Sakar Murli ngày 03-10-2024

murli VN Podcast
murli VN Podcast
Sakar Murli ngày 03-10-2024
Loading
/

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, luật của Ravan là những lời chỉ dẫn xấu xa và dối trá, trong khi luật của Người Cha là shrimat và sự thật.

Câu hỏi:

Con nên kinh ngạc khi nghĩ về điều gì?

Trả lời: 

1. Đây là Vở kịch vô hạn, tuyệt vời như thế nào; diện mạo và hành động đã qua đi từng giây từng giây như thế nào sẽ lặp lại y như vậy. Thật kỳ diệu khi mà hai người không thể có cùng diện mạo như nhau. 2. Người Cha vô hạn đến, trao ban sự cứu rỗi cho cả thế giới và dạy cho con như thế nào thì cũng là điều diệu kỳ.

Om shanti. Người Cha tâm linh, Shiva, ngồi đây và giải thích cho những đứa con tâm linh của Người, các saligram. Người giải thích điều gì cho những đứa con? Người giải thích bí mật về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Chỉ một Người Cha giải thích điều này. Tất cả các linh hồn, nghĩa là tất cả các saligram, đều có tên gọi cho cơ thể của mình. Chỉ Linh Hồn Tối Cao là không có cơ thể. Tên gọi của Linh Hồn Tối Cao là Shiva. Người cũng được gọi là Đấng Thanh Lọc, Linh Hồn Tối Cao. Chỉ Người giải thích cho các con bí mật về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của toàn bộ thế giới. Mọi người đến đây để diễn phần vai của mình. Cũng từng giải thích rằng có hai hình ảnh trong hình thể Vishnu. Shankar không có phần vai. Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả những điều này. Khi nào Người Cha đến? Khi thế giới mới sẽ được thiết lập và thế giới cũ sẽ bị phá hủy. Con biết rằng sẽ có sự thiết lập nên một lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu trong thế giới mới. Không ai, ngoại trừ Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, có thể làm điều đó. Chỉ Người là Linh Hồn Tối Cao và được gọi là Thượng Đế. Tên của Người là Shiva. Người không có tên gọi cho cơ thể. Những linh hồn khác đều có tên gọi cho cơ thể. Con hiểu rằng tất cả những nhân vật chính đều đã đến. Chu kỳ Vở kịch đã tiếp tục xoay chuyển và giờ nó đã tiến đến lúc kết thúc. Người Cha chỉ được cần đến vào lúc cuối. Con người tổ chức sinh nhật của Người. Chính vào lúc này, con người tổ chức sinh nhật của Shiva (Shiv Jayanti) bởi vì thế giới phải thay đổi. Từ tăm tối cực độ, có ánh sáng cực độ, nghĩa là vùng đất đau khổ phải trở thành vùng đất hạnh phúc.

Con biết rằng Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Shiva, chỉ đến một lần vào thời kỳ Chuyển giao hứa hẹn nhất để phá hủy thế giới cũ và thiết lập nên thế giới mới. Trước tiên, có sự thiết lập nên thế giới mới, rồi sau đó là sự phá hủy thế giới cũ. Con hiểu rằng con phải học và trở nên khôn ngoan, đồng thời cũng hấp thu những đức hạnh thánh thiện nữa. Những tính quỷ phải được chuyển hóa. Con phải mô tả những đức hạnh thánh thiện và những tính quỷ trong tấm biểu đồ của con. Hãy kiểm tra bản thân: Tôi có gây rắc rối cho ai không? Tôi không nói dối chứ? Tôi có đang làm bất cứ điều gì trái với shrimat không? Nói dối, gây đau khổ cho người khác, gây rắc rối cho ai đó đều là những luật của Ravan. Còn shrimat là luật của Rama. Những lời chỉ dẫn hướng thượng (shrimat) và những lời chỉ dẫn quỷ đã được nhớ đến. Trong suốt ½ Chu kỳ, có những lời chỉ dẫn quỷ, thông qua đó con người trở nên xấu xa, bất hạnh và bệnh tật. Sau đó, năm thói tật tồn tại. Người Cha đến và trao cho con shrimat. Con biết rằng con nhận được những đức hạnh thánh thiện bằng cách theo shrimat. Tính quỷ phải được thay đổi. Nếu tính quỷ vẫn còn, vị trí sẽ bị giảm. Gánh nặng tội lỗi của nhiều kiếp ở trên đầu của con sẽ tiếp tục trở nên vơi nhẹ, theo thứ hạng, dựa theo nỗ lực của con. Con cũng hiểu rằng bây giờ là thời kỳ Chuyển giao hứa hẹn nhất. Chúng ta đang hấp thu những đức hạnh thánh thiện từ Người Cha và đang trở thành chủ nhân của thế giới mới. Vì thế, điều này chứng minh rằng thế giới cũ chắc chắn sẽ kết thúc và thế giới mới đang được thiết lập bởi các Brahma Kumar và Brahma Kumari.

Con có niềm tin kiên định này, đây là lý do vì sao con gắn mình vào công việc phục vụ. Con tiếp tục nỗ lực để mang lại lợi ích cho người này, người kia. Con biết các anh chị em của con đang làm bao nhiêu công việc phục vụ. Con tiếp tục trao cho mọi người lời giới thiệu về Người Cha. Người Cha đã đến, vì thế chắc chắn Người chỉ gặp gỡ rất ít người vào lúc ban đầu. Rồi sau đó, tiếp tục có sự tăng trưởng. Rất nhiều người trở thành Brahma Kumar thông qua Brahma. Dòng tộc Brahmin chắc chắn được cần đến. Con biết rằng tất cả các con, những Brahma Kumar và Brahma Kumari đều là con của Shiv Baba, nghĩa là tất cả các con đều là anh em trai. Về nguyên thủy, con là anh em trai, với vai trò là con của Prajapita Brahma, con là anh chị em với nhau. Sau đó, con đi vào dòng tộc thánh thần, các mối quan hệ sẽ tiếp tục gia tăng. Vào lúc này, các con là con trai và con gái của Brahma, vì thế chỉ có một dòng tộc. Đây không được gọi là triều đại. Không có vương quốc của các Kaurava và cũng không có vương quốc của các Pandava. Có triều đại khi vua và nữ hoàng đều ngồi trên ngai vàng, theo thứ hạng. Giờ đây, đây là sự cai trị của con người đối với con người. Kể từ lúc bắt đầu, đã có triều đại thanh khiết và triều đại ô trọc. Chỉ thánh thần mới có triều đại thanh khiết. Con biết rằng nó đã trở thành thiên đường cách đây 5000 năm và đó là triều đại thanh khiết. Cũng có những hình ảnh của họ. Rất nhiều ngôi đền đẹp lộng lẫy đã được xây dựng. Không có nhiều đền thờ đến thế dành cho bất kỳ ai khác. Có nhiều đền thờ chỉ cho những vị thần kia.

Đã từng giải thích cho con rằng tên gọi cho cơ thể của con thay đổi. Chỉ có tên gọi của một Đấng duy nhất, Shiva, vẫn cứ tiếp tục. Thượng Đế Shiva nói: Không con người có cơ thể nào có thể được gọi là Thượng Đế. Không ai, ngoại trừ Người Cha, có thể trao lời giới thiệu về Người Cha bởi vì họ không biết đến Người Cha. Ở đây cũng vậy, có nhiều người mà trí tuệ không thể nắm bắt được làm thế nào để nhớ đến Người Cha; chúng trở nên bối rối. Làm thế nào chúng con có thể nhớ đến một chấm điểm nhỏ xíu? Cơ thể thì lớn, và con tiếp tục nhớ đến cơ thể. Cũng được nhớ đến rằng một ngôi sao tỏa sáng ở giữa vầng trán, nghĩa là linh hồn giống như ngôi sao. Linh hồn được gọi là saligram. Hình dáng to lớn là Shiva lingam được tôn thờ. Giống như linh hồn không thể được nhìn thấy, vì thế không ai có thể nhìn thấy Shiv Baba. Làm sao một chấm điểm có thể được thờ trên con đường thời cúng được đây. Ban đầu, có sự thờ cúng không bị pha tạp, chỉ thờ Shiv Baba mà thôi. Vì thế, cái gì đó thật to chắc chắn được cần đến để mà thờ. Người ta cũng làm ra những saligram to với hình dáng quả trứng. Một mặt, họ nói rằng linh hồn có hình dáng như ngón tay cái, rồi họ cũng nói rằng linh hồn là ngôi sao. Giờ đây, con phải tập trung vào chỉ một điều. Trong suốt ½ Chu kỳ, con đã thờ thứ gì đó to lớn, vì thế giờ đây con cần nỗ lực để xem linh hồn là chấm điểm. Thậm chí con không thể nhìn thấy linh hồn. Linh hồn có thể được hiểu bằng trí tuệ. Linh hồn đi vào cơ thể, rồi rời khỏi cơ thể, nhưng không ai có thể nhìn thấy linh hồn. Nếu linh hồn là cái gì đó thật to, con người sẽ có thể nhìn thấy nó. Người Cha cũng chỉ là một chấm điểm, nhưng Người là Đại Dương Kiến Thức. Không ai khác có thể được gọi là Đại Dương Kiến Thức.

Kinh sách thuộc về con đường thờ cúng. Ai đã viết ra kinh Veda và tất cả những kinh sách kia? Người ta nói rằng Vyas đã viết ra những kinh sách ấy. Linh hồn Christ đã không viết ra kinh sách. Sau đó con người ngồi lại và viết ra kinh sách. Họ không có kiến thức này. Chỉ một Người Cha là Đại Dương Kiến Thức. Kiến thức này và sự cứu rỗi không được đề cập đến trong kinh sách. Những người thuộc về các tôn giáo đều nhớ đến người sáng lập nên tôn giáo của mình. Họ nhớ đến những con người có cơ thể. Cũng có hình ảnh của Christ. Có hình ảnh của mọi người. Shiv Baba là Linh Hồn Tối Cao. Giờ con hiểu rằng tất cả các linh hồn đều là anh em trai với nhau. Không thể có kiến thức này ở những người anh em để rồi họ có thể trao cho bất kỳ ai kiến thức này và trao ban sự cứu rỗi. Chỉ một Người Cha trao ban sự cứu rỗi cho mọi người. Vào lúc này, có các anh em trai và cũng có cả Người Cha. Người Cha đến và trao ban sự cứu rỗi cho tất cả các linh hồn trên thế giới. Chỉ một Đấng duy nhất là Đấng ban tặng sự cứu rỗi cho thế giới. Dù con nói “Shri Shri 108 Jagadguru” hay “Guru của thế giới”, thì cũng như nhau cả thôi. Bây giờ là vương quốc của quỷ. Người Cha chỉ đến vào thời kỳ Chuyển giao và giải thích tất cả những điều này cho con. Con biết rằng giờ đây thế giới mới thật sự đang được thiết lập và thế giới cũ sẽ bị phá hủy. Cũng đã được giải thích rằng chỉ một Người Cha vô thể là Đấng Thanh Lọc. Không con người nào có thể là Đấng Thanh Lọc. Chỉ duy nhất Linh Hồn Tối Cao là Đấng Thanh Lọc. Mặc dù con người nói rằng Sita và Rama là đấng thanh lọc, nhưng Người Cha giải thích rằng Thượng Đế đến để trao cho con quả trái cho việc làm thờ cúng của con. Vì thế, tất cả những nàng Sita là cô dâu và Rama là Chú Rể trao ban sự cứu rỗi cho mọi người.

Chỉ mỗi Người Cha giải thích tất cả những điều này. Theo Vở kịch, chỉ con sẽ lại nghe được những điều này sau 5000 năm. Giờ đây tất cả các con đều đang học. Rất nhiều người học ở trường. Tất cả những điều này đều ở trong Vở kịch được định sẵn. Bất cứ điều gì con học được, bất cứ hành động nào diễn ra, cũng hành động ấy sẽ lặp lại y như vậy sau một Chu kỳ. Con sẽ học y như thế sau 5000 năm. Vở kịch vĩnh cửu này được định sẵn. Bất cứ điều gì con nhìn thấy, từng giây từng giây qua, nó có vẻ như là mới. Chu kỳ sẽ tiếp tục xoay chuyển. Con sẽ tiếp tục nhìn thấy những điều mới mẻ. Giờ đây con biết rằng đây là Vở kịch 5000 năm, nó tiếp tục xoay chuyển. Vở kịch này có nhiều tình tiết, nhưng chỉ những điểm chính được giải thích cho con. Chẳng hạn như, người ta nói rằng Thượng Đế hiện diện ở khắp mọi nơi. Người Cha giải thích “Ta không hiện diện ở khắp mọi nơi”. Người Cha đến và trao cho con lời giới thiệu về Người, cũng như lời giới thiệu về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Giờ đây con biết rằng Người Cha đến vào mỗi Chu kỳ để trao cho chúng ta của thừa kế. Cũng được nhớ đến rằng sự thiết lập diễn ra thông qua Brahma. Lời giải thích về điều này thật là hay.

Chắc chắn có ý nghĩa trong hình ảnh đa hình dáng. Tuy nhiên, không ai ngoại trừ Người Cha giải thích về nó. Có nhiều hình ảnh, nhưng không ai có lời giải thích nào dù chỉ là về một hình ảnh. Shiv Baba là Đấng Tối Cao. Cũng có hình ảnh của Người, nhưng không ai biết về nó. OK, sau đó có vùng tinh tế, và con cũng có thể gạt nó sang một bên; không cần đến nó. Lịch sử và địa lý của nơi này phải được hiểu. Vùng tinh tế là chuyện liên quan đến linh ảnh. Giống như Người Cha ngồi bên trong con người này, tương tự như vậy, Người ngồi bên trong cơ thể thoát nghiệp trên vùng tinh tế, gặp gỡ người kia (thiên thần Brahma) và nói chuyện. Tuy nhiên, không có lịch sử hay địa lý thế giới ở đó. Lịch sử và địa lý thì thuộc về nơi này. Được ấn định trong trí tuệ của những đứa con rằng đã từng có những vị thần trong thời kỳ Vàng, và nó đã tồn tại cách đây 5000 năm. Thậm chí không ai biết được lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu này đã được thiết lập. Mọi người đều biết về sự thiết lập nên các tôn giáo, lối sống khác. Cũng có những quyển sách của họ. Đây không thể nào là chuyện thuộc về hàng trăm nghìn năm. Điều đó hoàn toàn sai, nhưng trí tuệ con người không hoạt động một chút nào.

Người Cha giải thích mọi điều: Những đứa con ngọt ngào nhất, hãy hấp thu mọi điều cho thật tốt. Điều chính yếu đó là có sự tưởng nhớ đến Cha. Đây là cuộc đua tưởng nhớ. Họ có những cuộc đua. Một số người tự chạy. Một số người chạy bằng ba chân. Những ai là cặp đôi ở đây thì thực hành chạy cùng với nhau. Họ nghĩ rằng họ sẽ lại trở thành cặp đôi trong thời kỳ Vàng, mặc dù tên gọi và hình dáng của họ thay đổi, bởi vì họ không nhận được cùng cơ thể như vầy; cơ thể tiếp tục thay đổi. Con hiểu rằng linh hồn cởi bỏ cơ thể và nhận lấy cơ thể khác. Diện mạo sẽ trở nên khác. Tuy nhiên, con nên ngạc nhiên về việc toàn bộ diện mạo và hành động đã qua đi, từng giây từng giây qua, lặp lại y như thế vào mỗi 5000 năm như thế nào. Vở kịch này thật tuyệt vời! Không ai khác có thể giải thích về điều này. Con biết rằng tất cả các con đều đang nỗ lực. Mọi người sẽ có thứ hạng; không phải mọi người đều sẽ trở thành Krishna. Diện mạo của mọi người sẽ khác đi. Đây là Vở kịch tuyệt vời đến thế! Hai người không thể có cùng diện mạo như nhau. Cũng Vở kịch ấy lặp lại y như vậy.

Nếu con nghĩ về những điều này, con sẽ kinh ngạc về việc Người Cha đến và dạy cho con như thế nào. Chúng ta đã học kinh sách… trên con đường thờ cúng từ kiếp này đến kiếp khác. Chúng ta cũng đã nghe những câu chuyện tôn giáo từ các hiền triết… Người Cha nói giờ đây, thời gian cho thờ cúng kết thúc rồi. Các tín đồ sẽ nhận được quả trái của họ từ Thượng Đế. Họ không biết Thượng Đế sẽ đến khi nào hoặc trong hình dáng nào. Thỉnh thoảng họ nói rằng họ sẽ tìm thấy Thượng Đế bằng cách đọc kinh sách, thỉnh thoảng họ nói rằng Người sẽ đến đây. Nếu mọi điều được hoàn thành bằng cách học kinh sách, Người Cha cần phải đến để làm gì chứ? Nếu con người tìm thấy Thượng Đế bằng cách học kinh sách, Thượng Đế sẽ đến và làm gì? Con đã học những kinh sách kia trong suốt ½ Chu kỳ và con đã tiếp tục trở nên hoàn toàn ô trọc (tamopradhan). Vì thế, Chu kỳ thế giới cũng được giải thích cho con.

Hoạt động của con phải là thánh thiện. Trước hết, con đừng gây đau khổ cho bất kỳ ai. Không phải là nếu ai đó muốn chất độc và con không trao nó, đó là gây đau khổ cho người khác. Người Cha không hàm ý như thế. Có một số người ngu đần (buddhu) nói rằng Baba nói chúng ta không được gây đau khổ cho bất kỳ ai, vì thế nếu ai đó đòi hỏi chất độc, mình cũng nên trao nó cho người ấy. Nếu không, đấy cũng là gây đau khổ cho người khác, phải vậy không? Cũng có những người với trí tuệ ngu đần nghĩ theo cách như thế. Người Cha nói: Chắc chắn con phải trở nên thanh khiết. Phải có sự hiểu biết về hoạt động quỷ và hoạt động thánh thiện. Những người kia thậm chí không hiểu điều này và chỉ nói rằng linh hồn miễn nhiễm với tác động của hành động, rằng bất cứ việc gì con làm, bất cứ thứ gì con ăn hay uống, thậm chí nếu con dính dáng vào thói tật, cũng không thành vấn đề. Có những người dạy như thế. Họ thu hút được rất nhiều người theo cách như thế. Ở ngoài kia, có nhiều người ăn chay. Việc đó chắc chắn là tốt, đó là lý do vì sao họ trở thành người ăn chay. Có các Vaishnav trong mọi đẳng cấp; họ không ăn bất cứ thứ gì dơ bẩn. Họ chiếm phần thiểu số. Các con cũng chiếm phần thiểu số; vào lúc này, có rất ít người trong số các con. Dần dần, sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng. Con nhận được những lời dạy này: Hãy hấp thu những đức hạnh thánh thiện. Con không được ăn bất cứ thứ gì ô trọc được chuẩn bị bởi người khác. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay vừa tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.

Trọng tâm thực hành: 

1. Nhìn vào tấm biểu đồ của con: 1) Tôi có làm bất cứ điều gì trái với shrimat không? 2) Tôi có nói dối không? 3) Tôi có gây rắc rối cho ai không? 4) Tôi đã hấp thu những đức hạnh thánh thiện chưa?

2. Cùng với việc học, con cũng hãy hấp thu hành vi thánh thiện. Chắc chắn hãy trở nên thanh khiết. Đừng ăn bất cứ thứ gì ô trọc. Trở thành Vaishnav hoàn toàn. Hãy chạy đua.

Lời chúc phúc: 

Mong con thoát khỏi việc có những giấc mơ lãng phí và xấu xa, thói tật bằng cách giữ cho trí tuệ trống rỗng dựa theo những lời chỉ dẫn của Người Cha.

Những lời chỉ dẫn của Người Cha đó là: Vào lúc ngủ, con hãy dọn sạch trí tuệ của con. Cho dù đó là chuyện tốt hay xấu, hãy làm trống rỗng trí tuệ của con và giao nó cho Người Cha. Giao phó mọi thứ cho Cha và đi ngủ cùng với Cha, đừng đi ngủ một mình. Khi con đi ngủ một mình hoặc sau khi nói chuyện lãng phí, con sẽ có những giấc mơ lãng phí hoặc xấu xa, thói tật. Đây cũng là sự bất cẩn. Cho qua đi sự bất cẩn và theo những lời chỉ dẫn của Cha, rồi con sẽ trở nên thoát khỏi những giấc mơ lãng phí và xấu xa, thói tật.

Khẩu hiệu:

Chỉ những linh hồn may mắn mới có thể nhận được lời chúc phúc bằng cách làm công việc phục vụ thật sự.

*** Om Shanti ***

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×