Trọng tâm:
Con ngọt ngào, Shiv Baba đã đến để làm đầy mọi kho báu của con. Được bảo rằng “Khi kho báu của con đầy, mọi đau khổ của con được loại bỏ”.
Câu hỏi:
Một niềm tin nào thật vững vàng, kiên định trong trí tuệ của những đứa con có hiểu biết kiến thức?
Trả lời:
Chúng có niềm tin kiên định rằng phần vai của chúng sẽ không bao giờ bị xóa. “Tôi, linh hồn, có phần vai bất diệt 84 kiếp được khắc ghi bên trong tôi”. Nếu con có kiến thức này trong trí tuệ của con, con là người có hiểu biết kiến thức. Nếu không, toàn bộ kiến thức biến mất khỏi trí tuệ của con.
Om shanti. Người Cha đến và nói điều gì với các con, những đứa con tâm linh? Người làm công việc phục vụ nào? Vào lúc này, Người Cha làm công việc phục vụ dạy cho con việc học tâm linh này. Con biết điều này. Người diễn phần vai Người Cha, phần vai Người Thầy và phần vai Guru. Người diễn thật tốt cả ba vai trò. Con biết rằng Người là Người Cha và cũng là Guru, trao ban sự cứu rỗi cho mọi người. Người là của mọi người; cho cả trẻ nhỏ, cho cả người chín chắn/trưởng thành, cho người lớn tuổi và thanh thiếu nên, chỉ có một Đấng. Người là Người Cha Tối Cao và Người Thầy Tối Cao. Người trao những lời dạy vô hạn. Con có thể giải thích ở các hội nghị rằng con biết tiểu sử của mọi người. Con cũng biết tiểu sử của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Shiv Baba. Trí tuệ của con nhớ đến cả ba vai trò này, theo thứ hạng.
Hình ảnh đa hình dáng, vô hạn chắc chắn phải ở trong trí tuệ của con. Giờ con đã trở thành Brahmin, rồi con sẽ trở thành thánh thần, chiến binh, thương nhân và tiện dân. Con nhớ điều này, phải không? Không ai ngoại trừ các con sẽ nhớ những điều này. Hãy để toàn bộ ý nghĩa của việc đi lên và đi xuống đọng lại trong trí tuệ của con. Chúng ta từng ở trong trạng thái đi lên, rồi chúng ta đi vào trạng thái đi xuống, và giờ chúng ta ở trạng thái trung gian. Chúng ta không còn là tiện dân nữa, nhưng chúng ta vẫn chưa trở thành Brahmin hoàn thiện. Nếu chúng ta là Brahmin vững vàng, kiên định, chúng ta sẽ không thực hiện bất kỳ hành động tiện dân nào. Kể cả các Brahmin cũng có một vài dấu vết tiện dân. Con biết khi nào con bắt đầu phạm phải tội lỗi: từ lúc con leo lên giàn hỏa sắc dục. Con có toàn bộ Chu kỳ trong trí tuệ của con. Trên kia là Người Cha, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, rồi có các con, những linh hồn. Chắc chắn con nên giữ lấy những điều này ở trong trí tuệ của con. Giờ đây, chúng ta là Brahmin và đang trở thành thánh thần, rồi chúng ta sẽ đi vào triều đại thương nhân và triều đại tiện dân. Người Cha đến và thay đổi chúng ta từ tiện dân thành Brahmin, sau đó chúng ta thay đổi từ Brahmin thành thánh thần. Chúng ta trở thành Brahmin, đạt được trạng thái thoát nghiệp của chúng ta, rồi trở về Nhà.
Con biết về Người Cha. Con cũng biết về trò nhào lộn và Chu kỳ 84 kiếp. Baba giải thích cho con thật dễ dàng bằng cách sử dụng ví dụ về trò nhào lộn. Người làm cho con trở nên thật nhẹ nhàng để rồi con có thể xem con là chấm điểm và nhanh chóng trở về Nhà. Khi học trò đang ngồi trong lớp học, họ chỉ có việc học trong trí tuệ của họ. Con cũng nên nhớ đến việc học này. Giờ chúng ta đang ở thời kỳ Chuyển giao; sau đó chúng ta sẽ đi trọn một vòng theo cách này. Chu kỳ này nên xoay vần trong trí tuệ của con. Chỉ các con, những Brahmin, có kiến thức về Chu kỳ này… Tiện dân không có kiến thức này. Kể cả thánh thần cũng không có kiến thức này. Giờ đây con hiểu rằng tất cả các bức tranh đã được tạo ra trên con đường thờ cúng đều có thiếu sót. Con có những bức tranh chính xác bởi vì con đang trở nên chính xác. Giờ con đã nhận được kiến thức này, đây là lý do vì sao con hiểu thờ cúng là gì và kiến thức là gì. Giờ con đã tìm thấy Người Cha, Đại Dương Kiến Thức, Đấng trao cho con kiến thức này. Trong khi học ở trường, con nhận thức được mục tiêu và mục đích của con. Trên con đường thờ cúng, không có mục tiêu hoặc mục đích. Con đã không biết rằng con từng là vị thần hướng thượng, rồi con sa ngã. Giờ con đã trở thành Brahmin cho nên con mới biết điều này. Chắc chắn con cũng đã trở thành Brahma Kumar và Brahma Kumari trước kia. Tên gọi Prajapita Brahma được làm cho rạng danh. Prajapita là con người. Ông ấy có rất nhiều con, vì thế chắc chắn ông ấy phải được nhận nuôi. Rất nhiều người được nhận nuôi. Là linh hồn, tất cả đều là anh em trai với nhau.
Giờ đây, trí tuệ của con đi thật xa. Con biết rằng giống như có những ngôi sao ở trên kia, từ xa chúng trông thật nhỏ, vì thế con cũng là những linh hồn nhỏ xíu. Linh hồn không bao giờ trở nên to hơn hay nhỏ hơn. Ừ thì vị trí của con thật là cao. Người ta gọi đó là thần mặt trời và thần mặt trăng. Mặt Trời được gọi là Cha, và mặt trăng được gọi là mẹ, còn tất cả các linh hồn là những ngôi sao thuộc về bầu trời. Vì thế, tất cả các linh hồn nhỏ xíu và giống như nhau. Linh hồn đến đây và trở thành diễn viên. Chỉ các con trở thành thánh thần. Chúng ta đang trở nên thật mạnh mẽ. Bằng cách nhớ đến Cha, chúng ta trở thành những vị thần hoàn toàn thanh khiết. Có sự khác biệt một chút, theo thứ hạng. Một số linh hồn trở nên thanh khiết và trở thành thánh thần hoàn toàn thanh khiết, trong khi những linh hồn khác không trở nên hoàn toàn thanh khiết. Họ không có kiến thức này. Người Cha đã giải thích rằng “Chắc chắn mọi người phải nhận được lời giới thiệu về Người Cha. Vào lúc cuối, họ sẽ biết về Người Cha. Vào lúc hủy diệt, mọi người sẽ nhận ra rằng Người Cha đã đến. Kể cả vào lúc này, một số người nói “Thượng Đế chắc chắn đã đến ở nơi nào đó”, nhưng họ không thể nói là nơi nào. Họ nghĩ rằng Người có thể đến dưới bất kỳ hình dáng nào. Có nhiều lời chỉ dẫn của con người. Con chỉ có một lời chỉ dẫn của Thượng Đế. Con đang trở thành gì bằng cách theo những lời chỉ dẫn của Thượng Đế? Một là lời chỉ dẫn của con người, hai là lời chỉ dẫn của Thượng Đế, và ba là lời chỉ dẫn từ thánh thần. Ai đã trao lời chỉ dẫn cho thánh thần? Chính là Người Cha. Chính lời shrimat của Người Cha làm cho con trở nên hướng thượng. Chỉ Người cha, không phải là con người, được gọi là Shri Shri, Đấng Tối Thượng. Shri Shri đến và làm cho con trở nên shri (hướng thượng). Chỉ duy nhất Người Cha tạo nên các vị thần hướng thượng. Người được gọi là Shri Shri. Người Cha nói “Ta làm cho con trở nên thật xứng đáng. Sau đó những người kia tự trao cho mình tước hiệu Shri Shri. Con có thể giải thích ở các hội nghị. Chỉ các con trở thành công cụ để giải thích cho họ. Chỉ một Shiv Baba là Shri Shri, Đấng đang làm cho chúng ta trở thành những vị thần hướng thượng (shri). Những người kia học kinh sách hoặc những việc học khác và nhận được tước hiệu. Đích thân Người Cha Tối Thượng (Shri Shri) đang làm cho con trở thành shri, nghĩa là hướng thượng. Đây là thế giới tha hóa, hoàn toàn ô trọc. Con người nhận lấy kiếp sinh thông qua sự tha hóa. Có sự khác biệt lớn giữa tước hiệu của Người Cha và tước hiệu mà những con người ô trọc tự phong cho mình. Những linh hồn vĩ đại và thật sự hướng thượng chính là thánh thần. Trong thế giới hoàn toàn thanh khiết, không thể có bất kỳ con người hoàn toàn ô trọc nào. Trong trạng thái bán thanh khiết, sẽ chỉ có con người với trạng thái bán thanh khiết, chứ không có con người hoàn toàn ô trọc. Các dòng tộc cũng được nhớ đến. Giờ đây con hiểu điều này, còn trước kia con đã không hiểu điều gì hết. Giờ đây Người Cha đang làm cho con trở nên thật có hiểu biết.
Con đang trở nên thật giàu có. Cửa hàng kho báu của Shiv Baba thì hoàn toàn đầy. Cửa hàng kho báu của Shiv Baba thì là gì? (Đó là cửa hàng kho báu những viên ngọc kiến thức bất diệt.) Cửa hàng kho báu của Shiv Baba thì hoàn toàn đầy và mọi đau khổ được loại bỏ. Người Cha đang trao cho con những viên ngọc kiến thức. Người chính là Đại Dương. Người là Đại Dương những viên ngọc kiến thức. Trí tuệ của con nên đi vào sự vô hạn. Hàng tỉ linh hồn kia an ngự trên chiếc ngai cơ thể của họ. Đây là Vở kịch vô hạn. Linh hồn an ngự trên những chiếc ngai kia. Không có hai chiếc ngai nào giống như nhau; đặc điểm của mỗi một người thì khác nhau. Đây được gọi là điều kỳ diệu của tự nhiên. Mỗi một người đều có phần vai bất diệt. Linh hồn nhỏ xíu như thế có phần vai 84 kiếp được khắc ghi ở bên trong. Linh hồn cực kỳ tinh tế. Không thể có điều diệu kỳ nào tinh tế hơn là điều này. Linh hồn nhỏ xíu như thế chứa đầy toàn bộ phần vai và những phần vai ấy được diễn ra ở đây. Không phần vai nào được diễn trong vùng tinh tế. Người Cha giải thích cho con thật hay. Con dần biết được mọi điều từ Người Cha. Đây là kiến thức. Không phải là Người là Đấng biết điều gì ở bên trong mỗi người. Người biết kiến thức này và kiến thức này giờ đây cũng đang trỗi dậy bên trong con; và thông qua kiến thức này mà con đạt được vị trí cao. Con có sự hiểu biết này, phải không? Người Cha là Hạt Giống. Người có kiến thức về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của cái Cây. Con người đã đưa ra độ dài hàng trăm nghìn năm, vì thế họ không thể nào có kiến thức này. Giờ đây, vào thời kỳ Chuyển giao, con đang nhận được kiến thức này. Giờ con đã dần biết được về toàn bộ Chu kỳ từ Người Cha. Còn trước đó, con đã không biết điều gì cả. Giờ con đang ở thời kỳ Chuyển giao, và đây là kiếp cuối cùng của con. Bằng cách nỗ lực, cuối cùng con sẽ trở thành Brahmin hoàn thiện.
Giờ thì con không như thế. Giờ đây, từ Brahmin, kể cả những đứa con thật giỏi cũng trở thành tiện dân một lần nữa. Đây được gọi là bị Maya đánh bại. Con bị đánh bại trong lòng của Baba và đi vào lòng của Ravan. Có sự khác biệt giữa lòng của Người Cha, qua đó con trở nên hướng thượng, và lòng của đối tượng khác, nơi mà con trở nên tha hóa. Con nhận được sự giải thoát trong cuộc sống trong vòng một giây và con tiến đến trạng thái hoàn toàn suy đồi trong vòng một giây. Các con, những Brahmin, biết thật rõ có sự suy đồi như thế nào. Hôm nay, con thuộc về Người Cha; còn ngày mai, con bị tóm bắt bởi móng vuốt của Maya và thuộc về Ravan. Sau đó, khi con cố gắng cứu thoát họ, một số người được cứu thoát. Khi con thấy rằng ai đó đang ngoi ngóp, con tiếp tục cố gắng cứu người ấy. Có quá nhiều mâu thuẫn.
Người Cha ngồi đây và giải thích cho con. Con đang học ở đây, ở trong trường. Con biết con đi trọn Chu kỳ này như thế nào. Con nhận được lời shrimat: Hãy làm việc này, việc này. Chắc chắn có những lời dạy của Thượng Đế. Đây là những lời chỉ dẫn hướng thượng của Người “Giờ Ta đã đến để làm cho con trở thành thánh thần từ tiện dân”. Giờ đây, trong thời kỳ Sắt, có cộng đồng tiện dân. Con biết rằng thời kỳ Sắt đang dần kết thúc và con đang ngồi ở thời kỳ Chuyển giao. Con đã nhận được kiến thức này từ Người Cha. Tất cả những kinh sách đã được tạo ra đều có những lời chỉ dẫn của con người ở trong đó. Thượng Đế không viết ra bất kỳ kinh sách nào cả. Họ đã ghép nhiều tên gọi vào chỉ một quyển kinh Gita: Gandhi Gita, Tagore Gita… Có nhiều tên gọi. Tại sao người ta lại học kinh Gita quá nhiều? Họ không hiểu điều gì cả. Họ chỉ bốc ra vài chương và trích dẫn ý nghĩa trong đó. Tất cả những điều như thế được tạo ra bởi con người. Con có thể nói với họ rằng “Bằng cách học kinh Gita được viết ra bởi con người, đây đã trở thành tình trạng của ngày nay”. Gita là quyển kinh số một. Đây là quyển kinh thuộc về lối sống thánh thần. Đây là dòng tộc Brahmin của con. Đây cũng là lối sống Brahmin.
Có rất nhiều tôn giáo, lối sống. Bất kỳ ai tạo ra tôn giáo, lối sống nào, tên gọi của người ấy vẫn tiếp tục. Những người theo đạo Jain (Kỳ Na giáo) thì nói về Mahavir. Tất cả các con đều là mahavir. Ký ức về các con thì ở trong đền thờ. Có Raja Yoga. Ở bên dưới, con đang ngồi trong tapasya hoặc yoga; và ở bên trên trần nhà, có những bức tranh về vương quốc. Đó là ngôi đền chính xác về Raja Yoga. Sau đó, một số người đặt cho nó tên gọi này, và những người khác đặt cho nó tên gọi khác. Ký ức thì hoàn toàn là chính xác. Họ đã sử dụng trí tuệ của mình và đã tạo ra hình ảnh ấy thật tốt. Sau đó, ai đó đưa ra bất kỳ tên gọi nào, họ giữ lấy tên gọi ấy. Đó là mô hình mà họ đã tạo ra. Thiên đường và Raja Yoga được tạo ra vào thời kỳ Chuyển giao. Con biết lúc bắt đầu, giữa và kết thúc. Con cũng đã chứng kiến vào lúc ban đầu. Con có thể gọi thời kỳ Chuyển giao hoặc thời kỳ Vàng là lúc ban đầu. Cảnh tượng của thời kỳ Chuyển giao được thể hiện ở bên dưới và vương quốc được thể hiện ở bên trên. Vì thế, thời kỳ Vàng là lúc ban đầu và thời kỳ Đồng là giai đoạn giữa. Giờ con đang nhìn thấy giai đoạn cuối. Tất cả những điều này sẽ kết thúc. Ký ức chính xác đã được tạo ra. Thánh thần đi trên con đường tội lỗi. Con đường tội lỗi bắt đầu từ thời kỳ Đồng. Ký ức thì rất chính xác. Họ đã tạo ra nhiều ngôi đền như là ký ức. Tất cả các dấu hiệu đều ở đây. Ngôi đền cũng được tạo ra ở đây. Thánh thần, cư dân của Bharat, đã cai trị, rồi sau đó ra đi. Sau đó, họ xây dựng rất nhiều đền thờ. Khi có nhiều người theo đạo Sikh, họ xây dựng ngôi đền của riêng họ. Những người thuộc về quân đội cũng xây dựng đền thờ của riêng họ. Người dân Bharat xây ngôi đền cho Krishna, Lakshmi và Narayan, Hanuman và Ganesh. Con hãy nhìn xem Chu kỳ thế giới xoay chuyển như thế nào. Sự thiết lập, sự phá hủy và sự nuôi dưỡng diễn ra như thế nào. Chỉ con mới biết điều này. Đây được gọi là đêm tối. Ngày và đêm của Brahma được nhớ đến bởi vì chính Brahma đi trọn cả Chu kỳ. Giờ đây con là Brahmin, rồi sau đó con sẽ trở thành thánh thần. Nhân vật chính đó là Brahma. Nên là tên của Brahma hay là tên của Vishnu? Brahma tồn tại vào ban đêm và Vishnu tồn tại vào ban ngày. Cũng linh hồn ấy đi từ đêm sang ngày. Sau đó, từ ngày, trải qua 84 kiếp, linh hồn ấy đi vào đêm. Lời giải thích thì thật dễ dàng. Thậm chí điều đó không được nhớ đến một cách trọn vẹn.
Nếu con không học tốt, vị trí con đạt được cũng có thứ hạng, tùy theo nỗ lực của con. Con càng tưởng nhớ, con sẽ càng trở nên thanh khiết. Bharat hoàn toàn thanh khiết trở nên hoàn toàn ô trọc. Con có rất nhiều kiến thức này: con phải nghiền ngẫm kiến thức này. Kiến thức này dành cho thế giới mới. Người Cha vô hạn đến và trao kiến thức này cho con. Tất cả con người đều nhớ đến Người Cha vô hạn. Người Anh quốc nói “Hỡi Thượng Đế, Đức Chúa Cha, Đấng giải thoát, Đấng dẫn dắt!”. Con có ý nghĩa của những tên gọi này trong trí tuệ của con. Người Cha đến và đưa con ra khỏi thời kỳ Sắt, thế giới đau khổ này, và đưa con đến thời kỳ Vàng. Thời kỳ Vàng đã qua đi, đây là lý do vì sao họ nhớ về nó. Con nên có thật nhiều hạnh phúc ở bên trong con. Con cũng nên thực hiện những hành động thánh thiện nữa. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay vừa tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy giữ trong nhận thức của con kho báu vô tận là những viên ngọc kiến thức bất diệt mà con nhận được từ Người Cha và đưa trí tuệ của con đi vào sự mênh mông, vô hạn. Nhìn như là người quan sát tách rời điều kỳ diệu của tự nhiên và việc các linh hồn được đặt trên chiếc ngai trong Vở kịch vô hạn này như thế nào.
2. Trí tuệ của con nên luôn nhớ rằng chúng ta là những Brahmin thuộc về thời kỳ Chuyển giao. Chúng ta đã ngồi vào lòng hướng thượng của Người Cha. Chúng ta không thể đi vào lòng của Ravan. Nhiệm vụ của chúng ta là cứu thoát cho những ai đang ngoi ngóp.
Lời chúc phúc:
Mong con thật sự đáng yêu và gia tăng trải nghiệm của con về mọi mối quan hệ thay vì để cho những trụ cột của suy nghĩ lãng phí hỗ trợ con.
Maya dựng lên nhiều trụ cột đường bệ để củng cố vững mạnh cho những suy nghĩ yếu của con. Bà ấy liên tục mang đến những suy nghĩ như “Chuyện này lúc nào cũng xảy ra”, “Đến cả những người có thâm niên cũng làm việc này”, “Chưa ai trở nên hoàn thiện”, “Chắc chắn sẽ có điểm yếu nào đó còn sót lại”. Những trụ cột là suy nghĩ lãng phí này làm cho những điểm yếu trở nên vững mạnh hơn. Giờ đây, thay vì nhận lấy sự hỗ trợ của những trụ cột ấy, hãy gia tăng trải nghiệm của con về mọi mối quan hệ. Hãy trải nghiệm sự bầu bạn trong hình dáng hữu hình và trở nên thật sự đáng yêu.
Khẩu hiệu:
Hài lòng là đức hạnh thật vĩ đại. Những ai liên tục hài lòng thì được yêu thương bởi Thượng Đế, được yêu thương bởi mọi người và được yêu thương bởi bản thân.
* * * Om Shanti * * *
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
