Trọng tâm:
Con ngọt ngào, đây là cuộc tụ họp tâm linh (satsang) tuyệt vời, nơi con được dạy cho cách chết trong khi còn sống. Chỉ những ai chết trong khi còn sống thì trở thành con thiên nga.
Câu hỏi:
Giờ đây, con có một mối quan tâm nào?
Trả lời:
Con phải trở nên hoàn thiện trước khi sự hủy diệt diễn ra. Những đứa con trở nên mạnh mẽ trong kiến thức và yoga này thì phát triển được sở thích thay đổi con người thành thánh thần. Chúng không thể ở yên mà không làm phục vụ. Chúng tiếp tục chạy đi loanh quanh giống như là gã thần đèn. Cùng với việc làm phục vụ, chúng cũng có mối quan tâm làm cho bản thân trở nên hoàn thiện.
Om shanti
Người Cha tâm linh ngồi đây và giải thích cho các con, những đứa con tâm linh. Giờ đây, các con, những linh hồn, đang ở trong hình dáng hữu hình và là con của Prajapita Brahma bởi vì con đã được nhận nuôi. Mọi người đều nói về con rằng, con làm cho mọi người trở thành anh chị em với nhau. Người Cha đã giải thích cho con rằng, thực tế thì các con, những linh hồn, là anh em trai với nhau. Khi thế giới mới đang được thiết lập. Trước hết, các Brahmin, phần đỉnh chóp được cần đến. Con từng là tiện dân. Giờ đây, con đã được chuyển cấp. Các Brahmin chắc chắn được cần đến. Tên gọi của Prajapita Brahma thì rất nổi tiếng. Liên quan đến điều đó, con hiểu rằng, tất cả các con đều là con. Và con là anh chị em với nhau. Những ai tự gọi mình là Brahma kumar và Brahma kumaris thì chắc chắn là anh chị em với nhau. Chúng đều là con của Prajapita Brahma. Vì thế, chắc chắn, chúng là anh chị em với nhau. Con phải giải thích điều này cho những ai không hiểu. Có những người không có sự hiểu biết và cũng có niềm tin mù quáng. Bất kỳ ai mà họ thờ, thì họ có niềm tin vào người ấy hoặc tin rằng người ấy là thế này là thế kia. Nhưng họ không biết gì về người ấy. Họ thờ Lakshmi và Narayan, nhưng không ai trong số họ biết được khi nào thì Lakshmi và Narayan đến, họ trở nên như thế bằng cách nào. Rồi họ đã đi đâu? Những ai biết về Neru v.v. thì cũng biết về tiểu sử và địa lý liên quan đến những con người ấy. Nếu họ không biết tiểu sử của ai đó, thì điều đó có lợi ích gì đây? Người ta thờ các vị thần, nhưng họ lại không biết câu chuyện cuộc đời của những vị thần ấy. Họ biết câu chuyện cuộc đời liên quan đến con người, nhưng họ lại không biết câu chuyện cuộc đời liên quan đến một trong số những nhân vật vĩ đại đã từng tồn tại và đã ra đi. Có rất nhiều tíg đồ của Shiva. Họ thờ Người, rồi sau đó lại nói rằng Người ở trong sỏi đá, hoặc là Người ở trong mọi phần tử. Đó có phải là câu chuyện cuộc đời không? Đó chẳng phải là điều có hiểu biết. Họ tự gọi mình là ô trọc. Cái từ ô trọc thật là đúng. Ô trọc nghĩa là xấu xa, thói tật. Con có thể giải thích tại sao con được gọi là Brahma Kumar và Brahma Kumaris. Bởi vì con là những đứa con được nhận nuôi của Brahma. Con không phải là tạo vật đời thường, mà con là tạo vật được sinh ra thông qua miệng. Các Brahmin là anh chị em với nhau. Vì thế, họ không thể nào có ánh mắt tội phạm dành cho nhau. Suy nghĩ tệ hại nhất là suy nghĩ liên quan đến sắc dục. Con nói rằng các con, những đứa con của Prajapita Brahma trở thành anh chị em với nhau. Con hiểu rằng tất cả các con đều là anh em trai với nhau, đều là con của Shiv Baba. Điều này cũng là kiên định. Cả thế giới không biết điều gì cả. Mà họ nói ra điều đó chỉ để nói mà thôi. Con có thể giải thích rằng, Người Cha của tất cả các linh hồn là Đấng duy nhất ấy. Mọi người cầu gọi đến Người. Con cũng đã thể hiện ra những bức tranh. Những người nổi tiếng trong tôn giáo cũng tin vào Người Cha vô thể này. Người là Người Cha vô thể của các linh hồn. Sau đó, Người Cha của mọi người, trong hình dáng hữu hình, là Prajapita Brahma. Rồi sự mở rộng diễn ra thông qua ông ấy. Và cái cây tiếp tục tăng trưởng. Các linh hồn tiếp tục đi xuống, đi vào những tôn giáo khác nhau. Linh hồn thì khác biệt với cơ thể. Linh hồn nhìn thấy cơ thể và nói, người kia là người Mỹ hoặc người kia là người thế này, thế kia. Họ không nói như thế này về linh hồn. Tất cả các linh hồn đều cư ngụ trong vùng đất bình an. Linh hồn đến từ nơi đó để diễn phần vai của mình. Con có thể nói cho những ai thuộc về bất kỳ tôn giáo nào rằng, mọi người đều nhận kiếp tái sinh. Và những linh hồn mới cũng tiếp tục đi xuống từ bên trên kia. Vì thế, Người Cha giải thích, con cũng là con người. Chỉ có con người phải biết về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Chu kỳ thế giới này xoay chuyển như thế nào? Đấng sáng tạo nên thế giới ấy là ai? Và mất bao lâu để nó xoay chuyển? Chỉ con biết điều này, thánh thần không biết điều này. Chỉ con người mới học điều này, rồi sau đó trở thành thánh thần. Chính Người Cha thay đổi con người thành thánh thần. Người Cha trao cho con lời giới thiệu về Người, và Người cũng trao lời giới thiệu về tạo vật. Con biết rằng, con là con, là hạt giống của Người Cha. Người là hạt giống. Giống như Người Cha biết về cái cây lộn ngược này. Tương tự như vậy, giờ đây chúng ta cũng biết về nó. Con người không thể giải thích điều này cho con người. Nhưng Người Cha đã giải thích nó cho con. Trừ khi con trở thành con của Brahma, bằng không con không thể nào đến đây. Cho đến khi ai đó học đầy đủ khóa học và hiểu được mọi điều, bằng không thì làm thế nào người ấy có thể được phép ngồi trong nhóm của các Brahmin. Đây cũng được gọi là buổi thiết triều của Indra. Indra này không tưới cơn mưa. Đây được gọi là buổi thiết triều của Indra. Con chính là những người phải trở thành thiên thần. Nhiều loại thiên thần đã được nhớ đến. Một số đứa con thật xinh đẹp. Vì thế được bảo rằng, người này trông giống như thiên thần. Một số người trở nên xinh đẹp bằng cách thoa son, trác phấn, v.v. Trong thời kỳ vàng, con trở thành thiên thần, trở thành công chúa. Giờ đây, con đang trở thành thiên thần, nghĩa là trở thành thánh thần, bằng cách tắm trong đại dương kiến thức. Con biết con đang trở thành gì từ việc con từng là gì. Đấng lữ hành, mãi mãi thanh khiết, và Người Cha mãi mãi xinh đẹp đi vào cơ thể xấu xí, để làm cho con trở nên giống như Người. Vì thế, giờ đây, ai có thể làm cho con trở nên xinh đẹp? Baba phải làm cho con trở nên như thế. Chu kỳ thế giới phải xoay chuyển. Giờ đây, con phải trở nên xinh đẹp. Chỉ một Người Cha là đại dương kiến thức, Người dạy cho con, Người là đại dương kiến thức, và là đại dương của tình yêu thương. Lời ca ngợi được hát lên về Người Cha ấy, thì không thể nào là lời ca ngợi về Người Cha đời thường. Đó là lời ca ngợi chỉ thuộc về Người Cha vô hạn mà thôi. Mọi người, cầu gọi đến Người, xin hãy đến và làm cho chúng con trở nên xứng đáng đối với lời ca ngợi ấy. Giờ đây, con đang trở nên như thế, theo thứ hạng, theo nỗ lực mà con thực hiện. Không phải mọi người đều có thể giống như nhau trong việc học. Có sự khác biệt như ngày và đêm. Nhiều người sẽ đến với con. Chắc chắn, họ phải trở thành Brahmin. Một số người học tốt, còn những người khác thì học kém hơn. Nhưng ai giỏi nhất trong việc học thì cũng sẽ có thể dạy cho người khác. Con có thể hiểu được rằng, có nhiều trường đại học đang được xây. Baba cũng nói, con hãy mở ra một trường đại học. Ở đó, bất kỳ ai cũng có thể hiểu được rằng, họ nhận được từ ngôi trường ấy kiến thức về Đấng sáng tạo, về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Người Cha chỉ đến Bharat. Vì thế, những ngôi trường tiếp tục mở ra ở Bharat. Khi con tiến bộ hơn, họ sẽ tiếp tục mở ra những ngôi trường ở nước ngoài. Nhiều trường đại học được cần đến. Ở đó, nhiều người sẽ đến và học. Sau đó, khi việc học kết thúc, mọi người sẽ được chuyển sang lối sống thánh thần. Nghĩa là, họ sẽ thay đổi từ con người trở thành thánh thần, con trở thành thánh thần từ con người. Được nhớ đến rằng, Thượng Đế không mất lâu để thay đổi con người thành thánh thần. Ở đây, đây là thế giới loài người, trong khi kia là thế giới của thánh thần. Có sự khác biệt như ngày và đêm giữa thánh thần và con người. Vào ban ngày thì có thánh thần, còn vào ban đêm thì có con người. Họ đều là những tín đồ. Giờ đây, con đang trở nên xứng đáng được tôn thờ từ việc là tín đồ. Trong thời kỳ vàng, không nhắc gì đến kinh sách hay thờ cúng, v.v. Ở đó, tất cả đều là thánh thần. Con người là tín đồ. Chính con người trở thành thánh thần. Đó là thế giới thánh thiện, trong khi đây được gọi là thế giới quỷ. Có vương quốc của Rama, của Thượng Đế, và cũng có vương quốc của Ravan. Trước kia, trí tuệ của con từng không nhận thức được vương quốc của Ravan là gì, hoặc khi nào Ravan đến. Con đã không biết điều gì cả. Người ta nói rằng, Lanka đã chìm xuống biển. Họ cũng nói điều tương tự như vậy về Dwaraka. Giờ đây con biết rằng, toàn bộ Lanka này sẽ chìm xuống. Toàn bộ thế giới là hòn đảo Lanka mênh mông rộng lớn. Tất cả sẽ chìm xuống. Sẽ có nước ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, thiên đường thì không chìm xuống. Đã từng có rất nhiều của cải. Người Cha đã giải thích rằng, những người Hồi giáo đã cướp bóc rất nhiều từ ngôi đền Somnath. Con hãy xem. Làm sao mà giờ đây không còn gì ở đó nữa? Đã từng có rất nhiều của cải ở Bharat. Bharat từng được gọi là thiên đường. Giờ đây con sẽ gọi nó là thiên đường chứ? Giờ đây nó là địa ngục. Sau đó nó sẽ trở thành thiên đường. Ai tạo nên thiên đường và ai tạo nên địa ngục? Giờ thì con biết được điều này. Vương quốc của Ravan tiếp diễn trong bao lâu? Điều này cũng đã được thể hiện ra. Có nhiều tôn giáo, lối sống trong vương quốc của Ravan. Trong vương quốc của Rama thì chỉ có triều đại mặt trời và triều đại mặt trăng. Giờ đây con đang học. Việc học này không có trong trí tuệ của bất kỳ ai khác. Những người kia ở trong vương quốc của Ravan. Vương quốc của Rama tồn tại trong thời kỳ vang. Người Cha nói, và làm cho con trở nên xứng đáng. Sau đó con trở nên không còn xứng đáng. Tại sao con được gọi là không xứng đáng? Bởi vì con trở nên ô trọc. Lời ca ngợi về sự xứng đáng của Thánh Thần. Và lời nói về sự không xứng đáng của con đều được nhớ đến. Người Cha giải thích, khi con xứng đáng được tôn thờ, thế giới là mới và có rất ít người. Chỉ các con mới là chủ nhân của cả thế giới. Giờ đây con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc. Con trở thành anh chị em với nhau. Những người kia nói rằng, con cắt đứt với nhà cửa và gia đình của con. Họ chính là những người sau đó đến và nhận lấy lời dạy này. Khi họ đến đây, họ hiểu được rằng kiến thức này rất hay. Họ hiểu được ý nghĩa của mọi điều. Làm thế nào con có thể có sự thanh khiết, và không xem con là anh chị em với nhau chứ? Mọi điều đều phụ thuộc vào sự thanh khiết. Người Cha đi vào vùng đất ô trọc này. Đó là vùng đất ô trọc, thật tha hóa và suy đồi. Thức ăn và đồ uống của họ thì cũng ô trọc. Người Cha nói, Ta chỉ đi vào cơ thể của linh hồn mà đã trải qua nhiều kiếp người, và đây là kiếp cuối cùng của linh hồn ấy. Người này nhận 84 kiếp. Cái người mà đã từng ở hạng cuối cùng, sau đó trở thành hạng nhất, và người hạng nhất sau đó trở thành người hạng cuối cùng. Ví dụ được đưa ra về người này. Triều đại của con sẽ được tạo ra. Con càng tiếp tục hiểu thật tốt, thì càng nhiều người sẽ đến với con. Tuy nhiên, cái cây này thì vẫn còn nhỏ. Nó cũng trải nghiệm nhiều cơn bão. Trong thời kỳ vàng, không có chuyện liên quan đến bão tố. Những linh hồn mới tiếp tục đi xuống từ bên trên kia. Ở đây, ngay khi họ trải nghiệm cơn bão, thì họ ngã. Ở đó, không có cơn bão của Maya. Ở đây, người ta chết đi trong khi chỉ ngồi ở đâu đó. Cũng có cuộc chiến của con với Maya. Bà ấy cũng quấy rầy con. Chuyện này sẽ không xảy ra trong thời kỳ vàng. Không được gì trong số những điều này xảy ra ở bất kỳ tôn giáo nào khác. Không ai khác có thể hiểu về Vương quốc của Rama và Vương quốc của Ravan. Mặc dù người ta đi đến những nơi tụ họp tâm linh. Nhưng ở đó không có chuyện liên quan đến sống và chết. Ở đây, những đứa con được nhận nuôi. Con nói rằng con là con của Shiv Baba và con đạt được của thừa kế từ Người. Nếu con sa ngã trong khi nhận của thừa kế này, thì của thừa kế cũng kết thúc và con thay đổi từ con thiên nga trở thành con cò. Tuy nhiên, Người Cha thì nhân từ. Vì thế, Người tiếp tục giải thích cho con. Một số người lại leo lên. Những ai giữ mình ổn định thì được bảo là Mahavir Hanuman. Con chính là Mahavir, những chiến binh dũng cảm. Điều này có thứ hạng. Người mạnh nhất trong số tất cả thì được gọi là Mahavir. Adi Dev thì cũng được gọi là Mahavir. Chính từ ông ấy mà những Mahavir này được sinh ra, rồi sau đó họ cai trị thế giới. Con nỗ lực theo thứ hạng để chiến thắng đối với Ravan. Ravan là năm thói tật. Đây là điều cần phải hiểu. Giờ đây, Người Cha đang mở khóa trí tuệ cho con, rồi sau đó khóa hoàn toàn bị khóa lại. Ở đây cũng thế. Có một số người khóa mở ra, vì thế chúng đi làm phục vụ. Người Cha nói, con hãy đi làm phục vụ, hãy lôi những người đã ngã xuống cống lên. Đừng nên là con cũng bị ngã vào cống. Con phải thoát ra khỏi đó, và con cũng phải đưa người khác thoát ra khỏi đó. Có đau khổ vô hạn trong dòng sông độc dược này. Giờ đây, con sẽ đi đến nơi mà có niềm hạnh phúc vô hạn. Lời ca ngợi được hát lên về Đấng trao cho con vô vàn hạnh phúc. Liệu sẽ có bất kỳ lời ca ngợi nào về Ravan kẻ gây ra đau khổ không? Ravan được gọi là quỷ. Người Cha nói, con từng ở trong vương quốc của Ravan. Còn giờ đây, con đã đến đây để nhận được vô vàn niềm hạnh phúc. Con nhận được vô vàn niềm hạnh phúc. Vì thế, con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc. Nhưng con cũng nên cẩn trọng. Vị trí thì có thứ hạng. Vị trí của mỗi một diễn viên là khác nhau. Thượng đế không thể nào tồn tại bên trong mỗi người. Người Cha ngồi đây và giải thích mọi điều cho con. Con biết về Người Cha, về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo theo thứ hạng, theo nỗ lực mà con thực hiện. Điểm số được trao, theo thứ hạng, dựa theo việc con học như thế nào. Đây là việc học vô hạn. Con nên chú ý thật nhiều đến việc học này. Con đừng nên bỏ lỡ việc học này dù chỉ một ngày. Chúng ta là học trò. Chính Thượng đế, Người Cha, đang dạy cho chúng ta. Con nên luôn có niềm hân hoan say sưa này. Thượng đế nói, con người đã thay đổi tên gọi và chèn vào đó tên của Shri Krishna. Người ta hiểu sai đó là những lời của thượng đế Shri Krishna. Bởi vì Shri Krishna ở bên cạnh Thượng đế. Cậu ấy là số một trong thiên đường. Nơi mà Người Cha thiết lập nên. Giờ đây, con đã nhận được kiến thức này. Con mang lại lợi ích cho bản thân, theo thứ hạng, theo nỗ lực mà con thực hiện. Và con cũng tiếp tục mang lại lợi ích cho người khác. Những người như thế sẽ không cảm thấy hạnh phúc nếu như không phục vụ. Khi con trở nên mạnh mẽ trong yoga và kiến thức này, con sẽ hoạt động giống như gã thần đèn. Con sẽ phát triển sở thích, thay đổi con người thành thánh thần. Con phải thi đậu trước khi cái chết đến. Con có rất nhiều công việc phục vụ để làm. Vào lúc cuối sẽ có cuộc chiến. Và cũng có những thảm họa tự nhiên.
Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay vừa tìm lại được nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada, người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để trở thành số hạng đầu từ số hạng cuối, con hãy nỗ lực giống như mahavir. Đừng bị chao đảo bởi cơn bão của Maya. Trở nên nhân từ giống như Cha và làm công việc phục vụ mở khóa trí tuệ của con người.
2. Tắm mỗi ngày trong đại dương kiến thức và trở thành thiên thần. Đừng bỏ lỡ việc học này một ngày nào. Duy trì niềm hân hoan say sưa rằng “Chúng ta là học trò của Thượng Đế”.
Lời chúc phúc:
Mong con trở thành vị thần chín chắn và tích lũy đầy đủ điểm số với đức hạnh chín chắn.
Hiện tại, rất cần có đức hạnh chín chắn bởi vì mọi người đã phát triển thói quen nói quá nhiều và họ chỉ nói bất cứ điều gì đi vào tâm trí của họ. Khi một số người chỉ mới làm được một vài việc tốt rồi nói về nó, quả trái cho việc làm ấy bị giảm một nửa. Chúng chỉ tích lũy được một nửa, trong khi những ai chín chắn (và không nói gì về nó) thì tích lũy đầy đủ. Vì thế, con hãy trở thành vị thần chín chắn và tích lũy đầy đủ điểm số. Bằng cách nói về nó, điểm số của con sẽ bị giảm.
Khẩu hiệu:
Ổn định mình trong hình thể chấm điểm, rồi con sẽ có thể đặt dấu chấm hết cho bất kỳ vấn đề rắc rối nào trong vòng một giây.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
