
Trọng tâm:
Con ngọt ngào, tiếp tục theo những lời chỉ dẫn hướng thượng của Người Cha trong mỗi bước đi. Chỉ lắng nghe một Người Cha, rồi con sẽ không bị Maya tấn công.
Câu hỏi:
Nền tảng nào để con đạt được vị trí hướng thượng?
Trả lời:
Để đạt được vị trí hướng thượng:
1. Con hãy tiếp tục theo mỗi một lời chỉ dẫn của Người Cha. Ngay khi con nhận được lời chỉ dẫn từ Người Cha, hãy chấp nhận nó mà không có suy nghĩ nào thêm.
2. Gắn mình vào việc học tâm linh này.
Con không được nhớ đến ai khác. Khi con chết đi, cả thế giới trở nên chết đối với con; chỉ sau đó con mới có thể nhận được vị trí cao.
Bài hát:
Tìm thấy được Người, chúng con tìm thấy cả thế giới.
Trọng tâm thực hành:
1. Maya sẽ trở nên vững mạnh và đến trước mặt con. Đừng e sợ Maya. Trở thành người chinh phục Maya. Theo shrimat trong mỗi bước đi và có lòng nhân từ đối với bản thân.
2. Đưa ra tấm biểu đồ đúng đắn cho Người Cha. Sống như là người được ủy thác. Thực hành ở trong sự tưởng nhớ trong khi bước đi và di chuyển.
Lời chúc phúc:
Mong con trở thành đóa hồng tâm linh và lan tỏa hương thơm tâm linh đi thật xa và rộng khắp như là người phục vụ tâm linh.
Đóa hồng tâm linh lan tỏa hương thơm tâm linh của mình đi thật xa và rộng khắp thông qua thái độ tâm linh của mình. Linh Hồn Tối Cao liên tục tan hòa vào ánh nhìn của những linh hồn như thế. Chúng luôn nhìn vào linh hồn và nói với linh hồn. Tôi là linh hồn, và tôi luôn bước đi dưới vòm che chở của Linh Hồn Tối Cao. Karavanhar (Đấng làm cho tôi làm mọi việc) của tôi, linh hồn, chính là Linh Hồn Tối Cao. Những ai trải nghiệm vị Chúa Tể hiện diện bên mình trong mỗi giây khắc thì liên tục bất diệt và liên tục ở trong hương thơm tâm linh. Đây là điểm đặc biệt số một của người phục vụ tâm linh.
Khẩu hiệu:
Thoát khỏi trở ngại và đạt được vị trí số một trong công việc phục vụ nghĩa là trở thành linh hồn may mắn số một.
Thoát khỏi ràng buộc và trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống
Trong cuộc đời Brahmin, mọi ràng buộc của cơ thể, mối quan hệ và các tiện ích đều kết thúc rồi, phải không? Giờ đây, không còn ràng buộc nào nữa. Ràng buộc ảnh hưởng đến con, trong khi mối quan hệ trao cho con sự hợp tác thân thương. Vì thế, con không còn bất kỳ ràng buộc nào từ người thân, con chỉ có mối quan hệ tâm linh mà thôi. Những Brahmin như thế là người được giải thoát trong cuộc sống.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
