Trọng tâm:
Con ngọt ngào, liên tục theo shrimat nghĩa là thực hiện nỗ lực hướng thượng. Khi con theo shrimat, ngọn đèn của các con, những linh hồn, được thắp sáng.
Câu hỏi:
Ai có thể nỗ lực một cách đầy đủ? Nỗ lực cao nhất là gì?
Trả lời:
Chỉ những ai mà sự chú ý, nghĩa là trí tuệ của chúng được nối kết trong yoga với một Đấng duy nhất thì có thể nỗ lực đầy đủ. Nỗ lực cao nhất là hoàn toàn dâng nộp bản thân cho Người Cha. Người Cha rất yêu những đứa con dâng nộp bản thân cho Người.
Câu hỏi:
Người Cha vô hạn trao cho con lời khuyên nào để tổ chức lễ Deepawali thật sự?
Trả lời:
Con ơi, hãy hấp thu sự thanh khiết vô hạn. Khi con trở nên thanh khiết theo cách vô hạn ở đây, khi con thực hiện nỗ lực cao nhất, con sẽ có thể đi đến vương quốc của Lakshmi và Narayan, nghĩa là con sẽ có thể tổ chức lễ Deepawali thật sự, còn có nghĩa là ngày lễ đăng quang.
Om shanti. Con đang làm gì trong khi đang ngồi ở đây? Trong khi bước đi và di chuyển, trong khi đang ngồi ở đây, những tội lỗi trong nhiều kiếp mà con có trên đầu của con đang được gột bỏ bằng cách ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Linh hồn biết rằng linh hồn càng nhớ đến Người Cha, tội lỗi càng được cắt bỏ. Người Cha đã giải thích cho con thật hay rằng mặc dù tất cả các con đang ngồi ở đây, nhưng chỉ những ai theo shrimat thì sẽ thích lời khuyên mà Người Cha trao. Con nhận được lời khuyên từ Người Cha vô hạn để trở nên thanh khiết theo cách vô hạn. Con đã đến đây để trở nên thanh khiết theo cách vô hạn, và con sẽ trở nên thanh khiết thông qua cuộc hành hương tưởng nhớ. Một số đứa con không thể nào có sự tưởng nhớ. Một số đứa con hiểu rằng chúng đang cắt bỏ tội lỗi của mình thông qua cuộc hành hương tưởng nhớ, nghĩa là chúng đang mang lại lợi ích cho bản thân.
Những người ở ngoài kia không biết những điều này. Chỉ các con mới tìm thấy được Người Cha. Con ở cùng với Người Cha. Con biết rằng giờ con đã trở thành con của Thượng Đế, trong khi trước kia con từng là những đứa con xấu xa, tội lỗi. Giờ đây con có sự đồng hành với những đứa con của Thượng Đế. Có lời hát rằng “Đồng hành tốt đưa con vượt qua, còn đồng hành xấu thì nhấn chìm con”. Con liên tục quên rằng con là con của Thượng Đế, vì thế con chỉ nên theo những lời chỉ dẫn của Thượng Đế và không theo những lời chỉ dẫn của riêng mình. Những lời chỉ dẫn của tâm trí thì được gọi là những lời chỉ dẫn của con người. Những lời chỉ dẫn của con người chỉ có thể là xấu xa, tội lỗi. Những đứa con muốn mang lại lợi ích cho bản thân thì tiếp tục nhớ đến Cha thật tốt để trở nên hoàn toàn thanh khiết. Những ai hoàn toàn thanh khiết thì được ca ngợi. Con biết rằng con thật sự trở thành chủ nhân của vùng đất hạnh phúc, theo thứ hạng. Con càng theo shrimat, con sẽ càng đạt được vị trí cao, trong khi con càng theo những lời chỉ dẫn của riêng mình, vị trí của con sẽ bị hủy. Con tiếp tục nhận được những lời chỉ dẫn của Người Cha vì lợi ích của con. Người Cha đã giải thích rằng đây cũng là nỗ lực. Con nhớ đến Cha đến mức độ nào, theo đó tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ. Không ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ, con sẽ không thể nào trở nên thanh khiết. Trong khi bước đi và di chuyển, con hãy có mối quan tâm này. Con đã nhận được những lời dạy này trong nhiều năm, tuy nhiên con hiểu rằng con vẫn còn ở rất xa. Con không thể nhớ đến Người Cha nhiều đến chừng ấy. Sẽ mất rất nhiều thời gian để trở nên hoàn toàn thanh khiết. Vì thế, nếu giữa chừng, con rời bỏ cơ thể của mình, vị trí của con sẽ thấp từ Chu kỳ này đến Chu kỳ khác. Giờ con thuộc về Thượng Đế, vì thế con nên nỗ lực để đạt được trọn vẹn của thừa kế từ Người. Trí tuệ của con chỉ nên đi theo một hướng. Giờ đây con nhận được lời shrimat. Người là Thượng Đế, là Đấng cao quý nhất. Nếu con không theo lời chỉ dẫn của Người, con sẽ bị lừa phỉnh rất nhiều. Chỉ con và Shiv Baba biết được con có theo những lời chỉ dẫn của Người hay là không.
Chính Shiv Baba tạo cảm hứng cho con nỗ lực. Tất cả mọi người đều nỗ lực. Brahma này cũng là con người, và Shiv Baba đang tạo cảm hứng cho ông ấy nỗ lực. Chính con phải nỗ lực. Điều chính yếu đó là làm cho người ô trọc trở nên thanh khiết. Trên thế giới, có nhiều người đang là thanh khiết. Các ẩn sĩ cũng giữ mình thanh khiết, nhưng họ chỉ trở nên thanh khiết trong một kiếp. Có nhiều người đã tịnh dục từ lúc mới được sinh ra trong cuộc đời này, nhưng họ không thể giúp đỡ cho thế giới với sự thanh khiết ấy. Chỉ có thể trao đi sự giúp đỡ khi con trở nên thanh khiết dựa theo shrimat và đồng thời làm cho cả thế giới trở nên thanh khiết. Giờ con đang nhận được shrimat. Từ kiếp này đến kiếp khác, con đã theo những lời chỉ dẫn xấu xa. Giờ con biết rằng vùng đất hạnh phúc đang được thiết lập. Con càng nỗ lực dựa theo shrimat, con sẽ càng đạt được vị trí cao. Đây không phải là lời chỉ dẫn của Brahma; hiện tại ông ấy là người nỗ lực. Chắc chắn nỗ lực của họ (Lakshmi và Narayan) đã từng rất cao. Đó là cách mà họ trở thành Lakshmi và Narayan. Vì thế, con phải theo những lời chỉ dẫn của Người. Con phải theo shrimat, chứ không theo những lời chỉ dẫn của riêng tâm trí con. Con phải thắp sáng ngọn đèn của các linh hồn. Lễ hội Ánh sáng (Deepawali) sắp diễn ra, nhưng không có lễ Deepawali trong thời kỳ Vàng; chỉ có lễ đăng quang ở đó. Các linh hồn sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết. Lễ hội Ánh sáng được tổ chức vào lúc này là giả. Người ta thắp sáng những ngọn đèn ngoài kia, nhưng ở thời kỳ Vàng những ngọn đèn sẽ được thắp sáng ở mọi ngôi nhà, nghĩa là mỗi một linh hồn ở đó đều là hoàn toàn thanh khiết. Dầu kiến thức được rót kéo dài trong suốt 21 kiếp. Sau đó, đèn từ từ mờ đi; cho đến hiện tại, những ngọn đèn trên khắp thế giới bị dập tắt. Tình trạng này cũng diễn ra ở Bharat nói riêng và trên khắp thế giới nói chung: giờ đây tất cả đều là những linh hồn tội lỗi.
Đây là lúc thanh toán nghiệp đối với mọi người. Mọi người đều phải thanh toán tài khoản nghiệp của mình. Giờ con phải nỗ lực để đạt được vị trí cao nhất. Con chỉ đạt được vị trí ấy bằng cách theo shrimat. Trong vương quốc của Ravan, Shiv Baba đã bị không vâng lời rất nhiều. Kể cả vào lúc này, nếu con không tuân theo mệnh lệnh của Người, con sẽ bị lừa phỉnh rất nhiều. Con đã cầu gọi Người hãy đến và làm cho con trở nên thanh khiết. Vì vậy, giờ đây, để mang lại lợi ích cho bản thân, con phải theo lời shrimat của Shiv Baba. Nếu không, sẽ có rất nhiều mất mát. Các con, những đứa con ngọt ngào nhất, cũng biết được rằng con không thể trở nên hoàn toàn thanh khiết mà không có sự tưởng nhớ đến Shiv Baba. Con đã ở đây trong nhiều năm nhưng thay vào đó, tại sao con lại không thể hấp thu kiến thức này? Kiến thức này chỉ có thể được chứa đựng trong chiếc bình bằng vàng. Một số đứa con mới trở nên có khả năng phục vụ. Con hãy xem có sự khác biệt nhiều bao nhiêu! Có những đứa con lâu năm hơn không ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ nhiều bằng những đứa con mới. Nhiều đứa con dấu yêu, rất giỏi của Shiv Baba đến và làm rất nhiều công việc phục vụ. Cứ như thể những linh hồn ấy đã dâng nộp cho Shiv Baba. Bằng cách dâng nộp bản thân, chúng cũng làm rất nhiều công việc phục vụ. Chúng thật ngọt ngào và đáng yêu. Chúng đang giúp đỡ Người Cha bằng cách ngồi trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Người Cha nói “Nhớ đến Ta và con sẽ trở nên thanh khiết”. Con đã cầu gọi Ta đến và thanh lọc cho con. Vì thế, Người Cha nói “Giờ con hãy tiếp tục nhớ đến Ta”. Con phải từ bỏ mọi mối quan hệ thuộc về cơ thể. Kể cả bạn bè và người thân của con cũng không nên được nhớ đến, không ai ngoại trừ một Người Cha. Chỉ sau đó con sẽ có thể đạt được vị trí cao. Nếu con không có sự tưởng nhớ, con sẽ không thể nào đạt được vị trí cao. BapDada có thể hiểu điều này. Con cũng hiểu. Những đứa con mới đến nhận ra rằng chúng đang hoàn thiện ngày qua ngày. Chỉ bằng cách theo shrimat mà con mới được cải hóa. Bằng cách nỗ lực để chinh phục sự tức giận, dần dần con sẽ đạt được chiến thắng. Người Cha cũng giải thích “Hãy tiếp tục loại bỏ những điểm yếu”. Tức giận thì rất tệ: nó thiêu đốt con từ bên trong và nó cũng thiêu đốt người khác nữa; tức giận phải được loại bỏ. Khi con không theo lời shrimat của Cha, vị trí của con bị giảm thấp và có mất mát từ kiếp này đến kiếp khác, từ Chu kỳ này đến Chu kỳ khác. Con biết rằng những việc học kia thuộc về đời thường, trong khi đây là việc học tâm linh mà Người Cha tâm linh đang dạy cho con. Phải có sự quan tâm, cẩn thận theo mọi cách.
Không con người xấu xa, thói tật nào có thể đến đây (Madhuban). Lúc con bị bệnh, nếu bạn bè và người thân của con, những người dính dáng vào thói tật đến, việc đó cũng không tốt. Chúng ta sẽ không thích điều đó, bởi vì bạn bè và người thân sẽ được nhớ đến vào những khoảnh khắc sau cùng. Rồi con sẽ không thể nào đạt được vị trí cao. Người Cha tiếp tục tạo cảm hứng cho con nỗ lực. Không ai nên được nhớ đến. Đừng nên là bởi vì con bệnh, cho nên con kỳ vọng bạn bè và người thân của con đến thăm con. Không, mời họ đến thăm bệnh không phải là hệ thống. Chỉ bằng cách theo hệ thống mà con mới nhận được sự cứu rỗi. Nếu không, con sẽ gây ra mất mát cho bản thân một cách không cần thiết. Tuy nhiên, những ai với trí tuệ hoàn toàn ô trọc thì không hiểu điều này. Thượng Đế khuyên răn chúng, vậy mà chúng vẫn không cải hóa bản thân. Ở đây con phải tiến lên một cách hết sức cẩn trọng. Đây là nơi chốn thiêng liêng nhất. Những người ô trọc không thể nào ở đây. Nếu con nhớ đến bạn bè và người thân của con, vào lúc hấp hối, chắc chắn họ sẽ được nhớ đến. Bằng cách trở nên ý thức cơ thể, con chỉ gây ra mất mát cho bản thân và điều này cũng trở thành nguyên nhân gây ra sự trừng phạt. Không theo shrimat, con không thể làm công việc phục vụ, theo đó có sự tha hóa, suy đồi. Cho dù con làm đau đầu mình nhiều bao nhiêu, con cũng không thể làm công việc phục vụ. Nếu con không vâng lời, con sẽ trở thành người với trí tuệ đá. Thay vì leo lên, con lại ngã. Người Cha sẽ nói “Con nên vâng lời. Nếu không, vị trí của con sẽ bị hủy”. Người Cha đời thường có bốn đến năm đứa con, nhưng trong số đó ông ấy chỉ yêu thương đứa con nào vâng lời. Đứa con nào không vâng lời sẽ chỉ gây ra đau khổ. Giờ đây con đã tìm thấy hai người cha thật vĩ đại; con không được bất tuân theo lời Cha. Nếu con không vâng lời, con nhận được vị trí rất thấp từ kiếp này đến kiếp khác và từ Chu kỳ này đến Chu kỳ khác. Con hãy nỗ lực đến mức chỉ có Shiv Baba được nhớ đến vào lúc cuối.
Baba nói “Ta có thể biết được mỗi một người các con đang thực hiện nỗ lực nào”. Một số con có sự tưởng nhớ rất ít. Những đứa con khác chỉ tiếp tục nhớ đến bạn bè và người thân của mình. Chúng không thể nào duy trì niềm hạnh phúc ấy hoặc là đạt được vị trí cao. Đối với các con, mỗi ngày đều là ngày của Satguru. Những đứa trẻ được nhận vào trường vào ngày thứ Năm, ngày của Jupiter. Kia là kiến thức đời thường, trong khi đây là kiến thức tâm linh. Con biết rằng Shiv Baba là Cha, là Thầy và là Satguru của con, vì thế con nên theo những lời chỉ dẫn của Người, chỉ sau đó con sẽ có thể đạt được vị trí cao. Những ai là người nỗ lực thì có rất nhiều hạnh phúc từ bên trong, thậm chí đừng hỏi! Nếu con có hạnh phúc, con sẽ nỗ lực để làm cho người khác hạnh phúc. Con hãy xem một số đứa con gái tiếp tục nỗ lực nhiều bao nhiêu suốt cả ngày lẫn đêm bởi vì kiến thức này thật tuyệt vời. BapDada có lòng nhân từ bởi vì một số đứa con gây ra rất nhiều mất mát cho bản thân do không hiểu. Chúng trở nên ý thức cơ thể và ghen tị từ bên trong. Người nóng giận thì trở nên đỏ lừ như đồng. Tức giận thiêu đốt con người và sắc dục làm cho họ trở nên xấu xí. Người ta không bị thiêu đốt quá nhiều thông qua gắn kết hay tham lam; mà họ bị thiêu đốt do tức giận. Nhiều người có tính quỷ tức giận; chúng đánh nhau rất nhiều. Bằng cách đánh nhau, chúng chỉ gây ra thiệt hại cho bản thân. Chúng không vâng lời cả Người Cha vô thể và người cha hữu hình này. Baba hiểu rằng chúng không xứng đáng. Nếu con nỗ lực, con sẽ đạt được vị trí cao. Vì thế, vì lợi ích của con, con phải quên đi mọi mối quan hệ của con. Đừng nhớ đến bất kỳ ai ngoại trừ một người Cha. Trong khi sống ở nhà và nhìn thấy những người thân của con, con chỉ nhớ đến Shiv Baba mà thôi. Giờ con đang ở thời kỳ Chuyển giao. Giờ con hãy nhớ đến ngôi nhà mới của con, vùng đất bình an. Đây là sự giáo dục vô hạn. Người Cha trao cho con những lời dạy và có lợi ích cho con trong việc này. Một số đứa con làm cho bản thân mình bị tổn hại một cách không cần thiết thông qua hành vi không đúng luật của mình. Con đang nỗ lực để đạt được quyền trị vì thế giới, nhưng Maya, con mèo, cắt mất đôi tai của con. Con đã nhận được kiếp sinh và con nói rằng con sẽ đạt được vị trí cao, nhưng Maya, con mèo, không cho phép con đạt được vị trí cao, vì thế vị trí của con bị hủy. Maya tấn công con rất dữ dội. Con đến đây để đạt được vương quốc, nhưng Maya quấy rầy con. Người Cha cảm thấy xót thương và cảm nhận được rằng sẽ là tốt nếu như những đứa con nghèo đạt được vị trí cao, chúng không nên trở thành người phỉ báng Ta. Những ai phỉ báng vị Satguru thì không thể đạt được vị trí cao. Đó là lời phỉ báng đối với ai? Đối với Shiv Baba. Đừng để cho hành vi của con khiến cho Người Cha bị phỉ báng. Không có chuyện cao ngạo gì ở đây. Achcha.
Gửi đến những đứa con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu và nay vừa tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
- Vì lợi ích của con, hãy quên đi mọi mối quan hệ thuộc về cơ thể. Đừng có tình cảm đối với họ. Chỉ theo những lời chỉ dẫn của Thượng Đế, không theo những lời chỉ dẫn của riêng con. Bảo vệ bản thân khỏi bầu bạn xấu và ở trong sự bầu bạn của Thượng Đế.
- Tức giận thì rất tệ; nó thiêu đốt bản thân con. Đừng không vâng lời do bị ảnh hưởng bởi tức giận. Giữ mình hạnh phúc và nỗ lực làm cho những người khác hạnh phúc.
Lời chúc phúc:
Mong con chuyển hóa bản thân như là một cách hồi đáp cho tình yêu thương và trở nên hoàn hảo, ngang bằng với Người Cha.
Dấu hiệu của tình yêu thương là con không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy bất kỳ điểm yếu nào bên trong người mà con yêu thương, và con sẽ xem lỗi lầm của người mà con yêu thương là lỗi lầm của bản thân. Khi Người Cha nghe được bất cứ điều gì về những đứa con, Người cảm thấy nó áp dụng cho Người. Người Cha mong muốn nhìn thấy những đứa con trở nên ngang bằng với Người, tràn đầy và hoàn hảo. Để đáp lại cho tình yêu thương này, con phải chuyển hóa bản thân. Các tín đồ sẵn sàng cắt cả đầu của mình và đặt lên trước mặt Người, nhưng con thì không phải cắt đầu của con, mà con hãy cắt đầu của Ravan.
Khẩu hiệu:
Làm công việc phục vụ tạo ra bầu không khí mạnh mẽ bằng sóng rung động tâm linh của con thì chính là công việc phục vụ hướng thượng nhất.
*** Om Shanti ***
Đăng ký nhận email từ murli VN, bạn sẽ cập nhật được các tin tức mới nhất, bài viết nổi bật, thông tin sự kiện và các chương trình đặc biệt do murli VN tổ chức.
Để đăng ký nhận email, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn vào ô đăng ký phía dưới. murli VN cam kết bảo mật thông tin & bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bạn muốn.
