Sakar Murli ngày 22-07-2026

Trọng tâm: 

Con ngọt ngào, giờ đây con phải đi đến thế giới mới. Những ngày đau khổ sắp kết thúc. Vì vậy, hãy quên đi những điều cũ kỹ thuộc về quá khứ.

Câu hỏi: 

Những đứa con karma yogi nên liên tục thực hành điều gì?

Trả lời: 

Vào khoảnh khắc này, con ở trong cơ thể của con để kiếm sống; vào khoảnh khắc tiếp theo, con trở nên ý thức linh hồn. Con không thể làm bất cứ việc gì nếu không có nhận thức về cơ thể của con. Vì vậy, hãy thực hành làm mọi việc mà không có bất kỳ nhận thức nào về cơ thể của con và trở nên ý thức linh hồn. Không ai trên thế giới này, ngoài các con, có thể thực hành điều này.

Bài hát: 

Hãy thức dậy, hỡi các cô dâu, hãy thức dậy! Thời kỳ mới sắp đến!

Om shanti. Người Cha tâm linh nói rằng các con, những linh hồn ngọt ngào nhất, đã nghe bài hát này. Đây được gọi là bài hát liên quan đến kiến thức. Bài hát này rất hay. Các con, những linh hồn, giờ đây đã thức tỉnh và các con cũng biết những bí mật của Vở kịch này. Các con cũng đã nhìn thấy sự phô diễn của con đường thờ cúng. Bất cứ điều gì đã xảy ra trong quá khứ đều nằm trong trí tuệ của các con. Các con biết lịch sử của 84 kiếp trong quá khứ của mình. Người Cha đã kể cho các con nghe câu chuyện về 84 kiếp của các con. Đây là những điều mới mẻ dành cho thế giới mới. Con hãy lắng nghe những điều mới mẻ từ Người Cha. Người trao cho con sự kiên nhẫn. Người nói “Con ơi, giờ đây con phải đi đến thế giới mới. Vì vậy, con hãy quên đi những điều cũ!”. 

Tất cả những kinh sách, kinh Veda, những thứ linh tinh thuộc về con đường thờ cúng đều phải bị phá hủy. Ở đó, không có dấu hiệu nào liên quan đến con đường thờ cúng. Ở đó, con sẽ nhận được quả trái của việc làm thờ cúng. Người Cha đến và trao cho các tín đồ quả trái của sự thờ cúng. Giờ đây, con biết Cha đến và trao cho con quả trái của sự thờ cúng như thế nào. Những ai thờ cúng nhiều hơn chắc chắn sẽ nhận được nhiều quả trái hơn. Những linh hồn ấy cũng sẽ nỗ lực nhiều hơn trong kiến ​​thức này. Con biết những linh hồn nào đã thờ cúng nhiều hơn. Đó là những người chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh hơn trong kiến ​​thức này, bởi vì chỉ khi đó những linh hồn ấy mới có thể đạt được vị trí cao như Lakshmi và Narayan. Giờ đây, con đang nỗ lực trong kiến ​​thức và yoga này. 

Hãy luôn ý thức linh hồn, nhưng con cũng phải có nhận thức con đang ở trong cơ thể. Trong khi làm mọi việc, hãy nhớ đến Cha. Chúng ta không thể thực hiện hành động nếu không có cơ thể. Điều đúng đắn là con phải nhớ đến Cha, nhưng con cũng phải xem mình là linh hồn. Quên đi cơ thể sẽ chẳng đạt được gì vì con vẫn phải thực hiện hành động. Có rất nhiều niềm vui khi nhớ đến Cha. Con phải nhớ đến Cha trong khi ngồi, đứng và di chuyển, nhưng dù sao thì dạ dày của con vẫn cần thức ăn. Hãy luôn ý thức linh hồn! Hiện nay, ngoài các con ra, không ai ý thức linh hồn cả. Mặc dù có thể họ xem mình là linh hồn, nhưng họ không có lời giới thiệu về Thượng Đế. Mặc dù họ có thể hiểu rằng linh hồn là bất hoại và thân xác có thể bị hoại diệt, nhưng tội lỗi của họ sẽ không được gột bỏ chỉ với sự hiểu biết đó. Người ta nói về “Linh hồn thiện lành, linh hồn ô trọc”. Tôi là linh hồn và đây là cơ thể của tôi. Đó là điều phổ biến. Điều chính yếu mà Người Cha giải thích đó là “Hãy nhớ đến Ta!”. Con phải có nhận thức về cơ thể của con để kiếm sống cho cơ thể. Cơ thể cần được nuôi dưỡng. Con không thể làm gì nếu không có cơ thể. Con đã làm điều gì đó để duy trì sự sống cho cơ thể của mình trong mỗi kiếp sống. Trong khi làm mọi việc, con phải nhớ đến Đấng Yêu Dấu của con. Không ai hiểu trọn vẹn về Đấng Yêu Dấu ấy. Không ai khác có thể giải thích rằng chúng ta sẽ nhận được của thừa kế từ Đấng Yêu Dấu ấy, từ Người Cha ấy, và rằng tội lỗi của chúng ta sẽ được gột bỏ bằng cách tưởng nhớ đến Người. 

Con đang lắng nghe những điều mới mẻ. Con biết rằng con đã tìm thấy đường về Nhà. Con sẽ trở về Nhà, và sau đó con đi đến vương quốc của mình. Baba đang xây dựng ngôi nhà mới, vì vậy chắc chắn con có mong muốn đến và ở lại đó. Giờ đây chúng ta đã tìm thấy con đường mà không ai khác biết. Cho dù họ có tạo ra bao nhiêu ngọn lửa hiến tế, hay thiền nhập định, hay vò đầu bứt tóc bao nhiêu đi nữa, họ cũng không thể nhận được sự cứu rỗi; họ không thể đi từ thế giới này sang thế giới kia. Điều này cũng cần phải được hiểu. Trong kinh sách, có viết rằng thời gian của mỗi Chu kỳ là hàng trăm ngàn năm, đó là lý do tại sao trí tuệ của con người không hoạt động. 

Con có thể hiểu rất rõ rằng chỉ mới hôm qua thôi, khi Bharat còn là thiên đường, khi chúng ta thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu. Lối sống thánh thần là lối sống mang lại rất nhiều hạnh phúc. Không ai khác có thể đạt được niềm hạnh phúc của Bharat. Những người thuộc tôn giáo khác không thể đến thiên đường. Dù họ có cố gắng thế nào, không ai khác có thể có được niềm hạnh phúc mà con có. Ngay cả khi họ tiêu tiền, họ cũng không thể tìm thấy niềm hạnh phúc tồn tại trong thiên đường. Có người có sức khỏe, nhưng không có của cải. Có người có của cải nhưng không có sức khỏe. Đây là thế giới đầy đau khổ.

Vì vậy, Người Cha nói “Hỡi các linh hồn, hãy thức tỉnh!”. Mỗi người các con giờ đây đã nhận được con mắt thứ ba kiến thức này. Các con đã được thức tỉnh rất nhiều. Các con biết lịch sử và địa lý của toàn thế giới. Người Cha là Đấng biết tất cả những bí mật bên trong (Janijananhar). Điều này không có nghĩa là Người biết những điều bên trong trái tim mỗi người. Người này là ai? Người này giải thích được bao nhiêu? Người này giữ được sự thanh khiết đến mức độ nào? Người này nhớ đến Baba đến mức nào? Tại sao Ta lại phải ngồi suy nghĩ những điều như vậy về mọi người? Ta chỉ cần chỉ cho các linh hồn con đường “Các con phải nhớ đến Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao”. Hãy giữ Chu kỳ thế giới này ở trong trí tuệ của con. 

Con nhất định phải trở nên ý thức linh hồn. Chính vì con trở nên ý thức cơ thể mà con đã bị suy đồi theo cách đó. Bây giờ con phải nhớ đến Cha. Khi sống ở nhà, hãy trở nên giống như hoa sen. Con cũng là người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Các vị thần không có những vật trang hoàng như con ốc tù và v.v. Các con, những Brahmin, có con ốc tù và kiến thức này. Khi người Sikh thổi con ốc tù và, họ tạo ra âm thanh rất lớn. Khi con truyền đạt kiến ​​thức này cho đám đông, con sử dụng loa phóng thanh. Con không cần phải đặt loa phóng thanh ở đây. Người thầy có dạy bằng loa phóng thanh không? Ở đây, con chỉ cần nhớ đến Shiv Baba để tội lỗi của con được gột bỏ. Ta là Đấng Toàn Năng. Con sử dụng loa phóng thanh để những người ở xa cũng có thể nghe thấy. Những thứ này sẽ hữu ích khi các con tiến bộ hơn nữa. 

Con phải nói với họ rằng cái chết đang ở ngay trước mắt. Giờ đây mọi người đều phải trở về Nhà. Cuộc chiến Mahabharat đang ở ngay trước mặt con. Kinh Gita cũng viết rằng cuộc chiến Mahabharat đã diễn ra và sự phá hủy đã xảy ra. Vậy, điều gì đã xảy ra sau đó? Ngay cả các Pandava cũng tan chảy. Người Cha giải thích “Nếu sự phá hủy xảy ra trước, thì ngay cả vùng đất Bharat cũng sẽ trở nên trống rỗng. Bharat là vùng đất bất diệt; nó không bao giờ trở nên trống rỗng”. Giờ con đã biết rằng sự hủy diệt hoàn toàn không bao giờ xảy ra. Baba là bất diệt và nơi hóa thân của Người cũng là bất diệt. Các con hãy luôn giữ mình hạnh phúc. Baba là Đấng ban tặng sự cứu rỗi cho tất cả, là Đấng mang lại bình an và hạnh phúc. 

Bất cứ ai đến đây cũng đều nói rằng họ muốn có bình an. Tại sao các linh hồn lại nhớ về bình an nhiều đến vậy? Vùng đất bình an là Nhà của các linh hồn. Ai lại không nhớ về Nhà của mình chứ? Nếu ai đó chết ở nước ngoài, họ muốn đưa thi thể của người đó trở về quê quán của người đó. Nếu mọi người đều biết rằng Bharat là nơi hóa thân của Shiv Baba, Đấng ban tặng sự cứu rỗi cho tất cả, Đấng giải thoát họ khỏi đau khổ, họ sẽ rất kính trọng. Họ sẽ đến và dâng hoa chỉ riêng cho Shiva. Giờ đây, họ dâng hoa cho rất nhiều người. Họ đã hoàn toàn quên mất tên gọi và dấu vết của Đấng ban tặng niềm hạnh phúc và bình an cho tất cả mọi người. Chỉ những ai hiểu rõ về Người Cha mới nỗ lực để nhận lấy của thừa kế. Tên của Ta là Đấng loại bỏ đau khổ và là Đấng ban tặng niềm hạnh phúc. Sau khi giải thoát các con khỏi đau khổ, Người sẽ làm gì? Con biết rằng con sẽ bình an ở trong vùng đất bình an và có hạnh phúc trong vùng đất hạnh phúc. Vùng đất bình an tách biệt với vùng đất hạnh phúc. Còn đây là vùng đất đau khổ. Lúc này, mọi người chỉ có đau khổ. Giờ đây con biết rằng con sẽ đi đến nơi hạnh phúc đến nỗi sẽ không có bất kỳ loại đau khổ nào trong 21 kiếp. Tên gọi của nơi ấy là vùng đất hạnh phúc. Đó là cái tên thật ngọt ngào. 

Người Cha nói “Ta không gây khó khăn gì cho các con. Hãy nhớ đến Cha và của thừa kế, và xem mình là linh hồn”. Baba đang dạy cho con kiến ​​thức này. Trong thời kỳ Vàng, con có kiến ​​thức rằng con là linh hồn và con phải rũ bỏ thân xác để tái sinh. Điều đó được gọi là ý thức linh hồn. Đây là kiến ​​thức tâm linh và không ai khác có thể trao kiến thức tâm linh này. Người Cha tâm linh đến và trao cho các con, những linh hồn, kiến thức tâm linh này. Người trao kiến thức tâm linh này vào mỗi 5000 năm. Con người đang sống trong bóng tối hoàn toàn. Giờ đây con đã nhận được ánh sáng và đã thức tỉnh khỏi giấc ngủ của sự ngu muội. 

Người Cha là Chú Rể của tất cả các cô dâu. Người Cha nói “Ta là Cha của các con, là Chú Rể của các con và cũng là Guru của tất cả các guru. Ta là Người Thầy Tối Cao”. Chỉ có một Satguru duy nhất là Đấng ban tặng sự cứu rỗi cho tất cả các guru. Người nói “Hỡi các con, Ta ban tặng sự cứu rỗi cho tất cả mọi người”. Sau sự giải thoát, sẽ có sự cứu rỗi. Người Cha giải thích rằng linh hồn của mỗi người phải trở về Nhà. Chính các linh hồn trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan), thanh khiết (sato), bán thanh khiết (rajo) và ô trọc (tamo). Một số người chỉ có những mẩu rất nhỏ. Họ chỉ đến rồi đi. Họ chỉ được sinh ra và chết đi như con muỗi. Những linh hồn như vậy không nhận được của thừa kế từ Người Cha. Của thừa kế là sự thanh khiết, bình an và hạnh phúc được nhận từ Người Cha. 

Người Cha giải thích cho các con, những linh hồn. Người Cha là vô thể. Người đến và giải thích thông qua miệng của người này. Họ xây đền thờ Shiv Baba rất cao. Họ hành hương và tụ họp ở những nơi rất cao. Liệu có mật ngọt kiến thức nào để họ uống ở trên đó không? Họ tiêu tốn rất nhiều tiền. Ngay cả chính quyền cũng phải sắp xếp rất nhiều tiện nghi cho họ. Điều đó thật khó khăn. Làm sao con có thể đưa trẻ nhỏ đi hành hương đến đó được chứ? Họ để con cái cho người khác trông nom; họ không đưa con theo. Họ đi hành hương từ hai đến ba tháng. Khi các con đến đây, các con phải ngồi nghe và học. Trẻ nhỏ sẽ không nghe được điều này. Các con đến đây để học hỏi kiến thức và yoga này. Người Cha ngồi ở đây và truyền đạt kiến ​​thức này cho con. Vì vậy, không nên có bất kỳ tiếng ồn nào v.v. Nếu không, sự chú ý của con sẽ bị phân tán. Ở đây, con phải ngồi yên lặng và lắng nghe chăm chú. Yoga rất dễ. Hãy tiếp tục làm bất cứ công việc nào con phải làm, nhưng trí tuệ của con phải được kết nối trong yoga đến đó. Con sẽ kiếm được nguồn thu nhập to lớn bằng cách nhớ đến Baba. Con biết rằng con sẽ mãi mãi khỏe mạnh. Con phải tự trò chuyện với bản thân. Hãy luôn nhớ đến Baba trong khi nấu ăn cho bản thân. Trong khi tiếp tục làm việc bằng tay, con hãy nhớ đến Cha của con. Con sẽ nhận được lợi ích và, bằng cách luôn nhớ đến Người, bất cứ món ăn nào con nấu cũng sẽ ngon. 

Con đang nhận được quyền trị vì thế giới. Con đến đây để trở nên giống như Lakshmi hoặc Narayan. Tất cả các con đều nói rằng các con sẽ trở thành một phần của triều đại Mặt trời. Con biết rằng vào lúc này, Mama và Baba của con là Saraswati và Brahma. Trong kiếp sau, họ sẽ trở thành Lakshmi và Narayan. Con không thể biết bất cứ ai sẽ là gì trong kiếp sau của họ. Không ai biết Nehru đã trở thành ai trong kiếp sau của ông ấy. Nếu ai đó bố thí thật nhiều, người đó sẽ được sinh ra trong một gia đình tốt. Giờ thì con đã hiểu mọi chuyện rồi. Tên của hai vị này là Adi Dev Brahma và Adi Devi Saraswati. Họ sẽ trở thành chủ nhân của thiên đường. À, con cái của họ đang ở bên cạnh họ. Chúng cũng nói rằng chúng sẽ trở thành chủ nhân của thiên đường. Điều này là chắc chắn. Con cũng nhìn thấy họ ở vùng tinh tế. Có rất nhiều buổi tụ họp trong các đền thờ nữ thần. Chỉ có một Jagadamba duy nhất. Đặc điểm của các bức tượng của cô ấy phải giống nhau ở mọi nơi. Hãy nhìn Mama mà xem. Các bức tượng có cùng đặc điểm với các con, vì vậy chúng được đặt tên là “kumari” (những cô gái chưa lập gia đình), “adhar kumari” (những cô gái đã có gia đình). Con biết rằng con chính là người sẽ trở thành người như thế. Tất cả chúng ta đều là những Brahma Kumar và Brahma Kumari. Ngay cả các cặp vợ chồng cũng nói rằng họ là Brahma Kumar và Brahma Kumari, rằng họ là con của một Người Cha duy nhất. Đó là ký ức về con. Con truyền đạt kiến ​​thức này và cũng giải thích kiến thức này. Đây là ngôi đền Dilwala, nó có ý nghĩa, nhưng chỉ có con mới có thể giải thích ý nghĩa này. Con biết rằng con đang thực hiện việc thiết lập này. Con đang làm cho Bharat trở thành thiên đường thông qua Raja Yoga bằng cách tuân theo shrimat. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha Linh Hồn cúi chào những đứa con linh hồn.

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy hoàn toàn chú tâm vào kiến ​​thức và yoga này. Khi lắng nghe kiến ​​thức này, hãy ngồi thật yên lặng và tập trung. Con cũng phải trở thành karma yogi.

2. Chỉ cho mọi người con đường trở về Nhà mà Người Cha đã chỉ cho con. Cùng với việc là người xoay chiếc đĩa nhận thức bản thân, hãy thổi con ốc tù và kiến ​​thức này.

Lời chúc phúc: 

Mong con giữ mình vượt thoát, như là người quan sát tách rời và thoát khỏi mọi sự hấp dẫn bằng cách nhận thức về hai từ: “vĩ đại” (mahan) và “khách” (mehman).

Để làm cho trạng thái của con trở thành trạng thái của người quan sát tách rời vượt thoát, hãy chú ý đến hai điều: 1) Tôi, linh hồn này, là linh hồn vĩ đại. 2) Tôi, linh hồn này, là vị khách trong thế giới cũ và thân xác cũ này. Khi con có nhận thức này, tất cả những điểm yếu và sự hấp dẫn của những điều gắn kết sẽ tự động chấm dứt một cách dễ dàng. Khi hiểu được bản thân con là vĩ đại, bất kỳ hành động bình thường nào con thực hiện và những suy nghĩ bình thường mà con có dưới sự ảnh hưởng của tâm ấn đều sẽ được chuyển hóa. Bằng cách tiến lên, trong khi xem con là vĩ đại và là một vị khách, con sẽ trở nên xứng đáng được ca ngợi.

Khẩu hiệu: 

Với những lời chúc tốt đẹp và những giọt hợp tác của mọi người, nhiệm vụ lớn sẽ trở nên dễ dàng.

*** Om Shanti ***

Ở trong trạng thái núi lửa và trải nghiệm sự tưởng nhớ mạnh mẽ 

Dấu hiệu của một tâm trí mạnh mẽ đó là con có thể tiến đến bất cứ nơi nào con muốn trong vòng một giây. Khi tâm trí của con đã học được cách bay và phát triển sự thực hành đó, con sẽ có thể tiến đến bất cứ nơi nào con muốn trong vòng một giây. Vào khoảnh khắc này, con đang ở trong thế giới vật chất và vào khoảnh khắc tiếp theo, con đã ở vùng tối cao (Paramdham), đó là tốc độ của một giây. Bây giờ, con hãy gia tăng sự thực hành này, rồi sự tưởng nhớ của con sẽ trở nên mạnh mẽ.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×