Trọng tâm:
Con ngọt ngào, thời kỳ Chuyển giao là thời kỳ để trở nên may mắn. Trong thời kỳ này, con có thể làm cho ngôi sao vận may của con tỏa sáng lấp lánh nhiều bao nhiêu mà con muốn.
Câu hỏi:
Cách dễ dàng nào để con thực hiện nỗ lực mãnh liệt?
Trả lời:
Con hãy tiếp tục đi theo Người Cha, rồi nỗ lực của con sẽ trở nên mãnh liệt. Chỉ nhìn thấy Người Cha. Người mẹ này thì thầm lặng. Bằng cách đi theo Người Cha, con sẽ trở nên hướng thượng giống như Người Cha. Vì thế, con hãy tiếp tục đi theo Người một cách chính xác.
Câu hỏi:
Người Cha xem những đứa con nào là ngu đần (buddhu)?
Trả lời:
Những ai không trải nghiệm được niềm hạnh phúc, kể cả sau khi tìm thấy Người Cha, thì là ngu dần (buddhu). Nếu sau khi tìm thấy Người Cha, Đấng làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới, kể cả sau khi trở thành con của Người, con vẫn không trải nghiệm được niềm hạnh phúc, con sẽ được gọi là ngu đần (buddhu).
Om shanti. Các con, những đứa con ngọt ngào nhất, là ngôi sao may mắn. Con biết rằng cùng với việc nhớ đến Cha, con cũng nhớ đến vùng đất bình an. Bằng cách nhớ đến Cha, chúng ta sẽ trở nên thanh khiết và đi về Nhà. Trong khi đang ngồi ở đây, con có những suy nghĩ này. Người Cha không trao cho con bất kỳ khó khăn nào khác. Không ai biết về sự giải thoát trong cuộc sống. Tất cả họ đều đang nỗ lực để có được sự giải thoát, nhưng họ không hiểu ý nghĩa của sự giải thoát. Một số người nói rằng họ muốn tan vào yếu tố brahm, yếu tố ánh sáng, và không quay trở lại nơi đây nữa. Họ không biết rằng chắc chắn họ phải đi vào Chu kỳ này. Giờ đây, con hiểu những điều này. Con biết rằng con chính là người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân và là ngôi sao may mắn. Những ai có được vận may thì được bảo là may mắn. Chỉ Người Cha làm cho con trở nên may mắn vào lúc này. Người Cha như thế nào thì con cái của ông ấy như thế ấy. Một số người cha thì giàu có, còn những người cha khác thì nghèo. Con biết rằng con đã tìm thấy Người Cha vô hạn. Người nào đó muốn trở nên may mắn như thế nào thì người ấy có thể trở nên như thế. Mỗi người các con có thể trở nên giàu có như là con muốn. Người Cha nói “Con có thể nhận được bất cứ điều gì con muốn bằng cách nỗ lực”. Mọi điều phụ thuộc vào nỗ lực của con. Con có thể đạt được vị trí cao như con muốn bằng cách nỗ lực. Vị trí cao nhất đó là vị trí của Lakshmi và Narayan. Chắc chắn con cũng phải giữ lấy tấm biểu đồ tưởng nhớ, bởi vì chắc chắn con phải trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan), từ hoàn toàn ô trọc (tamopradhan). Con không được chỉ ngồi ở đây giống như là gã đần (buddhu). Người Cha đã giải thích rằng giờ đây thế giới cũ phải trở nên mới. Người Cha đến để đưa con đến thế giới mới, hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Người là Người Cha vô hạn, Đấng trao cho con niềm hạnh phúc vô hạn. Người giải thích “Chỉ bằng cách trở nên hoàn toàn thanh khiết, con mới có thể nhận được niềm hạnh phúc vô hạn”. Nếu con trở nên thanh khiết (sato), con sẽ nhận được ít hạnh phúc hơn. Còn nếu con trở nên bán thanh khiết (rajo), thậm chí hạnh phúc còn ít hơn nữa. Người Cha nói với con về toàn bộ tài khoản. Con nhận được vô vàng của cải và niềm hạnh phúc. Không cần có phương pháp nào khác ngoài sự tưởng nhớ để con đạt được của thừa kế của con từ Người Cha vô hạn. Con càng nhớ đến Cha, con sẽ càng tự động phát triển được những đức hạnh thánh thiện. Nếu con muốn trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan), chắc chắn con sẽ cần đến những đức hạnh thánh thiện. Mỗi người các con phải tự kiểm tra bản thân. Con có thể đạt được vị trí cao như con muốn thông qua nỗ lực của con. Người Thầy đang dạy cho con thì đang ngồi ở đây. Người Cha nói “Ta giải thích cho con theo cách này vào mỗi Chu kỳ”. Chỉ có hai cụm từ: Manmanabhav và Madhyajibhav. Con nhận ra Người Cha vô hạn. Người Cha vô hạn ấy là Đấng trao cho con kiến thức vô hạn này. Chỉ có Người Cha vô hạn ấy chỉ cho con con đường để trở nên thanh khiết từ ô trọc. Vì thế, những gì Người Cha giải thích thì không phải là điều gì mới. Những điều được viết ra trong kinh Gita thì giống như là nhúm muối trong cả bao tải bột. Con hãy xem con là linh hồn, quên đi tất cả các tôn giáo, lối sống liên quan đến cơ thể. Vào lúc ban đầu, con từng là vô thể, trong khi giờ đây con ở trong ràng buộc với rất nhiều bạn bè và người thân. Mọi người đều hoàn toàn ô trọc (tamopradhan), và giờ đây họ phải trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Con biết rằng từ hoàn toàn ô trọc, một lần nữa con đang trở nên hoàn toàn thanh khiết. Rồi sau đó, tất cả bạn bè và người thân của con đều sẽ trở nên thanh khiết. Họ trở nên hoàn toàn thanh khiết đến mức độ nào vào Chu kỳ trước, thì họ sẽ lại trở nên như thế. Nỗ lực của họ cũng sẽ là như thế. Vì vậy, giờ đây con nên đi theo ai? Được nhớ đến rằng hãy đi theo Người Cha. Giống như ông này nhớ đến Người Cha và nỗ lực. Vì vậy, con hãy đi theo Người theo cách tương tự như vậy. Chính Người Cha đang tạo cảm hứng cho con nỗ lực. Bản thân Người thì không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào. Người tạo cảm hứng cho con nỗ lực. Sau đó, Người Cha nói “Hỡi những đứa con ngọt ngào nhất, con hãy đi theo Người Cha”. Có bà mẹ thầm lặng và người cha. Bà mẹ này thì thầm lặng, còn Người Cha có thể được biết đến. Điều này phải được hiểu cho thật rõ ràng. Nếu con muốn đạt được vị trí cao, thì hãy nhớ đến Người Cha cho thật tốt. Giống như người cha này thì cũng nhớ đến Người. Người cha này đạt được vị trí cao quý nhất. Ông ấy đã từng rất hướng thượng, còn giờ đây, vào lúc cuối, trong kiếp cuối cùng, trong nhiều kiếp của ông ấy, Ta đi vào ông ấy. Con hãy nhớ đến điều này cho thật tốt, đừng quên đi. Maya khiến cho nhiều người quên đi. Con nói rằng con đang trở thành Narayan từ con người bình thường. Người Cha đang chỉ cho con cách để trở nên như thế. Con cũng biết rằng không phải mọi người đều sẽ đi theo Người một cách chính xác. Người Cha nói cho con biết mục tiêu và mục đích. Con hãy đi theo Người Cha. Điều này được nhớ đến vào lúc này. Chỉ vào lúc này mà Người Cha mới trao cho con kiến thức. Những người kia được gọi là môn đồ của các ẩn sĩ. Nhưng đó là sai. Họ không hề đi theo những ẩn sĩ ấy. Tất cả họ là những người chỉ có kiến thức về yếu tố brahm hoặc kiến thức về yếu tố tự nhiên mà thôi. Thượng Đế không trao cho họ kiến thức này. Họ được gọi là tattwa gyani hoặc brahm gyani, nghĩa là những người biết về yếu tố brahm hoặc yếu tố ánh sáng. Tuy nhiên, không phải là tattwa hoặc brahm trao cho họ kiến thức. Toàn bộ kiến thức kia thì thuộc về kinh sách. Còn Người Cha đang trao cho con kiến thức này ở đây và Người được gọi là Đại Dương Kiến Thức. Con hãy ghi chú xuống điều này cho thật tốt. Con quên rằng đây là điều được hấp thu bằng trái tim của con rất tốt. Người Cha nói với con mỗi ngày “Hỡi những đứa con ngọt ngào nhất, Con hãy xem mình là linh hồn và nhớ đến Ta, Cha của con”. Giờ đây con phải trở về nhà. Nhưng ai ô trọc thì sẽ không thể đi. Con phải trở nên thanh khiết thông qua sức mạnh của yoga hoặc là bằng cách trải nghiệm sự trừng phạt. Tài khoản nghiệp của mọi người chắc chắn phải được thanh toán. Người Cha đã giải thích rằng các con, những linh hồn, về nguyên thủy, là cư dân của nơi chốn tối cao. Rồi sau đó, con diễn phần vai hạnh phúc và đau khổ của con ở đây. Phần vai hạnh phúc thì ở trong vương quốc của Rama. Còn phần vai đau khổ thì ở trong vương quốc của Ravan. Thiên đường được gọi là vương quốc của Rama. Có hạnh phúc hoàn toàn ở đó. Cư dân của thiên đường và cư dân của địa ngục được nhớ đến. Điều này phải được hấp thu cho thật tốt. Từ hoàn toàn ô trọc (tamopradhan), con càng tiếp tục trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Con sẽ càng có nhiều niềm hạnh phúc ở bên trong con. Khi con ở trong trạng thái rajo (bán thanh khiết) trong thời kỳ Đồng, con cũng có niềm hạnh phúc. Con đã không bất hạnh hay xấu xa, thói tật đến mức như thế. Ở đây, bây giờ con quá xấu xa, thói tật và quá bất hạnh. Con hãy nhìn vào những người lớn tuổi. Họ đầy thói tật và nghiện ngập bia. Rượu thì thất tệ. Trong thời kỳ Vàng, chỉ có những linh hồn thanh khiết. Sau đó, khi họ từ từ đi xuống, thì họ hoàn toàn trở nên dơ bẩn. Đây là lý do vì sao đây được gọi là hố sâu thẳm của địa ngục. Với rượu bia, con người không mất lâu để bắt đầu tranh cãi hoặc đánh nhau, gây ra mất mát thông qua đó. Vào lúc này, cứ như thể trí tuệ của con người đã trở nên tha hóa, suy đồi. Maya quá mạnh. Người Cha là Đấng Toàn Năng, là Đấng trao niềm hạnh phúc. Tương tự như vậy, Maya gây ra rất nhiều đau khổ. Con hãy nhìn vào tình trạng của con người trong thời kỳ Sắt. Họ đã tiến đến trạng thái sâu mục hoàn toàn. Họ không hiểu điều gì cả. Cứ như thể họ có trí tuệ đá vậy. Điều này cũng ở trong Vở kịch. Nếu nó không có trong vận may của ai đó, trí tuệ của người ấy trở nên như thế. Người Cha trao cho con kiến thức thật dễ dàng. Người tiếp tục giải thích cho con trong khi gọi con “Con ơi, con à!”. Các bà mẹ cũng nói rằng họ có năm đứa con riêng của họ, và Đấng kia là một Người Con khác, Người Con vượt thoát. Người đã đến để đưa chúng ta đi đến vùng đất hạnh phúc. Con xem Người là Người Cha và cũng là Người Con. Người là Pháp Sư. Người Cha là Pháp Sư, vì thế con cũng trở thành pháp sư. Con nói “Baba của chúng tôi cũng là Con của chúng tôi”. Vì vậy con phải đi theo Người Cha và trở nên giống như thế. Đó từng là vương quốc của ông ấy trong thiên đường. Những điều này không được đề cập đến trong kinh sách. Những kinh sách thuộc về con đường thờ cúng kia thì cũng được ấn định trong Vở kịch. Chúng sẽ lại tồn tại. Người Cha giải thích rằng con cũng cần có Người Thầy để dạy cho con. Quyển sách không thể nào trở thành người thầy của con. Nếu không thì đâu cần đến người thầy làm chi. Những quyển sách như thế này không tồn tại trong thời kỳ Vàng. Người Cha giải thích con hiểu linh hồn là gì. Chắc chắn cũng có Người Cha của tất cả các linh hồn. Khi một số người đến đây, họ nói rằng người Hindu và người Hồi giáo là anh em với nhau, nhưng họ không hiểu ý nghĩa của điều đó. Con cần hiểu ý nghĩa của việc là anh em với nhau. Chắc chắn họ cũng phải có Người Cha. Thậm chí sự hiểu biết của họ không còn đáng một xu. Thượng Đế nói “Đây là kiếp cuối cùng trong nhiều kiếp sinh”. Ý nghĩa thì thật rõ ràng. Không ai có thể gây ra sự phỉ báng. Người Cha chỉ cho con cách thức. Người đầu tiên trở thành người cuối cùng. Người xinh đẹp trở nên xấu xí. Con hiểu rằng con từng là xinh đẹp. Và con sẽ lại trở nên như thế. Con sẽ trở nên như thế bằng cách tưởng nhớ đến Cha. Đây là vương quốc của Ravan. Vương quốc của Rama thì được gọi là Shivalaya. Rama thuộc về nàng Sita, Rama ấy đã cai trị vương quốc của mình trong thời kỳ Bạc. Đây cũng là điều liên quan đến sự hiểu biết. Được bảo rằng Rama ấy đã giảm đi hai cấp độ. Thời kỳ Vàng là cao quý nhất. Và nó được nhớ đến. Thời kỳ Bạc và thời kỳ Đồng thì không được nhớ đến nhiều. Thời kỳ Vàng là thế giới mới. Còn thời kỳ Sắt là thế giới cũ. 100% hạnh phúc và 100% đau khổ. Thời kỳ Bạc 50% hạnh phúc. Thời kỳ Đồng 50% đau khổ. Đây là lý do vì sao những thời kỳ chính như thời kỳ Vàng và thời kỳ Sắt được nhớ đến. Người Cha đang thiết lập nên thiên đường. Nhiệm vụ của con là nỗ lực. Con sẽ trở thành cư dân của thời kỳ Vàng hay là cư dân của thời kỳ Bạc. Trong thời kỳ Đồng, con đi xuống. Mặc dù con vẫn thuộc về lối sống thánh thần, tuy nhiên do con trở nên ô trọc, cho nên con không thể tự gọi mình là thánh thần. Vì thế Người Cha giải thích cho các con, những đứa con ngọt ngào nhất vào mỗi ngày. Điều chính yếu đó là Manmanabhav. Con chính là người trở thành số một. Con đi trọn Chu kỳ 84 kiếp và đi vào kiếp cuối cùng của con. Rồi sau đó con lại đi vào kiếp số một. Vì vậy, giờ đây con phải nhớ đến Người Cha vô hạn. Người là Người Cha vô hạn. Người Cha chỉ đến vào thời kỳ Chuyển giao hứa hẹn nhất và trao cho con niềm hạnh phúc thuộc về thiên đường trong 21 thế hệ. Khi tuổi thọ của con kết thúc thì con tự động cởi bỏ cơ thể của mình. Điều đó diễn ra thông qua sức mạnh của yoga. Luật như thế đã được tạo ra. Đó được gọi là sức mạnh của yoga. Không có chuyện liên quan đến kiến thức này ở đó. Con tự động ra đi. Không có bệnh tật ở đó. Thậm chí không có cả những người khuyết tật ở đó. Họ mãi mãi là khỏe mạnh. Không có tên gọi hay dấu vết nào của đau khổ ở đó. Sau đó, các cấp độ từ từ giảm. Giờ đây con phải nỗ lực để đạt được của thừa kế hướng thượng của con từ Người Cha vô hạn. Con phải thi đậu với bằng danh dự. Không phải mọi người đều có thể đạt được vị trí cao. Những ai không làm công việc phục vụ nào cả thì sẽ đạt được vị trí nào đây? Một số đứa con làm rất nhiều công việc phục vụ trong các bảo tàng. Chúng sẵn sàng đi đến đó mà không cần phải được yêu cầu. Đó được gọi là phục vụ với tốc độ bay. Chúng ta không biết có loại hình phục vụ nào nhanh hơn loại hình phục vụ như thế xuất hiện. Chắc chắn con nên có hai đến bốn bức tranh chính mang theo cùng với con. Nên có bức tranh thật to của Trimurti, cái Cây và Chu kỳ, cũng như cái Thang ở mỗi một nơi. Chỉ khi con trở nên thông minh, khéo léo thì công việc phục vụ sẽ diễn ra. Công việc phục vụ phải diễn ra. Phục vụ phải được thực hiện ở các ngôi làng. Mặc dù các bà mẹ không được học hành gì cả, nhưng rất dễ để cho họ trao đi lời giới thiệu về Người Cha. Trước kia, những người phụ nữ không được học hành. Vào thời người Hồi giáo cai trị, thì phụ nữ phải che mạng, chỉ có đôi mắt được nhìn thấy. Baba này thì rất có kinh nghiệm. Người Cha nói “Ta không biết những điều như thế này. Ta sống ở trên kia. Chính Brahma này giải thích tất cả những điều này cho con. Ông ấy có kinh nghiệm. Còn Ta chỉ nói những điều liên quan đến Manmanabhav và giải thích bí mật của toàn bộ Chu kỳ, điều mà người này không biết. Ông này giải thích từ trải nghiệm của riêng ông ấy. Ta không can dự vào những điều đó. Phần vai của Ta đã chỉ cho con con đường. Ta là Người Cha, là Người Thầy và là Guru”. Ta trở thành Người Thầy của con và dạy cho con, chứ không có chuyện nhân từ, xót thương gì ở đây. Ta dạy cho con rồi sau đó Ta đưa con quay trở về cùng với Ta. Thông qua việc học này, sự cứu rỗi diễn ra. Ta đã đến để đưa con trở về. Đám rước của Shiva thì được nhớ đến. Đây không phải là đám rước của Shankar, đây là đám rước của Shiva. Tất cả các linh hồn đều đi theo vị Chú Rể. Tất cả họ đều là tín đồ và chỉ có Ta là Thượng Đế. Con đã cầu gọi, xin Ta hãy đến và thanh lọc cho con, đưa con quay trở về Nhà cùng với Ta. Vì thế, chắc chắn Ta sẽ đưa các con quay trở về cùng với Ta. Ta phải làm cho con thanh toán tài khoản nghiệp của con và đưa con quay trở về. Người Cha liên tục nói “Manmanabhav, hãy nhớ đến Cha”. Chắc chắn con cũng sẽ nhớ đến của thừa kế. Con nhận được quyền trị vì thế giới. Vì điều đó, con phải thực hiện nỗ lực đến mức độ ấy. Ta không trao cho con bất kỳ khó khăn nào cả. Ta biết rằng con đã chứng kiến quá nhiều đau khổ. Giờ đây ta không trao cho con thêm bất kỳ khó khăn nào. Trên con đường thờ cúng, tuổi thọ của họ thì ngắn. Họ có cái chết yểu. Họ khóc lóc rất nhiều. Họ nhận nhiều đau khổ đến mức cái đầu của họ trở nên hư hỏng. Giờ đây, Người Cha nói “Con chỉ cần tiếp tục tưởng nhớ đến Ta mà thôi”. Nếu con muốn trở thành chủ nhân của thiên đường, thì con phải hấp thu những đức hạnh thánh thiện. Nỗ lực luôn được thực hiện để trở nên hướng thượng. Chúng ta sẽ trở thành Lakshmi và Narayan. Người Cha nói “Ta thiết lập nên cả lối sống triều đại Mặt trời và triều đại Mặt trăng”. Những ai ở trong thời kỳ Bạc thì rớt. Đây là lý do vì sao chúng được gọi là chiến binh. Đây là chiến trường. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay vừa tìm lại được. Nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha Linh Hồn cúi chào những đứa con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để đạt được thẩm quyền trọn vẹn đối với của thừa kế thuộc về vùng đất hạnh phúc, con hãy trở thành pháp sư tâm linh vào thời kỳ Chuyển giao này và làm cho Người Cha trở thành Người Con của con. Hoàn toàn dâng nộp bản thân.
2. Trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân và trở thành ngôi sao may mắn. Trở thành công cụ và làm công việc phục vụ với tốc độ bay, và đạt được vị trí cao. Làm công việc phục vụ ở mỗi ngôi làng. Cùng với điều đó, chắc chắn con cũng hãy giữ lấy tấm biểu đồ tưởng nhớ.
Lời chúc phúc:
Mong con liên tục chiến thắng bằng cách đốt sáng quả pháo hoa ý thức linh hồn bằng que diêm của lòng quyết tâm.
Ngày nay, người ta làm ra quả pháo hoa, nhưng con phải sử dụng que diêm của lòng quyết tâm để đốt sáng quả pháo hoa ý thức linh hồn, theo đó chấm dứt mọi thứ cũ kỹ. Những người kia lãng phí tiền của họ cho pháo hoa, trong khi con thì tích lũy thu nhập. Của họ là pháo hoa (atishbaji), trong khi của con là trò chơi (baji) của trạng thái bay, rồi con trở nên chiến thắng với điều đó. Vì thế, để nhận được lợi ích kép – là thắp sáng và kiếm được thu nhập – con hãy sử dụng phương pháp này.
Khẩu hiệu:
Trở thành người giúp đỡ trong nhiệm vụ đặc biệt nghĩa là nhận được chiếc thang máy (sự nâng đỡ) của lời chúc phúc.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
