
Trọng tâm:
Con ngọt ngào, giờ đây mỗi người các con phải suy nghĩ về bản thân, chứ đừng nghĩ về người khác, bởi vì theo Vở kịch này, ai làm gì thì sẽ nhận lại điều đó.
Câu hỏi:
Các con, những linh hồn, đã nhận thức được điều gì khi trở thành trikaldarshi?
Trả lời:
Các con, những linh hồn, đã nhận thức được rằng các con vốn là cư dân của thế giới vô thể và các con đến đây để diễn phần vai của mình trong Vở kịch này. Các con đã trở thành những diễn viên chính và đã diễn phần vai của mình trong 84 kiếp. Giờ đây các con đang ở trước mặt Người Cha, sau đó các con sẽ trở về Nhà cùng với Người. Các con phải trở nên thanh khiết và trở về Nhà, rồi đến vùng đất hạnh phúc. Toàn bộ Vở kịch này được dựa trên Bharat. Các con, những linh hồn, đã nhận thức được tất cả điều này khi trở thành trikaldarshi.
Bài hát:
Sống trên con đường của Người và chết trên con đường của Người.
Om shanti. Ai đã hát bài hát này? Chính là những đứa con. Những đứa con nói gì? “Baba ơi, giờ đây chúng con phải trở thành tràng hoa quanh cổ của Người”. Thân xác này phải được từ bỏ ở đây. Các con biết rằng Người Cha và các linh hồn cư ngụ ở vùng đất bình an, cõi niết bàn. Người Cha luôn nói “Hãy tin rằng mỗi người các con là linh hồn”. Con biết rằng linh hồn đã từng cư ngụ trong cõi niết bàn cùng với Người Cha. Sau đó, chúng ta đã khoác lên mình những thân xác khác nhau trong khi đi trọn Chu kỳ 84 kiếp. Con biết rằng chúng ta thực sự là cư dân của vùng tối cao. Baba nay đã trở lại. Các con đang ngồi ở đây và các con có thể nhìn thấy Baba đang ngồi ở trước mặt các con. Ở đây, các con có mối quan hệ với thân xác vật chất. Về nguyên thủy, chúng ta là linh hồn; sau đó chúng ta đã sống cuộc đời hạnh phúc và sau đó là cuộc đời khổ đau với những mối quan hệ đời thường. Các con, những linh hồn, giờ đây đã trở thành trikaldarshi (người nhìn thấy ba khía cạnh thời gian: quá khứ, hiện tại, tương lai). Người Cha biết ba khía cạnh của thời gian và ba thế giới. Các con cũng biết điều đó, theo thứ hạng, tùy thuộc vào nỗ lực của các con. Các con phải nhớ những gì mình đã học. Giờ đây các con đã có nhận thức này.
Baba đã giải thích rằng các con cũng là cư dân của thế giới vô thể, và giờ đây đã được BapDada làm cho trở thành trikaldarshi. Các con biết rằng các con là những diễn viên chính trong Vở kịch này. Giờ đây các con có kiến thức về toàn bộ Vở kịch ở trong trí tuệ của mình. Các con đã nhớ rằng mình đã sống ở vùng đất hạnh phúc trong suốt nửa Chu kỳ. Ravan không tồn tại ở đó. Chúng ta, những linh hồn, trải qua mỗi Chu kỳ trong suốt 84 kiếp. Đích thân Người Cha đang ngồi ở trước mặt các con. Chúng con sẽ theo những lời chỉ dẫn của Người và trở về Nhà cùng với Người. Chúng con sẽ nhớ đến Người nhiều nhất có thể. Vì các con đã trở thành trikaldarshi, cho nên các con nên suy nghĩ về điều này trong suốt cả ngày. Thượng Đế là Đấng Tối Cao. Cùng với Người, các con cũng cư ngụ ở nơi cao nhất. Giờ đây các con đã nhớ về Ngôi nhà của mình. Chúng ta sẽ trở nên thanh khiết và trở về Ngôi nhà của mình ở vùng đất tối cao. Bởi vì Người Cha Shiva được thờ phụng, cho nên các saligram cũng được thờ phụng. Chỉ duy nhất Người Cha đến và thanh lọc cho các linh hồn. Chỉ duy nhất một Người Cha thanh lọc cho linh hồn. Không ai khác có thể thanh lọc cho các con.
Giờ đây con đã biết về toàn bộ Vở kịch. Con hiểu rằng Vở kịch này được dựa trên Bharat. Do đó, đích thân Người Cha ngồi ở trước mặt các con và giải thích cho các con. Tất cả các linh hồn sống đều biết rằng Baba là Đại Dương Kiến Thức. Các con đã cầu gọi Người trên con đường thờ cúng và hứa rằng “Baba ơi, khi Người đến, chúng con nhất định sẽ làm theo lời chỉ dẫn của Người”. Đây không phải là chuyện liên quan đến mối quan hệ đời thường. Con phải trở nên ý thức linh hồn và quan tâm đến việc làm theo những lời chỉ dẫn hướng thượng của Người Cha vô hạn. Chúng ta phải lắng nghe Người. Người giải thích cho chúng ta theo cách rất dễ hiểu. Con mắt thứ ba kiến thức của con giờ đã được mở ra. Con có kiến thức này ở đây, vào thời điểm này. Người Cha và các con cư ngụ trong thế giới vô thể. Ở đó, không ai biết điều này. Người Cha giờ đang tiết lộ những bí mật sâu sắc của Người cho tất cả các con. Chỉ duy nhất Người là Đại Dương Kiến Thức.
Trong bất kỳ buổi tụ họp tâm linh nào khác, người ta sẽ không nói rằng Baba đang dạy cho các linh hồn. Giờ con đã biết điều này. Con phải được nhắc đi nhắc lại rằng “Hãy trở nên ý thức linh hồn!”. Linh hồn là diễn viên trong Vở kịch này và đang diễn phần vai của mình. Tôi, linh hồn này, đã khoác lên mình bộ y phục cơ thể. Những diễn viên kia thay đổi trang phục của họ. Các con, những linh hồn, đến đây từ thế giới vô thể và khoác lên mình bộ y phục cơ thể. Những người kia chỉ đơn giản là thay quần áo. Baba lại một lần nữa đến và đang dạy cho chúng ta, những linh hồn, Raja Yoga. Giờ các con hiểu rằng Baba đã đến, vì vậy chúng ta nhất định sẽ trở thành người giúp đỡ cho Baba. Chúng ta sẽ trở nên thanh khiết và làm cho toàn bộ Bharat trở nên thanh khiết. Chúng ta phải tuân theo shrimat. Lời shrimat dạy rằng “Hãy nhớ đến Cha!”. Ai làm điều gì thì sẽ nhận lại điều đó. Không phải là ai cũng sẽ đến và nỗ lực. Những người đã nỗ lực vào Chu kỳ trước sẽ lại làm điều đó. Giờ các con phải trở về Nhà. Đó là lý do tại sao các con phải nỗ lực và nhất định phải trở nên thanh khiết.
Chúng ta đã từng cư ngụ ở vùng tối cao, trong thế giới vô thể. Đầu tiên chúng ta đến thiên đường, và sau đó chúng ta tiếp tục đi xuống cái thang. Người Cha giải thích cho người dân Bharat rằng “Ta chỉ đến Bharat”. Người dân Bharat nhớ đến Người, kêu gọi Người hãy đến và thanh lọc cho họ “Hãy nhận lấy thân xác và dạy cho chúng con cách thực hiện những hành động hướng thượng!”. Tên của cơ thể này được nhớ đến; nó được gọi là “cỗ xe may mắn”. Người Cha nói “Ta đi vào một cơ thể bình thường”. Ta cũng đã nói với con điều này trước đây. Giờ đây con đã nhớ rằng Baba đã nói cho con biết điều tương tự cách đây 5000 năm. Không ai khác có thể nói với chúng ta những điều này. Chỉ duy nhất một Người Cha nói “Ta đã đi vào cơ thể này cách đây 5000 năm và cũng đã giải thích cho các con”. Giờ đây, Ta nói với các con một lần nữa “Hãy trở nên ý thức linh hồn!”. Các diễn viên trong một vở kịch biết mình phải mặc trang phục nào và phải đóng vai nào. Tuy nhiên, họ lại ý thức cơ thể. Còn đây là khía cạnh vô hạn. Hãy ý thức linh hồn! “Tôi vốn là linh hồn. Giờ đây phần vai của tôi sắp kết thúc”. Đích thân Người Cha ngồi trước mặt con và giải thích mọi thứ cho con. Đừng quên điều này.
Maya tạo ra rất nhiều trở ngại. Người Cha giải thích “Con không được thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào. Bão tố sẽ đến với tâm trí của con”. Con phải tự kiểm tra bản thân “Các giác quan của tôi có trở nên tinh nghịch không? Tôi có thể chinh phục sắc dục không?”. Điều này rất dễ dàng đối với con. Chúng ta là linh hồn, là con của Người Cha duy nhất. Con phải có yoga với Người Cha. Khi các giác quan trở nên tinh nghịch, đó cũng là ý thức cơ thể. Đừng e sợ. Hãy trở nên không sợ hãi. Bất cứ nơi nào con đến, hãy là người quan sát tách rời “Tôi là linh hồn”.
Giờ đây con đã biết toàn bộ Vở kịch. Trí tuệ của con đã nhận ra rằng Người là Người Cha Tối Cao. Người là một chấm điểm. Có cái cây linh hồn ở trong thế giới vô thể. Cái cây mọc lên từ hạt giống và sau đó những chiếc lá mọc ra, theo thứ hạng. Ở đây cũng vậy. Các linh hồn tiếp tục giáng xuống từ trên cao, theo thứ hạng. Không ai có thể nhìn thấy linh hồn nhập vào hoặc rời khỏi một thân thể như thế nào. Giờ đây Người Cha giải thích “Các con, những linh hồn, đã trở nên ô trọc. Vì vậy, hãy làm cho bản thân trở nên thanh khiết!”. Người Cha ngồi ở đây và giải thích cho các con thông qua con người này. Người phải nói thông qua các cơ quan thể lý. Nếu linh hồn, một điểm nhỏ bé, không ở trong thân thể này, các cơ quan thể lý không thể làm gì được. Một chấm điểm nhỏ bé như vậy lại vô cùng mạnh mẽ! Linh hồn có toàn bộ kiến thức này. Người Cha là Đại Dương Kiến Thức và Người ngồi ở đây giải thích cho các con. Người có toàn bộ kiến thức.
Phần vai của Người được ấn định. Các con, những linh hồn, có phần vai trong 84 kiếp. Các con diễn phần vai hạnh phúc và đau khổ của mình. Các con gặp rất nhiều khó khăn vào những lúc đau khổ. Người Cha nói “Ta không nhận kiếp tái sinh. Các con nhận 84 kiếp, còn Ta thì không. Ta đến và chỉ cho các con cách thức dễ dàng để nhớ đến Ta, để các con trở nên thanh khiết”. Các con đã ngồi trên giàn hỏa sắc dục trong suốt nửa Chu kỳ và đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Người Cha chỉ nói với các linh hồn. Các cơ quan của linh hồn ban đầu nhỏ bé, sau đó chúng phát triển. Linh hồn không trở nên nhỏ hơn hay lớn hơn. Linh hồn nói “Ôi, Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!”. Linh hồn cầu gọi đến Người Cha. Người Cha nói “Ta đến vào mỗi Chu kỳ để thanh lọc cho các con, những linh hồn ô trọc”. Giờ các con đã hiểu linh hồn đến và đi như thế nào. Mọi người vò đầu bứt tai để xem linh hồn rời khỏi thể xác như thế nào, nhưng không ai có thể biết điều này, bởi vì linh hồn vô cùng tinh tế.
Linh hồn nhỏ bé như vậy lại có phần vai lớn đến thế! Hạt giống chứa đựng toàn bộ kiến thức bên trong nó. Đó là những hạt giống không sống. Hạt giống của cây đa rất nhỏ, vậy mà cái cây mọc lên từ nó lại to lớn và cao vút đến thế! Nhiều người các con hẳn đã từng thấy cây đa ở Calcutta. Đó là cái cây rất lớn. Toàn bộ gốc rễ của nó giờ đã mục ruỗng nhưng cái cây vẫn đứng vững. Ở đây cũng vậy. Không còn nền tảng nào của lối sống thánh thần. Giờ đây, cái cây này cũng đang ở trong trạng thái sâu mục hoàn toàn. Các con cũng biết điều này, và đó là lý do tại sao các con nói với chính quyền rằng vào thời điểm nào đó, các con nhất định sẽ thanh lọc cho thế giới và cho mọi người thấy. Mọi người không hiểu những điều này. Con có niềm tin rằng con sẽ làm cho Bharat trở nên hướng thượng một lần nữa, bởi vì chỉ khi đó thế giới tha hóa mới có thể được phá bỏ.
Mọi người đều muốn có bình an. Các linh hồn đã mệt mỏi với việc diễn phần vai của mình và đó là lý do tại sao họ kêu cầu “Ôi, Đấng ban tặng bình an!”. Họ không hiểu rằng linh hồn là hiện thân của bình an. Tuy nhiên, linh hồn chắc chắn phải thực hiện hành động thông qua các cơ quan thể lý ở đây. Linh hồn nói “Hãy trao cho chúng tôi bình an!”. Không ai biết rằng vùng đất bình an tách biệt với vùng đất hạnh phúc. Có rất ít người ở vùng đất hạnh phúc đó. Đó là thế giới thanh khiết. Không ai cầu xin bình an ở đó. Họ cũng thực hiện hành động ở đó, nhưng không có bất an ở đó. Vùng đất giải thoát trong cuộc sống tách biệt với vùng đất bình an. Trong thời kỳ Vàng, các thực thể sống có cả hạnh phúc lẫn bình an. Họ luôn khỏe mạnh và giàu có. Giờ con đã biết thiên đường là gì. Không ai trên thế giới biết thiên đường là gì.
Lakshmi và Narayan là con của Ta. Ai đã trao hạnh phúc cho những đứa con này? Chắc chắn phải có ai đó đã trao hạnh phúc cho họ. Vương quốc của họ sẽ trở lại chứ? Thiên đường chắc chắn sẽ lặp lại. Khi con ở trong thiên đường, con sẽ không nói rằng địa ngục sẽ lặp lại. Giờ con nói rằng thế giới mới thanh khiết, bình an và hạnh phúc sẽ lặp lại. Đây là thế giới cũ, là vùng đất đau khổ. Nó được gọi là thời kỳ Sắt. Đã từng có thế giới mới. Đó được gọi là thiên đường. Con có kiến thức này bên trong trí tuệ của mình. “Chúng con thực sự đang trở thành thánh thần một lần nữa”. Đây là mục tiêu và mục đích của con. “Một lần nữa chúng con đang đạt được vương quốc thiên đường. Chúng con nhất định sẽ nhận được của thừa kế từ Người Cha vô hạn”. Hãy nhớ điều này thật kỹ! “Chúng con là những linh hồn cư ngụ ở nơi ấy và sau đó chúng con xuống đây để diễn phần vai của mình. Giờ đây chúng con đã nhớ lại chúng con trải qua 84 kiếp như thế nào”.
Người Cha giải thích cho các con, những Brahmin, tạo vật được sinh ra từ miệng của Brahma. Làm thế nào con có thể nhận được của thừa kế từ Shiv Baba mà không trở thành Brahmin và không trở thành con của Prajapita Brahma? Prajapita Brahma rất nổi tiếng. Việc thiết lập nên thế giới mới được thực hiện thông qua Brahma. Do đó, họ chắc chắn phải nhận được vương quốc thế giới mới. Vùng đất của Vishnu được thiết lập thông qua Brahma vào 5000 năm trước. Giờ đây nó sẽ lặp lại. Các con đang chuẩn bị cho điều đó.
Một số đứa con hỏi “Chúng con nên xem Vở kịch là quan trọng hơn hay nỗ lực của chúng con là quan trọng hơn?”. Đã được giải thích rằng các con nhất định phải nỗ lực. Làm sao con nhận được phần thưởng nếu con không nỗ lực? Con phải nỗ lực hết mình. Khi ai đó nỗ lực thật tốt, người ta nói rằng nỗ lực của người đó rất tốt, theo Vở kịch, và do đó người ấy sẽ nhận được vị trí tốt; nỗ lực của người đó thật mãnh liệt. Tuy nhiên, trong khi đang tiến lên, vị trí của một số người lại bị giảm sút. Các giáo viên Brahmin biết và những người đến với các giáo viên Brahmin cũng biết rằng người này, người kia đã tiến bộ rất tốt, nhưng dạo này lại không đến nữa. Một số người nói “Con không biết tại sao điều này lại không đọng lại trong trí tuệ của con. Con không thể nhớ đến Baba. Con không thể tiếp tục được nữa”. Đích đến rất cao! Chúng viết ra những điều như vậy. Điều chính yếu là trở nên không còn thói hư tật xấu. Rất khó để từ bỏ những thói hư tật xấu. Con biết rằng người kia đã hành xử như vậy theo Vở kịch, chính xác như người ấy đã làm vào Chu kỳ trước. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha Linh Hồn cúi chào những đứa con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Quan sát Vở kịch vô hạn này như là người quan sát tách rời. Đừng e sợ bất kỳ ai. Để trở nên không sợ hãi, hãy nắm vững bài học “Tôi là linh hồn”.
2. Kiểm tra và thử thách bản thân để xem không có giác quan nào phá bĩnh. “Tôi đã chinh phục sắc dục được chưa? Tôi đã ý thức linh hồn đến mức độ nào?”.
Lời chúc phúc:
Mong con là linh hồn may mắn, trải nghiệm suhaag (vận may có chồng) thật sự bằng cách có nhận thức về Người Cha duy nhất.
Những người nghe nhưng không nghe lời của người khác, những người không đưa nhận thức về những linh hồn khác vào suy nghĩ hay giấc mơ của mình, nghĩa là những ai không lệ thuộc vào bất kỳ con người nào, và có nhận thức về việc thuộc về một Người Cha duy nhất, không ai khác, sẽ được đính tilak suhaag bất diệt. Chỉ những người có suhaag thật sự mới là người may mắn.
Khẩu hiệu:
Để làm cho trạng thái của con trở nên hướng thượng, hãy trở nên hướng nội trước khi bước ra bên ngoài.
*** Om Shanti ***
Ở trong trạng thái núi lửa và trải nghiệm sự tưởng nhớ mạnh mẽ
Khi con bỏ thứ gì đó vào lửa, tên gọi, hình dạng và phẩm chất của nó sẽ thay đổi. Tương tự như vậy, khi con đưa mình vào ngọn lửa tưởng nhớ đến Cha, con sẽ được chuyển hóa. Từ con người, con trở thành Brahmin và từ Brahmin, con trở thành thiên thần, rồi sau đó trở thành thánh thần. Sự chuyển hóa như thế diễn ra trong ngọn lửa tình yêu thương đến mức không còn ý thức về bản thân nữa, đó là lý do tại sao sự tưởng nhớ này được bảo là mãnh liệt như núi lửa.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
