Sakar Murli ngày 06-08-2024

murli VN Podcast
murli VN Podcast
Sakar Murli ngày 06-08-2024
Loading
/

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, hãy ngưng thực hiện hành động tội lỗi bởi vì giờ con phải bắt đầu kỷ nguyên mà không hành động tội lỗi nào được thực hiện.

Câu hỏi:

Mỗi một đứa con Brahmin chắc chắn nên noi theo gương Cha theo cách nào?

Trả lời: 

Giống như đích thân Người Cha trở thành Người Thầy và dạy cho con, vì thế mỗi người các con phải trở thành người thầy giống như Người Cha. Con phải dạy cho người khác bất cứ điều gì con học được. Con là giáo viên, là con của Người Thầy, và cũng là satguru, con của Satguru. Con phải thiết lập nên vùng đất của sự thật. Con đang ngồi trên con thuyền của sự thật. Con thuyền của con có thể chòng chành nhưng nó không thể chìm.

Om shanti

Người Cha tâm linh ngồi đây và có cuộc trò chuyện từ tim đến tim với các con. Người nói chuyện với các con, những linh hồn, bởi vì đây là kiến thức mới. Kiến thức này là mới. Đây là việc học để thay đổi từ con người thành thánh thần. Ai đang dạy cho con kiến thức này? Con biết rằng chính là Người Cha tâm linh đang dạy cho con thông qua Brahma. Con đừng nên quên đi điều này. Người là Người Cha, rồi sau đó Người dạy cho con. Vì thế, Người cũng là Người Thầy. Con cũng biết rằng con đang học cho thế giới mới. Con nên có niềm tin trong mỗi một khía cạnh. Chỉ một Người Cha dạy cho con, cho thế giới mới. Điều chính yếu đó là Người Cha. Người Cha đang trao những lời dạy này thông qua Brahma. Người sẽ trao những lời dạy thông qua ai đó. Cũng được nhớ đến rằng Thượng Đế dạy Raja yoga thông qua Brahma. Người thiết lập nên lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cữu thông qua Brahma. Lối sống thánh thần ấy giờ đây không còn tồn tại. Bây giờ đây là thời kỳ sắt. Vì thế, điều này chứng minh rằng thiên đường đang được thiết lập. Chỉ có những người thuộc về lối sống thánh thần ở trong thiên đường. Sẽ không có nhiều lối sống tôn giáo. Nghĩa là sự hủy diệt sẽ diễn ra bởi vì không có những lối sống tôn giáo khác trong thời kỳ vàng. Những điều này ở trong trí tuệ của các con. Giờ đây có vô số tôn giáo lối sống. Giờ đây Người Cha đang làm cho con trở thành thánh thần từ con người. Bởi vì bây giờ là thời kỳ chuyển giao. Đây là điều thật dễ dàng để giải thích. Người ta cũng thể hiện sự thiết lập diễn ra thông qua Brahma trong bức tranh Trimurti của họ. Bức tranh nói về điều gì? Chắc chắn đó sẽ là sự thiết lập nên thế giới mới. Nó không thể nào là sự thiết lập nên thế giới cũ. Con có niềm tin rằng chỉ những vị thần với đức hạnh thánh thiện mới cư ngụ trong thế giới mới. Chúng ta cũng phải hấp thu các đức hạnh thánh thiện trong khi chúng ta đang sống ở nhà cùng với gia đình của chúng ta. Trước hết, chúng ta phải chinh phục sắc dục và trở nên không thói tật. Ngày hôm qua, chúng ta còn đi đến trước hình ảnh của những vị thần kia và nói, quý vị, hoàn toàn không thói tật, trong khi chúng tôi thì xấu xa thói tật. Chúng ta sẽ cảm thấy mình xấu xa thói tật bởi vì chúng ta từng dính dán vào thói tật. Giờ đây, Người Cha nói, con phải trở nên không thói tật, giống như những vị thần kia. Con cũng phải hấp thu các đức hạnh thánh thiện. Nếu con có thói tật, sắc dục, tức giận, v.v.., thì con không thể nào được bảo là có những đức hạnh thánh thiện. Dính dán vào thói tật, trở nên tức giận, thì đó đều là những dấu vết quỷ. Liệu thánh thần có tham lam không? Năm thói hư tật xấu thì không tồn tại ở đó. Đây là thế giới của Ravan. Ravan được sinh ra vào lúc chuyển giao giữa thời kỳ Bạc và thời kỳ Đồng. Giống như có sự chuyển giao giữa thế giới cũ và thế giới mới. Vì thế, cũng có sự chuyển giao giữa hai thời kỳ. Giờ đây có quá nhiều đau khổ và nhiều bệnh tật trong vương quốc của Ravan. Đây được gọi là vương quốc của Ravan. Người ta thiêu đốt Ravan mỗi năm. Trong khi đi trên con đường tội lỗi, thì họ trở nên xấu xa thói tật. Giờ đây con phải trở nên không còn thói tật. Chính là ở đây mà con phải hấp thu các đức hạnh thánh thiện. Mọi người đều nhận được quả trái từ hành động của mình. Con không nên phạm phải bất kỳ tội lỗi nào vào lúc này. Một đó là vị vua là người chinh phục hành động tội lỗi, Vikarmajeet. Và người kia là vị vua thực hiện hành động tội lỗi, Vikram. Đây là kỷ nguyên của những hành động tội lỗi. Nghĩa là đây là thời kỳ của Ravan, của những người xấu xa thói tật. Không có bất kỳ ai hiểu được điều này. Và cũng không có bất kỳ ai biết được độ dài của chu kỳ. Thật ra, thánh thần là người chinh phục hành động tội lỗi. Trong năm nghìn năm thì có hai nghìn năm trăm năm của vua Vikram và hai nghìn năm trăm năm của vua Vikarmajeet. Mặc dù những người kia nói rằng nửa chu kỳ là của vua Vikram nhưng họ không hiểu điều gì cả. Con nói rằng thời kỳ của vua Vikarmajeet bắt đầu từ năm một. Rồi sau đó, sau hai ngàn năm trăm năm, thì kỷ nguyên của vua Vikram bắt đầu. Thời kỳ của vua Vikram giờ đây sắp kết thúc và con đang trở thành vua và nữ hoàng. Con sẽ trở thành người chinh phục những hành động tội lỗi. Khi con trở nên như thế, thời kỳ của vua Vikarmajeet sẽ bắt đầu. Chỉ các con mới biết những điều này. Người ta hỏi con, tại sao bạn lại làm cho Brahma ngồi ở đây? Ồ, thế thì tại sao bạn lại bận tâm đến chuyện đó? Không phải là người này đang dạy cho chúng tôi. Chúng tôi đang học cùng với Shiv Baba và người này cũng đang học cùng với Đấng ấy. Đấng đang dạy cho chúng tôi là đại dương kiến thức. Người không có hình ảnh. Người không có hình ảnh nghĩa là Người không có cơ thể. Người được gọi là đấng vô thể. Tất cả những linh hồn vô thể đều cư ngụ ở nơi ấy. Rồi sau đó, các linh hồn đi xuống đây và có cơ thể hữu hình. Mọi người đều nhớ đến Người Cha tối cao, linh hồn tối cao, Người là Người Cha của các linh hồn. Người Cha đời thường thì sẽ không được gọi là tối cao. Đây là điều cần được hiểu. Học sinh ở trong trường thì chú ý đến việc học của mình. Khi ai đó trở thành luật sư và đạt được vị trí, việc học của người ấy kết thúc. Không phải là người ấy vẫn tiếp tục học sau khi trở thành luật sư. Không phải việc học của người ấy kết thúc. Con cũng không cần học sau khi con trở thành thánh thần. Vương quốc của thánh thần tiếp tục trong suốt 2.500 năm. Chỉ các con mới biết những điều này. Sau đó con phải giải thích cho người khác. Con cũng nên quan tâm đến việc con có thể được gọi là giáo viên như thế nào đây nếu con không dạy cho người khác. Tất cả các con đều là giáo viên. Bởi vì con là con của Người Thầy, cho nên tất cả các con đều phải trở thành người thầy. Vì vậy, cần có bao nhiêu người thầy để dạy kiến thức này đấy? Giống như Người Cha là Người Thầy, là Satguru. Tương tự như vậy, con cũng là người thầy. Con cũng là satguru, là con của vị Satguru. Những người kia thì không phải là satguru. Họ là guru, là con của guru. Sat có nghĩa là sự thật. Bharat từng được gọi là vùng đất của sự thật. Còn đây là vùng đất của sự giả dối. Chỉ có Baba thiết lập nên vùng đất của sự thật. Người là Sai Baba đích thực. Khi Người Cha thật sự đến, thì những người giả dối cũng xuất hiện. Được nhớ đến rằng, cơn bão sẽ đến, con thuyền sẽ chòng chành lắc lư, nhưng nó sẽ không chìm. Được giải thích cho con rằng, nhiều cơn bão của Maya sẽ đến, con không được e sợ chúng. Các ẩn sĩ thì không bao giờ nói với con, những cơn bão của Maya sẽ đến. Họ không biết, họ sẽ đưa con thuyền vượt qua đâu. Con thì biết rằng, con không thể nhận được sự cứu rỗi bằng cách thờ cúng. Con người tiếp tục đi xuống. Mặc dù họ nói, Thượng Đế đến và trao cho họ quả trái cho việc là thờ cúng của họ. Thờ cúng chắc chắn phải được thực hiện. Achcha, Thượng Đế đến và trao quả trái thờ cúng nào đây? Chắc chắn người sẽ trao ban sự cứu rỗi. Con người nói điều này, nhưng họ không biết Người sẽ trao khi nào hoặc bằng cách nào? Nếu con hỏi bất kỳ ai, họ sẽ nói rằng, việc đó đã tiếp tục mãi mãi. Việc đó đã tiếp tục từ thời xa xưa. Khi nào thì họ bắt đầu thiêu đốt hình nộm của Ravan? Họ sẽ nói rằng, từ lúc bắt đầu của thời gian. Khi con giải thích cho họ, họ nói rằng, kiến thức của con là mới. Nhưng ai hiểu điều này vào chu kỳ trước, sẽ nhanh chóng hiểu nó. Con hãy để Brahma sang một bên. Sinh nhật của Shiva diễn ra. Và người ta đề cập đến điều này như là Shiv Ratri, đêm của Shiva. Người Cha giải thích, kiếp sinh của Ta thì thánh thiện và độc đáo. Ta không nhận lời kiếp sinh giống như con người bình thường, bởi vì tất cả họ đều nhận lời kiếp sinh thông qua bụng mẹ. Họ trở thành con người có cơ thể, còn ta thì không đi vào bụng mẹ. Không ai ngoại trừ Người Cha tối cao, linh hồn tối cao, đại dương kiến thức, có thể trao kiến thức này. Không con người nào có thể được gọi là đại dương kiến thức. Lời ca ngợi này chỉ thuộc về một đấng vô thể mà thôi. Người Cha vô thể dạy và giải thích cho con, linh hồn. Con đã trở nên ý thức cơ thể trong khi diễn phần vai của con trong vương quốc của Ravan. Kiến thức dạy rằng chính linh hồn làm mọi việc thì bị quên đi. Đây là các cơ quan thể lý. Còn tôi là linh hồn. Nếu tôi muốn, tôi có thể làm cho các cơ quan thể lý này hoạt động hay là không. Trong thế giới vô thể thì linh hồn ở đó không có cơ thể. Giờ đây con biết về ngôi nhà của con. Những người kia thì xem ngôi nhà là thượng đế. Họ là những người có kiến thức về yếu tố Brahm, yếu tố ánh sáng và các yếu tố vật chất khác. Họ nói chúng ta sẽ tan vào yếu tố Brahm, yếu tố ánh sáng. Nếu họ nói rằng họ sẽ cư ngụ ở yếu tố Brahm, thì thượng đế sẽ là tách biệt. Nhưng họ lại xem yếu tố Brahm là thượng đế. Điều này cũng được ấn định trong vở kịch. Thậm chí họ còn quên cả Người Cha. Liệu rằng con không nhớ đến Người Cha, đấng mà làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới bởi vì Người là đấng tạo nên thiên đường hay sao? Giờ đây con chính là Brahmin thuộc về thời kỳ chuyển giao hứa hẹn nhất. Giờ đây con đang trở thành con người hướng thượng nhất. Những người thấp kém nhất thì cúi đầu trước những người cao quý nhất. Người ta đi đến đền thờ của các vị thần, hát lên thật nhiều lời ca ngợi. Giờ đây con biết rằng chúng ta đang trở thành thánh thần một lần nữa. Đây là điều hết sức đơn giản. Hình ảnh đa hình dáng đã được giải thích cho con. Cũng có chu kỳ đa dạng các hình thái. Những người kia thì chỉ nhớ đến Brahmin, thánh thần và chiến binh. Con có hình ảnh của Lakshmi và Narayan nữa. Người Cha đến và sửa sai cho mọi người. Người cũng đang sửa sai cho con bởi vì bất cứ điều gì con đã làm trên con đường thờ cúng, từ kiếp này đến kiếp khác thì đều là sai. Đó là lý do vì sao con đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Đây là thế giới sai trái. Chẳng có gì ngoài đau khổ ở đây, bởi vì đây là vương quốc của Ravan. Tất cả đều xấu xa, thói tật. Vương quốc của Ravan thì sai trái, trong khi vương quốc của Rama thì đúng đắn. Đây là thơì kỳ sắt, và kia là thời kỳ vàng. Đây là điều phải được hiểu. Con đã bao giờ nhìn thấy Đấng ấy cầm bất kỳ quyển kinh nào không? Người đã trao cho con kiến thức của Người, và Người cũng đã trao cho con lời giải thích về sự sáng tạo. Nhưng ai học kinh sách? Truyền đạt lại kinh sách cho người khác, thì có kinh sách trong trí tuệ của họ. Vì thế, đấng ban tặng niềm hạnh phúc cho tất cả là một Shiv Baba. Chỉ có Người là Người Cha cao quý nhất. Người được gọi là Người Cha tối cao, linh hồn tối cao. Người Cha vô hạn chắc chắn trao cho con của thưà kế vô hạn. Con đã trở thành cư dân của thiên đường cách đây năm nghìn năm, và giờ đây con là cư dân của địa ngục. Trong vương quốc của Ravan cũng thế, có hoàng đế và nữ hoàng. Những người kia thì giàu có, những người khác thì ít giàu có hơn. Họ không thể nào được gọi là những người thuộc về triều đại mặt trời hoặc triều đại mặt trăng. Trong số họ thì những người giàu nhận được tước hiệu là hoàng đế. Những ai ít giàu hơn thì nhận được tước hiệu là vua. Bây giờ đây là sự cai trị giữa con người với con người. Không có vị chúa tể hay chủ nhân nào cả. Các thần dân từng xem vua của mình là người cho đi, là người trao tặng thực phẩm. Nhưng giờ đây, việc đó đã biến mất. Giờ đây, con hãy nhìn vào tình trạng của con người. Có quá nhiều đánh nhau và tranh cãi với nhau. Giờ đây, con có toàn bộ kiến thức này từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc trong trí tuệ của con. Người Cha đấng sáng tạo, giờ đang ở đây theo cách thực tế. Rồi sau đó, một câu chuyện được tạo nên dựa trên ký ức này, trên con đường thờ cúng. Giờ, con cũng đang ở đây theo cách thực tế. Con sẽ cai trị trong suốt nửa chu kỳ. Sau đó, nó sẽ trở thành một câu chuyện. Những hình ảnh về con thì vẫn còn. Con hãy hỏi bất kỳ ai xem. Những người kia đã cai trị khi nào? Họ sẽ trả lời rằng, cách đây hàng trăm nghìn năm. Các ẩn sĩ thì thuộc về con đường cô lập, tách biệt. Con thì thuộc về con đường gia đình thanh khiết. Sau đó, con đi vào con đường gia đình ô trọc. Không ai biết về tìm hạnh phúc của thiên đường. Còn ai trên con đường cô lập, tách biệt thì không thể nào dạy bất cứ điều gì về con đường gia đình. Trước kia, họ từng ở trong rừng. Và họ có sức mạnh ấy. Thức ăn từng được mang đến cho họ ở trong rừng. Còn giờ đây, họ không còn sức mạnh ấy nữa. Tương tự như thế, con từng có sức mạnh cai trị ở đó. Nhưng rồi sức mạnh ấy ở đâu? Con cũng chính là những người ấy, phải không nào? Con không còn có sức mạnh ấy nữa. Lối sống nguyên thủy của người dân Bharat giờ đây không còn tồn tại. Giờ đây có lối sống tha hóa sai trái. Người Cha nói, Ta đến và thực hiện sự thiết lập nên một lối sống chân chính đúng đắn và kết thúc đi sự tha hóa sai trái về lối sống. Ta đưa những ai trở nên tha hóa sai trái trong chính lối sống tôn giáo của họ quay trở về với tôn giáo lối sống đúng đắn. Còn tất cả còn lại sẽ bị hủy diệt. Tuy nhiên, Người Cha giải thích cho con rằng, con hãy trao cho mọi người lời giới thiệu về Người Cha. Chỉ Người Cha được gọi là đấng loại bỏ đau khổ, là đấng ban tặng niềm hạnh phúc. Chỉ khi con trở nên thật bất hạnh thì Người Cha đến làm cho con trở nên hạnh phúc. Vở kịch này mãi mãi được định sẵn.

Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay vừa tìm lại được nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada, người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.

Trọng tâm thực hành: 

1. Để trở thành người hướng thượng nhất vào thời kỳ Chuyển giao hứa hẹn nhất, hãy nỗ lực để trở nên ý thức linh hồn. Con đã tìm thấy Người Cha thật sự, vì thế con đừng thực hiện bất kỳ hành động sai trái nào.

2. Đừng e sợ những cơn bão của Maya. Liên tục nhớ rằng con thuyền của sự thật có thể chòng chành nhưng nó sẽ không chìm. Con hãy trở thành satguru, con của Satguru, và đưa con thuyền của mọi người vượt qua.

Lời chúc phúc: 

Mong con là linh hồn thực nghiệm với các tiện ích và trở nên chiến thắng đối với các tiện ích bằng cách thực hiện nỗ lực tâm linh có yoga dễ dàng.

Trong khi có mọi tiện ích và thực nghiệm với chúng, đừng để trạng thái yoga của con chao đảo. Là yogi và thực nghiệm thì được gọi là tách rời. Trong khi là công cụ và có được mọi thứ, con hãy giải thoát bản thân mình khỏi bị lôi cuốn vào bất cứ điều gì và thực nghiệm. Nếu con có bất kỳ ham muốn nào, những ham muốn ấy sẽ không để cho con trở nên tốt, và thời gian của con sẽ bị tiêu tốn cho việc nỗ lực. Vào lúc đó, mặc dù con cố gắng duy trì nỗ lực tâm linh, nhưng các tiện ích sẽ lôi cuốn, hấp dẫn con. Vì thế, hãy là linh hồn thực nghiệm, và bằng cách thực hiện nỗ lực tâm linh có yoga dễ dàng, con chiến thắng đối với các tiện ích, nghĩa là đối với vật chất.

Khẩu hiệu:

Giữ mình hài lòng và làm cho mọi người hài lòng chính là trở thành viên ngọc hài lòng.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×