Sakar Murli ngày 08-05-2025

murli VN Podcast
murli VN Podcast
Sakar Murli ngày 08-05-2025
Loading
/

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, hãy trở nên ý thức linh hồn và nhớ đến Người Cha, rồi con sẽ tích lũy được sức mạnh của yoga. Với sức mạnh của yoga, con có thể đạt được vương quốc thế giới.

Câu hỏi:

Điều gì không có trong suy nghĩ hoặc giấc mơ của những đứa con, nhưng giờ đây lại trở nên thực tế?

Trả lời:

Con không bao giờ suy nghĩ hay mơ tưởng rằng con sẽ học Raja Yoga cùng với Thượng Đế và trở thành chủ nhân của thế giới, hoặc là con sẽ học việc học này để đạt được vương quốc. Giờ đây, con có niềm hạnh phúc vô hạn rằng con đang nhận được sức mạnh từ Đấng Toàn Năng, và con đang đạt được quyền trị vì trong vương quốc thời kỳ Vàng. 

Om shanti. Các con, những đứa con gái, đang ngồi ở đây để thực hành điều này. Thật ra, những ai ý thức linh hồn và đang nhớ đến Người Cha thì mới nên ngồi ở đây (trên chiếc gaddi). Nếu đứa con ấy không ngồi trong sự tưởng nhớ, đứa con ấy không được gọi là giáo viên. Có sức mạnh trong sự tưởng nhớ; không có sức mạnh trong kiến thức này. Đây được gọi là sức mạnh của yoga. Cụm từ “sức mạnh của yoga” là cụm từ mà các ẩn sĩ sử dụng. Người Cha không sử dụng những từ khó. Người Cha nói “Con ơi, giờ đây hãy nhớ đến Cha, giống như những đứa trẻ nhỏ nhớ đến cha mẹ của mình vậy”. Đó là cha mẹ đời thường. 

Các con không có hình ảnh. Các con nhận được hình ảnh (cơ thể) kia ở đây. Các con cũng là cư dân của thế giới không có hình ảnh. Ở nơi đó, không có hình ảnh.  Trước hết, con hãy giữ vững điều này, con là linh hồn. Vì thế, Người Cha nói “Con ơi, hãy trở nên ý thức linh hồn! Hãy có niềm tin rằng con là linh hồn. Con đến từ vùng đất Niết bàn. Đó là ngôi nhà của tất cả các con, những linh hồn. Con đến đây để diễn phần vai của mình”. Ai đến trước? Trí tuệ của con nhận thức về điều này. Không ai khác trên thế giới có kiến thức này. Người Cha nói “Hãy quên đi mọi kinh sách mà con đã học”. 

Mọi người ca ngợi Shri Krishna và ai đó rất nhiều. Họ cũng ca ngợi Gandhi rất nhiều. Họ ca ngợi nhiều cứ như thể ông ấy đã thật sự thiết lập nên vương quốc của Thượng Đế trước khi ông ấy ra đi. Tuy nhiên, Thượng Đế Shiva nói “Luật lệ đã tồn tại trong vương quốc của vua và nữ hoàng nguyên thủy, vĩnh hằng được thiết lập bởi Người Cha. Chính Người Cha làm cho họ trở thành vua và nữ hoàng bằng cách dạy cho họ Raja Yoga”. Những phong tục và hệ thống của Thượng Đế đã bị phá vỡ. Gandhi nói rằng ông ấy không muốn có vương quốc, mà ông ấy muốn có chính quyền do con người vận hành. Chính quyền ấy hiện tại đang ở trong tình trạng nào? Chỉ có đau khổ và không gì ngoài đau khổ. Họ tiếp tục đánh nhau và tranh cãi với nhau. Có quá nhiều quan điểm khác nhau. 

Giờ đây, con đang đạt được vương quốc bằng cách theo shrimat. Con có nhiều sức mạnh đến mức không có quân đội ở đó. Không có nỗi sợ nào ở đó. Đó từng là vương quốc của Lakshmi và Narayan; đó từng là vương quốc không bị phân chia. Tính nhị nguyên, điều có thể gây ra mâu thuẫn, không tồn tại ở đó. Đó được gọi là vương quốc không bị phân chia. Người Cha làm cho con trở thành thánh thần. Sau đó, từ trạng thái không bị phân chia, con đã bị Ravan biến thành quỷ. Giờ đây, các con biết rằng các con, cư dân của Bharat, từng là chủ nhân của thế giới. Con đã đạt được vương quốc thế giới chỉ với sức mạnh của sự tưởng nhớ. Giờ đây, con đang đạt được vương quốc ấy một lần nữa. Con đạt được vương quốc ấy vào mỗi Chu kỳ, chỉ với sức mạnh của sự tưởng nhớ. Cũng có sức mạnh trong việc học. Tương tự như vậy, khi ai đó trở thành luật sư, người ấy có sức mạnh ấy. Sức mạnh đó chỉ đáng giá vài xu. Con cai trị cả thế giới với sức mạnh của yoga. Con nhận được sức mạnh từ Người Cha, Đấng Toàn Năng. Con nói “Baba ơi, chúng con đạt được quyền trị vì thời kỳ Vàng từ Người vào mỗi Chu kỳ, sau đó chúng con mất đi quyền trị vì ấy, rồi chúng con lại đạt được”. Con đã nhận được toàn bộ kiến thức này. Giờ đây, bằng cách theo shrimat, chúng ta đang đạt được vương quốc thế giới hướng thượng ấy. Thế giới cũng trở nên hướng thượng. Chỉ vào lúc này, con mới có kiến thức về Đấng Sáng Tạo và sự sáng tạo. Thậm chí Lakshmi và Narayan cũng không có kiến thức về việc họ đã đạt được vương quốc của họ như thế nào. Bây giờ, con đang học ở đây, rồi con sẽ đi và cai trị ở đó. 

Khi ai đó nhận kiếp sinh trong gia đình giàu có và tốt, thì được bảo rằng người ấy hẳn đã thực hiện hành động tốt, bố thí, cúng dường và làm từ thiện vào kiếp trước của mình. Con nhận được kiếp sinh dựa theo hành động mà con thực hiện. Bây giờ, đây là vương quốc của Ravan. Bất kỳ hành động nào mà con người thực hiện ở đây, đó đều là những hành động tội lỗi; con phải đi xuống cái thang. Kể cả những người từng là vĩ đại nhất và cao quý nhất, những người từng thuộc về lối sống thánh thần, cũng phải đi xuống cái thang. Mọi người đều phải trải qua các trạng thái thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc. Mọi thứ trở nên cũ từ mới. Giờ đây, con nên trải nghiệm niềm hạnh phúc vô hạn. Con không bao giờ nghĩ đến hay mơ tưởng rằng con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới. Người dân Bharat biết rằng đó từng là vương quốc của Lakshmi và Narayan trên toàn bộ thế giới. Họ từng xứng đáng được tôn thờ, sau đó họ trở thành tín đồ thờ cúng. Được nhớ rằng “Những ai từng xứng đáng được tôn thờ thì trở thành tín đồ thờ cúng”. Tất cả những điều này giờ đây nên có trong trí tuệ của con. Vở kịch này thật tuyệt vời. Không ai biết chúng ta nhận 84 kiếp như thế nào. Trong kinh sách, 8,4 triệu kiếp đã được viết ra. Người Cha nói “Tất cả những điều đó đều là những lời dối trá thuộc về con đường thờ cúng”. Đây là vương quốc của Ravan. Điều này chỉ có trong trí tuệ của các con, không có trong trí tuệ của người khác: vương quốc của Rama là gì và vương quốc của Ravan là gì. Ravan bị thiêu đốt mỗi năm. Vì thế, hắn ta là kẻ thù. 5 thói tật là kẻ thù của con người. Không ai biết Ravan là ai, hoặc tại sao họ lại thiêu đốt hắn ta. 

Những ai xem bản thân mình là cư dân thuộc về thời kỳ Chuyển giao thì nhận thức được rằng giờ đây họ đang trở thành con người hướng thượng nhất. Thượng Đế đang dạy cho chúng ta Raja Yoga và đang thay đổi chúng ta từ con người thành Narayan, từ con người tha hóa thành con người hướng thượng. Con biết rằng Đấng Tối Cao, Thượng Đế vô thể, đang dạy cho con. Vì thế, con nên có niềm hạnh phúc vô hạn. Học trò ở trong trường nhận thức được rằng họ là học trò. Những giáo viên kia là những giáo viên bình thường. Ở đây, đích thân Thượng Đế đang dạy cho con. Bởi vì con có thể đạt được vị trí cao thông qua việc học này, cho nên con nên học thật tốt. Điều này thật dễ dàng! Con chỉ cần học trong khoảng 30 phút cho đến 45 phút vào mỗi buổi sáng. Trong suốt cả ngày, bởi vì con bận rộn với công việc của con, cho nên con quên tưởng nhớ đến Cha. Đây là lý do vì sao con đến đây vào buổi sáng và ngồi trong sự tưởng nhớ. Con được bảo là hãy nhớ đến Baba với thật nhiều yêu thương.

“Baba ơi, Người đã đến để dạy cho chúng con”. Giờ đây, chúng ta biết rằng Người lại đến một lần nữa sau 5000 năm để dạy cho chúng ta. Khi những đứa con đến đây với Baba, Baba hỏi chúng “Chúng ta đã gặp nhau trước kia chưa? Các ẩn sĩ sẽ không bao giờ hỏi câu hỏi này. Ở đó, bất kỳ ai muốn ngồi trong satsang (buổi tụ họp tâm linh) đều có thể đến. Khi mọi người bị bắt gặp tập trung ở nơi nào đó, những người khác cũng đến để tham gia. Giờ đây, con hiểu rằng con cũng từng đi nghe giảng kinh Gita, Ramayana… với rất nhiều hạnh phúc. Vào lúc đó, con không hiểu điều gì cả. Đó là niềm hạnh phúc thuộc về thờ cúng. Con người tiếp tục nhảy múa trong niềm hạnh phúc ở đó, nhưng họ vẫn tiếp tục đi xuống. 

Có nhiều loại hatha yoga; họ thực hành các loại yoga đó để có sức khỏe tốt. Người Cha giải thích “Tất cả những việc đó đều là những phong tục và hệ thống thuộc về con đường thờ cúng”. Không ai trong số họ biết về Đấng Sáng Tạo hoặc sự sáng tạo. Vậy thì còn lại điều gì đây? Con hãy nhìn xem, con đã trở thành gì khi con không biết về Đấng Sáng Tạo hoặc sự sáng tạo; và con hãy nhìn xem con đang trở thành gì khi con biết về Đấng Sáng Tạo và sự sáng tạo. Bằng cách biết về Đấng Sáng Tạo và sự sáng tạo, con đang trở nên dư dật; khi con không biết về Đấng Sáng Tạo và sự sáng tạo, các con, cũng những người dân Bharat ấy, đã trở nên khánh kiệt. Họ tiếp tục nói dối. Rất nhiều chuyện tiếp tục diễn ra trên thế giới. Rất nhiều vàng, tiền bạc… bị cướp bóc. Giờ đây, con biết rằng con sẽ xây những cung điện bằng vàng ở đó. Những ai học để trở thành luật sư thì từ bên trong nhận thức được họ sẽ làm gì sau khi họ thi đậu kỳ thi; rồi họ sẽ xây nhà… Tại sao việc con đang học để trở thành hoàng tử và công chúa của thiên đường lại không đi vào trí tuệ của con? Nên có thật nhiều hạnh phúc! Tuy nhiên, niềm hạnh phúc ấy biến mất ngay khi con rời khỏi nơi này. 

Nhiều đứa con gái trẻ chìm đắm trong kiến thức này. Người thân của chúng không hiểu điều gì cả, vì thế họ nói rằng chúng đã bị yểm bùa chú. Họ nói rằng họ sẽ không cho phép con gái của họ học. Dưới những hoàn cảnh như thế, trong khi con vẫn còn phụ thuộc vào gia đình của mình, con phải nghe lời cha mẹ của con. Baba không thể nào tiếp nhận con. Nếu không, sẽ có nhiều mâu thuẫn, xung đột. Có nhiều mâu thuẫn, xung đột vào lúc ban đầu. Đứa con gái sẽ nói rằng cô ấy đã 18 tuổi rồi, trong khi cha của cô ấy lại nói cô ấy chỉ mới 16 tuổi, rằng cô ấy vẫn còn phụ thuộc vào ông ta. Ông ấy sẽ đấu tranh theo cách này và bắt cô ấy đi. Phụ thuộc vào cha của con nghĩa là con vẫn phải theo mệnh lệnh của cha con. Khi con là người trưởng thành, con có thể làm những gì con muốn. Có luật về điều này. Baba nói “Ở đây cũng có luật khi con đến với Người Cha, con phải mang đến lá thư từ cha của con”. Sau đó, cung cách hành xử của mỗi người cũng được quan sát. Nếu cung cách hành xử của chúng không tốt, chúng bị gửi trả về nhà. Tương tự như trong trò chơi. Nếu ai đó không thể hiện tốt trong trò chơi, người ấy được bảo hãy rời khỏi cuộc chơi; rồi họ sẽ lập một nhóm làm mất danh dự của mình.

Con biết rằng giờ đây con đang ở trên chiến trường. Người Cha đến vào mỗi Chu kỳ và làm cho chúng ta chinh phục Maya. Điều chính yếu là trở nên thanh khiết. Linh hồn đã trở nên ô trọc thông qua thói tật. Người Cha nói “Sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Nó gây ra đau khổ từ đầu, giữa, cho đến kết thúc”. Những ai trở thành Brahmin, sau đó đi vào lối sống thánh thần. Các con, những Brahmin, có thứ hạng. Khi những con thiêu thân tiến đến ngọn lửa, một số con hoàn toàn hiến mình cho ngọn lửa và chết đi, trong khi những con khác chỉ bay lòng vòng rồi lại bay đi. Khi những đứa con đến đây, một số đứa con hiến mình hoàn toàn cho Ngọn Lửa, trong khi những đứa con khác chỉ nghe kiến thức này và rời đi. Trước kia, một số người thậm chí viết bằng máu rằng “Baba ơi, con thuộc về Người”. Thay vào đó, Maya đã đánh bại chúng. Có rất nhiều xung đột với Maya. Đây được gọi là chiến trường. 

Con hiểu rằng Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao đang giải thích cốt lõi của kinh Vệ Đà và các kinh sách thông qua Brahma. Nhiều tranh ảnh đã được làm ra. Ví dụ về Narad cũng thuộc về khoảng thời gian này. Tất cả các con nói rằng các con sẽ trở thành Lakshmi hoặc Narayan. Người Cha nói “Mỗi người các con nên nhìn vào bản thân và xem con có xứng đáng hay không”. Hãy kiểm tra bản thân con để xem con không có bất kỳ thói tật nào cả. Mọi người đều là tín đồ giống như Narad. Đó cũng chỉ là một ví dụ đã được trích ra. Con người trên con đường thờ cúng hỏi họ có thể cưới Shri Lakshmi không. Người Cha nói “Không! Chỉ khi họ lắng nghe kiến thức này, họ mới có thể nhận được sự cứu rỗi. Chỉ mỗi Ta, Đấng Thanh Lọc, mới có thể ban cho mọi người sự cứu rỗi”. Giờ đây, con hiểu rằng Người Cha đang giải thoát con khỏi vương quốc của Ravan.

Những cuộc hành hương kia thuộc về đời thường. Thượng Đế nói “Manmanabhav!”. Không có chuyện loạng choạng trong kiến thức này. Mọi sự loạng choạng kia đều thuộc về con đường thờ cúng. Trong suốt ½ Chu kỳ, đó là ngày của Brahma; và trong suốt ½ Chu kỳ, đó là đêm của Brahma. Con hiểu rằng bây giờ nó trở thành ngày trong suốt ½ Chu kỳ đối với chúng ta, những Brahma Kumar và Brahma Kumari. Chúng ta sẽ ở trong vùng đất hạnh phúc; sẽ không có thờ cúng ở đó. Con biết rằng giờ đây con đang trở nên giàu có nhất. Vì thế, nên có thật nhiều hạnh phúc. 

Tất cả các con từng giống như là những hòn đá thô ráp. Giờ đây Người Cha đưa con vào lưỡi mài (để làm sạch và đánh bóng cho con). Baba cũng là Thương Nhân buôn ngọc. Theo Vở kịch, Baba đã nhận lấy một cỗ xe có kinh nghiệm. “Đứa trẻ làng” đã được nhớ đến. Làm sao Shri Krishna có thể là đứa trẻ làng ấy? Krishna từng tồn tại trong thời kỳ Vàng. Cậu ấy được đung đưa trên nôi. Cậu ấy được đội vương miện. Tại sao cậu ấy lại được gọi là đứa trẻ làng? Những đứa trẻ làng thì bẩn thỉu. Bây giờ, con đã đến đây để trở nên xinh đẹp. Người Cha đặt con lên lưỡi mài của kiến thức này. Chỉ một lần duy nhất vào mỗi Chu kỳ, con nhận được sự đồng hành với Đấng Chân Lý. Mọi sự đồng hành khác đều là giả dối. Đây là lý do vì sao Người Cha nói “Không nghe điều quỷ! Đừng nghe những điều phỉ báng con và Ta”. 

Các Kumari đi vào kiến thức này có thể nói rằng chúng có phần chia trong khối tài sản của cha của chúng. “Tại sao con lại không mở ra một trung tâm để phục vụ cho Bharat?”. Dù gì đứa con gái cũng phải được gả đi. Con hãy hỏi cha của con “Hãy trao cho con phần chia đó để rồi con có thể mở ra trung tâm, và nhiều người sẽ nhận được lợi ích”. Con hãy tạo ra những cách thức khéo léo như thế. Đây là sứ mệnh thuộc về Thượng Đế. Con thay đổi những người có trí tuệ đá thành những người có trí tuệ thánh thiện. Những ai thuộc về lối sống của chúng ta sẽ đến. Trong cùng một gia đình, những ai là bông hoa thuộc về lối sống thánh thần thì sẽ xuất hiện, trong khi những người khác thì không. Cần có nỗ lực. Người Cha thanh lọc cho tất cả các linh hồn, rồi đưa các linh hồn trở về Nhà. Đây là lý do vì sao Baba đã bảo con giải thích về thời kỳ Chuyển giao trong bức tranh Chu kỳ: bên này là thời kỳ Sắt, và bên kia là thời kỳ Vàng. Trong thời kỳ Vàng, họ là thánh thần; và trong thời kỳ Sắt, có những con quỷ. Đây được gọi là thời kỳ Chuyển giao hứa hẹn nhất. Người Cha làm cho con trở thành con người hướng thượng nhất. Những ai học tốt thì sẽ đi đến thời kỳ Vàng, trong khi những người khác sẽ đi và ở trong vùng đất giải thoát. Sau đó, chúng sẽ đi xuống vào đúng thời điểm của mình. Bức tranh Chu kỳ thật là hay. Con nên có lòng nhiệt tình làm công việc phục vụ nâng đỡ cho người nghèo và làm cho họ trở thành chủ nhân của thiên đường. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn. 

Trọng tâm thực hành:

1. Kiểm tra bản thân để xem con có thể trở nên giống như Shri Lakshmi và Shri Narayan không. Con có bất kỳ thói tật nào bên trong con không? Con có phải là con thiêu thân bay lòng vòng xung quanh không, hay con là con thiêu thân hiến mình cho ngọn lửa? Hãy kiểm tra xem cung cách hành xử của con không làm mất danh dự của Người Cha.

2. Để ở trong niềm hạnh phúc vô hạn, con hãy nhớ đến Người Cha vào sáng sớm với thật nhiều tình yêu thương và học cho thật tốt. Thượng Đế đang dạy cho con và đang làm cho con trở thành con người hướng thượng nhất. Duy trì niềm hân hoan say sưa rằng con đang ở thời kỳ Chuyển giao.

Lời chúc phúc:

Mong con trở thành hình ảnh của trải nghiệm và hiển lộ Người Cha với trải nghiệm về các đức hạnh của con.

Hãy có trải nghiệm về mọi đức hạnh mà con hát lên về Người Cha. Bởi vì Người Cha là Đại Dương An Lạc, cho nên con hãy tiến lên trong con sóng của Đại Dương An Lạc. Hãy trao cho bất kỳ ai liên hệ với con trải nghiệm an lạc, yêu thương, hạnh phúc và tất cả các đức hạnh. Trở thành hiện thân của mọi đức hạnh theo cách này, và hình ảnh của Người Cha sẽ được hiển lộ thông qua các con, bởi vì chỉ thông qua các con, những linh hồn vĩ đại, hình ảnh trải nghiệm của con có thể làm hiển lộ Linh Hồn Tối Cao. 

Khẩu hiệu:

Hãy chuyển hóa lý do thành giải pháp và chấp nhận những điều không có triển vọng tốt đẹp như là những điều có triển vọng tốt đẹp.

*** Om Shanti ***

Thấm nhuần cốt cách đường bệ tâm linh và sự thanh khiết 

Cuộc đời của Brahmin và sự trao tặng trong cuộc đời là thanh khiết. Hình dáng nguyên thủy và vĩnh cửu là thanh khiết. Khi con nhận thức được rằng về nguyên thủy con là linh hồn thanh khiết và vĩnh hằng, nhận thức ấy có nghĩa là con cũng có sức mạnh của sự thanh khiết. Linh hồn là hiện thân của sự tưởng nhớ và là hiện thân của sức mạnh thì chính là linh hồn có tâm ấn nguyên thủy là tâm ấn thanh khiết. Vì thế, con hãy làm cho tâm ấn nguyên thủy của con trỗi dậy và thấm nhuần cốt cách thanh khiết.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×