Sakar Murli ngày 10-08-2024

murli VN Podcast
murli VN Podcast
Sakar Murli ngày 10-08-2024
Loading
/

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, mọi mong nguyện của con giờ đang được đáp ứng và cái dạ dày của con đang trở nên đầy. Người Cha đã đến để làm cho con, linh hồn, trở nên hoàn toàn thỏa mãn.

Câu hỏi:

Con không còn thực hiện việc làm thờ cúng nữa, tuy nhiên chắc chắn con vẫn còn là tín đồ như thế nào?

Trả lời: 

Chừng nào mà con vẫn còn ý thức cơ thể, thì con vẫn còn là tín đồ. Con đang học để trở nên có kiến thức. Khi con thi đậu những kỳ thi của con và trở nên thoát nghiệp, con sẽ được bảo là hoàn toàn có kiến thức. Rồi con sẽ không cần phải học nữa.

Om shanti

Có hai điều, Thượng đế và các tín đồ. Những đứa con và Người Cha. Có nhiều tín đồ, nhưng chỉ có một Thượng đế mà thôi. Con nhận thấy những điều này là dễ dàng. Linh hồn thực hiện công việc thờ cúng thông qua cơ thể của mình. Để làm gì? Để gặp được Thượng đế – Người Cha. Giờ đây, các con, những tín đồ, đã hiểu về vở kịch. Khi các con, những linh hồn, trở nên hoàn toàn có kiến thức, con sẽ không còn ở đây nữa. Khi con thi đỗ kỳ thi của con trong khi đang học ở trường, con sẽ được chuyển lên lớp trên. Giờ đây, Thượng đế đang dạy cho con. Những linh hồn có kiến thức thì không cần phải học nữa. Thượng đế đang dạy cho các tín đồ. Con biết rằng, chúng ta, những linh hồn, từng thực hiện công việc thờ cúng. Người Cha đang dạy cho chúng ta, chúng ta có thể thoát khỏi việc làm thờ cúng và đi vào kiến thức này như thế nào. Giờ đây, chúng ta không còn thờ cúng nữa. Nhưng chúng ta vẫn còn ý thức cơ thể. Con hiểu rằng, những tín đồ kia, thậm chí con không biết đến thượng đế. Bản thân họ nói rằng, chúng tôi không biết. Người cha cũng hỏi những ai, là tín đồ số một rằng, con có biết về Thượng đế –  Đấng mà con là tín đồ của Người hay không? Thật ra, chỉ có một Thượng đế mà thôi. Ở đây, có nhiều Thượng đế. Họ tiếp tục tự gọi mình là Thượng đế. Đó được gọi là sự u mê. Có tăm tối cực độ trong thờ cúng. Đó là con đường thờ cúng. Các tín đồ hát lên rằng, khi Satguru trao dầu bôi kiến thức, thì bóng tối u mê được xua tan. Các guru thì không thể nào trao dầu bôi kiến thức này. Có nhiều guru. Con biết con từng làm gì trong thờ cúng, con từng nhớ đến ai, và con từng tôn thờ ai. Giờ đây, con đã trở nên tự do thoát khỏi sự tăm tối của thờ cúng ấy. Bởi vì giờ đây, con biết về Người Cha. Người Cha đã trao cho con lời giới thiệu về Người. Hỡi những đứa con ngọt ngào nhất, con chính là linh hồn. Con diễn phần vai của mình thông qua cơ thể kia. Kiến thức của con là vô hạn. Con tiếp tục diễn phần vai vô hạn. Con đã rời bỏ sự hữu hạn và đi vào sự vô hạn. Dân số thế giới đã trở nên thật đông đúc bằng cách mở rộng. Rồi sau đó chắc chắn nó sẽ trở nên ít đi. Giờ đây, con biết con đi từ sự hữu hạn đi vào sự mênh mông vô hạn. Rồi từ mênh mông vô hạn đi vào sự hữu hạn như thế nào? Mỗi một linh hồn thì giống như một ngôi sao nhỏ xíu. Con người hiểu được điều này. Tuy nhiên, người ta lại tạo ra hình ảnh linh gam thật to. Họ có thể làm gì đây? Bởi vì họ không thể nào thờ một chấm điểm nhỏ xíu. Họ nói một ngôi sao tỏa chiếu ở giữa vầng trán. Nhưng làm thế nào họ có thể tôn thờ ngôi sao ấy? Không ai biết về Thượng Đế. Nhưng họ biết về linh hồn. Mỗi một linh hồn ngự trị ở giữa vầng trán. Đó là tất cả. Mỗi một linh hồn nhận lấy cơ thể và diễn phần vai của mình. Điều này không đi vào trí tuệ của họ. Con từng là những người đầu tiên làm công việc thờ cúng. Con từng tạo ra hình ảnh linh gam thật to. Con người tiếp tục làm ra những hình ảnh, mỗi ngày một to hơn của Ravan. Họ không thể làm hình ảnh của Ravan nhỏ hơn. Con người ban đầu thì nhỏ, rồi sau đó họ trở nên to lớn. Họ không bao giờ thể hiện ra Ravan là nhỏ. Hắn ta không trở nên to hay nhỏ. Hắn ta không phải là hữu hình. Năm thói tật thì được gọi là Ravan. Có sự tăng trưởng của năm thói tật. Bởi vì con người tiếp tục trở nên hoàn toàn ô trọc. Trước kia không có quá nhiều ý thức cơ thể. Nhưng ý thức cơ thể đã tiếp tục gia tăng. Con người tôn thờ người này, rồi lại tôn thờ người kia. Và ý thức cơ thể tiếp tục gia tăng theo cách như thế. Linh hồn đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Không có người nào trên thế giới mà trí tuệ của họ nhận thức được. Khi nào thì họ hoàn toàn thanh khiết? Và khi nào thì họ trở nên hoàn toàn ô trọc? Con người hoàn toàn ngu ngơ đối với những điều này. Kiến thức này thì không khó. Người Cha đến và trao cho con kiến thức hoàn toàn dễ. Người dạy cho con kiến thức ấy. Rồi sau đó, chỉ còn lại cốt lõi của việc học mà thôi. Chúng ta, những linh hồn, là con của Người Cha. Chúng ta phải nhớ đến Cha. Cũng được nhớ đến rằng, chỉ có một nắm nhỏ trong số hàng triệu triệu xuất hiện. Chỉ có một nắm nhỏ trong số hàng triệu triệu biết về Người Cha một cách chính xác. Họ biết về điều gì một cách chính xác? Về Người Cha. Họ hỏi Người Cha có thể là như thế ư? Mọi người đều biết về Người Cha đời thường của mình. Thế thì tại sao họ lại quên đi Người Cha tối cao? Đây được gọi là trò chơi mê cung. Có những người cha hữu hạn, và cũng có người cha vô hạn. Con nhận được của thừa kế từ 2 người cha. Con nhận được của thừa kế nhỏ từ người cha hữu hạn. Ngày qua ngày, nó dần dần trở nên ít ỏi đi. Cứ như thế, chẳng còn gì cả. Cho đến khi Người Cha vô hạn đến, bằng không thì cái dạ dày của con không thể nào trở nên đầy. Cái dạ dày của con hoàn toàn trở nên trống rỗng. Người Cha đến và lấp đầy cái dạ dày của con. Trong mọi khía cạnh, Người làm đầy cho dạ dày của con. Theo cách mà con không cần đến điều gì nữa. Người đáp ứng mọi mong nguyện của con. Và con trở thành linh hồn hoàn toàn thỏa mãn. Giống như linh hồn ra đi thì trở nên thỏa mãn khi giáo sĩ Brahmin được cho ăn. Đây là sự thỏa mãn vô hạn. Hãy nhìn xem, có bao nhiêu sự khác biệt. Hãy nhìn xem, có bao nhiêu sự khác biệt giữa sự thỏa mãn hữu hạn của linh hồn và sự thỏa mãn vô hạn của linh hồn. Bằng cách biết về Người Cha, con trở nên thỏa mãn. Bởi vì Người Cha đang làm cho con trở thành chủ nhân của thiên đường. Con biết rằng, con là con của Người Cha vô hạn. Mọi người đều nhớ đến Cha. Mặc dù một số người nói rằng, đây là yếu tố tự nhiên. Và họ sẽ tan vào yếu tố Brahmin, yếu tố ánh sáng. Nhưng Người Cha đã nói cho con biết rằng, không ai có thể tan vào yếu tố ánh sáng. Đây là vở kịch vĩnh cửu. Nó tiếp tục xoay chuyển. Không cần phải hoang mang về điều này. Chu kỳ gồm bốn thời kỳ tiếp tục xoay chuyển. Nó sẽ tiếp tục lặp lại y như thế. Chỉ có một Người Cha và cũng chỉ có một thế giới này mà thôi. Những người kia vò đầu bước tóc quá nhiều. Nghĩ rằng, có thế giới ở trên mặt trăng hoặc ở trên các vị sao. Họ tìm kiếm những thứ như thế quá nhiều. Thậm chí, người ta còn nghĩ đến việc mua một mổ đất trên mặt trăng. Nhưng làm thế nào điều đó lại có thể? Họ sẽ trả tiền cho ai đây? Đó được gọi là sự cao ngạo của khoa học. Tuy nhiên, thật sự chẳng có gì ở đó. Con người tiếp tục thử làm nhiều điều. Nhưng đấy chỉ là sự phô trương của Maya. Thậm chí, họ còn có sự phô trương nhiều hơn cả thiên đường. Họ đã hoàn toàn quên đi thiên đường. Có của cải vô hạn ở trong thiên đường. Con hãy nhìn mặt xem. Họ lấy đi bao nhiêu của cải chỉ từ một ngôi đền. Đã từng có rất nhiều của cải chỉ ở Bharat. Tất cả các kho báu đều tràn trề. Mahmud Guznavi đã đến và lấy đi mọi thứ. Con mạnh mẽ trong suốt nửa chu kỳ. Và không nhắc gì đến cướp bóc, v.v. Không có vương quốc của Ravan vào lúc đó. Ngay khi vương quốc của Ravan bắt đầu, thì trộm cắp, đánh nhau, v.v. bắt đầu. Người ta đề cập đến cái tên của Ravan. Nhưng Ravan không phải là một thực thể. Đấy chỉ là sự tồn tại của các thói tật mà thôi. Con hãy nhìn xem người ta làm gì cho Ravan. Họ tổ chức lễ quá nhiều. Con cũng từng tổ chức lễ Dashera. Con người từng đi và xem họ thiêu đốt hình nộm của Ravan như thế nào. Rồi sau đó họ sẽ đi cướp bóc vàng. Nghĩa là nhặt lấy con vật ký sinh màu vàng từ cái cây. Điều đó có nghĩa là gì? Giờ đây con kinh ngạc về tất cả những chuyện kia. Con hãy nhìn xem con đã trở thành gì. Và con đã từng làm bao nhiêu công việc thờ cúng. Khi người ta có ngày lễ trong đại, thì hãy nhìn xem họ tiếp tục làm gì. Con đường thờ cúng thì giống như là chơi đùa với những con búp bê. Và con biết nó tiếp diễn trong bao lâu. Vào lúc ban đầu họ đã không làm nhiều như vậy. Rồi sau đó sự mở rộng từ từ diễn ra. Và con hãy xem giờ đây tình trạng đã trở nên thế nào. Tại sao người ta lại tiêu tốn quá nhiều tiền bạc cho những hình ảnh và xây đền thờ. Tất cả những chuyện đó đều lãng phí tiền bạc. Họ tiêu tốn hàng trăm ngàn rupee để xây đền thờ, v.v. Người Cha ngồi đây và giải thích cho con với thật nhiều tình yêu thương rằng Ta đã trao cho con rất nhiều của cải. Vậy thì con đã làm mất toàn bộ của cải ấy đi đâu rồi? Con hãy nhìn xem con đã trở thành gì trong vương quốc của Ravan. Từ việc con từng là gì. Không phải là con phải giữ mình hạnh phúc bằng cách nghĩ rằng đây là ý muốn của Thượng Đế. Đó không phải là ý muốn của Thượng Đế mà đó là ý muốn của Maya. Giờ đây con đang nhận được vận may vương quốc của Thượng Đế. Ở đó không đề cập đến đau khổ. Giờ đây con nhận được sự hiểu biết. Có bao nhiêu khác biệt giữa ý muốn của Thượng Đế và ý muốn của Maya. Nhưng điều này thì có thứ hạng, tùy thuộc vào nỗ lực mà con thực hiện. Con có thể hiểu ai nhận được liều tiêm kiến thức này. Người nào đó đã được tiêm thật tốt với liều tiêm kiến thức này. Người nào đó được tiêm ít hơn và người nào đó chưa được tiêm một chút nào. Chỉ Baba biết điều này. Mọi điều đều phụ thuộc vào công việc vụ của con. Chỉ từ công việc vụ của con mà Người Cha mới có thể nói cho con biết, người này chưa được tiêm, người này không biết cách làm công việc vụ. Cũng có một số người đã được tiêm với kiến thức này nhiều hơn. Tuy nhiên những người khác thì vẫn chưa được tiêm một chút nào. Được báo rằng Sri Satguru trao dầu bôi kiến thức, thì bóng tối u mê được xua tan. Người Cha tối cao, linh hồn tối cao là đại dương kiến thức, là đại dương của niềm hạnh phúc. Rồi sau đó người ta nói rằng Người ở trong sỏi và đá. Con nên có thật nhiều niềm tin rằng Người Cha vô hạn đang trao cho con niềm hạnh phúc vô hạn. Con hát lên, hỡi Baba vô hạn, khi Người đến, chúng con sẽ thuộc về Người. Và chúng con sẽ chỉ theo những lời chỉ dẫn của Người. Trên con đường thờ cúng, thậm chí con còn không biết về Người Cha. Phần vai này chỉ được thực hiện vào lúc này. Giờ đây chỉ có Người Cha dạy cho con. Con biết rằng phần vai học tập này sẽ tiếp tục một lần nữa sau năm nghìn năm. Người Cha sẽ lại đến sau năm nghìn năm. Tất cả các linh hồn đều là anh em trai với nhau. Rồi sau đó linh hồn nhận lấy cơ thể và những phần vai của mình. Thế giới loài người cũng tiếp tục tăng trưởng. Có một kho các linh hồn, giống như cái kho con người. Đi đến hội kết thúc, thì cái kho của linh hồn ở đó cũng như thế. Không thể nào có thêm hay bớt một diễn viên. Tất cả các con đều là những diễn viên vô hạn. Các con đều đã nhận được phần vai vĩnh cữu. Điều này thật tuyệt vời. Giờ đây con đã trở nên có hiểu biết. Việc học này thì thật hướng thượng. Chính Người Cha đại dương kiến thức đang dạy cho con. Tất cả con lại đều là những đại dương của thờ cúng. Giống như có sự tôn trọng dành cho thờ cúng, vì vậy cũng có sự tôn trọng dành cho kiến thức này. Con người bố thí cũng dường rất nhiều, làm rất nhiều việc thiện trên con đường thờ cúng dưới cái tên của Thượng Đế. Bởi vì những quyển kinh sách lớn như thế được tạo ra. Giờ đây con đã nhận được sự hiểu biết về sự khác biệt giữa thờ cúng và kiến thức. Trí tuệ vô hạn và rộng mở như thế được cần đến. Ánh nhìn của con thì không bao giờ bị kéo về phía bất kỳ ai. Liệu con sẽ nói, con muốn nhìn thấy vua hoặc nữ hoàng? Có điều gì ở họ để mà con nhìn? Có điều gì ở họ để mà con nhìn? Con không có bất kỳ ham muốn nào trong trái tim của con. Tất cả những thứ này đều sẽ kết thúc. Bất cứ điều gì mà mọi người có thì nó đều sẽ bị phá hủy. Cái dạ dày thì chỉ muốn có hai chiếc chapati thôi. Nhưng con người ta phạm phải quá nhiều tội lỗi chỉ vì điều đó. Vào lúc này, chẳng có gì ngoài tội lỗi trên thế giới. Cái dạ dày làm cho con phạm phải quá nhiều tội lỗi. Con người ta tiếp tục vu khống phỉ báng nhau. Thậm chí, họ còn kiếm được rất nhiều tiền. Họ giấu đi rất nhiều tiền. Nhưng chính phủ có thể làm được gì chứ? Tuy nhiên, cho dù ai đó có cố gắng giấu nhiều bao nhiêu, thì nó không thể nào bị che giấu. Giờ đây cũng sẽ có những thảm họa tự nhiên. Chỉ còn lại ít thời gian nữa thôi. Người Cha nói, con có thể làm bất cứ điều gì con muốn để kiếm sống cho cơ thể. Con không bị cấm làm việc đó. Ống thủy ngân niềm hạnh phúc của con nên luôn ở mức cao. Hãy liên tục nhớ đến Người Cha và của thừa kế. Người Cha đang làm cho con trở thành chủ nhân của cả thế giới. Toàn bộ trái đất, bầu trời đều sẽ thuộc về con. Vào lúc đó, không có sự giới hạn nào cả. Con biết rằng con từng là chủ nhân. Bharat được nhớ đến như là vùng đất bất diệt. Con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc. Con cũng có niềm hạnh phúc trong những việc học hữu hạn kia. Còn đây là việc học vô hạn mà  Người Cha vô hạn đang dạy cho con. Con nên nhớ đến Người Cha ấy. Con có thể hiểu công việc kinh doanh đời thường là gì? Đấy chẳng phải là gì cả. Trong khi của thừa kế mà chúng ta nhận được từ Người Cha thì là gì? Có sự khác biệt như ngày và đêm. Trong khi tiếp tục công việc làm ăn đời thường của con, con vẫn có thể đạt được vương miện kép. Người Cha đã đến để dạy cho con vì thế con nên giữ mình hạnh phúc. Con cũng phải tiếp tục làm những công việc khác. Con hiểu rằng thế giới này là cũ. Mọi sự chuẩn bị đang được thực hiện cho sự phá hủy. Người ta thực hiện những hành động như thế khiến cho có nỗi sợ một cuộc chiến lớn xảy ra. Tất cả những điều đó phải diễn ra theo vở kịch. Không phải là Thượng Đế đang làm cho nó diễn ra. Nó được ấn định trong vở kịch. Nếu không phải hôm nay thì là ngày mai. Sự huy diệt phải diễn ra. Giờ đây con đang học. Thế giới mới chắc chắn được cần đến cho con. Con nên nhớ đến những điều này và trở nên hạnh phúc từ bên trong. Baba đã nhận lấy cỗ xe này. Nhưng người này thì không có điều gì cả. Ông ấy từ bỏ mọi thứ. Ta sẽ làm gì với những cuả cải hữu hạn này đây? Trong khi Ta đang nhận được quyền trị vì vô hạn. Baba đã cho sáng tác bài hát rằng khi người đầu tiên tìm thấy A-La thì người ấy sẽ làm gì với cái trò con lừa này? Người ấy cũng đã trao hết mọi thứ mà người ấy có. Không nhiều hơn. Cũng không ít hơn. Trao đi hết mọi thứ. Thậm chí, ông ấy còn trao luôn cả cơ thể của ông ấy cho Baba. Ồ hô! Ta sẽ trở thành chủ nhân của thế giới. Ta đã trở thành chủ nhân nhiều lần rồi. Việc này thật dễ dàng. Con có thể sống ở nhà. Nhưng con hãy xem mình là linh hồn và nhớ đến Cha.

Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay vừa tìm lại được nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada, người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.

Trọng tâm thực hành: 

1. Con phải trở nên hoàn toàn thỏa mãn và có trí tuệ vô hạn, rộng mở để ánh nhìn của con không bị lôi kéo đến bất cứ điều gì khác. Không có ham muốn nào trong trái tim con bởi vì tất cả những điều này sẽ bị phá hủy.

2. Trong khi hành động để kiếm sống cho cơ thể, hãy để cho ống thủy ngân niềm hạnh phúc của con liên tục ở mức cao. Nhớ đến Người Cha và của thừa kế. Đưa trí tuệ của con thoát khỏi mọi thứ hữu hạn và luôn giữ cho trí tuệ của con ở trong sự vô hạn.

Lời chúc phúc: 

Mong con trở nên sáng và nhẹ bằng cách nỗ lực mãnh liệt và vượt qua mọi tình huống trong khi trải nghiệm sự tiêu khiển.

Một số đứa con nói “Thông thường thì con ổn, nhưng có ràng buộc này của tâm ấn với người khác hoặc với bầu không khí”. Cho dù lý do có thể là gì hoặc nó như thế nào, người nỗ lực mãnh liệt sẽ vượt qua mọi tình huống cứ như thể đó không phải là điều gì cả. Linh hồn như thế liên tục trải nghiệm sự tiêu khiển. Trạng thái như thế được gọi là trạng thái bay và dấu hiệu của trạng thái bay là sáng và nhẹ. Không loại gánh nặng nào có thể đưa linh hồn ấy vào biến động.

Khẩu hiệu:

Hãy làm cho mỗi một đức hạnh và mỗi một khía cạnh của kiến thức trở thành tâm ấn nguyên thủy của con.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×