Trọng tâm:
Con ngọt ngào, giống như con có niềm tin rằng Thượng Đế không hiện diện ở khắp mọi nơi và Người là Người Cha của con, vì thế con cũng phải giải thích điều này cho người khác và thấm nhuần niềm tin này vào họ, rồi hỏi quan điểm của họ.
Câu hỏi:
Người Cha hỏi những đứa con điều gì mà không ai khác có thể hỏi?
Trả lời:
Khi Baba gặp gỡ các con, Người hỏi “Con ơi, chúng ta đã gặp nhau trước kia chưa?”. Những đứa con nào hiểu được điều này thì nói ngay “Vâng thưa Baba, chúng con đã gặp Người cách đây 5000 năm”. Những ai không hiểu điều này thì trở nên hoang mang. Không ai khác có ý thức hỏi câu hỏi như thế. Chỉ Người Cha giải thích bí mật về toàn bộ Chu kỳ cho con.
Om shanti
Người Cha tâm linh, vô hạn, giải thích cho các con, những đứa con tâm linh. Con đang ngồi ở đây, trước mặt Người Cha. Con rời khỏi ngôi nhà của con với ý nghĩa rằng, con đang đi đến với Shiv Baba, Đấng đã đi vào cỗ xe của Brahma và đang trao cho con của thừa kế thiên đường. Chúng ta từng ở trong thiên đường, rồi sau đó, trong khi đi một vòng chu kỳ 84 kiếp, chúng ta đã đi xuống và rơi vào địa ngục. Điều này sẽ không có trong trí tuệ của bất kỳ ai, trong bất kỳ cuộc tụ họp tâm linh nào khác. Con biết rằng, con đang đi đến với Shiv Baba, Đấng đi vào cỗ xe này và dạy cho con. Người đã đến để đưa chúng ta, những linh hồn, trở về cùng với Người. Chắc chắn, chúng ta sẽ nhận được của thừa kế vô hạn từ Người Cha vô hạn. Người Cha đã giải thích rằng, Người không hiện diện ở khắp mọi nơi, chính là năm thói hư tật xấu mới hiện diện ở khắp mọi nơi. Con cũng có năm thói hư tật xấu bên trong con. Đây là lý do vì sao con thật bất hạnh. Chắc chắn, con phải làm cho mọi người viết ra quan điểm rằng Thượng Đế không hiện diện ở khắp mọi nơi. Còn có niềm tin kiên định rằng Thượng Đế Người Cha không hiện diện ở khắp mọi nơi. Người Cha là Người Cha tối cao, Người Thầy tối cao và cũng là Guru. Người là Đấng ban tặng sự cứu rỗi vô hạn. Chỉ có Người là Đấng trao bình an. Không ở nơi nào khác mà có người nghĩ về những điều họ nhận được. Họ chỉ thích thú lắng nghe Ramayana, Gita, v.v. Họ không có ý nghĩa của bất cứ điều gì trong trí tuệ của họ. Trước kia chúng ta từng nói rằng linh hồn tối cao hiện diện ở khắp mọi nơi. Giờ đây Người Cha giải thích rằng đó là sai lầm. Đó là sự phỉ báng cực kỳ lớn. Vì thế, quan điểm này thì cũng rất cần thiết. Ngày nay, những ai mà con đề nghị họ thực hiện buổi lễ khánh thành thì hãy viết ra rằng Brahma Kumaris đang làm công việc thật tốt. Và họ đưa ra lời giải thích thật hay. Họ chỉ cho các bạn con đường để tìm thấy Thượng Đế. Điều này có tác động rất tốt đối với trái tim của mọi người. Tuy nhiên, không ai viết ra hay đưa ra quan điểm rằng đó là sai lầm lớn khi con người trên thế giới nói Thượng Đế hiện diện ở khắp mọi nơi. Thượng Đế là Người Cha, Người Thầy và Guru. Đây là điều chính yếu đầu tiên. Thứ hai là, con từng có quan điểm nói rằng, thông qua lời giải thích này, tôi có thể hiểu Thượng Đế của kinh Gita không phải là Shri Krishna. Không con người hay vị thần nào có thể được gọi là Thượng Đế. Thượng Đế là Đấng duy nhất và Người là Người Cha. Chỉ từ Người Cha ấy, chúng ta mới nhận được của thừa kế là bình an và hạnh phúc. Con phải nhận được những quan điểm như thế. Quan điểm mà mọi người viết ra vào lúc này thì không hữu dụng. Ừ thì, ít ra, họ còn viết được rằng, họ được trao cho những lời dạy thật hay ở đây. Tuy nhiên, con nên để cho họ viết ra điều chính yếu, đó là con phải chiến thắng trong điều gì. Các Brahma Kumaris nói sự thật khi họ nói rằng Thượng Đế không hiện diện ở khắp mọi nơi. Người là Người Cha, chỉ có Người là Thượng Đế của kinh Gita. Người Cha đến và giải thoát con khỏi con đường thờ cúng và trao cho con kiến thức này. Quan điểm này thì cũng cần thiết. Đấng thanh lọc không phải là dòng sông Hằng, dòng sông nước, mà là một Người Cha. Chỉ khi người ta viết ra những quan điểm như thế thì con sẽ trở nên chiến thắng. Giờ đây chỉ còn lại rất ít thời gian. Rất nhiều công việc phục vụ đang diễn ra đang chịu rất nhiều chi phí. Đó là do con đang giúp đỡ nhau. Những người ở ngoài kia thì không biết điều gì cả. Con sử dụng cơ thể, tâm trí và của cải của con, trong khi thiết lập nên vương quốc cho chính con. Những ai làm điều đó thì sẽ nhận được sự hồi đáp cho việc làm đó. Những ai không làm điều gì cả thì sẽ không nhận được bất cứ điều gì. Chỉ các con mới làm điều này vào mỗi chu kỳ. Chỉ các con mới trở thành người với trí tuệ có niềm tin. Con hiểu rằng Người Cha là Người Cha và là Người Thầy. Người nói kiến thức Gita này một cách chính xác. Mặc dù con người đã nghe kinh Gita trên con đường thờ cúng, nhưng họ không đạt được vương quốc. Từ những lời chỉ dẫn của Thượng Đế, nó lại trở thành những lời chỉ dẫn xấu xa. Tính cách của họ trở nên hư hỏng đi và họ trở nên ô trọc. Hàng triệu người đi đến Kumbha Mela. Họ đi đến bất cứ nơi nào mà họ thấy có nước bởi vì họ tin rằng họ sẽ được thanh lọc bởi nước. Tuy nhiên, nước ở khắp mọi nơi đều đến từ những con sông. Liệu có bất kỳ ai có thể trở nên thanh khiết thông qua thứ nước ấy không? Có phải là bằng cách tắm trong nước chúng ta sẽ trở nên thanh khiết từ ô trọc và trở thành thánh thần không? Giờ đây con hiểu rằng không ai có thể trở nên thanh khiết bằng cách làm như thế. Đấy cũng là một sai lầm. Con nên thu thập quan điểm của mọi người về ba điều này. Hiện tại, họ chỉ nói rằng tổ chức này thì tốt. Vì thế, những quan điểm sai lầm mà người ta có, rằng Brahma Kumaris có phép thuật. Và họ bắt cóc mọi người, được loại bỏ đi bởi vì thật nhiều âm thanh đã lan tỏa đi khắp mọi nơi. Âm thanh ấy cũng đã tiến đến nước ngoài. Người ta nói rằng người này cần có 16.108 nữ hoàng và ông ấy đã tìm thấy được 400. Đó là bởi vì vào lúc đó có 400 người đến với cuộc tụ họp tâm linh. Nhiều người chống đối chúng ta và họ cũng đứng canh gác, v.v.., nhưng không ai có thể làm được gì trước mặt Người Cha. Mọi người từng nói, vị pháp sư này đã đến từ đâu? Rồi sau đó con hãy nhìn vào điều kỳ diệu. Baba đã ở Karachi. Cả nhóm đã đến cùng với nhau và bỏ chạy khỏi đó. Không ai biết được những người đó đã bỏ chạy khỏi nhà của họ như thế nào. Thậm chí họ còn không nghĩ đến việc họ sẽ ở đâu. Sau đó, ngay lập tức, Baba mang đến một bungalow. Vì vậy, đó là phép nhiệm màu. Kể cả vào lúc này, người ta nói rằng, con là những người có phép thuật. Nếu bất kỳ ai đi đến với Brahma Kumaris, người ấy sẽ không quay trở về. Họ làm cho vợ chồng trở thành anh em với nhau. Rất nhiều người đã không đến. Còn giờ đây, khi họ nhìn thấy những cuộc triển lãm của con, thì quan điểm sai lầm mà người ta có trong trí tuệ của họ được loại bỏ đi. Tuy nhiên, không ai viết ra quan điểm mà Baba muốn. Baba muốn những quan điểm này. Họ nên viết ra rằng Shri Krishna không phải là Thượng Đế của Kinh Gita. Cả thế giới thì nghĩ rằng Thượng Đế Shri Krishna nói. Tuy nhiên, Shri Krishna thì nhận đầy đủ 84 kiếp, trong khi Shiv Baba thì vượt thoát khỏi kiếp tái sinh. Vì thế, quan điểm của nhiều người được cần đến cho điều này. Có rất nhiều người nghe Kinh Gita. Sau đó, họ nên đọc trên báo rằng Thượng Đế của Kinh Gita chính là Người Cha tối cao, linh hồn tối cao, Shiv Baba. Chỉ có Người là Người Cha, Người Thầy, là Đấng ban tặng sự cứu rỗi cho tất cả. Chỉ từ Người mà con mới nhận được của thừa kế bình an và hạnh phúc. Tuy nhiên, bất kỳ nỗ lực nào mà giờ đây con thực hiện để làm cho buổi lễ khánh thành diễn ra, con chỉ cần loại bỏ quan điểm sai lầm của mọi người và họ sẽ nhận được những lời giải thích hay. Tuy nhiên, họ nên viết ra những quan điểm mà Baba muốn, đó là quan điểm chính yếu. Nhưng những người kia thì chỉ khuyên nhủ người khác rằng, tổ chức này thì rất hay. Điều gì sẽ diễn ra thông qua ý kiến như thế? Ừ thì, khi con tiến bộ hơn, khi sự thiết lập và sự hủy diệt đến gần hơn, con sẽ nhận được những quan điểm như thế này. Người ta sẽ hiểu được mọi điều và viết ra những quan điểm như thế. Ít ra thì, giờ đây họ đã bắt đầu đến với con. Giờ đây con đã nhận được kiến thức rằng tất cả các con đều là con của một Người Cha và tất cả các con đều là anh em trai với nhau. Thật dễ dàng để giải thích điều này cho bất kỳ ai. Người Cha của tất cả các linh hồn là Baba tối cao. Chắc chắn con nên nhận được vị trí vô hạn, cao quý nhất từ Người. Con đã nhận được vị trí ấy cách đây năm nghìn năm. Những người kia nói rằng độ dài của thời kỳ sắt là hàng trăm nghìn năm. Con thì nói cả chu kỳ thì chỉ có năm nghìn năm thôi. Vì vậy, có thật nhiều sự khác biệt. Người Cha giải thích cách đây năm nghìn năm đã từng có hòa bình trên thế giới. Mục tiêu và mục đích này thì ở ngay trước mặt con. Đã từng có hòa bình trên thế giới trong vương quốc của Lakshmi và Narayan. Một lần nữa, chúng ta đang thiết lập vương quốc ấy. Đã từng có bình an và hạnh phúc trên thế giới, không nhắc gì đến đau khổ. Còn giờ đây có đau khổ vô hạn. Chúng ta đang thiết lập nên vương quốc bình an và hạnh phúc này bằng cả cơ thể tâm trí và của cải của chúng ta theo cách thầm lặng. Người Cha thì thầm lặng, kiến thức này thầm lặng và nỗ lực của con cũng thầm lặng. Đây là lý do vì sao Baba không thích những bài hát và bài thơ v.v. Tất cả những điều như thế thì thuộc về con đường thờ cúng. Con phải giữ mình tĩnh lặng ở đây. Con phải nhớ đến Người Cha trong khi bước đi di chuyển một cách bình an. Và con cũng làm cho trí tuệ của con xoay vần chu kỳ thế giới này. Bây giờ đây là kiếp sinh cuối cùng của chúng ta trong thế giới cũ này. Sau đó chúng ta sẽ nhận lấy kiếp sinh đầu tiên trong thế giới mới. Chắc chắn linh hồn phải trở nên thanh khiết. Giờ đây tất cả các linh hồn đều ô trọc. Các con, những linh hồn, có yoga với Người Cha để làm cho bản thân con trở nên thanh khiết. Đích thân Người Cha nói, con ơi hãy từ bỏ tất cả những mối quan hệ thuộc về cơ thể, bao gồm cơ thể của con. Người Cha đang chuẩn bị thế giới mới. Con hãy nhớ đến Người và tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ. Ồ! Làm thế nào con có thể quên đi Người Cha như thế – Đấng mà trao cho con quyền trị vì thế giới? Người nói, con ơi, con chỉ cần giữ mình thanh khiết trong kiếp cuối cùng này. Sự huỷ diệt vùng đất chết này giờ đây đang ở ngay trước mặt con. Sự huỷ diệt này đã diễn ra giống y như cách đây năm nghìn năm. Con nhớ đến điều này. Đã từng chỉ có vương quốc của con, không có lối sống nào khác. Khi mọi người đi đến trước Baba, thì Ta hỏi họ, chúng ta đã gặp nhau trước kia chưa? Những ai hiểu kiến thức này thì trả lời ngay rằng chúng ta gặp Baba cách đây năm nghìn năm. Những người mới đến thì trở nên hoang mang. Sau đó Baba hiểu rằng giáo viên của chúng đã không giải thích cho chúng. Sau đó Ta nói với chúng, con hãy suy nghĩ về điều này đi. Rồi chúng mới nhớ, không ai khác có thể đặt ra câu hỏi này. Họ sẽ không có ý thức đặt ra câu hỏi này. Họ thì biết gì về những điều này? Khi con tiến bộ hơn, nhiều người thuộc về dòng tộc của con sẽ đến và lắng nghe con. Chắc chắn thế giới phải thay đổi. Bí mật về chu kỳ đã được giải thích cho con. Giờ đây, con phải đi đến thế giới mới. Con hãy quên đi thế giới cũ này. Người Cha đang xây ngôi nhà mới. Vì thế, trí tuệ của con hướng đến đó. Sau đó không còn sự gắn kết nào đối với ngôi nhà cũ. Đây là điều mang tính vô hạn. Người Cha đang thiết lập nên thế giới mới thiên đường. Vì thế, con hãy nhìn nhưng không thấy thế giới cũ này. Con hãy có sự gắn kết đối với thế giới mới và có sự bàng quan đối với thế giới cũ này. Những người thực hiện hatha yoga thì có sự từ bỏ hữu hạn. Họ đi và ngồi ở trong rừng. Còn sự bàng quan của con thì đối với cả thế giới cũ. Có đau khổ vô hạn ở đây. Trong thế giới mới, thời kỳ vàng, có vô vàn hạnh phúc. Vì vậy chắc chắn, con sẽ nhớ đến thế giới ấy. Ở đây, tất cả đều là những điều gây đau khổ cho con. Cha mẹ thì trói bẫy con cái vào thói tật. Người Cha nói sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Bằng cách chinh phục sắc dục, con sẽ trở thành người chinh phục thế giới. Người Cha dạy cho con Raja yoga này. Thông qua đó, con đạt được vị trí này. Hãy nói với họ, Thượng đế đã nói cho tôi biết trong giấc mơ rằng hãy trở nên thanh khiết rồi con sẽ nhận được vương quốc thiên đường. Vì thế, chỉ trong một kiếp này, tôi sẽ không trở nên ô trọc và mất đi vương quốc ấy. Tất cả mọi tranh cãi đều là do liên quan đến sự thanh khiết. Draupadi đã cầu gọi: Dushashan đã làm cho tôi trở nên ô trọc. Người ta đã thực hiện vở kịch trong đó Shri Krishna trao 21 tấm saree cho Draupadi. Người Cha ngồi đây và giải thích có quá nhiều sự kém may mắn thế nào. Giờ đây có đau khổ vô hạn, trong khi đã từng có niềm hạnh phúc vô hạn trong thời kỳ vàng. Giờ đây Ta đã đến để kết thúc tất cả các tôn giáo lối sống và thiết lập lên một lối sống đúng đắn. Ta trao cho con vận may vương quốc của con. Rồi sau đó, Ta ra đi, đi vào trạng thái nghỉ hưu. Rồi sẽ không cần đến Ta trong suốt nửa chu kỳ. Thậm chí, con sẽ không bao giờ nhớ đến Ta. Baba giải thích, những sóng rung động sai trái mà mọi người có, gửi đến con, trong tâm trí của họ, giờ đây được làm cho trở nên đúng đắn. Tuy nhiên, điều chính yếu đó là hãy để cho mọi người viết ra quan điểm rằng Thượng Đế không hiện diện ở khắp mọi nơi. Người đã đến và dạy Raja Yoga. Người Cha cũng là Đấng thanh lọc. Những dòng sông nước thì không thể thanh lọc cho bất kỳ ai. Có nước ở khắp mọi nơi. Người Cha vô hạn giờ đây nói, con hãy xem mình là linh hồn. Hãy từ bỏ cơ thể của con và tất cả những mối quan hệ thuộc về cơ thể. Chính linh hồn cởi bỏ cơ thể của mình và nhận lấy cơ thể khác. Sau đó họ nói rằng, linh hồn bị nhiễm bởi tác động của hành động. Nói rằng mỗi một linh hồn là linh hồn tối cao, là điều được nghe trên con đường thờ cúng. Những đứa con nói, Baba ơi, làm thế nào chúng con có thể nhớ đến Người đây? Ồ, con không xem con là linh hồn hay sao? Linh hồn là chấm điểm nhỏ xíu. Vì thế, Cha của linh hồn cũng sẽ nhỏ xíu. Người không đi vào kiếp tái sinh. Con có kiến thức này trong trí tuệ của con. Tại sao con lại không nhớ đến Người Cha? Hãy nhớ đến Người Cha trong khi bước đi và di chuyển. Achcha, con có thể xem Người Cha có hình dạng to lớn, nhưng ít ra con hãy nhớ đến Đấng ấy, rồi sau đó tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ. Không còn cách nào khác. Nhưng ai hiểu điều này thì nói, Baba ơi, bằng cách nhớ đến Người, chúng con sẽ trở nên thanh khiết và trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết. Thế thì tại sao chúng ta lại không nhớ đến Người? Con phải nhắc nhở nhau để tội lỗi của con có thể được cắt bỏ.
Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay vừa tìm lại được nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada, người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Giống như Người Cha và kiến thức này là thầm lặng, vì thế, con hãy nỗ lực thầm lặng. Thay vì hát những bài hát và đọc thơ… hãy giữ mình tĩnh lặng. Nhớ đến Cha trong khi bước đi và di chuyển trong tĩnh lặng.
2. Thế giới cũ đang thay đổi, vì thế con phải loại bỏ sự gắn kết của con khỏi nó. Đừng thấy nó trong khi con nhìn vào nó. Nối kết trí tuệ của con với thế giới mới.
Lời chúc phúc:
Mong con làm cho điểm đặc biệt của cuộc đời Brahmin trở thành bản tính tự nhiên của con và trở thành người nỗ lực dễ dàng.
Cuộc đời Brahmin của con là đặc biệt, lối sống Brahmin của con và hành động của con là đặc biệt, nghĩa là chúng là hướng thượng nhất bởi vì con noi theo gương cha Brahma trong khi thực hiện những hành động của Brahmin. Bản tính của Brahmin là bản tính đặc biệt. Tính cách tầm thường hoặc xấu xa thì không phải là bản tính của Brahmin. Con chỉ cần giữ điều này trong nhận thức của con: Tôi là linh hồn đặc biệt. Khi bản tính này trở nên tự nhiên, con sẽ trải nghiệm thật dễ dàng để trở nên ngang bằng với Cha. Con sẽ trở thành hiện thân của sự tưởng nhớ, theo đó là hiện thân của sức mạnh. Nỗ lực này là dễ dàng.
Khẩu hiệu:
Những ai lan tỏa ánh sáng của sự thanh khiết và bình an ra khắp mọi nơi thì là ngọn hải đăng.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
