất cả các con đặc biệt ở trong bầu không khí của tình yêu thương, con đang trải nghiệm gắng sức vất vả hay là tiêu khiển, giải trí?

Hôm nay, tất cả các con đều trải nghiệm tình yêu thương, phải không? Con có lạc đắm vào tình yêu thương không? Tất cả các con đều lạc đắm vào tình yêu thương. Hôm nay, con có trải nghiệm bất kỳ công việc vất vả nào không? Con có trải nghiệm phải gắng sức vất vả trong bất kỳ tình huống nào không? Con có suy nghĩ “Cái gì?”, “Tại sao?” hay “Như thế nào?” không? Tình yêu thương làm cho con quên đi tất cả. Vì thế, BapDada nói “Không ai trong số các con được quên tình yêu thương của BapDada”. Con đã tìm thấy Đại Dương Yêu Thương; con có thể tiến lên giữa những con sóng ấy nhiều bao nhiêu con muốn. Mỗi khi con trải nghiệm bất kỳ kiểu vất vả nào — bởi vì Maya sẽ kiểm tra con giữa chừng — vào lúc đó, con hãy nhớ đến trải nghiệm về tình yêu thương ấy, rồi sự vất vả sẽ thay đổi thành tình yêu thương. Con hãy thử và xem. Chuyện xảy ra đó là con phạm phải sai lầm vào lúc con đi vào “Cái gì? Tại sao?” quá nhiều. Cái gì đến thì cũng sẽ ra đi, nhưng nó sẽ ra đi như thế nào? Bằng cách hồi tưởng về tình yêu thương, sự vất vả sẽ biến mất, bởi vì tất cả các con trải nghiệm tình yêu thương của cả Bap và Dada vào những khoảng thời gian khác nhau. Con có trải nghiệm điều đó mà, phải không? Thi thoảng con có trải nghiệm điều đó, phải không? Được rồi, có thể là con không trải nghiệm điều đó trong suốt toàn bộ thời gian, nhưng con có trải nghiệm về nó vào thời điểm nào đó. Lúc đó, hãy nhớ tình yêu thương của Người Cha là gì. Con đã trải nghiệm được điều gì với tình yêu thương của Người Cha? Với nhận thức về tình yêu thương của con, sự chật vật của con sẽ thay đổi bởi vì BapDada không thích bất kỳ đứa con nào có trạng thái gắng sức vất vả. “Những đứa con của Ta phải gắng sức vất vả ư!”. Vì vậy, khi nào con sẽ thoát khỏi việc gắng sức vất vả? Chỉ vào thời kỳ Chuyển giao, con mới thoát khỏi việc gắng sức vất vả và ở trong niềm vui thỏa suốt toàn bộ thời gian. Nếu không có niềm vui thỏa, chắc chắn có gánh nặng nào đó trong trí tuệ của con. Người Cha đã nói với con rằng “Hãy giao hết gánh nặng của con cho Ta”. Quên đi ý thức “tôi” và trở thành người được ủy thác. Giao hết trách nhiệm của con cho Người Cha, rồi con sẽ trở thành đứa con đích thực, trung thực từ trong tim khi con ăn, uống và tận hưởng, bởi vì trong tất cả các thời kỳ, thời kỳ Chuyển giao này là thời kỳ mang đến niềm vui thỏa. Nếu con không đón mừng thời kỳ của niềm vui thỏa này, thì khi nào con sẽ đón mừng? Khi BapDada thấy rằng một số đứa con đang mang vác gánh nặng và gắng sức quá nhiều, rằng chúng không giao phó cho Người Cha mà tự mình mang vác, Người Cha sẽ cảm thấy nhân từ và trắc ẩn, phải không? Lúc đó con gắng sức vì niềm vui sao? Con phải lạc đắm vào tình yêu thương, con có thể hồi tưởng về những khoảng thời gian ngập tràn tình yêu thương. Vào lúc này hay lúc khác, mỗi người các con chắc chắn đã trải nghiệm được tình yêu thương; chắc chắn con có trải nghiệm về tình yêu thương này. Người Cha biết rằng con đã từng có trải nghiệm ấy, nhưng con lại không nhớ về nó. Con tiếp tục nhìn thấy công việc khó khăn và con trở nên hoang mang. Nếu hôm nay, kể từ giờ amrit vela cho đến hiện tại, con đã trải nghiệm tình yêu thương của cả hai bậc thẩm quyền là Bap và Dada, bằng cách nhớ về ngày này, trước tình yêu thương ấy, sự gắng sức vất vả của con sẽ chấm dứt.

Năm nay, BapDada muốn nhìn thấy mỗi một đứa con đầy ắp tình yêu thương và giữ mình thoát khỏi việc gắng sức vất vả. Không tên gọi hay dấu vết của bất kỳ kiểu chật vật nào còn sót lại trong trái tim hay trong cuộc đời của con. Việc này khả thi chứ? Việc này có thể không? Những ai cảm thấy rằng chắc chắn con phải làm việc này, những ai có lòng can đảm này, hãy giơ tay lên! Vào ngày đặc biệt này, mỗi đứa con đều có lời chúc phúc đặc biệt cho việc giữ mình thoát khỏi việc gắng sức vất vả. Con có chấp nhận lời chúc phúc này không? Có không? Rồi con sẽ làm gì nếu thỉnh thoảng chuyện gì đó xảy ra? Con sẽ không nói “Cái gì?”, “Tại sao?”… phải không? Con hãy nhớ đến khoảng thời gian yêu thương này. Hãy nhớ lại những trải nghiệm ấy và lạc đắm vào những trải nghiệm ấy. Con đã hứa điều này rồi. Người Cha đang đặt cho con một câu hỏi “Tất cả các con đã hứa rằng con sẽ đạt được vị trí giải thoát trong cuộc sống trong suốt 21 kiếp từ Người Cha, rằng chắc chắn con sẽ làm như thế. Vậy thì liệu có thể nào con gắng sức vất vả trong khi ở trong sự giải thoát trong cuộc sống hay không?”. Trong 21 kiếp, một kiếp đó chính là kiếp sinh vào thời kỳ Chuyển giao này. Lời hứa của con là cho 21 kiếp, chứ không phải cho 20 kiếp. Vì thế, hãy thoát khỏi việc gắng sức vất vả kể từ bây giờ trở đi, nghĩa là được giải thoát trong cuộc sống, trở thành hoàng đế thảnh thơi. Tâm ấn của thời gian hiện tại này sẽ trỗi dậy từ trong linh hồn trong suốt 21 kiếp. Vì thế, con đã đạt được của thừa kế của con trong suốt 21 kiếp rồi, phải không? Hay là giờ đây con sẽ đạt được? Vì vậy, làm ơn hãy chú ý! Hãy thoát khỏi việc gắng sức vất vả. Giữ mình hài lòng và làm cho người khác hài lòng. Đừng chỉ giữ mình hài lòng thôi; con cũng phải làm cho người khác hài lòng nữa. Chỉ sau đó, con sẽ thoát khỏi việc gắng sức vất vả. Nếu không, mỗi ngày, tình huống với gánh nặng này hoặc sự chật vật nọ sẽ xuất hiện trong ngôn ngữ của con dưới dạng là “Cái gì?”, “Tại sao?”. Giờ đây, con đang nhìn thấy sự đến gần của thời gian. Giống như thời gian đang đến gần, tương tự như vậy, giờ đây con hãy để trải nghiệm gần gũi với Người Cha cũng gia tăng. Sự gần gũi với Người Cha sẽ mang thời gian đến gần. Tất cả các con không thể nghe thấy âm thanh đau khổ và bất an của tất cả các linh hồn đang vang vọng trong đôi tai của các con sao? Tất cả các con đều là tổ tiên và cũng là linh hồn xứng đáng được tôn thờ. Ôi, những linh hồn tổ tiên. Ôi, những linh hồn xứng đáng được tôn thờ. Khi nào con sẽ hoàn thành nhiệm vụ mang lại lợi ích cho thế giới?

BapDada đã biết tin tức về việc mỗi cánh phục vụ đang có cuộc họp và đang lên kế hoạch làm thế nào để tăng tốc việc mang lại lợi ích cho thế giới. Các con lên những kế hoạch rất hay, nhưng BapDada đang hỏi con “Cuối cùng thì, cho đến khi nào?”. Các Dadi sẽ phản hồi về điều này chứ? Các Pandava sẽ trả lời cho câu hỏi “Cho đến khi nào?” chứ? Trong khi lên kế hoạch, các cánh khác nhau giữ lấy mục tiêu hiển lộ Người Cha. Tuy nhiên, sự hiển lộ sẽ diễn ra với lời hứa kiên định. Sự kiên định trong lời hứa của con; thỉnh thoảng lòng quyết tâm có giảm vì lý do hay tình huống nào đó. Con đưa ra lời hứa thật hay. Nếu con nghe những điều này vào giờ amrit vela — Người Cha thì nghe về chúng suốt toàn bộ thời gian. Khoa học vẫn chưa trao cho con tiện ích để có thể nghe được âm thanh trong trái tim của mỗi một người. Người Cha thì nghe được âm thanh ấy: Tràng hoa lời hứa, những điều con nghĩ cần phải hoàn thành thì thật là tốt, nó làm vui thỏa trái tim, do đó BapDada nói “Wah, những đứa con! Wah!”. Baba có nên nói con làm gì không? Khi đưa nó vào hành động, tùy vào trạng thái đọc murli, con ổn đến 75%, nhưng khi đi vào karma yoga, có sự khác biệt trong điều đó. Một số tâm ấn, một số tính cách: tính cách và tâm ấn chống đối con, để rồi thay vì là lời hứa đầy quyết tâm, nó lại trở nên bình thường. Mức độ % của lòng quyết tâm trở nên ít đi.

BapDada mỉm cười khi Người nhìn thấy trò chơi mà những đứa con chơi. Đó là trò chơi nào? Baba có nên nói cho con biết không? BapDada cảm thấy nhân từ khi Người nhìn thấy những trò chơi này; Người không thích bởi vì BapDada thấy rằng một số đứa con rất khôn khéo trong việc đổ lỗi mọi chuyện của chúng lên cho người khác trong mọi tình huống. Con chơi trò chơi nào? Con dựng lên những câu chuyện. Con nghĩ “Dù sao thì ai đang nhìn thấy chứ? Chỉ có mình biết và trái tim của mình biết”. Người Cha đang ngồi ở vùng tối cao và ở vùng tinh tế. Nếu con nói với ai đó “Bạn không được làm chuyện này”, con có biết người đó chơi trò chơi nào không? “Nó đã xảy ra, nhưng…”. Chắc chắn người ấy nói “nhưng…”. “Nhưng” cái gì? “Nó đã là như thế, người kia đã làm như thế, nó đã xảy ra như thế và đó là lý do vì sao nó đã xảy ra. Tôi sẽ không làm như thế, nhưng nó đã như vậy vì nó đã xảy ra như thế. Người kia đã làm việc đó, đó là lý do vì sao tôi đã làm việc này. Nếu không, tôi đã không làm”. Vậy thì đây là gì? Điều đó có nghĩa là con thiếu sự nhận thức. Được rồi, chẳng hạn như, ai đó đã làm việc gì đó, đó là lý do vì sao con đã làm việc này. Tốt lắm. Người kia ở trong hàng ngũ số một, còn con ở trong hàng ngũ số hai; thế cũng ổn. BapDada cũng chấp nhận điều đó. Con không ở trong hàng ngũ số một, mà con ở trong hàng ngũ số hai. Tuy nhiên, có được hay không nếu con nghĩ rằng con sẽ ổn nếu người số một kia chuyển hóa bản thân? Vào lúc đó, con suy nghĩ về điều này, phải không? Được rồi, chẳng hạn như, cái người số một kia chuyển hóa bản thân, và BapDada bảo những người ở trong hàng ngũ số một rằng đó là lỗi lầm của họ và họ phải thay đổi bản thân; điều đó là ổn. Được rồi. Nếu người số một chuyển hóa bản thân, ai đã nhận được vị trí số một? Con sẽ không nhận được vị trí số một, phải không? Con sẽ không đạt được vị trí số một trong sức mạnh chuyển hóa. Con đã nhường cho người kia vị trí số một, vậy thì số hạng của con là bao nhiêu? Đó là hạng số hai, phải không? Nếu con được bảo rằng con ở số hạng thứ hai, con có đồng ý không? Có không con? Con sẽ nói “Không, nó như thế này, nó như thế kia…”. Kiểu ngôn ngữ này được sử dụng rất nhiều trong các trò chơi. Giờ đây, con hãy chấm dứt những trò chơi “thế này”, “thế kia”, “ra làm sao?”… và hãy nghĩ “Tôi phải chuyển hóa bản thân”. Tôi phải chuyển hóa bản thân, rồi chuyển hóa người khác. Tuy nhiên, nếu con không thể chuyển hóa người khác, thì ít ra con có thể có mong ước tốt lành và tình cảm thuần khiết dành cho họ. Đây là điều thuộc về con, phải không? Vì vậy, con phải trở thành Arjuna, người tiên phong. Chính con hay là người ở số hạng thứ hai sẽ đến gần với Lakshmi và Narayan, hai người có quyền ở trong vương quốc đầu tiên của thế giới?

Trong năm nay, BapDada có hy vọng ở tất cả những linh hồn Brahmin, các Brahma Kumar và Brahma Kumari. Khi con đến đây, con gắn lên chiếc huy hiệu. Tất cả các con đều đeo huy hiệu, phải không? Khi con đến đây, con nhận được huy hiệu, phải không? Dù đó là huy hiệu bằng giấy, bằng vàng hay bằng bạc. Giống như con đeo lên chiếc huy hiệu, tương tự như vậy, con hãy đeo huy hiệu lên trái tim con và trong tâm trí của con: “Tôi phải chuyển hóa bản thân. Tôi phải trở thành công cụ”. Điều này phải thay đổi, hãy để tình huống này thay đổi, hãy để người này thay đổi, hãy để hoàn cảnh thay đổi. Không. “Tôi phải thay đổi bản thân”. Tình huống sẽ thay đổi. Con đang đi lên, và ở nơi cao, vấn đề cũng sẽ là hướng thượng, phải không? Tuy nhiên, giống như hôm nay có bầu không khí mang nhận thức về tình yêu thương, theo thứ hạng, theo khả năng của con, tương tự như vậy, hãy liên tục giữ cho bầu không khí thấm đẫm tình yêu thương trỗi dậy trong tâm trí của con.

BapDada nhận được những tin tức thật hay. Kể cả ở dạng suy nghĩ, nó cũng thật hay, nhưng khi đưa nó vào thực tế, con lại thực hiện tùy theo khả năng của mình. Giờ đây, trong vòng hai phút, tất cả các con hãy ổn định trong tình yêu thương của Thượng Đế và trạng thái của niềm vui thỏa tâm linh vào thời kỳ Chuyển giao. Achcha. Con hãy liên tục có nhận thức này. Đừng bao giờ buông bỏ tình yêu thương. Hãy học cách trở nên lạc đắm vào tình yêu thương. Achcha.

Gửi đến tất cả những đứa con yogyukt (yoga chính xác), yuktiyukt (theo phương pháp đúng), raazyukt (hiểu mọi bí mật), những đứa con giữ cho bản thân mình hạnh phúc và làm cho người khác hạnh phúc – con không được chỉ giữ cho mình hạnh phúc thôi, mà cũng hãy làm cho người khác hạnh phúc nữa; gửi đến những đứa con tan hòa vào tình yêu thương của Đại Dương Yêu Thương; gửi đến những đứa con đang nỗ lực mãnh liệt, luôn nỗ lực để trở nên ngang bằng với Người Cha; gửi đến những linh hồn hướng thượng dễ dàng làm cho điều không thể trở nên có thể; gửi đến những đứa con thật may mắn và đáng yêu, liên tục ở bên Người Cha và là bạn đồng hành trong công việc phục vụ của Người, vào ngày của hình dáng thiên thần này, nỗi nhớ, niềm thương và lời chúc phúc từ trái tim. Achcha.

Lời chúc phúc:

Mong con đạt được thành công trọn vẹn với mantra nhiệm màu là sự tưởng nhớ đến Người Cha và trở thành hiện thân của thành công.

Tưởng nhớ đến Người Cha chính là mantra nhiệm màu, nhờ đó con có thể đạt được bất kỳ kết quả nào mà con muốn. Theo cách đời thường, để đạt được kết quả thành công trong nhiệm vụ, họ niệm câu mantra. Tương tự như vậy, ở đây cũng thế, nếu con muốn đạt được thành công trong bất cứ điều gì, phương pháp để sử dụng đó là mantra vĩ đại, là sự tưởng nhớ đến Người Cha. Mantra nhiệm màu này chuyển hóa mọi thứ trong vòng một giây. Hãy liên tục giữ điều này trong nhận thức của con, và con sẽ trở thành hiện thân của thành công liên tục. Mặc dù ở trong sự tưởng nhớ không phải là chuyện lớn, nhưng bằng cách ở trong sự tưởng nhớ liên tục, con sẽ đạt được thành công trọn vẹn.

Khẩu hiệu: 

Tan hòa mọi sự mở rộng vào cốt lõi của nó trong vòng một giây nghĩa là đạt được chứng nhận sau cùng.

*** Om Shanti ***

Gia tăng thực hành trạng thái vô thể  

Giống như con dễ dàng có thể cởi y phục, tương tự như vậy, con phải có khả năng cởi bỏ bộ y phục cơ thể của con dễ dàng đến như thế, và con cũng có thể khoác vào bộ y phục cơ thể thật dễ dàng khi cần. Việc thực hành này được cần đến. Nếu bộ y phục của con quá chật, con không thể cởi nó ra một cách dễ dàng. Tương tự như vậy, hãy để bộ y phục cơ thể của con không quá chật hoặc mắc kẹt vào bất kỳ tâm ấn nào. Để làm được việc này, con hãy giữ cho mình dễ dàng trong mọi tình huống. Nếu con giữ mình dễ dàng, mọi nhiệm vụ sẽ được thực hiện thật dễ dàng. Con càng tách rời với tâm ấn cũ của con, trạng thái của con càng tách rời, nghĩa là con sẽ dễ dàng trở nên vô thể.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×