
Trọng tâm:
Con ngọt ngào, chỉ có sức mạnh của yoga mới có thể gột rửa được lớp gỉ sét bám trên linh hồn con. Vì vậy, đừng bao giờ bất cẩn với yoga.
Câu hỏi:
Người Cha đã chỉ cho con phương pháp nào để con nhận được của thừa kế vô hạn của mình, trong khi Maya tạo ra vô vàn trở ngại ở khắp mọi nơi?
Trả lời:
Người Cha đã chỉ cho con phương pháp: Hỡi các con, các Brahma Kumar và Brahma Kumari là con của một Người Cha duy nhất, là anh chị em với nhau. Vì vậy, các con không được tấn công lẫn nhau. Anh chị em không được dính dáng vào thói hư tật xấu. Hãy theo lời chỉ dẫn của Shiv Baba và nhận lấy của thừa kế vô hạn của mình. Tuy nhiên, Maya cũng không hề thua kém; bà ta liên tục tạo ra vô vàn trở ngại ở khắp mọi nơi. Các con quên rằng mình là anh chị em với nhau và đang nhận lấy của thừa kế từ một Người Cha duy nhất.
Bài hát:
Tìm thấy được Người, chúng con đã tìm thấy cả thế giới. Mặt đất, bầu trời, mọi thứ đều thuộc về chúng con.
Om shanti. Chỉ một câu trong bài hát thôi là đủ. Con biết rằng con nhận được của thừa kế vô hạn từ Người Cha vô hạn và con nhận được của thừa kế ấy vào mỗi Chu kỳ. Con cũng biết rằng Bharat thực sự đã nhận được của thừa kế vô hạn nhưng hiện tại nó không còn nữa. Bharat đang nhận được của thừa kế ấy một lần nữa. Con có thể thấy Bharat không còn có của thừa kế thiên đường nữa. Bharat nhận lấy lời nguyền trở thành địa ngục từ Ravan. Lời nguyền gây ra đau khổ cho con người. Thông qua phước lành, nghĩa là thông qua của thừa kế, mới có hạnh phúc.
Các con, những Brahmin, biết rằng Người là Người Cha vô hạn, vô thể, còn Prajapita Brahma là người cha hữu hình, vô hạn. Không ai ngoài Prajapita Brahma có thể là người cha hữu hình, vô hạn. Gandhiji được gọi là Bapuji (cha), nhưng theo luật, ông ấy không thể là cha của thế giới loài người. Shiva là Cha của toàn bộ thế giới vô thể. Giờ con đã hiểu rằng con thuộc về Shiv Baba. Shiv Baba đã đến và làm cho con thuộc về Người để trao cho con của thừa kế. Con đến Madhuban để làm gì? Con đến để gặp Shiv Baba. Tuy nhiên, Người là vô thể. Khi con nói “Shiv Baba”, mọi người không hiểu gì cả, đó là lý do tại sao Người được gọi là BapDada: Shiv Baba và Brahma Dada. Danh xưng Dada tách biệt với danh xưng Người Cha. Đấng vô thể là Người Cha của tất cả. Người cũng là Dada (Ông) của tất cả. Tất cả các con chắc chắn đều nhận được của thừa kế từ BapDada. Tất cả các con đều nhận được của thừa kế từ Người Cha vô hạn.
Người Cha ấy là Đấng loại bỏ đau khổ và là Đấng ban tặng niềm hạnh phúc cho tất cả. Không một con người nào trong thời kỳ Vàng lại có thể bất hạnh; tên gọi của nơi ấy là thiên đường. Người là Thượng Đế, là Người Cha, Đấng thiết lập nên thiên đường. Bharat là vùng đất cổ xưa nhất. Bharat cũng từng là vùng đất mới nhất, do đó bây giờ nó đã trở thành vùng đất cổ xưa nhất. Chỉ mỗi Bharat mới được gọi là thời kỳ Vàng và thời kỳ Sắt. Thực sự, Bharat từng là thiên đường, Lakshmi và Narayan đã từng cai trị ở đó. Con hiểu điều này. Giờ đây, khi con đến đền Lakshmi và Narayan, con sẽ nhanh chóng hiểu được họ nhận được của thừa kế như thế nào, họ trở nên xứng đáng được tôn thờ ra sao, khi nào họ cai trị vương quốc và họ nhận được vương quốc đó từ ai. Tất cả những điều này đều đi vào trí tuệ của con. Trước đây, khi con đến đền Lakshmi và Narayan, con chỉ lần tràng hạt mà không biết gì về nghề nghiệp của họ. Chỉ vào lúc này, điều này mới đọng lại trong trí tuệ của con, theo thứ hạng. Khi con đến và đứng trong đền Lakshmi và Narayan, con sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Con sẽ hiểu được cách họ nhận được phần thưởng của họ. Họ nhận được phần thưởng đó vào thời kỳ Chuyển giao giữa hai thời kỳ, bởi vì đó là lúc thế giới cũ phải thay đổi. Người Cha chỉ đến vào thời kỳ Chuyển giao và dạy cho con Raja Yoga. Con cũng biết rằng vào kiếp cuối cùng trong nhiều kiếp sống của mình, ông này thực sự là Brahma. Vùng đất của Vishnu được thiết lập thông qua Brahma. Lakshmi và Narayan là Saraswati và Brahma trong kiếp trước của họ. Cùng với Brahma, chắc hẳn cũng phải có các Brahmin. Đó là vương quốc của Lakshmi và Narayan trong thời kỳ Vàng. Cũng phải có người cha của nhân loại (Prajapita).
Con biết rằng con đang nỗ lực. Chúng ta, với vai trò là người quan sát tách rời, quan sát tất cả những người đã nỗ lực vào Chu kỳ trước. Một bên là hoàng tộc và bên kia là gia đình thần dân, trong đó có những người rất giàu có và những người thì kém hơn. Trong số các vị vua cũng vậy, có những người rất giàu có và những người thì không giàu có lắm. Con có thể giải thích cho bất kỳ ai trong đền thờ Lakshmi và Narayan về cách họ nhận được vương quốc của mình. Một lần nữa họ đang nhận được vận may vương quốc. Vương quốc đang được thiết lập. Thật là dễ dàng!
Mọi người thậm chí không biết Amba là ai. Con nói rằng đây là Jagadamba (người mẹ thế giới). Người mẹ thế giới và người cha thế giới cũng đã tồn tại vào Chu kỳ trước. Các con là con của họ. Baba đang dạy cho chúng ta Raja Yoga ở thời kỳ Chuyển giao. Có rất nhiều những đứa con của Jagadamba, nhưng tất cả không thể ở lại đây. Mỗi người các con giờ đây đã nhận được con mắt thứ ba của kiến thức này. Người Cha là Đại Dương Kiến Thức, vì vậy chắc chắn Người sẽ trao cho con kiến thức này. Người không được gọi là con người, cũng không phải là thần thánh. Người chỉ được gọi là Thượng Đế. Khi con đi đến bất kỳ đền thờ thần thánh nào, con có thể kể cho mọi người ở đó nghe tiểu sử của họ. Thậm chí con có thể giải thích về Rama. Triều đại Mặt Trăng đang được thiết lập.
Lối sống Brahmin này đang được thiết lập thông qua Brahma. Tên của Brahma rất nổi tiếng. Người Cha tạo ra các Brahmin thông qua Brahma. Bởi vì các con, các Brahma Kumar và Brahma Kumari, là con của một Người Cha duy nhất, cho nên các con hiểu rằng các con là anh chị em với nhau. Do đó, các con không được phép tấn công lẫn nhau. Anh chị em không được dính dáng vào thói hư tật xấu. Người Cha đã tạo ra phương pháp này theo Vở kịch: Anh là Brahma Kumar và tôi là Brahma Kumari. Trên thực tế, cả thế giới đều là Brahma Kumar và Brahma Kumari, nhưng họ không biết điều đó. Chúng ta đang nhận được của thừa kế vô hạn của chúng ta bằng cách theo lời chỉ dẫn của Shiv Baba. Maya cũng không hề thua kém. Maya liên tục tạo ra những trở ngại theo mọi hướng. Chúng ta quên rằng chúng ta là anh chị em và đang nhận được của thừa kế từ một Người Cha duy nhất.
Con hiểu rất rõ rằng chỉ có một lối sống duy nhất trong thời kỳ Vàng. Tất cả các tôn giáo/lối sống khác đều kết thúc. Con cũng biết rằng điều này không có gì là mới. Chu kỳ này cứ tiếp diễn sau mỗi 5000 năm. Thời gian và ngày tháng đã được định sẵn. Trí tuệ của con cũng nên nhớ rằng con đang nhận được của thừa kế từ Shiv Baba bằng phương pháp này. Mục tiêu của con đã được chỉ rõ: Hãy nhớ đến Cha và nhận được của thừa kế từ Người Cha! Hoen gỉ sẽ được loại bỏ bằng cách tưởng nhớ đến Cha, nghĩa là nhờ vào sức mạnh của yoga. Đừng bất cẩn và phạm phải bất kỳ sai lầm nào trong chuyện này. Đó là lý do tại sao con nhận được murli. Những ai có trí tuệ với niềm tin kiên định có thể đi đến bất cứ nơi đâu. Chẳng hạn như, kể cả khi con không nhận được murli, trí tuệ của con vẫn biết rằng con thuộc về Baba.
Baba đã giải thích “Các con, những linh hồn, đã trở nên hoàn toàn ô trọc (tamopradhan). Giờ đây, hãy nhớ đến Cha, rồi các con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan) từ hoàn toàn ô trọc (tamopradhan)”. Chỉ từ một Người Cha duy nhất, các con mới nhận được câu mantra vĩ đại này. Không ai khác có thể trao cho các con câu mantra này. Chỉ Người Cha nói “Con ngọt ngào, chỉ với sức mạnh của sự tưởng nhớ, con mới có thể trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Những thuật ngữ này tồn tại, nhưng nó không hề lọt vào trí tuệ của bất kỳ ai. Giờ đây con hiểu rằng Baba thực sự đã sử dụng những lời này trong Chu kỳ trước: Hãy từ bỏ tất cả các lối sống liên quan đến cơ thể và xem con là linh hồn. Tất cả những lối sống đó đều thuộc về thân xác. Người Cha của tất cả là một Đấng duy nhất. Tất cả các linh hồn đều kêu gọi một Người Cha duy nhất. Ngay cả Giáo hoàng cũng nhớ đến Thượng Đế. Ông ấy nói “Hỡi Chúa Cha, xin hãy thương xót! Hãy chuyển hóa trí tuệ giận dữ của con người để họ không tranh đấu với nhau!”. Họ chỉ nhớ đến Người Cha duy nhất. Họ không nhớ đến ai khác. Con người chỉ cầu gọi đến Shiv Baba “Hãy đến và thanh lọc cho chúng con!”. Khi con trở nên thanh khiết, con sẽ không thể ở lại trong thế giới ô trọc của Ravan được nữa. Một thế giới mới chắc chắn được cần đến. Thời kỳ Sắt này sẽ thay đổi và trở thành thời kỳ Vàng.
Tuy nhiên, thậm chí họ không hiểu được điều này. Một bác sĩ đến đây nói rằng thời kỳ Sắt sẽ tiếp tục mãi mãi. Làm thế nào có thể có thời kỳ Sắt mãi mãi được chứ? Thời kỳ Sắt có tốt đến vậy không? Họ không hiểu gì cả, nhưng họ chỉ có tình yêu thương, vì vậy họ cũng đưa những người khác đến đây. Mặc dù mũi tên không trúng họ, nhưng nếu mũi tên trúng những người mà họ dẫn đến, họ sẽ nhận được hoa hồng môi giới; họ sẽ đến thiên đường. Khi họ đến và lắng nghe dù chỉ một chút kiến thức này từ Người Cha, chắc chắn họ sẽ đến thiên đường. Ít nhất họ cũng đã đến và ngồi trước mặt Thượng Đế của thiên đường, Người Cha.
Người Cha giải thích “Ta là Cha của tất cả”. Một số người không tin làm thế nào Shiv Baba có thể đến. Nếu linh hồn có thể đến, tại sao Ta không thể đến chứ? Linh hồn có thể lìa bỏ thân xác và nhập vào một thân xác khác, vậy Ta không thể làm điều tương tự sao? Ta đến bằng cách nào khác? Mọi người cầu gọi “Hỡi Baba, Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến và làm cho chúng con từ ô trọc trở nên thanh khiết!”. Người Cha nói “Ta chỉ đến một lần vào mỗi Chu kỳ ở Bharat, vào thời kỳ Chuyển giao. Ta đến khi các con đã hoàn thành 84 kiếp”. Con có niềm tin rằng Baba đã đến để trao cho con của thừa kế một lần nữa. Người Cha nói “Nhiệm vụ của Ta là thay đổi thế giới cũ này và thiết lập nên thế giới mới. Đó là lý do tại sao người ta ghi nhớ: Có sự thiết lập nên thế giới mới và sự phá hủy thế giới cũ. Rồi con sẽ nuôi dưỡng thế giới mới ấy.
Con đã nhận được sự khai sáng. Khi con nhìn thấy đền Kali, con nghĩ rằng đó là hình ảnh giả tạo. Kali thực sự là Jagadamba, nhưng cô ấy không có hình dạng đáng sợ như vậy. Ở Bengal, họ hiến tế cho Kali, nhưng họ không biết điều gì cả. Hàng trăm ngàn người đến đền Jagadamba. Cứ như thể có một cuộc tụ họp liên tục diễn ra. Họ chỉ đặt một bức tượng nhỏ ở đó và đặt tên là Jagadamba. Chỉ có thể có một Jagadamba duy nhất. Hãy xem đền Kali được xây dựng như thế nào ở Sindh. Có lần, một quả bom phát nổ trong một pháo đài và một khất sĩ nói rằng Nữ thần Kali đã nổi giận, do đó họ đã xây dựng một ngôi đền cho Kali ở đó. Tuy nhiên, Kali là ai? Họ không biết điều gì cả.
Giờ đây con đã nhận được kiến thức này. Không có gì mà con không biết. Con biết rằng con đang nhận được của thừa kế từ Baba. Do đó, con phải nỗ lực hết mình. Đau khổ đầu tiên bắt đầu khi các kumar và kumari kết hôn. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Người Cha nói “Vương quốc của Ravan giờ đây sẽ bị phá hủy”. Hiện tại nó là con đường gia đình đầy thói hư tật xấu. Mọi người nhớ đến các vị thần thuộc về con đường gia đình không có thói hư tật xấu. Không ai biết ai đã tạo ra những vị thần hoàn toàn không có thói hư tật xấu. Thời kỳ Vàng là thế giới hoàn toàn không có thói hư tật xấu. Trong kinh sách, họ nói rằng thói hư tật xấu cũng tồn tại ở đó. Tuy nhiên, đó là thế giới không có thói hư tật xấu! Có sự khác biệt rất lớn giữa thế giới không có thói hư tật xấu kia và thế giới đầy thói tật này! Những điều này không có trong trí tuệ của bất kỳ ai khác.
Con biết rằng khi có vương quốc của Lakshmi và Narayan, có rất ít con người. Chỉ có một lối sống duy nhất. Sau đó, sự tăng trưởng bắt đầu diễn ra. Con phải trải qua toàn bộ Chu kỳ. Chỉ khi đó con mới có thể nói rằng con đã đi vòng quanh trái đất. Con không thể đi vòng quanh toàn bộ đại dương. Trong thời kỳ Vàng, có rất ít người, do đó họ chiếm rất ít không gian. Giờ đây, sự hữu hạn của thế giới loài người đang đến hồi kết thúc. Một số ít linh hồn vẫn còn ở trên kia cũng đang tiếp tục đi xuống. Số lượng con người tiếp tục gia tăng. Sau đó, khi tất cả các linh hồn ở trên kia đã đi xuống, con sẽ tiến đến trạng thái thoát nghiệp, rời khỏi cơ thể và trở về Nhà. Các linh hồn sẽ xuống đây, rồi con sẽ đi lên. Những linh hồn ít ỏi đó sẽ tiếp tục đi xuống. Đây là chuyện liên quan đến sự hiểu biết. Chúng ta sẽ là những người đầu tiên đi và sống ở đó. Sẽ không còn ai khác ở lại đó khi chúng ta trở về. Đây là những tiểu tiết.
Người Cha nói với con rằng “Achcha, hãy nhớ đến Người Cha yêu dấu của con”. Con sẽ nhận được lợi ích khi nhớ đến Cha. Mọi người nghiên cứu lịch sử và địa lý rất nhiều. Họ đi rất xa, thậm chí đến mặt trăng. Đó là sự kiêu ngạo của khoa học. Họ đi đến cực đoan. Không có gì ở trên mặt trăng cả. Thậm chí con còn đi xa hơn cả mặt trời và mặt trăng. Giờ đây con đã có kiến thức này trong trí tuệ của mình. Con hiểu rằng Baba nói với con tất cả những điều này theo Vở kịch.
Chỉ duy nhất Người Cha nói “Ta làm cho con trở nên thanh khiết từ ô trọc”. Đây là phần vai của Ta. Ta cũng diễn phần vai của Ta trên con đường thờ cúng, vì điều này có trong Vở kịch. Cũng như con là diễn viên, Ta cũng là diễn viên. Nhiệm vụ của Ta là làm cho con trở nên thanh khiết từ ô trọc. Ai làm được việc gì thì sẽ được ca ngợi. Có rất nhiều lời ca ngợi dành cho Lakshmi và Narayan, nhưng ai đã làm cho họ trở nên xứng đáng như vậy? Họ là chủ nhân của vùng đất hạnh phúc. Giờ đây có nhiều loại khổ đau. Hôm nay có thể có người chết, có thể xảy ra cãi vã; có thể có người sở hữu hàng trăm ngàn nhưng nếu họ ốm đau hoặc gặp chuyện gì đó, thì ai có thể làm gì được? Birla có rất nhiều của cải. Họ có thể giàu có chỉ trong một kiếp. Không ai là không trải nghiệm đau khổ. Ai cũng có đau khổ này hoặc đau khổ khác. Mọi thứ, tiền bạc, v.v., giờ đây đều sẽ hóa thành tro bụi. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha Linh Hồn cúi chào những đứa con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy đạt đến trạng thái thoát nghiệp và trở về Nhà. Tuy nhiên, con chỉ có thể trở về Nhà khi các linh hồn ngừng đi xuống. Hãy lưu giữ những chi tiết này trong trí tuệ của con và luôn nhớ đến Người Cha yêu dấu với thật nhiều tình yêu thương.
2. Con đã nhận được sự khai sáng với kiến thức này. Vì vậy, hãy để trí tuệ của con có niềm tin và đạt được trọn vẹn của thừa kế của con từ Người Cha. Dù con đang sống ở đâu, hãy nỗ lực với sức mạnh của sự tưởng nhớ để làm cho bản thân con, linh hồn, trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc.
Lời chúc phúc:
Mong con được giải thoát khỏi ý thức cơ thể và nhận được sự tôn trọng từ cả thế giới bằng cách giữ vững lòng tự trọng của mình.
Mục tiêu chính của việc học này là tách rời khỏi ý thức cơ thể và trở nên ý thức linh hồn. Cách để tách rời và thoát khỏi ý thức cơ thể đó là luôn giữ vững lòng tự trọng của mình. Bằng cách ổn định trong bất kỳ loại tự trọng nào của thời kỳ Chuyển giao và tương lai, ý thức cơ thể sẽ dần dà chấm dứt. Những ai giữ vững lòng tự trọng sẽ tự động nhận được sự tôn trọng từ mọi người. Những ai luôn giữ vững lòng tự trọng sẽ trở thành hoàng đế thế giới và nhận được sự tôn trọng từ cả thế giới.
Khẩu hiệu:
Có thể khuôn mình theo thời gian nghĩa là trở thành vàng ròng.
*** Om Shanti ***
Ở trong trạng thái núi lửa và trải nghiệm sự tưởng nhớ mạnh mẽ
Bây giờ, hãy trở nên không sợ hãi và mãnh liệt như núi lửa, thiêu đốt phẩm chất ô trọc của vật chất và linh hồn. Tapasya có nghĩa là tưởng nhớ mãnh liệt như núi lửa. Chỉ bằng cách tưởng nhớ đến Cha, hình dạng đáng sợ của Maya và các yếu tố vật chất sẽ trở nên nguội lạnh. Con mắt thứ ba của con, con mắt núi lửa, sẽ làm cho Maya trở nên bất lực.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
