Sakar Murli ngày 16-01-2025

murli VN Podcast
murli VN Podcast
Sakar Murli ngày 16-01-2025
Loading
/

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, hãy giữ tấm biểu đồ tưởng nhớ. Con càng hấp thu thói quen ở trong sự tưởng nhớ, tội lỗi của con sẽ càng được cắt bỏ và con sẽ càng tiến đến gần trạng thái thoát nghiệp của con.

Câu hỏi:

4 điều nào có thể cho biết con đã viết ra tấm biểu đồ chính xác hay là không?

Trả lời:

1) Nhân cách của con, 2) Hành vi cư xử của con, 3) Công việc phục vụ của con, 4) Niềm hạnh phúc của con. Từ việc xem xét 4 khía cạnh này, BapDada có thể nói con có đang viết ra tấm biểu đồ một cách chính xác hay là không. Tấm biểu đồ của những đứa con làm công việc phục vụ ở các bảo tàng và nơi triển lãm, của những đứa con có hành vi cư xử đường bệ, và của những đứa con trải nghiệm niềm hạnh phúc vô hạn, chắc chắn sẽ là tốt.

Bài hát:

Người hỡi, hãy nhìn gương mặt của con trong tấm gương trái tim của con.

Om shanti. Con đã nghe bài hát này. Con cũng nên hiểu ý nghĩa của bài hát ấy –bao nhiêu tội lỗi vẫn còn, và con đã tích lũy bao nhiêu hành động từ thiện, nghĩa là linh hồn phải trở nên hoàn toàn thanh khiết trong bao lâu. Con có thể hiểu con đã trở nên thanh khiết đến mức độ nào. Một số người viết ra trong tấm biểu đồ của mình rằng chúng đã ở trong sự tưởng nhớ được 2 đến 3 tiếng, và một số người viết rằng chúng đã ở trong sự tưởng nhớ được 1 tiếng. Như vậy là rất ít. Nếu con tưởng nhớ ít hơn, thì có ít tội lỗi được cắt bỏ. Vẫn còn rất nhiều tội lỗi chưa được cắt bỏ. Linh hồn được gọi là thực thể sống. Vì thế, Người Cha nói “Hỡi các linh hồn, giờ đây con hãy tự hỏi bản thân ‘Sau khi đưa vào tài khoản, bao nhiêu tội lỗi của con đã được cắt bỏ?’”. Từ tấm biểu đồ của con, con có thể hiểu rằng con đã trở thành linh hồn thiện lành đến mức độ nào. Người Cha đã giải thích rằng con sẽ đạt được trạng thái thoát nghiệp của con vào lúc cuối. Bằng cách ở trong sự tưởng nhớ, việc đó sẽ trở thành thói quen và nhiều tội lỗi hơn sẽ tiếp tục được cắt bỏ. Con phải kiểm tra bản thân xem con ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha đến mức độ nào. Không có chuyện nói dối ở đây, mà con phải kiểm tra bản thân. Nếu con viết ra tấm biểu đồ của con và trao nó cho Baba, Baba có thể nhanh chóng nói cho con biết tấm biểu đồ của con có chính xác hay là không. Bằng cách nhìn thấy nhân cách của con, hành vi cư xử của con, công việc phục vụ con làm và niềm hạnh phúc của con, Baba có thể nhanh chóng hiểu được tấm biểu đồ của con như thế nào. Ai là người ở trong sự tưởng nhớ liên tục? Đó là những ai bận rộn làm công việc phục vụ ở các bảo tàng và ở những nơi triển lãm.

Liên tục có người đến và đi ở các bảo tàng. Ở Delhi, nhiều người tiếp tục đến, vì vậy con phải trao đi lời giới thiệu về Người Cha hết lần này đến lần khác. Chẳng hạn như, khi con nói với một số người rằng còn lại rất ít thời gian trước khi sự hủy diệt diễn ra, họ sẽ nói “Làm thế nào việc đó lại có thể?”. Ngay lập tức con nên nói với họ rằng “Không phải chúng tôi nói ra điều này, mà chính Thượng Đế nói ra điều này”. Những lời của Thượng Đế chắc chắn sẽ là sự thật. Vì thế, Người Cha giải thích “Con hãy tiếp tục nói với họ rằng đây là shrimat của Shiv Baba. Chúng tôi không nói điều này; đây là shrimat của Người. Người là Đấng Chân Lý”. Trước hết, chắc chắn con phải trao cho họ lời giới thiệu về Người Cha. Đây là lý do vì sao Baba đã bảo con hãy viết ra trên mỗi bức tranh dòng chữ “Những lời của Thượng Đế Shiva”. “Người nói với chúng tôi mọi điều một cách chính xác. Chúng tôi đã không biết điều này. Chúng tôi đang nói với các bạn bởi vì Người Cha đã nói cho chúng tôi biết điều này”. Thỉnh thoảng, báo chí có đăng tin rằng ai đó đã tiên đoán về tương lai và nói rằng sự hủy diệt sẽ đến rất sớm. Giờ đây, con là con của Người Cha vô hạn. Có vô số các Brahma Kumar và Brahma Kumari của Prajapita Brahma. Con có thể nói với họ rằng con là con của Người Cha vô hạn. Người là Đấng Thanh Lọc, là Đại Dương Kiến Thức. Trước hết con phải làm cho họ hiểu được khía cạnh này một cách vững chắc, rồi sau đó mới tiếp tục. Shiv Baba đã nói rằng trí tuệ của các Yadava và Kaurava không có tình yêu thương dành cho Thượng Đế trong khoảng thời gian phá hủy. Con sẽ nhận được lợi ích khi con tiếp tục nhắc đến tên của Shiv Baba và tiếp tục nhớ đến Người. Con hãy tiếp tục giải thích cho người khác những điều Người Cha đã giải thích cho con.

Tấm biểu đồ của những ai làm công việc phục vụ sẽ là tốt. Chúng bận rộn phục vụ trong 8 tiếng trong suốt cả ngày, và chúng phải dành ra 1 tiếng để nghỉ ngơi. Cuối cùng, chúng chỉ bận rộn phục vụ trong 7 tiếng mà thôi. Con có thể hiểu rằng rất nhiều tội lỗi của chúng đang được gột bỏ. Chắc chắn Người Cha sẽ có tình yêu thương dành cho những đứa con có khả năng phục vụ, những đứa con liên tục trao lời giới thiệu về Người Cha cho nhiều người. Người Cha đang nhìn thấy những ai mang lại lợi ích cho nhiều người khác. Cả ngày lẫn đêm chúng bận tâm đến việc mang lại lợi ích cho nhiều người. Mang lại lợi ích cho nhiều người nghĩa là mang lại lợi ích cho bản thân. Những ai mang lại lợi ích cho nhiều người sẽ nhận được học bổng. Đây là công việc kinh doanh của con. Con phải trở thành người thầy và chỉ đường cho nhiều người. Trước hết, con phải hấp thu kiến thức này một cách trọn vẹn. Nếu con không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai, thì được hiểu rằng nó không có trong vận may của con. Một số đứa con nói “Baba ơi, hãy giải thoát chúng con khỏi việc đi làm để chúng con có thể gắn mình vào công việc phục vụ”. Sau đó, Baba thấy con có thật sự xứng đáng làm công việc phục vụ hay không và con có thoát khỏi ràng buộc hay chưa. Chỉ sau đó Người sẽ nói rằng tốt hơn hết con hãy gắn mình vào công việc phục vụ và mang lại lợi ích cho nhiều người hơn là kiếm 500 đến 1000 rupee, nhưng chỉ nếu như con thoát khỏi ràng buộc. Baba chỉ trao lời khuyên này nếu như Người thấy rằng con có khả năng phục vụ. Những đứa con có khả năng phục vụ được mời đến chỗ này, chỗ kia và đến khắp mọi nơi. 

Các học trò học ở trong trường. Đây cũng là việc học. Những lời chỉ dẫn này không hề tầm thường. Đấng Chân Lý nghĩa là Đấng nói ra sự thật. “Chúng tôi đang giải thích điều này cho các bạn dựa theo shrimat. Chỉ vào lúc này các bạn mới có thể nhận được những lời chỉ dẫn của Thượng Đế”. Người Cha nói “Giờ đây, con phải trở về Nhà. Giờ đây con hãy đạt được của thừa kế là niềm hạnh phúc vô hạn của con. Con đã đạt được của thừa kế của con vào mỗi Chu kỳ bởi vì thiên đường được thiết lập vào mỗi Chu kỳ”. Không ai khác biết được rằng Chu kỳ thế giới này kéo dài trong 5000 năm. Con người ở trong tăm tối hoàn toàn, trong khi giờ đây con ở trong ánh sáng hoàn toàn. Chỉ Người Cha thiết lập nên thiên đường.

Đã được nhớ rằng khi đống cỏ khô bén lửa, con người vẫn tiếp tục ngủ trong giấc ngủ u mê. Con biết rằng Người Cha vô hạn là Đại Dương Kiến Thức. Nhiệm vụ của Người Cha cao quý nhất thì cũng cao quý nhất. Không phải là Thượng Đế quyền năng đến mức Người có thể làm bất cứ điều gì Người muốn; không phải như thế. Vở kịch này mãi mãi được định sẵn. Mọi việc diễn ra dựa theo Vở kịch. Rất nhiều người chết đi trong cuộc chiến. Điều đó cũng được ấn định trong Vở kịch. Thượng Đế có thể làm gì với nó đây? Khi động đất xảy ra, con người kêu khóc rất nhiều “Ôi, Trời ơi!”, nhưng Thượng Đế có thể làm được gì? Con đã cầu gọi Thượng Đế hãy đến và phá hủy cả thế giới. Con đã mời Người đi vào thế giới ô trọc này. Con đã mời Người thiết lập nên thế giới mới và phá hủy đi thế giới cũ này. Ta không làm điều đó; nó được ấn định trong Vở kịch. Có sự đổ máu mà không rõ nguyên nhân. Không có chuyện cứu bất kỳ ai khỏi việc này. Con đã bảo Người hãy làm cho thế giới này trở nên mới, vì vậy chắc chắn tất cả những linh hồn ô trọc sẽ phải ra đi.

Một số người không hiểu điều gì cả. Thậm chí chúng không hiểu ý nghĩa của shrimat. Chúng không biết Thượng Đế là ai; chúng không hiểu điều gì cả. Khi những đứa con không học hành đàng hoàng, cha mẹ của chúng nói rằng chúng có trí tuệ đá. Họ sẽ không nói điều đó trong thời kỳ Vàng. Trong thời kỳ Sắt, chỉ có những người với trí tuệ đá. Ở đây không thể có người nào có trí tuệ thánh thiện. Con hãy nhìn xem con người ngày nay đang làm gì. Họ lấy trái tim của người này và cấy ghép cho người kia. Họ nỗ lực rất nhiều để đạt được thành tựu đó, nhưng lợi ích cho việc đó là gì? Có lẽ họ sẽ có thể giữ cho người ấy sống được thêm vài ngày nữa. Nhiều người học huyền thuật, nhưng không có lợi ích nào trong việc đó. Con người nhớ đến Thượng Đế để Người đến và làm cho họ trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết. Họ nói rằng “Chúng ta đang trải nghiệm quá nhiều đau khổ trong thế giới ô trọc này”. Trong thời kỳ Vàng, không có chuyện liên quan đến bệnh tật hay đau khổ. Giờ đây con đang đạt được vị trí rất cao thông qua Người Cha. Ở đây, con người cũng nhận được bằng cấp cao bằng cách học. Họ rất hạnh phúc. Con biết rằng họ sẽ sống thêm vài ngày nữa thôi. Có gánh nặng tội lỗi khổng lồ ở trên đầu mọi người. Họ sẽ trải nghiệm rất nhiều sự trừng phạt. Mặc dù họ xem bản thân mình là ô trọc, nhưng họ không nghĩ rằng dính dáng vào thói tật chính là tội lỗi, và họ trở nên tội lỗi.

Họ nói rằng con đường gia đình đã bắt đầu kể từ lúc ban đầu. Họ được giải thích cho rằng đó là con đường gia đình thanh khiết trong thời kỳ Vàng và thời kỳ Bạc, vào lúc đó không có linh hồn tội lỗi nào cả. Còn ở đây, tất cả đều là linh hồn tội lỗi; đây là lý do vì sao tất cả đều đang trải nghiệm đau khổ. Ở đây, chỉ có niềm hạnh phúc tạm thời. Con người mắc bệnh và chết đi. Cái chết đang đứng với cái miệng mở ra toang hoác. Con người đột ngột lên cơn đau tim. Niềm hạnh phúc ở đây giống như là phân quạ. Còn ở đó, con có niềm hạnh phúc vô hạn. Con trở thành chủ nhân của cả thế giới. Sẽ không có bất kỳ loại đau khổ nào. Sẽ không quá nóng hoặc quá lạnh; nó sẽ liên tục là mùa Xuân. Đến cả các yếu tố tự nhiên cũng tuân theo trật tự. Thiên đường là thiên đường. Có sự khác biệt như ngày và đêm. Con cầu gọi đến Người Cha để thiết lập nên thiên đường, hãy đến và thiết lập nên thế giới mới và làm cho con trở nên thanh khiết. Vì thế, cụm từ “Thượng Đế Shiva nói” nên được viết ra trên mỗi bức tranh. Thông qua việc làm này, con sẽ liên tục nhớ đến Shiv Baba trong khi trao kiến thức này cho người khác. Trong công việc phục vụ con làm ở các bảo tàng và nơi triển lãm, yoga và kiến thức này kết hợp với nhau. Bằng cách ở trong sự tưởng nhớ, con sẽ có niềm hân hoan say sưa. Con trở nên thanh khiết và làm cho cả thế giới trở nên thanh khiết.

Khi con đã trở nên thanh khiết, chắc chắn con sẽ cần đến thế giới thanh khiết. Vào lúc cuối, bởi vì đó sẽ là thời gian thanh toán nghiệp, cho nên tài khoản của mọi người sẽ được thanh toán. Ta phải khánh thành thế giới mới cho con, vì thế con phải tiếp tục mở ra các chi nhánh. Không ai, ngoại trừ Người Cha, có thể thiết đặt nền móng cho thế giới mới thiên đường. Vì thế, con nên nhớ đến Người Cha như thế. Khi con nhờ một người nổi tiếng khánh thành bảo tàng, sẽ có tiếng vang. Mọi người sẽ nghĩ rằng người kia cũng sẽ đến đó. Một số người nói rằng “Anh cứ viết ra sẵn đi, rồi tôi sẽ nói dựa theo đó”. Làm như thế là sai. Nếu trước tiên họ hiểu được mọi điều và tự họ nói ra, như thế mới là tốt. Một số người viết ra trước những gì họ sẽ nói, và đọc lại chính xác những lời ấy. Con phải giải thích bằng lời. Toàn bộ kiến thức này ở trong con, linh hồn; rồi con trao kiến thức này cho người khác.

Số lượng con người tiếp tục gia tăng; dân số tiếp tục gia tăng. Mọi thứ tiếp tục gia tăng; toàn bộ cái cây đã trở nên hoàn toàn sâu mục. Những ai thuộc về lối sống của con cũng sẽ xuất hiện. Tất cả đều có thứ hạng. Không phải mọi người đều có thể học với cùng mức độ như nhau. Một số người chỉ đạt được 1/100 điểm. Nếu con chỉ nghe được một chút và nhận được 1 điểm, con vẫn sẽ đi đến thiên đường. Đây là việc học vô hạn mà Người Cha vô hạn dạy. Những ai thuộc về lối sống này sẽ xuất hiện. Trước hết, tất cả các con phải quay trở về Nhà, vùng đất giải thoát của con. Rồi con sẽ tiếp tục đi xuống, theo thứ hạng. Một số linh hồn sẽ tiếp tục đến, thậm chí cho đến cuối thời kỳ Bạc. Mặc dù nhiều người trở thành Brahmin, nhưng không phải tất cả đều sẽ đi vào thời kỳ Vàng; chúng sẽ đến vào cuối thời kỳ Bạc. Tất cả những điều này phải được hiểu. Baba biết rằng vương quốc đang được thiết lập, vì thế không phải mọi người đều sẽ liên tục. Sự đa dạng được cần đến trong vương quốc. Thần dân cũng được gọi là người ở bên ngoài. Baba đã giải thích rằng ở đó không cần đến tể tướng. Lakshmi và Narayan đã nhận được shrimat, họ đã trở nên như thế thông qua shrimat, vì vậy họ sẽ không phải nhận lấy lời khuyên từ bất kỳ ai. Không có tể tướng nào ở đó. Sau đó, khi họ trở nên ô trọc, mỗi vì vua và nữ hoàng đều có quan cận thần. Giờ đây có quá nhiều người cố vấn. Ở đây, đây là sự cai trị giữa con người với con người. Quan điểm của hai người không hề giống nhau. Khi con có mối quan hệ tình bạn với ai đó và nhờ người ấy làm việc gì đó, người ấy sẽ làm. Nếu người thứ hai đến và không hiểu, người thứ hai sẽ phá hỏng mọi thứ. Trí tuệ của hai người không hề giống nhau.

Ở đó, mọi mong muốn của con đều được đáp ứng. Con đã nhận quá nhiều đau khổ ở đây; đây được gọi là vùng đất đau khổ. Con đã loạng choạng rất nhiều trên con đường thờ cúng. Điều đó cũng nằm trong Vở kịch. Khi con trở nên bất hạnh, Người Cha đến và trao cho con của thừa kế là niềm hạnh phúc. Người Cha đã mở trí tuệ của con ra rất nhiều. Con người nói rằng đây là thiên đường đối với người giàu, và người nghèo thì đang ở trong địa ngục. Con biết chính xác thiên đường nghĩa là gì. Trong thời kỳ Vàng, không ai sẽ cầu gọi Đấng Nhân Từ đến. Chính ở đây con cầu gọi đến Người và nói “Xin hãy nhủ lòng thương! Xin hãy giải thoát cho chúng con!”. Người Cha đưa mọi người trở về Nhà, đến với vùng đất bình an và vùng đất hạnh phúc.

Trên con đường u mê, con cũng đã không biết điều gì cả. Những ai hoàn toàn ô trọc số một thì trở nên hoàn toàn thanh khiết số một. Người này không đang ca ngợi bản thân mình. Chỉ một Đấng duy nhất nên được ca ngợi. Người là Đấng làm cho Lakshmi và Narayan trở nên như thế. Thượng Đế là Đấng cao quý nhất, và Người cũng làm cho con trở nên hướng thượng. Baba biết rằng không phải mọi người đều sẽ trở nên hướng thượng. Tuy nhiên, con vẫn phải nỗ lực. Con đến đây để trở thành Narayan từ con người bình thường. Con nói rằng “Baba ơi, chúng con sẽ đạt được quyền trị vì thiên đường. Chúng con đã đến để nghe câu chuyện về Narayan thật sự”. Baba nói “Achcha, hãy có đóa hoa hồng trên môi con”.

Giờ đây con hãy nỗ lực. Không phải mọi người đều sẽ trở thành Lakshmi hoặc Narayan. Vương quốc đang được thiết lập. Nhiều người được cần đến trong gia đình hoàng tộc, cũng như trong gia đình của các thần dân. Nhiều người đến đây và kinh ngạc với kiến thức này. Chúng lắng nghe kiến thức này và cũng nói kiến thức này cho người khác. Tuy nhiên, sau đó chúng chia tay Người Cha. Một số người vẫn quay trở lại đây. Những ai tiến bộ tốt sẽ có thể leo lên cao. Chính người nghèo dâng nộp bản thân mình. Con không nên nhớ đến cơ thể của con hoặc bất kỳ ai khác. Đích đến thì rất cao. Nếu con có mối quan hệ với bất kỳ ai, chắc chắn con sẽ nhớ đến người ấy. Trong trường hợp đó, làm thế nào con nhớ đến Người Cha đây? Trí tuệ của con nên ở trong sự vô hạn trong suốt cả ngày. Con phải nỗ lực thật nhiều. Người Cha nói “Kể cả trong số những đứa con của Ta, có đứa cao nhất, có đứa lưng chừng và có đứa thấp nhất”. Khi người khác đến đây, họ nghĩ rằng những người này thuộc về thế giới cũ, ô trọc. Tuy nhiên, bởi vì chúng đang phục vụ cho yagya này, cho nên chúng phải được dành cho sự tôn kính.

Người Cha là Đấng có nhiều phương pháp. Tuy nhiên, đây là tòa tháp tĩnh lặng, tòa tháp thiêng liêng nhất. Người Cha thiêng liêng nhất ngồi ở đây là làm cho cả thế giới trở nên thiêng liêng, thánh thiện. Không ai ô trọc nên đến đây, Người Cha nói “Ta đã đến để thanh lọc cho tất cả những ai ô trọc. Ta cũng có phần vai trong Vở kịch này”. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu nay vừa tìm lại được, nỗi nhớ niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.

Trọng tâm thực hành:

1. Nhìn vào tấm biểu đồ của con và tự kiểm tra bản thân: Tôi đã tích lũy bao nhiêu sự từ thiện? Tôi, linh hồn này, đã trở nên hoàn toàn thanh khiết đến mức độ nào? Hãy thanh toán mọi tài khoản nghiệp của con bằng cách ở trong sự tưởng nhớ.

2. Để đạt được học bổng, hãy trở nên có khả năng phục vụ và mang lại lợi ích cho nhiều người, được yêu thương bởi Người Cha. Trở thành người thầy và chỉ đường cho nhiều người khác.

Lời chúc phúc:

Mong con là hình ảnh thu hút các linh hồn với hình thể thiên thần của con và trao cho chọ mọi thẩm quyền đối với của thừa kế.

Con hãy mặc vào bộ y phục sáng lấp lánh của hình thể thiên thần, để rồi con có thể thu hút các linh hồn đến với con ngay từ xa. Sau đó, con hãy giải thoát cho họ khỏi việc là ăn mày và trao cho họ thẩm quyền đối với của thừa kế. Để làm được điều này, con hãy trở thành hiện thân của kiến thức này, trở thành hiện thân của tưởng nhớ và hiện thân của tất cả các đức hạnh thánh thiện. Con phải gia tăng việc thực hành ổn định bản thân trong trạng thái bay. Trạng thái bay của con sẽ cho mọi người thấy hình thể thiên thần đang bước đi và di chuyển của con, từ đó sẽ trở thành hình thể thánh thần của con. Đây là trạng thái là người trao tặng và là người trao tặng phúc lành.

Khẩu hiệu:

Để biết ý định trong tâm trí của người khác, con hãy liên tục giữ mình ổn định trong trạng thái Manmanabhav.

Với tâm trí mạnh mẽ, hãy làm công việc phục vụ trao sakaash. 

Tấm gương phản ánh sức mạnh của tâm trí chính là lời nói và hành động của con. Dù đó là linh hồn có kiến thức này hay là không có kiến thức này, trong mối quan hệ và mối liên hệ với họ, lời nói và hành động của con phải đầy những mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết. Những ai có tâm trí mạnh mẽ và thanh khiết sẽ tự động có lời nói và hành động mạnh mẽ và thanh khiết, khi đó tâm trí sẽ tràn đầy những mong ước tốt lành. Tâm trí mạnh mẽ nghĩa là sức mạnh tưởng nhớ sẽ là hướng thượng và mạnh mẽ. Những linh hồn như thế sẽ là yogi dễ dàng.

*** Om Shanti ***

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×