Sakar Murli ngày 03-01-2025

murli VN Podcast
murli VN Podcast
Sakar Murli ngày 03-01-2025
Loading
/

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, Người Cha vô thể trao cho con những lời chỉ dẫn của Người và làm cho con trở nên hữu thần. Chỉ bằng cách trở nên hữu thần, con mới có thể đạt được của thừa kế từ Người Cha.

Câu hỏi:

Con phải hoàn toàn chú ý đến hai khía cạnh nào để đạt được vương quốc vô hạn?

Trả lời:

1) Học việc học này và 2) làm công việc phục vụ. Để làm công việc phục vụ, tính cách của con phải thật tốt. Việc học này, thông qua đó con đạt được vương quốc, thì thật tuyệt vời. Từ thời kỳ Đồng trở đi, con nhận được vương quốc bằng cách trao tặng và làm từ thiện. Tuy nhiên, giờ con trở thành hoàng tử và công chúa thông qua việc học này. 

Bài hát:

Cuộc hành hương của chúng ta thật độc đáo…  (nghe)

Om shanti. Các con, những đứa con linh hồn ngọt ngào nhất, đã nghe một câu trong bài hát này. Cuộc hành hương của các con đó là ngồi yên tĩnh ở nhà và đi đến vùng đất giải thoát. Trong khi tất cả các cuộc hành hương trên thế giới đều bình thường, thì cuộc hành hương của con là độc đáo. Yoga trí tuệ của con người tiếp tục lang thang hướng về các thánh nhân và hiền triết. Con đã được chỉ dẫn “Chỉ nhớ đến Người Cha”. Người là Người Cha vô thể. 

Không phải những ai tin vào Người Cha vô thể đều tuân theo những lời chỉ dẫn của Đấng vô thể. Có rất nhiều quan điểm khác nhau trên thế giới. Những lời chỉ dẫn vô thể được trao bởi Người Cha vô thể; và bằng cách tuân theo chúng, con người đạt được vị trí cao quý nhất là sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Những người khác không biết gì về những điều này. Họ chỉ đơn giản nói rằng họ tin vào Đấng vô thể. Có vô số những lời chỉ dẫn. Trong thời kỳ Vàng, chỉ có một lời chỉ dẫn; trong khi thời kỳ Sắt có vô số lời chỉ dẫn, có vô số tôn giáo/lối sống. Phải có hàng trăm nghìn lời chỉ dẫn. Trong mỗi gia đình, mỗi người đều có lời chỉ dẫn của riêng mình. Ở đây, chỉ có một Người Cha trao cho con những lời chỉ dẫn hướng thượng nhất để làm cho con trở thành con người hướng thượng nhất. 

Khi mọi người nhìn thấy hình ảnh của các con, nhiều người hỏi các con “Các bạn đã tạo ra cái gì? Điều chính yếu là gì”. Hãy nói với họ rằng “Đây là kiến thức về Đấng Sáng Tạo và sự khởi đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Chính thông qua kiến thức này mà chúng ta trở thành những người hữu thần. Bằng cách trở thành người hữu thần, chúng ta nhận được của thừa kế từ Người Cha. Chúng ta đánh mất của thừa kế bằng cách trở thành người vô thần”. Nhiệm vụ của con giờ đây là biến những người vô thần thành những người hữu thần. Giờ đây con đã nhận được lời giới thiệu từ Người Cha. Hình ảnh Trimurti thì rất rõ ràng. Các Brahmin được tạo ra thông qua Brahma chắc chắn được cần đến. Ngọn lửa hiến tế này chỉ hoạt động thông qua các con, các Brahmin. Ngọn lửa hiến tế này rất quan trọng. Trước hết, con phải giải thích rằng Người Cha là Người Cha cao quý nhất và tất cả các linh hồn đều là anh em trai với nhau; tất cả đều nhớ đến một Người Cha duy nhất. Người được gọi là Người Cha. Con nhận được của thừa kế từ Người Cha, Đấng Sáng Tạo. Con không thể nhận được của thừa kế từ tạo vật. Đó là lý do tại sao mọi người đều nhớ đến Thượng Đế. Người Cha là Đấng Sáng Tạo nên thiên đường, và Người chỉ đến Bharat. Người đến đây để thực hiện nhiệm vụ của Mình. Hình ảnh Trimurti thật là hay. Đấng kia là Baba và người này là Dada. Baba đang thiết lập nên vương quốc triều đại Mặt trời thông qua Brahma. Người Cha nói “Hãy nhớ đến Ta và tội lỗi của con sẽ được gột bỏ”. 

Mục đích và mục tiêu của các con hoàn toàn rõ ràng. Đó là lý do tại sao Baba đã cho làm những chiếc huy hiệu. Con hãy nói với họ “Chúng tôi giải thích mọi thứ chỉ gói gọn trong hai từ. Bạn có thể nhận được của thừa kế từ Người Cha trong vòng một giây”. Người Cha là Đấng Sáng Tạo nên thiên đường. Những tấm huy hiệu này thật hay. Tuy nhiên, nhiều đứa con ý thức cơ thể không hiểu về chúng. Những tấm huy hiệu này chứa đựng toàn bộ kiến thức này trong vòng một giây. Baba đến và biến Bharat thành thiên đường. Chỉ có Người Cha mới thiết lập nên thế giới mới. “Thời kỳ Chuyển giao hướng thượng nhất” đã được nhớ đến. Toàn bộ kiến thức này nên nhỏ giọt vào trí tuệ của con. Một số người có yoga nhưng không lắng nghe kiến thức này, vì vậy chúng không thể tiếp thu bất cứ điều gì. Những đứa con làm phục vụ có thể tiếp thu kiến thức này rất tốt. Cha đến và làm công việc phục vụ chuyển hóa con người thành thánh thần, nhưng một số đứa con không làm bất kỳ công việc phục vụ nào cả. Vậy thì những đứa con như thế có ích gì chứ? Làm thế nào chúng có thể leo lên ngai vàng trái tim của Baba? 

Người Cha nói “Phần vai của Ta trong Vở kịch là giải thoát mọi người khỏi vương quốc của Ravan”. Vương quốc của Rama và vương quốc của Ravan đã được nhớ đến ở Bharat. Bây giờ, ai là Rama? Mọi người thậm chí còn không biết điều này. Họ hát lên rằng “Đấng Thanh Lọc, Thượng Đế của các tín đồ, là một Đấng duy nhất”. Do đó, khi bất kỳ ai đến lần đầu tiên, hãy trao cho họ lời giới thiệu về Người Cha. Đầu tiên, con hãy đánh giá người đó và sau đó giải thích cho phù hợp. Người Cha vô hạn đến để trao cho con của thừa kế là niềm hạnh phúc vô hạn. Người không có cơ thể của riêng Người, vậy thì Người trao của thừa kế bằng cách nào? Đích thân Người nói rằng “Ta dạy cho con Raja Yoga thông qua cơ thể của Brahma và giúp con đạt được vị trí đó. 

Chỉ mất một giây để giải thích tấm huy hiệu này. Tấm huy hiệu này rất nhỏ. Tuy nhiên, những người giải thích nó phải thật ý thức về linh hồn. Có rất ít người được như thế. Không ai thực hiện nỗ lực này, đó là lý do tại sao Baba nói “Con hãy viết ra tấm biểu đồ của con và xem con ở trong sự tưởng nhớ được bao lâu trong suốt cả ngày”. Trong khi làm việc tại văn phòng của con suốt cả ngày, con phải ở trong sự tưởng nhớ. Con phải hành động. Ở đây, con được yêu cầu ngồi thiền và được bảo nhớ đến Cha. Vào thời điểm đó, con không hành động. Con phải nhớ Baba ngay cả khi đang hành động. Nếu không, con sẽ hình thành thói quen phải ngồi để có sự tưởng nhớ. Chỉ khi nào con ở trong sự tưởng nhớ trong khi hành động thì con mới được công nhận là karma yogi. Chắc chắn con phải diễn phần vai của mình. Chỉ trong sự tưởng nhớ này mà Maya gây ra trở ngại. Không ai trong số các con viết ra tấm biểu đồ của mình một cách trung thực. Một số con viết rằng con đã ở trong sự tưởng nhớ trong nửa tiếng, hoặc trong 45 phút. Ngay cả đó cũng phải là sự tưởng nhớ vào sáng sớm. Trên con đường thờ cúng, mọi người cũng thức dậy vào buổi sáng và tụng niệm tên của Rama trong khi lần tràng hạt. Không phải lúc đó họ chìm đắm vào Đấng ấy; không. Họ cũng có nhiều suy nghĩ khác. Những tín đồ kiên định có thể làm yên lặng trí tuệ của mình. Đây là câu mantra tĩnh lặng. Đây là một khía cạnh mới. Từ “Manmanabhav” được đề cập trong kinh Gita. Tuy nhiên, vì tên của Shri Krishna được sử dụng, cho nên họ nhớ đến Shri Krishna; họ không hiểu bất cứ điều gì. 

Các con chắc chắn nên mang theo một số huy hiệu. Con hãy nói với họ “Cha đang giải thích thông qua cơ thể của Brahma và chúng ta yêu mến Người”. Mọi người không có kiến thức về linh hồn hay Linh Hồn Tối Cao. Không ai ngoài Người Cha có thể trao kiến thức này. Bức tranh Trimurti Shiva là bức tranh chính, Người Cha và của thừa kế. Rất dễ để hiểu về Chu kỳ này. Có hàng trăm nghìn thần dân được tạo ra tại các cuộc triển lãm. Có rất ít vị vua, nhưng thần dân của họ lên tới hàng triệu người. Nhiều người trở thành thần dân, nhưng các con phải nỗ lực để tạo ra các vị vua. Những người phục vụ nhiều hơn chắc chắn sẽ nhận được vị trí cao hơn. Một số đứa con rất hăng hái phục vụ. Chúng nói “Con muốn nghỉ việc. Dù sao thì con cũng có đủ ăn. Giờ con thuộc về Baba nên Shiv Baba sẽ chăm sóc cho con”. Tuy nhiên, Baba nói “Ta đã đi vào cơ thể của người này trong giai đoạn nghỉ hưu của ông ấy”. Các bà mẹ còn trẻ, vì vậy ngay cả khi sống ở nhà, họ vẫn có thể tiếp tục thực hiện cả hai loại hình phục vụ (chăm sóc cho gia đình và phục vụ tâm linh). Baba khuyên mỗi người các con phù hợp với hoàn cảnh của mình. Sẽ có nhiều rắc rối nếu chúng không được phép kết hôn. Đó là lý do tại sao Baba nhìn vào tài khoản nghiệp của mỗi người trước khi Người đưa ra lời khuyên. Đối với một kumar, Người sẽ nói “Con có thể phục vụ, và nhận được của thừa kế từ Người Cha vô hạn bằng cách thực hiện công việc phục vụ này”. Con sẽ nhận được gì từ người cha kia? Chỉ là cát bụi mà thôi. Mọi thứ đều sẽ trở thành cát bụi. Ngày qua ngày, thời gian còn lại ít hơn. Nhiều đứa con tin rằng chúng sẽ thừa hưởng tài sản của cha mình, nhưng Người Cha nói “Họ sẽ không thừa hưởng bất cứ thứ gì. Tất cả tài sản đó sẽ biến thành tro bụi”. Họ nghĩ rằng những người ở lại sẽ ăn từ của thừa kế đó. Không mất thời gian để phá hủy của cải của người giàu. Cái chết đang đứng trước mặt con. Không ai có thể đạt được của thừa kế kia. Rất ít người có thể giải thích điều này thật rõ ràng. 

Chỉ những người phục vụ thật nhiều mới có thể đạt được vị trí cao. Do đó, họ phải được tôn kính. Con phải học hỏi từ họ. Con phải trao đi sự tôn kính cho suốt 21 kiếp. Họ sẽ tự động đạt được vị trí cao, do đó họ sẽ được tôn kính ở bất cứ nơi nào họ đến. Chính họ có thể hiểu rằng bất cứ điều gì họ đã nhận được đều tốt. Họ trở nên hạnh phúc chỉ với điều đó. Con phải chú ý đầy đủ vào việc học này và làm công việc phục vụ để đạt được vương quốc vô hạn. Việc học này là vô hạn. Vương quốc đang được thiết lập. Con lĩnh hội sự giáo dục này ở đây và trở thành hoàng tử ở đó. Khi con người đóng góp của cải, họ được sinh ra làm vua hoặc là người giàu có. Tuy nhiên, hạnh phúc đó chỉ là tạm thời. Con phải chú ý thật nhiều đến việc học tập này. Con nên quan tâm đến việc phục vụ. Con nên về làng của mình và phục vụ ở đó. Nhiều người ở đó sẽ được hưởng lợi. Baba biết rằng, cho đến hiện tại, không ai có bất kỳ hứng thú nào trong việc phục vụ như vậy. Tính cách tốt cũng được cần đến. Không nên là con làm phản phục vụ và theo đó làm bôi nhọ danh tiếng của yagya này và cũng gây tổn thất cho bản thân. Baba giải thích mọi thứ rõ ràng. Có rất nhiều mối quan tâm đến tấm huy hiệu v.v… Được hiểu rằng, theo Vở kịch, việc đó sẽ mất thời gian. Bức tranh đèn Lakshmi và Narayan này là hạng nhất. 

Tuy nhiên, ngày nay, các con có điềm lành của Jupiter, trong khi đó, ngày mai sẽ có điềm gở của Rahu. Mỗi người các con phải theo dõi phần vai của mình trong Vở kịch như là người quan sát tách rời. Chỉ có rất ít người đạt được vị trí cao. Có thể những điềm xấu của con sẽ được loại bỏ. Nếu những điềm xấu của con được xóa bỏ, con sẽ có thể thực hiện cú nhảy vọt. Hãy nỗ lực để tạo ra cuộc sống tốt đẹp cho bản thân. Nếu không, mọi thứ sẽ bị phá hủy từ Chu kỳ này đến Chu kỳ khác. Con sẽ nghĩ rằng những điềm xấu đã đến một lần nữa như trong Chu kỳ trước. Khi con không tuân theo shrimat, con không thể đạt được vị trí. Lời shrimat của Thượng Đế là cao quý nhất. 

Không ai ngoài con có thể hiểu được bức tranh Lakshmi và Narayan này. Những người khác chỉ nói rằng bức tranh rất đẹp. Khi con nhìn thấy những bức tranh này, thế giới vô thể, vùng tinh tế, thế giới hữu hình và toàn bộ Chu kỳ thế giới đi vào trí tuệ của con. Con đang trở nên tràn đầy kiến thức, theo thứ hạng, theo nỗ lực mà con thực hiện. Baba rất hạnh phúc khi nhìn thấy những bức tranh này. Các con, những học trò, nên trải nghiệm thật nhiều hạnh phúc “Đây là những gì chúng ta đang trở thành thông qua việc học này”. Con nhận được vị trí cao thông qua việc học này. Con không nên nói rằng “Bất cứ điều gì có trong vận may của con…”. Con nhận được phần thưởng bằng cách nỗ lực. Con đã tìm thấy Người Cha, Đấng truyền cảm hứng cho con nỗ lực. Con sẽ tiến đến trạng thái rất tồi tệ nếu con không tuân theo những lời chỉ dẫn của Người. Trước hết, hãy giải thích tấm huy hiệu này cho bất kỳ ai đến. Những ai xứng đáng sẽ ngay lập tức hỏi “Tôi có thể có một cái không”. “Chắc chắn rồi, tại sao không?”. Những ai thuộc về lối sống này sẽ bị mũi tên bắn trúng. Chúng có thể nhận được lợi ích. Người Cha trao cho con thiên đường trong lòng bàn tay của con trong vòng một giây. Con nên thật hạnh phúc về điều này. Con nên truyền đạt kiến thức này cho các tín đồ của Shiva. Nói với họ “Shiv Baba nói: Bằng cách nhớ đến Ta, con sẽ trở thành vua của các vị vua”. Đơn giản chỉ cần làm công việc phục vụ này trong suốt cả ngày. Đặc biệt ở Benaras, có rất nhiều đền thờ Shiva, vì vậy công việc phục vụ tốt có thể được thực hiện ở đó; ai đó sẽ xuất hiện. Đó là công việc phục vụ rất dễ dàng. Chỉ cần thử và xem. Tất nhiên con sẽ được cho ăn. Chỉ cần thử phục vụ và xem. Dù sao thì ở đó cũng có các trung tâm. Hãy đến các đền thờ vào buổi sáng và trở về vào ban đêm. Chỉ cần mở một số trung tâm. Con có thể phục vụ nhiều nhất ở đền thờ Shiva. Đền thờ Shiva là hướng thượng nhất. Ở Bombay, có một ngôi đền dành cho Babulnath (Chúa Tể của những cái gai). Con có thể đi đến đó cả ngày để phục vụ và mang lại lợi ích cho nhiều người. Những tấm huy hiệu này đủ tốt. Chỉ cần thử và xem. Baba nói “Không chỉ một trăm nghìn chiếc huy hiệu, thậm chí con có thể làm ra một triệu chiếc huy hiệu”. Người lớn tuổi có thể phục vụ rất tốt. Sẽ có nhiều thần dân được tạo ra. 

Người Cha chỉ nói “Hãy nhớ đến Ta, chỉ vậy thôi”. Con đã quên từ “Manmanabhav”. Thượng Đế nói điều này. Shri Krishna không phải là Thượng Đế; cậu ấy trải qua đầy đủ 84 kiếp. Shiv Baba giúp Shri Krishna đạt được vị trí đó. Loạng choạng để làm gì? Người Cha nói “Chỉ cần nhớ đến Ta!”. Con có thể phục vụ tốt nhất ở đền thờ Shiva. Để đạt được thành công trong phục vụ, con hãy phục vụ trong khi ổn định trong trạng thái ý thức linh hồn. Khi trái tim con trong sạch, mọi ước muốn của con đều được đáp ứng. Baba đặc biệt đưa ra lời khuyên cho Benaras vì ở đó cũng có các ashram dành cho người về hưu. Con hãy nói với họ “Chúng tôi, những Brahmin, là con của Brahma”. Người Cha nói thông qua Brahma rằng “Hãy nhớ đến Ta để tội lỗi của con được gột bỏ; không có cách nào khác”. Từ sáng đến tối, con hãy ngồi trong đền thờ Shiva và phục vụ. Chỉ cần thử và xem. Shiv Baba nói “Có rất nhiều đền thờ dành cho Ta”. Sẽ không ai nói gì với con. Thay vào đó, họ sẽ càng hạnh phúc hơn, nói rằng con ca ngợi Shiv Baba rất nhiều. Con hãy nói với họ “Brahma này là một Brahmin, ông ta không phải là một vị thần. Người này cũng nhớ đến Shiv Baba và đạt được vị trí đó”. Thông qua người này, Shiv Baba nói “Hãy liên tục chỉ nhớ đến Ta!”. Điều này thật dễ dàng. Không ai xúc phạm người già. Cho đến nay, chưa có nhiều công việc phục vụ diễn ra ở Benaras. Rất dễ dàng để giải thích bằng cách sử dụng tấm huy hiệu và các bức tranh. Nếu ai đó nghèo, hãy nói với anh ta “Chúng tôi tặng cho anh miễn phí”. Nếu ai đó giàu có, hãy nói với anh ta “Nếu bạn cho đi cái gì đó, chúng tôi có thể làm ra nhiều thêm để mang lại lợi ích cho nhiều người hơn, và như vậy bạn cũng sẽ được hưởng lợi”. Công việc kinh doanh này của con là công việc tốt nhất. Ai đó hãy thử và xem. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay vừa tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.

Trọng tâm thực hành:

1. Hấp thu kiến thức này vào cuộc sống của con và làm công việc phục vụ. Tôn kính những ai làm nhiều công việc phục vụ và những ai có tính cách thật tốt.

2. Hình thành thói quen ở trong sự tưởng nhớ trong khi làm việc gì đó. Để đạt được thành công trong công việc phục vụ con làm, hãy có trạng thái ý thức linh hồn và giữ cho trái tim của con trong sạch.

Lời chúc phúc:

Mong con trở thành hiện thân của giải pháp và tổ chức lễ tiễn biệt mọi vấn đề rắc rối.

Chuỗi hạt của các con, những linh hồn là hiện thân của giải pháp, sẽ sẵn sàng khi con ổn định trong trạng thái hoàn thiện của con. Trong trạng thái hoàn thiện của con, con trải nghiệm mọi vấn đề như thể đó chỉ là trò chơi con trẻ, nghĩa là nó đã kết thúc rồi. Chẳng hạn như, khi đứa con đi đến trước mặt cha Brahma với vấn đề rắc rối, nó sẽ không có can đảm để nói ra vấn đề ấy, nó sẽ quên đi vấn đề ấy. Tương tự như vậy, con cũng phải trở thành hiện thân của giải pháp, rồi con sẽ tổ chức lễ tiễn biệt cho mọi vấn đề rắc rối trong suốt ½ Chu kỳ. Giải pháp cho mọi vấn đề trên thế giới chính là sự chuyển hóa.

Khẩu hiệu:

Những ai liên tục nghiền ngẫm kiến thức này thì an toàn trước sự thu hút, hấp dẫn của Maya.

*** Om Shanti ***

Với tâm trí mạnh mẽ, hãy làm công việc phục vụ trao sakaash

Con hãy ổn định trong hình thể thiên thần sáng và nhẹ của con, là người quan sát tách rời, và trong khi quan sát mọi phần vai, hãy trao sakaash, nghĩa là trao đi sự hợp tác, bởi vì con là công cụ mang lại lợi ích cho mọi người. Trao sakaash nghĩa là làm tròn trách nhiệm của con, nhưng con phải trao sakaash trong khi ở trong trạng thái hướng thượng. Cùng với việc phục vụ thông qua lời nói, con cũng hãy làm công việc phục vụ trao sakaash với thái độ chứa đựng mong ước tốt lành trong tâm trí con.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×