Sakar Murli ngày 19-08-2024

murli VN Podcast
murli VN Podcast
Sakar Murli ngày 19-08-2024
Loading
/

Trọng tâm:

Con ngọt ngào, hãy tiếp tục hấp thu kiến thức này, và vào lúc cuối, con sẽ ngang bằng với Người Cha và tiêu hóa hết mọi sức mạnh của Người.

Câu hỏi:

Với nhận thức về cặp từ nào, con có thể trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân?

Trả lời: 

Lên và xuống. Hoàn toàn thanh khiết và hoàn toàn ô trọc. Ngôi đền của Shiva và nhà thổ. Nếu con có những cặp từ này trong nhận thức của con, con sẽ trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Giờ con đã hiểu kiến thức này một cách chính xác. Không có kiến thức trên con đường thờ cúng; họ chỉ tiếp tục nói với con những điều làm thỏa mãn trái tim con. Con đường thờ cúng là con đường làm thỏa mãn trái tim con.

Om shanti

Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con những đứa con tâm linh ngọt ngào nhất. Người Cha nói với các con rằng: Con từng thật hướng thượng. Đây là vở kịch về việc lên và xuống của con. Giờ đây, trí tuệ của con biết rằng con từng thật hướng thượng và thanh khiết. Giờ đây, con đã trở nên thật thấp kém. Con đi đến trước những pho tượng thần và nói: quý vị thật cao quý, còn chúng tôi thì thấp kém. Trước kia, con đã không biết rằng con chính là những người trở nên cao quý nhất. Rồi sau đó, con trở nên thấp kém nhất. Giờ đây, Người Cha nói với con: Hỡi những đứa con ngọt ngào nhất, con từng thật hướng thượng và thanh khiết. Giờ đây, con đã trở nên thật ô trọc. Những ai thanh khiết thì được bảo là cao quý. Đấy được gọi là thế giới không thói tật. Vương quốc của con đã tồn tại ở đó. Và giờ đây, con đang thiết lập nên vương quốc ấy một lần nữa. Người Cha trao cho con một dấu hiệu. Con từng là cư dân của ngôi đền của Shiva cao quý nhất thời kỳ vàng. Rồi sau đó, sau nửa chu kỳ, nhận hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác, con sa ngã vào thói tật và trở nên ô trọc, xấu xa thói tật. Con xấu xa thói tật trong suốt nửa chu kỳ. Và giờ đây, con phải trở nên không thói tật và hoàn toàn thanh khiết. Con chỉ phải nhớ đến hai từ thôi: bây giờ, đây là thế giới hoàn toàn ô trọc, Lakshmi và Narayan là dấu hiệu về thế giới hoàn toàn thanh khiết. Đây là chuyện thuộc về năm nghìn năm. Vương quốc của con từng ở Bharat hoàn toàn thanh khiết. Bharat từng là cao quý nhất. Và giờ đây, nó trở nên thấp kém nhất. Con mất 84 kiếp để trở nên thói tật từ không thói tật. Mặc dù các cấp độ của con tiếp tục giảm ở đó, nhưng vẫn được bảo là hoàn toàn không thói tật. Shri Krishna sẽ được bảo là hoàn toàn không có thói tật. Cô ấy xinh đẹp. Còn giờ đây, cô ấy đã trở nên xấu xí. Con đang ngồi ở đây. Vì thế, trí tuệ của con nên biết rằng con từng là chủ nhân của thế giới, Shivalaya. Đã từng không có tôn giáo hay lối sống nào khác. Chỉ có một vương quốc của chúng ta. Rồi sau đó, nó giảm đi hai cấp độ. Các cấp độ từ từ giảm đi. Và nó trở nên thấp đi hai cấp độ vào thời kỳ bạc. Sau đó, con trở nên xấu xa thói tật và dơ bẩn trong khi từ từ rời xuống. Đây được gọi là thế giới xấu xa thói tật. Con người tiếp tục bị ngạt thở trong dòng sông chất độc này. Ở đó, con từng sống trong đại dương sữa. Giờ đây, con hiểu về lịch sử và địa lý của thế giới, cũng như câu chuyện về 84 kiếp của con. Chúng ta từng không thói tật khi chúng ta ở trong vương quốc của Lakshmi và Narayan. Đã từng có vương quốc thanh khiết. Và đó được gọi là thiên đường hoàn toàn. Sau đó, trong thời kỳ bạc, nó trở thành bán thiên đường. Còn có điều này trong trí tuệ của con. Đích thân Người Cha đến và giải thích cho con bí mật về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Ravan đã đến vào giai đoạn giữa. Vào lúc cuối, thế giới xấu xa thói tật này sẽ bị phá hủy. Rồi để quay trở về lúc ban đầu, con phải trở nên thanh khiết. Con hãy xem mình là linh hồn, liên tục chỉ nhớ đến Ta mà thôi. Đừng xem con là cơ thể. Trên con đường thờ cúng, con đã hứa rằng, Baba ơi, khi nào Người đến, con sẽ thuộc về Người. Linh hồn nói với Người Cha, Shri Krishna không phải là Người Cha của các linh hồn. Chỉ Shri Baba vô thể mới là Người Cha của các linh hồn. Con nhận được của thừa kế hữu hạn từ người cha hữu hạn. Và Bharat nhận được của thừa kế vô hạn từ Người Cha vô hạn. Đây là lý do vì sao thời kỳ vàng được gọi là Shivalaya. Shri Baba đã đến và thiết lập nên lối sống thánh thần. Điều này nên liên tục được nhớ đến. Đây là chuyện liên quan đến hạnh phúc. Giờ đây, chúng ta đang quay trở về Shivalaya một lần nữa. Khi ai đó qua đời, người ta nói rằng người ấy đã đi đến thiên đường. Tuy nhiên, không ai thực sự đi đến thiên đường. Tất cả những điều kia đều là những lời dối trá thuộc về con đường thờ cúng để làm vui trái tim con, con chính là người sẽ thực sự đi đến thiên đường. Không có bệnh tật ở đó, con liên tục vui vẻ ở đó. Người Cha làm cho mọi điều trở nên thật đơn giản. Cứ như thể Người giải thích cho những đứa con nhỏ vậy. Cho dù con sống ở đâu, ở ngoài kia, thì con vẫn có thể đạt được vị trí. Sự thanh khiết là điều đầu tiên và chính yếu ở đây. Con hãy giữ cho thức ăn và đồ uống của con là thanh khiết. Con người có bao giờ dâng bhog là thuốc lá cho thánh thần không? Họ có bao giờ dâng bhog là trứng hay thuốc lá trước quyển kinh Granth không? Họ xem kinh Granth như thể là thân thể của Guru Gobind. Họ dành rất nhiều sự tôn kính cho king Granth. Những người theo đạo Sikh xem kinh Granth thiêng liêng như là thân thể của Guru của họ. Tuy nhiên, Guru Nanak không ngồi và viết ra kinh Granth. Guru Nanak chỉ hóa thân đến mà thôi. Số lượng những người theo đạo Sikh gia tăng, rồi sau đó người ta mới viết ra kinh Granth. Sau một linh hồn thì nhiều linh hồn tiếp tục đi vào đạo Sikh. Trước kia, kinh Granth từng rất nhỏ và được viết bằng tay. Giờ đây, người ta xem kinh Gita là hình dáng của Shri Krishna. Giống như có kinh Granth của Guru Nanak. Vì thế, Gita của Shri Krishna được nhớ đến. Họ tiếp tục nói: Thượng đế Shri Krishna nói. Đó được gọi là u mê. Chỉ một Người Cha tối cao, linh hồn tối cao có kiến thức này. Sự cứu rỗi chỉ nhận được thông qua kinh Gita. Chỉ Người Cha mới có kiến thức Gita ấy. Có ngày thông qua kiến thức, và có đêm thông qua thờ cúng. Giờ đây, Người Cha nói, linh hồn phải được làm cho trở nên thanh khiết. Vì thế, nỗ lực phải được thực hiện cho điều đó. Những cơn bão khốc liệt của Maya đến. Đến mức kiến thức này hoàn toàn bay biến đi. Rồi sau đó, con không thể nào chia sẻ kiến thức này cho người khác. Sắc dục, thói tật đầu tiên, quấy rầy con rất nhiều. Chính điều này cần có thời gian. Thật sự, đây là chuyện liên quan đến việc giải thoát trong cuộc sống trong vòng một giây. Ngày khi đứa trẻ được sinh ra, nó trở thành chủ nhân. Con đã nhận ra rằng Shi Baba đã đến, và con đã đạt được quyền của con đối với của thừa kế. Kinh Gita được nói ra bởi Shiv Baba. Đích thần Người nói: con hãy liên tục chỉ nhớ đến Ta mà thôi. Ta đi vào một cơ thể bình thường. Shri Krishna thì không phải là bình thường. Khi Shri Krishna nhận lấy kiếp sinh, thì có ánh sáng ở khắp mọi nơi. Có rất nhiều tác động. Đây là lý do vì sao Shri Krishna vẫn được nhớ đến vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, tất cả những kinh sách, v.v… đều thuộc về con đường thờ cúng. Trong tiếng Anh, đó được gọi là philosophy, triết học. Chỉ có Người Cha của linh hồn mới có thể trao kiến thức tâm linh này. Đích thần Người nói, Ta là Người Cha tâm linh của con. Ta là đại dương kiến thức. Con đang học cùng với Người Cha. Con cũng đang hấp thu kiến thức này. Rồi sau đó, vào lúc cuối, con sẽ trở nên giống như Người Cha. Mọi điều đều phụ thu vào việc con hấp thu nhiều bao nhiêu. Con sẽ phát triển được sức mạnh ấy bằng cách tưởng nhớ đến Người Cha. Sự tưởng nhớ được gọi là sức mạnh sắc bén. Cũng có sự khác biệt ở những thanh gươm. Thanh gươm này có thể được mua với giá 100 rupee. Thanh gươm khác có thể được mua với giá 3-4 ngàn rupee. Bà ta có kinh nghiệm về chuyện này. Rất nhiều sự tôn kính được dành cho các thanh gươm. Rất nhiều sự tôn kính được dành cho thanh gươm của Guru Gobind. Con cũng cần có sức mạnh của Yoga. Cũng phải có sức mạnh trong thanh gươm kiến thức. Khi có sức mạnh ấy, thì con người sẽ nhanh chóng hiểu ra. Con tiếp tục nỗ lực theo vở kịch. Con càng nhớ đến Cha, tội lỗi của con sẽ càng được cắt bỏ với sự tưởng nhớ ấy. Người Cha Đấng thanh lọc, đang chỉ cho con những phương pháp. Rồi sau đó, Người đến sau một chu kỳ nữa, trao cho con kiến thức này theo cùng cách như vậy. Người sẽ làm cho người này từ bỏ mọi thứ và làm cho ông ấy trở thành cỗ xe. Con đã trải nghiêm được sự thu hút ở đó, đến mức tất cả các con đều chạy đến. Có sự thu hút ấy của Người Cha. Giờ đây, con cũng phải trở nên hoàn toàn giống như thế. Con sẽ trở nên như thế theo thứ hạng. Vương quốc đang được thiết lập. Con hiểu về chu kỳ thế giới, từ lúc bắt đầu thời kỳ vàng cho đến cuối thời kỳ sắt. Bây giờ, đây là thời kỳ chuyển giao. Chắc chắn, Người Cha phải đến để làm cho con trở nên thanh khiết. Thanh khiết, nghĩa là sato pradhan. Tạp chất dần dần bị trộn lẫn vào trong con. Giờ đây, tạp chất ấy có thể được loài bỏ như thế nào? Khi linh hồn là thật, thì món trang sức cũng là thật, nghĩa là cơ thể xinh đẹp. Khi linh hồn trở nên giả dối, cơ thể của linh hồn cũng trở nên ô trọc. Thậm chí, người này cũng từng phủ phục và cầu nguyện. Trước khi có kiến thức này, ông ấy từng giữ bức tranh sơn dầu thật to của Lakshmi và Narayan ngồi trên gaddi. Ông ấy sẽ nhớ đến hình ảnh ấy với thật nhiều tình yêu thương. Ông ấy đã không nhớ đến bất kỳ ai khác. Nếu như suy nghĩ của ông ấy đi lang thang ra nơi khác, thì ông ấy sẽ tự vã mình. Tại sao tâm trí lại đang đi lang thang? Tại sao mình không nhận được linh ảnh? Ông ấy từng ở trên con đường thờ cúng. Nhưng khi ông ấy nhận được linh ảnh về Vishnu, ông ấy đã không trở thành Narayan. Mà chắc chắn nỗ lực phải được thực hiện. Mục tiêu và mục đích chỉ đang ở ngay trước mặt. Cái người mà hình ảnh không sống của người ấy đã được tạo ra, thì người ấy đã từng tồn tại trong hình dáng sống. Người Cha đã đến để làm cho con trở nên thanh khiết. Người thay đổi con từ con người bình thường trở thành Narayan. Con cũng từng ở trong vương quốc của Lakshmi và Narayan. Giờ đây con đang nỗ lực một lần nữa để trở nên như thế. Vì vậy con phải nói theo gương của họ cho thật tốt. Brahma này không phải là thánh thần. Gọi Vishnu là thánh thần thì được. Con người không biết điều gì cả. Họ nói Guru Brahma, Guru Vishnu, v.v. Giờ đây, Guru của Vishnu là ai? Họ tiếp tục gọi mọi người là Guru. Họ nói lời chào kính cẩn gửi đến linh hồn tối cao Shiva. Họ gọi người này là Guru, người kia là linh hồn tối cao. Người Cha là vĩ đại nhất. Chúng ta đang học điều này cùng với Người để dạy kiến thức này cho người khác. Bất cứ điều gì mà Sat Guru giải thích cho con, sau đó con giải thích nó cho người khác. Con sẽ không nói rằng Guru của con là cha, là thầy của con. Không. Vì thế, con nên có toàn bộ kiến thức này ở trong trí tuệ của con. Chúng ta từng ở Shivalaya và giờ chúng ta ở trong nhà thổ. Giờ đây, chúng ta phải đi đến Shivalaya một lần nữa. Mặc dù người ta nói rằng họ đã tan vào yếu tố ánh sáng, yếu tố pram hoặc là ánh sáng tan vào ánh sáng. Những linh hồn là bất diệt. Mỗi người các con đều có phần vai của riêng mình được khắc ghi ở bên trong. Tất cả các con đều là diễn viên và con phải diễn phần vai của mình. Những phần vai ấy thì không bao giờ có thể bị tẩy xóa. Tất cả các linh hồn trên thế giới đều phải diễn phần vai của mình. Cứ như thế, phần vai được khắc ghi. Nó đã diễn ra như mới. Tuy nhiên, phần vai được khác ghi vĩnh cửu này đã diễn ra rồi. Lịch sử và địa lý thế giới lặp lại. Có một ngôi sao tuyệt vời đang tỏa sáng lung linh ở giữa vầng trán. Điều này thì không bao giờ bị tẩy xóa. Trước kia, con đã không có kiến thức này. Đây là kỳ quan của thế giới. Trái tim con trở nên hạnh phúc khi nghe được từ thiên đường. Bây giờ đây không phải là thời kỳ vàng, bây giờ đây là thời kỳ sắt. Vì thế, kiếp tái sinh cũng diễn ra trong thời kỳ sắt. Chắc chắn, tất cả các con đều phải đi đến đó. Nhưng những linh hồn ô trọc thì không thể nào đi đến đó. Giờ đây, con đang trở nên thanh khiết với sức mạnh của Yoga. Chỉ Thượng đế Người Cha thiết lập nên thế giới thanh khiết. Rồi sau đó, Ravaa làm cho nó trở thành địa ngục. Điều này được nhìn thấy. Người ta thiểu đốt hình động của Ravan. Họ nói rằng, việc đó đã tiếp diễn một cách vĩnh cửu. Nhưng không ai biết khi nào thì nó bắt đầu. Bởi vì họ nói đến hàng trăm nghìn năm, cho nên nó không thể nào được phân chia thành mọi thứ một nửa. Người ta nói rằng, thời kỳ sắt kéo dài 40.000 năm. Vì thế, con người ở trong tăm tối cực độ. Thật khó để cho họ thức tỉnh khỏi giấc ngủ u mê. Họ không thức tỉnh. Bây giờ đây là thời kỳ chuyển giao, khi Người Cha đến và chỉ cho con cách để trở nên thanh khiết. Khi con trở nên thanh khiết, thế giới thanh khiết sẽ được thiết lập và thế giới ô trọc này sẽ bị phá hủy. Bây giờ, thế giới thật rộng lớn. Trong thời kỳ vàng, thế giới sẽ rất nhỏ. Giờ đây chắc chắn con phải chinh phục Maya và trở nên thanh khiết. Người Cha nói, Maya quá mạnh. Chính trong việc trở nên thanh khiết của con, mà bà ấy gây ra nhiều trở ngại. Con chỉ mình can đảm để trở nên thanh khiết. Nhưng con hãy nhìn xem tình trạng mà Maya khiến cho con trở thành. Bà ta đấm con và hạ con đo ván. Vì thế, mọi thứ con đã kiếm được đều kết thúc. Sau đó con phải nỗ lực thật nhiều. Một số người sa ngã. Rồi sau đó thậm chí con không thể hiện ra gương mặt của mình. Vì vậy, chúng không thể nào đạt được vị trí cao. Nỗ lực đầy đủ phải được thực hiện. Con không nên rớt. Đây là lý do vì sao một số người thậm chí có cuộc hôn nhân thanh khiết. Các ẩn sĩ nói rằng không thể nào vợ chồng kết hôn và vẫn giữ mình thanh khiết được. Người Cha nói chuyện đó là có thể bởi vì có nhiều thành tựu thành quả. Nếu con trở nên thanh khiết trong kiếp này, kiếp sinh cuối cùng, con sẽ nhận được vương quốc trong thiên đường. Con không thể giữ mình thanh khiết trong một kiếp này để có được thành quả khổng lồ như thế sao. Những đứa con nói, Baba ơi, chắc chắn chúng con sẽ giữ mình thanh khiết. Những người theo đạo Sikhh sẽ đeo chiếc vòng thanh khiết. Không cần phải cột sợi chỉ ở đây. Đây là chuyện liên quan đến trí tuệ. Người Cha nói, con hãy liên tục chỉ nhớ đến Ta mà thôi. Những đứa con gái thì chia sẻ kiến thức này cho nhiều người, nhưng nó lại không đọng lại trong trí tuệ của những người quan trọng kia. Người Cha nói, trước hết, con hãy giải thích cho họ thật rõ ràng rằng tất cả những người này đây đều là con của Prajapita Brahma. Chúng tôi đang nhận được của thừa kế từ Shiv Baba. Chúng tôi phải trở nên thanh khiết từ ô trọc. Giờ đây Người Cha nói, con hãy liên tục chỉ nhớ đến Ta mà thôi. Không ai khác có thể nói điều này. Trước hết, con phải làm cho điều này đọng lại trong trí tuệ của họ. Bharat từng không có thói tật, và giờ đây nó xấu xa thói tật. Thế thì nó có thể trở nên không thói tật một lần nữa như thế nào? Thượng đế nói, con hãy liên tục chỉ nhớ đến Ta mà thôi. Đó là tất cả. Thậm chí, nếu con chỉ nói được chừng này thôi, thì đó cũng là vận may, vĩ đại. Tuy nhiên, con sẽ không thể nào nói nhiều đến mức này. Con sẽ quên đi. Baba đã giải thích rằng, Người Cha đã thực hiện lễ khánh thành, và con những công cụ thì đang thực hiện phần việc còn lại. Nền móng đã được đặt. Nhưng những trang phục vụ thì giờ đây đang được khánh thành. Đây là điều áp dụng cho Gita. Trong Gita cũng có nói rằng, này con, hãy chinh phục sắc dục, và con sẽ trở thành người chinh phục thế giới trong suốt 24 kiếp. Thậm chí nếu như con không trở nên như thế này, thì ít ra cũng hãy giải thích nó cho người khác. Có nhiều người nâng đỡ cho người khác, nhưng rồi sau đó, bản thân chúng lại sa ngã. Sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Nó khiến cho con rơi ngay xuống ống cổng. Chỉ những đứa con nào chinh phục sắc dục, thì sẽ trở thành người chinh phục thế giới.

Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay vừa tìm lại được nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada, người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.

Trọng tâm thực hành: 

1. Giữ mọi thành quả của con ở trước mặt con trong kiếp cuối cùng này và chắc chắn trở nên thanh khiết. Đừng bị đánh bại bởi bất kỳ trở ngại nào của Maya.

2. Giữ mục tiêu và mục đích của con ở trước mặt con và nỗ lực đầy đủ. Giống như cha Brahma đã nỗ lực và thay đổi từ con người bình thường trở thành Narayan, vì thế con hãy noi theo gương ông ấy và yên vị trên chiếc ngai. Nỗ lực để làm cho linh hồn con trở nên hoàn toàn thanh khiết.

Lời chúc phúc: 

Mong con là diễn viên anh hùng với mọi quyền và vượt qua mọi vấn đề cứ như thể con đang chơi trò chơi.

Cho dù tình huống có như thế nào hoặc vấn đề có là gì, con đừng bị kiểm soát bởi vấn đề, mà hãy có mọi quyền và vượt qua vấn đề theo cách mà cứ như thể con đang chơi trò chơi vậy. Bề ngoài, có thể con có phần vai khóc lóc, nhưng con nên cảm nhận từ bên trong rằng tất cả đều là trò chơi, còn được gọi là Vở kịch, và chúng ta là những diễn viên anh hùng trong Vở kịch này. Diễn viên anh hùng nghĩa là người đóng phần vai chính xác. Vì thế, con hãy xem bất kỳ vấn đề lớn nào đều là trò chơi và làm cho nó trở nên nhẹ bẫng, đừng có bất kỳ gánh nặng nào.

Khẩu hiệu:

Liên tục nghiền ngẫm kiến thức này, rồi con sẽ liên tục vui tươi và được bảo vệ khỏi sự thu hút, hấp dẫn của Maya.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×