Sakar Murli ngày 09-05-2025

murli VN Podcast
murli VN Podcast
Sakar Murli ngày 09-05-2025
Loading
/

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, con nên có niềm hân hoan say sưa rằng Shiva, Đấng mà mọi người tôn thờ, đã trở thành Người Cha của chúng ta, và giờ đây chúng ta đang ngồi riêng tư trước mặt Người.

Câu hỏi:

Tại sao con người lại cầu xin Thượng Đế tha thứ? Họ có thật sự được tha thứ?

Trả lời:

Con người tin rằng Thượng Đế sẽ trừng phạt họ thông qua Dharamraj (Phán Quan Tối Cao) cho những tội lỗi mà họ phạm phải. Đây là lý do vì sao họ cầu xin được tha thứ. Tuy nhiên, họ phải gánh chịu cho tội lỗi của họ dưới hình thức là những đớn đau do nghiệp. Thượng Đế không trao cho họ liều thuốc nào cả. Họ phải trải nghiệm sự trừng phạt trong ngục tù bụng mẹ. Họ nhận được linh ảnh cho những điều họ đã thực hiện. “Do con đã không theo những lời chỉ dẫn của Thượng Đế, cho nên đây là sự trừng phạt dành cho điều đó”. 

Bài hát:

Con đã lãng phí cả đêm để ngủ và cả ngày để ăn.

Om shanti. Ai đã nói điều này? Người Cha tâm linh đã nói điều này. Người là Người Cha cao quý nhất. Người cao quý hơn mọi con người và cũng cao quý hơn tất cả các linh hồn. Có linh hồn bên trong mỗi một người. Con nhận được cơ thể để diễn phần vai của con. Giờ đây, con có thể thấy có bao nhiêu sự tôn kính dành cho cơ thể của các ẩn sĩ… Con người ca ngợi guru của mình rất nhiều. Người Cha vô hạn này thì thầm lặng. Con hiểu rằng Shiv Baba là Đấng Tối Cao. Không ai cao hơn Người. 

Dharamraj ở bên Người. Đây là lý do vì sao con người trên con đường thờ cúng cầu xin sự tha thứ “Ôi, Thượng Đế, xin hãy tha thứ cho con!”, nhưng Thượng Đế có thể làm gì đây? Ở đây, chính quyền sẽ tống ai đó vào tù. Còn Dharamraj kia sẽ trao sự trừng phạt trong nhà ngục bụng mẹ. Hệ quả của những hành động đã được thực hiện phải được hứng chịu, đây được gọi là gánh chịu đớn đau do nghiệp. Giờ đây, con biết ai hứng chịu đớn đau cho những hành động của mình và chuyện gì xảy ra. Con người nói “Ôi, Thượng Đế, xin hãy tha thứ cho con! Hãy loại bỏ đau đớn và đau khổ của con, trao cho con niềm hạnh phúc!”. Thượng Đế có trao cho con liều thuốc không? Người không thể làm gì cả. Thế thì tại sao họ lại cầu xin Thượng Đế điều đó? Bởi vì Dharamraj cũng ở bên Thượng Đế. Khi con làm điều gì sai, chắc chắn con phải gánh chịu đớn đau cho việc làm ấy. Sự trừng phạt nhận được trong nhà ngục bụng mẹ. Linh ảnh được trao cho mọi việc con đã thực hiện. Sự trừng phạt sẽ không được trao mà trước tiên không cho con nhìn lại những gì con đã làm. Không có liều thuốc nào trong nhà ngục bụng mẹ. Sự trừng phạt phải được trải nghiệm ở trong đó. Khi họ trải nghiệm đau khổ, họ nói “Thượng Đế, xin hãy giải thoát con khỏi ngục tù này!”.

Giờ đây, con đang ngồi ở trước mặt ai? Người Cha là Đấng Tối Cao, nhưng Người thì thầm lặng. Cơ thể của mọi người nhìn thấy được, trong khi ở đây, Shiv Baba không có tay hoặc chân. Ai sẽ nhận hoa… chứ? Nếu Người muốn, Người sẽ phải chấp nhận những thứ đó thông qua bàn tay của người này. Tuy nhiên, Người không chấp nhận bất cứ thứ gì từ bất kỳ ai. Giống như Shankaracharya nói rằng không ai được chạm vào ông ấy, vì thế Người Cha cũng nói “Làm sao Ta có thể nhận lấy bất cứ thứ gì từ những người ô trọc? Ta không cần hoa”. Trên con đường thờ cúng, đền thờ cho Somnath… được xây, và những bông hoa được dâng lên. Ta không có cơ thể của riêng mình. Làm sao bất kỳ ai có thể chạm vào linh hồn được chứ? Người nói “Làm sao Ta có thể nhận hoa từ những người ô trọc?”. Không ai có thể chạm đến Người. Những người ô trọc không được phép chạm đến Người. Hôm nay, họ có thể nói “Baba”, trong khi ngày mai, họ sẽ trở thành cư dân của địa ngục. Baba thậm chí sẽ không nhìn vào những người như thế. 

Người Cha nói “Ta là Đấng Tối Cao”. Theo Vở kịch, Ta cũng phải nâng đỡ cho các ẩn sĩ… Không ai biết gì về Ta. Con người tôn thờ Shiva, nhưng họ không biết rằng Người là Thượng Đế của kinh Gita và Người đến đây để trao cho chúng ta kiến thức này. Tên của Shri Krishna đã được chèn vào kinh Gita. Nếu Shri Krishna trao kiến thức này, lúc đó Shiva sẽ làm gì? Vì thế, một số người nghĩ rằng Người không bao giờ đến. Ồ! Nhưng con sẽ không gọi Shri Krishna là Đấng Thanh Lọc. Ta được gọi là Đấng Thanh Lọc. Cũng chỉ có vài người các con có thể có thật nhiều sự tôn kính. Người thật giản dị và Người giải thích rằng “Ta là Cha của tất cả các hiền triết… Ta cũng là Cha của mỗi một linh hồn, kể cả Shankaracharya…”. Dĩ nhiên, người cha sinh ra họ là người cha đời thường, nhưng Ta là Người Cha của tất cả các linh hồn. Mọi người đều tôn thờ Ta. Giờ đây, Ta đang ngồi ở đây riêng tư trước mặt con. Tuy nhiên, không phải tất cả các con đều hiểu được các con đang ngồi trước mặt ai. Linh hồn đã trở nên quen thuộc với ý thức cơ thể từ kiếp này đến kiếp khác. Vì thế, họ không thể nào nhớ đến Người Cha. Họ tiếp tục nhìn vào cơ thể. Nếu họ trở nên ý thức linh hồn, họ sẽ có thể nhớ đến Người Cha ấy và theo lời shrimat của Người. Người Cha nói “Mọi người đều đang nỗ lực để biết đến Ta. Chỉ những ai hoàn toàn trở nên ý thức linh hồn vào lúc cuối thì sẽ thi đậu. Những linh hồn còn lại thì còn sót lại một chút ý thức cơ thể. Người Cha thì thầm lặng. Con không thể trao cho Người bất cứ điều gì. 

Những đứa con gái có thể đi đến đền thờ của Shiva để giải thích. Chính các con, những kumari, trao đi lời giới thiệu về Shiv Baba. Dĩ nhiên, có cả các kumar và kumari. Các kumar cũng phải trao lời giới thiệu cho người khác. Các bà mẹ đặc biệt được nâng đỡ, bởi vì họ đã làm công việc phục vụ vĩ đại hơn những người đàn ông. Vì thế, các con nên thích thú với việc phục vụ, giống như có niềm thích thú trong những việc học khác. Những việc học kia thuộc về đời thường, trong khi đây là việc học tâm linh. Bằng cách lĩnh hội sự giáo dục đời thường và học bài diễn tập… con không nhận được gì cả. Chẳng hạn như, khi một cặp đôi có con, họ sẽ tổ chức lễ đặt tên (vào ngày thứ sáu) thật là hoành tráng và phô trương, nhưng đứa bé sẽ nhận được gì? Sẽ không có đủ thời gian để cho đứa bé nhận được điều gì đó. Bất kỳ ai ra đi từ đây vào lúc này cũng sẽ phải nhận kiếp tái sinh, nhưng người ấy sẽ không thể hiểu bất cứ điều gì. Bất kỳ ai học ở đây và rời bỏ cơ thể của mình thì sẽ nhớ đến Shiv Baba vào thời thơ ấu tùy theo người ấy đã học được những gì. Đây là câu mantra. Nếu con cố gắng dạy cho đứa trẻ nhỏ, nó sẽ không hiểu gì về một chấm điểm nhỏ xíu. Nó chỉ nói “Shiv Baba, Shiv Baba”. Con hãy nhớ đến Shiv Baba, rồi con sẽ nhận được của thừa kế thiên đường. Nếu con giải thích cho người ấy theo cách này, người ấy sẽ có thể đi đến thiên đường, nhưng người ấy sẽ không thể đạt được vị trí cao. 

Có nhiều đứa con đến và liên tục nói “Shiv Baba, Shiv Baba.” Sau đó, suy nghĩ cuối cùng của chúng sẽ dẫn dắt chúng đến đích của mình. Vương quốc đang được thiết lập. Con người tôn thờ Shiva, nhưng họ không biết điều gì cả. Giống như những đứa trẻ nhỏ liên tục nói “Shiva, Shiva”, mà không hiểu điều gì cả, vì thế ở đây cũng vậy, con người tôn thờ Người, nhưng họ không có sự nhận biết ấy. Vì thế, con nên nói với họ “Đấng mà các bạn tôn thờ chính là Đại Dương Kiến Thức, và Người là Thượng Đế của kinh Gita. Người đang dạy cho chúng ta”. Không con người nào khác trên thế giới này nói rằng Shiv Baba đang dạy cho họ Raja Yoga. Chỉ con mới biết về điều này, tuy nhiên con lại quên mất. Thượng Đế nói “Ta dạy cho con Raja Yoga”. Ai nói “Thượng Đế nói: Sắc dục là kẻ thù lớn nhất, và nó phải được chinh phục”? Con hãy từ bỏ thế giới cũ. Các Hatha yogi là những người từ bỏ hữu hạn. Người kia là Shankaracharya và Đấng này là Shivacharya (Shiva, Người Thầy). Người đang dạy cho chúng ta. Con không thể nói “Shri Krishna Acharya” (nghĩa là Krishna là người thầy). Krishna là một đứa trẻ nhỏ. Không cần đến kiến thức này trong thời kỳ Vàng. 

Con có thể làm công việc phục vụ thật tốt ở bất cứ nơi nào có đền thờ dành cho Shiva. Con hãy đi đến đền thờ của Shiva. Nếu các bà mẹ đi đến đó, thế là tốt, nhưng nếu các kumari đi đến đó, thậm chí còn tốt hơn. Hãy nói với họ “Giờ đây, chúng ta phải đạt được vận may vương quốc của chúng ta từ Baba. Người Cha đang dạy cho chúng ta, rồi chúng ta sẽ trở thành hoàng đế và nữ hoàng. Người Cha là Đấng Tối Cao. Không con người nào có thể trao cho chúng ta những lời dạy như thế. Đây là thời kỳ Sắt. Trong thời kỳ Vàng, đó là vương quốc của Lakshmi và Narayan. Họ đã trở thành vua và nữ hoàng như thế nào? Ai đã dạy cho họ Raja Yoga để rồi họ trở thành chủ nhân của thời kỳ Vàng? Đấng mà các bạn đang tôn thờ thì đang dạy cho chúng tôi và đang làm cho chúng tôi trở thành chủ nhân của thời kỳ Vàng. Sự thiết lập diễn ra thông qua Brahma, sự nuôi dưỡng diễn ra thông qua Vishnu… Những ai thuộc về con đường gia đình ô trọc sẽ ra đi và thuộc về con đường gia đình thanh khiết”. Rồi họ nói “Baba ơi, hãy làm cho chúng con, những người ô trọc, trở nên thanh khiết! Hãy thanh lọc cho chúng con và làm cho chúng con trở thành thánh thần!”. Ở đó cũng vậy, đó là con đường gia đình. Họ không có mong muốn trở thành guru thuộc về con đường cô lập. Con có thể trở thành guru của những ai trở nên thanh khiết. Có nhiều người đồng hành không kết hôn vì thói tật. 

Vì thế, con có thể thực hiện mọi loại hình phục vụ. Hãy có niềm thích thú này bên trong con. “Tại sao chúng ta lại không trở thành đứa con xứng đáng của Baba, đi và làm công việc phục vụ như thế?”. Sự phá hủy thế giới cũ đang ở ngay trước mặt con. Shiv Baba nói “Shri Krishna không thể tồn tại ở đây. Krishna chỉ đến một lần, trong thời kỳ Vàng. Cậu ấy không thể có cùng diện mạo và cùng tên gọi vào kiếp khác. Trong 84 kiếp, cậu ấy sẽ có 84 diện mạo. Shri Krishna không thể dạy kiến thức này cho bất kỳ ai. Làm sao Shri Krishna có thể đến đây? Giờ đây, con hiểu tất cả những điều này. Trong suốt ½ Chu kỳ, con có những kiếp sinh thật tốt, rồi vương quốc của Ravan bắt đầu. Con người trở nên hoàn toàn giống như con vật. Họ tiếp tục đấu đá và tranh cãi với nhau. Đó là sự ra đời của Ravan, phải không? Tuy nhiên, không phải là linh hồn nhận 8,4 triệu kiếp. Có rất nhiều giống loài, nhưng điều đó không có nghĩa là linh hồn nhận nhiều kiếp sinh đến như thế.

Người Cha ngồi ở đây và giải thích tất cả những điều này. Người là Thượng Đế, là Đấng Tối Cao. Người dạy cho chúng ta, và người này cũng đang ở bên cạnh Người. Nếu con không học tốt, con sẽ trở thành người hầu cho ai đó. Con sẽ trở thành người hầu của Shiv Baba chứ? Người Cha giải thích “Do con không học, cho nên con sẽ đi và trở thành người hầu trong thời kỳ Vàng”. Nếu như ai đó không làm công việc phục vụ, mà chỉ biết ăn, uống và ngủ, thì người ấy sẽ trở thành gì? Trí tuệ của con biết rằng con sẽ trở thành gì, tuy nhiên, con cảm thấy “Con sẽ trở thành hoàng đế”. Thậm chí chúng sẽ không đi đến trước mặt Baba. Bản thân chúng hiểu chúng sẽ trở thành gì, nhưng chúng vẫn không cảm thấy ngượng. Chúng không hiểu rằng chúng phải tiến bộ và đạt được điều gì đó cho bản thân. Đây là lý do vì sao Baba nói “Đừng nghĩ rằng chính Brahma này nói với con những điều này. Con hãy luôn xem chính Shiv Baba đang nói với con”. Con phải có sự tôn kính dành cho Shiv Baba. Dharamraj luôn ở bên Người. Nếu không, rất nhiều sự trừng phạt sẽ phải được trải nghiệm từ Dharamraj. 

Các kumari phải trở nên thật khéo léo. Đừng nên là con nghe được điều gì đó ở đây, nhưng ngay khi con đi ra ngoài, mọi thứ đều kết thúc. Có quá nhiều sự mở rộng trên con đường thờ cúng. Người Cha nói “Giờ đây, con hãy từ bỏ độc dược. Trở thành cư dân của thiên đường”. Con hãy tạo ra những câu khẩu hiệu như thế. Con hãy trở thành con sư tử cái. Con đã tìm thấy Người Cha vô hạn. Thế thì tại sao con còn bận tâm đến những chuyện khác? Chính quyền thì không tin vào tôn giáo. Vì thế, làm sao họ có thể đến đây để thay đổi từ con người thành thánh thần? Họ nói “Chúng tôi không tin vào bất kỳ tôn giáo nào. Chúng tôi xem mọi người là một và là như nhau”. Trong trường hợp đó, tại sao các ngài lại đấu đá và tranh cãi với nhau? 

Có sự giả dối và không điều gì ngoài sự giả dối ở khắp mọi nơi; không có dấu vết của sự thật ở đâu cả. Lời dối trá đầu tiên bắt đầu với việc nói rằng Thượng Đế hiện diện ở khắp mọi nơi. Không có đạo nào như là đạo Hindu. Người Công giáo thì có tôn giáo riêng của họ. Họ không thay đổi tôn giáo của mình. Chỉ những người dân Bharat mới thay đổi đạo của mình và nói rằng họ là người Hindu. Con hãy xem cái tên mà họ tự đặt cho mình. “Shri Shri gì đó…”. Tuy nhiên, không ai có thể là Shri, nghĩa là hướng thượng vào lúc này. Thậm chí không ai có thể trao shrimat. Đó là những lời chỉ dẫn thuộc về thời kỳ Sắt. Làm sao con có thể nói rằng đó là shrimat? Nếu các con, những kumari, trở nên tỉnh táo và năng động, con có thể giải thích cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, những đứa con gái thật giỏi, thông minh và có yoga chính xác thì được cần đến. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.

Trọng tâm thực hành:

1. Để tiến bộ, con hãy gắn mình vào công việc phục vụ của Người Cha. Chỉ biết ăn, uống và ngủ nghĩa là làm mất đi vị trí của con.

2. Có sự tôn kính dành cho Người Cha và những lời dạy của Người. Nỗ lực đầy đủ để trở nên ý thức linh hồn. Hấp thu những lời dạy của Người Cha và trở thành đứa con xứng đáng, vâng lời.

Lời chúc phúc:

Mong con là người phục vụ yogyukt và yuktiyukt, giữ mình vượt thoát trong khi làm công việc phục vụ.

Những ai là người phục vụ yogyukt (có yoga chính xác) và yuktiyukt (theo phương pháp đúng) thì liên tục giữ mình vượt thoát trong khi làm công việc phục vụ. Không phải là chúng không thể trở nên vô thể bởi vì chúng có rất nhiều công việc phục vụ để làm. Khi con nhớ rằng đó không phải là công việc phục vụ của con, mà chính Người Cha đã giao công việc đó cho con, con sẽ giữ mình thoát khỏi ràng buộc. Hãy thực hành: Tôi là người được ủy thác, tôi thoát khỏi ràng buộc. Vào những lúc ngặt nghèo, con hãy thực hành trạng thái thoát nghiệp, trạng thái sau cùng của con. Giống như con kiểm soát luồng giao thông suy nghĩ của con, tương tự như vậy, vào những lúc ngặt nghèo, con hãy trải nghiệm trạng thái sau cùng, rồi con sẽ có thể thi đậu với bằng danh dự vào những khoảnh khắc sau cùng.

Khẩu hiệu:

Những mong ước tốt lành giúp chuyển hóa lý do thành giải pháp.

*** Om Shanti ***

Thấm nhuần cốt cách đường bệ tâm linh và sự thanh khiết 

Thanh khiết là điểm đặc biệt của kiếp sinh Brahmin đặc biệt của con. Suy nghĩ thanh khiết chính là thức ăn dành cho trí tuệ của Brahmin. Ánh nhìn drishti thanh khiết chính là ánh sáng trong đôi mắt của Brahmin. Hành động thanh khiết là công việc kinh doanh đặc biệt trong cuộc đời Brahmin. Các mối quan hệ và mối liên hệ thanh khiết là cung cách ứng xử trong cuộc đời Brahmin. Đừng chật vật trong việc thấm nhuần điều gì đó hướng thượng. Đừng thấm nhuần những điều này với sự cưỡng ép. Sự thanh khiết này là lời chúc phúc thuộc về cuộc đời của con.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×