Trọng tâm:
Con ngọt ngào, con, người làm vườn khéo léo, có nhiệm vụ thay đổi những cái gai thuộc về thế giới cũ này thành những bông hoa thuộc về thế giới mới.
Câu hỏi:
Vận may hướng thượng nhất mà con tạo ra cho bản thân vào thời kỳ Chuyển giao là gì?
Trả lời:
Con thay đổi từ gai thành đóa hoa thơm; đây là vận may hướng thượng nhất. Nếu con có một thói tật, con vẫn là gai. Chỉ khi con hoàn toàn thay đổi từ gai thành hoa, con mới trở thành thánh thần hoàn toàn thanh khiết. Giờ con đã đến đây để tạo nên vận may thuộc về triều đại Mặt trời của con cho suốt 21 thế hệ.
Bài hát:
Tôi đã đến với vận may được đánh thức của mình.
Om shanti. Con đã nghe bài hát này. Bài hát này là một bài hát bình thường. Con là người làm vườn, và Người Cha là Chủ Nhân của khu vườn. Con, người làm vườn, giờ đây phải thay đổi những cái gai thành những bông hoa. Những lời này thật là rõ ràng. Các con, những tín đồ, đã đến với Thượng Đế. Tất cả các con đều là những tín đồ. Con đã đến với Người Cha để học kiến thức này. Chỉ bằng cách học Raja Yoga này, con mới có thể trở thành chủ nhân của thế giới mới. Các con, những tín đồ, nói rằng “Tôi đã đến với vận may được đánh thức của mình. Tôi đã đến sau khi đã tạo nên thế giới mới trong trái tim của tôi”. Mỗi ngày, Baba đều bảo con hãy nhớ đến Ngôi nhà ngọt ngào và vương quốc ngọt ngào của con. Chính các con, những linh hồn, phải nhớ đều này. Ở mỗi trung tâm, tất cả các con đều đang thay đổi từ gai trở thành hoa. Những bông hoa cũng có thứ hạng. Những bông hoa được dâng lên cho Shiva. Một số người dâng loại hoa này lên cho Shiva, những người khác lại dâng lên loại hoa khác. Có sự khác biệt như ngày và đêm giữa hoa hôi và hoa hồng. Đây cũng là khu vườn: một số người là hoa lài, một số người là hoa đại/sứ (champa) và một số người là hoa ratan jyot rất thơm; một số người vẫn là hoa hôi. Con biết rằng hiện tại tất cả mọi người đều là gai. Thế giới này là khu rừng gai, và để đi vào khu vườn thế giới mới, con phải trở thành hoa. Chỉ có gai ở trong thế giới cũ này, vì thế con hát rằng con đã đến với Người Cha để thay đổi từ gai thuộc về thế giới cũ này thành hoa thuộc về thế giới mới kia. Con đã đến với Người Cha, Đấng thiết lập nên thế giới mới. Con phải thay đổi từ gai thành hoa, nghĩa là trở thành thánh thần.
Ý nghĩa của bài hát này thật dễ dàng. Chúng ta đã đến với vận may được đánh thức của chúng ta cho thế giới mới. Thế giới mới chính là thời kỳ Vàng. Vận may của một số người là hoàn toàn thanh khiết, trong khi vận may của những người khác thì bán thanh khiết, và vận may của một số người thì ô trọc. Một số người trở thành vua triều đại Mặt trời, trong khi những người khác trở thành thần dân của họ. Thậm chí một số người còn trở thành người hầu của thần dân. Giờ đây, vương quốc thế giới mới đang được thiết lập. Con đi đến trường học để đánh thức vận may của mình. Ở đây, đây là chuyện liên quan đến thế giới mới. Con sẽ tạo ra vận may nào ở đây, trong thế giới cũ này? Con đang tạo nên vận may trở thành thánh thần trong thế giới mới kia, mọi người đã phủ phục trước pho tượng của những vị thần này. Con từng là thánh thần xứng đáng được tôn thờ; sau đó, trong khi nhận kiếp tái sinh, con đã trở thành tín đồ. Giờ đây con đang nhận được của thừa kế của con cho suốt 21 kiếp. Con người nói về 21 thế hệ. Thế hệ nghĩa là cuộc đời kéo dài cho đến tuổi nghỉ hưu. Người Cha trao cho con của thừa kế cho suốt 21 thế hệ. Bởi vì con không trải nghiệm cái chết yểu vào thời thơ ấu, thời thanh niên hoặc trung niên, cho nên thế giới ấy được gọi là vùng đất bất tử. Thế giới này được gọi là vùng đất chết, vương quốc của Ravan.
Ở đây, các thói tật tồn tại bên trong mọi người. Bất kỳ ai có dù chỉ một thói tật thì cũng đều là gai. Sau đó, Người Cha sẽ hiểu rằng người làm vườn không biết cách tạo ra những bông hoa thơm, vương giả. Nếu người làm vườn tài hoa, anh ta sẽ chuẩn bị những bông hoa thật tuyệt. Con cần những bông hoa xứng đáng được xâu vào chuỗi hạt chiến thắng. Những bông hoa thật tốt được ngắt để dâng lên cho những pho tượng thần. Giả sử như Nữ hoàng Elizabeth có đến đây, con sẽ chuẩn bị một tràng hoa với những bông hoa hạng nhất và trao nó cho bà ấy. Con người ở đây thì hoàn toàn ô trọc. Con người đi đến ngôi đền của Shiva với niềm tin rằng Người là Thượng Đế. Họ gọi Brahma, Vishnu và Shankar là thánh thần. Họ gọi Shiva là Thượng Đế. Họ nói rằng Người là Đấng Tối Cao. Họ nói rằng Shiva ăn phải những bông hoa đắng và uống phải chất men say. Họ phỉ báng Người quá nhiều. Họ dâng lên cho Người những bông hoa hôi; con hãy xem những gì mà họ dâng lên cho Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao! Họ dâng những bông hoa hạng nhất cho những cái gai hoàn toàn ô trọc, và con nhìn xem họ mang cái gì đến ngôi đền của Shiva! Con hãy xem họ dâng lên cho Người loại sữa nào! Chỉ có 5% là sữa, còn lại 95% là nước. Con nên dâng lên cho Thượng Đế loại sữa nào? Họ không hiểu điều gì cả. Giờ đây con hiểu tất cả những điều này thật tốt. Trong số các con, một số đứa hiểu rất tốt, vì thế chúng được làm cho trở thành người đứng đầu trung tâm.
Mặc dù cùng một việc học, nhưng không phải tất cả các con đều giống như nhau. Mục tiêu và mục đích của con là thay đổi từ con người bình thường trở thành thánh thần. Tuy nhiên, các con, những giáo viên, lại có thứ hạng. Nền tảng chính yếu để con đi vào chuỗi hạt chiến thắng đó là việc học này. Đây là việc học giống như nhau dành cho mọi người, nhưng các con lại thi đậu theo thứ hạng. Mọi điều đều phụ thuộc vào việc con học như thế nào. Một số người đi vào chuỗi 8 hạt, một số đi vào chuỗi 108 hạt, và một số đi vào chuỗi 16.108 hạt. Con người tạo ra cây phả hệ của họ, giống như những cành nhánh khác nhau của cái cây. Đầu tiên, có một chiếc lá, sau đó có hai chiếc lá, rồi cái cây tiếp tục tăng trưởng. Đây cũng là cái cây. Có những cái cây phả hệ, chẳng hạn như cây phả hệ của dòng tộc Kirpalani… Tất cả những cây phả hệ kia đều là hữu hạn. Còn cái cây phả hệ này là vô hạn. Ai là người đầu tiên trong cây phả hệ này? Chính là Prajapita Brahma. Ông ấy được gọi là ông tổ, nhưng không ai biết đều này. Con người không biết ai là Đấng sáng tạo nên thế giới. Họ có trí tuệ hoàn toàn là đá giống như trí tuệ của Ahilya (người phụ nữ bị trúng lời nguyền hóa thành đá). Chỉ khi họ trở nên giống như thế, Người Cha mới đến. Con đã đến đây để thay đổi từ những người với trí tuệ giống như là trí tuệ của Ahilya, những người với trí tuệ đá, thành những người với trí tuệ kim cương. Vì thế, con phải hấp thu kiến thức này.
Sau khi nhận ra Người Cha, con nên quan tâm đến cách con học như thế nào. Chẳng hạn như, nếu hôm nay con đến và ngày mai con rời bỏ cơ thể, con sẽ có thể đạt được vị trí nào? Con không tiếp nhận kiến thức này, con không học điều gì cả, vậy thì con sẽ đạt được vị trí nào? Ngày qua ngày, thời gian trở nên ngắn hơn với những ai rời bỏ cơ thể vào lúc này. Nếu con nhận lấy kiếp sinh mới vào lúc này, con sẽ có thể làm gì? Ừ thì, nếu bất kỳ ai trong số các con rời bỏ cơ thể của mình, con sẽ nhận lấy kiếp sinh ở trong một gia đình tốt. Các con, những linh hồn, sẽ mang theo tâm ấn cùng với mình; vì vậy con sẽ dễ dàng được thức tỉnh và bắt đầu nhớ đến Shiv Baba. Nếu con không hấp thu những tâm ấn này, con sẽ không thể làm điều gì cả; không điều gì sẽ diễn ra. Kiến thức này cực kỳ tinh tế và cực kỳ sâu, phải được hiểu.
Con, người làm vườn, phải mang đến những bông hoa thật tuyệt, theo đó lời ca ngợi của con được hát lên. Nhiệm vụ của con, người làm vườn, là tạo ra những bông hoa. Có nhiều đứa con thậm chí còn không biết cách nhớ đến Người Cha. Mọi thứ phụ thuộc vào vận may của con. Nếu nó không có trong vận may của con, con sẽ không hiểu điều gì cả. Những đứa con may mắn nhận ra Người Cha một cách chính xác và nhớ đến Người thật tốt. Cùng với việc tưởng nhớ đến Cha, con cũng phải nhớ đến thế giới mới ấy. Con hát trong bài hát rằng con đã đến để tạo nên vận may mới cho thế giới mới. Con phải đạt được vận may vương quốc của con cho suốt 21 kiếp từ Người Cha. Bằng cách ở trong niềm hân hoan say sưa này, bằng cách duy trì niềm hạnh phúc này, con sẽ có thể hiểu ý nghĩa của những bài hát này chỉ với một dấu hiệu. Trong trường học cũng thế, nếu nó không có trong vận may của ai đó, người ấy sẽ rớt. Đây là kỳ thi lớn. Đích thân Thượng Đế ngồi đây và dạy cho con. Kiến thức này dành cho những người thuộc về mọi tôn giáo. Người Cha nói “Hãy xem con là linh hồn và nhớ đến Ta, Cha của con”.
Con biết rằng không con người nào có thể là Thượng Đế. Kể cả Brahma, Vishnu hoặc Shankar cũng không thể nào là Thượng Đế. Họ là thánh thần ở trên vùng tinh tế. Ở đây chỉ có con người; ở đây không có thánh thần. Đây là thế giới của con người. Lakshmi và Narayan đều là con người với những đức hạnh thánh thiện, và lối sống của họ được gọi là lối sống thánh thần. Trong thời kỳ Vàng, có thánh thần; ở vùng tinh tế, có Brahma, Vishnu và Shankar. Con người hát lên rằng “Lời chào kính cẩn gửi đến thánh thần Vishnu. Lời chào kính cẩn gửi đến thánh thần Brahma”. Sau đó, họ nói “Lời chào kính cẩn gửi đến Linh Hồn Tối Cao, Shiva”. Họ không gọi Shiva là thánh thần. Con người không thể nào là Thượng Đế. Có ba tầng, chúng ta đang ở tầng thứ ba. Những người với đức hạnh thánh thiện trong thời kỳ Vàng sau đó trở thành những người với tính quỷ. Do họ bị Maya che phủ, cho nên họ trở nên xấu xí, giống như mặt trăng bị che khuất. Khía cạnh kia mang tính hữu hạn, trong khi khía cạnh này mang tính vô hạn. Đây là ngày và đêm vô hạn. Thậm chí họ còn nói về ngày của Brahma và đêm của Brahma. Giờ đây con chỉ phải học với một Người Cha và quên đi mọi người khác. Con trở thành chủ nhân của thế giới mới bằng cách học với Người Cha. Đây là Gita Pathshala (nơi học kinh Gita) thật sự. Con không ở pathshala (nơi học tập) mãi mãi.
Con người tin rằng con đường thờ cúng là con đường dẫn đến Thượng Đế, rằng họ thờ cúng càng nhiều, Thượng Đế sẽ càng vui lòng với họ, rồi Người sẽ đến vào trao cho họ quả trái cho việc làm thờ cúng của họ. Giờ đây chỉ con mới hiểu những điều này. Chỉ có một Thượng Đế và giờ Người đang trao cho con quả trái ấy. Những ai là linh hồn triều đại Mặt trời xứng đáng được tôn thờ thì đã thờ cúng nhiều nhất; họ sẽ đến đây. Ban đầu, con chỉ tôn thờ mỗi Shiv Baba thôi. Do đó, các con là những tín đồ đầu tiên. Sau đó, trong khi đi xuống, con đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Con đã thờ cúng trong suốt ½ Chu kỳ, đó là lý do vì sao con được trao cho kiến thức này trước. Tuy nhiên, con cũng có thứ hạng. Con không thể nào biện hộ do con ở xa và con không thể học mỗi ngày. Một số người các con nói rằng con sống cách xa 10 dặm, nhưng nếu con đi bộ 10 dặm để đến trung tâm trong sự tưởng nhớ đến Baba, con sẽ không cảm thấy mệt. Con đi đến đó để nhận kho báu vĩ đại. Những người đi bộ để đi hành hương thì được trao cho linh ảnh; họ loạng choạng rất nhiều. Đây là chuyện liên quan đến một thị trấn. Người Cha nói “Ta đã đến đây từ rất xa, và con nói rằng nhà của con ở cách xa 5 dặm. Thật tuyệt!”. Con nên chạy đến đây để đạt được kho báu của con. Người ta đi xa đến tận Amarnath chỉ để có cái nhìn thoáng qua, trong khi Amarnath Baba, Chúa Tể Bất Tử, đích thân Người đến đây để dạy cho con. Người đã đến để làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới, vậy mà con cứ tiếp tục đưa ra những lời biện hộ. Bất kỳ ai cũng có thể đến vào giờ amrit vela. Không có gì phải sợ vào khoảng thời gian ấy; không có ai cướp bóc con cả. Nếu con đeo trang sức, họ sẽ cướp nó từ con. Những tên cướp chỉ muốn của cải vật chất thôi. Tuy nhiên, nếu nó không có trong vận may của con, con đưa ra rất nhiều lời biện hộ. Nếu con không học, con sẽ mất đi vị trí của mình. Người Cha đến Bharat để làm cho Bharat trở thành thiên đường. Người chỉ cho con con đường để đạt được sự giải thoát trong cuộc sống trong vòng một giây, nhưng con vẫn phải nỗ lực! Nếu con không chịu bước một bước nào cả, làm sao con tiến đến đó được đây? Con hiểu rằng đây là cuộc gặp gỡ giữa linh hồn với Linh Hồn Tối Cao. Con đã đến với Người Cha để đạt được của thừa kế thiên đường của con. Thế giới mới ấy đang được thiết lập. Ngay khi sự thiết lập hoàn tất, sự phá hủy sẽ bắt đầu. Nó sẽ là cuộc chiến Mahabharat. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Con nên chạy đến đây để nhận lấy kho báu kiến thức mà Người Cha đang trao cho con. Đừng đưa ra bất kỳ lời biện hộ nào trong chuyện này. Kể cả nếu con đi 10 dặm trong sự tưởng nhớ đến Cha, con cũng sẽ không mệt mỏi.
2. Nền tảng để đi vào chuỗi hạt chiến thắng chính là việc học này. Con hãy chú ý đầy đủ đến việc học này. Làm công việc phục vụ thay đổi gai thành hoa. Nhớ đến Ngôi nhà ngọt ngào và vương quốc ngọt ngào của con.
Lời chúc phúc:
Mong con biết tầm quan trọng của thời kỳ Chuyển giao và đạt được sự hồi đáp vô số kể cho chỉ một lần con trao đi, trở nên tràn đầy mọi thành quả.
Vào thời kỳ Chuyển giao, BapDada đã hứa với con rằng “Hãy trao một, rồi con sẽ nhận được gấp trăm ngàn lần”. Giống như khoảng thời gian này là khoảng thời gian hướng thượng nhất, kiếp sinh hướng thượng nhất và có tước hiệu hướng thượng nhất, tương tự như vậy, chỉ vào lúc này con mới có thể trải nghiệm được mọi thành quả. Vào lúc này, đó không chỉ là sự hồi đáp gấp trăm ngàn lần cho chỉ một, mà bất cứ khi nào con muốn, theo bất kỳ cách nào con muốn, bất cứ điều gì con muốn, Người Cha bị ràng buộc với con với vai trò là Đầy Tớ của con. Con nhận được sự hồi đáp vô số kể cho chỉ một, bởi vì hiện tại Đấng ban tặng lời chúc phúc thuộc về con. Trong khi con đang giữ Hạt Giống ở trong tay, con có thể lấy bất cứ điều gì con muốn trong vòng một giây từ Hạt Giống và được đong đầy mọi thành quả.
Khẩu hiệu:
Cho dù hoàn cảnh có ra sao, hãy buông nó đi, chứ đừng buông niềm hạnh phúc của con.
*** Om Shanti ***
Hãy yêu sự cô tịch, đón nhận sự thống nhất và tập trung.
Sự thống nhất và tập trung là hai cánh tay hướng thượng nhất để cho con đạt được thành công trong mọi nhiệm vụ. Tập trung có nghĩa là thoát khỏi suy nghĩ lãng phí và tội lỗi. Ở đâu có sự thống nhất và tập trung, thành công là tràng hoa quanh cổ của con. Đấng ban tặng lời chúc phúc yêu từ “một” (ek). Hãy trung thành với một Đấng duy nhất (ekvrata). Hãy có một nguồn sức mạnh và một niềm tin vào một Đấng duy nhất (ekbal ekbharosa). Cùng với điều này, con hãy theo lời chỉ dẫn của một Đấng duy nhất (ekmat), đừng theo những lời chỉ dẫn của bản thân con và của người khác, hãy trở nên ổn định và liên tục (ekras). Đừng nên ham thích người khác hoặc tài sản sở hữu. Điều tương tự cũng áp dụng cho sự thống nhất (ekta) và cho việc có tình yêu dành cho sự cô tịch (ekant priya).
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
