Sakar Murli ngày 23-05-2025

murli VN Podcast
murli VN Podcast
Sakar Murli ngày 23-05-2025
Loading
/

Trọng tâm: 

Con ngọt ngào, giờ đây, con đã tìm thấy Chủ Nhân của con thuyền để đưa con đi từ bờ bên này sang bờ bên kia. Đôi chân của con không còn ở trên thế giới cũ này nữa. Mỏ neo của con đã được kéo lên.

Câu hỏi: 

Phép màu tuyệt vời nào không ai khác, ngoài Người Cha, vị Pháp Sư, có thể thực hiện?

Trả lời: 

Thay đổi linh hồn không đáng giá như vỏ sò trở nên quý giá như kim cương. Người trở thành Chủ Nhân của khu vườn và thay đổi gai thành hoa. Đây là phép màu tuyệt vời. Chỉ một Người Cha, vị Pháp Sư, mới thực hiện được phép màu tuyệt vời này. Không ai khác có thể thực hiện phép màu này. Con người tự gọi mình là pháp sư chỉ để kiếm tiền, nhưng không ai trong số họ có thể thi triển phép thuật giống như Người Cha.

Om shanti. Người Cha đi vào Chu kỳ thế giới này, đi vào Vở kịch này chỉ một lần duy nhất. Ở những cuộc tụ họp (satsang) khác, không ai sẽ nghĩ như thế này. Ở những nơi khác, người kể chuyện cho họ nghe thì không phải là cha của họ, và họ cũng không phải là con của người ấy. Thật ra, thậm chí họ cũng không phải là môn đồ của người ấy. Ở đây, con vừa là con, vừa là học trò và cũng là môn đồ. Người Cha sẽ đưa con quay trở về cùng với Người. Khi Baba rời đi, con cũng sẽ rời bỏ thế giới dơ bẩn này, đi đến thế giới mới tươi đẹp và cai trị ở đó. Điều này nên đi vào trí tuệ của tất cả các con. 

Linh hồn, sống trong cơ thể, trở nên thật hạnh phúc. Các con, những linh hồn, nên trở nên thật hạnh phúc. Người Cha vô hạn, Người Cha của tất cả các linh hồn, đã đến. Chỉ những đứa con mới hiểu điều này. Những người khác trên thế giới đều không có hiểu biết. Người Cha ngồi ở đây và giải thích “Ravan đã làm cho con trở nên không có hiểu biết”. Người Cha đến và làm cho con trở nên có hiểu biết. Người làm cho con trở nên có hiểu biết đến mức con trở nên xứng đáng để cai trị cả thế giới. Chỉ một lần duy nhất, khi Thượng Đế đến và dạy cho con, con mới có cuộc đời học trò này. Điều này chỉ có thể có trong trí tuệ của con. Điều này không bao giờ có thể đi vào trí tuệ của những ai bị vướng mắc vào công việc kinh doanh của mình rằng Thượng Đế dạy cho họ. Họ chỉ nhớ đến công việc kinh doanh của mình. Bởi vì con biết rằng Thượng Đế đang dạy cho con, vì thế con nên thật là vui tươi. Tất cả những người khác đều là con của những người chỉ đáng có vài xu. Ở đây, con đã trở thành con của Thượng Đế, vì thế con nên có niềm hạnh phúc vô hạn. Một số đứa con giữ mình thật vui tươi. 

Những đứa con khác nói “Baba ơi, chúng con không thể nói ra kiến thức này; chuyện này xảy ra, chuyện kia xảy ra”. Tuy nhiên, nói ra kiến thức này thì không quá khó. Trên con đường thờ cúng, người ta đến với các hiền triết và thánh nhân, hỏi rằng họ có thể gặp Thượng Đế bằng cách nào, nhưng không ai trong số các hiền triết và thánh nhân kia biết được. Họ chỉ đơn giản chỉ ngón tay lên bảo rằng hãy nhớ đến Thượng Đế, đó là tất cả. Họ hạnh phúc với câu trả lời ấy. Không ai trên thế giới biết Người là ai. Không ai biết về Người Cha. Vở kịch được tạo ra theo cách này. Sau đó, con sẽ lại quên hết. Trong số các con cũng thế, không phải mọi người đều biết về Người Cha và sự sáng tạo của Người. 

Ở một số nơi, hành vi cư xử của những đứa con ở đó, thậm chí đừng có hỏi! Niềm hân hoan say sưa ấy biến mất. Cứ như thể đôi chân của con không còn ở trên thế giới cũ này nữa. Con biết rằng đôi chân của con đã được nhấc lên khỏi thế giới thời kỳ Sắt này. Mỏ neo của con tàu đã được kéo lên. Giờ đây, chúng ta sắp sửa rời đi. Trí tuệ của con biết rằng Người Cha đang đưa con đi đâu, bởi vì Người Cha là Chủ Nhân của con thuyền, cũng như là Chủ Nhân của khu vườn. Người đến và thay đổi gai thành hoa. Không có vị Chủ Nhân của khu vườn nào khác giống như Người có thể thay đổi gai thành hoa. Người thay đổi linh hồn không có giá trị như vỏ sò thành những người quý giá như kim cương; phép màu này không phải là chuyện nhỏ. Ngày nay, có nhiều pháp sư. Đây là thế giới lừa lọc. Người Cha là Satguru. Họ nói về Satguru, Đấng bất tử. Họ nói ra điều này với niềm hân hoan say sưa thật nhiều. Bởi vì họ nói rằng Satguru là một Đấng duy nhất, rằng Đấng ban tặng sự cứu rỗi cho tất cả là một Đấng duy nhất, thế thì tại sao họ lại tự gọi mình là guru? Họ không hiểu điều gì cả, và những người tin vào họ cũng không hiểu điều gì cả. 

Có gì trong thế giới cũ này chứ? Bởi vì con biết rằng Baba đang xây ngôi nhà mới cho con, thế thì ai sẽ không thích ngôi nhà mới và vẫn thích ngôi nhà cũ này chứ? Trí tuệ của con người sẽ chỉ nhớ đến ngôi nhà mới. Giờ đây, con đã trở thành con của Người Cha vô hạn, vì thế con nên nhận thức rằng Người Cha đang tạo ra thế giới mới là cho con và con đang đi đến thế giới mới ấy. Thế giới mới ấy có nhiều tên gọi: thời kỳ Vàng, vườn địa đàng, thiên đường, Vaikunth… Giờ đây, trí tuệ của con đã được đưa ra khỏi thế giới cũ bởi vì không có gì ngoài đau khổ ở đây. Tên của thế giới này là gì? Tên của thế giới này là địa ngục, là khu rừng gai, là hố sâu thẳm của địa ngục, là vùng đất của quỷ vương Kans. Không ai hiểu được ý nghĩa của nó bởi vì mọi người đều có trí tuệ đá. Con chỉ cần nhìn vào tình trạng của Bharat. Người Cha nói “Hiện tại, mọi người đều có trí tuệ đá”. Trong thời kỳ Vàng, trí tuệ của mọi người là thánh thiện. Người cai trị như thế nào, thì người dân như thế ấy. Ở đây, đây là sự cai trị giữa con người với con người. Đây là lý do vì sao con tem về con người được tạo ra. 

Vì thế, trí tuệ của con phải nhớ rằng Đấng Tối Cao chính là Người Cha. Ai cao quý thứ hai? Brahma, Vishnu và Shankar không thể được xem là cao quý thứ hai. Con hãy nhìn vào y phục mà họ khoác lên cho Shankar! Họ nói rằng Shankar từng uống thứ nước có men say và ăn những bông hoa đắng. Tất cả những điều đó đều là sự phỉ báng đối với Shankar. Những điều như vậy không tồn tại ở đó. Những người kia đã quên mất lối sống của họ. Con hãy nhìn vào những điều họ nói về các vị thần của họ! Họ thật là bất kính đối với các vị thần của họ. Vì thế, Người Cha nói “Họ đã bôi nhọ Ta, cũng như phỉ báng cả Shankar và Brahma. Vishnu không bị bôi nhọ. Tuy nhiên, họ bôi nhọ Vishnu theo cách thầm lặng bởi vì Vishnu cũng là Radhe và Krishna. Krishna là một đứa trẻ nhỏ và được xem là hướng thượng còn hơn cả linh hồn vĩ đại. Brahma này đã từ bỏ mọi thứ khi ông ấy lớn tuổi, trong khi đứa trẻ nhỏ dù gì cũng thanh khiết và ngây thơ; đứa trẻ nhỏ không biết gì về tội lỗi. Đấng cao quý nhất là Shiv Baba. 

Rồi những con người tội nghiệp kia cũng không biết Prajapita Brahma phải ở đâu. Prajapita Brahma được thể hiện trong hình hài một con người. Có ngôi đền dành cho Brahma ở Ajmer. Brahma được thể hiện với chòm râu và ria mép. Cả Shankar và Vishnu đều không được thể hiện giống như thế. Vì thế, đây là chuyện liên quan đến sự hiểu biết. Làm thế nào Brahma, người cha nhân loại, có thể ở trong vùng tinh tế được chứ? Ông ấy phải ở đây. Vào lúc này, có rất nhiều con của Brahma. Đã được viết ra rằng có rất nhiều Prajapita Brahma Kumar và Brahma Kumari. Vì thế, chắc chắn phải có Prajapita Brahma. Bởi vì ông ấy ở trong hình dáng sống, cho nên chắc chắn ông ấy phải làm điều gì đó. Prajapita Brahma sẽ chỉ sinh ra những đứa con thôi, hay là ông ấy cũng sẽ làm điều gì đó khác? Mặc dù Adi Dev Brahma và Adi Devi Saraswati được đề cập đến, nhưng không ai biết phần vai của họ là gì. Bởi vì họ là người sáng tạo, cho nên chắc chắn họ phải tồn tại ở đây. Shiv Baba chắc chắn phải nhận nuôi các Brahmin. Brahma có thể đến từ đâu nữa đây? Đây là khía cạnh mới. Không ai có thể hiểu điều này cho tới khi Người Cha đến và giải thích. 

Phần vai của ai đó là gì, phần vai ấy chỉ có thể được diễn bởi người đó. Phật đã diễn phần vai nào? Khi nào thì linh hồn ấy đến? Và linh hồn ấy đã làm gì khi linh hồn ấy đến? Không ai biết đều này. Con có biết ông ấy có phải là guru, là người thầy, hay người cha không? Không; ông ấy không thể nào trao ban sự cứu rỗi cho bất kỳ ai. Ông ấy chỉ là người thiết lập nên đạo của ông ấy. Ông ấy không phải là guru. Người Cha Tối Cao tạo ra những đứa con, rồi Người dạy cho chúng. Người là Người Cha, là Người Thầy và là Guru; cả 3 vai trò. Người không yêu cầu bất kỳ ai khác dạy cho con. Không ai khác có được kiến thức này. Chỉ Người Cha vô hạn là Đại Dương Kiến Thức, vì thế chắc chắn Người sẽ trao cho chúng ta kiến thức này. Chỉ duy nhất Người Cha Tối Cao trao cho chúng ta vận may vương quốc thiên đường, và giờ đây Người đang trao cho chúng ta vận may ấy một lần nữa. 

Người Cha nói “Con đã đến và gặp gỡ Ta một lần nữa sau 5000 năm. Con nên có niềm hạnh phúc từ bên trong rằng giờ đây con đã tìm thấy Đấng mà mọi người trên thế giới vẫn đang tìm kiếm”. Baba nói “Con ơi, giờ đây con đã đến và gặp gỡ Ta một lần nữa sau 5000 năm”. Các con đáp lời rằng “Vâng, thưa Baba, chúng con đã gặp Người vô số lần rồi”. Nếu con có bị đánh, ít ra con có thể nhớ rằng con đã gặp được Shiv Baba. Chỉ bằng cách nhớ đến Người, tội lỗi của con có thể được cắt bỏ. Tội lỗi của những người ngây thơ, những người ở trong ràng buộc, được cắt bỏ thậm chí còn nhiều hơn bởi vì chúng nhớ đến Shiv Baba nhiều hơn. Khi chúng bị tấn công, trí tuệ của chúng hướng đến Shiv Baba “Shiv Baba ơi, hãy bảo vệ cho con!”. Vì thế, thật tốt khi nhớ đến Người. Được bảo rằng “Vào lúc chết, ai đó nên ở bên dòng sông Hằng và có nước của sông Hằng ở trên môi”. 

Vì thế, hãy nhớ đến Alpha và beta trong trí tuệ của con; đó là tất cả. Bằng cách nói “Baba”, chắc chắn con nhớ đến của thừa kế của con. Không có người nào mà không nhớ đến của thừa kế của mình khi nói “Baba”. Cùng với việc nhớ đến người cha đời thường, chắc chắn người ấy cũng nhớ đến tài sản của cha mình. Cùng với Shiv Baba (Alpha), con cũng nhớ đến của thừa kế (beta). Mặc dù họ đánh đập con vì thói tật, nhưng họ cũng làm cho con nhớ đến Shiv Baba. Vì thế, con nhận được của thừa kế của con từ Người Cha và tội lỗi của con cũng đang được cắt bỏ. Đây là lợi ích thầm lặng dành cho con trong Vở kịch. Giống như được bảo rằng có lợi ích trong cuộc chiến, tương tự như vậy, cũng có lợi ích trong việc này. 

Giờ đây, con đang chú ý thật nhiều đến việc phục vụ ở những nơi triển lãm và tụ họp tâm linh. Cùng với cuộc triển lãm “Sáng tạo nên Thế giới Mới”, con cũng hãy viết “Cánh cổng dẫn đến Thiên đường”. Nên có cả hai câu này. Khi mọi người nghe được rằng có cuộc triển lãm đang diễn ra với chủ đề thế giới mới đang được thiết lập như thế nào, họ sẽ trở nên hạnh phúc. Những bức tranh này đã được làm ra để cho con giải thích thế giới mới đang được thiết lập như thế nào. “Hãy đến và xem”. Câu “Cánh cổng dẫn đến Thế giới Mới”, cũng rất hay. Cánh cổng kia mở ra, thông qua đó cuộc chiến sẽ nổ ra. Trong kinh Gita có đề cập rằng Thượng Đế đã đến và dạy Raja Yoga. Người thay đổi con người thành thánh thần. Vì thế, chắc chắn thế giới mới phải được thiết lập bởi Người. 

Con người nỗ lực rất nhiều để đi lên mặt trăng. Họ có thể thấy không có gì ngoài đất ở trên đó, không có người nào được nhìn thấy ở đó. Họ chỉ có thể nói cho con biết được chừng này thôi. Lợi ích cho việc đó là gì? Giờ đây, con đi vào tĩnh lặng thật sự. Con trở nên vô thể. Đó là thế giới của sự tĩnh lặng. Con muốn chết, nghĩa là con muốn từ bỏ cơ thể của con. Con đã cầu gọi Người Cha đến vì cái chết. Con đã cầu gọi Người đưa con vào sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Tuy nhiên, con người không hiểu rằng khi họ mời Đấng Thanh Lọc đến, cứ như thể họ đang mời Thần Chết đến vậy. Giờ đây, con hiểu rằng Baba đã đến. Người nói “Hãy đến đây nào, giờ đây chúng ta sẽ trở về Nhà”. Vì thế, giờ đây chúng ta đang trở về Nhà. 

Trí tuệ liên tục hoạt động. Ở đây, có một số đứa con trí tuệ của chúng hướng đến công việc kinh doanh, hay là ai đó đang bị bệnh, hay là chúng thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với người kia. Có nhiều suy nghĩ khác nhau. Người Cha nói “Trong khi con đang ngồi ở đây, trí tuệ của con, linh hồn, hướng đến Người Cha và của thừa kế. Chính linh hồn tưởng nhớ. Chẳng hạn như, khi một người cha nhận được tin rằng con của anh ta đang ở London không được ổn, trí tuệ của anh ta nhanh chóng hướng đến đó. Kiến thức này sẽ không đọng lại trong trí tuệ của anh ta. Trong khi đang ngồi ở đây, trí tuệ của anh ta sẽ tiếp tục nhớ đến đứa con của mình. Khi chồng của người phụ nữ bị bệnh, trong lòng cô ấy sẽ bấn loạn; trí tuệ của cô ấy sẽ hướng về phía người chồng. Con phải tiếp tục nhớ đến Shiv Baba trong khi đang ngồi ở đây hoặc trong khi con đang làm bất cứ việc gì. Đây cũng là vận may to lớn của con. Giống như họ nhớ đến chồng hoặc guru của mình, vì thế con phải nhớ đến Người Cha. Đừng lãng phí dù chỉ một phút. Con càng nhớ đến Cha nhiều, con càng có thể nhớ đến Người trong khi con đang làm việc.

Người Cha đã nói “Con hãy giải thích cho các tín đồ của Ta. Ai đã nói điều này? Chính là Shiv Baba. Con sẽ giải thích điều gì cho các tín đồ của Shri Krishna? Họ sẽ tin lời con nếu con bảo với họ rằng Shri Krishna đang thiết lập nên thế giới mới? Thượng Đế, Người Cha là Đấng Sáng Tạo, chứ không phải là Shri Krishna. Họ sẽ chấp nhận điều đó khi con bảo với họ rằng Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao là Đấng làm cho thế giới cũ này trở nên mới. Thế giới mới trở nên cũ, rồi thế giới cũ trở nên mới. Tuy nhiên, bởi vì con người cho rằng thế giới tồn tại trong một khoảng thời gian rất dài, cho nên con người hoàn toàn ở trong tăm tối. Người đang trao cho con thiên đường trong lòng bàn tay của Người. Người Cha nói “Ta đã đến để làm cho con trở thành chủ nhân của thiên đường”. Con sẽ trở nên như thế chứ? Tuyệt vời! Tại sao chúng ta lại không trở nên như thế? Achcha, hãy nhớ đến Ta, và trở nên thanh khiết! Chỉ bằng cách tưởng nhớ đến Cha, tội lỗi của con mới có thể được đốt bỏ. Con biết rằng gánh nặng tội lỗi đang ở bên trên các con, những linh hồn, chứ không phải ở trên cơ thể của con. Nếu gánh nặng ở trên cơ thể, thì khi cơ thể bị thiêu, tội lỗi cũng sẽ bị thiêu rụi. Linh hồn là bất diệt. Tạp chất đã bị trộn lẫn vào linh hồn. Người Cha chỉ cho con cách duy nhất để loại bỏ tạp chất, đó là: Nhớ đến Ta! Cách để trở nên thanh khiết từ ô trọc thì thật là hay. Những ai xây đền thờ cho Shiva thì chính là tín đồ thờ cúng. Tín đồ thờ cúng thì không thể được gọi là xứng đáng được tôn thờ. Achcha.

Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.

Trọng tâm thực hành:

1. Giờ đây, con đã tìm thấy Baba, Đấng mà cả thế giới vẫn đang tìm kiếm. Con hãy ở trong niềm hạnh phúc này. Chỉ bằng cách tưởng nhớ đến Cha, tội lỗi của con có thể được cắt bỏ. Vì thế, cho dù hoàn cảnh có như thế nào, con hãy nhớ đến Người Cha và của thừa kế. Đừng lãng phí thời gian của con dù chỉ một phút.

2. Hãy kéo mỏ neo trí tuệ của con lên khỏi thế giới cũ này. Giờ đây, Baba đang xây nhà mới cho chúng ta. Con hãy liên tục duy trì nhận thức rằng thế giới này ở trong hố sâu thẳm của địa ngục, vùng đất của quỷ vương Kans và chúng ta sắp sửa đi đến vùng đất thiên đường.

Lời chúc phúc:

Mong con là người phục vụ thật sự và hoàn thành nhiệm vụ chuyển hóa thế giới bằng cách phục vụ với tốc độ nhanh.

Để phục vụ với tốc độ nhanh, con cần có sự cân bằng giữa “rup” và “basant”. Là “basant”, con có thể thực hiện nhiệm vụ trao bức thông điệp cho nhiều linh hồn cùng một lúc. Tương tự như vậy, là “rup”, nghĩa là với sức mạnh của sự tưởng nhớ và sức mạnh từ những suy nghĩ hướng thượng của con, con phải làm công việc phục vụ với tốc độ nhanh. Hãy sáng tạo ra điều gì đó để làm việc này. Cùng với điều này, toàn thể các con hãy hiến tế những hạt mè và những hạt ngũ cốc là tâm ấn cũ, tính cách cũ và những hoạt động cũ của mình với lòng quyết tâm, rồi nhiệm vụ chuyển hóa thế giới sẽ được hoàn thành, ngọn lửa hiến tế sẽ được hoàn tất.

Khẩu hiệu:

Con có thể đưa những kế hoạch của con vào thực tế bằng cách có sự cân bằng giữa việc là chủ nhân và là đứa trẻ. 

*** Om Shanti ***

Thấm nhuần cốt cách đường bệ tâm linh và sự thanh khiết 

Trong công việc phục vụ của Thượng Đế, việc làm từ thiện vĩ đại nhất là trao tặng sự thanh khiết. Trở nên thanh khiết và làm cho người khác trở nên thanh khiết đó là trở thành linh hồn thiện lành, bởi vì con giải thoát cho các linh hồn khỏi tội lỗi vô cùng lớn đó là tự tử về mặt linh hồn. Trở nên ô trọc chính là tự tử về mặt linh hồn, và thanh khiết nghĩa là trao tặng cuộc đời. Loại bỏ đau khổ của ai đó và trao cho người ấy niềm hạnh phúc chính là hành động từ thiện vĩ đại nhất. Bằng cách thực hiện việc làm từ thiện như thế, con sẽ trở thành linh hồn thiện lành.

Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.

Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.

×