Trọng tâm:
Con ngọt ngào, bằng cách nhận được một ánh nhìn từ Người Cha, con người trên thế giới có thể vượt thoát. Đây là lý do vì sao được bảo rằng linh hồn vượt thoát với một cái liếc nhìn.
Câu hỏi:
Tại sao những hồi trống hạnh phúc nên cất lên trong trái tim của các con?
Trả lời:
Bởi vì con biết rằng Baba đã đến để đưa tất cả các con quay trở về cùng với Người. Giờ đây, chúng ta sắp sửa trở về Nhà cùng với Người Cha của chúng ta. Sau tiếng khóc của nỗi tuyệt vọng, sẽ có âm thanh của chiến thắng. Bằng cách nhận được một cái liếc nhìn từ Người Cha, cả thế giới sẽ nhận được của thừa kế là sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Cả thế giới sẽ vượt thoát.
Om shanti. Shiv Baba tâm linh ngồi đây và giải thích cho những đứa con tâm linh của Người. Con biết rằng có con mắt thứ ba. Người Cha biết rằng Người đã đến để trao của thừa kế cho các linh hồn trên toàn thế giới. Chỉ có sự tưởng nhớ đến của thừa kế trong trái tim Người Cha. Trong trái tim của người cha đời thường cũng thế, có sự tưởng nhớ đến của thừa kế; ông ấy nhớ rằng ông ấy sẽ trao của thừa kế cho những đứa con của ông ấy. Nếu ông ấy không có con trai, ông ấy không chắc chắn ông ấy nên trao của thừa kế cho ai. Rồi ông ấy nhận con nuôi. Người Cha đang ngồi ở đây và ánh nhìn của Người hướng đến những linh hồn trên khắp thế giới. Người biết rằng Người phải trao của thừa kế cho mọi người. Mặc dù Người đang ngồi ở đây, nhưng ánh nhìn của Người hướng đến toàn bộ thế giới và tất cả mọi người trên thế giới, bởi vì Người phải đưa cả thế giới vượt thoát. Người Cha giải thích rằng đây là thời kỳ Chuyển giao hứa hẹn nhất. Con biết rằng Người Cha đã đến để đưa tất cả các con quay trở về vùng đất bình an và vùng đất hạnh phúc. Mọi người đều sẽ vượt thoát. Từ Chu kỳ này đến Chu kỳ khác, theo kế hoạch trong Vở kịch, họ sẽ vượt thoát. Người Cha nhớ đến tất cả những đứa con. Ánh nhìn của Người hướng đến mọi người, nhưng không phải tất cả mọi người đều học. Theo kế hoạch trong Vở kịch, mọi người đều phải trở về Nhà, bởi vì Vở kịch sắp kết thúc. Khi họ tiến lên thêm chút nữa, họ sẽ hiểu rằng giờ đây sự hủy diệt sẽ diễn ra. Giờ đây thế giới mới phải được thiết lập bởi vì sau tất cả, linh hồn chính là thực thể có tri giác, do đó việc Người Cha đã đến sẽ đi vào trí tuệ của họ. Thiên đường sẽ được thiết lập và chúng ta sẽ trở về vùng đất bình an. Mọi người khác sẽ nhận được sự giải thoát, nhưng con sẽ nhận được sự giải thoát trong cuộc sống.
Giờ Baba đã đến và chúng ta sẽ đi đến thiên đường. Sẽ có âm thanh của chiến thắng. Hiện tại, có quá nhiều tiếng khóc của nỗi phiền muộn. Ở một số nơi, có nạn đói; ở những nơi khác, có chiến tranh; và ở những nơi khác nữa, có động đất. Hàng ngàn người tiếp tục chết. Cái chết phải diễn ra. Những điều này không xảy ra trong thời kỳ Vàng. Người Cha biết rằng giờ Người sẽ đi, rồi sẽ có âm thanh của chiến thắng trên khắp thế giới. Ta sẽ chỉ đến Bharat. Bharat sẽ giống như ngôi làng trong thế giới này. Đối với Baba, Bharat giống như một ngôi làng. Sẽ có rất ít người. Trong thời kỳ Vàng, cả thế giới giống như một ngôi làng nhỏ. Giờ đây có quá nhiều sự mở rộng. Người Cha có mọi điều trong trí tuệ của Người, và giờ Người đang giải thích cho con thông qua cơ thể này. Giờ đây nỗ lực của con cũng giống như những nỗ lực được thực hiện vào mỗi Chu kỳ. Người Cha là Hạt Giống của cây Chu kỳ. Đây là cái cây hữu hình, còn ở trên kia là cái cây vô thể. Con biết cái cây này đã được tạo ra như thế nào. Không con người nào khác có được sự hiểu biết này. Con hãy nhìn vào sự khác biệt giữa người có hiểu biết và người không có hiểu biết. Người có hiểu biết từng cai trị vương quốc thiên đường. Đó được gọi là vùng đất của sự thật, thiên đường. Giờ đây con nên trải nghiệm thật nhiều hạnh phúc từ bên trong. Baba đã đến và thế giới cũ này chắc chắn sẽ thay đổi. Tuy nhiên, bất kỳ nỗ lực nào mà con thực hiện, con sẽ đạt được vị trí dựa theo đó. Người Cha đang dạy cho mọi người. Ngôi trường của con sẽ tiếp tục mở rộng. Sẽ có nhiều người. Không phải mọi người có thể có cùng một ngôi trường. Tất cả có thể sống ở đâu chứ?
Con nhớ rằng giờ đây con đang đi đến vùng đất hạnh phúc. Khi ai đó ra nước ngoài, người ấy sống ở đó 8 đến 10 năm, rồi trở về Bharat. Bharat thì nghèo. Những người từ nước ngoài sẽ không hạnh phúc ở đây. Thật ra, con cũng không hạnh phúc ở đây. Con biết rằng con đang học việc học rất hướng thượng, thông qua đó con trở thành thánh thần, chủ nhân của thiên đường. Sẽ có thật nhiều hạnh phúc ở đó. Mọi người đều nhớ niềm hạnh phúc ấy. Con sẽ không nhớ ngôi làng (thời kỳ Sắt) này, bởi vì có đau khổ vô hạn ở đây. Hôm nay, trong vương quốc của Ravan này đây, trong thế giới ô trọc này, có đau khổ vô hạn, trong khi trong thế giới ngày mai, sẽ có niềm hạnh phúc vô hạn. Chúng ta đang thiết lập nên thế giới của niềm hạnh phúc vô hạn với sức mạnh của yoga. Đây là Raja Yoga. Đích thân Người Cha nói “Ta làm cho con trở thành vua của những vì vua, vì thế con hãy nhớ đến Người Thầy, Đấng làm cho con trở nên như thế”. Con không thể nào trở thành luật sư hoặc kỹ sư mà không có người thầy chỉ dẫn. Đây là khía cạnh mới mẻ. Linh hồn phải có yoga với Người Cha, Linh Hồn Tối Cao, Đấng mà con đã chia lìa Người trong suốt một thời gian dài. Đã bao lâu rồi? Đích thân Người Cha giải thích điều này. Con người nói rằng độ dài của thế giới này là hàng trăm nghìn năm. Người Cha nói “Không, những ai trong số các con là những người đầu tiên bị chia lìa thì đến đây để gặp gỡ Người Cha một lần nữa sau 5000 năm. Con chính là những người phải nỗ lực”. Baba không trao cho các con, những đứa con ngọt ngào nhất khó khăn nào cả. Người chỉ nói “Hãy xem con là linh hồn”. Con là con người. Linh hồn là bất diệt, và cơ thể thì có thể bị hoại diệt. Linh hồn cởi bỏ cơ thể và nhận lấy cơ thể khác. Quả là điều kỳ diệu về việc linh hồn không bao giờ già cỗi như thế nào. Đấng mà dạy học thì tuyệt vời và việc học cũng thật tuyệt vời.
Tuy nhiên, không ai nhớ đến điều này; mọi người đều quên. Có ai nhớ những gì mình đã học trong kiếp trước của mình không? Con học trong kiếp này và con nhận được kết quả trong thế giới mới. Chỉ con mới biết điều này. Con nên nhớ rằng bây giờ đây là thời kỳ Chuyển giao hứa hẹn nhất. Con sẽ đi đến thế giới mới. Nếu con nhớ đến điều này, con cũng sẽ nhớ đến Người Cha. Người Cha chỉ cho con nhiều cách để nhớ đến Người. Người là Người Cha, Người Thầy và Satguru. Con hãy nhớ đến Người trong cả ba hình thể này. Người trao cho con nhiều phương pháp để có sự tưởng nhớ nhưng Maya lại khiến cho con quên đi. Người Cha thiết lập nên thế giới mới, và chính Người Cha bảo con hãy nhớ rằng đây là thời kỳ Chuyển giao đầy hứa hẹn, tuy nhiên con vẫn không thể nào có sự tưởng nhớ. Người chỉ cho con nhiều phương pháp để có sự tưởng nhớ, và cùng với điều đó, Người nói rằng Maya rất mạnh. Bà ấy liên tục khiến cho con quên đi và làm cho con ý thức cơ thể. Vì thế, con hãy tiếp tục nhớ đến Người nhiều đến mức có thể. Khi con bước đi, ngồi và di chuyển, thay vì xem con là cơ thể, con hãy xem con là linh hồn. Điều này đòi hỏi nỗ lực, trong khi kiến thức này thật là dễ dàng. Tất cả các con đều nói rằng con không thể ở trong sự tưởng nhớ. Con cố gắng nhớ đến Người Cha và Maya lôi kéo con về phía bà ấy. Vở kịch được tạo ra về điều này. Mặc dù con hiểu rằng trí tuệ của con nên ở trong yoga với Người Cha và với môn học của việc học này, nhưng con vẫn quên đi. Tuy nhiên, con không nên quên đi. Thật ra, không cần đến những bức tranh này, nhưng con cần có cái gì đó ở trước mặt con vào lúc dạy học. Nhiều bức tranh tiếp tục được làm ra.
Con hãy nhìn vào kế hoạch của chính quyền Pandava. Chính quyền kia cũng có kế hoạch. Con hiểu rằng đã từng chỉ có Bharat trong thế giới mới, và Bharat từng rất nhỏ. Toàn bộ Bharat là chủ nhân của thế giới; mọi thứ đều là mới. Chỉ có một thế giới, và các diễn viên cũng là y như vậy. Chu kỳ tiếp tục xoay chuyển. Con có thể đếm bao nhiêu giây, bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày và bao nhiêu năm đã qua đi khi Chu kỳ tiếp tục xoay chuyển. Trong khi con nói “Hôm nay, ngày mai, hôm nay, ngày mai”, 5000 năm đã qua đi. Mọi cảnh tượng và mọi trò chơi tiếp tục diễn ra. Đây là cái cây khổng lồ, vô hạn. Con không thể nào đếm được có bao nhiêu chiếc lá trên cây. Đây là cái cây, và phần gốc rễ của nó là lối sống thánh thần, sau đó ba nhánh chính (tôn giáo) xuất hiện. Tuy nhiên, có vô số những chiếc lá trên cái cây. Không ai có khả năng đếm chúng. Vào lúc này, cái cây của tất cả các tôn giáo đã tiến đến giai đoạn kết thúc của sự mở rộng. Đây là cái cây khổng lồ, vô hạn. Sau đó, không tôn giáo/lối sống nào trong số đó sẽ còn tồn tại. Cả cái cây giờ đây đang đứng, nhưng phần gốc rễ của nó thì không còn nữa. Ví dụ về cây đa là hoàn toàn chính xác. Đây là cái cây tuyệt vời. Người Cha sử dụng ví dụ này để giải thích về Vở kịch. Đây là chuyện liên quan đến sự hiểu biết về phần gốc rễ không còn tồn tại như thế nào. Người Cha đã làm cho con trở nên thật có hiểu biết. Bây giờ không còn phần gốc rễ là lối sống thánh thần nữa, nhưng có một vài dấu hiệu của nó. Chúng giống như là nhúm muối trong cả bao tải bột. Mọi thứ đã biến mất; chỉ còn lại những dấu hiệu kia mà thôi. Vì thế, toàn bộ kiến thức này phải đi vào trí tuệ của các con. Cũng có kiến thức này trong trí tuệ của Người Cha. Người trao cho tất cả các con kiến thức và làm cho các con trở nên ngang bằng với Người. Người Cha là Hạt Giống và đây là cái cây lộn ngược. Đây là Vở kịch vô hạn, vĩ đại.
Trí tuệ của con giờ đây hướng lên trên. Con đã đến để biết về Người Cha và sự sáng tạo. Mặc dù những điều này được đề cập đến trong kinh sách, nhưng các ẩn sĩ không biết về chúng. Thậm chí nếu một người biết đến điều này thôi, thì điều này có thể mãi mãi tồn tại. Sau đó, sẽ không cần đến điều này bởi vì sự cứu rỗi đã diễn ra rồi. Không ai có thể quay trở về Nhà giữa chừng. Tất cả các diễn viên đều sẽ tiếp tục ở đây cho đến khi Vở kịch kết thúc và chừng nào mà Người Cha còn ở đây. Sau đó, khi nơi kia (thế giới linh hồn) hoàn toàn trống rỗng, đám rước của Shiv Baba sẽ trở về Nhà. Không ai sẽ đi và ngồi ở đó trước đó. Vì thế, Người Cha ngồi ở đây và trao cho con toàn bộ kiến thức này. Người giải thích Chu kỳ thế giới lặp lại như thế nào. Có thời kỳ Vàng, thời kỳ Bạc, thời kỳ Đồng và thời kỳ Sắt, rồi có thời kỳ Chuyển giao. Điều này đã được nhớ đến, nhưng không ai biết được khi nào thì thời kỳ Chuyển giao tồn tại. Con đã hiểu rằng có bốn thời kỳ, còn đây là thời kỳ nhảy vọt. Đây được gọi là thời kỳ tí hon (ngắn ngủi). Shri Krishna cũng đã được thể hiện ra như là người tí hon (đứa trẻ). Đây là kiến thức; con hãy xem người ta đã tạo ra cái gì trên con đường thờ cúng bằng cách thay đổi và thao túng nó. Cả sợi dây kiến thức hoàn toàn bị rối. Chỉ một Người Cha mới có thể giải thích cho họ.
Người ta đi ra nước ngoài để dạy Raja Yoga cổ xưa. Thật ra đây chính là yoga cổ xưa ấy. Cổ xưa nghĩa là trước tiên. Người Cha đã đến để dạy Raja Yoga dễ dàng. Cần phải có thật nhiều sự chú ý. Con cũng chú ý đến thiên đường đang được thiết lập. Linh hồn nhớ đến điều này. Người Cha nói “Ta sẽ lại đến và trao cho con cùng kiến thức mà Ta trao cho con vào lúc này. Đây là kiến thức mới cho thế giới mới. Bằng cách giữ kiến thức này trong trí tuệ của con, con sẽ trải nghiệm được rất nhiều hạnh phúc. Giờ đây còn lại rất ít thời gian. Giờ đây con phải trở về Nhà. Một mặt, có niềm hạnh phúc; và mặt khác, cũng có cảm nhận rằng chúng ta sẽ không còn gặp lại Baba ngọt ngào cho đến tận Chu kỳ sau. Chỉ Người Cha trao cho con thật nhiều hạnh phúc. Người Cha đến để đưa con đến vùng đất bình an và vùng đất hạnh phúc. Nếu con nhớ đến vùng đất bình an và vùng đất hạnh phúc, con cũng sẽ có thể nhớ đến Người Cha. Hãy quên đi vùng đất đau khổ này. Người Cha vô hạn nói với con những điều vô hạn. Khi sự gắn kết của con đối với thế giới cũ được loại bỏ, con sẽ có niềm hạnh phúc; để đáp lại, con sẽ đi đến vùng đất hạnh phúc. Con sẽ tiếp tục trở nên hoàn toàn thanh khiết. Những ai đã trở nên như thế này vào mỗi Chu kỳ thì sẽ lại trở nên như thế; chúng sẽ trở nên hạnh phúc, rồi rời bỏ cơ thể cũ của mình. Chúng sẽ đi đến thế giới hoàn toàn thanh khiết và nhận lấy cơ thể mới. Rồi kiến thức này sẽ chấm dứt. Những điều này thật dễ dàng. Lúc con đi ngủ vào buổi tối, con hãy nghiền ngẫm những điều này rồi sẽ có thật nhiều hạnh phúc rằng đây là điều con đang trở thành. Con hãy kiểm tra bản thân để xem con có thực hiện bất kỳ hành động quỷ nào trong suốt cả ngày hay không. Năm thói tật có khiến cho con phiền muộn không? Có lòng tham nào không? Con phải liên tục kiểm tra bản thân. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay vừa tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Với sức mạnh của yoga, con hãy thiết lập nên thế giới hạnh phúc vô hạn. Quên đi thế giới cũ đau khổ này. Hãy có niềm hạnh phúc rằng giờ đây con đang trở thành chủ nhân của vùng đất của sự thật.
2. Mỗi ngày hãy kiểm tra bản thân: Bất kỳ thói tật nào có gây ra phiền muộn trong suốt cả ngày không? Tôi có thực hiện bất kỳ hành động xấu xa, mang tính quỷ nào không? Tôi có bị ảnh hưởng bởi lòng tham không?
Lời chúc phúc:
Mong con đạt được lời chúc phúc nhận được của cải hướng thượng nhất từ Đấng ban tặng lời chúc phúc và được đong đầy của cải.
Nếu ai đó chỉ có của cải vật chất thôi, người ấy không thể nào luôn luôn hài lòng. Nếu cùng với của cải vật chất, người ấy không có cả của cải đức hạnh, của cải sức mạnh và của cải hướng thượng nhất là kiến thức này, thì người ấy không thể nào liên tục hài lòng. Tất cả các con đều có mọi loại của cải hướng thượng này. Con người trên thế giới xem những ai có của cải vật chất là giàu có, nhưng tất cả các con đều đã nhận được lời chúc phúc từ Người Cha, Đấng ban tặng lời chúc phúc rằng các con là giàu có nhất.
Khẩu hiệu:
Với nỗ lực tâm linh thật sự, hãy chuyển hóa “Hai! Hai!” (âm thanh của nỗi phiền muộn) thành “Wah! Wah!”.
*** Om Shanti ***
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
