
Trọng tâm:
Con ngọt ngào, để được BapDada yêu thương và nhớ đến, con hãy trở nên có khả năng phục vụ. Khi trí tuệ của con ngập tràn kiến thức này, hãy tưới đổ kiến thức cho người khác.
Câu hỏi:
Do niềm hân hoan say sưa nào mà những đám mây đã đầy ắp và sẵn sàng đổ mưa lại không thể thực hiện việc đó?
Trả lời:
Nếu có niềm hân hoan say sưa xuất phát từ ý thức cơ thể, những đám mây đang đầy ắp sẽ bị thổi bay đi. Kể cả khi chúng có đổ mưa, thì thay vì làm công việc phục vụ, chúng lại làm phản phục vụ. Nếu không có tình yêu thương dành cho Baba hoặc không có yoga với Người, thì dù có kiến thức này, cứ như thể chúng trống rỗng. Làm sao những đám mây trống rỗng như vậy có thể mang lại lợi ích cho nhiều người?
Om shanti. Giờ đây chỉ còn lại một vài đám mây. Khi lượng mưa giảm bớt, những đám mây trên đại dương sẽ tan đi; chúng trở nên trống rỗng. Tương tự như vậy, ở đây, các con – những đám mây – cũng trở nên nguội lạnh. Mây là những người làm tươi mới bản thân, rồi đi và tưới đổ cho người khác. Nếu ai đó không tưới đổ, người đó không thể được gọi là mây. Đây là những đám mây kiến thức, còn kia là những đám mây nước. Những đám mây kiến thức xuất hiện khi đến mùa của chúng. Chúng đến, làm tươi mới bản thân, sau đó làm tươi mới người khác. Các đám mây cũng có thứ hạng; một số đổ mưa rất lớn. Nhiệm vụ của mây là đổ mưa và làm tươi mát cho cây cối đang héo úa. Những ai tràn đầy kiến thức thì sẽ không lẩn trốn. Thậm chí chúng không cần đến sự chỉ đạo của Baba. Chúng chính là những đám mây. Chúng chỉ đến để nạp đầy cho bản thân, rồi tưới đổ cho người khác. Bất cứ nơi nào con nhìn thấy đất đai cằn cỗi, khô cứng, con nên đến và làm cho nơi đó trở nên xanh tươi. Các con là những maharathi (chiến binh vĩ đại) hiểu rất rõ về tất cả các trung tâm. Các con biết trung tâm nào còn trì trệ và trung tâm nào có những người con đang phải đối mặt với nhiều cơn bão. Những đứa con maharathi có khả năng phục vụ hiểu rất rõ điều này. Baba luôn nói “Hãy gửi tình yêu thương và nỗi nhớ nhung của Ta đến những đứa con có khả năng phục vụ”. Những đám mây tốt lành sẽ lên đường làm công việc phục vụ.
Không phải ai cũng giải thích theo cùng một cách tại các buổi triển lãm. Điều cốt yếu là: Thượng Đế của kinh Gita chính là Người Cha Tối Cao vô thể, Linh Hồn Tối Cao, chứ không phải là Shri Krishna hữu thể. Cần có phương pháp giải thích thật tốt. Trong suốt cả ngày, con hãy suy ngẫm về cách thức để đi và đánh thức người khác. Tất cả mọi người đều đang chìm trong tăm tối cực độ. Hãy tiếp tục giải thích với mọi người bằng tình yêu thương về hai người cha. Một người là người cha hữu hạn và Đấng kia là Người Cha vô hạn. Chỉ có Người Cha vô hạn mới được gọi là Đấng Thanh Lọc. Giờ đây, con đã nhận được trí tuệ (sự thông thái). Mặc dù người đời có nhiều vẻ hào nhoáng, nhưng trí tuệ của họ lại như đá. Người Cha nói “Thậm chí Ta phải nâng đỡ cho cả những người tự xưng là hiền triết v.v. Họ cũng không biết về Đấng Sáng Tạo hay sự sáng tạo”.
Trong thời kỳ Vàng, kiến thức này sẽ không còn nữa. Tuy nhiên, không ai biết điều này. Kiến thức này không có trong các kinh sách. Không ai có thể nhận được sự giải thoát thông qua kinh sách. Người ta dành rất nhiều sự tôn kính cho kinh Gita, nhưng đó là con đường thờ cúng. Người Cha là Đấng Thanh Lọc; Người ngồi ở đây và dạy cho con Raja Yoga. Do đó, chắc chắn cần phải có một thế giới mới cho vương quốc này. Chỉ duy nhất Người Cha đến và dạy cho con Raja Yoga. Giờ đây, con đã biết điều này. Một lần nữa, Người đang giải thích cho những người mà Người đã từng giải thích vào Chu kỳ trước. Chỉ khi đó họ mới hiểu được.
Không phải là cùng một cuộc chiến cứ diễn ra mãi. Cuộc chiến đó sẽ kéo dài từ tám đến mười năm rồi chấm dứt. Theo Vở kịch, những quả bom đã được chế tạo ra không phải chỉ để cất giữ. Thời kỳ Vàng sẽ không thể đến nếu không có sự ra đi của những con người ô trọc. Con cũng phải giải thích hòa bình được thiết lập như thế nào. Chỉ duy nhất Người Cha mới có nhiệm vụ thiết lập nên hòa bình và làm cho thế giới này trở nên hướng thượng. Người Cha nói “Hãy ngắt kết nối trí tuệ của con với tất cả những người khác và kết nối với Đấng Duy Nhất”. Ngắt kết nối với mọi thứ hữu hình, bao gồm cả thân xác của con. Giờ đây, chúng ta phải trở về Nhà. Vì vậy, hãy nhớ về Ngôi nhà ấy! Giờ đây, con hiểu rằng đây là vùng đất chết. Chúng ta đang lắng nghe câu chuyện về sự bất tử để có thể đi đến vùng đất bất tử.
Các vị thần được gọi là những con người có đức hạnh thánh thiện. Ở đây, không thể tìm thấy một ai như vậy. Người ta đã viết rất nhiều điều bôi nhọ Shri Krishna. Chẳng có gì lọt vào trí tuệ của họ cả. Giờ đây, con phải nỗ lực hết mình và thấm nhuần những đức hạnh thánh thiện. Con cũng đã được giải thích thế nào là đức hạnh thánh thiện. Chắc chắn con phải trở nên hoàn toàn không còn thói hư tật xấu. Đây là đức hạnh chính yếu và hàng đầu. Con có thể thấy những người ô trọc ở khắp nơi đều cúi đầu trước những người thanh khiết như thế nào. Trong thời kỳ Vàng, mọi người đều thanh khiết nên không có đền thờ nào ở đó. Người ta xây dựng đền thờ khi họ trở thành tín đồ thờ cúng; những ai từng thanh khiết nay đã trở nên ô trọc. Đây là kiếp cuối cùng trong nhiều kiếp sống.
Người Cha nói “Hãy quên đi thế giới cũ và cơ thể cũ này”. Thế giới cũ này giờ đây phải chấm dứt; sẽ không mất nhiều thời gian để thế giới cũ bị phá hủy. Thế giới cũ này, cùng với của cải, sự thịnh vượng và kho báu v.v. tất cả đều sắp sửa kết thúc. Chỉ còn lại vài ngày nữa thôi. Không ai trên thế giới biết rằng thế giới cũ này sắp bị phá hủy. Con nói điều này cho mọi người biết, nhưng bản thân họ cũng cần phải có niềm tin đó. Tất cả những điều này chỉ có thể đọng lại trong trí tuệ của họ khi họ xem đây là những lời dạy của Thượng Đế. Người Cha nói với con rằng “Hãy xem con là linh hồn và nhớ đến Ta, Cha của con”. Con biết rằng Người Cha vô hạn đang dạy cho con Raja Yoga. Người là Cha của tất cả các linh hồn: tất cả đều là anh em. Ở thiên đường, tất cả các anh em đều hạnh phúc; trong khi ở thời kỳ Sắt, tất cả các anh em đều đau khổ. Giờ đây, tất cả các linh hồn đều là cư dân của địa ngục. Không chỉ có linh hồn, mà còn phải có cả thân xác nữa. Giờ đây, con phải trở nên ý thức linh hồn, và điều này đòi hỏi sự nỗ lực. Nó không giống như việc đi về nhà dì của con đâu. Trạng thái này chỉ có thể trở nên vững chắc khi trước tiên con có niềm tin rằng Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, đang dạy cho con.
Shiv Baba đến đây để dạy cho con thông qua cơ thể này. Chúng ta nghe những lời dạy qua cơ thể này và tiếp nhận chúng. Chúng ta trút bỏ thân xác cũ và nhận thân xác mới tùy theo tâm ấn của mình. Điều này cũng giống như ví dụ mà Baba thường đưa ra về những người trong quân đội: họ mang theo tâm ấn chiến đấu, vì thế họ bị thu hút về phía đó trong kiếp tiếp theo. Giờ đây, con đã biết về tâm ấn của Người Cha; con biết Người Cha vô hạn, vô thể có tâm ấn nào. Người là Hạt Giống của cái Cây thế giới loài người. Người là Đấng Thanh Lọc và là Đại Dương Kiến Thức. Chỉ duy nhất Người đến và thanh lọc cho chúng ta. Người Cha nói “Hãy luôn nhớ đến một mình Ta, rồi tội lỗi trong nhiều kiếp của con sẽ được gột bỏ”. Nếu không, con sẽ phải chịu nhiều sự trừng phạt và không đạt được vị trí nào cả. Giờ đây, con biết rằng Baba đang chỉ cho con con đường rất dễ dàng. Người nói “Manmanabhav”! Cụm từ này cũng có trong kinh Gita, nhưng ý nghĩa của nó lại không được thấu hiểu. Người Cha nói “Hãy luôn nhớ đến một mình Ta! Hãy từ bỏ thân xác và mọi lối sống liên quan đến thân xác, xem mình là linh hồn và nhớ đến Ta, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao”. Sự tưởng nhớ này còn được gọi là ngọn lửa yoga.
Yoga là một từ phổ biến; nó cũng được nhắc đến trong kinh Gita, nhưng vì người ta gán tên của Shri Krishna vào đó nên họ đã tạo ra sự u tối tột cùng. Giờ đây, khi con giải thích cho họ, họ lại bảo rằng đó chỉ là trí tưởng tượng của con. Họ chẳng hiểu gì cả. Họ không muốn nhận lấy của thừa kế. Trước hết, họ cần hiểu rằng Người Cha vô hạn chính là Cha, là Thầy và là Satguru, và Người đang giảng dạy cho chúng ta. Cần phải có niềm tin vững chắc này. Người mới không thể có niềm tin này ngay tức thì. Một số người mới có hiểu biết nên họ có thể hiểu được. Một số người thậm chí còn không muốn đến đây; họ không hiểu gì cả. Những điều này hoàn toàn không đi vào trí tuệ của họ.
Có rất nhiều BK. Do đó, chắc chắn họ đã nhận được của thừa kế từ Người Cha. Đây là một gia đình. Tên gọi được ghi là: Brahma Kumar và Brahma Kumari (những người con trai và con gái của Brahma), vì vậy đây là một gia đình. Gia đình của Prajapita Brahma rất lớn nhưng điều này lại không đi vào trí tuệ của bất kỳ ai. Khi ai đó hỏi mục tiêu và mục đích của con là gì, hãy nói với họ rằng điều đó đã được ghi trên tấm bảng bên ngoài “Prajapita Brahma Kumar và Kumari”. Vì vậy, đây là một gia đình. Chúng ta nhận được của thừa kế từ Ông Nội. Shiv Baba tạo ra các tạo vật thông qua miệng của Prajapita Brahma. Do đó, Người là Đấng Sáng Tạo. Người tạo ra thiên đường và chắc chắn Người sẽ trao cho các con của thừa kế thiên đường. Vậy nên, đây là một gia đình. Có cha, con trai, con gái và Ông Nội. Có Brahma và cũng có Shiva. Người là Đấng Sáng Tạo. Người là Đấng vô thể. Vậy Người trao của thừa kế cho các con bằng cách nào? Người trao của thừa kế thông qua Brahma. Hãy giải thích điều này thật rõ ràng. Hãy nói với họ “Đây là nhà của Cha các bạn. Nơi này cũng được gọi là ngọn lửa hiến tế kiến thức của Rudra”.
Chúng ta là Brahmin. Không ai ngoài Người Cha có thể dạy Raja Yoga. Kinh Gita có câu “Manmanabhav”, nghĩa là “Luôn nhớ đến Ta”. Do đó, chúng ta chỉ nhớ về một Người Cha duy nhất đó. Trên con đường thờ cúng, họ hát rằng “Baba ơi, khi Người đến, con sẽ hiến dâng bản thân và thuộc về Người. Con, linh hồn, sẽ trút bỏ thân xác này và trở về cùng với Người. Khi con thuộc về Người, chắc chắn con sẽ trở về cùng với Người”. Khi một cô gái kết hôn, cô ấy sẽ đi theo chú rể của mình. Shiva, vị Chú Rể, nói rằng “Ta sẽ giải thoát các con khỏi đau khổ và đưa các con đến vùng đất hạnh phúc”. Sau đó, mỗi người các con sẽ cai trị vương quốc tùy theo nỗ lực của mình. Con tiếp thu được bao nhiêu của cải kiến thức này thì sẽ đạt được vị trí cao tương xứng bấy nhiêu.
Các con, những đứa con gái, đang làm công việc phục vụ. Con cần phải giải thích cho những bậc học giả và các nhà thông thái. Do đó, cần phải có niềm thích thú to lớn. Trong trận đấu vật, người ta thường thách đấu lẫn nhau. Những đứa con có khả năng phục vụ không nên ngủ một cách an nhàn; nghỉ ngơi vào lúc này là một tội lỗi. Những ai xem mình là maharathi (chiến binh vĩ đại) thì không nên ngủ ngon lành trong sự an nhàn. Hãy không ngừng di chuyển đây đó để làm công việc phục vụ. Hiện tại, Baba đang cho chuẩn bị nhiều bộ tranh triển lãm. Hãy mời những nhân vật nổi tiếng đến tham quan. Nếu không phải bây giờ, thì sau này họ cũng sẽ đến. Hãy tiếp tục đánh thức các hiền triết, các thánh nhân và những linh hồn vĩ đại. Tuy nhiên, người đối thoại với họ phải là maharathi. Những ai không có yoga với Người Cha và không yêu thương Người thì cũng giống như những đám mây rỗng tuếch. Chúng có thể làm được gì? Con hiểu rằng những người thiếu hiểu biết sẽ cúi đầu trước những người có kiến thức. Mỗi người các con có thể tự hiểu con được giáo dục đến mức độ nào. Điều đó sẽ được thể hiện qua công việc phục vụ mà các con thực hiện. Nếu những đám mây đầy nước mà không chịu đổ mưa thì chúng có ích gì? Mỗi người cần phải tự nhận thức được điều này. Nếu có niềm hân hoan say sưa vô ích xuất phát từ ý thức cơ thể, con sẽ đánh mất vị trí cao quý của mình mãi mãi.
Baba rất thích thú làm công việc phục vụ. Hãy giải thích cho Chính quyền và đề nghị họ cung cấp một hội trường để chúng ta có thể thực hiện công việc phục vụ tâm linh này, nhằm chuyển hóa con người thành thánh thần. Người Cha đã đến để dạy cho con Raja Yoga. Tuy nhiên, con cần phải khéo léo khi giải thích. Những ai không biết cách thuyết giảng sẽ không thể giải thích; chúng sẽ không thể đạt được vị trí cao. Chỉ những ai thực hiện công việc phục vụ thì mới có thể đạt được vị trí cao. Hãy viết thư cho những nhân vật uy tín và nói rằng nếu thiếu kiến thức này thì Bharat và thế giới sẽ không thể có được lợi ích thực sự. Giáo dục là yếu tố then chốt. Lakshmi và Narayan cũng đạt được vị trí của họ nhờ vào sự học hỏi: Họ đã học Raja Yoga vào kiếp trước. Giờ đây, chúng ta cũng đang học kiến thức ấy ở đây. Học trò ở trường hiểu rằng sau khi vượt qua một kỳ thi nhất định, họ sẽ đạt được một vị thế nào đó. Kiến thức mà các con tiếp nhận không chỉ dành cho thế giới hiện tại. Các con đang học tập để tạo ra phần thưởng cho 21 kiếp tương lai của mình. Người đời học tập để tìm kiếm hạnh phúc trong kiếp sống này. Các con cũng có thể học những kiến thức đời thường đó, nhưng đồng thời hãy tiếp nhận cả những lời dạy này. Không có gì phải e ngại trong việc này cả. Tại sao các con lại không tiếp nhận kiến thức tâm linh này chứ? Các con nên mang theo những bức tranh minh họa và đi giải thích cho người khác. Hãy nói với họ rằng “Kiến thức này là điều thiết yếu đối với tất cả mọi người”. Tuy nhiên, một số đứa con vẫn chưa thực sự nhanh nhạy hay năng nổ. Chúng bị trói buộc bởi công việc và trách nhiệm của mình. Nếu ai đó đã thoát khỏi những ràng buộc, chúng nên tích cực tham gia vào công việc phục vụ.
Không phải ai cũng tuân theo shrimat. Maya thường tạo ra nhiều sự hoang mang. Một số đứa con tuy rất quan tâm nhưng lại thiếu đi niềm hân hoan say sưa để mang lại lợi ích cho nhiều người khác. Baba cũng ngạc nhiên “Khi đã trưởng thành rồi, tại sao các con lại ngập ngừng, e ngại? Các con có thể nói rằng các con đang phải nâng đỡ cho Bharat”. Chúng ta phải làm công việc phục vụ thật sự và chuyển hóa con người thành thánh thần. Baba rất ngạc nhiên khi thấy một số người không có được niềm hân hoan say sưa này. Đó là lý do tại sao Baba nói “Trí tuệ của các con đang ở trạng thái bán thanh khiết (rajo). Các con đang có cơ hội rất tốt. Thậm chí có những người mang nặng cái tôi về kiến thức của mình và do đó chúng liên tục làm nhiều việc phản phục vụ. Chỉ có mật đường và bao đựng mật đường mới hiểu được điều này. Có những điềm gở của Rahu. Khi điềm lành của Jupiter qua đi, thì điềm gở của Rahu ập đến. Vào phút trước, chúng tiến lên rất tốt, nhưng phút sau lại gặp điềm xấu và sa ngã. Các con phải thật can đảm. Các con phải là người tiên phong và hoàn thành trách nhiệm của mình. Chắc chắn chúng ta sẽ làm cho vùng đất Bharat này trở thành thiên đường. Lối sống của con là làm cho cư dân của địa ngục trở thành cư dân của thiên đường và làm cho những con người đang sa đọa trở nên hướng thượng. Baba làm cho các con trở nên thật hân hoan say sưa, nhưng niềm hân hoan say sưa dâng lên bên trong mỗi người các con lại có thứ hạng. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được; tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha tâm linh cúi chào những đứa con tâm linh.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy thoát khỏi mọi sự ràng buộc và làm công việc phục vụ thật sự cho Bharat. Làm công việc phục vụ tâm linh và thay đổi con người thành thánh thần. Đừng có bất kỳ cái tôi nào về kiến thức của con. Luôn duy trì niềm hân hoan say sưa tâm linh.
2. Hãy để trí tuệ của con có niềm tin và trước hết làm cho trạng thái của con thật vững mạnh. Ngắt kết nối với những gì con nhìn thấy, bao gồm cả cơ thể của con, và chỉ kết nối với một Người Cha.
Lời chúc phúc:
Mong con là người phục vụ thật sự, người luôn đồng nhất giữa lời nói và hành động, qua đó làm công việc phục vụ chất lượng cao.
Hãy luôn chú ý thực hiện những gì mình nói. Nói thì dễ nhưng làm mới khó. Thành quả của sự nỗ lực rất tốt đẹp, nhưng nếu con bảo người khác làm điều gì đó mà bản thân con lại không làm, thì cùng với việc phục vụ, người ta cũng sẽ thấy cả sự phản phục vụ. Điều này cũng giống như khi một giọt chất độc rơi vào mật ngọt; mật ngọt sẽ trở nên độc hại. Tương tự như vậy, dù con có phục vụ nhiều đến mấy, thì chỉ một sai lầm nhỏ cũng sẽ phá hỏng toàn bộ sự phục vụ đó. Vì vậy, trước hết, hãy chú ý đến bản thân, và khi đó con sẽ được gọi là người phục vụ thật sự.
Khẩu hiệu:
Mang đến sự thống nhất trong sự đa dạng và chỉnh sửa lại những gì đã bị sai hỏng chính là phẩm chất vĩ đại nhất.
*** Om Shanti ***
Hãy triệt tiêu mầm mống của sự ô trọc và trở nên hoàn toàn trong sạch (thanh khiết)
Khi thói xấu ô trọc không còn quấy rầy con trong giấc mơ hay suy nghĩ, thì khi đó con có thể được coi là hai lần phi bạo lực. Hãy luôn nhận thức về tình anh em một cách dễ dàng và tự nhiên, nghĩa là hãy trở thành hiện thân của sự tưởng nhớ. Đừng bao giờ rời bỏ trạng thái hoàn thiện và hoàn toàn thanh khiết của con để rồi tự hủy hoại bản thân. Việc rời bỏ hình thái nguyên thủy, đầy đức hạnh và đầy sức mạnh của con, linh hồn, nghĩa là quên lãng, và điều đó sẽ được tích lũy vào tài khoản tội lỗi.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
