Trọng tâm:
Con ngọt ngào, con phải thanh lọc cho cả thế giới với sức mạnh của yoga. Bằng cách chinh phục Maya với sức mạnh của yoga, con có thể trở thành người chinh phục thế giới.
Câu hỏi:
Phần vai của Người Cha là gì? Con nhận ra phần vai ấy dựa trên nền tảng nào?
Trả lời:
Phần vai của Người Cha là loại bỏ đau khổ của mọi người và ban tặng cho họ niềm hạnh phúc, giải thoát cho mọi người khỏi xiềng xích của Ravan. Đêm tối của thờ cúng chấm dứt khi Người Cha đến. Đích thân Người Cha trao cho con lời giới thiệu về Người, cũng như lời giới thiệu về tài sản của Người. Bằng cách biết về Người Cha, con dần biết được mọi điều.
Bài hát:
Người là Mẹ và Người là Cha.
Om shanti. Con đã hiểu ý nghĩa của từ “Om shanti”. Người Cha đã giải thích rằng mỗi người các con là linh hồn và con có phần vai chính trong Vở kịch thế giới này. Ai có phần vai này? Linh hồn nhận lấy cơ thể và diễn phần vai của mình. Vì thế, giờ đây Người Cha đang làm cho con trở nên ý thức linh hồn. Con đã ý thức cơ thể từ lâu lắm rồi. Giờ đây, con hãy xem mình là linh hồn và nhớ đến Cha.
Giờ đây, Baba của chúng ta đã đến, theo kế hoạch trong Vở kịch. Người Cha đến vào ban đêm. Không có ngày hay thời gian cụ thể được ghi chép lại khi nào thì Người đến. Có ngày và thời gian của những ai nhận kiếp sinh thể lý. Đấng ấy là Người Cha vượt thoát. Người không nhận lấy kiếp sinh thể lý. Người ta đưa ra ngày và thời gian cho sự ra đời của Shri Krishna. Còn đối với Đấng ấy, người ta nói rằng Người nhận kiếp sinh thánh thiện. Người Cha đi vào người này và nói với chúng ta rằng đây là Vở kịch vô hạn. Trong Vở kịch này, ½ Chu kỳ là đêm. Ta đến khi đó là đêm, khi có sự tăm tối cực độ. Không có ngày hoặc thời gian cho điều đó. Hiện tại, thờ cúng cũng là hoàn toàn ô trọc. Trong suốt ½ Chu kỳ, đó là ngày vô hạn. Đích thân Người Cha nói “Ta đã đi vào người này”.
Trong kinh Gita có nói rằng “Thượng Đế nói”. Tuy nhiên, không con người nào có thể là Thượng Đế. Shri Krishna cũng có những đức hạnh thánh thiện. Đây là thế giới của con người; đây không phải là thế giới của thánh thần. Mọi người hát lên rằng “Lời chào kính cẩn gửi đến thần Brahma”. Brahma là cư dân của vùng tinh tế. Con biết rằng không có thịt hay là xương ở đó. Có hình dáng ánh sáng tinh tế. Khi linh hồn ở trong thế giới vô thể, linh hồn không có cơ thể tinh tế và cơ thể bằng xương bằng thịt. Không người nào biết được điều này. Chỉ Người Cha đến và nói cho con biết tất cả những điều này. Chỉ duy nhất các con, những Brahmin, không ai khác, lắng nghe kiến thức này. Dòng tộc Brahmin chỉ tồn tại ở Bharat, và điều này chỉ có thể diễn ra khi Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao thiết lập nên lối sống Brahmin thông qua Prajapita Brahma. Người không nên được gọi là Đấng Sáng Tạo. Không phải là Người tạo ra tạo vật mới; mà Người chỉ làm mới nó lại thôi. Con cầu gọi đến Người “Ôi Baba, xin hãy đi vào thế giới ô trọc này và làm cho chúng con trở nên thanh khiết!”. Giờ đây, Người đang làm cho con trở nên thanh khiết. Sau đó, con thanh lọc thế giới này bằng sức mạnh của yoga. Bằng cách chinh phục Maya, con trở thành người chinh phục thế giới. Sức mạnh của yoga cũng được gọi là sức mạnh của khoa học. Các ẩn sĩ thì muốn có bình an, nhưng họ không biết ý nghĩa của bình an. Ở đây, chắc chắn con cần diễn phần vai của con. Vùng đất tĩnh lặng là ngôi nhà ngọt ngào tĩnh lặng của con. Giờ đây, các con, những linh hồn, biết rằng Ngôi nhà của con là vùng đất tĩnh lặng. Chúng ta đã đến đây để diễn phần vai của mình. Họ cũng cầu gọi đến Người Cha “Ôi, Đấng Thanh Lọc, Đấng loại bỏ đau khổ, Đấng ban tặng niềm hạnh phúc, hãy đến và giải thoát chúng con khỏi xiềng xích của Ravan!”. Thờ cúng là đêm, và kiến thức này là ngày. Khi đêm sắp kết thúc, thì có chiến thắng đối với kiến thức này. Đây là Vở kịch về hạnh phúc và đau khổ. Giờ đây, con biết rằng vào lúc ban đầu, con ở trong thiên đường, rồi con từ từ đi xuống, sau đó con tiến đến địa ngục. Không ai biết được khi nào thời kỳ Sắt sẽ kết thúc hoặc khi nào thời kỳ Vàng sẽ bắt đầu.
Bằng cách biết về Người Cha, con dần biết được mọi điều từ Người. Con người loạng choạng quá nhiều để tìm kiếm Thượng Đế. Họ không biết về Người Cha. Chỉ khi đích thân Người đến và trao lời giới thiệu về Người, cũng như lời giới thiệu về tài sản của Người thì họ mới có thể biết về Người. Của thừa kế nhận được từ Người Cha, chứ không phải từ người mẹ. Người này cũng được gọi là Mama, người mẹ, nhưng con không nhận được của thừa kế từ người này. Con không được nhớ đến người mẹ này. Brahma, Vishnu và Shankar cũng là con của Shiva. Cũng không ai biết về điều này. Chỉ một Người Cha là Đấng Sáng Tạo nên cả thế giới vô hạn. Tất cả những người khác đều là tạo vật của Người; họ đều là những người sáng tạo hữu hạn. Giờ đây, Người Cha nói với con rằng “Hãy nhớ đến Ta và tội lỗi của con sẽ được gột bỏ”. Con người không biết về Người Cha, vì thế họ sẽ nhớ đến ai đây? Do đó, Người Cha nói “Họ đã trở thành trẻ mồ côi hoàn toàn”. Điều này cũng được ấn định trong Vở kịch.
Cả trong thờ cúng và trong kiến thức này, hành động hướng thượng nhất là trao tặng hoặc bố thí. Trên con đường thờ cúng, người ta bố thí dưới tên của Thượng Đế. Để làm gì? Chắc chắn họ có mong muốn nào đó. Họ hiểu rằng bất kỳ hành động nào mà họ thực hiện, họ sẽ nhận được quả trái cho hành động ấy trong kiếp tiếp theo của mình. Bất kỳ điều gì họ làm trong kiếp hiện tại, họ sẽ nhận được quả trái cho hành động ấy trong kiếp tiếp theo. Họ sẽ không nhận được quả trái từ kiếp này đến kiếp khác; họ chỉ nhận được quả trái trong một kiếp. Hành động tốt nhất là trao tặng. Người trao tặng thì được gọi là linh hồn thiện lành. Bharat được gọi là nơi trao tặng vĩ đại. Ở những vùng đất khác, họ không trao tặng nhiều như ở Bharat. Người Cha cũng đến và trao cho con, rồi con trao đáp lại cho Người Cha. Những đứa con nói “Baba ơi, khi Người đến, chúng con sẽ trao cho Người mọi thứ: cơ thể, tâm trí và của cải. Chúng con không có ai khác ngoài Người”. Người Cha nói “Ta cũng chỉ có các con thôi”. Các con gọi Ta là Thượng Đế của thiên đường, Người Cha, nghĩa là Đấng thiết lập nên thiên đường. Ta đến và trao cho con quyền trị vì thiên đường. Con trao mọi thứ cho Ta, nói rằng “Baba ơi, tất cả những thứ này là của Người”. Trên con đường thờ cúng, con cũng từng nói “Baba ơi, tất cả những thứ này đã được trao cho chúng con bởi Người”. Sau đó, khi nó được sử dụng hết, con trở nên bất hạnh. Đó là niềm hạnh phúc tạm thời của thờ cúng. Người Cha giải thích “Trên con đường thờ cúng, con từng bố thí/cúng dường và làm từ thiện gián tiếp. Con tiếp tục nhận được quả trái cho việc làm ấy. Còn giờ đây, Ta giải thích cho con ý nghĩa của hành động, hành động tội lỗi và hành động trung tính. Bất kỳ hành động nào con thực hiện trên con đường thờ cúng, con đã nhận được niềm hạnh phúc tạm thời cho việc làm đó thông qua Ta. Không ai khác trên thế giới biết được những điều này. Chỉ mỗi Người Cha đến và nói với con những điều sâu sắc trong triết lý về hành động. Không ai thực hiện bất kỳ hành động tệ hại nào trong thời kỳ Vàng. Có hạnh phúc và chỉ có hạnh phúc ở đó.
Con người nhớ thiên đường như là vùng đất hạnh phúc. Giờ đây, mọi người đang ngồi trong địa ngục, nhưng họ nói rằng ai đó đã đi đến thiên đường. Linh hồn rất thích thiên đường! Chính linh hồn nói rằng “Ai đó đã đi đến thiên đường”. Tuy nhiên, bởi vì giờ đây linh hồn là hoàn toàn ô trọc, cho nên linh hồn không biết thiên đường là gì hoặc địa ngục là gì. Người Cha vô hạn nói “Tất cả các con đã trở nên hoàn toàn ô trọc”. Con không biết về Vở kịch này. Con hiểu rằng Chu kỳ thế giới xoay chuyển, vì vậy chắc chắn nó phải xoay chuyển y như vậy. Người ta nói điều này chỉ để mà nói. Bây giờ là thời kỳ Chuyển giao. Có lời ca ngợi về thời kỳ Chuyển giao này. Vương quốc của thánh thần kéo dài suốt ½ Chu kỳ. Sau đó, vương quốc ấy biến đâu mất rồi? Ai chinh phục vương quốc ấy? Không ai biết điều này. Người Cha nói “Ravan chinh phục vương quốc ấy”. Sau đó họ mô tả về cuộc chiến giữa thần và quỷ. Giờ đây, Người Cha giải thích “Con bị đánh bại bởi 5 thói tật của Ravan, rồi sau đó con cũng chiến thắng Ravan”. Con đã từng xứng đáng được tôn thờ, sau đó con đã trở thành tín đồ thờ cúng; con đã trở nên ô trọc. Do đó, con đã bị Ravan đánh bại. Bởi vì Ravan là kẻ thù của con, cho nên con đã thiêu đốt hình nộm của Ravan suốt ngần ấy thời gian. Tuy nhiên, con đã không biết điều này. Giờ đây, Người Cha giải thích “Con đã trở nên ô trọc là do Ravan. Những thói tật này được gọi là Maya. Những ai chinh phục Maya thì trở thành người chinh phục thế giới. Ravan là kẻ thù xưa cũ nhất của con. Bây giờ, con chiến thắng 5 thói tật bằng cách theo shrimat”. Người Cha đã đến để làm cho con chiến thắng. Đây là trò chơi. Những ai thua Maya thì mất hết mọi thứ, và những ai chiến thắng Maya thì đạt được mọi thứ. Chỉ mỗi Người Cha làm cho con chiến thắng. Đây là lý do vì sao Người được gọi là Đấng Toàn Năng. Ravan cũng quyền năng không kém, nhưng do hắn ta gây ra đau khổ, cho nên hắn ta không được ca ngợi. Ravan rất quỷ quyệt. Hắn ta cướp đi vương quốc của con. Giờ đây con hiểu con mất đi vương quốc như thế nào và con lấy lại được vương quốc bằng cách nào.
Linh hồn cũng muốn có bình an “Tôi muốn quay trở về Ngôi nhà của tôi”. Các tín đồ nhớ đến Thượng Đế, nhưng do trí tuệ của họ giống như đá, cho nên họ không hiểu rằng Thượng Đế chính là Người Cha, chắc chắn họ phải nhận được của thừa kế từ Người. Chắc chắn con nhận được của thừa kế, nhưng con không biết được khi nào con nhận được của thừa kế hoặc con đánh mất của thừa kế như thế nào. Người Cha nói “Ta ngồi bên trong cơ thể của Brahma và giải thích cho con. Ta cũng cần đến cơ quan thể lý. Ta không có các cơ quan thể lý của riêng mình”. Ở vùng tinh tế cũng có các giác quan. Con bước đi và di chuyển giống như phim câm vậy. Phim ảnh ra đời, vì thế Người Cha thấy thật dễ để giải thích.
Họ có sức mạnh của vũ lực, trong khi con có sức mạnh của yoga. Nếu hai anh em kia (Nga và Mỹ) hợp sức với nhau, họ có thể thống trị cả thế giới. Tuy nhiên, hiện tại, họ bị chia rẽ. Con nên có niềm tự hào thanh khiết về sự tĩnh lặng. Con chinh phục thế giới với sự tĩnh lặng và dựa trên “Manmanabhav”. Họ có niềm tự hào về khoa học, trong khi con có niềm tự hào về sự tĩnh lặng – trong sự tĩnh lặng này, con xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Cha. Bằng cách tưởng nhớ, con trở nên hoàn toàn thanh khiết. Baba chỉ cho con phương pháp dễ dàng cho việc này. Con biết rằng Shiv Baba đã đến để trao cho con của thừa kế thiên đường một lần nữa. Bất kỳ ràng buộc thời kỳ Sắt nào mà con có, Người Cha nói “Con hãy quên chúng đi. Thậm chí con hãy cúng dường 5 thói tật cho Ta”. Con đã nói “của tôi, của tôi” trong suốt một thời gian dài “Chồng của tôi, cái này của tôi, cái kia của tôi…”. Con hãy quên tất cả đi. Trong khi nhìn thấy mọi thứ, con đừng gắn kết với bất cứ điều gì. Baba chỉ giải thích những điều này cho con. Những ai không biết về Người Cha thì không thể nào hiểu được ngôn ngữ này.
Người Cha đến và thay đổi con người bình thường trở thành thánh thần. Thánh thần tồn tại trong thời kỳ Vàng. Có con người bình thường trong thời kỳ Sắt. Kể cả vào lúc này, vẫn còn những dấu hiệu của thánh thần; có những hình ảnh của họ. Con gọi Ta là Đấng Thanh Lọc. Ta không trở nên tha hóa. Con nói rằng “Chúng con từng là thanh khiết, sau đó chúng con đã trở nên tha hóa và ô trọc. Giờ đây, Người phải đến và thanh lọc cho chúng con để chúng con có thể trở về Ngôi nhà của chúng con”.
Đây là kiến thức tâm linh. Đây là những viên ngọc kiến thức bất diệt. Kiến thức này là mới. Giờ đây Ta dạy cho con kiến thức này và nói cho con biết bí mật về Đấng Sáng Tạo và lúc bắt đầu, giữa, kết thúc của sự sáng tạo. Bây giờ, đây là thế giới cũ. Hãy loại bỏ mọi gắn kết của con đối với mọi người, bao gồm bạn bè, người thân của con, thậm chí là cơ thể của con. Giờ đây con phải trao mọi thứ cho Người Cha. Sau đó Người Cha trao cho con quyền trị vì thiên đường trong 21 kiếp. Việc trao và nhận diễn ra. Người Cha trao cho con vận may vương quốc của con trong suốt 21 kiếp. Mọi người nói về 21 kiếp, 21 thế hệ. Điều đó có nghĩa là con sống trọn vẹn cuộc đời trong 21 kiếp. Ở đó, con không cởi bỏ cơ thể của mình giữa chừng; không có cái chết bất đắc kỳ tử. Con trở nên bất tử và trở thành chủ nhân của vùng đất bất tử. Ở đó, cái chết không bao giờ đến với con. Giờ đây, con đang nỗ lực để chết. Người Cha nói “Hãy từ bỏ mọi mối quan hệ thuộc về cơ thể của con, bao gồm mối quan hệ đối với cơ thể của con, và có tất cả các mối quan hệ với một Người Cha. Giờ đây, con phải đi vào những mối quan hệ hạnh phúc. Con sẽ tiếp tục quên đi bất kỳ ràng buộc đau khổ nào. Trong khi sống ở nhà với gia đình của con, con phải trở nên thanh khiết. Người Cha nói “Hãy liên tục chỉ nhớ đến Ta, và cùng với điều đó, con cũng hãy hấp thu những đức hạnh thánh thiện. Trở nên giống như những vị thần này. Đây là mục tiêu và mục đích của con”. Lakshmi và Narayan là chủ nhân của thiên đường. Họ đã đạt được vương quốc ấy như thế nào? Sau đó họ đã đi đâu? Không ai biết điều này. Giờ đây, con phải hấp thu những đức hạnh thánh thiện này.
Đừng bao giờ gây đau khổ cho bất kỳ ai. Người Cha là Đấng loại bỏ đau khổ và là Đấng ban tặng hạnh phúc. Do đó, con phải chỉ cho mọi người con đường dẫn đến hạnh phúc, nghĩa là con phải trở thành cây gậy cho người mù. Giờ đây, Người Cha đã trao cho mỗi người các con con mắt thứ ba kiến thức. Giờ đây con biết Người Cha diễn phần vai của Người như thế nào. Mọi điều mà Người Cha dạy cho con vào lúc này sau đó sẽ biến mất. Thánh thần không có kiến thức này. Chỉ các con, những Brahmin, những đứa con được sinh ra thông qua miệng của Brahma, biết kiến thức về Đấng Sáng Tạo và sự sáng tạo. Không ai khác có thể biết điều này. Nếu Lakshmi và Narayan có kiến thức này, điều đó có nghĩa là nó tiếp tục từ lúc ban đầu. Ở đó, không cần đến kiến thức này, bởi vì mọi người ở đó đều ở trong trạng thái cứu rỗi. Giờ đây, con trao mọi thứ cho Người Cha, rồi Người Cha trao cho con mọi thứ cho suốt 21 kiếp. Không ai khác có thể trao tặng như thế. Con biết rằng con phải trao đi mọi thứ. “Baba ơi, tất cả những thứ này đều thuộc về Người. Người là mọi thứ đối với chúng con. Người là Mẹ và là Cha”. Người diễn phần vai của Người. Người nhận nuôi chúng ta, rồi đích thân Người dạy cho chúng ta. Sau đó, Người trở thành Guru của chúng ta và đưa chúng ta trở về Nhà. Người nói “Hãy nhớ đến Ta, và con sẽ trở nên thanh khiết. Sau đó, Ta sẽ đưa con trở về Nhà cùng với Ta”.
Ngọn lửa hiến tế đã được tạo ra là ngọn lửa hiến tế kiến thức của Shiva. Con hiến tế cơ thể, tâm trí và của cải của con trong ngọn lửa này. Con dâng nộp mọi thứ trong niềm hạnh phúc. Chỉ còn lại linh hồn mà thôi. “Baba ơi, giờ đây chúng con sẽ chỉ theo lời shrimat của Người”. Người Cha nói “Trong khi sống ở nhà với gia đình của con, con phải trở nên thanh khiết”. Khi ai đó tiến đến độ tuổi 60, người ấy chuẩn bị để đi vào trạng thái nghỉ hưu, nhưng người ấy lại không chuẩn bị để trở về Ngôi nhà của linh hồn. Giờ đây, con nhận được câu mantra này từ Satguru “Manmanabhav!”. Thượng Đế nói “Hãy nhớ đến Ta, và tội lỗi của con sẽ được gột bỏ”. Hãy nói với mọi người rằng “Bây giờ là trạng thái nghỉ hưu đối với tất cả các con. Hãy nhớ đến Shiv Baba. Giờ đây con phải trở về Ngôi nhà của con”. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay vừa tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Làm cho linh hồn con trở nên hoàn toàn thanh khiết bằng cách loại bỏ mọi ràng buộc nghiệp thuộc về thời kỳ Sắt ra khỏi trí tuệ của con và bằng cách cúng dường 5 thói tật. Duy trì niềm tự hào thanh khiết về sự tĩnh lặng.
2. Sử dụng cơ thể, tâm trí và của cải của con theo cách hữu ích bằng cách dâng hiến chúng vào ngọn lửa hiến tế của Rudra trong niềm hạnh phúc. Trao mọi thứ cho Người Cha vào lúc này và đạt được vương quốc của con từ Người Cha trong suốt 21 kiếp.
Lời chúc phúc:
Mong con là linh hồn thiện lành với lòng tự trọng, bằng cách từ bỏ bất kỳ dấu vết nào của tính kẻ cả/bề trên.
Những đứa con có lòng tự trọng thì chính là người trao tặng, trao cho mọi người sự tôn trọng. Người trao tặng nghĩa là người nhân từ và sẽ không có mảy may suy nghĩ nào mang tính kẻ cả/bề trên đối với bất kỳ linh hồn nào. “Tại sao người này lại như thế này?”, “Lẽ ra bạn không nên làm điều này”, “Không nên như thế này”, “Kiến thức có nói như vậy không?”… Tất cả những điều này đều là dấu vết của tính kẻ cả/bề trên theo cách tinh tế. Tuy nhiên, linh hồn thiện lành với lòng tự trọng sẽ nâng đỡ cho những ai bị ngã và làm cho họ trở nên hợp tác. Họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng ai đó đang hứng chịu hệ quả cho hành động của mình, hoặc là ai đó làm điều gì thì chắc chắn sẽ nhận lãnh kết quả cho điều đó, và người ấy nên ngã xuống. Con không thể có những suy nghĩ như thế.
Khẩu hiệu:
Hài lòng và hạnh phúc làm cho con trải nghiệm được trạng thái bay.
*** Om Shanti ***
Tiếp nhận nền văn hóa dựa trên sự chân thật và nuôi dưỡng cung cách tốt
Dấu hiệu cho thấy sức mạnh của sự thật là không hề sợ hãi. Có câu nói rằng “Ở đâu có sự thật, linh hồn sẽ nhảy múa”, nghĩa là người mà có sức mạnh của sự thật thì liên tục vô lo và không sợ hãi, cho nên họ tiếp tục nhảy múa trong niềm hạnh phúc. Khi tâm ấn và suy nghĩ của con yếu, sự yếu kém ấy sẽ mang đến biến động cho tâm trí của con. Vì thế, trước tiên, con hãy hiến những điểm yếu tinh tế của con vào ngọn lửa hiến tế bất diệt của Rudra.
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
