Avyakt Murli ngày 31-05-2026

Hỡi những linh hồn xứng đáng đối với tình yêu thương của Thượng Đế,
hãy trao một nắm hạnh phúc cho những linh hồn bất hạnh.
Chấm dứt mọi lãng phí và trở nên mạnh mẽ, mang thời gian đến gần.

Hôm nay, BapDada đang gặp gỡ tất cả những đứa con dấu yêu của Người ở khắp mọi nơi. Trong số muôn triệu linh hồn, chỉ có một nắm nhỏ những đứa con dấu yêu của Thượng Đế, bởi vì chỉ vào lúc này các con mới có thể trải nghiệm tình yêu thương của Thượng Đế. Trong cả Chu kỳ, con đã trải nghiệm tình yêu thương của các linh hồn, của những linh hồn vĩ đại và của những linh hồn tôn giáo, nhưng tình yêu thương của Thượng Đế chỉ có thể được trải nghiệm vào lúc này, vào thời kỳ Chuyển giao, và tất cả các con đều đang trải nghiệm tình yêu thương này. Khi ai đó hỏi con Thượng Đế đang ở đâu, con sẽ trả lời người ấy như thế nào? “Người đang ở bên tôi. Người luôn ở bên tôi. Người ở trong trái tim tôi”. Con đang trải nghiệm điều này, phải không? Chỉ con biết điều này và chỉ con có trải nghiệm về tình yêu thương này “Người Cha ở trong trái tim tôi, và tôi ở trong trái tim của Người Cha”. Các con biết rằng chỉ các con mới nhận được vận may trải nghiệm được niềm hân hoan say sưa từ tình yêu thương của Thượng Đế. Dấu hiệu của việc có tình yêu thương dành cho ai đó là gì? Đó là con hiến dâng bản thân cho người ấy. Tất cả các con đều biết Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao mong muốn điều gì từ tất cả các con. Mong muốn của Người Cha đó là mỗi người các con trở nên ngang bằng với Người Cha. Người Cha như thế nào, thì trạng thái của những đứa con cũng nên hướng thượng như thế. Trạng thái hướng thượng là gì? Là trạng thái hoàn toàn thanh khiết: thanh khiết đến mức sự ô trọc không thể đến, kể cả trong giấc mơ của con. Con có đang tạo ra trạng thái hoàn toàn thanh khiết như thế không, một trạng thái thanh khiết mà không có tên gọi hay dấu vết nào của sự ô trọc?

Hiện tại, bởi vì thời gian đang đến gần, cho nên BapDada đang trao dấu hiệu này: theo sự đến gần của thời gian, kể cả có suy nghĩ lãng phí cũng là dấu hiệu của sự ô trọc. Con hãy kiểm tra trong suốt cả ngày, có bất kỳ suy nghĩ lãng phí nào — cao ngạo hay phỉ báng — lôi kéo con về phía nó hay không. Trong khi tiến lên, nếu con xem bất kỳ điểm đặc biệt nào mà Người Cha trao cho con là điểm đặc biệt của con và trở nên cao ngạo, thì đó cũng là suy nghĩ lãng phí và suy nghĩ ô trọc xuất phát từ ý thức “tôi”, chẳng hạn như “Tôi không hề thua kém. Tôi cũng biết tất cả mọi điều. Chỉ suy nghĩ của tôi là đúng và hướng thượng”. Những suy nghĩ đầy cái tôi như thế cũng là dấu vết của sự ô trọc tinh vi. Vì vậy, con hãy kiểm tra. Không có dấu vết nào của suy nghĩ lãng phí xuất phát từ sự ô trọc còn sót lại, phải không? Các con, những đứa con dấu yêu của Thượng Đế chính là công cụ để mang thời gian thiết lập nên thế giới thanh khiết đến gần, từ đó sóng rung động của các con, những linh hồn công cụ, lan tỏa đi khắp mọi nơi. Vì thế, con hãy kiểm tra: Có bất kỳ suy nghĩ lãng phí nào đang lôi kéo con không? Bởi vì thế giới thanh khiết và vương quốc thanh khiết giờ đây đang đến gần, cho nên sóng rung động của sự thanh khiết đang được cần đến, bởi vì đau khổ và bình an đang gia tăng dưới những hình thức khác nhau ở khắp mọi nơi. Lý do có đau khổ và bất an là vì sự ô trọc. Vì thế, những linh hồn ô trọc và những linh hồn tín đồ giờ đây cần nhận được sự phục vụ kép. BapDada đã thấy rằng công việc phục vụ thông qua lời nói đang diễn ra ở khắp mọi nơi với sự hoành tráng. Giờ đây, con đang chấm dứt lời than phiền của họ. Tuy nhiên, giờ đây các linh hồn cần nhận thêm sakaash. Hãy làm việc này bằng cách phục vụ thông qua tâm trí và trao cho họ sakaash, lòng can đảm và lòng hăng hái, nhiệt tình. Vì thế, vào lúc này, cần có công việc phục vụ kép. Để làm được điều này, BapDada đã nói rằng mỗi người các con nên xem mình là tổ tiên. Các con là phần gốc rễ của cây Chu kỳ, là tổ tiên và là linh hồn xứng đáng được tôn thờ. BapDada tiếp tục nghe thấy âm thanh của những đứa con bất hạnh. Tiếng gọi của những linh hồn ấy nên tiến đến các con. Các con sẽ trở thành linh hồn hoàn toàn thanh khiết, các con đang trở nên như thế, các con đã trở nên như thế, nhưng cùng với điều đó, các con cũng phải gia tăng công việc phục vụ thông qua tâm trí nữa.

Hôm nay, niềm hạnh phúc, bình an và sự hài lòng đang sụt giảm trên toàn thế giới. Vì thế, giờ đây, các con, những linh hồn xứng đáng nhận được tình yêu thương của Thượng Đế, phải trao cho các linh hồn một vốc đầy tình yêu thương, sự hài lòng và niềm hạnh phúc. Con phải trao một vốc đầy niềm hạnh phúc cho những linh hồn bất hạnh ấy. Trước hết, con hãy trao sakaash bằng cách phục vụ thông qua tâm trí; kế đến, con hãy hiển lộ Người Cha thông qua gương mặt và hoạt động của con. BapDada vui lòng với công việc phục vụ mà con đã thực hiện và đang thực hiện, có lòng hăng hái và nhiệt tình ở khắp mọi nơi, nhưng vẫn còn một công việc phục vụ cần được thực hiện. Cho đến hiện tại, đã có tiếng vang rằng các con, những Brahma Kumari, làm cho mọi người trở nên tốt đẹp và các con giải thoát họ khỏi mối tương giao ô trọc. Các con đang phục vụ tốt đến mức chính quyền mong muốn nhóm Trẻ thực hiện. Tuy nhiên, giờ đây họ nên nói “Người Cha đã đến. Thượng Đế đã đến. Họ đang trao kiến thức do chính Thượng Đế trao. Cha của tôi đã đến để trao của thừa kế”. Giờ đây, khi ánh nhìn của họ hướng đến Người Cha, họ sẽ bị thu hút bởi tình yêu thương của Thượng Đế và sự hấp dẫn của Thượng Đế. Họ đã bắt đầu nói “Điều này thật là hay”, nhưng sự hiển lộ Thượng Đế, Người Cha, sẽ thu hút họ và làm cho họ trở nên tốt đẹp. Vì thế, giờ đây, hãy để họ nhận ra Người Cha, Đấng mà họ đã nhớ đến, Đấng đang trao kiến thức và của thừa kế này. Giờ đây, hãy mang họ đến gần Người Cha bằng cách phục vụ cho họ thông qua tâm trí. Hãy để Người Cha được hiển lộ thông qua gương mặt, hoạt động và đôi mắt của con. Vì thế, giờ đây, con hãy lên kế hoạch này giữa các con với nhau.

BapDada đã thấy rằng các con đã đưa những kế hoạch mà BapDada đã giao cho các con hết lần này đến lần khác vào thực tế với tính kỷ luật cao độ và với thật nhiều lòng hăng hái, nhiệt tình, và con vẫn đang làm như thế. BapDada đang trao cho tất cả các con muôn, muôn triệu lời chúc mừng cho điều đó. Giờ đây, con hãy bổ sung thêm điều này. Thượng Đế đang trao của thừa kế. Nếu con không nhận của thừa kế vào lúc này, thì khi nào con sẽ nhận? Người Cha cảm thấy xót thương cho con, khi Người nhìn thấy nỗi đau khổ và nỗi bất an. Con và Cha đều biết rằng chuyện này sẽ lên đến cực điểm. Không thể có sự kết thúc nếu không lên đến cực điểm. Vào những lúc như thế, con hãy trao cho các linh hồn trải nghiệm này, đừng chỉ để họ nghe về điều này thôi, mà hãy trao cho các linh hồn trải nghiệm rằng Thượng Đế đang trao của thừa kế. Tất cả các con cũng hỏi sự hiển lộ Thượng Đế diễn ra khi nào và theo cách nào, phải không? Âm thanh đã lan truyền đi đủ xa, họ nói “Brahma Kumari”, nhưng ai đang dạy cho các Brahma Kumari? Ai là Đấng ban tặng cho các Brahma Kumari và Brahma Kumar? Giờ đây, con phải mang thời gian đến gần và mang đến sự hoàn thiện. Ai sẽ mang sự hoàn thiện đến gần? Mỗi người các con xem bản thân mình là công cụ cho việc này, phải không? Người Cha đã giao cho con trách nhiệm này. Đứa con hiển lộ ra Người Cha. Khi một số người các con biết đến Người Cha, chuyện gì đã xảy ra khi các con biết về Người Cha? Các con đã nhận ra Người, sau khi trở thành con của Người, các con đã nhận được của thừa kế. Giờ đây, hãy có một hàng dài những linh hồn sẽ nhận được của thừa kế của mình. Vậy thì tại sao hàng dài người ấy còn bị tắt và chưa được hình thành? Bởi vì một số đứa con thậm chí vẫn còn bị mắc kẹt trong hàng dài những câu hỏi lãng phí “Tại sao? Cái gì? Như thế nào?”. Con dành thời gian của con cho nhiệm vụ hoàn thiện này, nhưng con vẫn chưa kết thúc sự lãng phí. Lãng phí (vyarth) gây trở ngại cho con trong việc trở nên mạnh mẽ (samarth).

Hôm nay, BapDada đang tiếp thêm lòng can đảm cho tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi để cho con chấm dứt suy nghĩ lãng phí: Giờ đây hãy chấm dứt mọi lãng phí, liên tục mạnh mẽ và làm cho người khác trở nên mạnh mẽ. Đừng chỉ trao cho họ bức thông điệp, mà hãy làm cho họ mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ và làm cho người khác mạnh mẽ. Tổ chức ngày chấm dứt sự lãng phí. Việc này khả thi không? Con tin rằng suy nghĩ lãng phí gây ra mất mát cho bản thân. Nó làm lãng phí thời gian của con và trao cho con ít trải nghiệm về việc liên tục hạnh phúc và may mắn. Con tin rằng con phải mang thời gian hoàn thiện đến gần. Vậy thì ai phải làm việc này? Con phải làm việc này, phải không? Con tin rằng con phải mang thời gian hoàn thiện đến gần, và con phải chấm dứt sự lãng phí. Không phải là con sẽ làm như thế, mà chắc chắn con phải làm như thế. Thậm chí sự lãng phí cũng không nên xâm nhập vào giấc mơ của con. Những ai xem mình là đứa con can đảm như thế, hãy giơ tay lên! Các con đang giơ tay lên từ trong tâm trí của mình, phải không? Giơ tay lên thì thật là dễ dàng, nhưng con có đang giơ cánh tay tâm trí của mình lên không? Những ai trong số các con đang giơ cánh tay tâm trí lên, hãy giơ tay lên! Đó là cánh tay tâm trí của con, phải không? Achcha.

Giờ đây, BapDada đang trao cho tất cả những đứa con lời chúc phúc này: Tất cả các con sẽ liên tục hạnh phúc trong 21 kiếp trong thế giới mới sắp sửa đến. Con sẽ không phải gắng sức vất vả. Con sẽ không bị vướng mắc vào những vấn đề đang diễn ra trên thế giới. Bất cứ điều gì con cần trong cuộc sống, cho cơ thể, tâm trí và của cải của con, con sẽ nhận được tất cả. Cơ thể của con sẽ khỏe mạnh, tâm trí của con sẽ hạnh phúc và con sẽ có nhiều của cải, đây là sự đảm bảo cho con trong suốt 21 kiếp. Achcha. Theo thế giới ngày nay, nhiều chuyện sẽ tiếp tục diễn ra. Luật lệ của chính phủ cũng đang thay đổi. Thái độ của mọi người cũng sẽ thay đổi. Nhiều chuyện sẽ xâm nhập vào cuộc sống của mỗi người — đó là những chuyện lãng phí — vì thế con cần có những suy nghĩ mạnh mẽ để chấm dứt những điều lãng phí. Để chấm dứt những suy nghĩ lãng phí, con cần có những suy nghĩ tốt nhất; để làm được điều đó, con phải lắng nghe lời chúc phúc mỗi ngày. Lời chúc phúc là những suy nghĩ hướng thượng. Mỗi khi con có bất kỳ sự lãng phí nào, tâm trí của con cần có những suy nghĩ hướng thượng. Tâm trí không thể trống rỗng. Chắc chắn tâm trí cần có suy nghĩ này hay suy nghĩ khác. Để thay đổi suy nghĩ lãng phí thành suy nghĩ tốt nhất, tâm trí của con cần có sự thay đổi nhờ vào lời chúc phúc, câu khẩu hiệu và trọng tâm ở đầu mỗi bài murli. Ngay khi con mở mắt ra, trước hết hãy nói “Chào buổi sáng, Shiv Baba”. Con có thể làm điều này không? Có câu nói rằng nếu sáng sớm con nhìn thấy gương mặt của người tốt lành đầu tiên, cả ngày của con sẽ trải qua suông sẻ. Họ nói gì khi họ nhìn thấy gương mặt của người không tốt lành? Họ nói rằng “Tôi không biết tôi đã nhìn thấy gương mặt của ai nữa, bởi vì cả ngày của tôi thật là tệ hại”. Vậy thì ai là tốt lành nhất? Chính là Shiv Baba. Con có tình yêu thương dành cho Shiv Baba, phải không? Ngay khi con mở mắt ra, hãy nói “Chào buổi sáng, Shiv Baba”. Buổi tốt, khi con nhắm mắt đi ngủ, hãy nói “Chúc ngủ ngon, Shiv Baba”. Việc này là dễ dàng, phải không? Cả ngày của con sẽ thật tốt đẹp, bởi vì con nhận được những suy nghĩ thanh khiết từ lời chúc phúc. Vì vậy, con hãy thực hiện điều này! BapDada có tình yêu thương dành cho tất cả các con. Vì thế, bằng cách làm như thế này, con sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Con cũng sẽ trải nghiệm được niềm hạnh phúc trong cuộc sống của con. Sẽ không bao giờ có con sóng đau khổ nào. Con có đồng ý không? Chỉ cần trở thành yogi dễ dàng. “Tôi là linh hồn. Tôi là con của Shiv Baba. Đó là tất cả!”. Đây là trở thành yogi dễ dàng. Trong khi bước đi và di chuyển, con hãy nhớ “Tôi là linh hồn. Tôi là con của Shiv Baba”. Con chỉ cần nhớ chừng này thôi, có thể không con? Tốt lắm.

Giờ đây, tất cả những đứa con là người thừa kế hoặc sẽ trở thành người thừa kế; những ai trong số các con xem mình là người thừa kế thật sự của BapDada, hãy giơ tay lên! Con có phải là người thừa kế không? Tất cả các VIP cũng đang giơ tay lên. Ít ra con cũng hãy vỗ tay đi! Giờ đây, những linh hồn thừa kế có chất lượng sẽ có suy nghĩ quyết tâm này, sẽ trao suy nghĩ này cho BapDada kể từ bây giờ, chứ không phải vào thời điểm nào đó “Chắc chắn chúng con sẽ chấm dứt mọi suy nghĩ lãng phí kể từ bây giờ”. Con có đồng ý không? Con đồng ý chứ? Nếu vậy thì hãy giơ tay lên! Có hai nhiệm vụ. Một là liên tục mạnh mẽ, và hai là mang thời gian hoàn thiện đến gần. BapDada có thể nghe thấy rất nhiều tiếng gọi và tiếng kêu khóc trong đau khổ. Baba không biết tại sao con không thể nghe được. Trong khi BapDada có thể nghe thấy, thì những đứa con xem bản thân mình là người thừa kế, là người sẽ nhận được của thừa kế, nên có lòng nhân từ đối với những ai sẽ nhận được của thừa kế của họ. Tại sao con lại không có lòng nhân từ ấy? Hãy có sự bàng quan — sự bàng quan vô hạn — và lòng nhân từ. Đừng dành thời gian cho hàng dài những câu hỏi “Tại sao?” và “Cái gì?” về những chuyện vặt vãnh. Vì vậy, hỡi những đứa con dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được của BapDada, con được chúc phúc với muôn, muôn triệu lời chúc phúc, giờ đây con hãy làm cho suy nghĩ của con trở nên kiên định. Hãy sử dụng chiếc chìa khóa lòng quyết tâm nhiều hơn nữa. Trở thành karma yogi. Con chính là người có cuộc đời karma yogi. Cuộc đời thì kéo dài suốt toàn bộ thời gian, chứ không chỉ thỉnh thoảng. Vì thế, giờ đây, hãy để hình thể giàu lòng nhân từ, giàu lòng trắc ẩn của con, hình thể của người loại bỏ đau khổ và người trao tặng niềm hạnh phúc xuất hiện. BapDada đã nói với con trong suốt một thời gian dài về khoảng thời gian “bất thình lình”. Ít ra con hãy làm thỏa mãn tiếng gọi của các tín đồ trước khi bất cứ chuyện gì bất ngờ xảy ra. Hãy lắng nghe âm thanh đau khổ của những linh hồn bất hạnh. Giờ đây, mỗi người các con, những người chuyển hóa thế giới — dù là trẻ hay đã lớn tuổi — nên xem bản thân con chịu trách nhiệm cho việc chuyển hóa sự đau khổ của thế giới và mang đến thế giới hạnh phúc.

BapDada sẽ tiếp tục đến và đi cho tới khi nào nữa đây? Đây là lý do vì sao giờ đây nó phải diễn ra bất ngờ. Vì thế, giờ đây, hỡi những linh hồn thừa kế chất lượng, con phải làm cho các linh hồn nhận được của thừa kế của họ. Giờ đây con hãy diễn phần vai nhân từ. Đừng nghĩ rằng “Khi nào chuyện này sẽ diễn ra? Nó sẽ bất ngờ diễn ra. Đây là lý do vì sao con phải chấm dứt sự lãng phí. Không phải là nó sẽ diễn ra, mà chắc chắn con phải thực hiện nó. BapDada đã nhìn thấy kết quả và đã kiểm tra kết quả từ hành động của mỗi người. Baba đã kiểm tra tốc độ nỗ lực của con và cũng kiểm tra tài khoản tích lũy các kho báu. Vì vậy, Baba đã nhìn thấy điều gì trong kết quả? Con nỗ lực rất tốt để tích lũy các kho báu, nhưng có sự khác biệt trong những gì con tích lũy được. Con nghĩ rằng con đã tích lũy các kho báu, và con đã tích lũy được một số, nhưng chỉ với mức độ % nào đó thôi. Chỉ một chút ít được tích lũy, nhưng không phải lúc nào cũng được tích lũy. Con nỗ lực trong suốt một thời gian dài, nhưng có sự khác biệt trong việc tích lũy trong suốt toàn bộ thời gian. Đây là lý do vì sao giờ đây BapDada đang làm cho con có suy nghĩ quyết tâm trong mỗi một điều. Người làm cho con thực hiện đối với sự tức giận: tuy nhiên, đừng có bất kỳ biến động nào trong tâm trí của con về bất kỳ ai. Đừng có câu hỏi “Tại sao?” hay “Cái gì?”. Con đã kiểm soát sự tức giận từ miệng của con rồi. Một số con đã làm việc này thật tốt, nhưng nó vẫn còn sót lại trong tâm trí của con một chút. Con đang cố gắng chấm dứt nó. Tuy nhiên, BapDada vui lòng rằng sự chú ý của con đã được lôi kéo. Con đã bắt đầu nhận ra rằng chỉ các con là gần gũi. Con có hiểu không? Achcha.

Gửi đến tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi, những người tình của Thượng Đế; gửi đến những ai tiếp tục bay với tình yêu thương của Người Cha và là người nỗ lực mãnh liệt, người phục vụ thật sự, người thoát khỏi những trở ngại trong công việc phục vụ, BapDada đang ngắm nhìn những đứa con như thế ở khắp mọi nơi. Baba cũng đang nhìn thấy những đứa con ở xa và cũng đang nhìn thấy tất cả những đứa con đang theo dõi, đang lắng nghe BapDada qua màn hình ở những khu vực khác nhau ở Shantivan. BapDada đang trao cho tất cả các con lời chúc phúc: Mong con liên tục hạnh phúc và luôn trao phát niềm hạnh phúc. Gương mặt hạnh phúc — hãy để bất kỳ ai nhìn thấy gương mặt của con thì đều trở nên hạnh phúc. Cho dù ai đó có như thế nào, thì khi nhìn thấy gương mặt của con, cũng hãy để họ trở nên hạnh phúc. Đây là lời chúc phúc dành cho tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi. Đây là lời chúc phúc dành cho những đứa con đang ngồi riêng tư trước mặt. Đừng bao giờ để gương mặt của con ủ rũ. Nếu con ủ rũ, tình trạng của thế giới sẽ như thế nào? Con phải có gương mặt liên tục hạnh phúc và luôn giữ mình bận rộn trong những hoạt động hạnh phúc, làm cho người khác cũng y như thế. Gửi đến những đứa con ngọt ngào, nỗ lực mãnh liệt, tình yêu thương, nỗi nhớ nhung và lời chào namaste của BapDada.

Lời chúc phúc:

Mong con trở thành hình ảnh có trải nghiệm, làm hiển lộ hình ảnh của Người Cha và Người Thầy thông qua hình ảnh của con.

Ở trong vị trí thật sự của con thì chính là cuộc hành hương tưởng nhớ. Hãy ổn định trong sự hiểu biết: con là gì và con thuộc về ai. Với hình thể thật sự — hình thể của niềm tin và nhận thức về chiến thắng của con nhiều lần rồi, con sẽ liên tục tiến lên trong con sóng của đại dương trạng thái hân hoan say sưa. Bởi vì con là con của Đấng ban tặng hạnh phúc, thì làm thế nào con sóng đau khổ có thể đến với con được chứ? Làm sao mà con của Đấng Toàn Năng lại có thể yếu đuối? Khi con ở trong trải nghiệm về vị trí của mình, hình ảnh của Người Cha và Người Thầy sẽ tự động được hiển lộ thông qua hình ảnh của con.

Khẩu hiệu:

Những ai trung thực và chân thật thì sẽ có sự thánh thiện ở trên gương mặt và trong hoạt động của mình.

*** Om Shanti ***

Liên tục trải nghiệm trạng thái không bị lung lay, không bị dời chuyển và liên tục

Khi con trở thành hình ảnh bất tử và ổn định trên ngai vàng vầng trán của con, con sẽ có thể ổn định trên chiếc ngai trạng thái liên tục và ở trên ngai vàng trái tim của BapDada. Khi tầm nhìn về hình dáng thực tế, là hình ảnh của con trong trạng thái liên tục, được trao đi trong tập thể thánh thiện, thì sự hiển lộ BapDada sẽ đến gần. Để làm được điều này, mỗi người các con sẽ phải ngang bằng trong việc có tâm ấn giống như tâm ấn của BapDada.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×