Mama Murli ngày 24-06-2026

(Những lời dạy hướng thượng, ngọt ngào của mẹ Jagadamba, được đọc vào Ngày Tưởng nhớ – 24 tháng 06 2026, năm gốc 1965)

Trên cánh đồng hành động này, hành động là cái luôn tồn tại.
Con không được từ bỏ hành động, mà con phải trở thành karma yogi.

Thế giới này là cánh đồng của hành động, nơi mà mỗi linh hồn con người đều đang diễn phần vai của mình. Linh Hồn Tối Cao cũng có phần vai trong này, nhưng Người không đi vào chu kỳ sinh – tử giống như linh hồn. Tài khoản hành động của Người không bị sai hỏng. Người nói “Ta chỉ đến để giải thoát cho con, linh hồn, đây là lý do vì sao Ta được gọi là Đấng giải thoát, Đấng giải thoát cho con thoát khỏi ràng buộc và trao cho con sự giải thoát, cũng như sự cứu rỗi.

Người loại bỏ ràng buộc của Maya đã trói cột linh hồn, và làm cho linh hồn trở nên thanh khiết. Người nói “Nhiệm vụ của Ta là giải thoát cho linh hồn khỏi mọi ràng buộc và đưa linh hồn trở về Nhà”. Con cũng phải hiểu những quy luật vĩnh hằng và những kỷ luật của thế giới này — thế giới loài người tăng trưởng như thế nào, và khi nào nó thu gọn lại. Không phải là bởi vì nó tăng trưởng, cho nên nó chỉ liên tục tăng trưởng; không phải như thế. Nó cũng thu gọn lại. Mọi chuyện trong thế giới này đều được quản lý bằng luật. Cơ thể của con cũng vận hành theo quy luật, đầu tiên là giai đoạn ấu thơ, rồi đến giai đoạn trẻ con, rồi đến tuổi trưởng thành và sau cùng là tuổi già. Cơ thể không già đi nhanh chóng; trong khi lão hóa, thì cơ thể trở nên mục ruỗng. Vì vậy, mọi thứ tăng trưởng, rồi nó suy tàn — đây là quy luật. Theo cách này, có quy luật của các thế hệ trong thế giới này. Có các giai đoạn trong cuộc đời của con và cũng có các giai đoạn trong kiếp sinh của con, rồi cũng có các giai đoạn của các thế hệ. Theo cách này, mọi lối sống/tôn giáo đều có các giai đoạn/trạng thái. Lối sống đầu tiên là mạnh mẽ nhất, rồi những ai đến sau thì kém mạnh mẽ hơn. Lối sống nguyên thủy bị phân chia thành các tôn giáo/đạo, các tôn giáo/đạo vẫn tiếp tục tồn tại – mọi thứ tiếp tục diễn ra theo quy luật. Tất cả những điều này phải được hiểu.

Theo cách này, Người Cha cũng nói “Ta cũng có phần vai trong này. Ta cũng là linh hồn. Ta, Thượng Đế, không phải là điều gì khác. Ta cũng là linh hồn, nhưng nhiệm vụ của Ta thì thật là vĩ đại và cao quý nhất, đây là lý do vì sao Ta được gọi là Thượng Đế”. Giống như con là linh hồn, Ta cũng như vậy. Giống như con là con người, con cái của con cũng là con người. Không có sự khác biệt nào, phải không? Vì vậy, Ta cũng là linh hồn. Không có sự khác biệt nào giữa các linh hồn, nhưng có sự khác biệt lớn trong nhiệm vụ của chúng ta. Ta không phải là người sáng lập nên tôn giáo hữu hạn. Ta là Đấng sáng tạo nên thế giới, trong khi những người khác là người sáng lập tôn giáo. Giống như những linh hồn kia làm công việc của họ trong khoảng thời gian của họ, tương tự như vậy, Ta đến vào khoảng thời gian của Ta. Nhiệm vụ của Ta là vô hạn và rộng mở. Nhiệm vụ của Ta là vĩ đại và độc đáo. Đây là lý do vì sao được bảo rằng “Công việc của Người thật độc đáo”. Người cũng được gọi là Đấng Toàn Năng. Công việc mạnh mẽ nhất là giải thoát cho tất cả các linh hồn khỏi ràng buộc của Maya và trồng cái cây con của thế giới mới. Đây là lý do vì sao Người được gọi là Thượng Đế của thiên đường. Christ được gọi là người cha của đạo Thiên Chúa. Christ không được gọi là Thượng Đế của thiên đường. Thượng Đế, Linh Hồn Tối Cao, là Đấng thiết lập nên thiên đường. Vì thế, thiên đường là một thế giới, phải không? Thiên đường không phải là một tôn giáo. Người là Đấng thiết lập nên thế giới, và trong thế giới ấy, có một lối sống và một vương quốc. Tất cả các yếu tố tự nhiên sẽ được thay đổi, cho nên Người được gọi là Thượng Đế của thiên đường.

Kế đến, người ta nói rằng “Thượng Đế là Đấng Chân Lý”. Vậy thì chân lý là gì? Trong đó có sự thật nào? Đây cũng là điều cần được hiểu. Một số người nghĩ rằng những ai nói về chân lý thì là Thượng Đế. Thượng Đế không phải là điều gì khác, con người chỉ nên nói ra sự thật. Nhưng không phải như vậy. Ý nghĩa của câu nói “Thượng Đế là Đấng Chân Lý” đó là Thượng Đế đã đến và nói cho chúng ta biết sự thật về mọi điều. “Thượng Đế là Đấng Chân Lý” có nghĩa là Thượng Đế nói cho chúng ta biết sự thật. Chỉ duy nhất Người có sự thật, đây là lý do vì sao Người được gọi là Đấng tràn đầy kiến thức. Đại Dương Kiến Thức, Đại Dương An Lạc, Thượng Đế biết. Chắc chắn có điều gì đó mà Người biết. Thông tin mà Người biết là gì? Không phải là thông tin “Người này đã ăn cắp thứ gì đó”, và Thượng Đế biết hết. Mặc dù Người biết mọi điều, nhưng lời ca ngợi về Người được dựa trên việc thế giới của chúng ta, vốn đã sa ngã, có thể được nâng đỡ trở lại như thế nào. Người biết mọi điều về Chu kỳ này, cho nên mới được bảo rằng “Thượng Đế biết”. Đây là cách mà Thượng Đế được ca ngợi và nó khác với lời ca ngợi về con người, bởi vì những điều mà Người biết thì hoàn toàn khác. Điều mà con người biết thì hữu hạn. Được bảo rằng những gì con người biết thì có đời sống ngắn ngủi, còn đối với Thượng Đế, họ nói rằng Người biết hết tất cả. Biết hết tất cả nghĩa là Người biết tất cả mọi thứ. Chỉ một Đấng duy nhất biết tất cả mọi thứ mới có thể biết sự thật. Chỉ một Đấng duy nhất có kiến thức chính xác về mọi điều sẽ có thể trao kiến thức ấy cho mọi người. Nếu bản thân Người có kiến thức mà lại không trao nó cho người khác, thì có lợi ích gì cho chúng ta đây? Vì vậy, hãy để Người biết. Chúng ta đã nhận được một số lợi ích thông qua sự hiểu biết của Người, cho nên chúng ta hát lên lời ca ngợi về những phẩm chất của Người. Chúng ta chạy đuổi theo sau Người. Mỗi khi chuyện gì đó xảy ra, chúng ta nói “Ôi, Trời! Bây giờ, Người hãy làm điều này đi! Xin hãy tử tế. Xin hãy có lòng trắc ẩn. Xin hãy loại bỏ nỗi đau khổ của con”. Vì thế, chúng ta cầu xin Người điều này, phải không? Chúng ta có mối quan hệ với Người, cho nên chúng ta nhớ đến Người theo cách như thế, Người đã giúp đỡ chúng ta. Nếu Người không làm điều gì cho chúng ta hết, tại sao chúng ta lại làm đau đầu mình vì Người? Khi ai đó giúp đỡ con vào lúc khó khăn, con cảm nhận từ trong tim con rằng “Người này đã giúp tôi rất nhiều vào lúc khó khăn. Người ấy đã bảo vệ tôi vào lúc cần”. Vì vậy, con có tình yêu thương dành cho người ấy trong trái tim con. Tương tự như vậy, với Thượng Đế cũng thế, con cũng có tình yêu thương rằng Người đã giúp đỡ con vào lúc con cần. Tuy nhiên, khi chuyện gì đó tốt đẹp diễn ra với ai đó, con sẽ nói rằng Thượng Đế đã làm điều đó, rằng Thượng Đế làm như thế. Công việc của Người thật là vĩ đại. Công việc của Người là vì thế giới. Nó liên quan đến cả thế giới. Không phải là khi ai đó nhận được một ít tiền, Thượng Đế đã làm như thế. Đó là hành động tốt của chúng ta, vì thế chúng ta nhận được quả trái cho những hành động tốt ấy. Có tài khoản cho hành động tốt và xấu. Chúng ta tiếp tục nhận được quả trái ấy, nhưng quả trái là Thượng Đế đã đến và đã dạy cho chúng ta thì là riêng biệt. Niềm hạnh phúc tạm thời cũng nhận được dựa trên trí tuệ của con. Kiến thức mà Thượng Đế trao cho chúng ta mang lại niềm hạnh phúc miên viễn cho chúng ta. Vì vậy, công việc của Thượng Đế là riêng biệt. Cho nên Người nói rằng “Ta đến và dạy cho con kiến thức thật sự về hành động”. Vì thế mới nói rằng “Karma yoga là hướng thượng”. Không có chuyện từ bỏ hành động hoặc từ bỏ nhà cửa của con ở đây. Ta trao cho con kiến thức về việc con có thể làm cho hành động của con trở nên thanh khiết như thế nào. Vì thế, con phải thanh lọc cho hành động của con, con không phải từ bỏ hành động. Hành động lúc nào cũng diễn ra. Cánh đồng hành động này cũng luôn tồn tại. Ở đâu có con người, thì cũng sẽ có hành động, nhưng Ta đến và dạy cho con cách làm cho những hành động ấy trở nên hướng thượng, thông qua đó tài khoản hành động của con trở nên trung tính. Hành động trung tính nghĩa là con không tích lũy bất cứ điều gì tệ hại.

Người Cha nói “Ta đã đi vào thế giới hữu hình này, vào thời kỳ Chuyển giao ngắn ngủi này chỉ vì con”. Vì vậy, cho dù còn lại bao nhiêu thời gian, con hãy nghĩ về Ta trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà con có. Giờ đây, con thuộc về Baba, ít ra con hãy giữ mình thanh khiết trong khoảng thời gian ấy. Rồi con sẽ tạo ra cho mình phần thưởng đến mức con sẽ không phải chật vật. Giờ đây, rất ít nỗ lực được thực hiện. Kể cả nếu con có chết, thì cũng hãy hứa giữ mình thanh khiết. Hãy quyết tâm. Hãy nỗ lực đầy đủ để duy trì sự thực hành của con. Người Cha nói với con rõ ràng rằng “Chỉ cần nỗ lực trong khoảng thời gian ngắn ngủi này”. Ta không bắt con nỗ lực cho chuyện gì khác. So với những gì con nhận được, thì nỗ lực không là gì cả.

Đừng chỉ liên tục nói “Con sẽ làm việc này. Con sẽ làm việc kia”. Thế giới sẽ nói gì? Người kia sẽ nói gì? Hãy để việc đó qua một bên. Bây giờ, thế giới này sắp kết thúc. Bây giờ, cái chết chỉ ở ngay trước mặt con. Bất kể con đã tạo ra những điều rối rắm, phức tạp và to lớn nào ở đây, tất cả những điều như thế đều lãng phí. Giờ đây, Người Cha nói “Đừng lãng phí nữa”. Bất kỳ việc gì con cần làm để nuôi sống cơ thể, con có thể làm như thế. Bất kỳ tài khoản nào con có với con cái của con, con phải hoàn thành đến chừng ấy. Ta sẽ không chăm nom chúng. Con phải chăm nom chúng. Bất cứ điều gì là cần thiết, Ta giải thoát con khỏi điều đó, nhưng những gì con đang tạo ra thêm vào lúc này, Ta đang bảo con đừng làm như thế, bởi vì giờ đây mọi thứ sẽ sụp đổ, tại sao con lại phung phí thời gian của mình một cách vô ích? Con đang trải nghiệm đau khổ do những điều phức tạp vô ích này. Làm thế nào con có thể thoát khỏi những điều rối rắm, phức tạp ấy? Đây là những gì Ta đang nói với con! Nhưng rồi con lại ngồi xuống và đưa ra nhiều lời biện hộ “Con có thể làm việc này như thế nào đây?”. Người Cha cũng sẽ nói “Con hãy xem, nếu con không trao cho Ta ngón tay của con, nếu con không trao cho Ta bàn tay của con, Ta sẽ nắm lấy mũi con và lôi con đi cùng với Ta”. Nếu con bị nắm mũi, con sẽ ngạt thở, rồi con cảm thấy đau khổ, và con sẽ phải trải nghiệm sự trừng phạt. Đây là lý do vì sao con được bảo rằng “Giờ đây, đã đến lúc con đặt bàn tay của con vào bàn tay của Người và đi theo Người”. Nếu con không đi theo Ta, Ta sẽ nắm lấy mũi của con, hãy xem! Vào lúc đó, con không thể làm gì được nữa. Con sẽ không thể làm bất cứ việc gì. Cho nên Người Cha nói “Con ơi, giờ đây hãy thuộc về Ta, đến với Ta, lắng nghe Ta; nếu con không làm gì cả, thì có sự trừng phạt to lớn dành cho điều đó”. Đối với những ai không biết gì cả, thì đó là chuyện khác. Nhưng với những ai biết, với những ai ngồi ở đây, lắng nghe điều này và vẫn bất cẩn, không gì có thể cứu vãn được nữa. Giống như có lợi ích gấp 10 lần, thì cũng có mất mát gấp 10 lần. Cho nên mới được bảo rằng “Hãy hiểu rõ những mất mát của con. Hãy mở trí tuệ của con ra”. Nếu con kết nối trí tuệ của con với Người Cha, con sẽ nhận được sức mạnh. Vì vậy, hãy hiểu tất cả những điều này. Đừng có quên.

Hãy nhận ra giờ đây thời gian đang trôi qua. Hãy mở mắt của con ra, mở trí tuệ của con ra và đón nhận trọn vẹn lợi ích của khoảng thời gian này. Hãy đánh thức trọn vẹn vận may của con. Được bảo rằng “Bầu bạn thế nào, thì con sẽ bị nhuốm màu như thế ấy”. Vì thế, khi ai đó không thực hành đầy đủ, người ấy sẽ bị nhuốm màu bởi sự bầu bạn của Maya. Cho nên con được bảo là “Không nghe điều quỷ, không nhìn điều quỷ, không nói điều quỷ”. Có một vài người xấu xa không để yên cho bất kỳ ai, kể cả ở đây, rồi chúng bị ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên con được bảo là hãy bảo vệ cho bản thân khỏi sự ảnh hưởng của bầu bạn. Đừng nghĩ rằng ảnh hưởng của bầu bạn chỉ có ở ngoài kia, chứ không hề có ở đây. Không. Ở đây cũng vậy, chúng tiếp tục lang thang bởi vì đây là vương quốc của chúng, phải không? Cho nên Người Cha mới nói “Con hãy mặc áo giáp vào. Nếu con mặc áo giáp vào, đạn sẽ không bắn trúng con”. Yoga chính là chiếc áo giáp, và kiến thức là thanh gươm. Con hãy mang hai loại vũ khí này  theo bên mình.

Được bảo rằng “Ai làm việc gì thì sẽ nhận được phần thưởng cho việc làm đó”. Đây cũng là chuyện liên quan đến việc tạo ra phần thưởng tương lai của con. Con sẽ không trải nghiệm phần thưởng của mình ở đây. Không. Con sẽ không ngồi ở đây như một số guru. Tất cả những điều này đều được giải thích cho con để không có sự hiểu lầm nào. Vì thế, con hãy chú ý đến tất cả những điều này và giữ cho mình an toàn. Con không được nói về chi phí ở đây. Toàn bộ chi phí phải được sử dụng để mang lại lợi ích cho người khác. Giờ đây, mỗi một xu phải được sử dụng cho nhiệm vụ này. Achcha.

Gửi đến những đứa con giỏi giang, ngọt ngào nhất, những đứa con giữ mình cẩn trọng, tình yêu thương, nỗi nhớ nhung và lời chào buổi sáng của BapDada và mẹ của chúng ta.

Câu hỏi: Mama ơi, trong khi bước đi và di chuyển, làm thế nào chúng con có thể ổn định trong trạng thái yoga cao? 

Trả lời: Thật ra, cuộc đời của chúng ta phải trở thành cuộc đời yoga tự nhiên, bởi vì yoga chính là niềm tin. Vì thế, hãy giữ vững niềm tin và trở thành hiện thân của niềm tin ấy theo cách thực tế. Trở thành hình dáng của niềm tin ấy và thực hiện hành động thông qua cơ quan thể lý của con. Hãy để các cơ quan thể lý của con tiếp tục làm việc, nhưng con phải tan hòa vào trạng thái là hiện thân của niềm hạnh phúc. Hãy để gương mặt của con luôn được nhìn thấy như là hiện thân của hạnh phúc và niềm vui khuây khỏa. Đừng có bất kỳ suy nghĩ ô trọc hay tội lỗi nào. Hãy ở trong trạng thái tràn đầy tình yêu thương từ nội tâm, niềm an lạc của Thượng Đế, rồi con sẽ không có bất kỳ suy nghĩ ô trọc hay tội lỗi nào. Bất kỳ suy nghĩ nào khởi lên trong vùng đất thanh khiết thì đều sẽ mang lại lợi ích cho mọi người và cho sự tiến bộ của bản thân con. Đây là trạng thái rất ngọt ngào, giúp cho con rất nhiều vào lúc con cần. Chỉ vào lúc này con mới có được cơ hội vàng này để tạo ra cuộc đời ngọt ngào và thanh khiết. Vì thế, để tạo ra trạng thái như thế, con hãy nỗ lực một chút.

Khi chúng ta ngồi trong yoga, chúng ta không có bất kỳ câu mantra nào, không thờ cúng hoặc thầm nhẩm niệm. Trên con đường thờ cúng, một số người nhẩm lời cầu nguyện, họ lần tràng hạt, họ hình dung ra pho tượng ở trước mặt và đặt hoa lên trước pho tượng. Họ thầm làm tất cả những việc này, nó được gọi là thờ cúng bằng tâm trí. Tuy nhiên, trong yoga của chúng ta, chúng ta ổn định trong hình dáng nguyên thủy của mình và trở thành hiện thân của niềm hạnh phúc. Chúng ta kiểm soát các giác quan của mình, bao gồm cả tâm trí, chúng ta trở nên tập trung và trở thành hiện thân của niềm hạnh phúc thuộc Thượng Đế. Để làm được điều này, thời gian cho yoga được ấn định. Chúng ta ngồi và thực hành vào cùng một thời điểm. Chúng ta chỉ phá bỏ mối quan hệ với những điều thô, củng cố mối quan hệ với những điều avyakt, rồi sự tưởng nhớ sẽ trở nên dễ dàng. Achcha.

Lời chúc phúc:

Mong con làm cho Maya bất tỉnh ngay từ xa bằng cách đồng hành cùng BapDada, trở thành người chinh phục Maya và người chinh phục thế giới.

Giống như con đáng yêu đối với Người Cha, vì thế con hãy làm cho Người Cha trở thành Bạn đồng hành của con, rồi Maya sẽ trở nên bất tỉnh ngay từ xa. Lời hứa mà con đưa ra từ lúc ban đầu là “Con sẽ ăn cùng với Người. Con sẽ ngồi cùng với Người. Con sẽ tìm đến Người để an ủi linh hồn con…”. Hãy thực hiện mọi hoạt động trong suốt cả ngày cùng với Người Cha dựa theo lời hứa này, rồi Maya sẽ không thể quấy rầy con; sự diệt vong của Maya sẽ diễn ra. Vì thế, con hãy luôn giữ Bạn đồng hành này ở bên con. Với sức mạnh từ sự đồng hành của Người và bằng cách đắm chìm trong cuộc gặp gỡ Người, con sẽ trở thành người chinh phục Maya và là người chinh phục thế giới.

Khẩu hiệu: 

Với thái độ thanh cao nhất, hãy thay đổi tình huống trong gia đình của con.

*** Om Shanti ***

Để giữ mình liên tục vui tươi, hãy dễ dàng và bao dung 

Để giữ cho tấm gương soi là trạng thái avyakt của con trong sạch và rõ ràng, con hãy chú ý đến ba điều sau: dễ dàng, vĩ đại và khoan dung. Trong ba điều này, dù chỉ một điều bị thiếu, thì vết nhơ dưới dạng thiếu sót sẽ được nhìn thấy trên tấm gương. Vì thế, bất kỳ việc nào con thực hiện, đừng để điều tầm thường được nhìn thấy. Hãy chuyển hóa sự tầm thường thành vĩ đại, hãy có sự khoan dung trong mọi nhiệm vụ và hấp thu sự dễ dàng vào lời nói, rồi thành công sẽ được nhìn thấy trong công việc phục vụ của con.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×