Sakar Murli ngày 14-09-2024

murli VN Podcast
murli VN Podcast
Sakar Murli ngày 14-09-2024
Loading
/

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, hãy theo lời shrimat của Cha và trang hoàng, tô điểm cho bản thân. Đừng làm hỏng đi vật trang hoàng, tô điểm của con bằng cách nghĩ về người khác. Đừng lãng phí thời gian của con.

Câu hỏi:

Các con là những ảo thuật gia khéo léo hơn cả Người Cha như thế nào?

Trả lời: 

Trong khi đang ngồi ở đây, con đang trang hoàng, tô điểm cho bản thân để trở nên giống như Lakshmi và Narayan. Trong khi đang ngồi ở đây, con đang thay đổi bản thân: đây cũng là một phép màu. Bằng cách nhớ đến Alpha, con được trang hoàng, tô điểm. Không cần sử dụng tay, chân của con, đây chỉ là việc liên quan đến suy nghĩ. Bằng cách có yoga, con trở nên sạch sẽ, thanh khiết và xinh đẹp. Cả con (linh hồn) và cơ thể của con đều trở nên thanh khiết, và đó cũng là một điều kỳ diệu.

Om shanti

Vị ảo thuật gia tâm linh, ngồi đây và giải thích cho các con, những đứa con tâm linh. Các con là những ảo thuật gia, thậm chí con khéo léo hơn cả Người Cha, với những gì mà con đang làm ở đây. Trong khi con ngồi ở đây, không có âm thanh hay cử động nào cả. Người Ccha, nghĩa là vị chú rể, đang chỉ phương pháp này cho các cô dâu. Đứng dấu yêu nói, con đang làm gì trong khi con đang ngồi ở đây? Con đang tràn hoàng tô điểm cho bản thân, để trở nên giống như Lakshmi và Narayan. Có bất kỳ ai tin vào điều này hay không? Tất cả các con đều đang ngồi ở đây, nhưng con có thứ hạng, dựa theo nỗ lực của con. Người Cha nói, con phải trở nên được trang hoàng tô điểm theo cách như thế. Đó là mục tiêu và mục đích của con cho vùng đất bất tử tương lai. Con đang làm gì trong khi đang ngồi ở đây? Con đang nỗ lực để có được những vật trang hoàng tô điểm thuộc về thiên đường. Con sẽ gọi đây là gì?. Trong khi đang ngồi ở đây, con đang thay đổi bản thân. Người Cha đã trao cho con một chiếc chìa khóa, đó là Manmanabhav. Khi con ngồi và di chuyển ở đây, ngoài trừ điều này, thì con đừng lắng nghe hay nói về những điều vô ích, theo đó chỉ làm làm phí thời gian của con mà thôi. Chỉ đơn giản gắn mình vào việc trang hoàng tô điểm cho bản thân. Có thành vấn đề gì đối với con, nếu như ai đó có làm việc gì đó hay không? Con chỉ cần chìm đắm vào nỗ lực của mình. Đây là chuyện liên quan đến hiểu biết. Khi người mới nghe được điều này, chắc chắn người ấy sẽ kinh ngạc. Một số người các con đang trang hoàng tô điểm cho bản thân, trong khi những người khác đang làm hỏng đi vật trang hoàng tô điểm của mình. Chúng tiếp tục lãng phí thời gian bằng cách nghĩ về người khác. Người Cha đang nói với con, chỉ nhìn vào bản thân và nhìn vào những điều con đang làm. Người đã trao cho con một phương pháp rất ngắn. Chỉ có một từ thôi, đó là Manmanabhav. Con đang ngồi ở đây nhưng trí tuệ của con nhận thức chu kỳ thế giới xoay chuyển như thế nào. Giờ đây, một lần nữa, chúng ta đang trang hoàng tô điểm cho cả thế giới. Con may mắn gấp muôn triệu lần. Trong khi đang ngồi ở đây, con đang thực hiện nhiều nhiệm vụ. Đây không phải là chuyện liên quan đến việc sử dụng tay hoặc chân của con. Đây là chuyện liên quan đến suy nghĩ của con. Con sẽ nói trong khi đang ngồi ở đây, chúng con đang trang hoàng tô điểm cho bản thân vì thế giới cao quý nhất. Câu mantra Manmanabhav thì rất hướng thượng. Bằng cách có yoga này mà tội lỗi của con sẽ tiếp tục được đốt bỏ. Trong khi con trở nên sạch sẽ, thì con sẽ trở nên thật xinh đẹp. Giờ đây, linh hồn là ô trọc. Vì thế, con hãy nhìn xem tình trạng cơ thể đã tiến đến đâu. Con, linh hồn và cơ thể của con, giờ đây sẽ trở nên thanh khiết. Đây là điều tuyệt vời. Vì thế, con phải trang hoàng tô điểm cho con theo cách này và con cũng hãy hấp thu các đức hạnh thánh thiện. Người Cha chỉ cho tất cả các con cùng con đường như nhau. Đó là anpha và beta. Đây là chuyện chỉ liên quan đến anpha. Con hãy tiếp tục nhớ đến Người Cha và vật trang hoàng tô điểm của con sẽ hoàn toàn thay đổi. Thậm chí, con còn là ảo thuật gia vĩ đại hơn cả Người Cha. Con được chỉ cho những cách thức để được trang hoàng tô điểm. Nếu con không trang hoàng tô điểm cho bản thân, con tạo ra mất mát cho bản thân một cách không cần thiết. Ít ra thì con hiểu được con từng làm gì trên con đường thờ cúng. Con hãy nhìn xem con đã trở thành gì. Thông qua đó, con làm hỏng đi vật trang hoàng tô điểm của con. Giờ đây, con đang được trang hoàng tô điểm chỉ với một từ mà thôi. Với sự tưởng nhớ đến Người Cha, Baba giải thích cho con thật hay và làm cho con trở nên tươi mới. Con đang làm gì trong khi đang ngồi ở đây? Trong khi con đang ngồi ở đây, con ở trên cuộc hành hưởng tưởng nhớ. Nếu những suy nghĩ của con đi theo hướng khác, con sẽ không được trang hoàng tô điểm. Con đang được trang hoàng tô điểm, vì thế con cũng phải chỉ đường cho người khác nữa. Người Cha đến để trang hoàng cho chúng ta theo cách này. Shiv Baba ơi, đây quả là điều tuyệt vời của Người, khi Người trang hoàng tô điểm cho chúng con thật nhiều. Trong khi bước đi, trong khi đang ngồi và di chuyển, chúng con phải trang hoàng cho bản thân. Một số người trang hoàng cho bản thân, rồi sau đó cũng trang hoàng cho người khác nữa. Một số người thì không trang hoàng cho bản thân, rồi sau đó cũng tiếp tục làm hỏng luôn cả vật trang hoàng của người khác. Chúng nói ra những điều vô ích và cũng lôi trạng thái của người khác đi xuống. Sau đó, người ấy làm cho mình bị tước mất quyền đối với vật trang hoàng tô điểm. Và cũng khiến cho người khác mất luôn cả vật trang hoàng tô điểm. Vì thế, con hãy suy nghĩ cẩn thận về những phương pháp mà Baba trao cho chúng ta. Con không học theo những phương pháp này. Bằng cách, con học kinh sách thuộc về thờ cúng. Kinh sách thì thuộc về con đường thờ cúng. Khi con được hỏi tại sao các bạn lại không tin vào kinh sách, con hãy nói với họ, chúng tôi tin vào mọi điều. Chúng tôi đã làm công việc thờ cúng suốt nửa chu kỳ. Chúng tôi đã đọc kinh sách. Thế thì tại sao chúng tôi lại không tin vào kinh sách kia chứ? Có ngày và đêm. Vì thế chắc chắn, chúng tôi chấp nhận cả hai. Đây là ngày và đêm vô hạn. Người Cha nói, hỡi những đứa con ngọt ngào, con hãy trang hoàng tô điểm cho bản thân. Đừng lãng phí thời gian của con, còn lại rất ít thời gian. Trí tuệ của con phải trở nên vô hạn và rộng mở. Hãy có thật nhiều tình yêu thương giữa các con với nhau. Con không được lãng phí thời gian của mình, bởi vì thời gian của con rất quý giá. Con đang trở nên giống như kim cương, từ vỏ sò. Con không đang nghe tất cả những điều này một cách không cần thiết. Đây có phải là câu chuyện tôn giáo không? Người Cha chỉ nói với con một từ mà thôi. Những người quan trọng thì không nói quá nhiều. Người Cha chỉ cho con con đường đến với sự giải thoát trong cuộc sống trong vòng một giây. Lakshmi và Narayan được trang hoàng vô cùng xinh đẹp. Đây là lý do vì sao nhiều người tiếp tục tôn thờ hình ảnh của họ. Ai đó càng vĩ đại thì ngôi đền sẽ càng được xây đồ sộ và càng có nhiều vật trang hoàng tô điểm được gắn lên cho họ. Trước kia, người ta từng đeo lên cho những pho tượng thần sợi dây chuyền bằng kim cương. Baba này đã từng có kinh nghiệm về chuyện này. Bạn thân ông ấy đã làm ra sợi dây chuyền bằng kim cương cho Lakshmi và Narayan. Thật ra, không ai ở đây có thể làm ra những bộ y phục giống như Lakshmi và Narayan từng có. Giờ đây, con đang làm ra những vật trang hoàng tô điểm như thế, theo thứ hạng, theo nỗ lực của con. Người Cha giải thích, con ơi, đừng lãng phí thời gian của con hoặc thời gian của người khác. Người Cha đang chỉ cho con cách thức thật dễ dàng. Con hãy nhớ đến Ta, rồi tội lỗi của con sẽ được gột bỏ. Con không thể nào có nhiều vật trang hoàng tô điểm trừ khi con có sự tưởng nhớ. Con sẽ trở nên giống như thế. Con phải tiếp nhận lấy bản tính thánh thiện. Không cần phải nói bất cứ điều gì về điều này, bởi vì con người có trí tuệ đá. Mọi điều phải được giải thích. Đây là chuyện thuộc về một giây. Người Cha nói, hỡi những đứa con ngọt ngào nhất, con đã làm hỏng vật trang hoàng tô điểm của con quá nhiều bằng cách quên đi Người Cha của con. Người Cha nói, con hãy tiếp tục trang hoàng tô điểm cho bản thân trong khi bước đi và di chuyển. Tuy nhiên, Maya thì không hề thua kém. Một số đứa con viết, Baba ơi, Maya của Người quấy rầy con quá nhiều. Ồ, bà ấy đâu phải là Maya của Ta. Đây chỉ là vở kịch. Ta đã đến để giải thoát con khỏi Maya. Thế thì, làm thế nào bà ấy có thể là Maya của Ta? Vào lúc này, đây là vương quốc của bà ấy. Giống như ngày và đêm thì không thể nào có sự khác biệt. Vì thế, ngày và đêm vô hạng này không thể nào chênh lệch, thậm chí là một giây. Giờ đây, con đang trang hoàng tô điểm cho bản thân theo cách này theo thứ hạng, theo nỗ lực của con. Người Cha nói, nếu con muốn trở thành người cai trị toàn cầu, con hãy tiếp tục xoay chiếc đĩa từ nhận thức bản thân. Con có thể sống ở nhà cùng với gia đình của con. Ở đây, con phải làm mọi việc bằng trí tuệ của con. Tâm trí và trí tuệ đều ở trong linh hồn. Ở đây, con không có công việc kinh doanh đời thường nào. Con đến đây để làm cho bản thân con trở nên tươi mới và trang hoàng tô điểm cho bản thân. Người Cha dạy cho mọi người cùng những điều như nhau. Con đến đây với Baba một cách riêng tư, để nghe những điểm kiến thức mới. Sau đó, khi con trở về nhà, bất cứ điều gì con đã nghe được ở đây đều bị quên đi hết. Ngay khi con rời khỏi nơi này, con giũ sạch tạp về của con, con không nghiền ngẫm những điều con nghe được. Có nhiều nơi cô tịch dành cho con ở đây, ở ngoài kia. Những con rệp tiếp tục lang thang đầy đó. Chúng giết nhau và hút máu nhau. Người Cha giải thích cho con, thời gian này của con là quý giá nhất. Đừng lãng phí thời gian. Con đã được trao cho nhiều phương pháp để con có thể trang hoàng tô điểm cho bản thân. Ta đã đến để nâng đỡ cho mọi người. Ta đã đến để trao cho con quyền trị vì thế giới. Vì thế, giờ đây con hãy nhớ đến Ta. Đừng lãng phí thời gian của con. Trong khi con đang làm công việc của mình, hãy tiếp tục nhớ đến Người Cha. Tất cả các con, những linh hồn đều là những người tình của một Đấng dấu yêu, Người Cha tối cao, linh hồn tối cao. Con đã nghe được nhiều câu chuyện tôn giáo trên thế giới. Người Cha nói, giờ đây con hãy quên đi hết tất cả những chuyện đó. Trên con đường thờ cúng, con đã nhớ đến Ta và con cũng đưa ra lời hứa. Con sẽ chỉ thuộc về Người mà thôi. Có một Đấng dấu yêu của nhiều tình nhân. Trên con đường thờ cúng, người ta nói, tôi sẽ tan vào yếu tố ánh sáng, yếu tố pram. Tất cả những điều như thế đều là vô ích. Không có người nào có thể đạt được sự giải thoát vĩnh cửu. Đây là vở kịch vĩnh cửu. Tất cả họ đều là những diễn viên trong vở kịch này. Không thể nào có một chút khác biệt. Người Cha nói, con chỉ cần nhớ đến anpha, rồi con sẽ được trang hoàng tô điểm. Giờ đây con đang trở nên như thế. Giờ đây con nhớ rằng con đã trang hoàng tô điểm cho bản thân nhiều lần. Baba ơi, Người sẽ đến vào mỗi chu kỳ và chúng con sẽ chỉ lắng nghe Người mà thôi. Những điểm kiến thức này thật sâu sắc. Baba đã chỉ cho con phương pháp thật hay. Có phải dâng nộp cho Người Cha như thế. Những người yêu nhau thì không giống như thế. Ở đây chỉ có một Đấng dấu yêu dành cho tất cả các con những linh hồn. Không có điều gì thuộc về vật chất hay đời thường ở đây. Tự nhiên, chỉ vào thời kỳ chuyển giao mà con mới được chỉ cho phương pháp này bởi Người Cha. Cho dù con đi đâu, con ăn gì hay uống gì. Dù con đi thăm thú hay làm công việc của con, hãy tiếp tục trang hoàng tô điểm cho bản thân. Tất cả các con, những linh hồn đều là người tình của một Đấng dấu yêu. Đó là tất cả. Con hãy tiếp tục nhớ đến Người. Một số đứa con nói, con tiếp tục nhớ đến Baba trong 24 giờ một ngày. Tuy nhiên, không ai có thể có sự tưởng nhớ suốt toàn bộ thời gian. Tối đa, chúng có thể có 2 đến 2 tiếng rưỡi tưởng nhớ. Khi chúng viết thư nói rằng, chúng có sự tưởng nhớ nhiều hơn mức như thế, Baba không tin. Nếu con không nhắc nhở cho người khác, làm thế nào Baba có thể hiểu rằng con ở trong sự tưởng nhớ? Đây có phải là điều khó khăn không? Có tốn kém chi phí trong việc này hay không? Không chút nào. Con chỉ cần tiếp tục nhớ đến Baba và tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ. Con cũng phải hấp thu những đức hạnh thánh thiện nữa. Những người ô trọc thì không thể nào đi đến vùng đất bình an hoặc vùng đất hạnh phúc. Người Cha nói với con, con hãy xem con là linh hồn. Hãy xem con là anh em trai với nhau. Giờ đây, phần vai 84 kiếp của con đang kết thúc. Giờ đây, con phải cởi bỏ bộ y phục cũ kỹ kia. Con hãy nhìn xem vở kịch đã được tạo ra như thế nào. Con viết về điều đó theo thứ hạng, theo nỗ lực mà con thực hiện. Không ai trên thế giới hiểu được bất cứ điều gì. Mỗi người các con có thể tự hỏi, con có đang theo lời chỉ dẫn của Người Cha không? Nếu con theo những lời chỉ dẫn của Cha, con sẽ được trang hoàng tố điểm thật đẹp. Một số người làm hỏng cả vật trang hoàng tô điểm của mình bằng cách nói với nhau những điều sai trái và nghe những điều sai trái. Chúng cũng làm hỏng luôn cả vật trang hoàng tô điểm của người khác. Con nên liên tục quan tâm đến việc làm thế nào để được trang hoàng tô điểm. Cho dù có bất cứ điều gì khác, thì điều đó cũng tốt. Mỗi người các con chỉ cần có hai chiếc bánh chapati cho cái dạ dày của con, mà không gặp phải bất kỳ rắc rối nào cả. Thực ra, cái dạ dày thì không cần quá nhiều. Mặc dù con là ẩn sĩ, nhưng con lại là Rajyogi, không quá cao sang và không quá thấp kém. Con có thể ăn, nhưng con không được có quá nhiều thói quen. Con hãy nhắc nhở nhau. Anh chị có đang nhớ đến Shiv Baba không? Anh chị có nhớ đến của thừa kế của mình không? Anh chị có nhớ đến vật trang hoàng tố điểm của người có quyền trị vì thế giới không? Con hãy nghĩ xem thu nhập của con sẽ thế nào khi con chỉ ngồi ở đây. Bằng cách có cuộc hành hương tưởng nhớ, con sẽ nhận được thật nhiều hạnh phúc từ nguồn thu nhập này. Không có khó khăn nào khác. Con người tiếp tục loạng choạng thật nhiều trên con đường thờ cúng. Giờ đây, Người Cha đã đến để trang hoàng tố điểm cho con. Vì thế, con hãy chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Con đừng quên. Maya khiến cho con quên đi, sau đó con lãng phí quá nhiều thời gian. Thời gian này là rất quý giá đối với con. Bằng cách nỗ lực để học, con người có thể trở thành bất cứ điều gì mà họ muốn. Baba không trao cho con bất kỳ khó khăn nào khác. Người chỉ nói, hãy nhớ đến Ta. Không cần phải cầm lấy bất kỳ quyển sách nào, v.v.. Baba có cần quyển sách nào không? Người Cha nói, Ta đến và nhận nuôi con thông qua Prajapita Brahma này. Ông ấy là người cha của nhân loại. Thế thì, sự sáng tạo vĩ đại như thế, có thể được tạo ra như thế nào? Nhận đứa con được nhận nuôi. Con sẽ nhận được của thừa kế từ Người Cha. Người Cha nhận nuôi con thông qua Brahma này. Đây là lý do vì sao Người được gọi là Mẹ và Cha. Con cũng biết rằng, rất chính xác để cho Người Cha đến. Người Cha đến vào thời điểm chính xác và sẽ quay trở về vào thời điểm chính xác. Thế giới chắc chắn phải thay đổi. Giờ đây, Người Cha đang trao cho con thật nhiều sự thông thái. Con phải theo những lời chỉ dẫn của Người Cha. Học trò phải sử dụng trí tuệ của mình để nghiền ngẫm những điều mà họ học. Con cũng mang theo những tâm ấn này cùng với con. Giống như Người Cha có những tâm ấn này. Vì thế, các con, những linh hồn, cũng đang làm đầy cho bản thân với những tâm ấn này. Sau đó, khi con đến đây, con cũng sẽ lặp lại phần vai như thế. Con sẽ đến đây theo thứ hạng theo nỗ lực của con. Con hãy tự hỏi trái tim mình. Tôi đã nỗ lực nhiều bao nhiêu để trang hoàng tô điểm cho bản than, tôi có lãng phí thời gian của tôi ở bất cứ nơi nào không? Người Cha cảnh báo cho con. Đừng lãng phí thời gian của con cho những chuyện vô ích. Con hãy nhớ đến lời shrimat của Người Cha. Đừng theo những lời chỉ dẫn của con người. Con đã không biết rằng con ở trong thế giới cũ. Người Cha đã nói cho con biết con từng là gì. Có quá nhiều đau khổ trong thế giới cũ này. Phần vai này thì cũng đã nhận được theo vở kịch. Theo vở kịch thì cũng có nhiều trở ngại. Người Cha giải thích. Con ơi, đây là vở kịch về kiến thức và thờ cúng. Đây là vở kịch tuyệt vời. Linh hồn nhỏ xíu như thế chứa đầy phần vai bất diệt. Và linh hồn tiếp tục diễn phần vai ấy.

Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay vừa tìm lại được nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada, người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.

Trọng tâm thực hành: 

1. Từ bỏ mọi thứ và chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để được trang hoàng, tô điểm giống như Lakshmi và Narayan. 

2. Tự hỏi bản thân: 1) Tôi có đang trang hoàng, tô điểm cho mình thật đẹp bằng cách theo shrimat và sử dụng chiếc chìa khóa “Manmanabhav” không? 2) Tôi có làm hỏng vật trang hoàng của tôi bằng cách nói và nghe những điều sai trái không? 3) Tôi có tương giao với mọi người với tình yêu thương không? Tôi có lãng phí thời gian quý giá của tôi ở bất cứ nơi nào không? 4) Tôi đã tiếp nhận bản tính thánh thiện chưa?

Lời chúc phúc: 

Mong con chấm dứt mọi suy nghĩ lãng phí bằng cách tìm ra nguyên nhân cho những suy nghĩ lãng phí ấy và trở thành hiện thân của giải pháp.

Có hai lý do chính làm cho suy nghĩ lãng phí nổi lên: 1) sự cao ngạo (abhimaan) và 2) cảm giác bị phỉ báng (apmaan). “Tại sao tôi lại được trao cho ít hơn? Tôi cũng nên nhận được vị trí này. Tôi cũng nên được đặt ngồi ở hàng phía trước”. Trong việc này, hoặc là con xem con bị phỉ báng, hoặc là con phát triển sự cao ngạo. Trải nghiệm sự cao ngạo hoặc cảm thấy bị phỉ báng – ở khía cạnh tên tuổi, sự tôn trọng, danh dự, trong việc tiến về phía trước hoặc trong việc làm phục vụ – là nguyên nhân gây ra suy nghĩ lãng phí. Tìm ra nguyên nhân gây ra suy nghĩ lãng phí và tìm ra giải pháp cho nó chính là trở thành hiện thân của giải pháp.

Khẩu hiệu:

Du hành đến ngôi nhà ngọt ngào với sức mạnh của tĩnh lặng thì rất dễ dàng.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×